Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 295 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ ĐƯỜNG ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 29-01-2011, 09:55 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 

THƠ ĐƯỜNG ĐÀO PHONG LƯU


Hình ảnh
TỰ GIỚI THIỆU
Sinh năm bốn chín (1949)- đã hồi hưu
Đào họ, tên thường gọi Phong Lưu
Gang thép, luyện kim nghề kiếm sống.
Thơ văn giao tiếp nghiệp lêu têu.
Viết in tác phẩm trò tiêu khiển,
Đúc luyện gang cầu loại cao siêu.
Tuổi đã xế chiều, còn vất vả
Đời trên dốc khọm, vẫn còn yêu.

2011.01.1
Đào Phong Lưu
298, Phố Chợ Khâm Thiên, Hà Nội
Chủ tịch Nhà máy Gang cầu Thiên Phát
Tel. 0241 3734243 Mobile:0984955034
Fax: 04 35720851 Mail: [url=mailto:dphongluu@yahoo.com]dphongluu@yahoo.com[/url]
Website: http://www.thienphat.com.vn


TẾT HƯU HẮT

Tết này thiếu rượu vắng cả tranh,
Mai cây đắt quá phải chơi cành.
Nụ non quá lứa hoa nở toét,
Nhị già đến độ phấn bay quanh.
Kiếm vài thiếp cũ mầu đo đỏ,
Tạo mấy lá non sắc xanh xanh.
Cuộc đời hưu trí như trời tối,
Cảnh nhà buồn tẻ khách vắng tanh.


Tết Tân Mão-2011
Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi Đào Phong Lưu vào ngày 25-03-2012, 04:54 pm với 19 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (29-01-2011, 10:19 am), KeMatLanh (19-02-2011, 07:10 am), nguyen son phuong (06-03-2011, 03:07 pm), THANH LIÊM (30-05-2011, 08:21 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:14 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:46 pm), Hansy (01-12-2011, 04:53 pm), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:23 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 09:45 am), quehang (18-02-2012, 10:38 am), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 31-01-2011, 06:51 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
MÈO TRẮNG MÈO ĐEN
Hình ảnh
Mèo trắng mèo đen cũng là mèo
Muốn ăn thịt chuột phải tập leo.
Nhỏ không rèn luyện thân xơ mướp,
Lớn chẳng rình mồi bụng mốc meo.
Cậy trắng lười săn đàn cống khoét,
Ỷ đen chăm ngủ lũ nhắt leo.

Muốn được tiếng ngoan đừng ăn vụng.
Mèo trắng, mèo đen phải ra mèo

Hình ảnhHình ảnh


Sửa lần cuối bởi Đào Phong Lưu vào ngày 15-01-2012, 10:43 am với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (11-02-2011, 10:10 pm), KeMatLanh (19-02-2011, 07:10 am), THANH LIÊM (30-05-2011, 08:21 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:15 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:46 pm), Hansy (01-12-2011, 04:53 pm), NHUAI NGUYEN (01-12-2011, 07:07 pm), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:24 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 09:45 am), quehang (18-02-2012, 10:38 am), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 02-02-2011, 05:30 pm 
Trần Thị Lợi
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-05-2010, 08:12 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 10:37 am
Tuổi: 63
Bài viết: 10050
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 27759 lần
Được cảm ơn:
20550 lần trong 7487 bài viết
 
Đào Phong Lưu đã viết:
[align=center][ Hình ảnh ][/align]
CHÚC TẾT CHỊ LỢI
Xuân sang chúc Chị Cả Thi đàn
Sống vui, hạnh phúc, hưởng an nhàn
Tóc bạc điểm vần càng chau chuốt.
Da mồi tô ý thật cao sang.
Thả hồn theo cảnh thần tiên mộng
Gieo ý cùng sóng nước mênh mang
Lời hay, ý đẹp còn ngân mãi,
Cho xứng danh Chị cả Thi đàn!
Đào Phong Lưu - Xuân Tân Mão-2011

[align=center]CHÚC TẾT ANH ĐÀO PHONG LƯU
Vui xuân chim cất tiếng gọi đàn
Mong như Lạc Việt, sống an nhàn
Xa nghe tiếng hót trời xao xuyến
Gần trông cánh vỗ đất xốn xang
Cảm Đào Phong Lưu, thơ ươm mộng
Mến xuân, chúc bạn, nghĩa mênh mang
Tình thơ tình bạn nồng ấm mãi
Như chim Lạc Việt mãi chung đàn

Trần Thị Lợi - Xuân Tân Mão 2011
[/align]


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn Trần Thị Lợi cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (11-02-2011, 10:10 pm), KeMatLanh (19-02-2011, 07:10 am), nguyen son phuong (06-03-2011, 03:07 pm), THANH LIÊM (30-05-2011, 08:21 pm), langdg (02-08-2011, 07:55 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:15 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:46 pm), Hansy (01-12-2011, 04:53 pm), Đào Phong Lưu (12-01-2012, 08:10 pm), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:24 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 09:45 am), quehang (18-02-2012, 10:38 am), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 10-02-2011, 07:02 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
GỬI TÌNH THEO GIÓ
(Nối vần bài "TÌNH XUÂN" của Bằng Lăng)
Hoa đào quyện sắc má hồng
Trao tình theo ngọn gió đông năm nào.
Xuân này ngắm sắc hoa đào
Chạnh lòng bỗng nhớ cồn cào bạn thơ.
Phnom Penh 10.01.2011
Đào Phong Lưu

Theo ý bài"Đề thơ trang tại Thành Nam" của Thôi Hiệu, Nguyên tác như sau:

題都城南莊
去年今日此門中,
人面桃花相映紅;
人面不知何處去,
桃花依舊笑冬風.
Phiên âm:
Đề Đô Thành Nam Trang
Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong

Dịch thơ:
Đề thơ ở trại phía Nam Đô Thành
Năm ngoái, hôm nay, trước cửa này
Má hồng, đào thắm quyện đắm say
Má hồng giờ đã đi đâu nhỉ?
Cánh đào trước gió tả tơi bay.
Đào Phong Lưu dịch
Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi Đào Phong Lưu vào ngày 12-01-2012, 08:10 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
KeMatLanh (19-02-2011, 07:10 am), THANH LIÊM (30-05-2011, 08:21 pm), langdg (02-08-2011, 07:56 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:15 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:46 pm), Hansy (01-12-2011, 04:53 pm), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:24 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 09:45 am), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 12-02-2011, 10:54 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
GỬI SỨ THẦN CHU CÔNG PHÙNG
(Đại sứ VN tại Yangoon)

Vài nhời thăm viếng gửi Chu công,
Tết nhất việc bên Sứ nhiều không?
Hà cớ gì im hơi lặng tiếng,
Để cho Thi hữu mỏi mắt trông?

Tết được nghỉ dài, chơi đâu không?
Bọn tớ bên nhà chỉ chạy rông
“Hồ quần, khuyển đảng”* cùng bù khú,
Đánh chén chán rồi, lại nói ngông!

Một lũ lục tuần thích lông bông,
Hưu rồi, rỗi việc chỉ ngồi không.
Suốt ngày vào ‘net’, rồi thơ phú,
Chén tạc, chén thù…chỉ thiếu ông!

Hoa đào vẫn cười với gió đông,
Cố nhân còn nhớ má hồng không?**
Người nơi viễn xứ tình thưa vắng,
Tết đến bạn bè khắc khoải trông!
Bắc Ninh, Ngày Hội Lim 2011.

