Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 46 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thi Nang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 08-10-2011, 04:50 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

Thi Nang - Thơ tuyển chọn


> Nguồn 1
> Nguồn 2


CHÙM HAI BÀI THƠ
NHỚ NGƯỜI


NHỚ NGƯỜI (1)

Nhớ người em nhỏ quê nhà,
Thượng nguồn chiều xuống mưa sa đầy trời.
Mình anh ở chốn xa khơi,
Trông về bến cũ nhớ lời hẹn xưa.

Nhớ người,lặng ngắm sao thưa,
Còn đây nỗi nhớ vẫn chưa phai mờ.
Thương người mãi ngóng trông chờ
Chân trời,góc biển,đôi bờ xa xăm.

Nhớ người lặng lẽ âm thầm,
Ngày đêm mong đợi,tháng năm lạnh lùng.
Hai đầu xa cách nghìn trùng,
Ước mơ sẽ được tương phùng em ơi!

Thi Nang



NHỚ NGƯỜI (2)

Em ơi! Anh ở rừng xanh,
Nhớ về em gái Hồ thành năm xưa.
Gió lay cành lá đong đưa,
Gợi thêm nỗi nhớ thuở vừa mới quen.

Nhớ đường xưa,nhớ ánh đèn,
Vào giờ tan học,người chen nhau về.
Nhớ ngày mưa bão dầm dề,
Cùng nhau đứng ở trên lề đợi xe.

Nhớ chiều ngồi ngắm lá me,
Lời em thỏ thẻ,anh nghe mát lòng.
Bây giờ cách núi,ngăn sông,
Mà hình bóng cũ vẫn không phai mờ.

Thi Nang



Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (08-10-2011, 05:08 am), duyên an (08-10-2011, 07:20 am), Nhật Quỳnh (08-10-2011, 12:58 pm), THI NANG (13-10-2011, 07:56 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:11 pm), Bùi Bắc Hợp (26-11-2011, 08:42 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 07:23 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thi Nang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 08-10-2011, 04:59 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 1


CHÙM HAI BÀI THƠ
CHỈ LÀ...


CHỈ LÀ... (1)

Chỉ là sóng biếc gợn mau
Mà anh cứ tưởng là màu mắt em
Chỉ là gió thoảng bên rèm
Mà anh cứ tưởng bóng em bên thềm
Chỉ là giọng hát ru êm
Mà anh cứ tưởng lời em ngọt ngào
Chỉ là ánh sáng trăng sao
Mà hồn anh đã chìm vào cõi mơ!

Thi Nang


CHỈ LÀ... (2)

Chỉ là ánh nguyệt sáng lên
Chỉ là cánh nhạn in nền trời xanh
Chỉ là sương đọng lá cành
Chỉ là hương thoảng sao anh nhớ hoài?

Thi Nang



Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (08-10-2011, 05:09 am), duyên an (08-10-2011, 07:20 am), Nhật Quỳnh (08-10-2011, 12:58 pm), THI NANG (13-10-2011, 07:57 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:11 pm), Bùi Bắc Hợp (26-11-2011, 08:42 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 07:23 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thi Nang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 08-10-2011, 05:10 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2


CHÙM HAI BÀI THƠ
TÌNH TA


TÌNH TA (1)

Tình ta là mảnh trăng xưa,
Càng tròn càng tỏ càng ưa bóng hình.
Tình ta như ánh bình minh,
Càng cao càng sáng cho tình đẹp tươi

Thi Nang



TÌNH TA (2)

Tình ta như nước lững lờ
Càng xa bến đợi càng chờ mong nhau
Tình ta như lá biếc màu
Càng tươi sắc thắm càng giàu tình xanh
Tình ta như ngọc long lanh
Càng mài càng đẹp kết thành tình ta.

Thi Nang




Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (08-10-2011, 05:17 am), duyên an (08-10-2011, 07:20 am), Nhật Quỳnh (08-10-2011, 12:58 pm), THI NANG (13-10-2011, 07:57 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:11 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thi Nang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 08-10-2011, 05:20 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


HOÀI NIỆM

Hình ảnh


Tà áo dài bay,chiều xưa gió lộng
Sân trường xưa rực rỡ cánh phượng hồng
Thời gian trôi mang theo bao hình bóng
Cố nhân ơi!Giờ còn nhớ nhau không?

Nhớ tóc dài óng ả xõa ngang vai
Nhớ nụ cười như hoa nở không phai
Nhớ mắt em long lanh như sóng biếc
Nhớ dáng yêu kiều tha thướt mảnh mai.

