Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 30 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-08-2011, 01:47 am 
Phạm Thanh Cải
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 15-11-2009, 02:38 pm
Lần ghé thăm trước: 07-02-2012, 05:25 pm
Bài viết: 158
Đến từ: Biển xanh, đảo xa
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn:
313 lần trong 111 bài viết
 

THƠ ĐƯỜNG LUẬT PHẠM THANH CẢI - Xướng và Hoạ


NHỚ QUÊ HƯƠNG


Bên sông thấp thoáng mái tranh nghèo
Rặng trúc lơ thơ dáng khẳng kheo
Đầu xóm rậm rì vài khóm trúc
Cuối làng mơn mởn mấy hàng keo
Trên bờ liễu rủ buông làn tóc
Dưới bến thuyền xuôi khoả mái chèo
Non nước hữu tình gieo mộng đẹp
Đêm hè vằng vặc bóng trăng treo
Phạm Thanh Cải


Bài hoạ của bạn bè


1-PHẬN NGHÈO

Trời chẳng thương tôi cái phận nghèo
Tấm thân gầy ốm như cà kheo
Quanh năm đào bới - ăn chưa đủ
Suốt tháng cấy cày - xài phải keo
Hai vợ + bốn con... trông mũi lái
Một thân = bẩy miệng...cậy tay chèo
Ban ngày vất vả tuy là vậy
Buổi tối sợ "mèo, mỡ" lại treo ! !
Việt Phương Bắc

2- ĐI TU

Cày bao năm tháng sao vẫn nghèo
Lên chùa xuống tóc tụng tỳ kheo
Mà sao trần tục không bỏ nỗi
Trong đầu phá giới dính như keo
Thôi đành xuống núi liều lần cuối
Hai bàn tay trắng phải ráng chèo
Cuối cùng công không còn con cóc
Vươn cao cờ thắng ắt phải treo
Zui Hao


Sửa lần cuối bởi Phạm Thanh Cải vào ngày 21-08-2011, 06:42 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Phạm Thanh Cải cho bài viết này:
HuyDungPro (21-08-2011, 09:23 am), nga (22-08-2011, 08:32 pm), Trần Việt Phong (27-09-2011, 07:07 pm), Hansy (01-12-2011, 06:06 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ ĐƯỜNG LUẬT PHẠM THANH CẢI
Gửi bàiĐã gửi: 21-08-2011, 01:50 am 
Phạm Thanh Cải
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 15-11-2009, 02:38 pm
Lần ghé thăm trước: 07-02-2012, 05:25 pm
Bài viết: 158
Đến từ: Biển xanh, đảo xa
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn:
313 lần trong 111 bài viết
 
NHÂN TÌNH THẾ THÁI

Tuổi cao, có bệnh, lại thêm nghèo
Người ốm, thân gầy, gối khẳng kheo
Lính thuỷ, một đời tròn trách nhiệm
Đường thi, bát cú thử đôi keo
Đêm dài mơ tưởng vài câu xẩm
Ngày ngắn chung vui mấy điệu chèo
Cảnh vật thiên nhiên, nhiều sắc biếc
Nhân tình thế thái, lắm gương treo.

Phạm Thanh Cải

BÀI HOẠ CỦA BẠN BÈ

ĐA TÌNH

Đời anh vất vả vẫn còn nghèo
Mỗi sáng mì tôm ...thân khẳng kheo
Dành dụm bạc tiền nuôi vợ bé
Khổ cái thân anh - mang tiếng keo
Tình trên chốn ảo năm bảy mối
Cháy túi... tiền khô giỏi chống chèo
Hóa đơn đến tháng không tiền đóng
Bà cả cằn nhằn ...tối đến ..." treo"

SƯƠNG SƯƠNG

KHÔNG ĐỀ

Ai biết vì sao xứ Quãng nghèo
Đêm ngày cầu nguyện niệm ma kheo *
Rừng xanh bị xóa thành đồi trắng
Một năm bị lũ đến vài keo
Đèo ngang - đang nghèo bà hát láy
Đèo nghếch - ... hết nghèo ông nói chèo.
Một lần đổi tên còn lếch thếch.
Thay thành đèo đứng cả xứ treo

maynghien


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Phạm Thanh Cải cho bài viết này:
HuyDungPro (21-08-2011, 09:22 am), nga (22-08-2011, 08:31 pm), Mai bi lu (02-10-2011, 05:43 pm), Hansy (01-12-2011, 06:06 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-08-2011, 07:41 pm 
Phạm Thanh Cải
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 15-11-2009, 02:38 pm
Lần ghé thăm trước: 07-02-2012, 05:25 pm
Bài viết: 158
Đến từ: Biển xanh, đảo xa
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn:
313 lần trong 111 bài viết
 
