Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 184 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 28-12-2011, 02:01 am 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 

Thơ Gia Hưng


Hải âu đã viết on :
Em quên hết

Em trở lại dòng sông xưa bến cũ
Đốt tro tàn kỷ niệm chiếc thuyền xưa
Anh xa rồi hoang vắng một chiều mưa
Mà ký ức cứ chập chờn năm tháng

Em xóa sạch ướp hương xoa dĩ vãng
Để niềm đau thôi dậy nấc từng cơn
Nâng dịu êm để quên hết oán hờn
Mà anh đã gieo muôn ngàn chát đắng

Em không thể về tuổi hoa trong trắng
Nhưng hồn em sẽ thanh thản nhẹ tênh
Nhưng chưa từng ngấm khoảnh khắc chênh vênh
Anh để lại sau cuộc tình ong bướm

Gió đêm thổi không còn mang hơi hướm
Nhưng canh buồn em dệt đắng trái tim
Kể từ nay bình an đã đến tìm
Em không nhớ mình đã từng quen biết

HA



XÓT THƯƠNG

Đổi thay mới..có bao giờ mặc cũ..
Từng đếm nhiêu lần đã phụ tình xưa..?
Tưởng cùng người ước hẹn dưới màn mưa
Sẽ bền chặt ,nào ngờ..chưa đầy tháng..!

Ái ân ngỡ , em quên vào dĩ vãng
Khi cô đơn gợi nhớ thoảng từng cơn
Điện thoại reo vang trách móc oán hờn
Rồi để lại mình..nhiều hơn cay đắng

Tôi gìn giữ ôm tình yêu trong trắng
Gặm nhấm từng giờ..trống vắng buồn tênh
Dõi theo người mỗi bước hụt chênh vênh
Mà thương xót đời bồng bềnh hoa bướm

Sau hoan lạc..cho em gì hơi hướm..?
Những cuộc chơi đã thấm đượm vào tim
Xiết vòng tay bao kẻ lạ kiếm tìm
Bờ vai ấm..im lìm..em từng biết


GIA HUNG 28/12/11

Cảm ơn HA tới chơi để lại thơ...Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui mới


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (28-12-2011, 04:08 am), Trần Thị Lợi (28-12-2011, 06:28 am), aoanh (28-12-2011, 08:25 am), Hải âu (28-12-2011, 09:56 am), NuocMatMuaThu (28-12-2011, 10:02 am), Hansy (28-12-2011, 10:03 pm), Trần Hoành (02-01-2012, 12:55 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:34 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:50 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 28-12-2011, 07:14 am 
Trần Hoành
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-10-2011, 07:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 03:36 pm
Tuổi: 51
Bài viết: 666
Đến từ: TP. Bắc Giang
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 5562 lần
Được cảm ơn:
5852 lần trong 670 bài viết
 
CHÍ LÀM TRAI....!
(Tặng Gia Hưng)

Cám ơn lời chúc “phước trùng lai”
“Gửi tặng tri âm ước nguyện cài”
Vượt bể, anh hùng đâu quản ngại…
Hơn người cũng bởi chí làm trai….!

Trần Hoành
(Cám ơn Gia Hưng đã ghé thăm và có lời chúc năm mới. Chúc em luôn phấn đấu thành đạt và thỏa chí làm trai)


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Trần Hoành cho bài viết này:
aoanh (28-12-2011, 08:24 am), Hansy (28-12-2011, 10:03 pm), giahung1980 (28-12-2011, 11:41 pm), Nguyễn Thanh Tùng (29-12-2011, 05:57 am), n.vthau (11-01-2012, 08:34 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:50 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 28-12-2011, 08:42 am 
Bùi Bắc Hợp
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-10-2011, 10:46 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:51 am
Tuổi: 56
Bài viết: 1530
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 3169 lần
Được cảm ơn:
5575 lần trong 1444 bài viết
 
Hình ảnh
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Năm mới Thoa xin chúc mọi người
Nhâm Thìn tết mãi ngập niềm vui
Quây quần , viên mãn cùng con cháu
Xuân đến trao nhau những nụ cười

Xuân đến trao nhau những nụ cười
Nhâm thìn tết mãi ngập niềm vui
Quây quần viên mãn cùng con cháu
Năm mới Thoa xin chúc mọi người

Năm cũ đã qua mới đến rồi
Cùng nhau ôn lại những buồn vui
Vứt đi nỗi nhớ trên dòng lệ
Giữ lại niềm tin dưới nụ cười

Giữ lại niềm tin dưới nụ cười
Cùng nhau ôn lại những buồn vui
Vứt đi nỗi nhớ bên dòng lệ
Năm cũ đã qua mới đến rồi

Bùi Thị Kim Thoa


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Bùi Bắc Hợp cho bài viết này:
duyên an (28-12-2011, 07:36 pm), Hansy (28-12-2011, 10:03 pm), giahung1980 (28-12-2011, 11:41 pm), Nguyễn Thanh Tùng (29-12-2011, 05:57 am), Trần Hoành (02-01-2012, 12:56 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:34 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:50 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 28-12-2011, 09:58 am 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
giahung1980 đã viết on :
Hải âu đã viết on :
Em quên hết



XÓT THƯƠNG

Đổi thay mới..có bao giờ mặc cũ..
Từng đếm nhiêu lần đã phụ tình xưa..?
Tưởng cùng người ước hẹn dưới màn mưa
Sẽ bền chặt ,nào ngờ..chưa đầy tháng..!