Vẫn còn lại đây những trang lưu bút
Giấy mực phai màu;tình vẫn còn vương
Ngoảnh nhìn lại con đường xưa hun hút
Đầu xanh xưa,nay đã lấm tấm sương.

Thời áo trắng nhiều kỷ niệm thân thương
Mặc dù mình không còn bước chung đường
Nhưng tình mãi khắc sâu vào tâm khảm
Đẹp biết bao!Thuở chung lớp chung trường.

Thi Nang

RTC


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (08-10-2011, 05:31 am), duyên an (08-10-2011, 07:20 am), Nhật Quỳnh (08-10-2011, 12:58 pm), Trần Việt Phong (08-10-2011, 02:10 pm), THI NANG (13-10-2011, 07:58 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:10 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-10-2011, 07:31 am), Bùi Bắc Hợp (26-11-2011, 08:42 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 07:24 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thi Nang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 16-10-2011, 01:20 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


MƠ TRĂNG

Trăng ơi trăng sáng mà chi!
Để người đứng ngắm sầu bi một mình
Ánh vàng lóng lánh lung linh
Khắc vào tâm khảm bóng hình của trăng
Muôn ngàn sợi tím tơ giăng
Trông trăng diễm lệ dáng Hằng thướt tha
Buồn rơi lệ đẫm Ngân Hà!
Hai nơi đôi nẻo cách xa nghìn trùng
Đêm đêm chiếc bóng lạnh lùng
Ta đây trăng đó không chung lối về
Để ta ôm bóng trăng thề
Ra vào ngơ ngẩn,tái tê đáy lòng
Thả hồn vào cõi mênh mông
Lên cung Quế lạnh,xuống dòng Tương sâu
Dạo xem cây cỏ dàu dàu
Bốn bề ảm đạm một màu thê lương
Trăng soi trăm hướng ngàn phương
Cho tê hồn buốt cho thương tim gầy
Thẩn thơ theo gió nương mây
Thấy mình hóa cánh chim bay đêm trường
Trở mình tỉnh giấc nghê thường
Bồi hồi thổn thức trên giường mơ trăng.

Thi Nang


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-10-2011, 04:37 pm), THI NANG (17-10-2011, 08:46 am), duyên an (18-10-2011, 07:53 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:10 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-10-2011, 07:32 am), Bùi Bắc Hợp (26-11-2011, 08:42 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 07:24 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thi Nang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 16-10-2011, 01:23 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ƯỚC MONG

Vầng trăng năm cũ còn đây,
Mà sao cánh nhạn rẽ bầy bay xa
Lặng nhìn cành liễu la đà,
Đêm đêm dưới bóng trăng ngà ngẩn ngơ.
Một lòng chung thủy đợi chờ
Người ngoài ngàn dặm bây giờ về đâu?
Nhớ ai bạc cả mái đầu,
Thương ai thức suốt canh thâu lạnh lùng.
Ước mong sớm được tương phùng,
Đường xưa sánh bước vui cùng xóm quê.

Thi Nang


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-10-2011, 04:37 pm), THI NANG (17-10-2011, 08:46 am), duyên an (18-10-2011, 07:53 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:11 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-10-2011, 07:32 am), Bùi Bắc Hợp (26-11-2011, 08:42 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 07:24 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thi Nang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 16-10-2011, 01:26 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


EM THƠ ƠI!

Chiến tranh đã lùi xa
Còn lưu trong dân ta
Chất độc màu da cam
Nỗi đau của nước nhà.

Trẻ em mới sinh ra
Đôi mắt bị mù lòa
Thiếu tay hoặc thiếu chân
Nhìn thấy quá xót xa!

Trẻ thơ ơi tội chi?
Sinh ra chẳng biết gì!
Điếc câm và ngốc nghếch
Bại liệt không biết đi!

Do ảnh hưởng mẹ cha
Đi bảo vệ sơn hà
Qua bao năm chinh chiến
Chất độc ngấm thịt da!

Ôi!Môi trường ô nhiểm
Chứa chất độc lâu ngày
Lan ra gây nguy hiểm
Cho người và cỏ cây...

Mẹ cha mãi bi ai
Người người đều đau xót
Thương cho những hình hài!
Em ơi!Đau đớn thay!

Nhìn em ứa lệ sầu!
Đầu xanh gánh nỗi đau!
Biết đến bao giờ dứt
Ôi!Lòng ta ray rứt!

