Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 177 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 15-07-2011, 06:44 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 

Thơ Đường Luật - SƠN PHƯƠNG


VUI & SỐNG


Đừng vì hơn, kém bỏ cuộc vui
Kẻ hay, người dở có nơi nơi
Khuyên ai chữ "Nhẫn" luôn tâm nguyện
Không bận tranh giành chuyện hỡi ơi
Mấy kẻ "Trung Dung" lo trọn phận
Bao người háo thắng cũng đành thôi
Một kiếp phù du qua mấy chốc
Giữ Tâm vui sống có bao người ?!


SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
nga (15-07-2011, 07:26 pm), giahung1980 (16-07-2011, 09:36 am), duyên an (16-07-2011, 10:13 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 15-07-2011, 09:09 pm 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
THÔNG CẢM ..NHÉ

No toan nặng nợ gánh sinh nhai
Chẳng có thời gian để trả bài
Xin lỗi , mọi người cho khất chịu
Cảm ơn , trong bụng cúi dài dài
Cũng mong cửa vẫn đông người đến
Sẽ cố , bút vung ít mực mài
Ổn định xong rồi thơ lại gửi
Không lâu thì chóng , chắc nay mai


gia hưng 15/7/11


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
nga (15-07-2011, 09:14 pm), duyên an (16-07-2011, 10:13 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 15-07-2011, 09:17 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
nguyen son phuong đã viết on :
VUI & SỐNG


Đừng vì hơn, kém bỏ cuộc vui
Kẻ hay, người dở có nơi nơi
Khuyên ai chữ "Nhẫn" luôn tâm nguyện
Không bận tranh giành chuyện hỡi ơi
Mấy kẻ "Trung Dung" lo trọn phận
Bao người háo thắng cũng đành thôi
Một kiếp phù du qua mấy chốc
Giữ Tâm vui sống có bao người ?!


Gửi anh Sơn Phương

lần đầu anh gửi em bài thơ
Em còn chưa hiểu cảm thông cho
Chơi lâu mới biết là chơi chữ
Thôi thì em gác lại về thôi
Ít học nên không rành chữ nghĩa
Chứ nếu mà rành thì cứ chơi
Anh chị nói hoài em ngại quá
Rút lui cũng khó
[ Hình ảnh ] .....để thông đường

Nga 15072011


Bên trang thơ của em anh Phượng có giải nghĩa em hiểu rồi

[ Hình ảnh ] [ Hình ảnh ]SƠN PHƯƠNG



Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
nguyen son phuong (15-07-2011, 10:18 pm), duyên an (16-07-2011, 10:13 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 17-07-2011, 01:06 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
Hình ảnh

SÔNG TRÔI VỀ ĐÂU


Nắn nót đôi vần, viết mấy câu
TÂY NINH cuối Hạ nắng tươi màu
Sắc xanh, núi"ĐIỆN" vương niềm nhớ
Vàng lá vào Thu cũng ướm sầu
VÀM CỎ, sông tràn đầy rạch cạn
LÒNG HỒ, nước dẩn ngập mương sâu
Sông qua đất "TRẢNG" về bao nẻo
Bỏ mặc kênh sầu...trôi mãi đâu...
?


SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
nga (17-07-2011, 08:39 pm), Công Văn Dị (17-07-2011, 11:49 pm), duyên an (18-07-2011, 10:12 am), giahung1980 (18-07-2011, 10:38 am), Trần Thị Lợi (25-07-2011, 04:55 am), bích duyên (26-07-2011, 01:43 pm), THANH LIÊM (06-08-2011, 09:34 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 17-07-2011, 04:01 pm 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
buixuanphuong09 đã viết on :
THÂM GIAO

Cách nhau mấy giáp đã là chi
Câu nói ..thì sao..có xá gì
Mới gặp ,gọi anh...đâu có khác ?
Sau quen ,kêu bác...cũng xong đi !
Tri âm ,mến trọng...tâm thành kính
Tri kỷ ,tình thâm...nghĩa mới ghi
Một đoạn đường đời ,ta gặp gỡ
Cũng bằng trăm mối kết lương tri

gia hưng 2/7/11
GHÉ THĂM

Ghé chơi tôi đến ngó bên hông
Chẳng thấy ai vào khóa bỏ không
Ao cá ngoài sân bèo chẳng gạt
Vườn rau ngay ngõ cải chưa trồng
Việc làng việc xóm ai thèm ngó
Việc nước việc dân lão xía trông
Thất thập lai hy rồi cụ ạ
Đừng nên ngứa mắt lại nhào xông


gia hưng 27/6/11
LỘT XÁC

Thời em con gái xấu ma ghê
Sang sửa bây giờ khỏi phải chê
Tắm trắng ,căng da ,thân ngó ổn
Nhuộm đen ,nâng mũi ,mặt trông mê
Săm môi ,tỉa tóc ,nhìn hay tuyệt
Bơm ngực ,làm mông ,thấy quá phê
Là lượt áo quần ,thay đổi mốt
Chẳng còn dáng vẻ của thôn quê


gia hưng 1/7/11
NGÁN NGẨM

Xung quanh , ngán ngẩm lạ cùng thân
Trên dưới anh em lối xóm gần
Mang nghĩa rạch ròi đem tính toán
Cầm tình đong đếm đặt lên cân
Tối đèn sát vách ,sang sinh sự
Tắt lửa chung tường ,dở chuyện mân
Tuy chẳng nhớ lần người giúp đỡ
Nhưng mà vẫn lấy oán trao ân

gia hưng 3/7/11
gia hưng viết
BẬN QUÁ

Bận quá nên không gặp bạn thân
Dăm ba hôm nữa rảnh ta gần
Mong người mạnh khỏe luôn đầy sức
Với bạn họa thơ đủ đem cân
Khi đó rượu ngon cùng thưởng thức
Hòa chung vần nhịp điệu đàn mân
Chậm chân chẳng kịp về cho sớm
Không trách thì tôi xin nhớ ân

gia hưng 6/7/11
ĐÂY LÀ NHỮNG BÀI MÀ CHÁU NGHĨ MỌI NGƯỜI CHO LÀ CHÁU NGÔNG CUỒNG.....NHƯNG CHÁU CHỈ NGHĨ LÀ MÌNH ĐANG LÀM THƠ CHỨ KHÔNG NGHĨ GÌ KHÁC
CẢM THÔNG

Thiên duyên gặp bạn kết tình thân
"Bốn biển anh em" đã hoá gần
Cái nghĩa giao lưu gì sánh được?
Cái tình xướng hoạ lấy chi cân?
Thơ vui ý đẹp buông từ "mó"
Câu hoạ từ hay bỏ chữ "mân" *
Đã kết tình thơ nên nói thẳng
Cảm thông rồi, gửi chữ TRI ÂN!