HOẠ CHẲNG NGHÈO

Bài XƯỚNG tuy " xương", HOẠ chẳng nghèo
Khó thì khó một cái vần kheo
Thi đàn yêu thích đều chơi hết
Người Xướng phục tài rất lắm keo
Biển lớn mênh mông cồn sóng dữ
Thuyền con dũng cảm vững tay chèo
Tình thân mà gói làm quà được
Tôi sẽ gói nhiều những giải treo
Phạm Thanh Cải
NHÂN TÌNH THẾ KHOÁI

(Họa bài Nhân tình thế thái)

Lão nhi, tài khọm, cái uy nghèo
Mình tóp, chân cò, gối khủng kheo
Lính cựu, bịch bồ, chi phụ nghĩa
Thơ tình, bầu bạn, duyệt vài keo
Ngày dài, quanh quẩn không thèm nịnh
Đêm ngắn, nằm bên lại muốn trèo
Đất trời mây gió muôn trò khoái
Ra hồ soi mặt, nước trong veo.
Phạm Minh Giắng




TÂM SỰ

Tâm sự đời tôi cái cảnh nghèo
Bạc tiền chẳng có nằm chèo kheo
Nhiều khi đánh bạo xoay vài kế
Đôi lúc tính liều thử một keo
Vẽ mặt ra oai phường hát bội
Bôi râu đi dọa lũ tuồng chèo
Hạ màn sân khấu thôi…bừng tỉnh
Hạnh phúc chỉ là…cái bóng treo
Vịt hồng


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Phạm Thanh Cải cho bài viết này:
nga (22-08-2011, 08:30 pm), Mai bi lu (02-10-2011, 05:45 pm), Hansy (01-12-2011, 06:07 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-08-2011, 12:03 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
Họa cùng Thanh Cải.

THI SĨ

Thi si chỉ kiết chứ đâu nghèo!
ít thịt nhiều da, chẳng khẳng kheo.
Bấn nên xo rụi, tìền không thiếu
Túng đành bủn xỉn, tính chẳng keo.
Yêu nước - rượu, bia không tìm kiếm,
Ghét mồi - cá, thịt chẳng kéo chèo.
Bụng lèn rặt chữ ai bảo đói.
Thực phẩm ế thừa vẫn còn treo!
ĐPL2011.08.22
Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi Đào Phong Lưu vào ngày 24-08-2011, 11:23 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Phạm Thanh Cải (23-08-2011, 06:07 am), nga (24-08-2011, 05:33 pm), Lính thuỷ (03-10-2011, 09:57 am), Hansy (01-12-2011, 06:07 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-08-2011, 10:38 am 
Lính thuỷ
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-05-2010, 05:42 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:41 pm
Bài viết: 864
Đến từ: Biển xanh, đảo xa
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 555 lần
Được cảm ơn:
1662 lần trong 597 bài viết
 
Cảm ơn bác Đào Phong Lưu đã gửi tặng một bài hoạ rất hay, chỉ tiếc hai câu cuối lại không tìm thấy chữ chèo và treo cho chỉnh với bài Xướng.
Nhưng đây là tình cảm thơ văn thật đáng quý và trân trọng.

Em xin chân thành cảm ơn bác.
Kính mong bác bớt chút thời gian Xướng Hoạ thơ Đường cùng em và các thi hữu thi đàn.


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Lính thuỷ cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (24-08-2011, 11:24 am), Phạm Thanh Cải (24-08-2011, 12:46 pm), nga (24-08-2011, 05:33 pm), Hansy (01-12-2011, 06:07 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-08-2011, 11:26 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
Lính thuỷ đã viết on :
Cảm ơn bác Đào Phong Lưu đã gửi tặng một bài hoạ rất hay, chỉ tiếc hai câu cuối lại không tìm thấy chữ chèo và treo cho chỉnh với bài Xướng.
Nhưng đây là tình cảm thơ văn thật đáng quý và trân trọng.

Em xin chân thành cảm ơn bác.
Kính mong bác bớt chút thời gian Xướng Hoạ thơ Đường cùng em và các thi hữu thi đàn.


