Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Vui:

Chỉ họa thơ, không bình luận bằng văn xuôi tại đây nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 185 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-05-2010, 07:12 am 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 

THƠ CHÂM BIẾM CỦA THI SĨ TÚ RỚT ( Vũng Tàu )



MONG RẰNG !

Giáo sư tiến sỹ - mác oai ghê !
Ăn cắp văn chương đã thiện nghề
Phơi cả tâm đen – bày thịt chó !
Lên trang giấy trắng - bán đầu dê !
Treo gương xám xịt , càng đau điếng
Để tiếng nhuốc nhơ , thật khó bề …
Ông ấy “trổ tài” khoe mẽ bợm
Mong rằng sớm sớm tỉnh cơn mê !!



VỊNH CÁI XE CÔNG

Cẩn vịnh xe công gắn biển xanh
Ngược xuôi, xuôi ngược cứ tung hoành
Chở con cù nhặng chừng bao đứa ?
Cầm cái vô lăng phải một anh
Ngân cúng mỡ dầu xài xả láng
Tiền cung xăng nhớt duyệt ngon lành
Này này ông bảo cho mà biết
Mà chẳng khác gì cái bã chanh

TÚ RỚT 180/38 Ba Cu VŨng Tàu


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Nguyễn Bá Hòa (29-03-2011, 07:37 am), THANH LIÊM (31-05-2011, 10:11 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-05-2010, 11:22 am 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 

Ngẩm ngẩm coi

Vay vốn nước ngoài tỷ tỷ đô
Anh tâng ả bốc cứ trầm trồ !
Miéng to miếng nhỏ cùng chia chác
Lọ “phấn” lọ “son” cứ điểm tô

Khoáng sản đào dần cha chú hưởng
Nợ nần lưu lại cháu con lo !
Tiền này đến hạn rồì ai trả ?
Khi ấy người vay đã xuống mồ !

Khi ấy người vayđã xuống mồ !
A di đà phật - dẫu nam mô !
Lãi con cấp tập ùn ùn đẻ
Lãi mẹ nháo nhào gộp gộp vô

Vay vốn – là tầm nhìn thế kỷ !
Dựng xây - ấy điểm tựa tiền đồ
Lấy đâu mà trả cho sòng phẳng ?
Cục nợ nước ngoài tỷ tỷ dô


TÚ RỚT 18038 a Cu Vũng àu


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-11-2010, 04:43 am), Nguyễn Bá Hòa (29-03-2011, 07:38 am), THANH LIÊM (31-05-2011, 10:11 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-05-2010, 11:25 am 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 

Đốt nén nhang này …

Muốn tìm cho được cái dùi cui
Mà nện thẳng tay - khỏi ngậm ngùi
Khốn nỗi suốt đời không điểm tựa !
Cho nên trọn kiếp chẳng xơ mùi !
Khâu bao vải ấy làm bùa bộ
Đốt nén nhang này múa xả xui
Uốn lưỡi khom lưng tôi cúi lạy
Thánh thần phù hộ độ trì tui



CẬY CÔNG “BẦM” (*)

(Xin cáo lỗi với cụ Nguyễn Thiện Kế)

(họa y vần)

Công quỹ quan tham cứ rút ngầm
Để xây biệt thự với bao đầm
Sờ mông gái gọi – đôi giò nghển
Đếm cục tiền nhơ – cặp mắt lăm
Chưa bị còng tay nhờ phúc Tổ
Tránh đòn vạch mặt cậy công “bầm”
Giờ ông sở hữu bao căn hộ ?
Có biết người ta mãi rủa thầm ?


