Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 8 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ của các thi sĩ Đăk Lăk
Gửi bàiĐã gửi: 29-05-2010, 09:28 pm 
Nguyễn Văn Hợp
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 08-04-2010, 09:30 pm
Lần ghé thăm trước: 16-05-2012, 03:50 pm
Bài viết: 663
Đến từ: Daklak
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1310 lần
Được cảm ơn:
2121 lần trong 515 bài viết
 

Thơ của các thi sĩ Đăk Lăk


NHỚ LẮM ĐĂK LĂK ƠI!(Tác giả Phạm Doanh)
Tặng Nguyễn Lưu

Nhớ lắm ban mai ngàn xanh mênh mang
Tiếng chim Prơtôk bay về buôn sang
Em gái Êđê đeo gùi lên rẫy
Con bò đi trước nhòa trong nắng vàng

Nhớ lắm hoàng hôn vào đêm mong lung
Tiếng chiêng mời khách ngân dài không trung
Men say rượu cần ngọt vào khói thuốc
Muốn lên sàn quá mà chân ngập ngừng

Nhớ lắm Ban Mê một thời tươi xanh
Anh đến vì em mà em xa anh
Nhưng nắng bazan lời khan yă kể
Níu chân anh lại, bỏ đi không đành

Giờ xin từ biệt Dak Lak yêu thương
Gửi lại nơi đây chút tình tha hương
Chỉ xin mang theo khúc ca buồn nhớ
Của cây đàn gỗ hát nơi cội nguồn…

PHẠM DOANH


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ của các thi sĩ Đăk Lăk
Gửi bàiĐã gửi: 29-05-2010, 09:33 pm 
Nguyễn Văn Hợp
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 08-04-2010, 09:30 pm
Lần ghé thăm trước: 16-05-2012, 03:50 pm
Bài viết: 663
Đến từ: Daklak
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1310 lần
Được cảm ơn:
2121 lần trong 515 bài viết
 
MỘT NGÀY KHÔNG CHẾN TRANH (Tác giả Phạm Doanh)

Tưởng nhớ liệt sĩ Trần Danh Tài,bộ đội
Biên phòng Dak Lak,hy sinh trong khi
làm nhiệm vụ một ngày không chiến tranh.



Một ngày không chiến tranh
Khí tượng báo một ngày trong trẻo lắm
Cha đi bừa đồng sâu
Mẹ và chị hái dâu
Em ủ mạ cho mùa gieo thẳng…
Trời xanh, xanh bất tận
Đâu đẹp bằng quê anh?

Một ngày không chiến tranh
Người ta yêu đương và sinh nở
Người ta gieo hạt và hái quả
Người ta tham thú làm giàu
Người ta phô trương của nả
Người ta ve vuốt nhau…

Người ta nào biết đâu
Nơi rừng khộp khô cằn biên giới
Anh đang leo đèo lội suối
Mật phục tuần tra
Ghì khẩu súng trong tay với cơn sốt rừng già
Người ta nào biết đâu
Chốn biên thùy hoang dã
Những viên đạn hận thù còn ẩn trong kẽ lá
Hướng theo anh như vắt hướng theo người

Và sáng nay lá đỏ vùng trời
Chim gõ kiến báo ngày trong trẻo lắm
Sao bỗng nhiên từ một phía đồi
Tiếng ác điểu lại rít lên thù hận?
Để phía lưng mình cuộc sống cứ yên vui
Anh đã lấy ngực mình che chắn…

Và máu tim anh đã nhuộm hồng sắc nắng
Một ngày không chiến tranh.

Biên giới Tây Nam –Mùa khô 1994

PHẠM DOANH


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ của các thi sĩ Đăk Lăk
Gửi bàiĐã gửi: 29-05-2010, 09:38 pm 
Nguyễn Văn Hợp
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 08-04-2010, 09:30 pm
Lần ghé thăm trước: 16-05-2012, 03:50 pm
Bài viết: 663
Đến từ: Daklak
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1310 lần
Được cảm ơn:
2121 lần trong 515 bài viết
 

Krông Ana ơi, đừng quên!
Tác giả:Phạm Doanh

Có người mẹ từ miền quê xa lắm
Lặn lội vào Buôn Trấp kiếm mộ con
Người lính trẻ đã chết trong chiến trận
Đồng đội chôn anh dưới gốc bông gòn.

Khu rừng ấy-Thư bạn con đã kể
Cây bông gòn côi cút giữa Bằng lăng
Mẹ tin chắc sẽ tìm ra con mẹ
Nhưng mẹ đã tìm…Tìm đã mười năm!

