Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 177 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 10-04-2011, 05:48 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 

Thơ Đường Luật - SƠN PHƯƠNG


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG




Một dãy giang sơn giống Lạc Hồng
Từ Nam chí Bắc, rạng trời Đông
Tổ tiên xưa mở mang bờ cỏi
Con cháu ngày nay quyết một lòng
Giữ Đất, giữ Trời, sông núi Việt
Giữ rừng, biển, đảo... lập nên công
Thắp hương khấn hứa cùng non nước
Thề thắng ngoại xâm... một chữ " Đồng ".


SƠN PHƯƠNG


Sửa lần cuối bởi nguyen son phuong vào ngày 26-05-2011, 10:18 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
duyên an (10-04-2011, 07:24 pm), nga (11-04-2011, 07:50 am), Kim Hoàng Oanh (12-04-2011, 05:53 pm), Trần Việt Phong (14-10-2011, 08:31 pm), Hansy (30-11-2011, 04:50 pm), Bùi văn Thanh (29-12-2011, 03:39 pm), ngà (07-05-2012, 05:50 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-05-2011, 12:04 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
bích duyên đã viết on :
[Hình ảnh ]

TRỜI TÂY NINH

Trời Tây Ninh đẹp lắm bạn ơi !
Núi cao , Phật Tổ nằm nghỉ ngơi
Rừng vàng biển bạc lòng thanh thản
Quốc thái dân an dạ thảnh thơi ...
Kính tặng Sơn Phương
BD



VIẾNG TÒA THÁNH TÂY NINH



Sừng sững ngôi đền vướng bóng mây
Cảnh tiên sao lại sẵn nơi nầy
Chuông ngân giục khách trần quên tục
Tiếng kệ khuyên người tỉnh giấc say
Một kiếp phù du oan với trái
Đời còn thiện ác trả rồi vay
Ai ơi giấc mộng đời hư thực
Đến lúc tàn hơi... ai khóc ai !


SƠN PHƯƠNG
Tặng Bích Duyên


Sửa lần cuối bởi nguyen son phuong vào ngày 12-06-2011, 02:29 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
duyên an (23-05-2011, 08:25 am), buixuanphuong09 (23-05-2011, 04:25 pm), Gió Bụi (24-05-2011, 12:06 am), Kim Hoàng Oanh (26-05-2011, 10:32 am), Bằng Lăng (28-05-2011, 02:49 pm), THANH LIÊM (29-05-2011, 09:31 am), Công Văn Dị (02-06-2011, 12:29 pm), Bé Lười (03-06-2011, 10:00 pm), nga (12-06-2011, 09:26 am), Hansy (30-11-2011, 04:50 pm), Bùi văn Thanh (29-12-2011, 03:39 pm), ngà (07-05-2012, 05:50 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-05-2011, 04:22 pm 
bích duyên
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 27-04-2011, 10:16 pm
Lần ghé thăm trước: 12-09-2011, 11:21 am
Tuổi: 56
Bài viết: 670
Giới tính: Nam
Mình đang: Inlovek
Đã cảm ơn: 740 lần
Được cảm ơn:
1138 lần trong 390 bài viết
 
nguyen son phuong đã viết on :
bích duyên đã viết on :
[Hình ảnh ]

TRỜI TÂY NINH

Trời Tây Ninh đẹp lắm bạn ơi !
Núi cao , Phật Tổ nằm nghỉ ngơi
Rừng vàng biển bạc lòng thanh thản
Quốc thái dân an dạ thảnh thơi ...
Kính tặng Sơn Phương
BD



VIẾNG TÒA THÁNH TÂY NINH



Sừng sững ngôi đền vướng bóng mây
Cảnh tiên sao lại sẵn nơi nầy
Chuông ngân giục khách trần quên tục
Tiếng kệ khuyên người tĩnh giấc say
Một kiếp phù du danh lợi ảo
Đời còn thiện ác trả rồi vay
Ai ơi giấc mộng đời hư thực
Đến lúc tàn hơi... ai khóc ai !


SƠN PHƯƠNG
Tặng Bích Duyên


Hình ảnh






TOÀ THÁNH

Sừng sững ngôi đền dưới trời mây
Khen thay cảnh vật ở nơi này
Hoà hảo , cao đài quên trần tục
La môn , phật , giáo bỏ thói say
Có gan đến cửa quan thời biết
Hữu phúc khi thoát tục mới hay
Đa phương đa giáo đa tín ngưỡng
Nhất dạ nhất trung nhất tâm bầy
BD


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn bích duyên cho bài viết này:
Gió Bụi (24-05-2011, 12:07 am), duyên an (25-05-2011, 08:13 am), Kim Hoàng Oanh (26-05-2011, 10:33 am), Bằng Lăng (28-05-2011, 02:49 pm), THANH LIÊM (29-05-2011, 09:32 am), Công Văn Dị (02-06-2011, 12:30 pm), Bé Lười (03-06-2011, 10:00 pm), Cúc Tím (23-10-2011, 10:02 am), Hansy (30-11-2011, 04:50 pm), ngà (07-05-2012, 05:50 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 25-05-2011, 10:17 pm 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:09 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13400 lần trong 3515 bài viết
 
nguyen son phuong đã viết on :
bích duyên đã viết on :
[Hình ảnh ]

TRỜI TÂY NINH

Trời Tây Ninh đẹp lắm bạn ơi !
Núi cao , Phật Tổ nằm nghỉ ngơi
Rừng vàng biển bạc lòng thanh thản
Quốc thái dân an dạ thảnh thơi ...
Kính tặng Sơn Phương
BD



VIẾNG TÒA THÁNH TÂY NINH



Sừng sững ngôi đền vướng bóng mây
Cảnh tiên sao lại sẵn nơi nầy
Chuông ngân giục khách trần quên tục
Tiếng kệ khuyên người tĩnh giấc say
Một kiếp phù du danh lợi ảo
Đời còn thiện ác trả rồi vay
Ai ơi giấc mộng đời hư thực
Đến lúc tàn hơi... ai khóc ai !