(*) “bầm” bầm đây là ô dù

TÚ RỚT 180/38 Ba Cu VŨng Tàu


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-11-2010, 04:44 am), Nguyễn Bá Hòa (29-03-2011, 07:39 am), THANH LIÊM (31-05-2011, 10:11 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-05-2010, 02:28 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
TRỜI ƠI - CHỮ "SẠCH"

Thời nay chữ “sạch” đáng bao nhiêu ?
Chữ “sạch” muốn chơi phải biết điều !
Có chữ ký quan người gọi sạch !
Không lời phê sếp họ cho tiêu !
Cậy “ba trăm lạng” – đau thân mỏ (*)
Dụng mấy “tát” cân- tủi xác Kiều (**)
Múa bút sơ sơ thiên hạ ngẫm !
Thời nay chữ “sạch” giá bao nhiêu ?

Thời nay chữ “sạch” giá bao nhiêu ?
Từ đấy khui ra , bộ khá nhiều
Nước bẩn xả tràn vì có phép
Rừng xanh đốn trụi mới cao siêu
Khua môi trăm trượng càng đau xót !
Uốn lưỡi mừơi gang khá mĩ miều !
Biết bao giấy phép mua bằng “tát”
Chữ sạch thời nay thật đáng yêu !!

------------

(*) Có ba trăm lạng việc này mới xong (Kiều)
(**) “tát” Dân khai khoáng ở Cao Bằng chung chi để có giấy phép , mỏ nhỏ thì 1,2 ngón vừa thì 3 ,4 ngón , lớn thì 5 ngón . chung 5 ngón họ gọi là ăn một tát

TÚ RỚT 180/38 Ba Cu Vũng Tàu


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-11-2010, 04:44 am), Nguyễn Bá Hòa (29-03-2011, 07:41 am), THANH LIÊM (31-05-2011, 10:11 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 08-07-2010, 10:11 pm 
kimnguyen158
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-08-2009, 03:29 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 02:31 pm
Bài viết: 513
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 169 lần
Được cảm ơn:
961 lần trong 270 bài viết
 
Ai biết không

Sao gái mãi dâm dám chụp ông
Rồi lưu điện thoại cảnh tồng ngồng
Đau đầu tổ chức làm tang chứng
Nhục nhã người dân chửi móc hông
Cao đạo bịt che điều dối trá
Ngượng ngùng rách toạc mớ bòng bong
Làm quan không giữ phần nhân cách
Là lỗi tại đâu ai biết không ?

Kim Nguyên


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn kimnguyen158 cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-11-2010, 04:44 am), Nguyễn Bá Hòa (29-03-2011, 07:42 am), THANH LIÊM (31-05-2011, 10:12 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-07-2010, 09:19 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
THÂN GỬI BÁC TÚ

Lâu nay bác Tú mải đi đâu?
Lục Bát trông hoài chẳng gặp nhau
Thơ Châm nay được vui cùng bác
Mộc mạc chuyện đời góp mấy câu.

ÔNG CHỌN HOA GÌ?

Đào hồng, đào thế, đào phai
Loại nào ông thích, xin mời mua cho
Đào gì ông cũng hửng hờ
Ông thích "đào mỏ" mới là đào thơm!

Hoa hồng, hoa cúc, hoa dơn
Loại nào ông thích, làm ơn mua giùm
Hoa gì ông cũng dửng dưng
Chỉ "bông hoa nhỏ" là ông hết mình!
Nguyễn Đức Tuỳ


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-11-2010, 04:44 am), Nguyễn Bá Hòa (29-03-2011, 07:43 am), THANH LIÊM (31-05-2011, 10:12 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-08-2010, 01:59 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Lên trời mà hỏi

Lớn bé nhà ông thảy thảy quan
Xã lên huyện , tỉnh cả bố đoàn
Tiền muôn vàng khối – giàu ghê gớm
Ruộng cả ao sâu - trải bạt ngàn
Biết cọc biết đồng nơi hạ dới
Với quyền với chức chốn trần gian
Bắc thang liều mạng lên trời hỏi
Đặng giúp bấy tui vén cái màn …!!