*Lời thầy Trương Văn Mỹ.
** Ý thơ Thôi Hiệu

Hình ảnh
Vui Xuân Tân Mão-2011 cùng bạn (Trưởng Phân xã TTXVN)
tại Phnom Penh

ĐÁP LỄ ĐÀO CÔNG

Cám ơn thăm hỏi của cụ Đào
Yangon nhiệt độ vẫn khá cao (1)
Xa xứ Tết buồn như trấu cắn
Chẳng có mận, mai, chẳng có đào

Tết này sứ quán đệ không sao
Ít khách viếng thăm, trộm chẳng vào
Nhân viên rỗi việc chơi tá lả
Sớm chiều nhậu nhẹt chuyện tào lao

Riêng đệ Tết này khá lao đao
Ba mươi, mồng một chạy nháo nhào
Miến Điện đang bầu chính phủ mới
Sứ thần, phải biết họ... ra sao

Lâu rồi chưa được ngắm hoa đào
Nhớ về cố quốc dạ nôn nao
Ước gì có phép bay về nhỉ
Gặp bạn đầu xuân tuyệt biết bao...

Chu Công Phùng

(1) Suốt dịp Tết, Yangon nóng trên 30 độ C


CHÚC CỤ ĐỒ THĂNG
Tân Mão xuân nay chúc Cụ Đồ
Có cháu đích tôn, sắm ôtô,
Sửa nhà mới nữa chờ Tiến sĩ,
In sách dày thêm nhận Nhà thơ.
Lục tuần giầu trí, trên mời giữ,
Sáu chục lắm tài, dưới đòi vơ.
Đời lính giống Cụ nhiều thằng ước,
Sự nghiệp như ông khối kẻ mơ.
Hình ảnh
Tại Văm Miếu Quốc Tử Giám - Hội ThơXuân 2011-
Đồ Thăng đang trao đổi thơ đường cùng thi hữu


Sửa lần cuối bởi Đào Phong Lưu vào ngày 18-04-2012, 03:30 pm với 11 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Bằng Lăng (12-02-2011, 11:25 am), KeMatLanh (19-02-2011, 07:10 am), Nguyễn Hữu Thăng (12-04-2011, 05:09 pm), THANH LIÊM (30-05-2011, 08:22 pm), langdg (02-08-2011, 07:57 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:15 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:47 pm), Hansy (01-12-2011, 04:53 pm), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:24 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 09:45 am), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:22 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 13-02-2011, 10:21 am 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
Đào Phong Lưu đã viết:
[align=center]GỬI TÌNH THEO GIÓ
(Nối vần bài "TÌNH XUÂN" của Bằng Lăng)
Hoa đào quyện sắc má hồng
Trao tình theo ngọn gió đông năm nào.
Xuân này ngắm sắc hoa đào
Chạnh lòng bỗng nhớ cồn cào bạn thơ.
Phnom Penh 10.01.2011
Đào Phong Lưu

[size=85]Theo ý bài"Đề thơ trang tại Thành Nam" của Thôi Hiệu, Nguyên tác như sau
:[/size]
題都城南莊
去年今日此門中,
人面桃花相映紅;
人面不知何處去,
桃花依舊笑冬風.
Phiên âm:
Đề Đô Thành Nam Trang
Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong

Dịch thơ:
Đề thơ ở trại phía Nam Đô Thành
Năm ngoái, hôm nay, trước cửa này
Má hồng, đào thắm quyện đắm say
Má hồng giờ đã đi đâu nhỉ?
Cánh đào trước gió tả tơi bay.
Đào Phong Lưu dịch
[ Hình ảnh ][/align]

Hình ảnh

LUYẾN LƯU

Năm trước bên thành , ngập gió đông
Đào son pha sắc , má em hồng
Một buổi theo chồng sang xứ lạ
Biết màu hoa cũ có còn không ?
13 – 2 – 2011
BL


Cám ơn Đào ca ca đã ghé thăm muội và đem đến vườn thơ của muội một bài thơ nổi tiếng của bậc đại thi hào cùng bài dịch rất hay .
Muội kính chúc huynh luôn vui khỏe và gặp nhiều may mắn!


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (18-02-2011, 11:39 am), KeMatLanh (19-02-2011, 06:47 am), tâm nhi (19-02-2011, 03:24 pm), THANH LIÊM (30-05-2011, 08:22 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:15 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:47 pm), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:24 pm), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:22 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2011, 07:54 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
Hình ảnh
NGUYÊN TIÊU
Kim dạ, nguyên tiêu nguyệt chính viên,
Xuân giang, xuân thủy tiếp xuân thiên,
Yên ba thâm xứ đàm quân sự,
Dạ bán, qui lai nguyệt mãn thuyền.

Hồ Chí Minh

TRĂNG RẰM THÁNG GIÊNG
Đêm rằm trăng tròn tỏ muôn nơi
Sông xuân, nước xuân tiếp xuân trời.
Việc quân bàn luận nơi sương khói,
Đêm thuyền về bến trăng sáng soi

Đào Phong Lưu dịch

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Bằng Lăng (15-02-2011, 08:00 pm), NGỌC THUẦN (18-02-2011, 11:40 am), tâm nhi (19-02-2011, 03:19 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:15 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:47 pm), Hansy (01-12-2011, 04:54 pm), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:24 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 09:46 am), quehang (18-02-2012, 10:40 am), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:25 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐƯỜNG ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2011, 08:23 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Đào Phong Lưu đã viết:
Thưa thầy Nguyễn Đức Tùy,
Em mới mạnh dạn viết 2 bài thơ "Tứ tuyệt" chữ Hán, một bài thất ngôn và một bài ngũ ngôn, em muốn nhờ thày chỉ giáo thêm, vì không biết e mail của thầy, em tạm giửi vào trang thơ của thầy, nhờ thầy chấm giúp. Cảm ơn thầy nhiều!
Đào Phong Lưu

[align=center]廠前梅開
寒盡, 新年暖汽來
廠前, 一枝白梅開
恭祝本家剛丰收
報捷生意必發財
[/align]
[align=center][ Hình ảnh ][/align]

[align=center]XƯỞNG TIỀN MAI KHAI
Hàn tận, tân niên noãn khí lai
Xưởng tiền, nhất chi bạch mai khai
Cung chúc bản gia cương phong thụ
Báo tiệp sinh ý tất phát tài.
[/align]
Dịch Thơ: [align=center]MAI NỞ TRƯỚC NHÀ MÁY[/align]
[align=center]Rét qua, Tết đến, nắng ấm về
Cành mai trước xưởng nở trắng huê,
Mừng chúc chủ nhân vừa trúng vụ,
Báo hiệu kinh doanh thắng lợi kề.
[/align]
[align=center] 20110222[/align]

[align=center]春词
春雨浴嫩叶
东风 逗绿枝
田野生芳草
山河耀碧辉
XUÂN TỪ
xuân vũ dục nộn diệp
đông phong đậu lục chi
Điền dã sinh phương thảo
Sơn hà diệu bích huy
LỜI MÙA XUÂN
Mưa xuân tắm lá non
Gió đông đùa cành búp
Đồng quê cỏ xanh rờn
Nước non ngời sắc biếc.
[/align][align=center][ Hình ảnh ][/align]


CẢM ƠN ANH ĐÀO PHONG LƯU đã gửi đến trang thơ của tôi hai bài thơ chữ Hán khá hay.
Bài MAI NỞ TRƯỚC NHÀ MÁY kết hợp được cảnh và tình, gợi sự làm ăn thành đạt của
chủ nhân, cũng là tác giả. Xin chúc mừng anh!
Bài LỜI MÙA XUÂN tả cảnh xuân rất đẹp, có mưa xuân, gió xuân, cây lá xanh tươi, nước non ngời sáng...Giá như có thêm tiếng chim nữa thì hết ý!
Trong bài đầu, chữ 收 âm Hán Việt đọc là THU chứ không phải THỤ, nếu như vậy thì câu "cung chúc bản gia cương phong thu" đọc hơi ngang. Đôi lời cảm nhận, có gì không phải mong anh bỏ qua. Tôi là người học Tiếng TQ thời mới chứ không phải sành Hán học như các cụ đời trước, nhưng anh đã hỏi thì cũng lạm bàn vậy thôi, mong anh thông cảm!
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Bằng Lăng (03-03-2011, 02:57 pm), nguyen son phuong (03-03-2011, 10:11 pm), Kim Hoàng Oanh (05-03-2011, 05:32 pm), Hàn Khiết Tâm (06-03-2011, 02:05 pm), VŨ MẠNH QUANG (10-03-2011, 10:30 am), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:24 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 09:46 am), quehang (18-02-2012, 10:40 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2011, 07:46 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
duyên an đã viết:
CUONG_TOURISM đã viết