BXP 15.07.2011
*Thực ra cái từ mân nó khó tìm được ý thơ hay nên nhét nó vào cho có câu chứ không có ý phê phán đâu.

Khởi đầu cháu xin phép chú cho cháu có đôi lời giải thích hơi dài.

Vì mấy ngày vừa qua cháu có chuyện không vui khi đăng bài .Có người đã không hiểu ý cháu nên phản ứng thái quá.Tuy nhiên cháu không đôi co vì chuyện không có đáng. Cháu đã làm bài giải thích nhưng vì khi viết xong ,khá dài ,nhưng lại bị mất ,không hiện bài .Nên đã bị xúc phạm quá nặng. Giờ chuyện đã qua ,cháu chẳng để tâm nữa .Nhưng cháu thấy một điều bất cập là khi bình thơ mọi người trong số chú cháu mình thường e ngại ,không được thoải mái vung bút ..chỉ vì sợ hiểu lầm.Nên mỗi khi làm thơ là phải diễn giải đi kèm

Nhưng cháu nghĩ , chúng ta có yêu quý nhau thì mới dành thời gian ,tình cảm cho nhau. Và chúng ta thật sự thấu hiểu nhau muốn nói gì. Vậy sao phải giải thích ?

Trong văn thơ ,tiếng việt vô cùng phong phú ....một từ có thể hiểu ra hàng trăm nghĩa nếu đặt trong hoàn cảnh khác nhau . Nên ta cần phải xem , ngẫm , để hiểu tác giả muốn nói gì .

NHƯNG khi làm thơ và họa thơ . Chúng ta phải tuân theo luật thơ , vần thơ, vận thơ, niêm luật ....và vô số luật khác . Một bài thơ cũng như bài văn phải có ĐỀ , THỰC ,LUẬN ,KẾT .Tức là nó phải có ý nghĩa nói nên một vấn đề gì , hay sự việc , hay miêu tả gì..v.v......
Và người đi sau muốn họa lại phải dựa theo vần đó để họa thơ . Khi họa lại thơ , chúng ta dựa theo ý nghĩa của người đi trước để mở rộng nghĩa ,hay là phản bác lại.....hoặc là thay đổi ý nghĩa bài thơ chuyển sang đả kích , châm biếm những THÓI HƯ ,TẬT XẤU của NGƯỜI ĐỜI ...hoặc nên án những vấn đề xã hội đang nảy sinh quanh ta.

HỌA THƠ...KHÔNG PHẢI LÀ TA CÔNG KÍCH ,NÓI XẤU ,CHÊ BAI ,GIỄU CỢT NHAU
Nhìn vào cách làm thơ ta hiểu tất cả từng câu ,từng chữ ,từng từ, từng bài thơ , ....ta chắt lọc...tất cả nói nên sự bay bổng ,trí tưởng tượng phong phú ... cách khéo léo uyển chuyển khi dùng từ ngữ...Đó chính là trình độ thơ . Nhưng cao hơn cả , SỰ CHAU CHUỐT ĐÓ CHÍNH LÀ TÌNH CẢM CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ DÀNH CHO NHAU .


Nếu tìm hiểu tất cả những bài thơ mà mọi người cùng làm .Nhất là cháu...thì không có gì là bậy bạ .
Ví dụ : như từ MÂN , MÓ....ta hiểu đơn giản là khi ai xem cái gì kỹ quá thì người dùng từ này . Chẳng hạn một người đam mê nghệ thuật đứng trước một bức tranh đẹp ,bài thơ, món đồ cổ ....người ta mê mẩn, người ta quý ,thích thú ..nên mới sờ mó, mân mê...Ý nghĩa của nó không hề bậy bạ ,chỉ bậy bạ khi người ta cố tình nghĩ khác.

Cái khác nhau giữa chúng ta đó chính là TUỔI TÁC . Nhưng trong thơ văn không quan trọng tuổi tác ,sang hèn , cao thấp lớn bé .
Cháu từng nói chuyện với cô Lợi nếu về tuổi tác cháu kém tuổi nhất , và cháu cảm thấy có lỗi với chú khi họa thơ...vì nếu đánh giá theo tuổi tác mà nói chuyện thế là HỖN .Nhưng chú cũng đồng tình với cháu là làm thơ thì không phân biệt già trẻ , ta phải gạt bỏ những khoảng cách đó ,không câu lệ tiểu tiết ,ĐỂ VĂN PHONG PHÓNG KHOÁNG VÀ ĐA DẠNG....Nên cháu cũng rất cảm ơn.
Văn thơ chúng ta làm ,ai cũng muốn bay bổng ,phóng khoáng .....Nhưng sao chúng ta cứ phải gò bó ?.VÌ CHÚNG TA NGHI NGẠI, SỢ HIỂU LẦM. Nếu vậy chúng ta đâu thể có những bài thơ hay và vượt khuôn khổ cho phép ...như các bậc tiền bối được . Ta càng diễn giải sau mỗi bài thơ...ta càng tỏ ra không hiểu bạn thơ ,ta càng khẳng định SỢ bạn thơ không hiểu ta.

CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ , ĐỒNG CẢM VỚI NHAU ,VÀ HƠN HẾT LÀ TÔN TRỌNG NHAU...COI NHAU LÀ TRI ÂM TRI KỶ ....THÌ THEO CHÁU NGHĨ CHÚNG TA CÀNG PHẢI THOÁI MÁI HƠN TRONG CÁCH NGHĨ , CŨNG NHƯ TRONG CÁCH LÀM THƠ .

TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU CHÁU NÓI VỚI CHÚ CŨNG LÀ ĐỂ MONG MỌI NGƯỜI HIỂU VÀ THOẢI MÁI , KHÔNG CÂU LỆ TIỂU TIẾT VỚI NHAU


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
nga (17-07-2011, 05:15 pm), nguyen son phuong (17-07-2011, 10:31 pm), Công Văn Dị (17-07-2011, 11:53 pm), duyên an (18-07-2011, 10:12 am), Trần Thị Lợi (25-07-2011, 04:56 am), bích duyên (26-07-2011, 01:44 pm), THANH LIÊM (06-08-2011, 09:37 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 17-07-2011, 08:39 pm 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
TẠI TÂM

ĐỨC thế thay TIỀN, ít khổ thân
Bốn phương huynh đệ trở nên gần
Quan to hay nhỏ không cần kiểm
Nặng nhẹ đâu màng , khỏi phải cân
Cố bám theo tiền, chân gối mỏi
Đâu lo đếm bạc, nhẹ tay mân
Khuyên ai hãy để TÂM TOÀN THIỆN
Sống giữ cho tròn chữ nghĩa ân.
SƠN PHƯƠNG