Đặng giúp bấy tui vén cái màn …!!
Bất công biết chổ để kêu van
Mồ hôi con đỏ - quơ thừa mứa
Tiền thuế dân đen - chiếm thả dàn
Biệt thự mỗi tòa bao tỷ bạc ?
Tiền lương ba cọc mấy năm san ?
Bóc trần mặt nạ phường tham nhủng
Hạ bệ giam manh đến bạo tàn

Thấy sao nói vậy

Nói , làm ngó bộ khác nhau xa
Trong khác , bao nhiêu chính với tà ?
Bởi đức , bởi tâm hay tại bởi ?
Là năng là lực , có vì là … !!
Xoay ngang phanh “áo” , lòi hình “quỷ”
Lật ngửa vén “quần” , lộ bóng “ma”
Sơn phết tùm lun trông ngứa mắt
Thấy sao nói vậy - thế thôi mà

Quan đãi tiệc

Nguyên chàng lợn sữa đã quay dòn
Tiệc đứng - mỗi bàn đặt một con
Mắt híp lệ trào nhòe giấy bạc
Chân quỳ mỡ nhỏ đẫm mâm son
Khuơ môi- chủ xị mồm đon đả
Tặc lưỡi khách mời dạ mõi mòn
Rục rịch lao xao dao nỉa động
Hunda dốc đít nốc từng lon

Hunda dốc đít nốc từng lon
Ngốn ngấu nhồm nhoàm miếng thịt dòn
Cả hội phừng phừng đầu bốc lửa
Từng người lựng lựng mặt bôi son
Vâng vâng khúm khúm mồm ton hót
Dạ dạ khum khum gồi cúi lòn
Cảm tạ ngàn lần quan bác ạ !!
Phong bì cấp tập chất như non


Văn hóa văn minh

Văn hóa văn minh - việc của ai !
Còn quan cứ việc nhỡn nhơ ngoài
Hô hào ngó bộ hay ho lắm
Thực hiện xem chừng trật lấc hoài
Hảy lấy xe công làm ví dụ
Rồi so danh sếp há đơn sai
Chức danh cấp huyện xài xe tỷ
Muốn đố quý ông giám lật bài

TÚ RỚT 180/38 Ba Cu Vũng Tàu


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Minh Tâm (09-08-2010, 08:47 pm), Trần Thị Lợi (16-11-2010, 04:44 am), Nguyễn Bá Hòa (29-03-2011, 07:47 am), THANH LIÊM (31-05-2011, 10:12 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-10-2010, 10:54 pm 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Hỏi rằng …

Đấu thầu đấu thiếc chi chi !
Bắt tay nhau để trao bì … thắng ngay!
Ai sinh ra kế thật hay
Bi hài đến độ bi ai quá chừng

Hỏi rằng ai kẻ chống lưng ?
Mưu gian, tró khỉ tững tưng sống dài ?
Thế gian chỉ trọng “anh tài”
Khéo luồn như chạch , khéo bày trò gian

Ngử này xưa gọi là quan
Tiền muôn vàng khối , bạt ngàn đât đai
Nói tài – ba bảy thứ tài ! !
Thứ tài tác quái tác oai – tài gì ?

Đấu thầu

Khéo khéo khen ai vẽ đấu thầu
Hội đồng thầu ấy có vì đâu ?
Kẻ nem kẻ chả - bì trao trước
Quân đỏ quân xanh “luật” thuộc lầu
Chung độ hoa hồng – càng khoét đậm
Phần trăm dằn túi - cứ đào sâu
Khen ai khéo khéo bày trò để
Xà xẻo thuế dân - thật nhiệm mầu


TÚ RỚT 180/38 Ba Cu Vũng Tàu


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-11-2010, 04:45 am), Chiêm Phúc Hoàng Văn (04-02-2011, 12:07 am), Nguyễn Bá Hòa (29-03-2011, 07:47 am), THANH LIÊM (31-05-2011, 10:13 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 31-10-2010, 01:28 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
“BẮT TAY”