Theo chỉ giáo chủa Lính thủy tác giả đã ngay lập tức sủa lại bài họa của mình cho đúng với "luật họa thơ".
Kính mời Quí Thi hữu nhàn lãm và chỉ giáo thêm.
Đa tạ hậu tình!
ĐPL211.08.24


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Phạm Thanh Cải (24-08-2011, 12:46 pm), nga (24-08-2011, 08:35 pm), Lính thuỷ (03-10-2011, 09:57 am), Hansy (01-12-2011, 06:07 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-08-2011, 12:39 pm 
Phạm Thanh Cải
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 15-11-2009, 02:38 pm
Lần ghé thăm trước: 07-02-2012, 05:25 pm
Bài viết: 158
Đến từ: Biển xanh, đảo xa
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn:
313 lần trong 111 bài viết
 

THU VÀNG MẤY ĐỘ
( Hoạ nguyên vận)

Thu về cảnh vật đẹp như tranh
Ríu rít chim ca rộn lá cành.
Mây trắng lang thang trôi bốn phía
Nắng vàng tha thướt quấn vòng quanh.
Vài lần hạ tới tô màu bạc
Mấy độ thu về quyện sắc xanh.
Về nghỉ thảnh thơi quên thế sự
Mình thơ với rượu... thấy buồn tanh.


Phạm Thanh Cải


HOẠ NGUYÊN VẬN THƠ ĐÀO PHONG LƯU



TẾT HƯU HẮT

Tết này thiếu rượu vắng cả tranh,

Mai cây đắt quá phải chơi cành.
Nụ non quá lứa hoa nở toét,
Nhị già đến độ phấn bay quanh.
Kiếm vài thiếp cũ mầu đo đỏ,
Tạo mấy lá non sắc xanh xanh.
Cuộc đời hưu trí như trời tối,
Cảnh nhà buồn tẻ khách vắng tanh.

ĐÀO PHONG LƯU


Sửa lần cuối bởi Phạm Thanh Cải vào ngày 24-08-2011, 02:18 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Phạm Thanh Cải cho bài viết này:
nga (24-08-2011, 12:52 pm), Hansy (01-12-2011, 06:07 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-08-2011, 01:32 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Phạm Thanh Cải đã viết on :

THU VÀNG MẤY ĐỘ
( Hoạ nguyên vận)

Thu về cảnh vật đẹp như tranh
Ríu rít chim ca rộn lá cành.
Mây trắng lang thang trôi bốn phía
Nắng vàng tha thướt quấn vòng quanh.
Vài lần hạ tới tô màu bạc
Mấy độ thu về quyện sắc xanh.
Về nghỉ thảnh thơi quên thế sự
Mình thơ với rượu chẳng buồn tanh.


Phạm Thanh Cải


HOẠ NGUYÊN VẬN THƠ ĐÀO PHONG LƯU



TẾT HƯU HẮT

Tết này thiếu rượu vắng cả tranh,

Mai cây đắt quá phải chơi cành.
Nụ non quá lứa hoa nở toét,
Nhị già đến độ phấn bay quanh.
Kiếm vài thiếp cũ mầu đo đỏ,
Tạo mấy lá non sắc xanh xanh.
Cuộc đời hưu trí như trời tối,
Cảnh nhà buồn tẻ khách vắng tanh.

ĐÀO PHONG LƯU


BỨC TRANH ĐỒNG NỘI

Có những cánh đồng đẹp tựa tranh
Vàng tươi đồng lúa , lẫn cây cành
Mục đồng thổi sáo,Trâu nhai cỏ
Nhà nông cày cuốc,ở chung quanh
Ong đến tìm hoa hút mật tốt
Bướm vờn ong lượn,cánh hoa xanh
Có nhiều cảnh đẹp,đẹp hơn nữa
Đẹp khi sáng sớm,đường vắng tanh
Nga
Em chào các anh
Phải anh không anh LT ,lâu rồi em không có thăm anh,đừng giận em nhé
Họa với các anh "siêu đẳng"em sợ thấy mồ,trình độ em còn thấp lắm


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
Lính thuỷ (03-10-2011, 09:58 am), Hansy (01-12-2011, 06:07 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-08-2011, 02:21 pm 
Phạm Thanh Cải
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 15-11-2009, 02:38 pm
Lần ghé thăm trước: 07-02-2012, 05:25 pm
Bài viết: 158
Đến từ: Biển xanh, đảo xa
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn:
313 lần trong 111 bài viết
 
[font=Tahoma,Arial]BỨC TRANH ĐỒNG NỘI

Có những cánh đồng đẹp tựa tranh
Vàng tươi đồng lúa , lẫn cây cành
Mục đồng thổi sáo,Trâu nhai cỏ
Nhà nông cày cuốc,ở chung quanh
Ong đến tìm hoa hút mật tốt
Bướm vờn ong lượn,cánh hoa xanh
Có nhiều cảnh đẹp,đẹp hơn nữa
Đẹp khi sáng sớm,đường vắng tanh
[/font]

Em Nga họa bài thơ của anh Đào Phong Lưu, anh đọc thấy trình độ thơ đường luật của em khá hơn ngày xưa nhiều lắm
Chúc mừng em.
Mong em năng đến họa thơ cùng anh nhé!