DUYÊN NỢ

Duyên nợ trói quàng chữ nghĩa ân
Lụa mềm vải cứng cũng đành mân
Yêu đương mấy gánh đâu màng đếm
Hờn giận bao thùng chẳng vội cân
Ăn xổi nuốt trôi mong cách biệt
Lau môi chùi má lại thêm gần
Thơ như một chiếc vòng quanh cổ
Lỡ bước thôi đành mệt tấm thân.
DA

NHÀ NGHÈO

Nhà nghèo khổ lắm cứ thương thân
Thiên hạ coi khinh chẳng dám gần
Gạo ít con đông không đủ lạng
Khoai nhiều cháu lắm chẳng đầy cân
Quanh năm túng quẩn nên đành mó
Suốt tháng bí đường cứ phải mân
Bạn tốt thương tình luôn giúp đỡ
Dặn dò con cháu mãi tri ân
Hồng Lĩnh

CẢM THÔNG

Thiên duyên gặp bạn kết tình thân
"Bốn biển anh em" đã hoá gần
Cái nghĩa giao lưu gì sánh được?
Cái tình xướng hoạ lấy chi cân?
Thơ vui ý đẹp buông từ "mó"
Câu hoạ từ hay bỏ chữ "mân"
Đã kết tình thơ nên nói thẳng
Cảm thông rồi, gửi chữ TRI ÂN!
BXP 15.07.2011

TRI ÂN

Chúng ta ít gặp lại hơi thân
Vung bút nên thôi đã muốn gần
Đấy họa , tạc bầu tu mấy chén
Đây thơ , nấu món nhấm dăm cân
Uống say mình thả hồn bay bổng
Nấu kỹ vần dai miệng khỏi mân
Củi thiếu mấy hôm tôi phải kiếm
Bạn chờ mới thấy nghĩa tri ân


gia hưng 17/7/11


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
nga (17-07-2011, 09:33 pm), nguyen son phuong (17-07-2011, 10:31 pm), Công Văn Dị (17-07-2011, 11:53 pm), duyên an (18-07-2011, 10:12 am), Trần Thị Lợi (25-07-2011, 04:56 am), bích duyên (26-07-2011, 01:44 pm), THANH LIÊM (06-08-2011, 09:38 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-07-2011, 07:56 am 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:09 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13400 lần trong 3515 bài viết
 
SƠN PHƯƠNG viết
SÔNG TRÔI VỀ ĐÂU
Nắn nót đôi vần viết mấy câu
TÂY NINH cuối Hạ nắng tươi màu
Sắc xanh núi "ĐIỆN" vương niềm nhớ
Vàng lá vào Thu cũng ướm sầu
VÀM CỎ Sông tràn đầy rạch cạn
LÒNG HỒ nước dẫn ngập mương sâu
Sông qua đất "TRẢNG" về bao ngả
Bỏ mặc kênh buồn... trôi mãi đâu ?

SƠN PHƯƠNG

MẢNH ĐẤT PHƯƠNG NAM

Thuyền con thanh thản nhẹ buông câu
Mảnh đất Miền Nam cá lắm màu
Kênh rạch dọc ngang ghe độc bản
Cây vườn xanh thắm quả riêng sầu (sầu riêng)
Cửu Long chín khúc suôi về biển
Tiền, Hậu hai dòng đến cửa sâu
Kháng chiến gian nan giành thắng lợi
Nhiều mồ Liệt sỹ biết tìm đâu?

BXP 18.07.2011

Tôi hiểu biết về Miền Nam quá ít, làm thơ nghèo từ ý nên rất gò ép, có chỗ nào chưa được nhờ SP bổ xung cho.


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
nga (18-07-2011, 09:22 am), duyên an (18-07-2011, 10:12 am), giahung1980 (18-07-2011, 10:38 am), nguyen son phuong (18-07-2011, 10:53 am), Trần Thị Lợi (25-07-2011, 04:57 am), THANH LIÊM (06-08-2011, 09:38 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-07-2011, 11:01 am 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
Hình ảnh
MỆT MỎI

Ngày qua mệt mỏi chuyện mưu sinh
Nam Bắc ngược xuôi rũ cả hình
Ngày sợ ít ăn , cồn bụng đói
Đêm lo thiếu mặc , rách người khinh
Nhìn bè vui vẻ bao nhàn nhã
Thấy bạn thảnh thơi nghĩ tủi mình
Âu cũng là thời chưa cập bến
Đứng chờ chẳng nói lặng làm thinh

gia hưng 20/7/11


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
nga (20-07-2011, 11:05 am), duyên an (21-07-2011, 10:26 am), Phạm Ngọc Hùng (21-07-2011, 11:05 am), nguyen son phuong (22-07-2011, 10:18 am), THANH LIÊM (26-07-2011, 10:01 am), Bằng Lăng (28-07-2011, 05:02 am), Trần Thị Lợi (08-08-2011, 02:24 pm), Kim Hoàng Oanh (10-08-2011, 04:02 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-07-2011, 06:19 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
Thơ GIAHUNG 1980

MỆT MỎI

Ngày qua mệt mỏi chuyện mưu sinh
Nam Bắc ngược xuôi rũ cả hình
Ngày sợ ít ăn , cồn bụng đói
Đêm lo thiếu mặc , rách người khinh
Nhìn bè vui vẻ bao nhàn nhã
Thấy bạn thảnh thơi nghĩ tủi mình
Âu cũng là thời chưa cập bến
Đứng chờ chẳng nói lặng làm thinh

GiaHung1980
NHẪN - HÒA - NHÂN


Lẩn quẩn dòng đời chuyện tử sinh
Loanh quanh ôm bóng lại theo hình
Tham sang , phụ khó, bao người trọng?
Bỏ chánh theo tà, lắm kẻ khinh!
Thế thái nhân tình ai nếm trải
Sống vinh hay nhục cũng do mình
Lấy NHẪN-HÒA-NHÂN tâm-chí-thiện
Mất còn, thua thắng.- Cứ làm thinh !


SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
nga (21-07-2011, 09:03 am), duyên an (21-07-2011, 10:35 am), giahung1980 (22-07-2011, 12:56 am), Trần Thị Lợi (25-07-2011, 04:58 am), Công Văn Dị (02-08-2011, 07:50 pm), THANH LIÊM (06-08-2011, 09:40 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-07-2011, 08:37 pm 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
nguyen son phuong đã viết on :
NHẪN-HÒA-NHÂN

Lẩn quẩn dòng đời chuyện tử sinh
Loanh quanh ôm bóng lại theo hình
Tham sang phụ khó, bao người trọng?
Bỏ chánh theo tà, lắm kẻ khinh!
Thế thái nhân tình ai nếm trải?
Sống vinh hay nhục cũng do mình
Lấy NHẪN-HÒA-NHÂN, Tâm chí thiện
Mất còn, thua thắng. -Cứ làm thinh!