Thời buổi thịnh hành chuyện “bắt tay”
Bắt thầt “thân thiện”mới ăn dày
Đường ngang lối tắt đều thông thạo
“Ruộng mật” “bờ xôi” thỏa sức cày
Từ chuyện tầy đình – càng khôn tránh
Đến nơi tôm tép – cũng mê say
Trắng đen lẫn lộn – đau hơn hoạn
Minh bạch coi như việc “cối chày”


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-11-2010, 04:45 am), Nguyễn Bá Hòa (29-03-2011, 07:48 am), THANH LIÊM (31-05-2011, 10:13 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 31-10-2010, 05:25 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
HÁI “HOA HỒNG”

Một bầy xúm lại hái “hoa hồng”
Thử điểm mà xem - quả quá đông
“Cảnh” đẹp, mồi ngon , sinh lắm chước
“Đất” lành , cây thuốc , trổ trăm bông
Cậy ô – quan dưới quơ đầy bị !
Ỷ thế, sếp trên trảy cả chồng !
Xúm lại cùng huơ vòi bạch tuộc
Móc hầu người bệnh – hút teo mông.
THỰC VÀ MƠ

Nông dân giờ phải gạo ăn đong
Cay đắng làm sao - giọt lệ ròng
Ngó xuống ruộng đồng, rầu rỉ ruột
Nhìn vô quy hoạch, xót xa lòng
Sân gôn bao lỗ ? Cho ai thụt ?
Gạo hẩm mấy ngàn ? Cũng phải đong !
Kẻ thụt, người nong đau đớn quá
Trong mơ thấy lúa trổ đòng đòng.

HƯ VÀ THỰC

Bể thẳm sông sâu có kẻ dò
Bất công thái quá , chẳng người đo
Bọn thừa tiền - mở sâm banh phọt !
Quân khốn nạn – tìm gái điếm mò !
Hắn lấy ở đâu vàng khẳm túi ?
Ai đưa đến đó của đầy kho ?
Con voi chui lọt lỗ kim ấy
Lắm thực lắm hư - bởi lắm trò.


VINH THẰNG SAY

Rượu uống vô thì hắn phải say
Túi tiền vét sạch - uổng công cày !
Chân cao chân thấp tay quờ quạng
Bước ngả bước xiêu mặt đỏ gay
Trí quẩn - chửi càn – “đù mẹ nó”
Đầu điên – văng tục – “ tổ cha mày”
Đang khôn, bỗng chốc thành thằng dại !
Tan cửa nát nhà bởi chất cay.


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-11-2010, 04:45 am), Nguyễn Bá Hòa (29-03-2011, 07:48 am), THANH LIÊM (31-05-2011, 10:13 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-11-2010, 01:37 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
LÓT TAY

Thế giới tràn lan chuyện lót tay
Ở ta thứ ấy diễn hàng ngày
Cục to cổng trước – công càng toại
Bao bự cữa sau - việc mới tày
Đen trắng rạch ròi luôn chịu thiệt !
Thẳng ngay thành thật khó bề lay !
Trọc đầu thấp cổ thì không thể
Có chức có quyền mới đặt bày


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-11-2010, 04:45 am), Nguyễn Bá Hòa (29-03-2011, 07:49 am), THANH LIÊM (31-05-2011, 10:13 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 15-11-2010, 02:16 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Ngẩm xem

Mong ai thấu hiểu được lòng ta
Xin bạn ngẩm xem có đúng là
Không quyền không chức không biệt thự
Có ô có ghế có đô la
Của chìm của nổi là quan bác !
Chân ngắn chân dài ấy đại gia !
Chẳng biết ai trao cho vận hội
Đau lòng - thời buổi chính thua tà

AI TRAO CHÚNG ?

