Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 658 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 26  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 09:31 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 

TAN VỠ TÌNH ĐẦU !


*TẬP THƠ :TAN VỠ TÌNH ĐẦU * NGUOITRUONGPHU* HÂN HẠNH GIỚI THIỆU CÙNG CÁC BẠN*
http://www.vnthidan.net/tan-vo-tinh-dau-tho-duong-luat-moi-xuong-hoa-t5692-52.html
http://www.youtube.com/watch?v=UYXUFDSycw8
Hình ảnh http://up.anhso.net

Rằm Tháng Giêng

Tháng giêng trăng sáng tết Nguyên Tiêu
Lễ hội hoa đăng ước vạn điều
Phật Tổ huyền linh ngồi khấn nguyện
Chúng sinh giãi hạn bái cầu siêu
Dân an quốc thái đời êm ấm
Đảng mạnh nước giàu kiếp đáng yêu
Đất mẹ vào xuân mùa luyến ái
Trời mong hoa cỏ nở sinh nhiều

NGUOITRUONGPHU,31.01.12


Nguyệt!

Tháng giêng trăng sáng tết Nguyên Tiêu
Trở lại vườn yêu gió gặp diều
Đau khổ bao giờ tan biến mất
Vui cười chẳng được vỡ đăm chiêu
Trăng vàng soi sáng dìu đôi đứa
Sao đỏ phủ mờ dập mộng yêu
Mắt biếc ngày xưa chưa hiễn hiện
Cố chờ ôm lấy tại thương nhiều


Hiện nay tôi phát hiện rất nhiều bạn trẻ copy thơ của nguoitruongphu trong tập thơ TAN VỠ TÌNH ĐẦU về blog cá nhân & web sử dụng ,nhưng khg có ghi tên tác giả là nguoitruongphu cho nên ,mong các bạn vui lòng ghi tên tác giả để sau nầy tránh nhầm lẩn ngộ nhận.


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 31-01-2012, 09:48 am với 29 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (20-02-2011, 10:34 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (24-02-2011, 07:28 am), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:13 am), nguyen son phuong (10-03-2011, 11:09 am), macdinhphuong (25-10-2011, 04:56 pm), Hansy (12-12-2011, 04:16 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 09:38 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 

ĐỜI NGHỆ SĨ

Nữa đời nghệ sĩ lỡ tha phương .
Trót kiếp cầm ca phận chán chường
Sân khấu đêmthâu chào khán giả
Nhập vai thân phận khổ ly hương

Làm vui tất cả với muôn người.
Em khóc đêm về phận lẻ loi .
Lận đận tình duyên sai lạc lứa .
Tàn canh trăng lặng khóc đơn côi

Oán than thân phận tợ như Kiều.
Lưu lạc trời Âu biết bao nhiêu
Hạnh phúc đơn sơ em chỉ ước
Trung nhân hội ngộ hẹn yêu nhiều

Cầu trời khẫn phật lạy xin ông.
Lạc lõng trời Âu chẳng có chồng
Mong ước xuân về xuôi vạn lý
Quảng đời còn lại bước sang sông


Angelina Nguyễn & Nguoitruongphu



Hình ảnh

Xin lưu ý các bạn khi copy bài thơ phải ghi tên tác giả mới được quyền sử dụng
http://thongtin.xinhkieu.com/q/Thien%20 ... ztFRg.html
http://hantinh.vnweblogs.com/post/9415/256388#1231189
http://kienthy2010.blogtiengviet.net/
http://dongkhoibentre.com/forum/showthr ... B%91i-T%C3% ACnh-%C4%90%E1%BA%A7u!
http://hoangkute799.blogspot.com/2011/03/abum-anh.html
http://24hmua.com/showthread.php?t=500252
http://truonggiang83.wordpress.com/2010 ... %BA%A5t-di% E1%BB%87t/
http://vn.360plus.yahoo.com/tinhyeu_don ... icle?mid=3


