Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 290 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-01-2012, 10:10 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 

TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! THƠ ĐƯỜNG LUẬT* MỜI XƯỚNG HỌA


CÒN THIẾU NỢ
(tặng bạn vừa bị đột quỵ mà không chết)

Hôm qua đột quỵ tưởng xong đời
May được Nam Tào lật sổ coi
Thấy nợ Đào Hoa chưa trả dứt
Bởi còn hứa cuội với ba người
Nên cho tạm sống ba mươi nữa
Tính gộp mỗi bà được một mươi
Theo kiểu xoay vần ba bữa cách
Hai ba rồi một nhởn nhơ chơi.
Lá chờ rơi 25/01/2012


Nữa Đời Hối Tiếc

Sung sướng bao nhiêu đã hết đời
Giờ còn có đó chỉ mình coi
Xuân sang ong liệng lòng thương tiếc
Tết đến hoa đưa dạ nhớ người
Tuổi trẻ ham vui tiền túng thiếu
Răng long xệu xạo bạc mười mươi
Nữa nầy dẩu sống gần như chết
Ẽo lã mời đưa để ngấm chơi

NGUOITRUONGPHU,26/01/12

CỨ VIỆC CHƠI

Hơn kém đôi năm cũng một đời
Bao lần dâu bể mắt nhìn coi
Ta bà cõi thế nhiều tai ách
Trần tục nhân gian lắm ngợm người
Lắm của giục lòng ông tám chục
Nhiều tiền hợp ý gái đôi mươi
Mặc ai dèm siểm non kề lão
Trên gác rồng mây cứ việc chơi.
Lá chờ rơi 26/01/2012

Chịu Chơi

Vang bóng đào hoa hết nửa đời
Bây giờ trên bảo dưới chờ coi
Sức tàn hơi kiệt mê bồ nhí
Lực bất tòng tâm khoái ẵm người
Đuối lắm cùng nàng vui sắm Tết
Cưa sừng làm kép ngỡ ba mươi
Ra đường mụ ngó trai dè biểu
Hãnh diện ta đây rất chịu chơi

NGUOITRUONGPHU,26/01/12

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:26 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 27-01-2012, 09:18 am 
vancali96
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-07-2010, 09:26 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 10:27 am
Bài viết: 550
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 399 lần
Được cảm ơn:
1186 lần trong 459 bài viết
 
Hình ảnh

Kết Tình

Gõ phím dệt thơ sắp chữ thường
Chào anh đón chị dạ vấn vương
Biết nhau mấy độ qua hình ão
Chẳng hiểu bao lâu mới tỏ tường
Hứa hẹn gì đâu sao luyến nhớ
Đợi chờ họa đáp tại vì thương
Năm châu bốn bể như huynh đệ
Nhắn gởi tình thâm vạn nẽo đường

NGUOITRUONGPHU,26/01/12 [font=Tahoma, Arial][color=#]

[/color][/font]Xin được nối vần:

Hình ảnh
Cám ơn Huynh nguoitruongphu , chúc huynh mùng bốn an vui .. Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn vancali96 cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:26 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 27-01-2012, 12:21 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Đợi nữa

Lão đã buồn tình bỏ cuộc chơi
Quán này khuất bóng Lá Chờ Rơi
Còn mong ngóng đợi làm chi nữa
Đã hết niềm yêu chỉ chới vơi
Mỏi miệng kẻ mời nhưng chẳng đến
Khản lời đứa gọi chẳng thèm ơi
Thôi thì lão muốn ngơi vài bữa
Hết giận lại thương vốn lẽ đời.
Trạc Tuyền

NỂ TRẠC TUYỀN

Nay đà mỏi mệt muốn ngừng chơi
Sợ bóng người đi tiếng lá rơi
Ba bữa mỗi ngày cơm rán nuốt
Một vò uống mãi rượu chưa vơi
Xóm giềng qua lại buồn không hỏi
Bè bạn gần xa gọi chẳng ơi
Riêng nể Trạc Tuyền nên cất tiếng
Mình im lão tưởng đã xong đời.
Lá chờ rơi 27/01/2012