Ái ân ngỡ , em quên vào dĩ vãng
Khi cô đơn gợi nhớ thoảng từng cơn
Điện thoại reo vang trách móc oán hờn
Rồi để lại mình..nhiều hơn cay đắng

Tôi gìn giữ ôm tình yêu trong trắng
Gặm nhấm từng giờ..trống vắng buồn tênh
Dõi theo người mỗi bước hụt chênh vênh
Mà thương xót đời bồng bềnh hoa bướm

Sau hoan lạc..cho em gì hơi hướm..?
Những cuộc chơi đã thấm đượm vào tim
Xiết vòng tay bao kẻ lạ kiếm tìm
Bờ vai ấm..im lìm..em từng biết


GIA HUNG 28/12/11

Cảm ơn HA tới chơi để lại thơ...Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui mới


Không hối tiếc

Kỷ niệm xưa cây mùa thu héo rũ
Có còn chi mà gợi nhớ đong đưa
Quan trọng gì chuyện người ghét hay ưa
Đà quay bước đâu màng chi thua thắng

Tiếng thời gian thúc người trong đêm vắng
Tiếc làm gì xanh đỏ một màu sơn
Giữ làm chi những oán giận tủi hờn
Ký ức ấy sẽ phai cùng năm tháng

Tương lại đẹp ắt xóa nhòa dĩ vãng
Đưa người qua những khoảnh khắc chênh vênh
Dòng đời trôi sóng có đẩy dập dềnh
Tâm yên ả vẫn thấy duyên nồng đượm

Giọt yêu thương hãy ân cần cúi lượm
Chắt lọc tình để hàn gắn con tim
Như ngày sau theo về đất im lìm
Hồn cười dịu đà sống theo chữ...biết

HA
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
aoanh (28-12-2011, 11:35 am), duyên an (28-12-2011, 07:36 pm), Hansy (28-12-2011, 10:03 pm), giahung1980 (28-12-2011, 11:41 pm), Trần Hoành (28-12-2011, 11:49 pm), Nguyễn Thanh Tùng (29-12-2011, 05:57 am), n.vthau (11-01-2012, 08:34 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:51 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 28-12-2011, 11:36 am 
aoanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-10-2011, 02:54 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:18 pm
Bài viết: 854
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 11797 lần
Được cảm ơn:
6104 lần trong 858 bài viết
 
giahung1980 đã viết on :
[ Hình ảnh ]
Năm cũ trôi qua..năm mới ghé lại.Một lần nữa chúc mọi người vạn sự như ý.Cảm ơn đã để lại lời chúc tốt đẹp nhất...happy new year

CHÚC PHÚC TRI ÂM

Xuân tới nào riêng với mỗi ai
An khang ,thịnh vượng ,phước trùng lai
Tân niên viên mãn..mừng vui lại
Gửi tặng tri âm ước nguyện cài

Ách tắc cổng sau lẫn ngõ ngoài
Công danh rực rỡ ánh thiên khai
Bội thu phú quý hơn năm ngoái
Sự nghiệp trường tồn để mãi mai

Tích thiện lưu truyền..đức tới tai
Cháu con hiền thảo , gốc vươn dài
Bệnh tiêu , phát thọ..tinh tường mãi
Nhàn hưởng vinh hoa với lộc tài


GIA HƯNG 28/12/11


CÁM ƠN GIA HƯNG
CHÚC EM MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
VẠN SỰ NHƯ Ý !

Mai Hương


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn aoanh cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (28-12-2011, 03:47 pm), duyên an (28-12-2011, 07:36 pm), Hansy (28-12-2011, 10:03 pm), giahung1980 (28-12-2011, 11:41 pm), Trần Hoành (28-12-2011, 11:49 pm), Nguyễn Thanh Tùng (29-12-2011, 05:57 am), n.vthau (11-01-2012, 08:35 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:51 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 28-12-2011, 03:47 pm 
Trần Thị Lợi
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-05-2010, 08:12 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 10:37 am
Tuổi: 63
Bài viết: 10050
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 27759 lần
Được cảm ơn:
20550 lần trong 7487 bài viết
 
giahung1980 đã viết on :
[ Hình ảnh ]
Năm cũ trôi qua..năm mới ghé lại.Một lần nữa chúc mọi người vạn sự như ý.Cảm ơn đã để lại lời chúc tốt đẹp nhất...happy new year

CHÚC PHÚC TRI ÂM

Xuân tới nào riêng với mỗi ai
An khang ,thịnh vượng ,phước trùng lai
Tân niên viên mãn..mừng vui lại
Gửi tặng tri âm ước nguyện cài

Ách tắc cổng sau lẫn ngõ ngoài
Công danh rực rỡ ánh thiên khai
Bội thu phú quý hơn năm ngoái
Sự nghiệp trường tồn để mãi mai

Tích thiện lưu truyền..đức tới tai
Cháu con hiền thảo , gốc vươn dài
Bệnh tiêu , phát thọ..tinh tường mãi
Nhàn hưởng vinh hoa với lộc tài



GIA HƯNG 28/12/11



CHÚC TIẾP
(Nhàn hưởng vinh hoa với lộc tài)
Tránh xa hiểm họa với thiên tai
Câu thơ xướng, họa không thua bạn
Trang sách tâm tình chẳng kém ai
*
Lĩnh xướng, ngâm thơ, vẫn nối dài
Đọc chuyện đêm khuya, vẫn thính tai
Chương trình văn nghệ còn theo mãi
Thể dục dưỡng sinh, sức dẻo dai
*
Bạn thơ cùng chúc sáng tương lai
Lên mạng làm thơ vẫn miệt mài
Tình thơ lai láng, vần thơ đẹp
Hòa vui, già, trẻ, gái cùng trai
Trần Thị Lợi