Xướng.
Huynh đài mời gọi kẻ văn chương
Đệ cũng yêu thơ thể luật đường
Gửi gắm tâm tình trong bẩy chữ
Tám dòng chút bỏ nỗi tơ vương
Nhầm đường gặp được người tri kỉ
Lạc lối lại quen bạn bốn phương
Vốn thích đường thi xin hãy họa
Cho vườn thơ bạn tỏa thơm hương
----------------------------------------
HỌA

Chỉ là một giấc mộng văn chương
Sự nghiệp, công danh lỡ độ đường
Chí thú làm ăn cùng ruộng đất
Ra công cấy gặt chẳng tơ vương
Ngày mùa gấp việc lo trăm mối
Vào hội thư nhàn bạn bốn phương
Thân hửu lai rai vài chén rượu
Đôi câu xướng họa đời thêm hương.

DA


HỌC THƠ ĐƯỜNG
Thấy người cùng xướng, họa thơ Đường
Tôi muốn học đòi thú văn chương,
Cũng mong kiến thức năng tôi luyện,
Chỉ hiềm trình độ quá ẩm ương.
Ý, vần lủng củng theo tám hướng
Niêm, luật tùng xòe rẽ mười phương
Mới hay xướng, họa đâu phải dễ
Mà dám nho nhoe học thơ Đường!
ĐPL110303


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
duyên an (03-03-2011, 08:30 pm), Bằng Lăng (03-03-2011, 08:31 pm), Nguyễn Đức Tùy (04-03-2011, 10:07 pm), nga (04-03-2011, 10:20 pm), Trần Thị Lợi (05-03-2011, 05:46 am), Kim Hoàng Oanh (05-03-2011, 05:34 pm), Hàn Khiết Tâm (06-03-2011, 02:14 pm), VŨ MẠNH QUANG (10-03-2011, 10:32 am), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:24 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 09:46 am), quehang (18-02-2012, 10:40 am), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:26 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐƯỜNG ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 07-04-2011, 05:19 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
VỊNH HÁI DỪA

Hình ảnh

Nóng nực cho nên khát nước dừa,
Vườn nhà núc níu chẳng phải mua.
Bố cu trèo tót cây cao hái,
Mẹ đĩ xoè ngay váy rộng chờ.
Cái hĩm le te ôm gốc ngóng,
Thằng cu trùng trục đứng cạnh sờ.
Cảnh sống bình dân nơi thôn dã,
Chồng tung, vợ hứng đẹp như mơ.

Đào Phong Lưu


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Kim Hoàng Oanh (07-04-2011, 09:40 pm), nguyen hai yen (12-04-2011, 12:43 pm), nguyen son phuong (13-04-2011, 07:59 am), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:24 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 09:46 am), quehang (18-02-2012, 10:41 am), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:26 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐƯỜNG ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 01-08-2011, 08:10 pm 
THANH LIÊM
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-04-2011, 05:30 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:26 pm
Tuổi: 61
Bài viết: 1787
Đến từ: Đại học Đại Nam Hà Nội
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13856 lần
Được cảm ơn:
7326 lần trong 1698 bài viết
 
Kính mời thi huynh họa cho vui ạ!
SAY THƠ
Chẳng phải ngẫu nhiên ta đến đây,
Đất lành chim đậu chốn thơ này.
Có qua mới biết mình say tỉnh,
Không lại sao tường họ tỉnh say.
Người thích êm đềm vui xướng họa,
Kẻ ham tĩnh mịch thú phơi bày.
Từng say thơ thẩn vườn chơi ấy,
Lai láng tình si nghĩa lý đầy.
Trần Thị Thanh Liêm

MEN SAY
(Lai láng tình si nghĩa lý đầy)
Cùng mê xướng họa, đến nơi đây
Kết bạn muôn phương chung mái ấm
Nối tình vạn nẻo sẻ men say
Ý hợp, bạn bầu thêm gắn bó
Tâm đồng huynh đệ khỏi trình bày
Thi Đàn tiếng gọi từ tâm huyết
Hội tụ thi nhân đến chốn này
Trần Thị Lợi


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn THANH LIÊM cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (01-08-2011, 08:12 pm), nguyen son phuong (02-08-2011, 04:29 pm), Kim Hoàng Oanh (07-08-2011, 08:12 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:42 am), Thành Huân (09-08-2011, 08:53 pm), Bằng Lăng (11-08-2011, 04:32 am), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:24 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 09:47 am), quehang (18-02-2012, 10:41 am), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:26 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 01-08-2011, 09:46 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
THANH LIÊM đã viết on :
Kính mời thi huynh họa cho vui ạ!
SAY THƠ
Chẳng phải ngẫu nhiên ta đến đây,
Đất lành chim đậu chốn thơ này.
Có qua mới biết mình say tỉnh,
Không lại sao tường họ tỉnh say.
Người thích êm đềm vui xướng họa,
Kẻ ham tĩnh mịch thú phơi bày.
Từng say thơ thẩn vườn chơi ấy,
Lai láng tình si nghĩa lý đầy.
Trần Thị Thanh Liêm

MEN SAY
(Lai láng tình si nghĩa lý đầy)
Cùng mê xướng họa, đến nơi đây
Kết bạn muôn phương chung mái ấm
Nối tình vạn nẻo sẻ men say
Ý hợp, bạn bầu thêm gắn bó
Tâm đồng huynh đệ khỏi trình bày
Thi Đàn tiếng gọi từ tâm huyết
Hội tụ thi nhân đến chốn này
Trần Thị Lợi



MỘT LŨ SAY.
“Hội tụ thi nhân đến chốn này”
Đến rồi biết được tỉnh hay say,

Thơ văn vốn giãi bầy say tỉnh
Viết lách thường bộc lộ tỉnh say
Được tiếng rằng ông hàng Thi sĩ
Mang danh đích mụ bậc thơ hay

Thi nhân tất tật như nhau cả,

Lớn, bé, trẻ, già một lũ say!

ĐPL2011.08.01


Sửa lần cuối bởi Đào Phong Lưu vào ngày 15-01-2012, 11:04 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
THANH LIÊM (01-08-2011, 11:29 pm), Trần Thị Lợi (02-08-2011, 05:20 am), HuyDungPro (02-08-2011, 09:34 am), nguyen son phuong (02-08-2011, 04:29 pm), langdg (02-08-2011, 08:51 pm), Kim Hoàng Oanh (07-08-2011, 08:12 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:42 am), Bằng Lăng (11-08-2011, 04:32 am), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:24 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 09:47 am), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:27 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐƯỜNG ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 05-08-2011, 10:59 pm 
THANH LIÊM
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-04-2011, 05:30 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:26 pm
Tuổi: 61
Bài viết: 1787
Đến từ: Đại học Đại Nam Hà Nội
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13856 lần
Được cảm ơn:
7326 lần trong 1698 bài viết
 
XIN MỜI THI HUYNH TẠM XA NƠI MÁT MẺ LÁT ĐỂ HỌA THƠ ĐƯỜNG LUẬT CHO VUI HUYNH NHÉ:
1. SAY THƠ (xướng)
Chẳng phải ngẫu nhiên ta đến đây,
Đất lành chim đậu chốn thơ này.
Có qua mới biết mình say tỉnh,
Không lại sao tường họ tỉnh say.
Người thích êm đềm vui xướng họa,
Kẻ ham tĩnh mịch thú phơi bày.
Từng say thơ thẩn vườn chơi ấy,
Lai láng tình si nghĩa lý đầy.
Trần Thị Thanh Liêm