Chúc Vui Trưởng Lão

Lão giận xóm Đường chẳng chịu chơi
Nhâm Thìn thứ lổi Lá Chờ rơi
Thơ ca bác ấy đang làm gió
Thi phú sư thầy mưa chả vơi
Năm mới Trạc Tuyền vui khõe nhé
Sang xuân Phu Trượng ghẹo thì ơi
Chúc mừng cổ thụ vườn thư quán
Vẫn phún chồi non kể chuyện đời

NGUOITRUONGPHU,27/01/12


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:26 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 27-01-2012, 06:24 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây

26/1/2012
Tuyen45



Mẹ Vẫn Không Về

Lưu lạc tha phương biệt cõi mây
Trở về tảo mộ cỏ xanh đầy
Bồi hồi tưởng nhó người xa khuất
Tiếc nuối đau thương kiếp dạn dày
Tự hỏi trên đời ai chả chết
Nhủ lòng dưới thế hiện hồn đây
Mẹ cha nếu mất làm sao có
Chồng vợ ly tan tợ gió mây

NGUOITRUONGPHU,27/01/12


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:27 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-01-2012, 08:11 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Cảnh nghèo

Bàng bạc khung trời phố vắng queo
Cô đơn bác đạp xích lô nghèo
Người ngồi mắt lóa chờ ai réo
Xe đậu mui trần đợi khách leo
Đón Tết khôn màng vì kiếp hẻo
Mừng Xuân chả thiết bởi thân bèo
Nhâm-Thìn hy vọng đời thay đổi
Cuốc sống an nhàn tiếng trẻ reo

Vancali 1.27.12

Xúi Quẩy

Ghệ bỏ xuân về ngủ chổng queo
Kinh doanh thất bát ấy chê nghèo
Bạn bè trốn biệt không thèm réo
Bồ bịch giã từ chẳng nhắn leo
Đánh bạc giãi sầu đền chặt hẽo
Chia bài hớn hỡ được heo bèo
Phen nầy ta quyết cua em mẽo
Du hí quanh năm tợ suối reo

NGUOITRUONG.28/01/12


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:27 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-01-2012, 08:57 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Ven sông năm Rống


Rồng mơ cô gái tắm ven sông
con rít đờ căm ngắm cánh bông
hết lúi đò đưa ông lái ngóng
rờ râu gió bạt cánh buồm cong
hai gò núi nhỏ làm cơn sóng
một mái chèo to tự gổ thông
mân mê một chút dù là mộng
đút chéo thuyên ngang ở khúc nong

coctia

MỘNG YÊU

Cóc Tía nằm mơ thấy tắm sông
Bổng đâu tiên nữ tặng nhành bông
Nàng cười trao tặng nhìn gân bắp
Chàng đứng chết trân ngó nét cong
Biết trước khi xưa không lấy vợ
Đâu ngờ nay được có người thông
Giật mình tỉnh giấc nghe ươn ướt
Chắc tại đắm say đoạn dưới nong

NGUOITRUONGPHU,28/01/12


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:28 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-01-2012, 10:03 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Bạc bẽo

Thua bài tứ sắc túi khô queo
Thất chí lang thang đến xóm nghèo
Đến cừa "Van Cà" lên tiếng réo
Qua nhà "Bác Lá" đạp rào leo
Không người đón tiếp buồn thân héo
Chẳng kẻ mời lơi tủi phận bèo
Mới biết tình đời luôn bạc bẽo
Xuân về bụng đói hết làm reo