Gai mắt chướng tai lũ chết bầm
Những thằng mất hết cả lương tâm
Tay quơ thọc đậm vào công quỹ
Vòi lựa đâm sâu thấu “mạch ngầm”
Ghế bự mưu gian ra sức hốt
Chức to ô vững dốc lòng xâm
Cái quyền lực thép – ai trao chúng ?
Châu chấu đá voi - quả quá tầm


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-11-2010, 04:45 am), Nguyễn Bá Hòa (29-03-2011, 07:50 am), THANH LIÊM (31-05-2011, 10:13 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 15-11-2010, 02:17 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Tự vịnh mình chơi

Thọc vào ung nhọt - quả đau ghê
Không thọc- phình ra ắt lộn mề
Vốn dĩ không quen xài áo giấy
Nhưng mà rất thạo vạch đầu dê
Lột trần mặt nạ từng quen nghiệp
Thức dậy lương tri cũng thạo nghề
Chỉ có bọn này là khó trị
Bọn dùng bọt miếng bỏ bùa mê


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-11-2010, 04:45 am), Nguyễn Bá Hòa (29-03-2011, 07:51 am), THANH LIÊM (31-05-2011, 10:13 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-11-2010, 02:00 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Phiền ông công lý

Cô chiêu cậu ấm cứ hăm he !
Vực Trịnh Huy lên cược nấu chè (*)
Hắn đốt ngày đêm như quỷ khiến
Rồi xài năm tháng tựa ma đè
Tiền này cấp tập cha xuỳ tất !
Bạc ấy trào tuôn mẹ hợm khoe !
Muốn hỏi từ đâu sinh cảnh ấy ?
Phiền ông công lý nói cho nghe

(*) Trần Trịnh Huy được gọi là công tử Bạc Liêu thi dùng bạc đốt làm nhiên liệu nấu chè


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-11-2010, 04:46 am), Nguyễn Bá Hòa (29-03-2011, 07:52 am), THANH LIÊM (31-05-2011, 10:13 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-11-2010, 02:03 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Đồng tiền
Người muốn hài hòa với tự nhiên
Thì ta phải loại được đồng tiền
Trăm trò thao túng nhằm xiên xỏ
Hai mặt gây nên lắm đảo điên
Thủ lợi lập mưu làm chuyện ác
Tâm đen giở thói dụng ô quyền
Trở thành ác quỷ vì tiền cả
Bởi nghĩ - có tiền mới Thánh Tiên


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-11-2010, 04:47 am), THANH LIÊM (31-05-2011, 10:13 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 17-11-2010, 04:31 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Thơm và thíu
Cho dù là đó , họăc là nơm
Không dễ gì để được tiếng thơm
Người mẫu - chẳng qua làm giá áo
Kẻ ranh sao sánh kịp thằng Bờm !
Buông xuôi lý trí cho cầm thú
Cột chặt miệng mình với miếng cơm
Ngữ ấy – thành vua rồi cũng thúi
Không mùi càng khó – nói chi thơm

Tạo hoá

Đủ vốn vượt lên được chính mình
Để mà chiếm lĩnh đỉnh quang vinh
Tài năng - tạo hoá đà ban phát
Trí tuệ - tự thân phải lập trình
Vạn thuở loài người thừa bản lĩnh
Muôn năm nhân loại đủ thông minh
Vấn đề ở chổ là khai thác
Vùi dập nhau chi - hoạ rập rình

Có giám “Thượng đài” ?

“So găng” mới biết thực , hư – răng
Hay hớm chi chi thói nhập nhằng !
Hoa hậu – lên sàn so sắc đẹp
Anh tài – đăng kiểm chứng tài năng
Trắng , đen - muốn tỏ thì ra nắng (*)
Sáng , tối - cần tìm nở đợi trăng !
Có giám “ thượng đài” cùng chạm trán
Hay rùa rụt cổ … biện minh rằng …
(*) ai đen ai trắng ra nắng mới hay(thành ngữ)

Năm mới đáo gia ngài

“Thằng Bờm” năm mới đáo gia ngài
Tết đến xuân sang chúc mốt mai …
Sếp nhũng mau mau vào áo liệm
Quan tham sớm sớm nhập quan tài
Nơi này thoả sức mà vơ vét
Chốn ấy tha hờ kiếm mợ hai
Mợ bảy mợ ba còn rững mỡ
Của chùa âm phủ đủ quang xài


Văn tế quan tham

Sau song sắt quan ngồi bóc lịch
Tan nát rồi – cái đích phì gia
Công danh , sự nghiệp tiêu ma
Mình làm mình chịu , biết là trách ai ?