Mẹ chỉ thấy bao đổi thay kỳ lạ
Những rừng hoang thành đồng ruộng mỡ màu
Thành những vườn cây bốn mùa trĩu quả
Thành những ngôi nhà mái ngói đỏ au

Tim mẹ buốt mỗi cánh rừng bị chặt
(Cây bông gòn chẳng biết có còn không?)
Khi vườn cà phê mọc lên ngút ngát
Mẹ lại mơ thấy con mẹ vun trồng

Và Buôn Trấp đã trở thành quê mới
Nắm xương tàn mẹ cũng gửi lại đây
Krông Ana ơi, dù cuộc đời biến đổi
Đừng quên máu xương ủ dưới đất dầy!

Làng kinh tế mới Ea Ana tháng 9/1991

PHẠM DOANH


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ của các thi sĩ Đăk Lăk
Gửi bàiĐã gửi: 29-05-2010, 09:42 pm 
Nguyễn Văn Hợp
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 08-04-2010, 09:30 pm
Lần ghé thăm trước: 16-05-2012, 03:50 pm
Bài viết: 663
Đến từ: Daklak
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1310 lần
Được cảm ơn:
2121 lần trong 515 bài viết
 
NGƯỜI YÊU ƠI TA VỀ NGỦ BÊN NGƯỜI
Tác giả:Lê vĩnh Tài



Nhớ anh bây giờ là đôi mắt của em
Trăng đã quầng thâm sau những rằm mỏi mệt
Ai lại khóc khi tháng ngày đang hết
Giáp tết rồi cúc lại vàng hoa

Nhớ anh bây giờ không mây trắng bay qua
Mái tóc em rối bời tro bếp
Anh hoang đường câu thơ tiễn biệt
Một mình em mưa gió ở trong lòng

Một mình anh rong ruổi máu bàn chân
Mộng chưa thành khi nào dừng lại?
Mỗi lần say một mình một cõi
Với cánh tay tưởng trời cũng rất gần

Cầu mong em hãy che chở cho anh
Đứa con trai làm khổ anh như thế
Con sẽ lớn và rồi con sẽ hiểu
Rằng ngày xưa mẹ che chở cho thơ.

LÊ VĨNH TÀI


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ của các thi sĩ Đăk Lăk
Gửi bàiĐã gửi: 30-05-2010, 09:24 pm 
Nguyễn Văn Hợp
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 08-04-2010, 09:30 pm
Lần ghé thăm trước: 16-05-2012, 03:50 pm
Bài viết: 663
Đến từ: Daklak
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1310 lần
Được cảm ơn:
2121 lần trong 515 bài viết
 
LÊN CAO NGUYÊN ĐI EM
Tác giả :Yên Ninh

Lên với cao nguyên xanh
Chiều như mơ như thực
Hương cà phê thơm phức
Khói lam chiều mênh mang

Lên cao nguyên đi em
Theo tiếng chiêng mời gọi
Nối vòng xoang dài mãi
Đêm rượu cần ngất ngây

Lên cao nguyên đắm say
Tình Đam San Xinh Nhã
Đọng âm vào đàn đá
Lâm ly sử ot n’rông

Lên cao nguyên mùa đông
Nghe bốn bề gió thổi
Đêm cao nguyên mênh mông
Trời cao nguyên vời vợi
Như gọi mời em tới
Đắm say cùng cao nguyên.

2/2002
YÊN NINH


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ của các thi sĩ Đăk Lăk
Gửi bàiĐã gửi: 30-05-2010, 09:27 pm 
Nguyễn Văn Hợp
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 08-04-2010, 09:30 pm
Lần ghé thăm trước: 16-05-2012, 03:50 pm
Bài viết: 663
Đến từ: Daklak
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1310 lần
Được cảm ơn:
2121 lần trong 515 bài viết
 
THÁNG BA
Tác giả:Yên Ninh

Lại đến tháng ba
cho những chùm hoa gạo
thắp đỏ cao nguyên, rạo rực khát khao
thêm gió đại ngàn thổi bùng lên cơn khát
đất chờ mưa xối xả nỗi nhớ mong

Trời cao nguyên trong
và đôi mắt em trong
để anh say như đàn ong
kiếm mật

Mặt suối khô gầy, đâu rồi dòng nước mát?
cho đàn trâu dằm mỗi buổi chiều buông
Tháng Ba về cho amí lại lên nương
chiếc xà gạc khoác lên vai ama gầy guộc
Nước thời gian cũng giống da người
Gian khổ lắm mà miệng vẫn cười tươi
để hy vọng một mùa rẫy mới
Như không hẹn tháng ba vẫn tới

Tôi yêu người tha thiết tháng ba ơi!