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 07-12-2011, 07:53 pm với 12 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (20-02-2011, 10:35 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (24-02-2011, 07:28 am), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:13 am), nguyen son phuong (10-03-2011, 11:09 am), Hansy (12-12-2011, 04:16 pm), Nguyễn-hoàng-Đạo (26-02-2012, 05:53 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 09:39 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Hình ảnh


Tình Đầu Ngây thơ

Từ khi anh mới biết em.
Tuổi tròn trăng lẻ, lén em, yêu rồi.
Em rằng:Còn bé bảo thôi.
Tình đầu đẹp nhất trên đời, bé ơi!
Bây giờ nuốt tiếc tình khờ.
Đố ai tìm được , tuổi mơ thuỡ nào?
Năm xưa vụng trộm bẽ đào
Bây giờ nàng nở duyên trao xứ người
~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~~~~~
Tình Đầu Ngây thơ

Biết nhau dáng ngọc bên thềm
Tuổi tròn trăng lẻ, lén em yêu rồi.
Bảo rằng tình bạn ấy thôi
Buổi đầu gặp gở khó vơi bé à
Bây giờ nuốt tiếc tình xa
Đố ai tìm lại ,tuổi hoa thuỡ nào?
Năm xưa vụng trộm nhớ đào
Bây giờ nàng nở duyên trao xứ người


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 16-06-2011, 09:05 pm với 7 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (20-02-2011, 10:36 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (24-02-2011, 07:28 am), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:13 am), nguyen son phuong (10-03-2011, 11:09 am), Hansy (12-12-2011, 04:16 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 09:50 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
BÀI THƠ ĐƯỢC SỬ DỤNG KHÁ PHỔ BIẾN ,NHƯNG KHÔNG HỀ THẤY GHI TÊN TÁC GIẢ LÀ NGUOITRUONGPHU THẬT ĐÁNG TIẾC
- NGUỒN GỐC BÀI THƠ ĐƯA LINK :
http://www.maiyeuem.net/170943/blog
http://ndtan.net/blog/post/282/


-SAU ĐÂY LÀ NHỮNG LINK SỬ DỤNG KHÔNG GHI TÊN TÁC GIẢ:

http://truonggiang83.wordpress.com/2010/11/26/tinh-yeu-b%E1%BA%A5t-di%E1%BB%87t/
http://kienthy2010.blogtiengviet.net/
http://dongkhoibentre.com/forum/showthread.php?73636-T%C3%ACnh-Y%C3%AAu-B%E1%BA%A5t-Di%E1%BB%87t!
http://vn.360plus.yahoo.com/tuanvahue-anhyeuem/article?mid=13
http://kyniem.easyvn.com/voducviet1590/trangchu/thotangem.php?username=voducviet1590&file=trangchu/thotangem.php&pass=0
http://hoangkute799.blogspot.com/
http://thohayabc.xtgem.com/
http://vn.360plus.yahoo.com/yeuemmaimai_20008/article?mid=129
http://ngocphuocschool.forumup.vn/viewtopic.php?p=89&highlight=&mforum=ngocphuocschool
http://24hmua.com/showthread.php?t=500252
http://me.zing.vn/apps/blog?params=thanhtungtruyenky2009/blog/detail/id/946070292


Tình yêu Bất diệt!

Em yêu hởi ! sao ôm nhiều ích kỷ
Bởi lòng anh, có chỉ một tim son
Dâng em đó ,chắng dám nhòm ai nữa
Tiếng thở dài, quặn thắt giữa cơn đau

Em lo nghỉ ,anh thầm trao kẻ khác
Sợ hẹn hò ,lén lút chát người xa
Khi anh vắng ,em buồn ra chợt khóc
Đòi dổ dành ,nhõng nhẽo suốt thâu canh

Em chỉ muốn ,tình anh là bất diệt
Suốt khoảng đời , duy nhất biết em thôi
Yêu anh nhé ,không rời em nữa bước
Hãy thề đi ,đừng lưỡng lự chối từ

Anh đã hứa ,thì đừng bao giờ chối
Dối tình em, thì thịt rối xương tan
Em nguyện giử, tình anh là vĩnh cữu
Anh đừng mong , dối gạt chữ chung tình




Hình ảnh
Hoa Bướm Ngày Xuân.