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Trần Thị Lợi cho bài viết này:
duyên an (28-12-2011, 07:36 pm), Hansy (28-12-2011, 10:03 pm), giahung1980 (28-12-2011, 11:41 pm), Trần Hoành (28-12-2011, 11:50 pm), Nguyễn Thanh Tùng (29-12-2011, 05:57 am), n.vthau (11-01-2012, 08:35 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:51 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 28-12-2011, 07:36 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:37 pm
Bài viết: 1466
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15581 lần
Được cảm ơn:
8935 lần trong 1441 bài viết
 
giahung1980 đã viết on :
[ Hình ảnh ]

Năm cũ trôi qua..năm mới ghé lại.Một lần nữa chúc mọi người vạn sự như ý....happy new year


CHÚC PHÚC TRI ÂM

Xuân tới nào riêng với mỗi ai
An khang ,thịnh vượng ,phước trùng lai
Tân niên viên mãn..mừng vui lại
Gửi tặng tri âm ước nguyện cài

Ách tắc cổng sau lẫn ngõ ngoài
Công danh rực rỡ ánh thiên khai
Bội thu phú quý hơn năm ngoái
Sự nghiệp trường tồn để mãi mai

Tích thiện lưu truyền..đức tới tai
Cháu con hiền thảo , gốc vươn dài
Bệnh tiêu , phát thọ..tinh tường mãi
Nhàn hưởng vinh hoa với lộc tài

GIA HƯNG 28/12/11
**--**--**
TẾT SỚM

Tết sớm về qua ngõ...nhà ai
Đông còn lưu luyến..mãi tương lai
Nắng len cành lộc rào xuân lại
Xóm nhỏ..vẳng nghe..tiếng chúc cài

Hương pháo nô chen giọng trẻ..ngoài
Hò..ngân..trên bến đón hoa khai
Rảo chân tiễn bước đưa..năm ngoái
Bếp lửa tưng bừng rực ánh mai

Gió nhẹ..hôn thầm..trộm nụ tai
Tóc mây buông lửng..thả trôi dài
Mừng vui..đùa giỡn bên hồn mãi
Phước lộc đang khuân..cửa đổ..Tài

GIA HƯNG




Hình ảnh

CHÀO XUÂN MỚI

Khẽ khàng xuân đến biết hay không
Trước ngõ rong chơi vạt nắng hồng
Bướm lượn vờn quanh nghiêng cánh mỏng
Cành mai ươm nụ đợi tàn đông

Ngoài vườn lá gọi tiếng lao xao
Hoa dại khoe duyên đượm sắc màu
Phớt tím lam hồng mơn mởn hé
Mượt mà hướng ngọn ngắm xanh cao

Cụ già phơi ấm dạo quanh sân
Bóng gậy men theo mấy nhịp trần
Lốc cốc nghe vang lời của đất
Trăm năm gom nhặt được bao phần

Vui đùa lũ trẻ réo ầm vang
Mỗi tết cao thêm ngắn áo hàn
Khúc khích hồn nhiên mùa mở hội
Vươn vai hứng trọn ánh dương chan

Mai khôi chạm khẽ cánh đào hồng
Nam bắc chung mùa xuân tiễn đông
Hỡi nhánh lan rừng thôi khép nép
Ngày vui tao ngộ khắp non sông

DA


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
aoanh (28-12-2011, 08:19 pm), Hansy (28-12-2011, 10:03 pm), giahung1980 (28-12-2011, 11:41 pm), Trần Hoành (28-12-2011, 11:50 pm), Nguyễn Thanh Tùng (29-12-2011, 05:57 am), Nguyễn Đức Tùy (29-12-2011, 03:32 pm), THANH LIÊM (01-01-2012, 07:30 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:35 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:51 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 28-12-2011, 10:02 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
giahung1980 đã viết on :
Năm cũ trôi qua..năm mới ghé lại.Một lần nữa chúc mọi người vạn sự như ý.Cảm ơn đã để lại lời chúc tốt đẹp nhất...happy new year

CHÚC PHÚC TRI ÂM

Xuân tới nào riêng với mỗi ai
An khang ,thịnh vượng ,phước trùng lai
Tân niên viên mãn..mừng vui lại
Gửi tặng tri âm ước nguyện cài

Ách tắc cổng sau lẫn ngõ ngoài
Công danh rực rỡ ánh thiên khai
Bội thu phú quý hơn năm ngoái
Sự nghiệp trường tồn để mãi mai

Tích thiện lưu truyền..đức tới tai
Cháu con hiền thảo , gốc vươn dài
Bệnh tiêu , phát thọ..tinh tường mãi
Nhàn hưởng vinh hoa với lộc tài


GIA HƯNG 28/12/11


Hình ảnh



TÌNH XUÂN

Vàng nắng vờn bay trong mắt ai
Tình xuân phơi phới dậy bồng lai
Bướm ong rạo rực vờn qua lại
Ngây thơ thiếu nữ điệu hoa cài.

Gió xuân dịu mát thoảng trong ngoài
Len cả vào hồn dẫu bế khai
Trước thềm năm mới bâng khuâng ngoái
Ngát cánh hoa lòng đào cúc mai.