SƠN PHƯƠNG


TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH

Trời trong , mây nổi...gió đâu sinh ?
Kéo tới đan xen đủ vạn hình
Mưa trút người mong về cuống quýt
Chớp lòe ai dám đứng nhờn khinh
Em kề vai dựa , thân lo nước
Tôi kéo che ô , gió tạt mình
Chớm nở tình yêu giây phút đó
Nhìn nhau bốn mắt ngại làm thinh

gia hưng 22/7/11


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
nguyen son phuong (22-07-2011, 10:04 pm), nga (23-07-2011, 12:08 pm), duyên an (23-07-2011, 05:55 pm), Trần Thị Lợi (25-07-2011, 04:54 am), Công Văn Dị (02-08-2011, 07:52 pm), THANH LIÊM (06-08-2011, 09:41 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 25-07-2011, 01:56 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 


ĐÚNG THỜI, PHẢI THẾ


Ai bảo đời nầy NHU thắng CƯƠNG
Ta NHU nên bọn họ xem thường
Phùng mang hét hổ cong đuôi chạy
Nhỏ nhẹ mèo hùa đến giật xương
Quát tháo, chu môi, người sớm nhịn
Nhẹ lời ngậm miệng, chẳng ai nương
Nhân gian đã vậy, đành theo vậy
NHU thắng CƯƠNG khi... đúng lẽ thường,


SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (25-07-2011, 02:52 pm), nga (26-07-2011, 06:59 am), THANH LIÊM (26-07-2011, 10:01 am), duyên an (26-07-2011, 07:33 pm), giahung1980 (27-07-2011, 07:11 pm), Bằng Lăng (28-07-2011, 05:02 am), Trần Thị Lợi (08-08-2011, 02:23 pm), Kim Hoàng Oanh (10-08-2011, 04:02 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 27-07-2011, 03:13 pm 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:09 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13400 lần trong 3515 bài viết
 
SƠN PHƯƠNG viết
ĐÚNG THỜI, PHẢI THẾ

Ai bảo đời nầy NHU thắng CƯƠNG
Ta NHU nên bọn họ xem thường
Phùng mang hét hổ cong đuôi chạy
Nhỏ nhẹ mèo hùa đến giật xương
Quát tháo, chu môi, người sớm nhịn
Nhẹ lời ngậm miệng, chẳng ai nương
Nhân gian đã vậy, đành theo vậy
NHU thắng CƯƠNG khi... đúng lẽ thường.

SƠN PHƯƠNG

TUỲ THỜI XỬ THẾ

CƯƠNG NHU tuỳ lúc chốn vô thường
Cương mạnh thì Nhu cũng phải nương
Hò hét gió bay đi mọi ngả
Ngọt ngào mưa thấm lọt vào xương
"Phùng mang trợn mắt" - Loè thiên hạ
"Chót lưỡi đầu môi" - Bịp thế thường
Thành thật với đời đời sẽ hiểu
Tuỳ thời xử thế NHU hay CƯƠNG.

BXP 27.07.2011


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
nguyen son phuong (27-07-2011, 03:32 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (28-07-2011, 07:39 am), duyên an (28-07-2011, 01:08 pm), nga (28-07-2011, 05:32 pm), Công Văn Dị (02-08-2011, 07:54 pm), Trần Thị Lợi (03-08-2011, 04:57 am), THANH LIÊM (06-08-2011, 09:41 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-07-2011, 02:12 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
DÂNG TRỌN NIỀM VUI, MỪNG SINH NHẬT VNTHIDAN.NET LẦN THỨ II .KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN.


VIỆT NAM THI ĐÀN


RỰC RỠ THI ĐÀN MUÔN SẮC HOA

CHIM VUI HÓT DƯỚI NẮNG CHAN HÒA

DUYÊN THƠ TRĂM LỐI VỀ CHUNG NẺO

THI HỮU MUÔN NƠI VỐN MỘT NHÀ .




SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
nga (28-07-2011, 05:32 pm), Công Văn Dị (02-08-2011, 07:55 pm), giahung1980 (03-08-2011, 01:43 am), duyên an (03-08-2011, 11:34 am), THANH LIÊM (06-08-2011, 09:41 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-08-2011, 02:09 am 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
Hình ảnh
duyên an đã viết on :
QUÊ QUÊ
Thả bước quanh quanh dạo cảnh làng
Ao sâu sóng sóng bóng trăng tan
Thẹn thùa trinh nữ nghiêng nghiêng khép
E ấp tường vi hé hé tràn
Tóc mượt hương quê phơi gió gió
Da nâu ủ nắng đội hoang hoang
Ráng chiều lả lả lên thềm cỏ
Nhắn gởi hôn hôn chút óng vàng.

DA

NGẮM CẢNH LÀNG QUÊ

Dạo bước quanh co ngắm cảnh làng
Trời thu lồng lộng giữa sương tan
Đây mầu hoa cỏ đua chen nở
Đấy sắc đồng quê tỏa ánh tràn
Thanh thản tâm can , mang dạ hưởng
Nhẹ nhàng trí óc thả hồn hoang
Ung dung thưởng ngoạn chờ xem nắng
Lóe sáng tia đầu, chấm , điểm vàng


gia hưng 3/8/11

Mấy ngày không ghé...giờ mới biết sinh nhật chú ....xin chúc mừng, và gửi đến chú tình cảm chân thành nhất .Mong chú và gia đình mạnh khỏe,an khang. Vì làm vội bài thơ nên không viết ra nháp ...lại không kịp kiểm tra luật , có gì sai sót mong chú hiểu

MỪNG SINH NHẬT

Nhà bên sinh nhật vội ù sang
Gửi tặng đôi câu chúc muộn màng
Kính bạn sức đầy tràn sự sống
Mong người khỏe mạnh lại an khang
Gia viên tề tụ hòa vui vẻ
Làng xóm quây quần hạnh phúc vang
Tiền bạc công danh không muốn ngó
Mà sao chật cửa xếp thành hàng

gia hưng 3/8/11


Sửa lần cuối bởi giahung1980 vào ngày 04-08-2011, 02:15 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (03-08-2011, 05:00 am), duyên an (03-08-2011, 11:33 am), nga (03-08-2011, 04:43 pm), THANH LIÊM (06-08-2011, 09:42 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-08-2011, 12:02 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
duyên an đã viết

QUÊ QUÊ

Thả bước quanh quanh dạo cảnh làng
Ao sâu sóng sóng bóng trăng tan
Thẹn thùa trinh nữ nghiêng nghiêng khép
E ấp tường vi hé hé tràn
Tóc mượt hương quê phơi gió gió
Da nâu ủ nắng đội hoang hoang
Ráng chiều lả lả lên thềm cỏ
Nhắn gởi hôn hôn chút óng vàng.
DA

NGẮM CẢNH LÀNG QUÊ

Dạo bước quanh co ngắm cảnh làng
Trời thu lồng lộng giữa sương tan
Đây mầu hoa cỏ đua chen nở
Đấy sắc đồng quê tỏa ánh tràn
Thanh thản tâm can , mang dạ hưởng
Nhẹ nhàng trí óc thả hồn hoang
Ung dung thưởng ngoạn chờ xem nắng
Lóe sáng tia đầu, chấm , điểm vàng

gia hưng 3/8/11


HOÀNG HÔN QUÊ TÔI

Hình ảnh

Mờ ảo hương thu tỏa cuối làng
Trời chiều rơi nhẹ, bóng chiều tan
Trên đê nắng vẫn còn chưa tắt
Dưới rạch hoàng hôn, bóng tối tràn
Lủ trẻ lùa trâu về ngõ vắng
Thuyền chài chở lưới rẽ bờ hoang
Chân mây mấy cánh cò bay lả
Ánh tỏa hoàng hôn...ửng sắc vàng.

SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
nga (03-08-2011, 12:09 pm), Công Văn Dị (03-08-2011, 06:50 pm), Bé Lười (04-08-2011, 12:35 pm), giahung1980 (05-08-2011, 12:43 am), THANH LIÊM (05-08-2011, 01:05 pm), Trần Thị Lợi (08-08-2011, 02:21 pm), Kim Hoàng Oanh (10-08-2011, 04:04 pm), Bằng Lăng (14-08-2011, 07:28 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-08-2011, 02:06 pm 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
nga đã viết on :
nguyen son phuong đã viết on :
duyên an đã viết on :
BAO GIỜ

Từ thuở thu xưa biệt xóm làng
Thương về quê cũ nửa hồn tan
Vườn rau ao cá gương trăng hé
Khóm chuối bờ tre giọt nắng tràn
Khúc vắng sông chiều loang nước đục
Bãi vui đêm tối ánh sao hoang
Bao giờ được nép vào lòng mẹ
Thăm cánh đồng xa lúa trổ vàng.

DA

HOÀNG HÔN QUÊ TÔI



Mờ ảo hương thu tỏa cuối làng
Trời chiều rơi nhẹ, bóng chiều tan
Trên đê nắng vẫn còn chưa tắt
Dưới rạch hoàng hôn, bóng tối tràn
Lủ trẻ lùa trâu về ngõ vắng
Thuyền chài chở lưới rẽ bờ hoang
Chân mây mấy cánh cò bay lả
Ánh tỏa hoàng hôn...ửng sắc vàng.


SƠN PHƯƠNG

NƠI-CẢNH-NGƯỜI

Mỗi nơi mỗi cảnh trên đường làng
Đường quê mưa uót giọt sương tan
Mỗi người mỗi cảnh vui phần số
Bạn bè thong thả vui tràn đầy
Thôi cũng âu là duyên với số
Con đường tấp nập ta bờ hoang
Mong sao ai đó thấu cho dùm
Nhắn gởi cho ai sắc óng vàng
Nga 03/08/2011


NHỚ LÀNG

Làng xa...ai nhớ cảnh xa làng
Tan nhẹ sớm sương , hơi nhẹ tan
Nặng gót buồn chân chùn gót nặng
Tràn mi cay khóe ướt mi tràn
Quạnh cô chốn dạ...đầy cô quạnh
Hoang phế cõi lòng , ngập phế hoang
Nát nửa hồn mang...còn nửa nát
Vàng khô thương ngóng héo khô vàng


gia hưng 4/8/11


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
nguyen son phuong (04-08-2011, 03:59 pm), duyên an (05-08-2011, 11:23 am), THANH LIÊM (05-08-2011, 01:05 pm), nga (06-08-2011, 03:09 pm), Trần Thị Lợi (08-08-2011, 02:20 pm), Kim Hoàng Oanh (10-08-2011, 04:04 pm), Bằng Lăng (14-08-2011, 07:27 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-08-2011, 03:13 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
Cảm ơn Duyên An với lời chúc ấm áp tình Mẹ.
Xin chúc Bạn và gia đình mọi việc như ý.


Hình ảnh


BÀI THƠ SAU SINH NHẬT


Sinh nhật qua rồi... tuổi mới sang
Như thêm sức mạnh dạo Thi Đàn
Duyên thơ chưa trả lòng chưa thỏa
Nợ chữ còn vay, dạ chẳng an
Cố níu ngày qua thơ dẫu cạn
Thà buông tháng lụn, ý thơ tràn
Trăm năm thơ vẫn còn thơ mãi
Sống trẻ cùng thơ, hưởng thú nhàn.


SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
duyên an (05-08-2011, 04:21 pm), nga (06-08-2011, 03:10 pm), Trần Thị Lợi (08-08-2011, 02:19 pm), Kim Hoàng Oanh (10-08-2011, 04:04 pm), Bằng Lăng (14-08-2011, 07:27 am), giahung1980 (15-08-2011, 04:57 pm), Trần Việt Phong (21-09-2011, 04:02 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-08-2011, 09:47 am 
THANH LIÊM
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-04-2011, 05:30 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:26 pm
Tuổi: 61
Bài viết: 1787
Đến từ: Đại học Đại Nam Hà Nội
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13856 lần
Được cảm ơn:
7326 lần trong 1698 bài viết
 
Tiểu muội TL (M) xin kính mời Thi huynh (H) nhàn lãm & nếu H thích thì M xin mời H cùng họa cho vui H nhé:
1. SAY THƠ (xướng)
Chẳng phải ngẫu nhiên ta đến đây,
Đất lành chim đậu chốn thơ này.
Có qua mới biết mình say tỉnh,
Không lại sao tường họ tỉnh say.
Người thích êm đềm vui xướng họa,
Kẻ ham tĩnh mịch thú phơi bày.
Từng say thơ thẩn vườn chơi ấy,
Lai láng tình si nghĩa lý đầy.