Xuân sang hoa sắc bướm đong đưa
Phố xá rộn vui rợp bóng dừa
Câu hát từ đâu vang vọng tới
Hởi cô gái ấy có chồng chưa ?

Thường ngày đi dạy, áo dài xanh
Qua ngõ tóc bay dịu mát lành
Mắt biếc mi cong ,cười chúm chím
Chào mình tên tuổi, mộng hồn quanh


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 08-01-2012, 12:25 pm với 20 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (20-02-2011, 10:37 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (24-02-2011, 07:28 am), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:13 am), Hansy (12-12-2011, 04:16 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 09:54 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Xuân Bắc Mỹ NY CyTy.

Xuân về bắc Mỹ buồn ghê
Nhớ nồi bánh tét mẹ quê canh chừng
Ba mươi pháo nổ tưng bừng
Xum xuê áo mới tiền mừng tuổi con

Xa quê đất khách tuổi mòn
Tình thương lặn hụp giận con cũng đành
Chiều xuân vẫn phải đi làm
Anh em gốc Việt hất hàm chúc nhau

Thịt kho bánh tét mời chào
Khen ngon, khen để, hoa đào cũng xong
Xuân về viễn xứ trời đông
Âm chừng mười độ trong phòng nhìn xa

Nhớ nhà ,nhớ má, nhớ cha
Nhớ anh ,nhớ chị nhớ bà con ta
Tết quê mần vịt, mần gà
Ê a tiếng hát rộn ràng xuân sang

Xứ xa Bắc Mỹ giá băng
Xuân về cũng có hoa giăng pháo rền
Cúng chùa lạy Phật về đêm
khác nền văn hóa mượn thêm của người.


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 31-05-2011, 05:44 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (20-02-2011, 10:38 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (24-02-2011, 07:28 am), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:13 am), nguyen son phuong (10-03-2011, 11:10 am), Honglinh64 (22-11-2011, 03:40 pm), Hansy (12-12-2011, 04:16 pm), Nguyễn-hoàng-Đạo (26-02-2012, 05:53 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 09:57 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 

Nhớ người yêu.

Biết em từ đó gió từ mây
Xa cách nhớ nhung khổ thế nầy
Dẩu biết tình ta xa vạn lý
Thà rằng đôi lứa cách nghìn cây

Thương em từ độ tuổi mười lăm
Trộm nhớ thầm thương cấm cũng thăm
Biết trước tình duyên trăng với gió
Ai ngờ số phận nguyệt cùng mây

Thương em năm, tháng ,nhớ chưa mòn
Lối nhỏ đi về dạ héo hon
Yêu quá bờ môi xa mộng ão
Ái nhiều mắt thắm cách tình son


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 19-12-2011, 01:44 pm với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (20-02-2011, 10:39 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (24-02-2011, 07:28 am), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:14 am), Honglinh64 (22-11-2011, 03:40 pm), Hansy (12-12-2011, 04:16 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 10:01 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
http://www.vnthidan.net/tan-vo-tinh-dau-tho-duong-luat-moi-xuong-hoa-t5692-52.html

Xuân Ước Hẹn.

Xuân lấp ló ,nghe lòng mình buồn chán
À thì ra, một nửa vắng chưa về?
Nuôi hy vọng , nàng chưa hề bảo đợi
Chắc cô đơn, suốt kiếp bởi yêu nàng

Tim rạo rực, hoa cúc vàng nở rộ
Mãnh tình ta, tan mấy độ trăng côi
Nhìn chim én, vờn mây trời xanh ngát
Lụy dáng hồng, ôm mộng đất phương xa

Xuân lại đến ,sao tình ta chưa tới?
Quả tim hồng ,muốn tỏ với ai đây
Em xa khuất ,vun hàng cây si đó
Mượn tơ hồng,thay lời ngỏ đôi câu