Thắm đẫm hương tình môi mắt tai
Niềm yêu nối tiếp tháng năm dài
Xuân ơi, hãy đượm mùa thương mãi
Tết của tình yêu, tết hoạnh tài…

HANSY
HAPPY NEW YEAR


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
giahung1980 (28-12-2011, 11:39 pm), Trần Hoành (28-12-2011, 11:50 pm), Nguyễn Thanh Tùng (29-12-2011, 05:56 am), Nguyễn Đức Tùy (29-12-2011, 03:31 pm), NuocMatMuaThu (05-01-2012, 09:05 am), n.vthau (11-01-2012, 08:35 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:52 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 29-12-2011, 03:30 pm 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
giahung1980 đã viết on :
[ Hình ảnh ]
Năm cũ trôi qua..năm mới ghé lại.Một lần nữa chúc mọi người vạn sự như ý.Cảm ơn đã để lại lời chúc tốt đẹp nhất...happy new year

CHÚC PHÚC TRI ÂM

Xuân tới nào riêng với mỗi ai
An khang ,thịnh vượng ,phước trùng lai
Tân niên viên mãn..mừng vui lại
Gửi tặng tri âm ước nguyện cài

Ách tắc cổng sau lẫn ngõ ngoài
Công danh rực rỡ ánh thiên khai
Bội thu phú quý hơn năm ngoái
Sự nghiệp trường tồn để mãi mai

Tích thiện lưu truyền..đức tới tai
Cháu con hiền thảo , gốc vươn dài
Bệnh tiêu , phát thọ..tinh tường mãi
Nhàn hưởng vinh hoa với lộc tài


GIA HƯNG 28/12/11



Hình ảnh

CHÚC PHÚC BẠN THƠ

Sang xuân ấm áp với ngày dài
Chúc bạn thơ ta phát lộc tài
Cây bút ngày càng thêm khoẻ khoắn
Trang thơ tươi thắm những đào mai...

Ngày Tết sum vầy vui chứa chan
Thơ rượu giao hoan cứ chảy tràn
Mừng đón Nhâm Thìn năm thắng lợi
Chúc gia đình hạnh phúc an khang!
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
aoanh (29-12-2011, 03:31 pm), Nguyễn Thanh Tùng (29-12-2011, 03:44 pm), giahung1980 (30-12-2011, 08:32 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:35 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:52 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 30-12-2011, 01:49 am 
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ...
Hồ Xuân Thu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-08-2011, 03:33 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:25 pm
Tuổi: 26
Bài viết: 335
Đến từ: Vừa Xuống Núi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 2361 lần
Được cảm ơn:
1253 lần trong 317 bài viết
 
Gia Hưng viết

Trích dẫn:

][ Hình ảnh ]
TẾT SỚM

Tết sớm về qua ngõ...nhà ai
Đông còn lưu luyến..mãi tương lai
Nắng len cành lộc rào xuân lại
Xóm nhỏ..vẳng nghe..tiếng chúc cài

Hương pháo nô chen giọng trẻ..ngoài
Hò..ngân..trên bến đón hoa khai
Rảo chân tiễn bước đưa..năm ngoái
Bếp lửa tưng bừng rực ánh mai

Gió nhẹ..hôn thầm..trộm nụ tai
Tóc mây buông lửng..thả trôi dài
Mừng vui..đùa giỡn bên hồn mãi
Phước lộc đang khuân..cửa đổ..Tài


GIA HƯNG

CHÚC MỌI NGƯỜI VÀ GIA ĐÌNH ĐÓN XUÂN MỚI VUI VẺ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC


Rất vui Giahung đã ghé thăm thơ Thu, chúc Hưng và gia đình năm mới hạnh phúc tràn đầy

Xuân về đẹp quá phải không anh
Chồi non lá nõn trĩu trên cành
Trẻ em nô đùa vui áo mới
Chím Yến kéo về bay lanh quanh

Em tặng cho anh hộp quà này
Là hai chai rượu hiệu Bordeaux
Mùng một mở màn khui uống đã
Cả năm sung sướng xỉn mỗi ngày

HXT

Hình ảnh Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Hồ Xuân Thu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (30-12-2011, 04:59 am), aoanh (30-12-2011, 08:55 am), giahung1980 (30-12-2011, 08:31 pm), Trần Hoành (02-01-2012, 12:57 pm), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:52 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2011, 02:22 pm 
aoanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-10-2011, 02:54 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:18 pm
Bài viết: 854
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 11797 lần
Được cảm ơn:
6104 lần trong 858 bài viết
 
Hình ảnh

NĂM MỚI ĐẾN CÙNG HẠNH PHÚC


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn aoanh cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (31-12-2011, 02:57 pm), giahung1980 (31-12-2011, 07:23 pm), Trần Hoành (02-01-2012, 12:57 pm), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:52 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2011, 04:18 pm 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:09 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13400 lần trong 3515 bài viết
 
GIA HƯNG viết
TẾT SỚM

Tết sớm về qua ngõ...nhà ai
Đông còn lưu luyến..mãi tương lai
Nắng len cành lộc rào xuân lại
Xóm nhỏ..vẳng nghe..tiếng chúc cài

Hương pháo nô chen giọng trẻ..ngoài
Hò..ngân..trên bến đón hoa khai
Rảo chân tiễn bước đưa..năm ngoái
Bếp lửa tưng bừng rực ánh mai

Gió nhẹ..hôn thầm..trộm nụ tai
Tóc mây buông lửng..thả trôi dài
Mừng vui..đùa giỡn bên hồn mãi
Phước lộc đang khuân..cửa đổ..Tài

GIA HƯNG

CHÚC GIA HƯNG

Chúc Gia Hưng Tân niên sảng khoái
Ủ hồn thơ phấn khởi, tươi vui
Tôi còn trụ vững cõi đời
Thì câu thơ hoạ chưa rời được đâu.