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Phạm Thanh Cải cho bài viết này:
nga (24-08-2011, 04:53 pm), Lính thuỷ (03-10-2011, 09:58 am), Hansy (01-12-2011, 06:07 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-08-2011, 05:24 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Phạm Thanh Cải đã viết on :
HOẠ CHẲNG NGHÈO

Bài XƯỚNG tuy " xương", HOẠ chẳng nghèo
Khó thì khó một cái vần kheo
Thi đàn yêu thích đều chơi hết
Người Xướng phục tài rất lắm keo
Biển lớn mênh mông cồn sóng dữ
Thuyền con dũng cảm vững tay chèo
Tình thân mà gói làm quà được
Tôi sẽ gói nhiều những giải treo
Phạm Thanh Cải
NHÂN TÌNH THẾ KHOÁI

(Họa bài Nhân tình thế thái)

Lão nhi, tài khọm, cái uy nghèo
Mình tóp, chân cò, gối khủng kheo
Lính cựu, bịch bồ, chi phụ nghĩa
Thơ tình, bầu bạn, duyệt vài keo
Ngày dài, quanh quẩn không thèm nịnh
Đêm ngắn, nằm bên lại muốn trèo
Đất trời mây gió muôn trò khoái
Ra hồ soi mặt, nước trong veo.
Phạm Minh Giắng




TÂM SỰ

Tâm sự đời tôi cái cảnh nghèo
Bạc tiền chẳng có nằm chèo kheo
Nhiều khi đánh bạo xoay vài kế
Đôi lúc tính liều thử một keo
Vẽ mặt ra oai phường hát bội
Bôi râu đi dọa lũ tuồng chèo
Hạ màn sân khấu thôi…bừng tỉnh
Hạnh phúc chỉ là…cái bóng treo
Vịt hồng


VÔ ĐỀ

Em đây vừa bệnh lại vừa nghèo
Mình Tép chân cò chân cà kheo(mượn lời anh Giắng)
Nhiều lúc ngồi hoài tê chân quá
Nhà nghèo nhưng dạ bạn đừng keo
Miễn là vui vẽ ta chơi tiếp
Đừng có giả đò như hát chèo
Thành thật với nhau tình sáng loáng
Hạnh phúc là nguồn nước trong veo

Nga 24/08/2011

Em còn nhỏ tuổi ,có gì các anh chỉ bảo thêm ,em cám ơn


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
Phạm Thanh Cải (24-08-2011, 05:49 pm), Lính thuỷ (03-10-2011, 09:58 am), ngà (23-10-2011, 08:05 am), Hansy (01-12-2011, 06:07 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-09-2011, 02:08 am 
Lính thuỷ
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-05-2010, 05:42 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:41 pm
Bài viết: 864
Đến từ: Biển xanh, đảo xa
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 555 lần
Được cảm ơn:
1662 lần trong 597 bài viết
 
CÀ _ PHÊ MỘT MÌNH
( Mùa Thu Vàng & Lamca07)
[blockquote]
Một mình làm bạn với ly ĐEN
Tạm lánh ưu phiền cảnh bụi CHEN
Lòng thấy buồn rơi cay vẫn mộng
Dạ đau vui rụng đắng còn LEN
hương hoa vùi dập nơi giông gió
Tiếc ngọc đọa đầy chốn đảo ĐIÊN
Năm tháng phôi pha cùng nhật nguyệt
Tình này son sắt thắm nào QUÊN
[/blockquote]




Sửa lần cuối bởi Lính thuỷ vào ngày 17-12-2011, 08:45 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Lính thuỷ cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (23-09-2011, 05:48 am), Nguyễn Hữu Thăng (27-09-2011, 04:51 am), ngà (23-10-2011, 08:04 am), Hansy (01-12-2011, 06:07 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 27-09-2011, 03:39 am 
Lính thuỷ
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-05-2010, 05:42 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:41 pm
Bài viết: 864
Đến từ: Biển xanh, đảo xa
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 555 lần
Được cảm ơn:
1662 lần trong 597 bài viết
 
TUỔI GIÀ Tuổi già xộc đến ... nghĩ mà kinh
Thấp thoáng “đầu năm” ghé rập rình
Mắt biếc phai rồi hương lúng liếng
Môi hồng đã nhạt phấn đẹp xinh
Chỗ cần nang nở thời teo tóp
Đoạn muốn “mi nhon” lại ... nở phình
Đồ cổ càng ngày càng mất giá
Giấu buồn, vờ cứ ... "tỉnh tình tinh" …
muathuvang