Dù đã biết, yêu trăm sầu nghìn đắng
Tại sao lòng, cứ mãi nhắn người dưng
Hồn trống trãi , như hừng đông thiếu nắng
Tợ ngượng cười, như mây chắn lối sang

Người yêu hỡi , bao giờ nàng trở lại
Đàn khãi rồi, yêu thương mãi mai sau
Tình nhân trẻ,dìu nhau vào ngõ rẽ
Ngả vào đời, thề ru khẻ uyên ương


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 23-01-2012, 07:45 am với 11 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (20-02-2011, 10:40 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (24-02-2011, 07:29 am), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:14 am), nguyen son phuong (10-03-2011, 11:10 am), Honglinh64 (22-11-2011, 03:40 pm), Hansy (12-12-2011, 04:16 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 10:06 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Thiên Thần Tình Ái

Xa em lâu, bổng nhớ nụ hôn đầu
Giây phút ban đầu, bồng bột ngây thơ
Anh ngẫn ngơ, bởi vị ngọt môi mềm
Em ngây dại, như thiên thần tình ái

Hút hồn anh, vào biển nhớ mênh mông
Ánh mắt ấy, đưa anh vào cõi chết
Như thiêu thân, lao thẳng ngọn lửa tình
Dẩu trời gầm, đỉa vẫn bám như sam


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 31-05-2011, 05:37 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (20-02-2011, 10:41 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (24-02-2011, 07:29 am), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:14 am), Hansy (12-12-2011, 04:17 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 10:09 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Tuổi 15

Tuổi em vừa chớm mộng trăng rằm
Rực nắng bình minh đợi mấy năm
Hoa bướm trinh nguyên đùa lí lắc
Vờn ong áo trắng nhảy tung tăng
Vẫy cười liếc mắt gieo nhung nhớ
Má lúm môi hồng nhắc muốn thăm
Tiễn biệt hè sang du học Mỹ
Vỡ trời sụp đất nghẹn tình câm



Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 02-02-2012, 08:40 am với 9 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (20-02-2011, 10:42 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (24-02-2011, 07:29 am), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:14 am), Hansy (12-12-2011, 04:17 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 10:43 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Yêu Cuồng

Em yêu hỡi ,Xuân Thu mùa tình ái
Mộng trời hồng, gãy đổ mấy tuần trăng?
Yêu tha thiết yêu nhiều hơn thế nữa
Được gì đâu chỉ có bóng trăng tà?

Xuân Thu hỡi đất trời như sụp đổ
Gợi má hồng khổ lụy đấng nam nhi
Đưa mắt biếc cho hồn tiêu phách tán
Hẹn một lần sông núi hát tình ca

Xuân Thu hỡi, xa em anh buồn lắm
Ánh chiều vàng ,tắt nắng nhớ môi em
Anh ao ước ,tay trong tay cùng bước
Hết đoạn đường,lả tã lá me bay

Xuân Thu hỡi,trăng rằm sao vắng lặng
Tiếng chuông chùa ,vang vọng mõ công phu
Em không đến, nên hồn anh thỗn thức
Dẫu đêm tàn, anh vẫn đợi ánh trăng khuya



Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 15-05-2011, 01:47 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (23-02-2011, 02:07 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (24-02-2011, 07:29 am), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:14 am), nguyen son phuong (10-03-2011, 11:11 am), Hansy (12-12-2011, 04:17 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 11:29 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Chiều Xuân.

Xuân về lấp ló bên song
Tình không chịu đến bởi lòng nhói đau
Gió rào ngọn trúc hàng cau
Năm nào thuở ấy nàng trao nụ hồng

Xuân về bướm mộng gió đông
Hay là hoa đả có ong lượn lờ
Dệt thơ mơ ước đợi chờ
Tan theo mây khói bây giờ trách ai?

Hoa mai trơ nụ đợi ngày
Giao thừa khoe sắc mắt nai đâu rồi
Năm thôi tết đến bồi hồi
Tình tôi tan vỡ đứng ngồi trông xa



Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 29-05-2011, 08:33 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (23-02-2011, 02:07 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (24-02-2011, 07:29 am), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:14 am), Hansy (12-12-2011, 04:17 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 12:49 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Thương Nhớ Người Dưng!

