Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Vui:

Chỉ họa thơ, không bình luận bằng văn xuôi tại đây nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 185 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-04-2011, 04:20 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 

THƠ CHÂM BIẾM CỦA THI SĨ TÚ RỚT ( Vũng Tàu )


VẠ MIỆNG

Sa dao, sa lưỡi - chuyện từ lâu
Vạ miệng - trời ơi cũng thảm sầu
Tức khí – máu sôi rồi chửi đỗng
Đau lòng – gai nổi lại cầu nhầu
Mùi hôi tục tĩu - ruồi tìm đậu !
Vị ngọt hớ hênh - nhặng đến bâu !
Sự thể chuyện đời là thế đó
Nhỡ khi sa lưỡi tựa long dầu


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
vnthidan.net (01-08-2011, 04:45 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 13-04-2011, 01:23 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Ai ơi nhớ lấy điều này

Ai xui góp hụi làm chi ?
Đến khi vở hụi tiền đi đàng tiền
Bao người khuynh đảo, đảo điên
Tan nhà , nát cửa chữ duyên cũng ràn
Chủ hụi bỏ chạy lên ngàn ?
Hay là xuống biển - hạ màn – oan gia !
Lấy chi chuộc cửa chuộc nhà ?
Lấy chi trả nợ người ta hởi trời ?

Tưởng rằng góp hụi đổi đời !
Nào ngờ góp hụi thành người trắng tay !
Ai ơi nhớ lấy điều này
Sa vào giây hụi có ngày ra đê


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
vnthidan.net (01-08-2011, 04:45 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 14-04-2011, 02:01 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Cải , cải, cải

Một lần “cải cách” ngốn bao tiền ?
Cải thẳng cải còng , đến cải xiên !!
Cải tiến ,cải lùi sinh cải thụt
Quy mô … quy kết …đến quy tiên ?
Bởi tài , bởi đức hay vì …. bởi ?
Liền chị liền anh có tại …liền …!!
Ai lợi ? hại ai ? ai thủ lợi ?
Giáo khoa – sách cải cứ thay phiên


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
vnthidan.net (01-08-2011, 04:45 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 15-04-2011, 04:14 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Gọi oan hồn

khăn tang thấp thoáng gọi oan hồn
Tái diển - hẳn rồi thiếu đất chôn
Từ chốn liên hương cùng phố thị
Khắp trên xa lộ chí đường thôn
Hung thần gây họa càng đau xót
Tai nạn thảm thương cứ dập dồn
Coi rẻ mạng người như cỏ rác
Khăn tang thấp thoáng gọi oan hồn


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
vnthidan.net (01-08-2011, 04:45 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-05-2011, 06:59 pm 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
SAO ĐỔI NGÔI
Gặp thời một bước bước lên sao

Nghiệp tinh thì một , bán rao thì mười

Hầu bao rủng rỉnh tiền tươi

Quán ba , sàn nhảy ăn chơi thả dàn



Này oan này nhẫn chẳng oan

Lên voi xuống chó thế gian lắm trò

“Sông sâu thì có kẻ giò”

Lòng người đen trắng khó đo cho tường !



Dung nhan khuấy động tình trường

Thực tài không có, gặm xương có ngày

Một hôm vạ gió tai bay

Thuốc lắc trong túi , tra tay vô còng



Giờ đà rõ đục rõ trong

Một thời tuổi trẻ đi tong một thời

Ai ơi – cái giá con người

Tự mình định đoạt , ông trời nào hay .

PHẬN NGƯỜI



Phận người như thể cỏ hoa

Ai ai cũng thế - trời xa đất gần

Tồn sinh trong cõi hồng trần

“Xuôi tay” vùi đất làm phân – biết gì ?


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
vnthidan.net (01-08-2011, 04:45 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-05-2011, 12:41 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
SAO KHÔNG THẸN ?

Nhìn vô thứ hạng khắp năm châu
Thứ tự như ri - hỏi cá rầu ?
Thu nhập bình quân nằm nhóm cuối
Rượu bia thuốc lá đứng hàng đầu
Hàng đầu ăn nhậu – sao không thẹn ?
Cuối bãng dân sinh - bởi tại đâu ?
Con cháu Rồng Tiên nhìn lại để
Đặng đưa đất nước đến sang giàu


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
vnthidan.net (01-08-2011, 04:46 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 31-05-2011, 03:21 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Ngày ấy , bây giờ !