Người xinh cái ấy cũng xinh
Người giòn cái tỉnh tinh tinh cũng giòn

(ca dao)



HOẠ ĐẢO VẬN

Nghĩ thương cho cái... tỉnh tình tinh
Tuổi trẻ ngày xưa nó cứ phình
Xuân sắc một thời tôn vẻ đẹp
Hạ nồng nhiều lúc dậy màu xinh
Ra đường nhiều kẻ tranh nhau đón
Vào lớp lắm anh cứ muốn rình
Nó thật vô tư, thân nhỏ lại
Mình dài quá khổ đến là kinh...

PHAMTHANHCAI


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Lính thuỷ cho bài viết này:
Nguyễn Lưu Hoa (27-09-2011, 02:46 pm), ngà (23-10-2011, 08:04 am), Hansy (01-12-2011, 06:07 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-09-2011, 01:55 am 
Lính thuỷ
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-05-2010, 05:42 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:41 pm
Bài viết: 864
Đến từ: Biển xanh, đảo xa
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 555 lần
Được cảm ơn:
1662 lần trong 597 bài viết
 
TỈNH TÌNH TINH - MÙA THU VÀNG
Tuổi già xộc đến ... nghĩ mà kinh
Thấp thoáng “đầu năm” ghé rập rình
Mắt biếc phai rồi hương lúng liếng
Môi hồng đã nhạt phấn màu xinh
Chỗ cần nang nở thời teo tóp
Đoạn muốn “mi nhon” lại ... nở phình
Đồ cổ càng ngày càng mất giá
Giấu buồn, vờ cứ ... "tỉnh tình tinh" … Hình ảnhHình ảnhHình ảnh
-------------------------------------


Sửa lần cuối bởi Lính thuỷ vào ngày 17-12-2011, 08:44 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Lính thuỷ cho bài viết này:
KhangNhii (28-09-2011, 02:00 am), ngà (05-11-2011, 09:45 am), Hansy (01-12-2011, 06:07 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-12-2011, 06:09 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
[quote="Phạm Thanh Cải";p=101682]
THU VÀNG MẤY ĐỘ
( Hoạ nguyên vận)

Thu về cảnh vật đẹp như tranh
Ríu rít chim ca rộn lá cành.
Mây trắng lang thang trôi bốn phía
Nắng vàng tha thướt quấn vòng quanh.
Vài lần hạ tới tô màu bạc
Mấy độ thu về quyện sắc xanh.
Về nghỉ thảnh thơi quên thế sự
Mình thơ với rượu... thấy buồn tanh.


Phạm Thanh Cải
[/quote]

HOA VÀNG MỘT ĐÓA

Một đóa sắc vàng đẹp tựa tranh
Lững lơ đùa giỡn nhẹ vin cành
Gió xao khe khẽ lùa bao lối
Nắng đậu hửng hờ chiếu sáng quanh
Lúc lắc thẹn e cùng bướm trắng
Chao nghiêng làm dáng với mầm xanh
Môi son má thắm trời ban tặng
Để kẻ tình si phải lặng tanh

HANSY


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Lính thuỷ (02-12-2011, 08:28 pm), Trần Việt Phong (03-12-2011, 06:31 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-12-2011, 01:38 pm 
Lính thuỷ
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-05-2010, 05:42 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:41 pm
Bài viết: 864
Đến từ: Biển xanh, đảo xa
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 555 lần
Được cảm ơn:
1662 lần trong 597 bài viết
 
Hình ảnh
NÀNG XUÂN
Tết về phơi phới dáng Nàng Xuân
Hoa bưởi đua nhau nở trắng ngần
Trên núi mận đào ngời sức trẻ
Dưới đồng ngô lúa đẹp thanh tân
Bướm bay rợp đất mùa hoan hỉ
Chim hót vang trời khúc ái ân
Em gái nhìn ta như cảm thấy
Thẹn thùng ửng đỏ má bồ quân.


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Lính thuỷ cho bài viết này:
Trần Việt Phong (30-12-2011, 06:26 pm), Hansy (31-01-2012, 12:53 pm)
Trực tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-12-2011, 02:23 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1193
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Lính thuỷ đã viết on :
[ Hình ảnh ]
NÀNG XUÂN
Tết về phơi phới dáng Nàng Xuân
Hoa bưởi đua nhau nở trắng ngần
Trên núi mận đào ngời sức trẻ
Dưới đồng ngô lúa đẹp thanh tân
Bướm bay rợp đất mùa hoan hỉ
Chim hót vang trời khúc ái ân
Em gái nhìn ta như cảm thấy
Thẹn thùng ửng đỏ má bồ quân.