Trần Thị Thanh Liêm

2. SAY THƠ (họa)
Chẳng phải ngẫu nhiên ta đến đây
Trai thanh nữ tú cõi tiên này
Chân đà lỡ bước đâu còn tỉnh
Hồn đã nếm tình khó thoát say
Ông đắm thơ bà mê mẩn họa
Anh yêu vần chị thiết tha bày
Sắn khoai quên hết nơi trần thế
Bầu rượu trên mây cứ nốc đầy!
Nguyễn Hữu Thăng

3. HỌA
"Lai láng tình si nghĩa lý đầy "
vương vương vấn vấn mãi chốn đây
Đôi lúc say say khi tỉnh tỉnh
Hưng hưng phấn phấn mãi ngất ngây .
Ai Xướng - vui tai thì cũng Họa
Nào đâu cố ý để phơi bày
Thơ thả vườn thơ lòng mát dạ
Thăng hoa theo gió hồn bay bay .
langdg

4. CHÁU HIỂU (họa)
Cháu biết từ lâu cô đợi đây
Quá vui chẳng nói được nên này
Xin cho , hãy hiểu còn đang bận
Đừng nghĩ , rằng là chỉ nói say
Lòng dạ thì luôn mang bối rối
Ruột gan vẫn mãi để phơi bày
Xin người hãy nhớ , chân trời ấy
Ánh nắng ngày mai sẽ ắp đầy
Nhiều bài của cô và mọi người rất hay nhưng cháu ko có thời gian trả lời. nếu cháu làm vội và sai sót nhiều mong cô hãy hiểu.
Gia hưng 1/8/11

5. BẠN THƠ
Yêu mến Thi Đàn ta đến đây
Duyên thơ hạnh ngộ ở nơi này
Giao lưu trao gửi tình thân ái
Xướng hoạ hoà đồng khúc đắm say
Cảm xúc riêng tư đều biểu lộ
Nỗi niềm sâu kín cũng phô bày
Sớm hôm gặp gỡ thêm vui vẻ
Dào dạt hồn thơ mãi mãi đầy!
Nguyễn Đức Tùy

6. MEN SAY
(Lai láng tình si nghĩa lý đầy)
Cùng mê xướng họa, đến nơi đây
Kết bạn muôn phương chung mái ấm
Nối tình vạn nẻo sẻ men say
Ý hợp, bạn bầu thêm gắn bó
Tâm đồng huynh đệ khỏi trình bày
Thi Đàn tiếng gọi từ tâm huyết
Hội tụ thi nhân đến chốn này
Trần Thị Lợi

7. SAY THƠ (họa tiếp)
Góp họa xin mời hãy tới đây
Hân hoan chào đón bạn nơi này
Ấm lòng khách xướng lời tâm sự
Mát ruột tôi hòa tiếng tỏ bày
Trái ngọt hoa thơm nhờ gốc vững
Thơ hay tứ đẹp bởi hương đầy
Cùng nhau ta hát câu tương ngộ
Nghĩa nặng tình sâu thỏa chí say.
Trần Thị Thanh Liêm

8. SAY THƠ
Cảm ơn chị Thanh Liêm ghé nhà em chơi ạ, hì, .............................. chúc Chị vui - khỏe - nhiều sáng tác hay.
Xin góp vui cùng mọi người:

Cưỡi gió thi đàn lạc chốn đây
Tiêu dao vui thú thỏa tình này
Tao nhân xướng họa nâng lòng quyến
Mặc khách giao hòa trọn nghĩa say
Một khối tâm đồng nào sắp đặt
Bốn phương chí kết chẳng an bày
Bạn – tôi lạ lẫm mà thân quá
Hợp tứ ta nâng cạn chén đầy.
pt.
Phong Trần

9. NGẠI
Ngại khó nên thường ít tới đây
Tám câu, bảy chữ, luật, niêm này
Câu, chữ, nỗi lòng, ta ẩn ý
Hồn thơ, tâm huyết, bạn tỏ bày
Bạn đã nhiệt tình năng hướng dẫn
Ta còn ngần ngại, lúc vơi đầy
Có bạn động viên ta phấn khởi
Vần thơ bè bạn nối tình say
Trần Thị Lợi

10 . TỈNH TRONG SAY

Chẳng phải tìm đâu _ đã sẵn đây .
Không đi cũng có mặt nơi này .
Xênh xang cứ ngỡ đang còn tỉnh .
Xốc xếch như chừng đã chớm say !
Mặc xác khen chê _ ai mến ghét .
Lờ đi nheo nguýt _kẻ gây bày .
Sự đời khó tránh khi tròn méo .
Nghĩa lý gì đâu những cạn đầy .

Hoàng Thị


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn THANH LIÊM cho bài viết này:
nga (06-08-2011, 03:05 pm), duyên an (07-08-2011, 08:12 am), nguyen son phuong (08-08-2011, 10:47 pm), Trần Việt Phong (16-10-2011, 03:32 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-08-2011, 01:29 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:37 pm
Bài viết: 1466
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15581 lần
Được cảm ơn:
8935 lần trong 1441 bài viết
 
Cảm ơn Duyên An với lời chúc ấm áp tình Mẹ.
Xin chúc Bạn và gia đình mọi việc như ý.

BÀI THƠ SAU SINH NHẬT

Sinh nhật qua rồi... tuổi mới sang
Như thêm sức mạnh dạo Thi Đàn
Duyên thơ chưa trả lòng chưa thỏa
Nợ chữ còn vay, dạ chẳng an
Cố níu ngày qua thơ dẫu cạn
Thà buông tháng lụn, ý thơ tràn
Trăm năm thơ vẫn còn thơ mãi
Sống trẻ cùng thơ, hưởng thú nhàn.


SƠN PHƯƠNG

Hình ảnh
Chia sẽ niềm vui cùng anh NSP

NIỀM VUI

Sinh nhật rộn ràng nối bước sang
Niềm vui họp mặt với Thi Đàn
Câu thơ chấp cánh lời trường thọ
Nét bút tung hoành chữ phúc an
Bạn hữu tình thân đời sắc đượm
Môi mềm rượu ngọt suối hương tràn
Trăm năm thuyền cũng trôi về bến
Giữ dạ nâng niu cuộc sống nhàn.


DA


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
nguyen son phuong (06-08-2011, 02:37 pm), nga (06-08-2011, 03:11 pm), Trần Thị Lợi (08-08-2011, 02:19 pm), Kim Hoàng Oanh (10-08-2011, 04:04 pm), Công Văn Dị (13-08-2011, 03:51 pm), Bằng Lăng (14-08-2011, 07:27 am), giahung1980 (15-08-2011, 04:57 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-08-2011, 02:57 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
THANH LIÊM đã viết on :
Tiểu muội TL (M) xin kính mời Thi huynh (H) nhàn lãm & nếu H thích thì M xin mời H cùng họa cho vui H nhé:
1. SAY THƠ (xướng)
Chẳng phải ngẫu nhiên ta đến đây,
Đất lành chim đậu chốn thơ này.
Có qua mới biết mình say tỉnh,
Không lại sao tường họ tỉnh say.
Người thích êm đềm vui xướng họa,
Kẻ ham tĩnh mịch thú phơi bày.
Từng say thơ thẩn vườn chơi ấy,
Lai láng tình si nghĩa lý đầy.