SƠN PHƯƠNG
Tặng Bích Duyên



NGOẠ VÂN AM *



Ngoạ Vân Am lẩn giữa trời mây

Điều Ngự** xưa tu ở chốn này

"Giác ngộ tìm đường" tâm tĩnh lặng

"Tức tâm tức Phật" trí hăng say

Rau măng cháo bẹ - xa "duyên nợ"

Trích máu viết kinh - xả "trả vay"

Tột đỉnh giầu sang mà rũ bỏ

Hỏi rằng hậu thế có còn ai......?



BXP 25.05.2011

* Núi Yên Tử Qủang Ninh

** Điều Ngự Giác Hoàng tức vua Trần Nhân Tông, là vị vua đã hai lần lãnh đạo quân dân chiến thắng giặc Nguyên Mông.sau nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, lên núi Yên Tử tu, trải nhiều sự khem khổ, say mê viết kinh, khi hết mực đã trích máu thay mực viết. Sau 5 năm khổ hạnh đã đạt đạo quả, Ngài đã tổng hợp pháp tu của ba phái Thiền TQ: Thảo đường, Vô ngôn thông, Tì ni đa lưu chi và sáng lập nên Thiền phái TRÚC LÂM thuần VIỆT.

Sang thăm hoạ với Sơn Phường một bài làm quen


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
nga (25-05-2011, 10:50 pm), nguyen son phuong (25-05-2011, 11:41 pm), Kim Hoàng Oanh (26-05-2011, 10:33 am), duyên an (26-05-2011, 04:39 pm), Bằng Lăng (28-05-2011, 02:49 pm), THANH LIÊM (29-05-2011, 09:32 am), Bé Lười (03-06-2011, 10:00 pm), Hansy (30-11-2011, 04:51 pm), ngà (07-05-2012, 05:50 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-05-2011, 10:16 am 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
Xin cám ơn anh BÙI XUÂN PHƯỢNG đã ghé trang thơ.Rất xin lỗi vì tiếp anh hơi muộn.
Kính tặng anh câu thơ làm quà ra mắt muộn..


ĐỜI NGƯỜI, SỰ NGHIỆP&THỜI GIAN


Đời là một giấc mộng mà thôi
Thoáng chốc nồi Kê đã chín rồi
Như thấy Kim Ô vàng vách núi
Chợt màn đêm phủ khắp nơi nơi
Tích xưa Khương Thượng ngồi câu vận
Đến được công danh sắp hết đời
Mới biết thời gian qua vội vã
Không chờ thư thả bóng thuyền trôi'

SƠN PHƯƠNG


Sửa lần cuối bởi nguyen son phuong vào ngày 12-06-2011, 02:36 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Kim Hoàng Oanh (26-05-2011, 10:33 am), nga (26-05-2011, 03:40 pm), duyên an (26-05-2011, 04:39 pm), Bằng Lăng (28-05-2011, 02:49 pm), THANH LIÊM (29-05-2011, 09:32 am), Công Văn Dị (02-06-2011, 12:30 pm), Bé Lười (03-06-2011, 10:00 pm), Cúc Tím (23-10-2011, 10:02 am), Hansy (30-11-2011, 04:51 pm), Bùi văn Thanh (29-12-2011, 03:41 pm), ngà (07-05-2012, 05:51 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 27-05-2011, 08:21 am 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:09 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13400 lần trong 3515 bài viết
 
nguyen son phuong đã viết on :
Xin cám ơn anh BÙI XUÂN PHƯỢNG đã ghé trang thơ.Rất xin lỗi vì tiếp anh hơi muộn.
Kính tặng anh câu thơ làm quà ra mắt muộn..


ĐỜI NGƯỜI, SỰ NGHIỆP&THỜI GIAN


Đời là một giấc mộng mà thôi
Thoáng chốc nồi Kê đã chín rồi
Như thấy Kim Ô vương đỉnh núi
Chợt màn đêm phủ khắp nơi nơi
Tích xưa Khương Thượng ngồi câu vận
Đến được công danh sắp hết đời
Mới biết thời gian qua vội vã
Không chờ thư thả bóng thuyền trôi'

SƠN PHƯƠNG




CỨ THẾ THÔI!
Mặc thác vô thường nó cứ trôi
Can chi vương vấn? Cứ yêu đời!
Tranh hơn, tranh phải không vướng bận
Biết đủ, không cầu đã có nơi....
Khát học đến già còn khát mãi
Ước mơ tuổi trẻ cũng qua rồi
Sang giầu lặn ngụp ai say tỉnh
Vui với Thi Đàn - Cứ thế thôi!
BXP 27.05.2011
Sang thăm, hoạ đáp tạ, mong được nối tình thơ


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
duyên an (27-05-2011, 08:38 am), nguyen son phuong (28-05-2011, 10:06 am), Bằng Lăng (28-05-2011, 02:49 pm), THANH LIÊM (29-05-2011, 09:32 am), Công Văn Dị (02-06-2011, 12:31 pm), Bé Lười (03-06-2011, 10:00 pm), Hansy (30-11-2011, 04:51 pm), Bùi văn Thanh (29-12-2011, 03:41 pm), ngà (07-05-2012, 05:51 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 27-05-2011, 05:24 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
Xin cám ơn anh BÙI XUÂN PHƯỢNG đã ghé trang thơ.Rất xin lỗi vì tiếp anh hơi muộn.
Kính tặng anh câu thơ làm quà ra mắt muộn..


ĐỜI NGƯỜI, SỰ NGHIỆP&THỜI GIAN


Đời là một giấc mộng mà thôi
Thoáng chốc nồi Kê đã chín rồi
Như thấy Kim Ô vàng vách núi
Chợt màn đêm phủ khắp nơi nơi
Tích xưa Khương Thượng ngồi câu vận
Đến được công danh sắp hết đời
Mới biết thời gian qua vội vã
Không chờ thư thả bóng thuyền trôi'

SƠN PHƯƠNG

[/quote]


CỨ THẾ THÔI!
Mặc thác vô thường nó cứ trôi
Can chi vương vấn? Cứ yêu đời!
Tranh hơn, tranh phải không vướng bận
Biết đủ, không cầu đã có nơi....
Khát học đến già còn khát mãi
Ước mơ tuổi trẻ cũng qua rồi
Sang giầu lặn ngụp ai say tỉnh
Vui với Thi Đàn - Cứ thế thôi!
BXP 27.05.2011
Sang thăm, hoạ đáp tạ, mong được nối tình thơ
[/quote]




Cám ơn anh BXP và xin được tiếp vần...