Em ơi!Chiến tranh qua
Nỗi đau chưa phai mờ
Tàn dư vẫn còn đó
Gặm nhấm bao tuổi thơ!

Thi Nang


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-10-2011, 04:37 pm), THI NANG (17-10-2011, 08:46 am), duyên an (18-10-2011, 07:53 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:11 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-10-2011, 07:33 am), Bùi Bắc Hợp (26-11-2011, 08:41 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 07:24 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thi Nang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 16-10-2011, 01:27 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TƯƠNG TƯ

Nhớ xưa sánh bước chung đàng,
Bây giờ hai nẻo muôn ngàn nhớ thương.
Mạch sầu nhuộm tóc đầy sương,
Người đầu kẻ cuối sông Tương xa mờ.
Nhìn vầng trăng sáng ngẩn ngơ,
Ai ơi!Còn đợi còn chờ ai không?
Thuyền tình gởi xuống dòng sông,
Xuôi về bến cũ nỗi lòng của anh.

Thi Nang


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
THI NANG (17-10-2011, 08:46 am), duyên an (18-10-2011, 07:53 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:11 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-10-2011, 07:33 am), Bùi Bắc Hợp (26-11-2011, 08:41 pm), Trần Thị Lợi (26-11-2011, 09:11 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 07:24 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thi Nang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 16-10-2011, 01:29 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


MONG NGƯỜI

Mong người gửi một tia hồng
Để tôi sưởi ấm cõi lòng giá băng
Mong người tặng một vầng trăng
Để tôi thao thức cùng Hằng mộng mơ
Mong người dệt những vần thơ
Để tôi thờ thẫn đợi chờ bóng ai
Mong người vẽ một cành mai
Để tôi nhớ mãi thương hoài thiên thu
Mong người cho những lời ru
Để tôi nhớ lúc ngao du ngày nào
Mong người là ánh trăng sao
Để tôi gửi trọn sầu vào mênh mông...

Mong người bày tỏ nỗi lòng
Để tôi san sẻ được không hỡi người?

Thi Nang


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-10-2011, 04:38 pm), THI NANG (17-10-2011, 08:46 am), duyên an (18-10-2011, 07:53 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:11 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-10-2011, 07:34 am), Bùi Bắc Hợp (26-11-2011, 08:41 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 07:25 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thi Nang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 16-10-2011, 01:32 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


HAI ĐƯỜNG TIỆM CẬN

Người với ta là hai đường tiệm cận
Xuất phát chung nguồn chung một nỗi đau
Sánh bước kề vai tiến về vô tận
Tuy mãi cận kề nhưng chẳng gặp nhau.

Người với ta là hai chùm tia sáng
Từ tỉ sao muôn đời còn tỏa rạng
Từ ngàn xưa bay mãi đến ngàn sau
Mang theo bao thương nhớ và ước ao...

Chưa gặp nhau mà tình vẫn dạt dào...

Thi Nang


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-10-2011, 04:38 pm), THI NANG (17-10-2011, 08:47 am), duyên an (18-10-2011, 07:53 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:11 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-10-2011, 07:34 am), Bùi Bắc Hợp (26-11-2011, 08:41 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 07:25 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thi Nang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 16-10-2011, 01:34 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CON TÀU THIÊN LÝ

Đời hai ta là con tàu thiên lý
Chưa biết sẽ dừng lại ở nơi đâu?
Sáu tỉ người biết ai là tri kỷ?
Dẫu đi xa tàu vẫn nhớ tình đầu.

Tình hai ta như đường ray vạn dặm
Nâng chuyến tàu tình đến cõi mờ xa
Mang hồn ta bay vào chốn thiên hà
Ngoảnh nhìn lại thấy biển đời thăm thẳm.

Lắng đọng vào lòng bao nỗi nhớ thương...

Thi Nang


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-10-2011, 04:38 pm), THI NANG (17-10-2011, 08:47 am), duyên an (18-10-2011, 07:53 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:11 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-10-2011, 07:34 am), Bùi Bắc Hợp (26-11-2011, 08:41 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 07:25 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thi Nang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 16-10-2011, 01:36 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NGƯỜI ĐI CHƯA TRỞ LẠI

Buổi tiễn đưa người,lòng quặn thắt!
Tim mình buộc chặt mối tơ vương,
Sóng nước đưa tình vào ánh mắt,
Chia lìa hai nẻo vẫn còn thương.

Người đã sang sông,biệt mái trường,
Ngoảnh đầu nhìn lại nhạt làn sương,
Ngàn cây đứng lặng bên bờ vắng,
Ráng nhuộm chiều vàng cảnh cố hương.