Vancali 1.27.12


Vân Hởi!Hên xui

Xuân đến rộn vui ấy tỉnh queo
Chắc là đó biết rỏ anh nghèo
Việt Nam khốn khổ không thèm réo
Mỹ quốc giàu sang khối kẻ leo
Có lẽ nàng chê thân ốm héo
Ngờ đâu chàng giõi phận hơi bèo
Vân ơi Tết nhứt đừng chèo bẽo
Tớ ghẹo cho vui chớ có reo

NGUOITRUONGPHU,28/01/12


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:28 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-01-2012, 03:30 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Xoá nghèo

Chuyện gì lão trượng xỉn nằm queo
Mượn lúc ngày xuân nhậu xoá nghèo
Lúc trẻ tâm hiền khôn lắc léo
Về già tánh đổi thích trèo leo
Nhìn trăng trách phận tình dây néo
Đón gió than thân kiếp bọt bèo
Tết nhất người ơi đừng lẽo đẽo
Coi chừng...em cắn điếng hồn reo

Vancali 1.27.12


Bám Theo

Nửa đường gãy gánh Tết chèo queo
Nàng ấy không thương lại trách nghèo
Đã thế hỏi dồn điều lắc léo
Chưa gì vội mắng khoái trèo leo
Thôi thì chấp nhận dây trầu néo
Miễn đó đồng cam quấn cột bèo
Vì yêu buộc bám theo lẽo đẽo
Sơ hở chúng rinh khổ lòng reo

NGUOITRUONGPHU,28/01/12


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:28 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-01-2012, 07:25 am 
vancali96
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-07-2010, 09:26 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 10:27 am
Bài viết: 550
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 399 lần
Được cảm ơn:
1186 lần trong 459 bài viết
 
Cảnh nghèo

Bàng bạc khung trời phố vắng queo
Cô đơn bác đạp xích lô nghèo
Người ngồi mắt lóa chờ ai réo
Xe đậu mui trần đợi khách leo
Đón Tết khôn màng vì kiếp hẻo
Mừng Xuân chả thiết bởi thân bèo
Nhâm-Thìn hy vọng đời thay đổi
Cuốc sống an nhàn tiếng trẻ reo

Vancali 1.27.12

Hình ảnh


Bám Theo

Nửa đường gãy gánh Tết chèo queo
Nàng ấy không thương lại trách nghèo
Đã thế hỏi dồn điều lắc léo
Chưa gì vội mắng khoái trèo leo
Thôi thì chấp nhận dây trầu néo
Miễn đó đồng cam quấn cột bèo
Vì yêu buộc bám theo lẽo đẽo
Sơ hở chúng rinh khổ lòng reo

NGUOITRUONGPHU,28/01/12

Bạc bẽo

Thua bài tứ sắc túi khô queo
Thất chí lang thang đến xóm nghèo
Đến cừa "Van Cà" lên tiếng réo
Qua nhà "Bác Lá" đạp rào leo
Không người đón tiếp buồn thân héo
Chẳng kẻ mời lơi tủi phận bèo
Mới biết tình đời luôn bạc bẽo
Xuân về bụng đói hết làm reo

Vancali 1.27.12
Hình ảnh
[color=#ccccf] [/color]


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-01-2012, 10:24 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=UAqdzKgkmI


TÂM
---*---
Tâm đức mặc dù sống ở đâu
Bất an trong dạ chớ nên sầu
Biến không thành có là tài dũng
Giữa lúc hiểm nguy phải tính mau
Dòng chảy khai thông không để tắc
Đời nay phải tính đến mai sau
Vạn người như một đồng tâm ý
Biến họa thành an chẳng đổi màu.