Trần Thị Thanh Liêm

2. SAY THƠ (họa)
Chẳng phải ngẫu nhiên ta đến đây
Trai thanh nữ tú cõi tiên này
Chân đà lỡ bước đâu còn tỉnh
Hồn đã nếm tình khó thoát say
Ông đắm thơ bà mê mẩn họa
Anh yêu vần chị thiết tha bày
Sắn khoai quên hết nơi trần thế
Bầu rượu trên mây cứ nốc đầy!
Nguyễn Hữu Thăng

3. HỌA
"Lai láng tình si nghĩa lý đầy "
vương vương vấn vấn mãi chốn đây
Đôi lúc say say khi tỉnh tỉnh
Hưng hưng phấn phấn mãi ngất ngây .
Ai Xướng - vui tai thì cũng Họa
Nào đâu cố ý để phơi bày
Thơ thả vườn thơ lòng mát dạ
Thăng hoa theo gió hồn bay bay .
langdg

4. CHÁU HIỂU (họa)
Cháu biết từ lâu cô đợi đây
Quá vui chẳng nói được nên này
Xin cho , hãy hiểu còn đang bận
Đừng nghĩ , rằng là chỉ nói say
Lòng dạ thì luôn mang bối rối
Ruột gan vẫn mãi để phơi bày
Xin người hãy nhớ , chân trời ấy
Ánh nắng ngày mai sẽ ắp đầy
Nhiều bài của cô và mọi người rất hay nhưng cháu ko có thời gian trả lời. nếu cháu làm vội và sai sót nhiều mong cô hãy hiểu.
Gia hưng 1/8/11

5. BẠN THƠ
Yêu mến Thi Đàn ta đến đây
Duyên thơ hạnh ngộ ở nơi này
Giao lưu trao gửi tình thân ái
Xướng hoạ hoà đồng khúc đắm say
Cảm xúc riêng tư đều biểu lộ
Nỗi niềm sâu kín cũng phô bày
Sớm hôm gặp gỡ thêm vui vẻ
Dào dạt hồn thơ mãi mãi đầy!
Nguyễn Đức Tùy

6. MEN SAY
(Lai láng tình si nghĩa lý đầy)
Cùng mê xướng họa, đến nơi đây
Kết bạn muôn phương chung mái ấm
Nối tình vạn nẻo sẻ men say
Ý hợp, bạn bầu thêm gắn bó
Tâm đồng huynh đệ khỏi trình bày
Thi Đàn tiếng gọi từ tâm huyết
Hội tụ thi nhân đến chốn này
Trần Thị Lợi

7. SAY THƠ (họa tiếp)
Góp họa xin mời hãy tới đây
Hân hoan chào đón bạn nơi này
Ấm lòng khách xướng lời tâm sự
Mát ruột tôi hòa tiếng tỏ bày
Trái ngọt hoa thơm nhờ gốc vững
Thơ hay tứ đẹp bởi hương đầy
Cùng nhau ta hát câu tương ngộ
Nghĩa nặng tình sâu thỏa chí say.
Trần Thị Thanh Liêm

8. SAY THƠ
Cảm ơn chị Thanh Liêm ghé nhà em chơi ạ, hì, .............................. chúc Chị vui - khỏe - nhiều sáng tác hay.
Xin góp vui cùng mọi người:

Cưỡi gió thi đàn lạc chốn đây
Tiêu dao vui thú thỏa tình này
Tao nhân xướng họa nâng lòng quyến
Mặc khách giao hòa trọn nghĩa say
Một khối tâm đồng nào sắp đặt
Bốn phương chí kết chẳng an bày
Bạn – tôi lạ lẫm mà thân quá
Hợp tứ ta nâng cạn chén đầy.
pt.
Phong Trần

9. NGẠI
Ngại khó nên thường ít tới đây
Tám câu, bảy chữ, luật, niêm này
Câu, chữ, nỗi lòng, ta ẩn ý
Hồn thơ, tâm huyết, bạn tỏ bày
Bạn đã nhiệt tình năng hướng dẫn
Ta còn ngần ngại, lúc vơi đầy
Có bạn động viên ta phấn khởi
Vần thơ bè bạn nối tình say
Trần Thị Lợi

10 . TỈNH TRONG SAY

Chẳng phải tìm đâu _ đã sẵn đây .
Không đi cũng có mặt nơi này .
Xênh xang cứ ngỡ đang còn tỉnh .
Xốc xếch như chừng đã chớm say !
Mặc xác khen chê _ ai mến ghét .
Lờ đi nheo nguýt _kẻ gây bày .
Sự đời khó tránh khi tròn méo .
Nghĩa lý gì đâu những cạn đầy .

Hoàng Thị




11 . HỘI NGỘ THI ĐÀN

Lá vàng còn nép ở đâu đây
Cái hẹn năm qua tại chốn nầy
Thơ họa chảy tràn trong nỗi nhớ
Tình thân dâng ngập giữa men say
Hương Mùa Thu mới lo tròn vẹn
Tiệc rượu thanh tao đã sắp bày
Chúc chị mừng anh ngày hội ngộ
Vòng tay ta uống cạn ly đầy.

Duyên An

Cảm ơn chị Thanh Liêm trao cơ hội cho DA được tham gia với mọi người .





12- VƯỜN THƠ

Vượt dặm đường dài tôi đến đây
Tao nhân Mặc khách đủ nơi nầy
Bướm bay dẫn lối vào chung mộng
Hoa nở đưa đường đến cõi say
Một cảnh đời vui, câu xướng họa
Đôi vần thơ đối, ý vờn bay
Thơ trăm năm viết, lời chưa cạn
Sông chảy ngàn năm nước vẫn đầy.
SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
nga (06-08-2011, 03:05 pm), THANH LIÊM (06-08-2011, 03:27 pm), duyên an (07-08-2011, 08:12 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-08-2011, 03:13 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
BÁI THƠ TRÊN BIA MỘ
Hình ảnh


Mượn kiếp nhân sinh gìn nghiệp Đạo
Nương đời lập Đức vững đường tu .

oOo

Nhân nghĩa chu toàn một kiếp sanh
Gặp Đạo may duyên, số sẵn dành
Sống biết tìm tu, lo giải khổ
thác nhờ công quả được tôn vinh
Rằng nơi thế tục - do Thiên định
Về đến non Tiên, Phước - Đức thành
Nhờ xác thân phàm rèn luyện tánh
Vĩnh hằng phẩm vị Đạo nêu danh.

Hình ảnh

SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
nga (09-08-2011, 11:18 pm), duyên an (10-08-2011, 10:13 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 13-08-2011, 08:09 am 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:09 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13400 lần trong 3515 bài viết
 
BÁI THƠ TRÊN BIA MỘ
Mượn kiếp nhân sinh gìn nghiệp Đạo
Nương đời lập Đức vững đường tu .

oOo

Nhân nghĩa chu toàn một kiếp sanh
Gặp Đạo may duyên, số sẵn dành
Sống biết tìm tu, lo giải khổ
thác nhờ công quả được tôn vinh
Rằng nơi thế tục do Thiên định
Về đến non Tiên, phước - đức thành
Nhờ xác thân phàm rèn luyện tánh
Vĩnh hằng phẩm vị Đạo nêu danh.