Hình ảnh

Xuân Về Nhớ Bạn Xưa

Hoa cỏ phơi trần dưới nắng xuân
Ong đưa bướm liệng đẹp vô ngần
Hoa đào vươn nụ khoe hương sắc
Sứ Thái trổ bông điệu cách tân
Sông núi vào xuân tâm tưởng nhớ
Nước non sắp tết nghĩa tình ân
Cuộc đời ngắn ngũi bao cay đắng
Cát bụi hồn về chốn thánh quân


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Trần Việt Phong (30-12-2011, 06:27 pm), Lính thuỷ (06-01-2012, 02:10 am), Hansy (31-01-2012, 12:53 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2011, 07:27 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
.
SẮC XUÂN
Lãng đãng Xuân về trên cánh mai
Chao nghiêng ong bướm khẽ chạm hài
Đong đưa chút lộc non e ấp
Một thoáng nồng hương, một thoáng say...
HANSY
.
Hình ảnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-01-2012, 02:08 am 
Lính thuỷ
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-05-2010, 05:42 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:41 pm
Bài viết: 864
Đến từ: Biển xanh, đảo xa
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 555 lần
Được cảm ơn:
1662 lần trong 597 bài viết
 
Hansy đã viết on :
[ Hình ảnh ]
.
SẮC XUÂN
Lãng đãng Xuân về trên cánh mai
Chao nghiêng ong bướm khẽ chạm hài
Đong đưa chút lộc non e ấp
Một thoáng nồng hương, một thoáng say...
HANSY
.
[ Hình ảnh ]




SANG XUÂN
(hoạ)
Gặp bài thơ bạn buổi ban mai
Thơ thật là hay, ảnh thật hài
Nhún nhảy đôi chim - cành lộc biếc
Ân tình như rượu thật nồng say...
Lính thuỷ
.


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Lính thuỷ cho bài viết này:
Trần Việt Phong (06-01-2012, 07:42 pm), duyên an (20-01-2012, 11:00 pm), Phạm Thanh Cải (22-01-2012, 04:15 pm), Hansy (31-01-2012, 12:53 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-01-2012, 03:51 pm 
Phạm Thanh Cải
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 15-11-2009, 02:38 pm
Lần ghé thăm trước: 07-02-2012, 05:25 pm
Bài viết: 158
Đến từ: Biển xanh, đảo xa
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn:
313 lần trong 111 bài viết
 
TẾT ĐANG GẦN
(Họa thơ thi hữu Nguyễn Hữu Thăng)



Hôm nay. Ừ nhỉ! Tết đang gần
Cả nước tưng bừng đón tiết xuân
Cảnh giác gian manh chui lẩn quất
Mừng vui con cháu đến quây quần
Làm thơ chúc bạn thêm nhiều hỷ*

Viết đối mong đời bớt chút sân**
Ta cứ ung dung ngồi uống rượu
Mặc cho con Tạo cứ xoay vần.


(PTC- 1/2012)

* Hỷ là một trang thái con người trong "thất tình": Hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục.
** Tham- sân - si là ba thứ kịch độc luôn tìm ẩn trong tâm ta. Nếu không nhận diện được bản chất của nó và cách đối trị thì ta sẽ rất dễ trở thành nạn nhân của nó, vì sao? Vì một khi 3 thứ này nó khởi lên thì nó sẽ thiêu cháy tất cả nào là nhân cách đạo đức, sự sáng suốt, mạng sống của chính chúng ta và những người khác.
Sân là sân hận, thù ghét, nóng tính, ..
-Sân có những loại sau:
+ Do quyền lợi, tài vật, danh vọng, sắc dục, bản thân bị xâm phạm
+ Do lợi, tài vật, danh vọng, sắc dục không được hay dưới mức mong muốn(do tham quy định)
+ Do lợi, tài vật, danh vọng, sắc dục của người khác hơn mình(ghen tị thành thù ghét)


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Phạm Thanh Cải cho bài viết này:
duyên an (20-01-2012, 11:00 pm), Trần Việt Phong (22-01-2012, 05:37 am), Hansy (31-01-2012, 12:52 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-01-2012, 07:22 am 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Đầu năm Hansy mời huynh họa mở hàng cho vui