Trước khoe xe xịn nhà lầu
Đô la mấy cục , mấy xâu vàng mười
Để rồi trác táng ăn chơi
Cô chiêu cậu ấm coi trời bằng vung
Ra đường lạng lách hãi hùng
Cặp bồ cặp bịch tháp tùng mấy cha
Gia phong nếp sống bê tha
Trao tay ma tuý bán ra mua vào
Đến khi chuột chạy cùng sào
Lao vào tội ác khác nào thiêu thân
Vô tù ra khám mấy lần
Nhà lầu xe xịn bán dần - trắng tay
Lắc đêm chưa đã , lắc ngày
Công an gô họng tống ngay vô tù
Giờ ngồi bóc lịch thu lu
Cuộc đời tăm tối mịt mù từ đâu


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
vnthidan.net (01-08-2011, 04:46 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 31-05-2011, 11:37 pm 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
BỚ BẠN HÀNG LÁNG GIỀNG !

Bớ bạn láng giềng lấy gương soi
Môi răng” (*) một thủơ để đâu rồi ?
Biến người hàng xóm tâm đen tối
Nhẵn mặt Biển Đông dạ hẹp hòi
Cái vạch lưỡi bò bay tự vạch ! (**)
Thoi loi máu sói gả đâm loi !
Lập ra Hải Giám đi gây sự
Lộ rõ tim đen – bá chủ lòi


(*) những thập niên 60 thế kỷ trước Trung Quốc ví Việt Nam và Trung Quốc như môi với răng
(**) Trung Quốc tự vạch đường ranh giới trên Biển Đông


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
vnthidan.net (01-08-2011, 04:46 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-06-2011, 09:11 pm 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
VỊNH CÁI LOA KÈN

Nhàn cư - thử vịnh cái loa kèn
Đầu chuột đuôi voi hóa nhỏ nhen
Rổng ruột dài thân nên khỏe rống
Sáng màu đẹp mã lại ươn hèn
Đặt đâu ngồi đó là nền sẵn
Bắt thét bảo gào ấy lệ quen
Lên bổng xuống trầm tuân lệnh chủ
Từ sinh đến chết chẳng trui rèn


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
vnthidan.net (01-08-2011, 04:46 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-06-2011, 05:49 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
MEN

Muôn loài biến chất bởi lên men
Độc hại, ngon lành phụ thuộc gien
Dưới đất trai Âu chim gái Á
Trên trời mây trắng đuổi mây đen
Ngấm vào - đốt phận xoay đồng bạc
Nhiễm phải - thiêu thân giỡn ngọn đèn
Hai mặt dưới trần đâu chuyện hiếm
Bởi tay người chế tạo ra men


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
vnthidan.net (01-08-2011, 04:46 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 07-06-2011, 05:31 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Bôi trơn

Muốn cho được việc phải bôi trơn
Thứ để bôi trơn - chẳng chất nhờn
“Cỗ máy” hỏi sao bôi mới chạy ?
Nhân viên được thể mãi “lên cơn !
Mánh vòi trơ trẻn dân ta thán
Dư luận phanh phu sếp nỏ chờn !
Phải chặn ngay quân đào mỏ ấy
Khắp toàn xã hội đứng nguyên đơn


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
vnthidan.net (01-08-2011, 04:46 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-06-2011, 03:11 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
“Tiệc” chẳng tàn

Rằng oan, rằng nhẫn với rằng oan
Cay đắng làm sao “TIỆC” chẳng tàn !
Mạng nhện BƯỚM vương thương kiếp BƯỚM
Lưới trời QUAN thoát hận đời QUAN
Trăm khoanh đục khoét kho công quỹ
Ba cọc - trào dư của bạt ngàn ! ?
Của nổi của chìm ai cũng biết
Mươi lấu trăm héc - vẩn vô can !!


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
vnthidan.net (01-08-2011, 04:46 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 17-06-2011, 04:03 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Trái khoáy

Trái khoáy lỗ kim lọt cả voi
Vì đâu nên nỗi , hởi “cầm còi” ?
Sâu dân mọt nước đời chan chứa !
Nẩy mực cầm cân vận mặn mòi !
“Gang thép”miệng quan thiên hạ oán
Kỷ cương phép nước thế gian moi !
Có đi có lại quân trời đánh
Nghiệp chướng oan tình chẳng nhỏ nhoi !


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
vnthidan.net (01-08-2011, 04:46 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-06-2011, 06:51 pm 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
ĐAU TỰA HOẠN

Chấm thi - thoả thụân chấm nương tay
Thế giới nơi đâu có cảnh này ?
Cải tiến cải lùi ngành giáo dục !
Xỏ xiên xỏ mũi đạo làm thầy !
Tinh hoa đất nước đem đùa giỡn
Nguyên khí nước nhà chịu đắng cay
Tỷ tỷ thuế dân – đau tựa hoạn
Bờ xôi ruộng mật – tỉnh say cày !!