Khi lòi mặt là loài sâu mọt
Chịu còng gông – gông nhốt vô tù !
Tội này là tội trời chu
Chỉ ai óc mít đầu tru mới làm !

Ô hô - hởi lòng tham không đáy
Miếng nhỏ rồi , cố xoáy miếng to
Tự tay vác thuổng đào mồ
Để mang nổi nhục - tội đồ hại dân

Ngẫm cho kỹ cái nhân cái quả
Ngẫm kỹ rồi – thì đã ngấm chưa ?
Những điều làm thiếu lấy thừa
Than ôi - biết mấy cho vừa lòng tham ?

Bốn bức tường nhà giam lạnh ngắt
Cái giá này quá đắt quan ơi !
Ngẫm về cái tuổi cuối đời
Chim lồng cá chậu – than ôi - tội tình

Bởi cái chuyện tử sinh – sinh tử
Xin tặng quan hai chữ - ô hô
Ô hô - đội nhục xuống mồ
Chín tầng địa ngục – chôn đồ mọt sâu





Lẵng lặng mà coi

Lẵng lặng mà coi họ trổ tài
Tài luồn tài lách - đến tài nhai
Tài đeo mặt nạ nơi công sở
Tài ém mưu gian chốn hậu đài
Tài úm ba la khi hối lộ
Tài đùn trách nhiệm lúc làm sai
Phen này ông quyết dương hai mắt
Lẵng lặng mà coi họ trổ tài

Lẵng lặng mà coi họ trổ tài
Bắt tay cẩu xực để làm giàu
Đất đai phù phép – ăn vàng khối
Dự án xí phần kiếm bạc xâu
Chước quỷ - moi gan từ chính sách
Mưu ma rút ruột cả cung - cầu
Phen này ông quyết mua còng để …
Gô họng tống tù lũ mọt sâu


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
THANH LIÊM (31-05-2011, 10:14 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-11-2010, 08:07 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Một câu hỏi

Hai ngàn viên đá RU BI
Nghìn rồng lễ hội rồi … thì tặng ai ?
RU BI cũng lắm bi hài !
Khi xong lễ hội ca bài … trời mây!
Bao nhiêu tiền thuế vào đây ?
Dân tình muốn biết việc này … ai sinh ?
Xin đừng phớt tỉnh tình tinh!
Có không cái chuyện “có mình có ta” ?
“Bánh dì lại, bánh ít qua” ?
Phải chăng chuyện ấy mới ra cảnh này ?

Đó là tôi nói cho hay
Ví như cái thớt ...cối xay ấy mà !!


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
THANH LIÊM (31-05-2011, 10:14 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2010, 01:40 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG

Chuyện “đẻ con” ngài đà cắt rốn
Một triệu hai trăm bốn chục ngàn (*)
Đô la Mỹ Quốc – xài càn
Ngài mua cổ vật – vén màn nhung ra

Đã lòi mặt cầm ca … đào mỏ !!
Ngồi ghế cao lại có tay nghề …
Nhỏ nhoi trong đống ê hề
Của ông “bí” ấy khuân về mà thôi

Qua chuyện này – lòi đuôi chuột bự
Đã tha về tích trử trong kho
Một thời ông hét ông hò
Chống tham chống nhũng – gào to hơn người

Thế mới biết - lưới trời lồng lộng
Ngoài ông ra bao ổng nhúng chàm ?
Mấy tay “sự bất quá tam” ?
Nhưng tài chùi mép , phải làm … đến nơi

(*) Số tiền ông nguyên bí thư tỉnh uỷ Ninh Bình chi ra mua cổ vật


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
THANH LIÊM (31-05-2011, 10:14 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-11-2010, 02:01 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
O tuyết làng tôi

Làng tôi có o tên Tuyết
“của” trời cho - xấu nết đẹp người
Tuổi vừa ngấp nghé đôi mươi
Nói về cái thói lõi đời – phát kinh !