2. SAY THƠ (họa)
Chẳng phải ngẫu nhiên ta đến đây
Trai thanh nữ tú cõi tiên này
Chân đà lỡ bước đâu còn tỉnh
Hồn đã nếm tình khó thoát say
Ông đắm thơ bà mê mẩn họa
Anh yêu vần chị thiết tha bày
Sắn khoai quên hết nơi trần thế
Bầu rượu trên mây cứ nốc đầy!
Nguyễn Hữu Thăng

3. HỌA
"Lai láng tình si nghĩa lý đầy "
vương vương vấn vấn mãi chốn đây
Đôi lúc say say khi tỉnh tỉnh
Hưng hưng phấn phấn mãi ngất ngây .
Ai Xướng - vui tai thì cũng Họa
Nào đâu cố ý để phơi bày
Thơ thả vườn thơ lòng mát dạ
Thăng hoa theo gió hồn bay bay .
langdg

4. CHÁU HIỂU (họa)
Cháu biết từ lâu cô đợi đây
Quá vui chẳng nói được nên này
Xin cho , hãy hiểu còn đang bận
Đừng nghĩ , rằng là chỉ nói say
Lòng dạ thì luôn mang bối rối
Ruột gan vẫn mãi để phơi bày
Xin người hãy nhớ , chân trời ấy
Ánh nắng ngày mai sẽ ắp đầy
Nhiều bài của cô và mọi người rất hay nhưng cháu ko có thời gian trả lời. nếu cháu làm vội và sai sót nhiều mong cô hãy hiểu.
gia hưng 1/8/11

5. BẠN THƠ
Yêu mến Thi Đàn ta đến đây
Duyên thơ hạnh ngộ ở nơi này
Giao lưu trao gửi tình thân ái
Xướng hoạ hoà đồng khúc đắm say
Cảm xúc riêng tư đều biểu lộ
Nỗi niềm sâu kín cũng phô bày
Sớm hôm gặp gỡ thêm vui vẻ
Dào dạt hồn thơ mãi mãi đầy!

6. MEN SAY
(Lai láng tình si nghĩa lý đầy)
Cùng mê xướng họa, đến nơi đây
Kết bạn muôn phương chung mái ấm
Nối tình vạn nẻo sẻ men say
Ý hợp, bạn bầu thêm gắn bó
Tâm đồng huynh đệ khỏi trình bày
Thi Đàn tiếng gọi từ tâm huyết
Hội tụ thi nhân đến chốn này
Trần Thị Lợi

7. SAY THƠ (họa tiếp)
Góp họa xin mời hãy tới đây
Hân hoan chào đón bạn nơi này
Ấm lòng khách xướng lời tâm sự
Mát ruột tôi hòa tiếng tỏ bày
Trái ngọt hoa thơm nhờ gốc vững
Thơ hay tứ đẹp bởi hương đầy
Cùng nhau ta hát câu tương ngộ
Nghĩa nặng tình sâu thỏa chí say.
Trần Thị Thanh Liêm

8. SAY THƠ
Cảm ơn chị Thanh Liêm ghé nhà em chơi ạ, hì, ..................... chúc Chị vui - khỏe - nhiều sáng tác hay.
Xin góp vui cùng mọi người:
Cưỡi gió thi đàn lạc chốn đây
Tiêu dao vui thú thỏa tình này
Tao nhân xướng họa nâng lòng quyến
Mặc khách giao hòa trọn nghĩa say
Một khối tâm đồng nào sắp đặt
Bốn phương chí kết chẳng an bày
Bạn – tôi lạ lẫm mà thân quá
Hợp tứ ta nâng cạn chén đầy.
pt.
Phong Trần

9. NGẠI
Ngại khó nên thường ít tới đây
Tám câu, bảy chữ, luật, niêm này
Câu, chữ, nỗi lòng, ta ẩn ý
Hồn thơ, tâm huyết, bạn tỏ bày
Bạn đã nhiệt tình năng hướng dẫn
Ta còn ngần ngại, lúc vơi đầy
Có bạn động viên ta phấn khởi
Vần thơ bè bạn nối tình say
Trần Thị Lợi


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn THANH LIÊM cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (06-08-2011, 05:14 am), HuyDungPro (06-08-2011, 06:28 am), Kim Hoàng Oanh (07-08-2011, 08:16 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:42 am), Bằng Lăng (11-08-2011, 04:31 am), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:25 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 09:47 am), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:28 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 16-08-2011, 06:21 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
CHÀO HỒ XUÂN THU

Họ “Hồ Xuân” – Giống Chúa Thơ Nôm
Nhìn ảnh cười tươi, áo đỏ lòm
Thơ phú có mùi “Xuân Hương” đấy!
Xuân tình lộ nét món đồ xôm?
Tênh hênh chào khách thương thân hến
Căng mọng chờ người phận chôm chôm.
Gửi trước đôi dòng chào bạn mới,
Sau mà gặp mặt chắc phải ôm.
Hình ảnh
ĐPL2011.08.16


Sửa lần cuối bởi Đào Phong Lưu vào ngày 15-01-2012, 11:08 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Bé Lười (16-08-2011, 08:55 am), Công Văn Dị (17-08-2011, 09:54 am), Bằng Lăng (20-08-2011, 06:17 pm), Kim Hoàng Oanh (22-08-2011, 07:32 am), Phạm Ngọc Hùng (23-08-2011, 09:57 am), Hồ Xuân Thu (23-08-2011, 09:56 pm), NGỌC THUẦN (31-08-2011, 12:23 pm), giahung1980 (04-09-2011, 07:10 am), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:25 pm), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:28 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 19-08-2011, 09:23 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
GỬI BẠN SÁNG

Hôm nay bạn đã tròn 63,
Cả bọn mấy thằng đã đều già.
Sự nghiệp hưu rồi coi đã hết
Cháu chắt nối dòng vẫn còn xa.
Mức sống chẳng quản lo trượt giá,
Lương bổng không nhiều đủ tiêu pha.
Bao năm tôi, bạn chia gian khó,
Đến tuổi về già ta có ta.

ĐPL2011.08.20



Sửa lần cuối bởi Đào Phong Lưu vào ngày 27-01-2012, 09:16 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-08-2011, 09:26 pm), Kim Hoàng Oanh (20-08-2011, 12:57 am), Bằng Lăng (20-08-2011, 06:17 pm), Phạm Ngọc Hùng (23-08-2011, 10:01 am), Công Văn Dị (23-08-2011, 08:20 pm), Hồ Xuân Thu (23-08-2011, 10:07 pm), Yên Nhi (23-08-2011, 11:34 pm), HuyDungPro (26-08-2011, 01:53 am), giahung1980 (04-09-2011, 07:10 am), Minh Tâm (07-09-2011, 04:50 pm), vancali96 (15-01-2012, 04:33 am), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:25 pm), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:28 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 23-08-2011, 05:46 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
Họa thơ cùng Thanh Cải.
Hình ảnh
NHỚ QUÊ HƯƠNG
Bên sông thấp thoáng mái tranh nghèo
Rặng trúc lơ thơ dáng khẳng kheo
Đầu xóm rậm rì vài khóm trúc
Cuối làng mơn mởn mấy hàng keo
Trên bờ liễu rủ buông làn tóc
Dưới bến thuyền xuôi khoả mái chèo
Non nước hữu tình gieo mộng đẹp
Đêm hè vằng vặc bóng trăng treo

Phạm Thanh Cải

Hình ảnh
THI SĨ

Thi si chỉ kiết chứ đâu nghèo!
ít thịt nhiều da, chẳng khẳng kheo.
Bấn nên xo rụi, tìền không thiếu
Túng đành bủn xỉn, tính chẳng keo.
Yêu nước - rượu, bia quên thừa ế,
Ghét mồi - cá, thịt bỏ mốc meo.
Bụng lèn rặt chữ ai bảo đói.
Thi sĩ chỉ kiết chứ đâu nghèo!
ĐPL2011.08.22
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Kim Hoàng Oanh (23-08-2011, 06:11 am), Phạm Ngọc Hùng (23-08-2011, 09:40 am), Bé Lười (23-08-2011, 01:22 pm), Bằng Lăng (23-08-2011, 01:54 pm), Công Văn Dị (23-08-2011, 02:15 pm), Hồ Xuân Thu (23-08-2011, 10:06 pm), HuyDungPro (26-08-2011, 01:57 am), NGỌC THUẦN (31-08-2011, 12:24 pm), giahung1980 (04-09-2011, 07:10 am), Minh Tâm (07-09-2011, 04:49 pm), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:25 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 09:47 am), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:29 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐƯỜNG ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 10-09-2011, 08:27 am 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
GỬI BẠN SÁNG

Hôm nay bạn đã tròn 63,
Cả bọn mấy thằng đã đều già.
Sự nghiệp hưu rồi coi đã hết
Cháu chắt nối dòng vẫn còn xa.
Mức sống chẳng quản lo trượt giá,
Lương bổng không nhiều đủ tiêu pha.
Bao năm tôi, bạn chia gian khó,
Đến tuổi về già ta có ta.