Hun hút cánh chim lướt dặm đường,
Sương chiều gieo lạnh bước tha phương,
Khắc vào tâm khảm bao hình bóng,
Tạm biệt em yêu ở phố phường.

Tách bến thuyền đi chưa trở lại
Bao mùa phượng nở đã trôi qua
Chở mối tình đầu luôn nhớ mãi,
Mỗi độ hè về dạ xót xa!

Thi Nang


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-10-2011, 04:39 pm), THI NANG (17-10-2011, 08:47 am), duyên an (18-10-2011, 07:52 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:11 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-10-2011, 07:35 am), Bùi Bắc Hợp (26-11-2011, 08:41 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 07:25 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 07:25 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thi Nang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 16-10-2011, 01:37 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


THUYỀN RỜI BẾN MƠ

Thuyền vừa rời khỏi bến mơ
Để cho bến đợi bến chờ nhớ thương
Nhìn thuyền mờ mịt trong sương
Thuyền đi biền biệt biết phương nào tìm.
Lưng trời liền cánh đôi chim
Chiều buông phủ tím ngàn sim đôi bờ
Mây trôi một áng lững lờ
Giữa dòng hoa rụng vật vờ trên sông.
Thuyền đi bến nhớ bến mong
Thuyền rời bến cũ nghe lòng xót xa
Mênh mông trong cõi quan hà
Lòng thuyền luôn nhớ quê nhà bến ơi!

Thi Nang


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-10-2011, 04:39 pm), THI NANG (17-10-2011, 08:47 am), duyên an (18-10-2011, 07:52 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:11 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-10-2011, 07:35 am), Bùi Bắc Hợp (26-11-2011, 08:41 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 07:23 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thi Nang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 16-10-2011, 01:40 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CÒN ĐÂU...?

Còn đâu những lúc bên thềm
Vầng trăng soi bóng đêm đêm cận kề
Còn đâu nửa mảnh trăng quê
Nửa còn tỏa sáng nửa về nơi đâu?
Để ai chiếc bóng u sầu
Ra vào ngơ ngẩn bạc đầu nhớ thương
Kẻ đi trăm hướng ngàn phương
Để người ở lại bên đường chơ vơ
Còn đâu mà đợi mà chờ
Người đi vào cõi xa mờ mênh mông
Còn đâu để ngóng để trông
Sầu làn mây tím buồn dòng nước xanh
Hoa xưa vẫn đợi trên cành
Mà người năm cũ sao đành xa nhau!
Dù đời đổi sắc phai màu;
Nhưng hoa giữ vẹn trước sau một lòng.

Thi Nang


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-10-2011, 04:39 pm), THI NANG (17-10-2011, 08:47 am), duyên an (18-10-2011, 07:52 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:11 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-10-2011, 07:36 am), Bùi Bắc Hợp (26-11-2011, 08:41 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 07:22 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thi Nang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 16-10-2011, 01:41 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TRI ÂM

Vi vu cành lá non ngàn,
Du dương tiếng nhạc cung đàn tri âm,
Nhìn dòng nước biếc âm thầm,
Trông lên đỉnh núi thấu tâm bạn hiền.

Dù đi vạn nẻo trăm miền,
Cây đàn chỉ để dành riêng một người,
Lời vàng ý ngọc vui tươi,
Thương tình mến nghĩa trọn đời không phai.

Gặp nhau trong cõi trần ai,
Một lần tao ngộ,nhớ hoài bạn ơi!

Thi Nang


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-10-2011, 04:39 pm), THI NANG (17-10-2011, 08:47 am), duyên an (18-10-2011, 07:52 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:11 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-10-2011, 07:36 am), Bùi Bắc Hợp (26-11-2011, 08:41 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 07:22 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thi Nang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 16-10-2011, 01:43 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CHIA XA

Bình minh oanh yến có đôi,
Hoàng hôn sao lại chia phôi hai đường.
Lặng nhìn nhện nhả tơ vương,
Đời chia hai nẻo đôi phương lạnh lùng.

Nhớ xưa ước hẹn tương phùng,
Bây giờ sao lại nghìn trùng cách xa.
Buồn rơi theo giọt châu sa,
Nửa vào tâm khảm,nửa ra đất trời.