Đố ai biết chữ trinh còn mất !
Hỏi cô thời cô khất kiếp sau !
Điều cô mơ mộng là giàu
Mà giàu theo kiểu có lầu có xe

Ngày đêm dạo vĩa hè câu khách
“Dế” cầm tay ngó oách quá chừng
Áo hai dây , lửng nửa lưng
Phấn son cô trát đỏ lừng má môi

Với cô - chỉ nghề “môi giới” thạo
Lại điêu toa, trâng tráo có thừa
Trời còn khi nắng khi mưa
Còn cô – khách sạn bốn mùa cô chơi

Mẹ cha cô ở nơi quê kiểng
Biết “nghề” cô – đau điếng thân già
“Cũng người như thể người ta
Cũng máu cũng mủ - sao mà thế ni” ?

Hảy tĩnh lại – có khi còn kịp
Ai giàu lên từ “nhịp cầu treo” ?
Mà cô cứ bám cứ đeo
Có ngày con ÉT nó theo về nhà

Thật giả

Hỏi rằng bạn đã một đôi làn
Mục thị cảnh này … đến lạnh chân ?
Nước mắt quan tham – còng xích họng
Nụ cười con bệnh bị tâm thần
Nụ cười con bệnh không lời tả
Nước mắt quan tham khó lượng phân
Hai kẻ ở hai đầu thật - giả
Cũng nên treo giải đặng đong cân


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
THANH LIÊM (31-05-2011, 10:14 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-11-2010, 02:51 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Vàng thau

Đãi cát tìm vàng là chuyện dễ
Dễ gì phân biệt được “vàng thau”
Ngư ông đắc lợi nhờ đen trắng
Chính trực phen này bị vố đau

Cảnh ấy - dưới trời không phải thiếu
Nguyên do gốc cội - bởi vì đâu ?
Mang danh tiến sỹ “ngồi xơi nước”
Bằng đỏ , dấu son xám một màu

Sao không đem “lửa” ra mà thử ?
Ngăn chặn từ đầu , tránh hoạ sau
Hay sợ ngư ông lòi mặt thật ?
Đường giây mối rợ bắt tay nhau ?

Hoạ thơ Tú Xương

Tú tài thi rớt đến ba khoa
Chữ nghĩa – ông cho xuống Nhị Hà !
Khéo lách - ghế quan mua bạc tỷ
Chịu chơi - bằng đỏ đổi đô la
Rợp trời xe pháo – thanh tra đến
Đầy bếp - lợn gà - cỗ nhậu ra
Làm thế - còn chi là kẻ sĩ ?
Hổ nòi hổ giống hổ danh gia


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
THANH LIÊM (31-05-2011, 10:14 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-11-2010, 01:14 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Vịnh ổ khoá

Dáng hình chắc nịch , chẳng râu ria
Kim loại làm nên – nó đó kìa
Dưới đít tùm hum su cái lỗ
Trên đầu đủng đình nửa vành nia
Thò vô – quân tử tha hồ ngoáy
Vào được - tiểu nhân phải có chìa
Giả thử “bông hồng” mà được thế
E rằng chắc mẫm khó này kia ...