Đây với đó không cùng chung núm ruột
Giữa chợ đời xa lạ nhớ thương nhau
Mắt biếc ấy gợi hồn anh ngơ ngẩn
Thơ thẩn buồn rồi thức trắng đêm thâu

Giọng nói em yêu rót mật vào lòng
Mộng nhớ âm thầm càng nhớ càng thương
Xin hỏi gió sương người dưng sao nhớ
Nếu lỡ xa rồi chết đứng con tim

Như tiếng còi tàu báo hiệu chia ly
Cho kẻ tình si ngấn lệ gụt đầu
Chẳng dễ gì quên má phấn môi hồng
Lòng dạ bưởi bồng thương thương nhớ nhớ

Đông hết xuân sang hoa cưới ngập tràn
Dỗ giấc tình nồng khác họ lấy nhau
Cau sáu bổ ba duyên trao nồng thắm
Dẫm bước vườn yêu thỏa ước mong chờ.
~~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~~~
Thương Nhớ Người Dưng! .................?
Đây với đó,không cùng chung núm ruột
Giữa chợ đời, xa lạ nhớ thương nhau
Trao mắt biếc , làm hồn anh ngơ ngẩn
Dạ nhớ rồi,thơ thẫn thức thâu đêm

Giọng ấy nói , nghe diệu dàng rót mật
Mộng nhớ thầm, càng nhớ lại càng thương
Xin hỏi gió sương, người dưng sao nhớ
Nếu lỡ xa rồi chết ngẫn chết ngơ

Lòng dạ bưởi bồng ,thương nhớ người dưng
Mắt lệ rưng rưng, má ấy ững hồng
Báo hại lửa lòng hoang mang tan tát
Tiếng rít còi tàu báo hiệu chia ly

Đông hết sáng xuân thường nghe pháo nổ
Dỗ giấc tình nồng khác họ lấy nhau
Cau sáu bổ ba duyên trao nồng thắm
Dẫm bước vườn yêu thỏa ước mong chờ.


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 19-03-2011, 05:47 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (23-02-2011, 02:07 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (24-02-2011, 07:29 am), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:14 am), nguyen son phuong (10-03-2011, 11:12 am), Hansy (12-12-2011, 04:17 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 12:50 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Thương Nhớ Người Dưng!

Đây với đó không cùng chung núm ruột
Giữa chợ đời xa lạ nhớ thương nhau
Mắt biếc ấy gợi hồn anh ngơ ngẩn
Thơ thẩn buồn rồi thức trắng đêm thâu

Giọng nói em yêu rót mật vào lòng
Mộng nhớ âm thầm càng nhớ càng thương
Xin hỏi gió sương người dưng sao nhớ
Nếu lỡ xa rồi chết đứng con tim

Như tiếng còi tàu báo hiệu chia ly
Cho kẻ tình si ngấn lệ gụt đầu
Chẳng dễ gì quên má phấn môi hồng
Lòng dạ bưởi bồng thương thương nhớ nhớ

Đông hết xuân sang hoa cưới ngập tràn
Dỗ giấc tình nồng khác họ lấy nhau
Cau sáu bổ ba duyên trao nồng thắm
Dẫm bước vườn yêu thỏa ước mong chờ.


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (23-02-2011, 02:07 pm), Hansy (12-12-2011, 04:17 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 12:52 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Thầm Trách !

Đông sang nàng hết giận hờn ?
Vứt cơn bỉ cực anh đờn em ca
Bởi lòng luôn nhớ người ta
Ở xa lâu gặp nên ra ngõ chờ

Hôm nay mắt biếc ơ thờ
Chàng đây khổ sở làm thơ khóc đời
Làm ơn ban phước vài lời
Đừng gieo im lặng mắt cười chao dao

Đêm đông buốt giá sầu đau
Gió nào phương ấy hãy mau bay về
Phu thê lổi hẹn ê chề
Để đây với đó cận kề sớm khuya

Hoa thơm hương ngát mặn mà
Trăng non thề hẹn trăng tà còn đâu?
Vỡ dang tan nát tình đầu
Ôm sầu tơ tưởng trời Âu tại mình.