TÌNH THƠ

Lời thương ta gởi nỗi niềm trông
Gói cả mùa xuân thắm sắc hồng
Gió hát lao xao ru thảm cỏ
Nắng cười rực rỡ trải tầng không
Chút tình tri kỷ lòng như nhất
Một cõi thi thư dạ hiệp đồng
Khoảng cách xa xôi nào cản nổi
Hòa thơ khúc ấy mãi chờ mong

HANSY
.
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Phạm Thanh Cải (30-01-2012, 08:00 am), Trần Việt Phong (27-02-2012, 08:32 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-01-2012, 09:55 am 
Phạm Thanh Cải
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 15-11-2009, 02:38 pm
Lần ghé thăm trước: 07-02-2012, 05:25 pm
Bài viết: 158
Đến từ: Biển xanh, đảo xa
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn:
313 lần trong 111 bài viết
 
Hansy đã viết on :
Đầu năm Hansy mời huynh họa mở hàng cho vui


TÌNH THƠ

Lời thương ta gởi nỗi niềm trông
Gói cả mùa xuân thắm sắc hồng
Gió hát lao xao ru thảm cỏ
Nắng cười rực rỡ trải tầng không
Chút tình tri kỷ lòng như nhất
Một cõi thi thư dạ hiệp đồng
Khoảng cách xa xôi nào cản nổi
Hòa thơ khúc ấy mãi chờ mong

HANSY
.
[ Hình ảnh ]




Cảm ơn bạn Hansy đã tới thăm và mang tới bài thơ rất tình cảm.
Lính thủy xin họa :
TÌNH THƠ
(họa thơ Hansy)

Xuân về háo hức ngóng cùng trông
Khách đến mang theo cả Lộc hồng
Câu đối người chưa quên đấy nhỉ
Vần thơ bạn có nhớ hay không?
Đôi dòng gói gọn ngàn dòng quý
Vạn chữ chung quy một chữ đồng
Tâm sự gửi theo muôn cánh gió
Để rồi ta lại nhớ và mong.

Phạm Thanh Cải


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Phạm Thanh Cải cho bài viết này:
Hansy (31-01-2012, 12:49 pm), Trần Việt Phong (27-02-2012, 08:32 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-01-2012, 10:58 am 
Lưu Thị Luyến
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 08-08-2011, 04:47 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 02:53 pm
Tuổi: 22
Bài viết: 311
Đến từ: Lạng Sơn
Giới tính: Nữ
Mình đang: Lonely
Đã cảm ơn: 131 lần
Được cảm ơn:
1250 lần trong 285 bài viết
 
GỬI ANH LÍNH THUỶ

Em ở rừng xanh anh biển đông

Thi đàn biết tiếng, vẫn chờ trông
làm quen kết bạn cùng thi sĩ

Chẳng biết rằng huynh cho phép không?


LTL


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Lưu Thị Luyến cho bài viết này:
Phạm Thanh Cải (30-01-2012, 12:55 pm), Hansy (31-01-2012, 12:49 pm), Trần Việt Phong (27-02-2012, 08:32 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-01-2012, 05:25 pm 
Phạm Thanh Cải
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 15-11-2009, 02:38 pm
Lần ghé thăm trước: 07-02-2012, 05:25 pm
Bài viết: 158
Đến từ: Biển xanh, đảo xa
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn:
313 lần trong 111 bài viết
 
Lưu Thị Luyến đã viết on :
GỬI ANH LÍNH THUỶ

Em ở rừng xanh anh biển đông

Thi đàn biết tiếng, vẫn chờ trông
làm quen kết bạn cùng thi sĩ

Chẳng biết rằng huynh cho phép không?


LTL



Những mong được gặp bạn tâm giao
Biển rộng hay là ở núi cao
Đồng cảm tâm hồn cùng sở nguyện
Có thêm bạn gái, quý làm sao!


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Phạm Thanh Cải cho bài viết này:
Hansy (31-01-2012, 12:49 pm), Trần Việt Phong (27-02-2012, 08:32 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-01-2012, 06:16 pm 
Lưu Thị Luyến
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 08-08-2011, 04:47 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 02:53 pm
Tuổi: 22
Bài viết: 311
Đến từ: Lạng Sơn
Giới tính: Nữ
Mình đang: Lonely
Đã cảm ơn: 131 lần
Được cảm ơn:
1250 lần trong 285 bài viết
 
Phạm Thanh Cải đã viết on :
Lưu Thị Luyến đã viết on :
GỬI ANH LÍNH THUỶ

Em ở rừng xanh anh biển đông

Thi đàn biết tiếng, vẫn chờ trông
làm quen kết bạn cùng thi sĩ

Chẳng biết rằng huynh cho phép không?