Ngẫm kỹ coi

Học trò đi học phải làm bài
Giải toán nhiều khi đáp số sai
Nếu biết kiểm tra tìm đúng chổ
Để mà sửa lỗi mới nên tài
Về sau lùi , tiến còn tuỳ thuộc
Phía trước tiền đồ sẻ vắn, dài …
Ngẫm kỹ trên đời đều được thế
Hơn người ở chổ - biết mình sai


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (28-11-2010, 07:20 am), THANH LIÊM (31-05-2011, 10:14 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-11-2010, 01:33 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Ca dao thói đời

“Phép vua” thua lệ phong bao
Bắt tay nhau lại, phép nào … ho he
Phong bao khi kết thành bè
Hè nhau mà kéo , trời e … cũng sầp

Uy ông không bằng công bà
Ông trực công sở, bà nhà nhận bao
Thanh tra thanh trẻ có vào
Không có chứng cứ , nốc ao trục mười

Gái khôn sinh một đến hai
Gái dại đẻ mãi đẻ hoài khôn ngăn
Suốt đời lo kiếm miếng ăn
Đói nghèo truyền kiếp …ăn năn cũng thừa


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (28-11-2010, 07:20 am), THANH LIÊM (31-05-2011, 10:14 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-11-2010, 02:42 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Ngẫm đời

Người ta biệt thự nguy nga
Còn tôi chỉ có túp nhà lều tôn
Mà rằng thanh thản tâm hốn
Lại không chịu cảnh leo dồn cầu thang

Bốn mùa cữa mở đàng hoàng
Như hồn tôi đó , dọc ngang rộng dài
Không lo “mở miệng mắc quai”
Úp úp mở mở như ai mấy lầu

Ngoài lầu xích chó gâu gâu
Trong lầu lạnh ngắt , nhuốm màu tóc tang
Bốn mùa như một cái hang
Đồng tiền ngự trị - nó quàng cổ - gông

Như ta đây – có sướng không ?
Cầu thang lên xuống chổng mông nỏ thèm
Ghét cay cái thói tòm tem
Để thiên hạ họ pha dèm mà đau


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (28-11-2010, 07:21 am), THANH LIÊM (31-05-2011, 10:14 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 25-11-2010, 01:55 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Vịnh cái lưỡi

Trời sinh ra cái lưỡi không xương
Báo hại thân tôi khổ vạn đường
Nói thật tròn vo - nhiều đứa ghét
Đặt điều dựng chuyện - lắm người thương
Ở nơi điều khiển thì không đểu
Còn chổ thừa hành chịu bất lương
Biết trước sự đời rắc rối vậy
Mà không liệu để … có tầm thường ?


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (28-11-2010, 07:21 am), THANH LIÊM (31-05-2011, 10:15 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-11-2010, 01:16 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Thừa “giấy vẽ voi”

Tiền ra – cho nước trào lên
Thuỷ Tinh chắc hẵn không quên công “người”
Đẻ ra cái chuyện trời ơi
Cái nơi đất hởi - tiền tươi đổ vào
Khá khen quý vị tài cao
Làm cho thành phố thành ao thành đầm
Gây nên thảm hoạ sắt cầm
Cũng tầm tiến sỹ cũng tầm cử nhân
Nói xa rồi lại nói gần
“Vẽ voi” kiểu ấy – không dần không xong


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (28-11-2010, 07:21 am), THANH LIÊM (31-05-2011, 10:15 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 27-11-2010, 01:46 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
CÁI VÒNG HẠI NƯỚC
CÁI VÒNG HẠI DÂN
Chạy quyền trước , kiếm bằng sau
Cứ theo kế ấy đua nhau thực hành
Khi thầy khúm núm “thưa anh”
Thế là cái chuyện học hành …OK
Thế là bằng đỏ phát ra
Thật mà - giả hết quả là quá đau !
Từ đây chức tước thăng mau
Thăng rồi … lại kiếm bằng sau – khó gì !
Cử nhân, tiến sỹ chi chi
Có quyền có chức, bằng gì cũng xong
Nhận bằng - sếp sẽ trả công
Cho thầy vài cái – cái bằng dấu son


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (27-11-2010, 05:59 am), Trần Thị Lợi (28-11-2010, 07:21 am), THANH LIÊM (31-05-2011, 10:15 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 185 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.385s | 95 Queries | GZIP : Off ]