ĐPL2011.08.20


HU...HU...HU...HU...!

Còn lâu mình mới đến 63
Mà sao nhìn lại đã thấy già
Con đường phía trước đi chưa hết
Lối rẽ đằng sau bỏ lại xa

Mỗi tuổi qua đi, càng mất giá
Má hồng lặng lẽ cứ phôi pha
Tìm nửa tri âm, sao quá khó
Lều tranh dưỡng lão chỉ mình ta…
:mebiro_01: :mebiro_01: :mebiro_01:
BL

Hình ảnh
BL đang lên mạng tìm tri kỷ
:laugh1: :laugh1: :laugh1:
Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
bích duyên (10-09-2011, 09:17 am), giahung1980 (11-09-2011, 05:52 pm), Hồ Xuân Thu (12-09-2011, 06:13 pm), Phạm Ngọc Hùng (03-10-2011, 09:48 am), Nguyễn Hữu Thăng (27-10-2011, 04:32 pm), Hàn Khiết Tâm (01-12-2011, 08:20 am), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:26 pm), Đào Phong Lưu (27-01-2012, 09:17 am), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:30 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 11-09-2011, 02:57 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
Bằng Lăng đã viết on :
HU...HU...HU...HU...!
Còn lâu mình mới đến 63
Mà sao nhìn lại đã thấy già
Con đường phía trước đi chưa hết
Lối rẽ đằng sau bỏ lại xa
Mỗi tuổi qua đi, càng mất giá
Má hồng lặng lẽ cứ phôi pha
Tìm nửa tri âm, sao quá khó
Lều tranh dưỡng lão chỉ mình ta…
:mebiro_01: :mebiro_01: :mebiro_01:
BL

[ Hình ảnh ]
BL đang lên mạng tìm tri kỷ

:laugh1: :laugh1: :laugh1:



Còn lâu em mới đến 63
Tính tình non chớt, chỉ tí già.

Con còn chưa có, chơi cho hết

Chồng đã chấm rồi, cất thật xa.

Tuổi tác chất cao, càng có giá,
Má hồng tô đậm, khỏi phôi pha

Tri kỷ, tri âm lùa chẳng hết

Cần nơi dưỡng lão, đến nhà ta!

ĐPL2011.09.11


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (11-09-2011, 03:12 pm), giahung1980 (11-09-2011, 05:52 pm), Hồ Xuân Thu (12-09-2011, 06:12 pm), Nguyễn Hữu Thăng (16-09-2011, 07:16 am), Phạm Ngọc Hùng (03-10-2011, 09:48 am), Hàn Khiết Tâm (01-12-2011, 08:20 am), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:26 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 09:47 am), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:30 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐƯỜNG ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 11-10-2011, 09:35 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
CHỚM ĐÔNG

Trời đêm chuyển lạnh chớm sang đông
Gió thổi miên man nhạt má hồng
Nước cuốn hoa trôi nương chỏm đá
Mây vờn lá rụng dạt bờ sông
Niềm thương mỗi khắc lòng mong đợi
Nỗi nhớ từng giây dạ ngóng trông
Trút cạn tình riêng đành khép lại
Ai nào thấu hiểu được tôi không./.

Khang Nhii

Hình ảnh
Trân trọng mời quý thi hữu cùng góp họa!


ĐƯỢC KHÔNG?
Kẻ xứ trời Tây, kẻ xứ đông
Cùng chung nỗi nhớ - trái tim hồng.
Loanh quanh ngóng đợi đi mòn đá,
Luẩn quẩn trông chờ tát cạn sông
.
Bóng dáng ngày xưa còn để đợi?
Hình hài hiện tại có mà trông?
Ước thời tuổi trẻ hồi sinh lại.
Tái ngộ duyên mình liệu được không?

ĐPL2011.10.03


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
vienphuong (11-10-2011, 10:55 pm), Công Văn Dị (17-10-2011, 08:29 pm), nguyen son phuong (18-10-2011, 12:32 pm), Nguyễn Hữu Thăng (27-10-2011, 04:36 pm), Hồ Xuân Thu (11-11-2011, 04:04 pm), Hàn Khiết Tâm (01-12-2011, 08:21 am), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 09:48 am), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:31 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 11-10-2011, 09:40 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
Hình ảnh
VUI VỚI THƠ ĐƯỜNG
Thi Đàn nhiều bạn thích thơ Đường
Mải miết đêm ngày, lòng vấn vương
Đối ngẫu "hai đôi" rèn bút pháp
Trắc bằng "bốn chữ" luyện văn chương
Thơ đề phong cảnh lời hoa mỹ
Bút tả tình yêu ý dễ thương
Xướng hoạ cùng nhau tràn cảm xúc
Bổng trầm vần điệu thật du dương.
Nguyễn Đức Tùy
Trân trọng mời quý thi hữu cùng góp họa!
01
SỨC SỐNG THƠ ĐƯỜNG
May thay văn hóa có thơ Đường,
Vốn cổ tinh hoa bậc đế vương.
Mỗi chữ xứng hàng đầu bút pháp,
Từng câu đáng bậc nhất văn chương.
Trung Hoa văn hóa xưa còn quí,
Đại Việt tinh hoa cũ vẫn thương.
Các hội thơ ngày nay khắp chốn,
Đường thi đều rộn rã du dương.
ĐPL2011.10.11
02
VUI BƯỚC CHUNG ĐƯỜNG
Chúng ta xưa chẳng bước chung đường,
Đại học cùng rời, dạ vấn vương,
Anh đến chiến trường tuân luật pháp

Tôi vào trận mạc bỏ văn chương

Mục tiêu anh bắn theo người Mỹ

Lý tưởng tôi nhằm hướng Việt Nam.

Kết thúc chiến tranh người Mỹ tếch

Tôi, anh vui gặp bước chung đường.

ĐPL2011.10.12
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (11-10-2011, 10:45 am), vienphuong (11-10-2011, 10:54 pm), Công Văn Dị (17-10-2011, 08:29 pm), nguyen son phuong (18-10-2011, 12:32 pm), Nguyễn Hữu Thăng (27-10-2011, 04:36 pm), Hồ Xuân Thu (11-11-2011, 04:04 pm), Hàn Khiết Tâm (01-12-2011, 08:21 am), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:26 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 09:48 am), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:31 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 04-12-2011, 08:15 am 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:09 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13400 lần trong 3515 bài viết
 
ĐPL viết
THĂM BÙI HUYNH

Đôi lời vấn hỏi gửi Bùi công
(Nhà thơ vẫn tự nhận lão nông).
Hoa trái đông về còn xôm chứ?
Thân già rét đến có ổn không?
Thi đàn bạn hữu luôn vì trọng!
Họ mạc gia đình vẫn cậy trông!
Cuộc sống như huynh hàng trí giả
Tương lai được rứa đệ hằng mong.