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 31-05-2011, 06:12 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (23-02-2011, 02:07 pm), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:14 am), nguyen son phuong (10-03-2011, 11:12 am), Hansy (12-12-2011, 04:17 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 01:37 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Chiều Đông thương Nhớ!

Đông về gió lạnh mất tình đầu
Lỡ bước trời xa tận xứ Âu
Thấm thoát năm tàn chưa được gặp
Thoi đưa tháng cạn cố chờ nhau
Nụ hôn vụng trộm đêm từ giã
Bẹo má lén rình trăng lặn sâu
Sương gió tha phương đành cách biệt
Mưa giăng nuôi mộng lỡ ôm sầu


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 02-02-2012, 09:16 am với 11 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (23-02-2011, 02:07 pm), Hansy (12-12-2011, 04:17 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 01:46 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Đêm Qua.

Đêm qua tôi nhớ mãi người
Nhớ ơi là nhớ ,hỏi người nhớ không ?
Đêm nằm mãi nhớ gió đông
Trong lòng tự hỏi có chồng xứ mô?.

Đêm qua tôi gặp dáng hồng
Bưởi bồng phút chốc trong lòng ngẫn ngơ
Tôi mơ, tôi đợi ,tôi chờ
Ngơ ngơ ngẫn ngẫn bơ phờ bấy nhiêu

Đêm qua tôi gặp nàng Kiều
Dáng cao đứng cạnh gợi nhiều ước mơ
Sáng nay viết vội bài thơ
Chắc là tôi mộng duyên tơ ấy nhiều

Dáng em nhỏ nhắn mỷ miều
Nói năng nhỏ nhẹ như thêu chỉ hồng
Gợi tình vương vấn nhớ mong
Bắt tay từ biệt nghe lòng ấm êm.


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (23-02-2011, 02:07 pm), nguyen son phuong (10-03-2011, 11:12 am), Hansy (12-12-2011, 04:17 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 01:59 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Sợi Tóc !

Lúc chia xa anh có muốn tặng gì
Em dặn dò hãy giữ tóc làm tin
Anh lại xin vài sợi để hẹn thề
Giữa đường đời đôi ngã sẻ chia ly

Sao phải vội đi mình anh ở lại
Mai lỡ xa rồi luyến tiếc không ngôi
Nhớ lại trong tôi tháng giận năm hờn
Đau đớn bồi hồi chợt tỉnh đơn côi

Môi mắt xa xôi tạm biệt hôn rồi
Ngọn lửa tình mình tắt lịm đêm đen
Ngõ tối thân quen vắng bóng đi về
Đường phố mong chờ ước hẹn còn đâu

Cơm áo bể dâu tuổi mộng phai tàn
Vành nón ngở ngàng tóc bạc màu vôi
Em vẫy tay thôi xao xuyến mất rồi
Đi giữa bầu trời vụng vỡ tình tôi

Ôi ngỡ hôm nào người ấy còn đây
Như gió như mây cuối biển chân trời
Khổ ải trong đời uất nghẹn trong tôi
Sẻ nhớ thiên thu dù có qua cầu


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (23-02-2011, 02:07 pm), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:14 am), Hansy (12-12-2011, 04:17 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 02:08 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Yêu là Chấp Nhận.

Yêu người chấp nhận nát tim can
Thề chẳng thương ai nguyện với nàng
Đã quyết theo em dù cuối nẽo
Lỡ nguyền anh bỏ tính nhìn ngang


Gió đem thương nhớ đánh tòn teng
Gợi nhớ ,gieo thương, chẳng bỏ bèn
Ăn uống đứng ngồi như thiếu vắng
Nuốt nhai nằm chạy cũng mon men


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 19-12-2011, 08:33 pm với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (23-02-2011, 02:07 pm), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:14 am), Hansy (12-12-2011, 04:17 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 02:08 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Lấy Chồng Hàn!