Thi Nang


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-10-2011, 04:40 pm), THI NANG (17-10-2011, 08:47 am), duyên an (18-10-2011, 07:52 am), Nguyễn Đức Tùy (24-10-2011, 07:37 am), Bùi Bắc Hợp (26-11-2011, 08:40 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 07:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thi Nang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 16-10-2011, 01:46 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ĐƯỜNG THU LÁ RỤNG

Vàng nắng lan xa tận chân trời
Gió vàng nhẹ lướt dặm ngàn khơi
Một mình lữ khách trong hiu quạnh
Dừng bước bên đường ngắm lá rơi.

Cánh nhạn bơ vơ giữa cõi đời
Mang tình chở nghĩa đến muôn nơi
Sương sa lạnh buốt hồn tê tái
Nước biếc đầu sông khắc bóng người.

Chiều vàng theo gió lá về đâu?
Nửa mảnh trăng non gợi nỗi sầu!
Lá rụng đường thu vàng lá rụng
Người đi khuất nẻo chốn rừng sâu.

Thi Nang


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-10-2011, 04:40 pm), THI NANG (17-10-2011, 08:47 am), duyên an (18-10-2011, 07:52 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:10 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-10-2011, 07:37 am), Bùi Bắc Hợp (26-11-2011, 08:40 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 07:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thi Nang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 16-10-2011, 01:47 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NẾU MỘT MAI...

Nếu một mai anh về thăm chốn cũ,
Đóa cúc vàng đã nở giữa chiều mưa.
Anh sẽ đứng lặng yên nhìn liễu rũ,
Tìm lại bóng hình trên nẻo đường xưa.

Nếu một mai gió đông về lạnh giá,
Tuyết rơi nhiều buôn buốt cả tim đau.
Anh sẽ gặp em trong mơ buồn bã,
Để hồi tưởng những giây phút bên nhau.

Nếu một mai khi ngàn hoa đua nở,
Khoe sắc xuân rực rỡ chốn vườn hồng.
Anh nhủ lòng,mình có duyên không nợ,
Cố vui,cho em hạnh phúc bên chồng.

Nếu một mai ve sầu ngâm gọi hạ,
Dù nắng hồng thiêu cả áng mây xanh.
Anh vẫn đi ra phương trời xa lạ,
Và vẫn thương em tha thiết,chân thành.

Nếu một mai đường trần chia hai ngả,
Thì tình mình vẫn sáng tựa vầng trăng,
Kỷ niệm xưa vẫn ghi lòng tạc dạ,
Giữ cho nhau đẹp mãi nghĩa kim bằng.

Thi Nang


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-10-2011, 04:40 pm), THI NANG (17-10-2011, 08:48 am), duyên an (18-10-2011, 07:52 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:10 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-10-2011, 07:37 am), Bùi Bắc Hợp (26-11-2011, 08:40 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 07:19 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thi Nang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 26-11-2011, 08:33 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NHỚ QUÊ

Từ độ xa quê vượt dặm trường
Thương người luyến cảnh nỗi buồn vương
Bồi hồi lặng ngắm sông chia lối
Thổn thức xa trông núi tách đường
Thấy liễu khơi sầu ngày tiễn biệt
Nhìn mây gợi nhớ phút ly hương
Thả hồn hoài tưởng về thôn cũ
Lắng xuống trời chiều trắng tuyết sương.

Thi Nang



Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
THI NANG (26-11-2011, 08:38 pm), Bùi Bắc Hợp (26-11-2011, 08:40 pm), Trần Thị Lợi (26-11-2011, 09:12 pm), duyên an (27-11-2011, 10:29 am), Trần Việt Phong (29-11-2011, 08:57 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 07:18 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thi Nang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 12-02-2012, 09:28 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


BIỂN LẶNG

Hình ảnh


Biển yên lặng mà lòng gợn sóng,
Giữa tim sầu khắc bóng trăng mơ.
Từng cơn nước xoáy xô bờ,
Hàng cây buồn bã đứng chờ gió lay.

Bãi cát vàng chân ai in dấu?
Hỡi ngàn mây có thấu cho chăng!?
Đêm nao dạo bước ngắm trăng,
Nẻo xưa còn đó mà Hằng Nga đâu?

Để Hậu Nghệ u sầu thờ thẫn
Mắt thâm quầng đờ đẫn trông xa.
Nhìn vào vũ trụ bao la,
Thả hồn lên cõi thiên hà mênh mông...

Thi Nang

RTC


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (12-02-2012, 09:34 am), Trần Thị Lợi (12-02-2012, 04:03 pm), duyên an (12-02-2012, 04:23 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 07:18 pm), THI NANG (16-02-2012, 08:35 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 46 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.082s | 79 Queries | GZIP : Off ]