BXP


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
giahung1980 (31-12-2011, 07:23 pm), Nguyễn Thanh Tùng (02-01-2012, 04:15 am), Trần Hoành (02-01-2012, 12:57 pm), NuocMatMuaThu (05-01-2012, 09:06 am), n.vthau (11-01-2012, 08:35 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:53 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2011, 07:53 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
.
SẮC XUÂN
Lãng đãng Xuân về trên cánh mai
Chao nghiêng ong bướm khẽ chạm hài
Đong đưa chút lộc non e ấp
Một thoáng nồng hương, một thoáng say...
HANSY
.
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
giahung1980 (31-12-2011, 07:55 pm), Trần Hoành (02-01-2012, 12:58 pm), Nguyễn Thanh Tùng (08-01-2012, 01:37 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:35 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:53 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2011, 07:56 pm 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
CHÀO NHÀ THƠ MAI HƯƠNG

Nước chảy..đá kia..chắc có còn.?
Mỗi ngày một xúc...núi tan non
Bút vung mấy nét dồn muôn ngọn
Khuấy đất khua trời chuyện cỏn con

Mấy chữ ,tuy rằng chẳng đủ câu
Sắc chưa thể gột hẳn lên mầu
Danh thơm đợi bếp còn đang nấu
Sẽ nức ngày mai chẳng phải cầu

Bởi thế nhẩn nha lấy thú vui
Tình thơ san sẻ cốt chia bùi
Dẫu hơn nào muốn khoe phanh túi
Sợ lại tạp nham..lẫn đủ mùi

Ở đời cái tiếng ấy đâu to
Tay nắm trong tay chẳng lẽ mò
Lắm kẻ..tưởng hay tìm kiếm đọ
Riêng mình thừa thãi lại còn cho

Nên giờ cố nghĩ..vẫn là chưa
Để học nhiều thêm ấy mới vừa
Ngặt nỗi hồn thơ tràn chỗ chứa
Tay bay theo ý..chẳng..xô bừa


Gia hưng 31/12/11


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
aoanh (31-12-2011, 07:59 pm), Nguyễn Thanh Tùng (02-01-2012, 04:14 am), Trần Hoành (02-01-2012, 12:58 pm), Hansy (02-01-2012, 09:43 pm), NuocMatMuaThu (05-01-2012, 09:06 am), n.vthau (11-01-2012, 08:35 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:54 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2011, 08:11 pm 
aoanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-10-2011, 02:54 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:18 pm
Bài viết: 854
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 11797 lần
Được cảm ơn:
6104 lần trong 858 bài viết
 
giahung1980 đã viết on :


CHÀO NHÀ THƠ MAI HƯƠNG


Nước chảy..đá kia..chắc có còn.?
Mỗi ngày một xúc...núi tan non
Bút vung mấy nét dồn muôn ngọn
Khuấy đất khua trời chuyện cỏn con

Mấy chữ ,tuy rằng chẳng đủ câu
Sắc chưa thể gột hẳn lên mầu
Danh thơm đợi bếp còn đang nấu
Sẽ nức ngày mai chẳng phải cầu

Bởi thế nhẩn nha lấy thú vui
Tình thơ san sẻ cốt chia bùi
Dẫu hơn nào muốn khoe phanh túi
Sợ lại tạp nham..lẫn đủ mùi

Ở đời cái tiếng ấy đâu to
Tay nắm trong tay chẳng lẽ mò
Lắm kẻ..tưởng hay tìm kiếm đọ
Riêng mình thừa thãi lại còn cho

Nên giờ cố nghĩ..vẫn là chưa
Để học nhiều thêm ấy mới vừa
Ngặt nỗi hồn thơ tràn chỗ chứa
Tay bay theo ý..chẳng..xô bừa


Gia hưng 31/12/11

Cám ơn em Gia Hưng . Hôm nay mới được đọc hết bài thơ của em - chị cảm thấy tâm đắc quá . Chị rất thích bài thơ này em ạ . Nhưng bài này chị còn phải nghĩ đã - Vì chị thấy là không đơn giản đâu ! ( Nhưng em đừng gọi chị là nhà thơ nhé vì chị đâu đã được như thế ! hihiiii...)chúc em luôn vui !
MH


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn aoanh cho bài viết này:
giahung1980 (31-12-2011, 08:14 pm), Nguyễn Thanh Tùng (02-01-2012, 03:53 am), Hansy (02-01-2012, 09:43 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:35 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:58 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2011, 09:46 pm 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
HAPPY NEW YEAR


Cứ ước rằng xuân mãi chẳng qua
Tặng thêm tuổi mới bởi lo già
Đêm nay chuyển khắc thời vui quá
Lại thấy mừng hơn..khách tới nhà


Khoảng cách..thêm gần..mỗi cách xa
Đếm từng giây phút đất giao hoà
Đổi thay nào khác..nhưng sao...lạ
Hạnh phúc vươn cành nhánh nở hoa


Nồng ấm chân tình rót bạn ha
Mai này nhớ hứa chẳng phôi..À..!
Bên tôi từng bước cùng nhau nhá
Thề thốt mình coi cũng đã là...