Xa quê vội lấy Chồng Hàn
Tình si ở lại ngỡ ngàng khổ đau
Miễn sao vớ đươc chồng giàu
Anh khô nước mắt em nào có hay

Khóc sầu bỡi tại tình đây
Cao sanh có biết vì ai khổ hoài
Từ khi giã biệt mẹ già
Sống trong nhung lụa gát ngà lầu son

Làm con chữ hiếu cho tròn
Tại cha tại mẹ hay còn tại em?
Chữ nghèo sợ khổ bỏ bèn
Ra đi vứt lại tình hèn trai quê

Mây giăng mất lối nẽo về
Xa nhà nhớ mẹ câu thề thả sông
Chiều mưa lạnh lẽo phòng không
Dáng hồng gót ngọc hết mong quay về ?

Em đi nuốt mất lời thề
Tình xưa vụng dại con đê lặng buồn
Đời anh một kiếp yêu cuồng
Tình đầu tan vỡ gió luồng bão giông
~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~
Lấy Chồng Hàn! ..................?
Xa quê vội lấy Chồng Hàn
Bỏ chàng ở lại ngỡ ngàn khổ đau
Miễn sao em có chồng giàu
Anh khô nước mắt em nào có hay

Khóc sầu bỡi tại tình đây
Em đâu có biết vì ai khổ hoài
Từ khi giã biệt mẹ già
Sống trong nhung lụa gát ngà lầu son

Làm con chữ hiếu cho tròn
Tại cha tại mẹ hay còn tại em?
AI chê tình ấy bỏ bèn
Ra đi vứt bỏ tình hèn trai quê

Mây giăng mất lối nẽo về
Xa nhà nhớ mẹ câu thề vứt sông
Trời đông lạnh lẽo anh mong
Dáng hồng gót ngọc sao không quay về ?


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 18-06-2011, 06:09 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (23-02-2011, 02:07 pm), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:15 am), nguyen son phuong (10-03-2011, 11:13 am), Hansy (12-12-2011, 04:17 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 02:29 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Biển Tình!

Bàn tay nhỏ,hững hờ bên tãn đá
Mắt nhìn xa, em thơ thẫn nhớ ai?
Biển lặng sóng , mình em trơ lặng lẻ
Cảnh êm đềm, em có nhớ anh không?

Cơn gió mùa đông,chợt đến lạnh lùng
Mơ ước tấm chồng thì không khó lắm ?
Ngọn nến lung linh bóng lẻ cô phòng
Ai hiểu tấm lòng , thôi thì hỏi biển

Em tiễn người đi mắt lệ mi nhòa
Ân ái hẹn hò tan nhanh bọt biển
Dẩu biết trời xanh chẳng giận bao giờ
Anh vẩn đợi chờ đến giây phút cuối

Có đứng ,hay ngồi cũng thế mà thôi
Ao ước tấm chồng không như cũng có
Bởi lẻ đời em số kiếp má hồng
Sang tận đất chồng sóng xô gió ngã

Ai có chê cười bỏ mặc ngoài tai
Tình dẫu có phai yêu rồi nhớ mải.
Nếu có chê bai chấp nhận dại khờ
Luôn vẫn nhớ người, gió lạnh chiều đông


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 18-03-2011, 06:29 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Bằng Lăng (20-02-2011, 02:29 pm), KeMatLanh (23-02-2011, 02:08 pm), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:15 am), nguyen son phuong (10-03-2011, 11:13 am), Hansy (12-12-2011, 04:18 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 03:00 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Lụy Tình!

Mắt em xanh biếc trong ngần
Mổi lần gặp gở bần thần ngẫn ngơ
Mộng mơ se chỉ thành thơ
Không chờ lâu được duyên tơ kết rồi.

Môi son má phấn như mời
Gợi thương ,gợi nhớ gợi lời muốn trao
Nhìn nhau bốn mắt nghẹn ngào
Muốn trao nụ gió chổ nào đây em?