LTL



Những mong được gặp bạn tâm giao
Biển rộng hay là ở núi cao
Đồng cảm tâm hồn cùng sở nguyện
Có thêm bạn gái, quý làm sao!


CẢM ƠM!
Được lời như cởi tấm lòng
Cảm ơn Người lính biên phòng hải quân.
Đã tình cá nước quân, dân
Thêm tình thi hữu càng gần, càng … yêu!
Cảm ơn anh Lính Thuỷ nhiều!
LTL


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Lưu Thị Luyến cho bài viết này:
Phạm Thanh Cải (30-01-2012, 07:00 pm), Hansy (31-01-2012, 12:50 pm), Trần Việt Phong (27-02-2012, 08:32 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 31-01-2012, 07:15 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
Phạm Thanh Cải đã viết on :
TÌNH THƠ

Xuân về háo hức ngóng cùng trông
Khách đến mang theo cả Lộc hồng
Câu đối người chưa quên đấy nhỉ
Vần thơ bạn có nhớ hay không?
Đôi dòng gói gọn ngàn dòng quý
Vạn chữ chung quy một chữ đồng
Tâm sự gửi theo muôn cánh gió
Để rồi ta lại nhớ và mong.
Phạm Thanh Cải



Xin nối vần:
TÌNH THƠ
TẾT ĐẾN TÔI MÒM MỎI NGÓNG TRÔNG,
MONG SAO CÓ ĐƯỢC SỐ SON HỒNG,
ĐẦU XUÂN HỘI NGỘ CHÀNG LÍNH THUỶ,
CHẲNG BIẾT NHƯ VẦY CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
ĐỐI ĐÁP ĐÔI KHI CHƯA HIỂU Ý,
VĂN THƠ XƯỚNG HỌA CỨ THUẬN ĐỒNG.
ANH EM THI HỮU NHƯ HUYNH ĐỆ,
THÂN ÁI LÀ ĐIỀU VẪN ĐỢI MONG!
ĐÀO PHONG LƯU


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Phạm Thanh Cải (31-01-2012, 11:36 am), Hansy (31-01-2012, 12:50 pm), Trần Việt Phong (27-02-2012, 08:33 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 31-01-2012, 11:48 am 
Phạm Thanh Cải
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 15-11-2009, 02:38 pm
Lần ghé thăm trước: 07-02-2012, 05:25 pm
Bài viết: 158
Đến từ: Biển xanh, đảo xa
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn:
313 lần trong 111 bài viết
 
Đào Phong Lưu đã viết on :
Phạm Thanh Cải đã viết on :
TÌNH THƠ

Xuân về háo hức ngóng cùng trông
Khách đến mang theo cả Lộc hồng
Câu đối người chưa quên đấy nhỉ
Vần thơ bạn có nhớ hay không?
Đôi dòng gói gọn ngàn dòng quý
Vạn chữ chung quy một chữ đồng
Tâm sự gửi theo muôn cánh gió
Để rồi ta lại nhớ và mong.
Phạm Thanh Cải



Xin nối vần:
TÌNH THƠ
TẾT ĐẾN TÔI MÒM MỎI NGÓNG TRÔNG,
MONG SAO CÓ ĐƯỢC SỐ SON HỒNG,
ĐẦU XUÂN HỘI NGỘ CHÀNG LÍNH THUỶ,
CHẲNG BIẾT NHƯ VẦY CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
ĐỐI ĐÁP ĐÔI KHI CHƯA HIỂU Ý,
VĂN THƠ XƯỚNG HỌA CỨ THUẬN ĐỒNG.
ANH EM THI HỮU NHƯ HUYNH ĐỆ,
THÂN ÁI LÀ ĐIỀU VẪN ĐỢI MONG!
ĐÀO PHONG LƯU

TÌNH THƠ
( Gửi thi nhân)
Những là phận số với cơ duyên
Hò hẹn thi nhân mấy dịp liền
Ước có niềm vui ngày hội ngộ
Mơ về thỏa thích phút hàn huyên
Tình thơ hai chữ bay nhiều chốn
Nghĩa bạn đôi câu kết mọi miền
Nhưng bận chuyện này hay việc nọ
Nên niềm ao ước vẫn còn nguyên...
Phạm Thanh Cải


Sửa lần cuối bởi Phạm Thanh Cải vào ngày 01-02-2012, 12:08 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Phạm Thanh Cải cho bài viết này:
Hansy (31-01-2012, 12:50 pm), Đào Phong Lưu (31-01-2012, 04:33 pm), Trần Việt Phong (27-02-2012, 08:33 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 30 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 3.081s | 109 Queries | GZIP : Off ]