ĐPL2011.12.03

MONG!

Đùa vui có lúc gọi công công
Ấy bởi tình nồng trí với nông
Hoa trái vườn nhà đang trĩu quả
Gang cầu nơi đệ có xôm không?
Một trang Sưu tập còn mong ngóng
Mấy áng thơ tình vẫn đợi trông!
Đông hết xuân sang hoa lại thắm
"Dối già chuyến nữa" huynh chờ mong!

BXP 4.12.2011

Mắt mủi kèm nhèm tìm mãi trang ĐL không thấy đành nhét vào đây vậy, nếu không đúng thì nhờ "BDD" chuyển giúp.


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
aoanh (04-12-2011, 08:35 am), Công Văn Dị (04-12-2011, 09:37 am), giahung1980 (13-12-2011, 08:56 pm), Nguyễn Thanh Tùng (18-12-2011, 12:33 pm), Hàn Khiết Tâm (24-12-2011, 09:27 am), VŨ MẠNH QUANG (24-12-2011, 05:06 pm), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:26 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 09:48 am), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:32 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 05-12-2011, 09:59 am 
THANH LIÊM
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-04-2011, 05:30 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:26 pm
Tuổi: 61
Bài viết: 1787
Đến từ: Đại học Đại Nam Hà Nội
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13856 lần
Được cảm ơn:
7326 lần trong 1698 bài viết
 
Kính tặng thầy Đào Phong Lưu!
Xin chúc thầy dạy giỏi, hát hay, đạo diễn kịch bản thật cừ khôi,... (thầy gắng giúp em Phượng & các em hai lớp góp phần tổ chức & tham gia Ngoại khóa Noen thật tốt thầy nhé)!
Xin trân trọng cảm ơn thầy!

CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời
Tấm gương nhà giáo lặng thầm soi
Tu thân cầm lái lòng luôn sáng
Vững chí đeo nghề dạ mãi vui
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Nhân từ để lại bấy tình đời
Dốc lòng dâng hiến nào toan tính
Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời.

Trần Thị Thanh Liêm


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn THANH LIÊM cho bài viết này:
aoanh (05-12-2011, 10:18 am), Đào Phong Lưu (05-12-2011, 10:40 am), Công Văn Dị (05-12-2011, 08:38 pm), giahung1980 (13-12-2011, 08:55 pm), Hàn Khiết Tâm (24-12-2011, 09:28 am), VŨ MẠNH QUANG (24-12-2011, 05:07 pm), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:26 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 09:48 am), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:32 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỌA THƠ CUNG THI HỮU
Gửi bàiĐã gửi: 15-12-2011, 06:43 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA
Kỳ I
Hình ảnh
CHỚM ĐÔNG
Trời đêm chuyển lạnh chớm sang đông
Gió thổi miên man nhạt má hồng
Nước cuốn hoa trôi nương chỏm đá
Mây vờn lá rụng dạt bờ sông
Niềm thương mỗi khắc lòng mong đợi
Nỗi nhớ từng giây dạ ngóng trông
Trút cạn tình riêng đành khép lại
Ai nào thấu hiểu được tôi không.
Khang Nhii

ĐƯỢC KHÔNG? (Họa 1)
Kẻ xứ trời Tây, kẻ xứ đông
Cùng chung nỗi nhớ - trái tim hồng.
Loanh quanh ngóng đợi đi mòn đá,
Luẩn quẩn trông chờ tát cạn sông
.
Bóng dáng ngày xưa còn để đợi?
Hình hài hiện tại có mà trông?
Ước thời tuổi trẻ hồi sinh lại.
Tái ngộ duyên mình liệu được không?

ĐPL2011.10.03

DẬY CON (Họa 2)
Trai khôn tìm vợ chợ còn đông
Gái giỏi chọn chồng tuổi má hồng.
Chớ chọn kẻ đầu đường, xó chợ

Đừng mê phường cuối bãi, đầu sông.

Hợp duyên, phải đợi nên chờ đợi.

Trái tính, chẳng chờ cũng đừng trông.

Chớ đặt bạc tiền trên tình nghĩa

Những lời cha dậy có vào không?
ĐPL2011.10.08


Kỳ II

VUI VỚI THƠ ĐƯỜNG
Hình ảnh
Thi Đàn nhiều bạn thích thơ Đường
Mải miết đêm ngày, lòng vấn vương
Đối ngẫu "hai đôi" rèn bút pháp
Trắc bằng "bốn chữ" luyện văn chương
Thơ đề phong cảnh lời hoa mỹ
Tứ tả tình yêu ý dễ thương
Xướng hoạ cùng nhau tràn cảm xúc
Bổng trầm vần điệu thật du dương.

N.Đ.T
SỨC SỐNG THƠ ĐƯỜNG
May thay văn hóa có thơ Đường,
Vốn cổ tinh hoa bậc đế vương.
Mỗi chữ xứng hàng đầu bút pháp,
Từng câu đáng bậc nhất văn chương.
Trung Hoa văn hóa xưa còn quí,
Đại Việt tinh hoa cũ vẫn thương.
Các hội thơ ngày nay khắp chốn,
Đường thi đều rộn rã du dương.
ĐPL2011.10.11
Hình ảnh

VUI BƯỚC CHUNG ĐƯỜNG
Chúng ta xưa chẳng bước chung đường,
Đại học cùng rời, dạ vấn vương,
Anh đến chiến trường tuân luật pháp

Tôi vào trận mạc bỏ văn chương

Mục tiêu anh bắn theo người Mỹ

Lý tưởng tôi nhằm hướng Việt Nam.

Kết thúc chiến tranh người Mỹ tếch

Tôi, anh vui gặp bước chung đường.

ĐPL2011.10.12
Hình ảnh

Kỳ III

MÃI THIẾT THA
Hình ảnh
Chung sống bao năm vẫn mặn mà
Ngọt bùi đôi gánh đã từng qua
Ngày ngày chăm chút ngon cơm nước
Tháng tháng lo toan đẹp cửa nhà
Êm ấm nâng niu tình cháy bỏng
Sắt son dâng tặng nghĩa thăng hoa
Chắt chiu giọt nắng trong chiều muộn
Giữ mối tơ lòng mãi thiết tha.

BXP 10.10.2011

CHẲNG BUÔNG THA
“Vợ chồng má ấp bụng kề” mà!
Ngoảnh lại rùng mình cuộc sống qua!
Năm chục năm tròn theo nhịp bước,
Nửa vòng thế kỷ sống chung nhà.
Ơn trời gần tá con - mồm méo!

Nhờ tổ hơn mười cháu - mắt hoa!
Người lắm, gạo tiền luôn túng thiếu.
Cái nghèo đeo đuổi chẳng buông tha!

ĐPL2011.10.17

Kỳ IV

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

Hình ảnh
Đất nước chưa giàu lại lắm eo
Hay tin áp thấp… nỗi buồn theo
Mưa tuôn lũ đến quây làng nhỏ
Gió dật bão về quét xóm nghèo
Khắp chốn đau thương hoài chẳng dứt
Quanh vùng đói khổ mãi còn đeo
Đồng bào một bọc chung hồn Việt
Hướng đến miền trung… giúp chống chèo.

Yên Nhi

CHUNG TAY CÙNG CHÈOHình ảnh

Năm nào cũng lụt khổ Khu Eo
Nắng lửa hành hung úng rượt theo
Khúc ruột cồn cào luôn cảnh đói
Miền Trung quằn quại suốt đời nghèo.
Bao nhiêu nặng nhọc còng lưng gánh
tất cả nghèo hèn trĩu phận đeo.
Hỡi những ai người con đất Việt
Chung tay góp sức để cùng chèo.