[url=posting.php?mode=edit&f=48&p=88979#]posting.php?mode=edit&f=48&p=88979#[/url]VÔ THƯỜNG


Cuộc sống vô thường vẫn thế trôi !
Nhân duyên đã vậy... trách chi đời
Được thua, vinh nhục ai nào biết
Mộ địa hơi tàn đã sẵn nơi
Một kiếp bèo trôi vừa mới hợp
Vầng mây mới thấy lại tan rồi
Khuyên người hãy sống khi đang tỉnh
Đừng đợi mê rồi... muộn quá thôi !


SƠN PHƯƠNG


Sửa lần cuối bởi nguyen son phuong vào ngày 12-06-2011, 02:51 pm với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
nga (27-05-2011, 08:21 pm), duyên an (28-05-2011, 08:00 am), Bằng Lăng (28-05-2011, 02:49 pm), THANH LIÊM (29-05-2011, 09:32 am), Công Văn Dị (02-06-2011, 12:31 pm), Bé Lười (03-06-2011, 10:00 pm), Cúc Tím (23-10-2011, 10:02 am), Hansy (30-11-2011, 04:51 pm), Bùi văn Thanh (29-12-2011, 03:41 pm), ngà (07-05-2012, 05:51 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-05-2011, 05:40 am 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:09 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13400 lần trong 3515 bài viết
 
nguyen son phuong đã viết on :
buixuanphuong09 đã viết on :
nguyen son phuong đã viết on :
Xin cám ơn anh BÙI XUÂN PHƯỢNG đã ghé trang thơ.Rất xin lỗi vì tiếp anh hơi muộn.
Kính tặng anh câu thơ làm quà ra mắt muộn..


ĐỜI NGƯỜI, SỰ NGHIỆP&THỜI GIAN


Đời là một giấc mộng mà thôi
Thoáng chốc nồi Kê đã chín rồi
Như thấy Kim Ô vương đỉnh núi
Chợt màn đêm phủ khắp nơi nơi
Tích xưa Khương Thượng ngồi câu vận
Đến được công danh sắp hết đời
Mới biết thời gian qua vội vã
Không chờ thư thả bóng thuyền trôi'

SƠN PHƯƠNG




CỨ THẾ THÔI!
Mặc thác vô thường nó cứ trôi
Can chi vương vấn? Cứ yêu đời!
Tranh hơn, tranh phải không vướng bận
Biết đủ, không cầu đã có nơi....
Khát học đến già còn khát mãi
Ước mơ tuổi trẻ cũng qua rồi
Sang giầu lặn ngụp ai say tỉnh
Vui với Thi Đàn - Cứ thế thôi!
BXP 27.05.2011
Sang thăm, hoạ đáp tạ, mong được nối tình thơ





Cám ơn anh BXP và xin được tiếp vần...

VÔ THƯỜNG


Cuộc sống vô thường vẫn thế trôi !
Nhân duyên đã vậy... trách chi đời
Được thua, vinh nhục luôn lòng bận
Mộ địa hơi tàn đã sẵn nơi
Một kiếp phù du tâm tịnh mãi
Vầng mây mới hợp lại tan rồi
Khuyên người hãy sống khi đang tỉnh
Đừng đợi mê rồi... muộn quá thôi !


SƠN PHƯƠNG



NHÂN QUẢ
Vô thường dòng thác cứ buông trôi
Số phận? Không đâu! Cái Nghiệp đời!
Lục đạo luân hồi trôi nổi mãi
Theo đường Giải thoát sẽ yên nơi
Việc làm Thiện, Ác - Nhân gây đó
Đời gặp Vui, Đau - Quả trổ rồi
Phật, Chúa chẳng ai thưởng phạt cả
Tự ta tạo Nghiệp đó mà thôi!
BXP 28.05.2011


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
duyên an (28-05-2011, 08:00 am), nguyen son phuong (28-05-2011, 10:06 am), Bằng Lăng (28-05-2011, 02:49 pm), nga (28-05-2011, 08:02 pm), THANH LIÊM (29-05-2011, 09:32 am), Công Văn Dị (02-06-2011, 12:31 pm), Bé Lười (03-06-2011, 10:00 pm), Hansy (30-11-2011, 04:51 pm), ngà (07-05-2012, 05:51 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-05-2011, 10:17 am 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
Xin cám ơn anh BX PHƯỢNG và những bài thơ sâu lắng.
Xin gởi anh quà đáp tạ.Nối vần bài NHÂN QUẢ của Anh.


TA TRONG DÒNG ĐỜI


Dòng đời cuộn chảy cuốn ta trôi
Giành giựt , bon chen, bởi nợ đời
Mạnh được, yếu thua, tâm thiện thiếu
Nhân tình thế thái... có thừa nơi
Hướng tâm hành thiện, khuyên ai đó;
Lành dữ nhân duyên đã định rồi
Trọn kiếp phù sinh vun phúc cả
Ngàn đời một chữ NGỘ mà thôi.



SƠN PHƯƠNG


Sửa lần cuối bởi nguyen son phuong vào ngày 12-06-2011, 03:01 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Bằng Lăng (28-05-2011, 02:48 pm), nga (28-05-2011, 08:03 pm), THANH LIÊM (29-05-2011, 09:33 am), duyên an (29-05-2011, 09:34 am), Công Văn Dị (02-06-2011, 12:31 pm), Hansy (30-11-2011, 04:51 pm), ngà (07-05-2012, 05:51 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-05-2011, 02:34 pm 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:09 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13400 lần trong 3515 bài viết
 
nguyen son phuong đã viết on :
Xin cám ơn anh BX PHƯỢNG và những bài thơ sâu lắng.
Xin gởi anh quà đáp tạ.Nối vần bài NHÂN QUẢ của Anh.