BMT, tháng 3/2005
YÊN NINH


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ của các thi sĩ Đăk Lăk
Gửi bàiĐã gửi: 30-05-2010, 09:29 pm 
Nguyễn Văn Hợp
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 08-04-2010, 09:30 pm
Lần ghé thăm trước: 16-05-2012, 03:50 pm
Bài viết: 663
Đến từ: Daklak
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1310 lần
Được cảm ơn:
2121 lần trong 515 bài viết
 


Tình sử Drai H’ Ling
Tác giả:Hoàng Chuyên

Chư Yang Sin điểm hẹn của đất trời
Mây giăng mắc chập chùng đỉnh núi
Nơi tích tụ mạch nguồn sông suối
Để thành dòng Krông Knô, Krông Ana
Hào khí ngàn năm sinh ra sông cha
Hồn thiêng đất nước kết thành sông mẹ
Dòng hợp lưu cuộn trào mạnh mẽ
Mênh mang Sêrêpook reo ca.

Ayong * sinh ra từ dòng sông Cha
Adei sinh ra từ dòng sông Mẹ
Hai người yêu nhau lặng lẽ
Xa một ngày chín nhớ người mong
Những ngày mải mê bên sông
Adei, Ayong như hình với bóng
Gió rừng mơn man gợn sóng
Adei buồn xốn xang
Một lần Adei đi hái măng
Bỗng con hổ từ đâu lao tới
Adei chỉ kịp kêu ơi ới!
Vừa lúc Ayong lao vào “tỉ thí” với hổ bằng tay không
Sức mạnh tuổi trẻ và tình yêu đã giúp Ayong
Đánh thắng hổ cứu Adei thoát nạn
Adei càng yêu Ayong nhiều vô hạn
Như cây rừng yêu nắng gió cao nguyên

Nhà Adei không nhiều ché nhiều chiêng
Không nhiều trâu để bắt Ayong về làm rể
Nhà Ayong ché tuk ché tang nhiều vô kể
Đàn trâu dài như con suối Ea Wy.
Ama* Ayong là tù trưởng quyền uy
“Bắt núi cúi đầu bắt sông nhường bước”
Bắt dòng Ea Wy chảy ngược
Cấm Ayong không được “khăp”* Adei
Khác nào là bẻ lá lìa cây
Như cá xa bầy, như chim xa tổ
Xa Ayong Adei thương nhớ
Tháng ngày ôm ấp sầu riêng

Rồi một ngày có người mang ché, mang chiêng
Mang trâu, mang heo để bắt Ayong về kết làm “ung mộ”*
Biết tin-Adei buồn đau tuột độ
Nàng trầm mình xuống thác quyên sinh

***

Ngàn năm còn âm vang câu chuyện tình
Dòng thác bây giờ mang tên em H’Ling
Thác vẫn chảy giữa đại ngàn hùng vĩ
Như tình em chung thủy.

____________
* Ayong:anh
* Adei:em
* Ama: cha
* Khăp: yêu
*Ung mộ: chồng vợ


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ của các thi sĩ Đăk Lăk
Gửi bàiĐã gửi: 31-05-2010, 09:49 pm 
Nguyễn Văn Hợp
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 08-04-2010, 09:30 pm
Lần ghé thăm trước: 16-05-2012, 03:50 pm
Bài viết: 663
Đến từ: Daklak
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1310 lần
Được cảm ơn:
2121 lần trong 515 bài viết
 


NỐT NHẠC TRẦM
Tác giả:Hoàng Chuyên

Nốt trầm
chìm trong bản nhạc
để lời hát
êm đềm ngân xa

Nốt trầm làm nền cho bài ca
bay tới chân trời mơ ước
bài hát sẽ không có được
nếu như thiếu nốt nhạc trầm
chẳng thể nào phối khí hòa âm
nếu nốt trầm không nằm trong bản nhạc

Anh bồi hồi nghe em hát
giai điệu trầm man mác màu xanh
đã qua rồi khói lửa chiến tranh
càng yêu tha thiết
giai điệu trầm trong bản nhạc

Thu về
hoàng hôn tím ngắt
nhuộm tím những ngôi mộ trong nghĩa trang
như những nốt nhạc trầm
của bài ca đất nước ngàn năm.



Đầu trang
  
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 8 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 0.813s | 40 Queries | GZIP : Off ]