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
vnthidan.net (01-08-2011, 04:46 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 15-07-2011, 04:25 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
GIÁ LƯƠNG LƯƠNG GIÁ



Lương tăng trước hạn mới nghe đồn

Giá đã nháo nhào thật quá khôn

Không biết vượt trần thêm lửng dạ ?

Chẳng dè khởi điểm đủ sinh tồn ?

Chạy đua với giá – lương èo uột

Đối thủ của lương – giá thượng tôn !

Đi trước lật bài - thua chắc cú

Giá lương lương giá nghĩ thêm buồn


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Phạm Minh Giắng (15-07-2011, 05:23 am), Nguyễn Đức Tùy (15-07-2011, 07:37 am), tulada (01-08-2011, 04:31 am), vnthidan.net (01-08-2011, 04:46 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-07-2011, 02:47 pm 
kimnguyen158
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-08-2009, 03:29 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 02:31 pm
Bài viết: 513
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 169 lần
Được cảm ơn:
961 lần trong 270 bài viết
 
HỎI BẰNG LĂNG

Hóa ra Lăng xuống ở Ba Cu
Thiên hạ lại đồn ẩn chốn tu
Cứ ngỡ bữa ăn toàn oản chuối
Nào ngờ ẩm thực chỉ long tu
Áo quần thửa mỗi theo hàng hiệu
Bồ chọn mấy chàng Nga la tư
Rỗi làm thơ châm thay lãng mạn
Bây giờ đổi khác đến thế ư ?

Kim Nguyên


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn kimnguyen158 cho bài viết này:
tulada (01-08-2011, 04:31 am), vnthidan.net (01-08-2011, 04:46 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-08-2011, 01:44 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Trẻ nít đi bar

Một lũ lau nhau toàn trẻ nít
Dốc chai bia chổng đít lên trời
Một chai nốc cạn một hơi
Hỏi rằng không biết hắn người đâu ta ?
Bầy con nít trốn nhà trốn học
Má non tơ đang mọc lông măng
Có thằng đang độ thay răng
Đồng tiền bất chính đẩy văng vô mà
Để trục lợi , lập BAR chứa chấp
Cho ăn chơi đến ngập ngụa đời
Bọn này mặt chẳng biết trơi
Mặt dày ba tấc , coi trời bằng vung
Hại giống nòi , tột cùng tội ác
Chính bọn ni chẳng khác địch thù
Cái quân đất diệt trời tru
Đang tâm đào huyệt thật su chôn đời
Xin khuyến cáo loài người tĩnh táo
Triệt bọn ni phải bạo tay vào
Đồng tâm đẩy chúng lộn nhào
Cứu con cứu cháu hởi đồng bào ơi


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
vnthidan.net (01-08-2011, 04:35 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-08-2011, 05:58 pm 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
CHIM GÙ BÊN TƯỢNG NGUYỄN DU

Cúi mình trước tượng Nguyễn Du
Tiền Điền nắng sớm , chim gù cánh hoa
“Trăm năm trong cõi người ta”
Chức danh địa vị đẻ ra tiền tài
Từ đây sinh lắm bi hài
Người trong rững mỡ người ngoài chớ mong
“Lạ gì bỉ sắc tư phong”
Tiền vàng khẳm két mới hòng làm “vua”
Nên “vua” từ hốt “tiền chùa”
Tiền chùa rũng rỉnh mút mùa mua tiên
Trời sinh hai đấng chức, quyền
“Tơ hồng”xe chúng nên duyên mới hòng
“Ra tuồng mèo mả gà đồng
Ra tuồng lúng túng chẳng xong bề nào
Đã đem mình bán cữa tao”
Ta cho đo ván nốc ao suốt đời
“Trời làm chi cực bấy trời ?”
Không quyền không chức - gọi người dân đen
Phải đâu ngứa ghẻ hờn ghen
Không tin cứ lấy ngọn đèn mà soi
“Triều đình riêng một góc trời
Gồm hai văn võ rạch đôi sơn hà”


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-08-2011, 03:39 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
SẾP CƯỜI MẮT HÍP

Em là cái bánh trung thu
Mùa thu đến tù tì bé… ăn
Bây giờ có lắm băn khoăn
Họ làm quà tặng , nhọc nhằn thân em !
Bánh suông thì sếp nỏ thèm
Sếp ưa bánh phải có kèm phong bao
Bánh là cái cớ đổi trao
Phong bao càng nặng thì “đào” càng sâu
Vì đâu nên nỗi – vì đâu
Thân em thành thứ “mồi câu” hởi trời ?
Vì đâu sinh cái thứ người
Bảnh bao là thề , thấy hơi đồng thì …
Sếp cười mắt híp … hi hi … !
“Đồng tiền đi trước việc gì cũng xong”