ĐPL211.10.25


Kỳ V

THU NHỚ

Hình ảnh
Xao xác Cao Nguyên ngập ánh vàng
Ve thôi rạo rực gió mơn man*
Mây giăng nhè nhẹ ngang lưng núi
Gió lộng vi vu tận cuối ngàn
Cảnh đẹp ngất ngây mùa lá rụng
Trời xanh mát mẻ tiết Thu sang
Vấn vương kỷ niệm ngày xưa ấy
Nhung nhớ Thu nào vẫn nặng mang.
Hồng Lĩnh

NHỚ THU TÂY NGUYÊN
Hình ảnh
Vần thơ bạn nhắc cảnh thu vàng
Nỗi nhớ Tây Nguyên dạ xốn xang

Lắm lúc hành quân leo đỉnh núi,
Nhiều khi tải đạn lạc đầu ngàn.
Trẻ trai tranh đấu vì non nước
Già cả nhớ hoài cảnh thu sang.
Đẹp lắm núi rừng nơi thưở ấy,
Sắc vàng thu trải rộng mênh mang
.
ĐPL2011.10.31

Kỳ VI

DƯ ẢNH

Vườn xưa bỏ ngõ cánh hoa phai
Tóc đã pha sương nén thở dài
Thất lạc… hồn hoang… miền buốt giá
Mơ về cõi vắng… khúc bi ai
Người đi mãi biệt vương dư ảnh
Kẻ ở hoài mong nợ dấu hài
Kĩ niệm êm đềm thôi chấp cánh
Hong đời chén rượu đếm nồng cay.

DA


ĐÀO MẬN (Họa 1)
Đào, Mận duyên xưa tưởng chẳng phai
Ngày qua, tháng lại nghĩa tình dài
Nụ tầm xuân trước còn mong bạn
Hoa bưởi mùa này vẫn ngóng ai?
Lối cũ nhà hoang mờ sắc ảnh
Cửa xưa vườn trống gợi hình hài.
Người yêu giờ biết còn chăng tá?
Thơ thẩn mình ta ngập đắng cay.
ĐPL2011.11.07

CHẲNG THỂ PHAI (Họa 2)
Em lấy chồng rồi, thật đắng cay
Nào ai thấu tỏ nỗi đau này?
Vườn Xuân bỏ ngỏ, mờ nhân ảnh,
Lối cũ hoang vu, mất dấu giầy.
Phận gái theo chồng, tình gửi bạn.
Đời trai ế vợ, nghĩa chờ ai?
Còn trời còn nước còn trông đợi,
Hẹn ước trao rồi chẳng thể phai!
ĐPL2011.11.10

Kỳ VII

CHỮ TÂM NHÀ GIÁO
Hình ảnh
Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời
Tấm gương nhà giáo lặng thầm soi
Tu thân cầm lái lòng luôn sáng
Vững chí đeo nghề dạ mãi vui
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Nhân từ để lại bấy tình đời
Dốc lòng dâng hiến nào toan tính
Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời.

Trần Thị Thanh Liêm


ƠN THẦY
Hình ảnh
Danh hiệu người thầy sáng rạng ngời,
Làm gương mẫu mực để đời soi.
Lái đò đưa khách qua bờ mộng,
Chỉ lối dắt người tới bến vui.
“Nhất tự vi sư” tôn kiến thức
“Bán tự vi sư” trọng tình đời.
Có thầy sự nghiệp đời bừng sáng
Không học tương lai khó rạng ngời.

ĐPL2011.11.13

Kỳ IIX
Hình ảnh
CHUNG… TÌNH

Tình mới hôm nao vẫn thẹn thùng
Tình do số phận… chút mông lung
Tình nơi chốn mạng đà mong mỏi
Tình ở vườn thơ cũng nhớ nhung
Tình đến ngọt bùi thề sẻ hết
Tình trao cay – đắng nguyện chia cùng
Tình bên nhau đã nay tròn tuổi
Tình suốt đường đời mãi thủy chung

Chung chốn giao lưu với luận bình
Chung dòng suy nghĩ, ý thơ xinh
Chung niềm tâm sự… hai nhân dáng
Chung nỗi thương yêu… một bức hình
Chung kiếp xua tan giờ chạng vạng
Chung đời hướng đón ánh bình minh
Chung nhau xây đắp duyên chồng – vợ
Chung nỗi vui nay kể chuyện tình.
Pt.

Hình ảnh

CẠN TÌNH
Tình bạn tự chia tự thẹn thùng,
Tình ta son sắt chẳng lao lung.
Tình trao qua mạng mềm như lụa,
Tình gửi vào thơ đẹp tựa nhung.
Tình hết cố nài tình vẫn hết,
Tình còn chẳng kéo nghĩa đang cùng.
Tình thơ như rứa đành buông quách,
Tình bạn phản nhau thật khó chung.

Chung uống, chung ăn chẳng cần bình,
Chung tiền, chung vốn phải phân minh.
Chung rồi muốn tách thì dơ dáng,
Chung lại đòi chia chẳng dạng hình.
Chung lối, chung đường lòng sáng tỏ,
Chung thù, chung hận dạ bất minh.
Chung duyên thơ phú còn thi hữu,
Chung nỗi hờn căm hết nghĩa tình.
ĐPL 2011.11.21
Hình ảnh
Hình ảnh

Kỳ IX
SẦU ĐÔNG

Hình ảnh
Giá lạnh tình ơi lạnh mấy mùa
Bây giờ mà ngỡ tự ngàn xưa
Neo thuyền tôi đợi dù sông vắng
Rũ áo em đi mặc gió lùa
Ngập ngụa nhớ thương tình chẳng gọi
Rẫy đầy mơ tưởng mộng không thưa
Gối chăn đơn chiếc sầu đông tới
Rưng rức nghẹn trời lệ hóa mưa.

Huyendieutho
MÙA CƯỚI
Hình ảnh
Tình yêu nam nữ kết theo mùa.
Qui luật muôn đời tự thủa xưa.
Hai đứa phải duyên liền xích lại
Một người trái nết khó xô lùa.
Thương thương nhớ nhớ lòng kêu gọi
Giận giận hờn hờn dạ gửi thưa
Tết đến, Đông về, - mùa cưới hỏi,
Rạp giăng như thể nấm sau mưa.
Hình ảnh
ĐPL2011.11.29

Kỳ X

THI ĐÀN MÃI BÌNH YÊN
Thi Đàn nơi đến triệu con tim
Hội tụ bạn thơ khắp mọi miền
Tuổi trẻ coi đây nơi kết nghĩa
Người già chọn đó chốn trao duyên
Giao lưu thành bạn rồi thêm nhớ
Xướng họa nên tình đến khó quên
Hiềm khích, thị phi cần dẹp bỏ
Tình thân sẽ mãi mãi bình yên
Đào Phong Lưu
HÃY ĐẾN CHO LÒNG ĐƯỢC DỊU YÊN
(tự họa)
Hình ảnh
Tiếng gọi nào bằng tiếng trái tim
Cho dù sống ở khác vùng miền,
Giao lưu một chữ nên tình nnghĩa,
Xướng hoạ đôi vần kết mối duyên.
Vương vấn thơ văn thường thấy nhớ,
Chung tình bạn hữu vẫn không quên.
Thi đàn chốn ấy ta hò hẹn,
Hãy đến cho lòng được dịu yên.
ĐPL2011.12.06
Hình ảnh

Kỳ XI

ĐỢI XUÂN
Hình ảnh
Vạt nắng vươn mình buổi cuối đông
Bừng soi tạo hóa dưới cầu vồng
Kiêu kì liễu mặc xiêm y thắm
Yểu điệu mây hong mái tóc bồng
Thổn thức ru chồi mong tỏa sắc
Bâng khuâng khiến nụ muốn đơm bông
Say niềm cảnh vật chờ xuân tới
Rực ánh thiên quang tỏa ấm nồng

H&C


ĐỐT RẠ

Hình ảnh

Gần đây xuất hiện cảnh chiều đông,
khói rạ mù bay cuộn uốn vồng,
phủ kín thôn trên hình núi biếc,
che mờ xóm dưới cảnh non bồng.
Đầu làng khói toả đen như mực,
cuối bãi hơi tuôn trắng tựa bông.
Cứ ngỡ toàn dân cùng hun chuột,
Thi nhau đốt rạ khói cay nồng.