28/1/2012
Tuyen45

Hình ảnh

ĐỪNG NÓI YÊU EM KHI CÒN TRẮNG TAY
--*--
ĐỪNG trách ấy ơi chẳng muốn đâu
NÓI chi cách biệt chỉ thêm sầu
YÊU rồi ao ước thề chăn gối
EM đã mộng mơ hứa tính mau
KHI giận hai người buồn mất lối
CÒN thương đôi bóng nhớ mai sau
TRẮNG đêm ân ái chìu hoa bướm
TAY áp vào tim dạ sắc màu

NGUOITRUONGPHU,29/01/12


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:35 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-01-2012, 03:16 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
TÂN RỒNG
---*---
Thìn về diễu võ vắt đuôi sang
mới được vài vòng níu đổ thang
Bao kẻ hám trèo nay hết lối
Máy người cố bám mắt hoa vàng
Tài non gắng luyện còn chưa muộn
Sức yếu xin đừng bảo tớ “khang”
Hy vọng tân Rồng tân chính sách
Không còn khiếu kiện kéo lan tràn.

28/1/2012
Tuyen45

Hình ảnh

Số Mệnh

Ta có chờ đâu xuân vẫn sang
Đông tàn rộn Tết cõi thênh thang
Trăm năm mòn mỏi tiền châu báo
Trọn kiếp hoài trông bạc với vàng
Tích đức cả đời luôn phú quý
Tu nhân vận số mãi an khang
Con người may rũi do thiên mệnh
Cố tránh hên xui khổ ngập tràn

NGUOITRUONGPHU,30/01/12


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 30-01-2012, 05:20 pm với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:36 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-01-2012, 04:01 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Dáng Ngọc Đài Trang

Nét ngọc trời ban đẹp ngẩn ngơ
Người đâu tuyệt sắc ngắm hàng giờ
Buâng khuâng mùi mẫn màu ân ái
Bối rối tâm can đậm chất thơ
Con gái gieo sầu thương đón đợi
Bởi trai ôm mộng nhớ trông chờ
Trời sinh nàng ấy làm chi nhỉ
Hại báo đêm ngày nuôi ước mơ

NGUOITRUONGPHU,30/01/12

Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 04-02-2012, 04:40 pm với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:40 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-01-2012, 04:41 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
nguoitruongphu đã viết on :
Dáng Ngọc Đài Trang

Nét ngọc trời ban đẹp ngẩn ngơ
Người đâu tuyệt sắc ngắm hàng giờ
Buâng khuâng mùi mẫn màu ân ái
Bối rối tâm can đậm chất thơ
Con gái gieo sầu đưa mắt biếc
Trai tơ ôm mộng đón trông chờ
Trời sinh nàng ấy làm chi nhỉ
Hại báo đêm ngày nuôi ước mơ
NGUOITRUONGPHU,30/01/12


Xin được nối vần:

ĐẸP NGẨN NGƠ
Hình ảnh
Hại báo đêm ngày nuôi ước mơ,
Già tom còn muốn ngắm hàng giờ,
Huống
chi đắm đuối phường trai trẻ,
Đâu chỉ xiêu lòng bọn khách thơ?
Gái đẹp nõn nường nhiều kẻ ngóng
Trai tơ háo sắc lắm thằng chờ.
Trượng Phu tìm kiếm đâu của lạ?
Nét ngọc trời ban đẹp ngẩn ngơ!

ĐPL 2012.02.30


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
nguoitruongphu (30-01-2012, 05:21 pm), Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:40 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-01-2012, 05:25 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Đào Phong Lưu đã viết on :
nguoitruongphu đã viết on :
Dáng Ngọc Đài Trang

Nét ngọc trời ban đẹp ngẩn ngơ
Người đâu tuyệt sắc ngắm hàng giờ
Buâng khuâng mùi mẫn màu ân ái
Bối rối tâm can đậm chất thơ
Con gái gieo sầu đưa mắt biếc
Trai tơ ôm mộng đón trông chờ
Trời sinh nàng ấy làm chi nhỉ
Hại báo đêm ngày nuôi ước mơ
NGUOITRUONGPHU,30/01/12


Xin được nối vần:

ĐẸP NGẨN NGƠ
Hình ảnh
Hại báo đêm ngày nuôi ước mơ,
Già tom còn muốn ngắm hàng giờ,
Huống
chi đắm đuối phường trai trẻ,
Đâu chỉ xiêu lòng bọn khách thơ?
Gái đẹp nõn nường nhiều kẻ ngóng
Trai tơ háo sắc lắm thằng chờ.
Trượng Phu tìm kiếm của đâu lạ?
Nét ngọc trời ban đẹp ngẩn ngơ!