Gửi tặng tình riêng..bạn của ta
Trăm ngàn vạn nỗi sướng vui..và
Muôn điều lành tốt..cùng..Ơn tạ
Đã tới thăm tôi..ấy đó mà


gia hung 31/12/11


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
NuocMatMuaThu (31-12-2011, 09:51 pm), aoanh (31-12-2011, 10:04 pm), Nguyễn Thanh Tùng (31-12-2011, 10:22 pm), Trần Hoành (02-01-2012, 12:59 pm), Hansy (02-01-2012, 09:43 pm), Hải âu (03-01-2012, 12:09 am), n.vthau (11-01-2012, 08:35 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:58 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 01-01-2012, 10:32 am 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
giahung1980 đã viết on :
HAPPY NEW YEAR


Cứ ước rằng xuân mãi chẳng qua
Tặng thêm tuổi mới bởi lo già
Đêm nay chuyển khắc thời vui quá
Lại thấy mừng hơn..khách tới nhà


Khoảng cách..thêm gần..mỗi cách xa
Đếm từng giây phút đất giao hoà
Đổi thay nào khác..nhưng sao...lạ
Hạnh phúc vươn cành nhánh nở hoa


Nồng ấm chân tình rót bạn ha
Mai này nhớ hứa chẳng phôi..À..!
Bên tôi từng bước cùng nhau nhá
Thề thốt mình coi cũng đã là...


Gửi tặng tình riêng..bạn của ta
Trăm ngàn vạn nỗi sướng vui..và
Muôn điều lành tốt..cùng..Ơn tạ
Đã tới thăm tôi..ấy đó mà


gia hung 31/12/11



MỘNG ƯỚC ĐẦU NĂM


Một tờ lịch sau cùng
Báo hiệu năm đã hết
Một ngày nữa là Tết
Mừng ngày đầu một năm

Tiếng nhạc rộn thanh âm
Chào mùa xuân đang tới
Người người thêm tuổi mới
Gặt hái thêm thành công

Cơ giới hóa nghề nông
Giống cây trồng phát triển
Năng suất luôn cải tiến
Giúp nông dân được mùa

Hàng hóa luôn chạy đua
Cạnh tranh về chất lượng
Giảm giá thành xuất xưởng
Đưa hàng về nông thôn

Đời sống người công nhân
Tại nhiều khu chế xuất
Được quan tâm đúng mực
Giảm nhẹ phần khó khăn


Hàng giải khát, uống ăn
Theo nhu cầu thực phẩm
Rau, củ, quả bảo đảm
Sạch, vệ sinh, an toàn

Ngành giáo dục hô vang
Cấm chạy theo thành tích
Không nương tay - bưng bít
Giải trừ nạn dạy thêm

Trả cuộc sống hồn nhiên
Cho học trò cấp một
Vui niềm vui đến lớp
Xem trường học là nhà

Và tất cả chúng ta
Hồn thơ dâng lai láng
Câu, ý đầy lãng mạng
Viết nên bài thơ hay...

SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
giahung1980 (01-01-2012, 11:31 pm), Nguyễn Thanh Tùng (02-01-2012, 04:13 am), Trần Hoành (02-01-2012, 12:59 pm), Hansy (02-01-2012, 09:42 pm), Hải âu (03-01-2012, 12:09 am), NuocMatMuaThu (05-01-2012, 09:06 am), n.vthau (11-01-2012, 08:35 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:58 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 01-01-2012, 07:45 pm 
THANH LIÊM
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-04-2011, 05:30 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:26 pm
Tuổi: 61
Bài viết: 1787
Đến từ: Đại học Đại Nam Hà Nội
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13856 lần
Được cảm ơn:
7326 lần trong 1698 bài viết
 
nguyen son phuong đã viết on :
giahung1980 đã viết on :

HAPPY NEW YEAR


Cứ ước rằng xuân mãi chẳng qua
Tặng thêm tuổi mới bởi lo già
Đêm nay chuyển khắc thời vui quá
Lại thấy mừng hơn..khách tới nhà


Khoảng cách..thêm gần..mỗi cách xa
Đếm từng giây phút đất giao hoà
Đổi thay nào khác..nhưng sao...lạ
Hạnh phúc vươn cành nhánh nở hoa


Nồng ấm chân tình rót bạn ha
Mai này nhớ hứa chẳng phôi..À..!
Bên tôi từng bước cùng nhau nhá
Thề thốt mình coi cũng đã là...


Gửi tặng tình riêng..bạn của ta
Trăm ngàn vạn nỗi sướng vui..và
Muôn điều lành tốt..cùng..Ơn tạ
Đã tới thăm tôi..ấy đó mà


gia hung 31/12/11


Mến gởi cháu Gia Hưng! Cảm ơn cháu đã ghé thăm & tặng thơ hay. Nhân dịp đầu xuân 2012, chúc cháu cùng quý quyến luôn VUI KHỎE, HẠNH PHÚC & THỊNH VƯỢNG!

XIN CHÚC VIỆT NAM THI ĐÀN NGÀY MỘT PHÁT TRIỂN LỚN MẠNH & BỀN VỮNG!

Cô Trần Thị Thanh Liêm chúc phúc cháu!


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn THANH LIÊM cho bài viết này:
giahung1980 (01-01-2012, 11:32 pm), Nguyễn Thanh Tùng (02-01-2012, 03:53 am), NuocMatMuaThu (02-01-2012, 11:56 am), Hansy (02-01-2012, 09:42 pm), Hải âu (03-01-2012, 12:09 am), n.vthau (11-01-2012, 08:35 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:58 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 02-01-2012, 03:39 am 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
NHỚ ..!


Em ơi ! có thấu hiểu mùa đông..?
Đất bắc mình anh nỗi lạnh lòng
Nhớ nắng trời nam...sầu lẻ bóng
Xa người chân bước hụt hoài..mong !