SƠN PHƯƠNG ghi

SÁC CŨNG LÀ KHÔNG

Mang thân trụ thế kiếp nhân sanh
Chạy chốn nơi đâu Nghiệp vẫn dành...
Rèn chữ Đức tâm hồn sáng láng
Giữ lòng Nhân trí cả tồn vinh *
Cuộc đời ta chẳng do trời định
"Quyêt thắng Thiên" sự nghiệp ắt thành
"Thân bất tịnh" **là nơi chuyển Nghiệp
"Sắc là Không!" thì sá chi danh! ***

BXP

* Đã mang thân trụ thế cõi đời không ai thoát khỏi sự chi phối của Luật Nhân Quả, gây nhân lành thì được quả phúc, gây nhân ác phải chịu quả báo, không có Trời, Phật, Chúa...nào ban phúc, giáng hoạ cho ta.

**Phật dạy "Thân bất tịnh" là để ta giảm bớt những tham muốn..., nhưng chính nhờ xác thân này ta mới rèn tu mà chuyển Nghiệp.

*** Chỉ là thơ hoạ, không có ý mạo phạm người đã khuất.

Ốm quá ít vào TĐ không biết sinh nhật của SP, hôm nay vào trang mới biết đành xin lỗi và gửi lời chúc muộn màng: CHÚC SỨC KHOẺ VÀ HẠNH PHÚC



Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
nguyen son phuong (14-08-2011, 10:04 pm), giahung1980 (15-08-2011, 04:55 pm), nga (15-08-2011, 10:49 pm), duyên an (16-08-2011, 07:04 am), Honglinh64 (21-08-2011, 08:50 am), langdg (07-09-2011, 03:11 pm), Bằng Lăng (09-09-2011, 04:37 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Đường Luật - SƠN PHƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 17-08-2011, 07:34 pm 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
BỎ ĐI

Người đi , ta cũng chốn xa làng
Rũ nửa hồn đau dạ nát tan
Nén hận quay chân nhanh bước vội
Kìm sầu gạt lệ ứa đong tràn
Anh thề vẫn đó ! trăng in dấu
Em ước đâu rồi ? gió thả hoang
Vĩnh biệt quê hương trời đất cũ
Yêu thương bỏ lại ướt đêm vàng

gia hưng 17/8/11


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
duyên an (18-08-2011, 12:28 pm), nga (22-08-2011, 11:40 am), suongsuong (25-08-2011, 02:37 pm), Vũ Đình Phương (26-08-2011, 02:17 pm), Kim Hoàng Oanh (28-08-2011, 03:24 pm), nguyen son phuong (04-09-2011, 09:26 pm), Trần Thị Lợi (05-09-2011, 04:51 am), Tường Vi (18-09-2011, 11:49 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-08-2011, 02:17 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
2 THÁNG 9


Hình ảnh

Tiếng vọng Ba Đình rộn núi sông
Âm ba vang động đến muôn lòng
Chung xây một dãy hồn dân Việt
Thống nhất ba nơi giống Lạc Hồng
Đập vỡ xiềng, gông giành thắng lợi
Đánh tan xâm lược quyết thành công
Muôn năm giữ vững lời non nước
Độc Lập bao người thỏa dạ mong.


SƠN PHƯƠNG



Sửa lần cuối bởi nguyen son phuong vào ngày 16-10-2011, 02:00 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Kim Hoàng Oanh (28-08-2011, 03:24 pm), Công Văn Dị (28-08-2011, 03:31 pm), duyên an (28-08-2011, 05:47 pm), giahung1980 (02-09-2011, 01:33 pm), Trần Thị Lợi (05-09-2011, 04:52 am), Tường Vi (18-09-2011, 11:50 am), HuyDungPro (19-09-2011, 03:04 pm), Trần Việt Phong (21-09-2011, 04:04 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-09-2011, 01:00 am 
THANH LIÊM
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-04-2011, 05:30 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:26 pm
Tuổi: 61
Bài viết: 1787
Đến từ: Đại học Đại Nam Hà Nội
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13856 lần
Được cảm ơn:
7326 lần trong 1698 bài viết
 
Muội (M) xin góp mấy vần thơ nhỏ vào trang thơ của thi huynh (H), M rất mong được H góp ý cho ạ:

NIỀM TIN NƠI BIỂN ĐẢO

Bao la nước biển mênh mông,
Bốn mặt mù khơi khoảng trống không.
Gió bấc sóng thần hung bão tố,
Thủy tà ngoại tặc ác cường ngông.
Gan vàng quân sỹ tiền tiêu Bắc,
Dạ sắt hải đoàn chiến tuyến Đông.
Biển đảo muôn vàn điều trắc ẩn,
Dân tin yêu bộ đội biên phòng.


Đại học Đại Nam, 8/2011
M Trần Thị Thanh Liêm


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn THANH LIÊM cho bài viết này:
duyên an (03-09-2011, 10:24 am), giahung1980 (03-09-2011, 12:07 pm), nga (03-09-2011, 06:26 pm), langdg (07-09-2011, 03:16 pm), Bằng Lăng (09-09-2011, 04:36 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-09-2011, 10:16 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
THANH LIÊM đã viết on :
Muội (M) xin góp mấy vần thơ nhỏ vào trang thơ của thi huynh (H), M rất mong được H góp ý cho ạ:

NIỀM TIN NƠI BIỂN ĐẢO

Bao la nước biển mênh mông,
Bốn mặt mù khơi khoảng trống không.
Gió bấc sóng thần hung bão tố,
Thủy tà ngoại tặc ác cường ngông.
Gan vàng quân sỹ tiền tiêu Bắc,
Dạ sắt hải đoàn chiến tuyến Đông.
Biển đảo muôn vàn điều trắc ẩn,
Dân tin yêu bộ đội biên phòng.


Đại học Đại Nam, 8/2011
M Trần Thị Thanh Liêm



Hình ảnh



MIỀN BIỂN ĐẢO


Bao la trời rộng, biển mênh mông
Đảo rải liền kề nối khoảng không
Tài nguyên đất nước non sông Việt
Khêu gợi lòng tham lũ giặc ngông
Mấy lượt bất hòa bờ cõi Bắc
Bao lần tranh chấp biển trời Đông
Đảo ta, giặc ngoại lăm le chiếm
Biết vậy ta nên cố gắng phòng !



SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
duyên an (05-09-2011, 08:38 am), giahung1980 (06-09-2011, 07:53 pm), langdg (07-09-2011, 03:16 pm), Bằng Lăng (09-09-2011, 04:36 am), Trần Việt Phong (16-10-2011, 03:35 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 177 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.663s | 106 Queries | GZIP : Off ]