TA TRONG DÒNG ĐỜI


Dòng đời cuộn chảy cuốn ta trôi
Giành giựt , bon chen, bởi nợ đời
Mạnh được, yếu thua, vay trả mãi
Nhân tình thế thái... có nơi nơi
Hướng tâm hành thiện, khuyên ai đó;
Lành dữ nhân duyên đã định rồi
Trọn kiếp phù sinh vun phúc cả
Ngàn đời một chữ NGỘ mà thôi.



SƠN PHƯƠNG




BUỒN LỠ PHẬN!



Sinh diệt đời thường cứ cuốn trôi

Tim ta dan díu cái duyên đời

Níu cơn hồ điệp lưu trong dạ

Để cánh chim trời bay khắp nơi

Lỡ dở tình xưa thôi ước hẹn

Buông xuôi thề cũ để qua rồi

Tái hồi mong được...Chim liền cánh!

Ba thước vùi sâu....đến thế thôi!



BXP 28.05.2011

Cảm ơn tình thơ trao đổi, đáp hoạ có chút buồn.


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
Bằng Lăng (28-05-2011, 02:48 pm), nga (28-05-2011, 08:04 pm), duyên an (29-05-2011, 09:34 am), THANH LIÊM (29-05-2011, 09:39 am), Hansy (30-11-2011, 04:51 pm), ngà (07-05-2012, 05:51 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-05-2011, 09:56 am 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
buixuanphuong09 đã viết on :
nguyen son phuong đã viết on :
Xin cám ơn anh BX PHƯỢNG và những bài thơ sâu lắng.
Xin gởi anh quà đáp tạ.Nối vần bài NHÂN QUẢ của Anh.


TA TRONG DÒNG ĐỜI


Dòng đời cuộn chảy cuốn ta trôi
Giành giựt , bon chen, bởi nợ đời
Mạnh được, yếu thua, tâm thiện thiếu
Nhân tình thế thái... có thừa nơi
Hướng tâm hành thiện, khuyên ai đó;
Lành dữ nhân duyên đã định rồi
Trọn kiếp phù sinh vun phúc cả
Ngàn đời một chữ NGỘ mà thôi.



SƠN PHƯƠNG




BUỒN LỠ PHẬN!



Sinh diệt đời thường cứ cuốn trôi

Tim ta dan díu cái duyên đời

Níu cơn hồ điệp lưu trong dạ

Để cánh chim trời bay khắp nơi

Lỡ dở tình xưa thôi ước hẹn

Buông xuôi thề cũ để qua rồi

Tái hồi mong được...Chim liền cánh!

Ba thước vùi sâu....đến thế thôi!



BXP 28.05.2011

Cảm ơn tình thơ trao đổi, đáp hoạ có chút buồn.




Anh buồn tôi cũng buồn theo...



CHỈ LÀ BÓNG MÂY TRÔI



Gió lặng mây ngừng nước vẫn trôi
Ngàn xưa Mây, nước có bao đời
Đã chung sông suối, chung dòng chảy
Cùng có vui đùa khắp mọi nơi
Nhân sinh cứ tưởng mây và nước
Khắng khít vì nhau khó tách rời
Ai biết nước buồn đơn độc mãi...?
Mây nghìn trùng... chỉ... bóng mây thôi.!


SƠN PHƯƠNG


Sửa lần cuối bởi nguyen son phuong vào ngày 12-06-2011, 03:07 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Bằng Lăng (29-05-2011, 11:03 am), duyên an (30-05-2011, 11:19 am), Hansy (30-11-2011, 04:51 pm), ngà (07-05-2012, 05:51 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-05-2011, 10:14 pm 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:09 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13400 lần trong 3515 bài viết
 
[blockquote]CHỈ LÀ BÓNG MÂY TRÔI Gió lặng mây ngừng, nước vẫn trôi
Ngàn xưa, mây nước có bao đời
Đã chung sông suối, chung dòng chảy
Cùng có vui đùa khắp mọi nơi
Nhân sinh cứ tưởng mây và nước
Khắng khít vì nhau khó tách rời
Ai biết nước buồn đơn độc mãi... ?
Mây nghìn trùng - chỉ... bóng mây trôi ...!
SƠN PHƯƠNG


CỨ BUÔNG TRÔI



Tiền tài, danh vọng - áng mây trôi

Ngoảnh lại: Ôi chao! sắp hết đời!

Người quí xuôi tay rồi tới chốn...

Kẻ hèn chân duỗi cũng về nơi...

Mây bay nước tụ tình khăng khít

Bến đậu thuyền neo nghĩa chẳng rời

Cuộc thế vô thường ai biết nhỉ

Dòng đời trong đục cứ buông trôi.



BXP 29.05.2011
[/blockquote]


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
duyên an (30-05-2011, 11:19 am), nga (01-06-2011, 10:53 am), Hansy (30-11-2011, 04:51 pm), ngà (07-05-2012, 05:51 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 31-05-2011, 05:40 am 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:09 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13400 lần trong 3515 bài viết
 
nguyen son phuong đã viết on :
nga đã viết on :
buixuanphuong09 đã viết on :
[blockquote]CHỈ LÀ BÓNG MÂY TRÔI Gió lặng mây ngừng, nước vẫn trôi
Ngàn xưa, mây nước có bao đời
Đã chung sông suối, chung dòng chảy
Cùng có vui đùa khắp mọi nơi
Nhân sinh cứ tưởng mây và nước
Khắng khít vì nhau khó tách rời
Ai biết nước buồn đơn độc mãi... ?
Mây nghìn trùng - chỉ... bóng mây trôi ...!
SƠN PHƯƠNG


CỨ BUÔNG TRÔI



Tiền tài, danh vọng - áng mây trôi

Ngoảnh lại: Ôi chao! sắp hết đời!

Người quí xuôi tay rồi tới chốn...

Kẻ hèn chân duỗi cũng về nơi...

Mây bay nước tụ tình khăng khít

Bến đậu thuyền neo nghĩa chẳng rời

Cuộc thế vô thường ai biết nhỉ

Dòng đời trong đục cứ buông trôi.