ĐPL 2012.02.30



ĐPL quá xuất sắc ,công nhận họa hay hơn cả bài chủ của NTP ,bái phục...


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (30-01-2012, 05:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 31-01-2012, 08:50 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Rằm Tháng Giêng

Tháng giêng trăng sáng tết Nguyên Tiêu
Lễ hội hoa đăng ước vạn điều
Phật Tổ huyền linh ngồi khấn nguyện
Chúng sinh giãi hạn bái cầu siêu
Dân an quốc thái đời êm ấm
Đảng mạnh nước giàu kiếp đáng yêu
Đất mẹ vào xuân mùa luyến ái
Trời mong hoa cỏ nở sinh nhiều

NGUOITRUONGPHU,31.01.12

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
duyên an (01-02-2012, 04:45 pm), Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:43 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 31-01-2012, 10:50 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Khách đường thơ

Có khách đường thơ viếng đất nhà
Vui mừng đón tiếp bạn từ xa
Lộn hồn lấy giấm pha chai rượu
Quẩn trí dùng cưa cắt cổ gà
Dưới bếp soong nồi đun đủ món
Trên tường cửa nẻo cắm đầy hoa
Luôn mồm ríu rít câu chào hỏi
Cái nghĩa tình thâm ấy mới là...

Vancali 1.30.12

Hình ảnh

Em Gọi

Nàng nhắn tối nay hẹn tại nhà
Trời ơi mừng lắm đạp ga xa
Xuống xe nhìn lại giày không vớ
Cúc áo đâm trên mắt quán gà
Tự hỏi tim cuồng chân quýnh quán
Tâm khờ ghen loạn chúng ôm hoa
Đến nơi chẳng có anh nào cả
Sẵn dịp xin hôn lỡ gọi là…

NGUOITRUONGPHU,31/01/12


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
duyên an (01-02-2012, 04:45 pm), Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:43 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-02-2012, 04:45 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:37 pm
Bài viết: 1466
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15581 lần
Được cảm ơn:
8935 lần trong 1441 bài viết
 
nguoitruongphu đã viết on :
Mẹ Vẫn Không Về

Lưu lạc tha phương biệt cõi mây
Trở về tảo mộ cỏ xanh đầy
Bồi hồi tưởng nhó người xa khuất
Tiếc nuối đau thương kiếp dạn dày
Tự hỏi trên đời ai chả chết
Nhủ lòng dưới thế hiện hồn đây
Mẹ cha nếu mất làm sao có
Chồng vợ ly tan tợ gió mây

NGUOITRUONGPHU
,26/01/12


TAN VÀO MÂY GIÓ

Bóng mẹ bay vào cõi gió mây
Như sương từng giọt nhỏ đong đầy
Tràn qua ánh mắt viền cung mỏng
Rụng xuống bờ tim phủ lớp dày
Lạnh chiếu cô phòng hình vướng đó
Hoang thềm vắng bếp dáng quanh đây
Con ôm nỗi nhớ tìm vô vọng
Bóng mẹ tan vào cõi gió mây


DA


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:44 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-02-2012, 05:20 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
duyên an đã viết on :
nguoitruongphu đã viết on :
Mẹ Vẫn Không Về

Lưu lạc tha phương biệt cõi mây
Trở về tảo mộ cỏ xanh đầy
Bồi hồi tưởng nhó người xa khuất
Tiếc nuối đau thương kiếp dạn dày
Tự hỏi trên đời ai chả chết
Nhủ lòng dưới thế hiện hồn đây
Mẹ cha nếu mất làm sao có
Chồng vợ ly tan tợ gió mây