Đêm thương gửi gió vắt sang ngày
Năm cũ buồn qua mới chẳng hay
Khắc khoải canh leo mờ sáng dậy
Ưu tư còn mải mắc hồn say

GIA HƯNG 2/1/12


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (02-01-2012, 03:53 am), NuocMatMuaThu (02-01-2012, 05:13 am), Nguyễn Đức Tùy (02-01-2012, 07:12 am), Trần Hoành (02-01-2012, 01:00 pm), Hansy (02-01-2012, 09:42 pm), Hải âu (03-01-2012, 12:09 am), n.vthau (11-01-2012, 08:35 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:58 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 02-01-2012, 05:39 am 
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ...
Hồ Xuân Thu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-08-2011, 03:33 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:25 pm
Tuổi: 26
Bài viết: 335
Đến từ: Vừa Xuống Núi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 2361 lần
Được cảm ơn:
1253 lần trong 317 bài viết
 
giahung1980 đã viết on :
NHỚ ..!


Em ơi ! có thấu hiểu mùa đông..?
Đất bắc mình anh nỗi lạnh lòng
Nhớ nắng trời nam...sầu lẻ bóng
Xa người chân bước hụt hoài..mong !


Đêm thương gửi gió vắt sang ngày
Năm cũ buồn qua mới chẳng hay
Khắc khoải canh leo mờ sáng dậy
Ưu tư còn mải mắc hồn say

GIA HƯNG 2/1/12



Em không lạnh lẽo gió mùa đông ?
Thấy Bắc cô đơn cũng lạnh lòng
Nam Việt rét run còn chiếc bóng
Đây sầu bên ấy có ai mong

Đông đi qua cửa sớm ngày ngày
Xuân đến mà em cũng chẳng hay
Một nụ hồng tươi vừa ngủ dậy
Hồn vừa tỉnh giấc ngỡ cơn say.

HXT

Năm mới chúc anh vạn sự Như ý nhé!


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Hồ Xuân Thu cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (02-01-2012, 07:11 am), Trần Hoành (02-01-2012, 01:01 pm), Hansy (02-01-2012, 09:42 pm), Hải âu (03-01-2012, 12:10 am), giahung1980 (04-01-2012, 10:27 pm), Nguyễn Thanh Tùng (08-01-2012, 01:38 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:35 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:58 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 02-01-2012, 07:10 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
giahung1980 đã viết on :
HAPPY NEW YEAR


Cứ ước rằng xuân mãi chẳng qua
Tặng thêm tuổi mới bởi lo già
Đêm nay chuyển khắc thời vui quá
Lại thấy mừng hơn..khách tới nhà


Khoảng cách..thêm gần..mỗi cách xa
Đếm từng giây phút đất giao hoà
Đổi thay nào khác..nhưng sao...lạ
Hạnh phúc vươn cành nhánh nở hoa


Nồng ấm chân tình rót bạn ha
Mai này nhớ hứa chẳng phôi..À..!
Bên tôi từng bước cùng nhau nhá
Thề thốt mình coi cũng đã là...


Gửi tặng tình riêng..bạn của ta
Trăm ngàn vạn nỗi sướng vui..và
Muôn điều lành tốt..cùng..Ơn tạ
Đã tới thăm tôi..ấy đó mà


gia hung 31/12/11


THƠ VUI NĂM MỚI

Thơ tôi theo bạn tiếp vần "a"
Năm mới mừng vui chúc cả nhà
Sức khoẻ dồi dào nhiều may mắn
Tham quan thắng cảnh khắp gần xa

Tiễn năm Tân Mão đã đi qua
Nhâm Thìn vừa đến nắng chan hoà
Vườn thơ thi hữu đầy hương sắc
Xướng hoạ giao lưu bạn với ta

Mỗi năm thêm tuổi chẳng lo già
Vườn xuân nở rộ những mùa hoa
Cháu con phương trưởng cùng đi tới
Viết tiếp trang đời khúc tráng ca

Tết đến đào mai đẹp mặn mà
Rộn rã tiếng cười ha...ha...ha
Cùng nhau cạn chén mừng xuân mới
Bất chợt niềm vui bỗng vỡ oà!
2.1.2012
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (02-01-2012, 07:50 am), Trần Hoành (02-01-2012, 01:01 pm), Hansy (02-01-2012, 09:42 pm), Hải âu (03-01-2012, 12:13 am), giahung1980 (04-01-2012, 10:27 pm), NuocMatMuaThu (05-01-2012, 09:07 am), n.vthau (11-01-2012, 08:35 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:56 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 02-01-2012, 11:53 am 
NuocMatMuaThu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 29-11-2011, 06:28 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 10:19 am
Bài viết: 128
Đến từ: USA
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 1653 lần
Được cảm ơn:
1257 lần trong 134 bài viết
 
Hình ảnh

CHÚC XUÂN NHƯ Ý

Xuân đất khách chẳng hoa Đào nở
Mượn đôi dòng lưu đỡ thăm anh
Chúc công vinh được sớm thành
Tương lai đẹp một màu xanh suốt đời

Tri ân bạn lưu lời mến tặng
Dẫu xa xôi nghe ấm cả lòng
Quên đi cái lạnh mùa Đông
Để trang thơ viết còn dòng mến yêu