Hình ảnh

VỊNH CỦ CẢI
Củ cải như đôi tình nhân
Ngỗn nghện trắng hếu mình trần bên nhau.
Nếu tình người được như rau
Bớt đi bao nỗi khổ đau cho đời
Hình ảnh
Kính chào thi huynh !
KL trân trọng cảm ơn bài thơ của thi huynh
về củ cải trắng này , thật hay nhé!
Kính chúc thi huynh luôn
an vui, khỏe mạnh, sáng tác hay !
Em gái Kim Liên
Hình ảnh

THƯƠNG CÁNH HOA HỒNG

Trời Đất sinh chi, một đóa Hồng
Cho người đứng ngắm, chỉ nhìn trông
Bốn mùa mưa nắng hương còn đượm
Tám tiết phong sương nhị vẫn nồng
Cũng bởi mình gai ngờ khắp chốn
Nên đành đứng đợi ngóng tây đông
Hiền nhân mến mộ đâu rờ đến
Chỉ được ngợi khen,khó hiệp đồng.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền


HẬN KẺ PHÀM PHU
Tay anh xới đất để ươm hồng
Vất vả bao ngày bón, tưới, trông
Chẳng quản thân còm hôm giá rét
Đâu nề sức kiệt buổi oi nồng
Đan phên chống nắng thiêu đầu hạ
Dựng liếp che sương giá cuối đông
Hận kẻ phàm phu, phường tục tử
Vì sao phá nát vất ra đồng?

ĐPL2011.12.13


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (15-12-2011, 06:46 am), THANH LIÊM (15-12-2011, 09:26 pm), SÔNG HƯƠNG (17-12-2011, 01:55 pm), giahung1980 (17-12-2011, 09:00 pm), Nguyễn Hữu Thăng (20-12-2011, 09:18 am), Hàn Khiết Tâm (24-12-2011, 09:30 am), VŨ MẠNH QUANG (24-12-2011, 05:09 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 09:49 am), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:33 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 24-12-2011, 08:38 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:37 pm
Bài viết: 1466
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15581 lần
Được cảm ơn:
8935 lần trong 1441 bài viết
 
Đào Phong Lưu đã viết on :
[ Hình ảnh ]
duyên an đã viết on :
THI TỨ

Ngả sóng nghiêng thuyền rụng tứ thi
Rượu cay chén đắng đọng câu gì
Nghê thường lộng nguyệt in màu nước
Vũ khúc đùa mây khoác lụa y
Bóng cả thiên thu còn sống mải
Danh thơm ngàn kiếp chẳng mờ đi
Cây đường luật định ươm chồi biếc
Lá trắc cành bằng đậu tứ thi


DA


Phong Lưu xin được "nối điêu":

Hình ảnh
KHE KHẮT ĐƯỜNG THI
Khe khe khắt khắt tứ Đường thi
Tuý tuý tinh tinh chi khó bì.
Chữ chữ câu câu đòi thứ nhất
Niêm niêm luật luật phải như y.
Bằng bằng trắc trắc từng con chữ
Điệu điệu vần vần mỗi bước đi.
Lớp lớp hàng hàng trong thể loại
Chi chi cái cái sánh Đường thi?

ĐPL2011.12.24


Duyên An xin tiếp

ĐƯỜNG NGỌT

Đứng vững ngàn năm nét cổ thi
Phong ba gió tuyết chẳng so bì

Trao bằng điểm trắc duyên niêm luật
Kết đối gieo vần giữ chuẩn y
Xướng họa nồng tình năng đón, đợi
Giao lưu thắm nghĩa lúc về, đi
Đen tuyền mực ủ men đường đắng
Ướp ngọt hương thầm nét cổ thi

DA


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (24-12-2011, 08:46 pm), Bun Ni (25-12-2011, 10:57 am), Nguyễn Đức Tùy (25-12-2011, 11:14 am), aoanh (25-12-2011, 11:15 am), Nguyễn Hữu Thăng (25-12-2011, 02:47 pm), Nguyễn Thanh Tùng (25-12-2011, 07:00 pm), giahung1980 (25-12-2011, 07:27 pm), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:28 pm), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:33 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 25-12-2011, 03:42 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
壬辰来自笑

壬辰吾岁六旬余
未老形骸像废墟
夜醉诗坛使妻厌
昼迷罗网让子肆
文诗造性狂高度
朋友养心乱算思
生活无方煞下陷
不知何时就尽愚

Phiên âm

NHÂM THÌN LAI TỰ TIẾU
Nhâm Thìn ngô tuế lục tuần dư
Vị lão hình hài tượng phế hư
Dạ tuý Thi đàn sử thê yếm

Trù mê la võng nhượng tử tư.

Văn thi tạo tính cuồng cao độ

Bằng hữu dưỡng tâm loạn toán tư

Sinh hoạt vô phương sát hạ hiểm

Bất tri hà thời tựu tận ngu



Tự dịch

TỰ CƯỜI VỚI NĂM RỒNG
Rồng đến, chu cha!.... tớ sáu tư,

Chưa già đã lử khử lừ khừ.
Ngày mê mạng net làm vợ chán,
Tối mải thi đàn bỏ con hư.
Phú phú thơ thơ hâm tỷ độ,
Bè bè bạn bạn hấp quá ư !
Đời đang xuống chó không phanh hãm,
Chẳng biết bao giờ mới hết ngu?

ĐPL2011.12.25


Sửa lần cuối bởi Đào Phong Lưu vào ngày 26-12-2011, 12:25 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
aoanh (25-12-2011, 05:05 pm), Nguyễn Thanh Tùng (25-12-2011, 07:00 pm), giahung1980 (25-12-2011, 07:27 pm), Nguyễn Hữu Thăng (26-12-2011, 07:51 pm), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:28 pm), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:28 pm), NHUAI NGUYEN (23-01-2012, 01:35 am), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 09:49 am), Trần Việt Phong (08-04-2012, 08:34 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐƯỜNG ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 27-12-2011, 01:49 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
Trăm Hoa Mai đã viết on :
DẠ THƯA!

Lơn tơn vai vác túi thơ còm
Lạc bước Thi Đàn Net chấm com
Nhìn thấy trời cao nên thấp thỏm
Nhận ra đất rộng chẳng om sòm
Chào anh quản trị xin đừng tóm
Kính chị thành viên hãy ghé nom
Ý vụn lời vằn thơ móm sọm
Nhỡ mà ra rác bảo em gom.

Trăm Hoa Mai




CHÀO ĐÓN TRĂM HOA MAI

Trăm hoa đua nở, chẳng hoa còm,
Nghìn vạn website chọn chấm com.

Lạc giữa rừng thơ không lọt thỏm,
Hoà cùng bạn hữu chẳng om sòm.

Hoa Mai đến hội đừng lo tóm,
Quản trị đón chào, lại trông nom.
Ý mọn, thơ hay, tư tưởng lớn,
Thi đàn coi trọng, sẽ thu gom !


ĐPL 2011.12.27


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (27-12-2011, 02:46 pm), Nguyễn Đức Tùy (27-12-2011, 04:08 pm), aoanh (27-12-2011, 04:11 pm), Công Văn Dị (27-12-2011, 07:50 pm), giahung1980 (28-12-2011, 01:17 am), Nguyễn Hữu Thăng (28-12-2011, 02:44 pm), duyên an (28-12-2011, 07:52 pm), Nguyễn Thanh Tùng (29-12-2011, 06:00 am), Phạm Ngọc Hùng (29-12-2011, 05:32 pm), Thành Huân (02-01-2012, 10:42 pm), Trần Việt Phong (12-01-2012, 05:53 pm), vancali96 (13-01-2012, 09:39 am), Bùi văn Thanh (15-01-2012, 08:28 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 295 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 3.060s | 105 Queries | GZIP : Off ]