NGUOITRUONGPHU
,26/01/12


TAN VÀO MÂY GIÓ

Bóng mẹ bay vào cõi gió mây
Như sương từng giọt nhỏ đong đầy
Tràn qua ánh mắt viền cung mỏng
Rụng xuống bờ tim phủ lớp dày
Lạnh chiếu cô phòng hình vướng đó
Hoang thềm vắng bếp dáng quanh đây
Con ôm nỗi nhớ tìm vô vọng
Bóng mẹ tan vào cõi gió mây


DA



Mồ Côi

Mẹ khuất cõi trần biệt bóng mây
Tuổi con khờ dại chẵn mươi đầy
Nhóc nheo em út mồ côi trẻ
Đùm túm anh hai sớm dạn dày
Trời hởi khi nào vơi đói khổ
Đất ơi thời khắc ấm no đây
Mổi năm tảo mộ lòng sa lệ
Mi ướt hận sầu giận trách mây

NGUOITRUONGPHU,01.02.12


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:44 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-02-2012, 05:22 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Mồ Côi

Mẹ khuất cõi trần biệt bóng mây
Tuổi con khờ dại chẵn mươi đầy
Nhóc nheo em út mồ côi trẻ
Đùm túm anh hai sớm dạn dày
Trời hởi khi nào vơi đói khổ
Đất ơi thời khắc ấm no đây
Mổi năm tảo mộ lòng sa lệ
Mi ướt hận sầu giận trách mây

NGUOITRUONGPHU,01.02.12


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:44 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-02-2012, 11:26 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Bệnh Tương Tư

Tương tư mắt biếc mấy hôm rồi
Bụng vái lầm thầm mơ lứa đôi
Lo lắng chiều xuân hương gió mát
Sợ rằng đến Tết thoãng mây trôi
Yêu chi rình rập như phường trộm
Thương lén khó lường bám mãi thôi
Gặp ấy hồn con tiêu phách tán
Chắc nàng gỡ lấy trái tim côi?


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:44 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-02-2012, 08:30 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
LỞ NỬA VẦNG TRĂNG

Xuân đến làm chi có đợi đâu
Gieo thương luyến nhớ gợi thêm sầu
Gió trăng ai bán bao nhiêu giá?
Mưa nắng ta mua đổi mấy câu
Trời hởi xa nàng đêm thỗn thức
Đất ơi vắng ấy trắng canh thâu
Khi xưa đừng gặp trao ân ái
Giờ chẳng dại buồn đẳm lệ sâu

NGUOITRUONGPHU,02/02/12
Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 03-02-2012, 10:33 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:45 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-02-2012, 09:56 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
SỐ TRỜI !!!

Cái số trời ban gắng phải làm...
Ăn ngon mặc đẹp lắm người ham !
Mai kia gửi đất buông đời tạm
Mốt nọ đưa lưng cõng kiếp phàm
Tước lộc dù nhiều thôi chẳng dám...
Quyền năng dẫu lớn cũng không tham
Chỉ xin nhẹ nhõm từ tâm khảm,
Gối mộng êm đềm tựa khói lam... !

NSCĐ
Hình ảnh



Mơ Hoa
Tiêu phí tiền đâu? Phải gắng làm
Nhà xe gái đẹp thấy mà ham
Tuổi son gác trọ dung thân tạm
Già háp vi la sống cõi phàm
Nét ngọc véo von khờ chả dám
Trang đài lí lắc ngốc không tham
Khắc tim ghi dạ từ tâm khảm
Trọn kiếp mơ hoa tợ khói lam
NGUOITRUONGPHU,03/02/12


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:45 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-02-2012, 06:41 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
ĐỜI TA !