BXP 29.05.2011
[/blockquote]




ĐÊM THIÊNG ĐÓ

(Cái bài này là em trích ra của ĐẠI ĐỨC HOẰNG ĐẠO

chứ không phải em tự viết)





Đêm thiêng đó đất trời chuyển động

Khắp trần gian cuộc sống rạng ngời

Ngài đem chân lý rạng ngời

Mở đường giải thoát người người hân hoan



Đêm thiêng đó hoàn toàn chứng ngộ

Đạo nhiêm mầu cứu khổ độ sanh

Như Lai đạo quả viên thành

Vô thượng Đắng giác pháp lành truyền ban



Đêm thiêng đó vô vàn sanh chúng

Đồng hướng về cung phụng cúng dường

Nhạc trời vang khắp muôn nơi

Mừng đấng giác ngộ mở đường độ sanh



Đêm thiêng đó các hang Bồ tát

Cùng nhơn thiêng ca hát tán dương

Mừng Phật khai mở tình thương

Từ bi trí tuệ ngát hương đạo mầu



Đêm thiêng đó năm châu bốn biển

Đồng hỷ hoan tinh tấn nguyện cầu

Học theo giáo pháp thâm sâu

Tập tu tinh tấn hồi đầu Phật tâm


Nga 29052011

Kính tặng hai anh



Cám ơn NGA đã góp thơ cùng chúng tôi,
Xin tiếp vần anh BXP.

PHẬN NGƯỜI


Ngày lại qua ngày, cứ thế trôi
Thời gian mang hệ lụy cho đời
Tử sinh sẵn định nhờ căn phận
Hoạn lộ phần ai tự đến nơi
Miếng đỉnh chung như mây gió thổi
Rủi may, tan hợp chẳng khi rời
Thắm thoát đời ta qua mấy chốc
Làm người, có tiếc cũng đành thôi !


SƠN PHƯƠNG



THẾ MÀ THÔI !

"Bóng câu cửa sổ" - Thời gian trôi....
Dâu bể đổi thay cái cõi đời!
Quyền chức tranh giành rồi đến lúc...
Sang giầu lặn ngụp cũng về nơi...
Gìn lòng thanh thản tâm luôn vững
Giữ dạ thẳng ngay trí chẳng rời
Nghiệp ác, người ơi! Đừng tạo tác!
Rồi ba thước đất....thế mà thôi!

BXP 31.05.2011


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
nga (31-05-2011, 06:50 am), duyên an (31-05-2011, 08:43 am), nguyen son phuong (31-05-2011, 02:48 pm), Công Văn Dị (02-06-2011, 12:33 pm), Hansy (30-11-2011, 04:51 pm), ngà (07-05-2012, 05:52 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 31-05-2011, 02:59 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
Cám ơn anh Bùi Xuân Phượng đã cùng giao lưu. Xin tiếp vần Anh, Anh nhé.


VẪN LÀ CÁT BỤI


Cuộc sống đời thường mãi thả trôi
Chưa xong sự nghiệp đã xong đời
Chân run, gối mỏi bao giờ tới
Tột đỉnh sang giàu cũng đến nơi
Chẳng để tâm vun bồi nghiệp trước
Ngày sau biết muộn cũng qua rồi
Mới hay tất thảy đều hư ảo
Chỉ cát - bụi nầy, mới thật thôi.


SƠN PHƯƠNG


Sửa lần cuối bởi nguyen son phuong vào ngày 12-06-2011, 03:29 pm với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
nga (31-05-2011, 04:24 pm), duyên an (01-06-2011, 11:31 am), Công Văn Dị (02-06-2011, 12:34 pm), Hansy (30-11-2011, 04:51 pm), ngà (07-05-2012, 05:52 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-06-2011, 06:33 am 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:09 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13400 lần trong 3515 bài viết
 
Sơn Phường viết

Rất cám ơn Anh đã cùng giao lưu thân mật,Nhưng riêng tôi, vì viết theo cảm hứng mà ít dựa theo luật thơ Đường, nếu có gì làm phật ý anh, xin cho S.Phương xin lỗi. cố chạy theo anh,Tôi thật sự đuối rồi...



VẪN LÀ CÁT BỤI

Cuộc sống đời thường mãi thả trôi
Chưa xong sự nghiệp, đã xong đời
Chân run, gối mỏi tìm danh vọng
Tột đỉnh sang giàu, cũng đến nơi
Chẳng để tâm lo, vun nghiệp quả
Ngày sau biết muộn cũng qua rồi
Mới hay tất cả đều hư ảo
Chỉ cát bụi nầy mới thật thôi !


SƠN PHƯƠNG



MỘT HAY KHÁC?



Dòng thác thời gian mãi cuộn trôi

Đã từ vô thỉ cứ luân đời

Hôm qua thơ bé hồn nhiên thế

Thoáng chốc già nua trí nhão rồi

Phượng trẻ thanh xuân đầy khát vọng

Phượng già bẩy chục sắp về nơi...

Trẻ, già phân biệt - hai người khác

Nhưng vẫn chỉ là một Phượng thôi!



BXP 01.06.2011

Sơn Phường ơi! Chúng ta hoạ thơ trao đổi với nhau trước hết để vui, sau là học tập lẫn nhau, bận lòng chi ai hơn ai kém? Thú thật, tôi không ngờ mình có thể theo được SP cho đến bài hoạ hôm nay, đó là điều kì diệu đối với tôi. Lần đầu trong đời tôi gặp được một người bạn tâm đắc xướng hoạ kéo dài đến thế. Tôi muốn nói với SP nhiều nhưng trang thơ không cho phép. Nếu SP cũng cảm thấy tâm đắc với tôi, hãy cho tôi Email riêng để chúng ta có thể trao đổi được nhiều. Chúc vui!



Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
nga (01-06-2011, 06:42 am), duyên an (01-06-2011, 11:31 am), Hansy (30-11-2011, 04:51 pm), ngà (07-05-2012, 05:52 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-06-2011, 06:57 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
buixuanphuong09 đã viết on :
Sơn Phường viết

Rất cám ơn Anh đã cùng giao lưu thân mật,Nhưng riêng tôi, vì viết theo cảm hứng mà ít dựa theo luật thơ Đường, nếu có gì làm phật ý anh, xin cho S.Phương xin lỗi. cố chạy theo anh,Tôi thật sự đuối rồi...