Ai đem con sáo sang Tây
Bây giờ nhớ quá sao đây hởi trời
Giỡn chơi em nói em cười
Tim anh rạo rực như mời yêu thương

Dẫu cho tình ấy gió sương
Đôi đường anh vẫn nhớ thương suốt đời
Xa xôi đưa lối tại trời
Em ơi !anh đả yêu rồi biết không?

Phương đông lạnh giá chưa chồng
Sao em không chịu hỏi lòng mình đi?
Yêu thì cứ nói ngại gì
Tình si anh đợi còn chi chẵng ừ?


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (23-02-2011, 02:08 pm), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:15 am), Hansy (12-12-2011, 04:18 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 05:01 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Con Gái !

Trời sanh con gái kiếp hồng nhan
Liếc mắt đưa tình anh chết ngang
Nóí có là không gieo dệt mộng
Lắc đầu tưởng thật nhận phũ phàng

Trời sinh con gái dáng nên thơ
Mắt biếc đưa ngang dạ thẫn thờ
Hoa bướm đong đưa giao ước hẹn
Ong đưa chao liệng nguyện duyên tơ

Trời sanh con gái để mình yêu
Đắm đuối sầu bị mổi buổi chiều
Nắng sớm đưa hồn ta ngợi nhớ
Đêm trăng dẫn lối tại mơ nhiều

Trời sinh con gái khéo cười duyên
Đổ nước khinh thành mây ngã nghiên
Bất chợt em ừ tim chết đứng
Bổng nhiên nàng ụ dạ như điên

Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 19-12-2011, 08:44 pm với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (23-02-2011, 02:08 pm), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:15 am), Hansy (12-12-2011, 04:18 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 05:22 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Tình Phụ.

Chồng phụ em rồi có phải không ?
Hương xưa gối chiếc tái tê lòng
Còn đâu thệ ước duyên tròn kiếp
Mãi nhớ chẳng quên bẹo má hồng
Tan vỡ chia ly sầu vĩnh viễn
Nát thề cách trở khổ mênh mong
Đời chưa sóng gió đời vô nghĩa
Trời khiến phong ba biết mất còn



Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 02-02-2012, 10:27 am với 9 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (23-02-2011, 02:08 pm), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:15 am), Hansy (12-12-2011, 04:18 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 22-02-2011, 07:20 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Tắm Biển.

Biển xanh gió lộng sóng rì rầm
Mộng ước âm thầm ôm mấy năm
Lướt sóng dìu nhau trông bẽn lẽn
Vượt ghềnh tình tứ mộng sắc cầm


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 19-12-2011, 08:48 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (23-02-2011, 02:08 pm), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:15 am), Hansy (12-12-2011, 04:18 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 22-02-2011, 07:21 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Lén Yêu!

Tình ta biển rộng tận trùng khơi
Trăng gió liễu đưa nhớ quá rồi
Thương lắm tóc huyền môi mắt ấy
Nhớ nhiều đuôi lá má xinh tươi
Xa xăm đất khách trông mòn mỏi
Nghìn dậm quê nhà nhắn lã lơi
Đưa đón hẹn hò như vụng trộm
Còn chăng kỷ niệm thuở trời ơi


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 02-02-2012, 09:03 am với 8 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (23-02-2011, 02:09 pm), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:15 am), Hansy (12-12-2011, 04:18 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 22-02-2011, 07:22 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Biển Vắng

Chiều trông biển vắng bóng thuyền xa
Gió ngã sóng xô nước mặn mà
Cát trắng trãi dài vùng bất tận
Mây vàng lan tõa rực muôn hoa
Đại dương sâu thẳm nhiều tìêm ẩn
Vũ trụ xoay tròn khó thoát ra
Số phận con người ôi ngắn ngũi
Giàu sang nghèo khó cũng thành ma


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 13-01-2012, 08:07 pm với 6 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
KeMatLanh (23-02-2011, 02:09 pm), Hàn Khiết Tâm (05-03-2011, 08:16 am), Honglinh64 (22-11-2011, 03:40 pm), Hansy (12-12-2011, 04:18 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 658 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 26  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
cron
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.791s | 94 Queries | GZIP : Off ]