Vẫn biết đói meo cũng phải làm,
Lên voi xuống chó có gì ham ?
Cũng vì lay lắt nuôi thân tạm
Nên phải rối ren gánh nợ phàm !
Giàu có, xinh tươi ai chẳng hám ?
Nghèo hèn, xấu xí kẻ nào tham ?
Đời ta là những ngày u ám...
Đặc quánh sương mời vây khói lam ?

NSCĐ

Hình ảnh



Nghêu Ngao

Kẻ phá vườn thơ ta chẳng làm
Chữ vàng cút xéo éo thèm ham
Họa thơ trêu chọc vui tàm tạm
Hỏi đáp nghêu ngao ghẹo đứa phàm
Chửi tục anh em mình chả dám
Oán thù huynh đệ bạn đừng tham
Bao năm thi phú lưu tâm khảm
Giờ bỏ nửa chừng tợ khói lam

NGUOITRUONGPHU.03.02.12


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:46 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2012, 08:40 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Tuổi Vàng Son

Cho tôi tìm lại nắng sân trường
Phượng nở em cười dạ vấn vương
Nghĩa bạn giao thề xây chí lớn
Tình thầy thệ ước dựng quê hương
Làm sao trở lại thời son trẻ
Có thể quay về thuở dở ương
Dẩu biết làm người ai cũng chết
Sống hoài vô ích chẳng ai thương

NGUOITRUONGPHU.04/02/12


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
duyên an (04-02-2012, 02:14 pm), Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:46 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2012, 02:14 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:37 pm
Bài viết: 1466
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15581 lần
Được cảm ơn:
8935 lần trong 1441 bài viết
 
nguoitruongphu đã viết on :
Mồ Côi

Mẹ khuất cõi trần biệt bóng mây
Tuổi con khờ dại chẵn mươi đầy
Nhóc nheo em út mồ côi trẻ
Đùm túm anh hai sớm dạn dày
Trời hởi khi nào vơi đói khổ
Đất ơi thời khắc ấm no đây
Mổi năm tảo mộ lòng sa lệ
Mi ướt hận sầu giận trách mây

NGUOITRUONGPHU,01.02.12



SUY TƯ

Nhuốm bạc đau từng sợi tóc mây
Tay gầy guộc vén mớ không đầy
Mù xa nhân thế đo thầm lặng
Đoản khúc trăm năm đếm dạn dày
Một chuyến sang đò lòng nặng trĩu
Bao lần cuộn sóng dạ vương đây
Rồi mai gói ghém hành trang cũ
Cát bụi phong trần trả khói mây


DA


Sửa lần cuối bởi duyên an vào ngày 04-02-2012, 04:56 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
nguoitruongphu (04-02-2012, 07:04 pm), Trần Việt Phong (22-05-2012, 07:47 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2012, 04:35 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
duyên an đã viết on :
nguoitruongphu đã viết on :
Mồ Côi

Mẹ khuất cõi trần biệt bóng mây
Tuổi con khờ dại chẵn mươi đầy
Nhóc nheo em út mồ côi trẻ
Đùm túm anh hai sớm dạn dày
Trời hởi khi nào vơi đói khổ
Đất ơi thời khắc ấm no đây
Mổi năm tảo mộ lòng sa lệ
Mi ướt hận sầu giận trách mây

NGUOITRUONGPHU,01.02.12



SUY TƯ

Nhuốm bạc đau từng sợi tóc mây
Tay gầy guộc vén mớ không đầy
Mù xa nhân thế đo thầm lặng
Đoản khúc trăm năm đếm dạn dày
Một cuyến sang đò lòng nặng trĩu
Bao lần cuộn sóng dạ vương đây
Rồi mai gói ghém hành trang cũ
Cát bụi phong trần trả khói mây


DA



Quá xứng danh nhà thơ Duyên An,bài họa hết chê vào đâu được...cảm ơn rất nhiếu chúc năm mới vui khỏe...


Đầu trang
  
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 290 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.605s | 101 Queries | GZIP : Off ]