VẪN LÀ CÁT BỤI

Cuộc sống đời thường mãi thả trôi
Chưa xong sự nghiệp, đã xong đời
Chân run, gối mỏi tìm danh vọng
Tột đỉnh sang giàu, cũng đến nơi
Chẳng để tâm lo, vun nghiệp quả
Ngày sau biết muộn cũng qua rồi
Mới hay tất cả đều hư ảo
Chỉ cát bụi nầy mới thật thôi !


SƠN PHƯƠNG



MỘT HAY KHÁC?



Dòng thác thời gian mãi cuộn trôi

Đã từ vô thỉ cứ luân đời

Hôm qua thơ bé hồn nhiên thế

Thoáng chốc già nua trí nhão rồi

Phượng trẻ thanh xuân đầy khát vọng

Phượng già bẩy chục sắp về nơi...

Trẻ, già phân biệt - hai người khác

Nhưng vẫn chỉ là một Phượng thôi!



BXP 01.06.2011

Sơn Phường ơi! Chúng ta hoạ thơ trao đổi với nhau trước hết để vui, sau là học tập lẫn nhau, bận lòng chi ai hơn ai kém? Thú thật, tôi không ngờ mình có thể theo được SP cho đến bài hoạ hôm nay, đó là điều kì diệu đối với tôi. Lần đầu trong đời tôi gặp được một người bạn tâm đắc xướng hoạ kéo dài đến thế. Tôi muốn nói với SP nhiều nhưng trang thơ không cho phép. Nếu SP cũng cảm thấy tâm đắc với tôi, hãy cho tôi Email riêng để chúng ta có thể trao đổi được nhiều. Chúc vui!




http://vietlove.com/board/lofiversion/i ... 42825.html
Luật - Bệnh - Lỗi trong thơ Đường Luật
Gở tặng hai anh,em cũng k dám làm thơ đường
chúc hai anh vui vẽ
Có gì phật ý mong hai anh bỏ qua cho
Nga


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
duyên an (01-06-2011, 11:30 am), Hansy (30-11-2011, 04:52 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-06-2011, 11:30 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
THĂM ANH

Anh về nơi ấy, có vui không?
Hiện tại anh đang ,làm nghề gì?
Anh nói đuối, nhưng anh có khỏe?
Đã bao lần, em muốn hỏi thăm
Nhưng không biết gì, để hỏi hết
Anh ở với ai, hay một mình
Lớn tuổi rồi ,anh nên giữ sức
Chúc anh vui khỏe, nhiều niềm vui

Đừng chê nha không biết làm thơ Đường
Em góp ý
Em thấy anh chỉ chuyên làm thơ
Anh qua viết tiếp lục bát mà giao lưu có nhiều người
Hoặc chatroom ở phía dưới,hoặc foroomthidan
Nga 01052011


Sửa lần cuối bởi nga vào ngày 02-06-2011, 01:32 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
duyên an (01-06-2011, 11:30 am), nguyen son phuong (02-06-2011, 10:07 pm), Hansy (30-11-2011, 04:52 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-06-2011, 05:17 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
buixuanphuong09 đã viết on :
Sơn Phường viết

Rất cám ơn Anh đã cùng giao lưu thân mật,Nhưng riêng tôi, vì viết theo cảm hứng mà ít dựa theo luật thơ Đường, nếu có gì làm phật ý anh, xin cho S.Phương xin lỗi. cố chạy theo anh,Tôi thật sự đuối rồi...



VẪN LÀ CÁT BỤI

Cuộc sống đời thường mãi thả trôi
Chưa xong sự nghiệp, đã xong đời
Chân run, gối mỏi tìm danh vọng
Tột đỉnh sang giàu, cũng đến nơi
Chẳng để tâm lo, vun nghiệp quả
Ngày sau biết muộn cũng qua rồi
Mới hay tất cả đều hư ảo
Chỉ cát bụi nầy mới thật thôi !


SƠN PHƯƠNG



MỘT HAY KHÁC?



Dòng thác thời gian mãi cuộn trôi

Đã từ vô thỉ cứ luân đời

Hôm qua thơ bé hồn nhiên thế

Thoáng chốc già nua trí nhão rồi

Phượng trẻ thanh xuân đầy khát vọng

Phượng già bẩy chục sắp về nơi...

Trẻ, già phân biệt - hai người khác

Nhưng vẫn chỉ là một Phượng thôi!



BXP 01.06.2011

Sơn Phường ơi! Chúng ta hoạ thơ trao đổi với nhau trước hết để vui, sau là học tập lẫn nhau, bận lòng chi ai hơn ai kém? Thú thật, tôi không ngờ mình có thể theo được SP cho đến bài hoạ hôm nay, đó là điều kì diệu đối với tôi. Lần đầu trong đời tôi gặp được một người bạn tâm đắc xướng hoạ kéo dài đến thế. Tôi muốn nói với SP nhiều nhưng trang thơ không cho phép. Nếu SP cũng cảm thấy tâm đắc với tôi, hãy cho tôi Email riêng để chúng ta có thể trao đổi được nhiều. Chúc vui!



Rất cám ơn Anh B.X.PHƯỢNG và tôi sẽ gởi địa chỉ Email của tôi cho anh tại hộp thư Thidan.Thân kính.


GẦN CUỐI MỘT ĐỜI NGƯỜI


Tôi giữa dòng đời vẫn phải trôi
Cưu mang thân phận, nợ ơn đời
Đắng môi nếm trải lời nhân thế
Ngọt giọng van nài khắp mọi nơi
Cầu chữ bình an , đời chẳng đáp
Khấn câu giãi khổ cũng xong rồi
Mặc bóng tà dương dần khuất núi
Chờ vầng trăng rụng, mộng tàn thôi.


SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
buixuanphuong09 (01-06-2011, 09:46 pm), Công Văn Dị (02-06-2011, 12:35 pm), duyên an (02-06-2011, 12:54 pm), nga (05-06-2011, 01:02 am), Hansy (30-11-2011, 04:52 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-06-2011, 09:49 pm 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:09 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13400 lần trong 3515 bài viết
 
Sơn Phường viết

SP rất cám ơn ý tốt cúa Anh. SP sẽ gởi địa chỉ Email của SP cho anh bằng tin nhắn, tai hộp thư Thidan nhé!Rất vui vì điều nầy, Chúc anh khỏe, vui và sáng tác nhiều thơ hay.



GẦN CUỐI MỘT ĐỜI NGƯỜI



Tôi giữa dòng đời vẫn phải trôi
Cưu mang thân phận , nợ ơn đời
Đắng môi nếm trải lời nhân thế
Ngọt giọng van nài khắp mọi nơi
Cầu chữ bình an , đời chẳng đáp
Khấn câu giãi khổ cũng xong rồi
Mặc ánh tà dương dần khuất núi
Chờ vầng trăng rụng, mộng tàn thôi.




SƠN PHƯƠNG


DO TA

Tự mình làm chủ chẳng buông trôi
Nhân quả do ta tạo nghiệp đời
Việc thiện vươn tay về chốn chốn
Tình thương dàn trải khắp nơi nơi
An lành đâu chỉ phương trời ấy
Cực lạc là đây cõi tịnh rồi
Phúc, hoạ chính do ta tạo tác
Đời người ai cũng thế mà thôi!

BXP 01.06.2011
Cái vần này bí lắm rồi, SP tạo một đề tài khác đi.


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
nguyen son phuong (01-06-2011, 10:28 pm), nga (02-06-2011, 12:03 am), Công Văn Dị (02-06-2011, 12:35 pm), duyên an (02-06-2011, 12:53 pm), Bé Lười (03-06-2011, 10:01 pm), Hansy (30-11-2011, 04:52 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-06-2011, 02:01 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
Trải lòng cùng anh B.X.PHƯỢNG qua những vần thơ hoài niệm một thời.
Xin được viết từ bài : '' Giọt Lòng Gửi Gió '' của Anh.

SÔNG NGÀN ĐỜI VẪN VẬY


Lờ lững thuyền trôi trong bóng mây
Gió đưa nhè nhẹ lá vàng bay
Sông quay quắt nhớ, vàng hoa nắng
Nước động lăn tăn, gợn sóng gầy
Bờ Lau xưa vẫn sầu cô quạnh
Bãi cũ chờ người, nhớ ngất ngây
Tôi xa mấy bận đời dâu bể
Về lại sông xưa, nước vẫn đầy.


SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
duyên an (03-06-2011, 08:06 pm), buixuanphuong09 (03-06-2011, 09:45 pm), Bé Lười (03-06-2011, 10:01 pm), nga (05-06-2011, 01:01 am), Hansy (30-11-2011, 04:52 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-06-2011, 09:57 pm 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:09 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13400 lần trong 3515 bài viết
 
nguyen son phuong đã viết on :
Trải lòng cùng anh B.X.PHƯỢNG qua những vần thơ hoài niệm một thời.
Xin được viết từ bài : '' Giọt Lòng Gửi Gió '' của Anh.

SÔNG NGÀN ĐỜI VẪN VẬY


Lờ lững thuyền trôi trong bóng mây
Gió đưa nhè nhẹ lá vàng bay
Sông quay quắt nhớ, vàng hoa nắng
Nước động lăn tăn, gợn sóng gầy
Bờ Lau xưa vẫn sầu cô quạnh
Bãi cũ chờ người, nhớ ngất ngây
Tôi xa mấy bận đời dâu bể
Về lại sông xưa, nước vẫn đầy.


SƠN PHƯƠNG




THU NHỚ

Vàng au suối nắng chảy chân mây
Gió nhẹ rung cành lá lướt bay
Phượng thắm cành cao còn lác đác
Sen hồng hồ rộng tỏ thân gầy
Đỏ hồng xanh cốm duyên nồng đượm
Bạc đá non cau nghĩa đắm ngây
Sắc thắm cúc quì khơi nỗi nhớ
Sông tương dòng cũ vẫn chan đầy.

BXP 03.06.2011


Cảm ơn SP đã hoạ thơ. Tôi muốn tạo một Topic chuyên đề về xướng hoạ thơ Đường luật, sẽ đưa tòan bộ những bài xướng hoạ của chúng ta vào Topic này, muốn tạo một sân chơi mời các bạn đang tập làm thơ Đường luật tham gia. Nòng cốt của Topíc này là cuộc xướng hoạ của chúng ta. Mong được SP ủng hộ.


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
Bé Lười (03-06-2011, 10:01 pm), nguyen son phuong (04-06-2011, 10:56 am), nga (05-06-2011, 01:01 am), Hansy (30-11-2011, 04:52 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-06-2011, 11:04 am 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
BỨC TRANH HOÀNG HÔN

Hình ảnh


Ráng đỏ chiều nay nhượm sắc mây
Cánh chim về muộn rã rời bay
Nơi tia sáng cuối còn vương lại
Vàng vọt trời xa giọt nắng gầy
Sương giăng hờ hững sầu cô quạnh
Khói phủ la đà... nhớ ngất ngây
Quê tôi một thoáng hoàng hôn muộn
Cũng để đời say, giấc mộng đầy.


SƠN PHƯƠNG
(Trích Tập làm thơ Đường)


Sửa lần cuối bởi nguyen son phuong vào ngày 14-10-2011, 10:22 pm với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
nga (05-06-2011, 01:02 am), Hansy (30-11-2011, 04:52 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-06-2011, 07:56 pm 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:09 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13400 lần trong 3515 bài viết
 
Sơn Phường viết

BỨC TRANH HOÀNG HÔN



Ráng đỏ chiều hôm nhượm sắc mây
Cánh chim về muộn rã rời bay
Nơi tia sáng cuối còn vương lại
Vàng vọt trời xa giọt nắng gầy
Khói mịt mờ giăng, buồn lãng đãng
Sương phủ la đà, nhớ ngất ngây
Quê tôi một thoáng hoàng hôn muộn
Cũng để đời say giấc mộng đầy.