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-09-2011, 05:08 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
TRÔNG TRỜI CHO ĐẾN …

Theo lời ông Thứ bộ Y
Vay tiền cấp dưới “chuyện ni bình thường”
Thứ nghèo - hạ cấp thấy thương
Cho “vay” vài tỷ bởi lương thứ bèo
Thương tình niêu Thứ phải treo ?
Hay cho”vay” để kì kèo nọ kia ?
Nọ kia là cái kia kìa !
Nương tay chút đỉnh , thìa lia … tít mù !
Ví như chuyện ta míp lu
Nhận về cái gọi đền bù triệu đô*
Trông trời cho đến khi mô
Đô la biết nói , tội đồ hiện nguyên


(*) – 3CTY – Stada vn , Pymerpharco và Imexpharm nhận 2,8 triệu đô , Cty cổ phần dược phẩm Cửu Long nhận 3,8 triệu đô


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-09-2011, 05:29 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
TẢ CHÂN
Đây xin cáo lỗi - cứ coi như

Tả thực tả chân ca sĩ chừ

Bắt chước toàn phần quần kẻ khó

Học đòi một chút áo nhà sư

Vế trơ đùi lộ xoay mù tít

Áo củn rốn lòi lắc ngắc ngư

Dậm dận đôi chân ngoay ngoáy đít

Nửa người nửa ngợm - quả là như


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-10-2011, 04:51 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
BÉ MÀ LỚN

“Kính thưa” hai tiếng bé bè be
Bỏ nó ? làm sao khó thế hè
Có kính – dù che leo lắt léo
Chẳng thưa – mánh bể tóe tòe toe
Nếu không uốn lưỡi - liêu xiêu ghế
Lỡ dại vạ mồm - rệu rã bè
Cái thuật “lấy lòng” quan cách chuộng
Nguyên nhân khơi chút khẻ khè khe


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-10-2011, 02:41 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
“NHÂN TÀI”CHƠI CHỮ
Đầu tư công - thuế của dân
Hoặc là vay mượn , nợ nần mà ra
Chữ “công” quan biến thành “ma”
Thoi miên cho cái gọi là đầu “tư”
Chữ “công” từ đấy coi như
Thứ công cụ mạnh quý chư vị cần
Úm ba la thuế của dân
Của công phù phép biến thành của ông
Đấu thầu , chỉ định mà không …
Lót tay đầm dậm thì đồng loạt rơi
Chỉ còn đối tác “trời ơi”
Thì ông “chủ khảo” lại mời “bắt tay”
Tròng trành như nón không quai
Tiền vô khẳm két của ngài đầu “tư”
“Nhân tài” chơi một chữ tư
Thì đau dân lắm quý chư vị à
Ô tô , biệt thự đâu ra ?
Nó ra từ thuật quan nha chơi từ


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 07-10-2011, 05:20 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
KHỀU LÊN THƯỞNG NGOẠN

Tay, chân, đầu, miệng - lộc trời ban
Lồ lộ cần chi phải vén màn !
Khéo dụng đôi chân thu tỷ tỷ
Tài khai đầu óc đếm ngàn ngàn
Người khuơ cái miệng thừa mua xế
Kẻ cực bàn tay chỉ đủ ăn
Thế thái nhân tình cay đắng nhỉ !
Khều lên thưởng ngoạn - chớ chê gàn


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-05-2012, 09:53 am 
BÙI ĐỨC THỊNH
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-05-2010, 04:39 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 02:39 pm
Tuổi: 63
Bài viết: 4501
Đến từ: Đắk Lắk
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 574 lần
Được cảm ơn:
3293 lần trong 1797 bài viết
 
Ra đường sợ nhất anh say
Lôi thôi nó đập có ngày tan xương
Khôn hồn thì chẳng nên vương
Đụng vào con nghiện thê lương có ngày.


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-05-2012, 09:56 am 
BÙI ĐỨC THỊNH
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-05-2010, 04:39 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 02:39 pm
Tuổi: 63
Bài viết: 4501
Đến từ: Đắk Lắk
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 574 lần
Được cảm ơn:
3293 lần trong 1797 bài viết
 
Ông già lại thích cạo râu
Thanh niên lại thích bạc đầu muối tiêu
Để râu trông nó mới Âu
Các em rất thích anh giàu mưới tiêu.


Đầu trang
  
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 185 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.784s | 94 Queries | GZIP : Off ]