SƠN PHƯƠNG


VẪN DÂNG ĐẦY

Niềm tin gửi gió tím trời mây
Mặc cánh chim trời cứ thoả bay
Sợi nhớ vấn vương chìm mắt nhỏ
Giọt thương da diết đậu vai gầy
Nưả trăng cô lạnh soi song tủi
Phòng vắng gối đơn ủ mặt ngây
Một tiếng chim khuya...chìm tim lạnh
Dòng tương cuộn sóng vẫn dâng đầy.

BXP 04.06.2011
Góp ý: Câu 6 nên đảo một chút cho đúng luật
Khói mịt mờ giăng, buồn lãng đãng
Sương la đà phủ, nhớ ngô ngây


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
duyên an (05-06-2011, 06:38 am), nguyen son phuong (05-06-2011, 02:16 pm), Hàn Khiết Tâm (10-06-2011, 09:26 pm), Bằng Lăng (17-06-2011, 05:09 am), Hansy (30-11-2011, 04:52 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-06-2011, 02:24 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
buixuanphuong09 đã viết on :
Sơn Phường viết

BỨC TRANH HOÀNG HÔN



Ráng đỏ chiều hôm nhượm sắc mây
Cánh chim về muộn rã rời bay
Nơi tia sáng cuối còn vương lại
Vàng vọt trời xa giọt nắng gầy
Sương giăng hờ hững... sầu cô quạnh
Khói phủ la đà, nhớ ngất ngây
Quê tôi một thoáng hoàng hôn muộn
Cũng để đời say giấc mộng đầy.




SƠN PHƯƠNG


VẪN DÂNG ĐẦY

Niềm tin gửi gió tím trời mây
Mặc cánh chim trời cứ thoả bay
Sợi nhớ vấn vương chìm mắt nhỏ
Giọt thương da diết đậu vai gầy
Nưả trăng cô lạnh soi song tủi
Phòng vắng gối đơn ủ mặt ngây
Một tiếng chim khuya...chìm tim lạnh
Dòng tương cuộn sóng vẫn dâng đầy.

BXP 04.06.2011
Góp ý: Câu 6 nên đảo một chút cho đúng luật
Khói mịt mờ giăng, buồn lãng đãng
Sương la đà phủ, nhớ ngô ngây




GIẤC MỘNG & ĐÊM TRĂNG


Bàng bạc trăng mờ khuất bóng mây
Cao cao trời thẫm cánh chim bay
Xa đưa tiếng Vạt buồn đơn lạnh
Gọi Nhạn sầu vương nỗi héo gầy
Trắng giọt sương mờ chưa tỉnh ngủ
Vạt Sành khản giọng, gọi như ngây
Trăng đêm nay có còn ai nhỉ ?
Chia sẻ cùng tôi... giấc mộng đầy .


SƠN PHƯƠNG


Sửa lần cuối bởi nguyen son phuong vào ngày 14-10-2011, 10:24 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
buixuanphuong09 (05-06-2011, 03:23 pm), nga (05-06-2011, 06:10 pm), duyên an (06-06-2011, 10:31 am), Hàn Khiết Tâm (10-06-2011, 09:26 pm), Bằng Lăng (17-06-2011, 05:09 am), Hansy (30-11-2011, 04:52 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-06-2011, 05:07 pm 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:09 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13400 lần trong 3515 bài viết
 
Sơn Phường viết
GIẤC MỘNG & ĐÊM TRĂNG
Bàng bạc trăng mờ khuất bóng mây
Cao cao trời thẫm, cánh chimbay
Xa đưa tiếng Vạc buồn đơn lạnh
Gọi Nhạn sầu vương nỗi héogầy
Trắng giọt sương mờ, chưa tỉnh ngủ
Vạt Sành khản giọng, gọi nhưngây
Trăng đêm nay có còn ai nhỉ ?
Chia sẻ cùng tôi giấc mộng đầy .
SƠN PHƯƠNG

GIẤC MỘNG & ĐÊM TRĂNG
Trăng khuya mờ ảo lẩn trong mây
Một cánh chim trời bóng lướt bay
Xẻ nửa vành trăng in gối lạnh
Ôm tròn nỗi nhớ phủ vai gầy
Giọt tình sóng sánh còn chan chứa
Sợi nhớ chơi vơi vẫn ngất ngây
Giấc mộng đêm Thu ai biết nhỉ
Tiếng đàn dìu dặt vẫn đâu đây!

BXP 05.06.2011


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
nga (05-06-2011, 06:10 pm), duyên an (06-06-2011, 10:30 am), Hàn Khiết Tâm (10-06-2011, 09:26 pm), Bằng Lăng (17-06-2011, 05:09 am), Hansy (30-11-2011, 04:53 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-06-2011, 03:51 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
Viết tiếp vần bài thơ '' ĐỜI '' của bạn D.An và anh B.X.Phượng


LỜI CUỐI CỦA NGƯỜI ĐỜI


Đơn giản vì tôi tự đến đây
Không ai đưa đón, bởi lòng say
Nay ra đi chẳng chờ căn sồ
Chẳng luyến lưu chi cuộc sống nầy
Thế sự còn đâu may với rủi
Chỉ là Thành, Bại... dở cùng hay
Xưa nay tất thảy KHÔNG mà CÓ
CÓ đó rồi KHÔNG... tựa gió mây.


SƠN PHƯƠNG


Sửa lần cuối bởi nguyen son phuong vào ngày 12-06-2011, 02:23 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
buixuanphuong09 (06-06-2011, 04:18 pm), nga (06-06-2011, 04:38 pm), duyên an (06-06-2011, 09:17 pm), Hàn Khiết Tâm (10-06-2011, 09:26 pm), Bằng Lăng (17-06-2011, 05:09 am), Trần Việt Phong (16-10-2011, 03:25 pm), Cúc Tím (23-10-2011, 10:04 am), Hansy (30-11-2011, 04:53 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 177 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.927s | 111 Queries | GZIP : Off ]