Nước Mắt Mùa Thu
***
Gia Hưng thân mến:
Đôi dòng NMMT xin phép được ghé sang thăm GH vẫn khoẻ, và cũng sẵn trong dịp này, Thu cũng được gởi lời cảm tạ GH cho những lần dừng chân ghé sang thăm và cũng đã lưu lại những lời chúc Xuân thân ái mến tặng, Thu xin tri ân và cảm kích nhiều, nhưng thật đáng tiếc lắm Gia Hưng ạ, vì trên xứ người, Thu không được dịp hân hạnh để ngắm Hoa Mai hoặc Đào nở, thôi thì đành cho Thu xin phép được mượn đỡ đôi dòng thơ mộc mạc trên, Thu xin gởi lời mến chúc Gia Hưng, cùng gia đình và toàn thể các Thi Nhân của Việt Nam Diễn Đàn được an hưởng một mùa Xuân đẹp và dễ thương như ý, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn và đáng iêu nhất, còn hồn thơ thì luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, thêm lần nữa, Thu xin tri ân và cảm kích nhiều
Thân ái
NuocMatMuaThu
_________________________

Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi NuocMatMuaThu vào ngày 05-01-2012, 09:07 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn NuocMatMuaThu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (02-01-2012, 12:56 pm), Trần Hoành (02-01-2012, 01:03 pm), Hansy (02-01-2012, 09:42 pm), giahung1980 (04-01-2012, 10:27 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:35 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:56 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 02-01-2012, 09:41 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
giahung1980 đã viết on :
HAPPY NEW YEAR

Cứ ước rằng xuân mãi chẳng qua
Tặng thêm tuổi mới bởi lo già
Đêm nay chuyển khắc thời vui quá
Lại thấy mừng hơn..khách tới nhà

Khoảng cách..thêm gần..mỗi cách xa
Đếm từng giây phút đất giao hoà
Đổi thay nào khác..nhưng sao...lạ
Hạnh phúc vươn cành nhánh nở hoa

Nồng ấm chân tình rót bạn ha
Mai này nhớ hứa chẳng phôi..À..!
Bên tôi từng bước cùng nhau nhá
Thề thốt mình coi cũng đã là...

Gửi tặng tình riêng..bạn của ta
Trăm ngàn vạn nỗi sướng vui..và
Muôn điều lành tốt..cùng..Ơn tạ
Đã tới thăm tôi..ấy đó mà

gia hung 31/12/11

HAPPY NEW YEAR

Xuân mới đã về đông đã qua
Chòm râu coi bộ cũng thêm già
Bâng khuâng chút nhớ mùa xưa quá
Cái thuở tết sang chửa có nhà

Bạn thân có đứa ở hơi xa
Khó lắm thời nay được giao hòa
Kẻ ở quê hương người xứ lạ
Nhớ nhau chẳng tặng được cành hoa

Mà này bạn mới đâu thiếu ha
Miễn lòng rộng mở là có à
Thương nhau trao đổi vần thơ nhá
Tao nhã thú vui cũng đã là…

Năm mới gởi bạn chút tình ta
Mong ước thành công thật lớn… và
Hạnh phúc gia nương. Cùng cảm tạ
Tình người luôn đẹp, bạn thơ mà…

HANSY


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (02-01-2012, 09:51 pm), NuocMatMuaThu (02-01-2012, 11:11 pm), Hải âu (03-01-2012, 12:13 am), Hồ Xuân Thu (04-01-2012, 06:31 pm), giahung1980 (04-01-2012, 10:27 pm), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:56 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 03-01-2012, 12:14 am 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
Thương nhớ từ nay gửi gió đông
Xuân chẳng giúp thêm được ấm nồng
Thì thôi lạnh lẽo gieo tấc dạ
Nào có chờ ai ứ ngóng trông

HA


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (03-01-2012, 02:05 am), Hồ Xuân Thu (04-01-2012, 06:31 pm), giahung1980 (04-01-2012, 10:27 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:36 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:56 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 04-01-2012, 10:43 pm 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
Hansy đã viết on :
HAPPY NEW YEAR

Xuân mới đã về đông đã qua
Chòm râu coi bộ cũng thêm già
Bâng khuâng chút nhớ mùa xưa quá
Cái thuở tết sang chửa có nhà

Bạn thân có đứa ở hơi xa
Khó lắm thời nay được giao hòa
Kẻ ở quê hương người xứ lạ
Nhớ nhau chẳng tặng được cành hoa

Mà này bạn mới đâu thiếu ha
Miễn lòng rộng mở là có à
Thương nhau trao đổi vần thơ nhá
Tao nhã thú vui cũng đã là…

Năm mới gởi bạn chút tình ta
Mong ước thành công thật lớn… và
Hạnh phúc gia nương. Cùng cảm tạ
Tình người luôn đẹp, bạn thơ mà…

HANSY


MỜI BÁC LẠI NHÀ...!

Nếu rảnh xin mời bác lại qua..!
Tơ duyên khắng khít trẻ như già
Chụm đầu..tôi bạn quên ngày quá
Bởi ngỡ..tình kia..kẻ một nhà

Thuyết địa đàm thiên khắp chốn xa
Luận bàn xử thế cuộc nhân hoà
Càn khôn gom cả...bao điều lạ
Bên ấm trà thơm mới ướp hoa

Bày sẵn quân bình..nhớ đó ha
Tranh tiên đang đợi đỏ đi..à
Thắng thua chưa định không chuồn nhá
Bỏ lỡ..ai đi..ấy gọi là..!


Chớ để chờ lâu sốt ruột ta
Rượu ngon ,thức nóng mới đun và
Vần thơ mãn ước..Ơn này tạ
Trời đất..cho nhau..gặp ấy mà


gia hưng 4/1/12


Sửa lần cuối bởi giahung1980 vào ngày 05-01-2012, 12:40 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (08-01-2012, 01:38 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:36 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:57 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 04-01-2012, 11:00 pm 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
Hình ảnh
NuocMatMuaThu đã viết on :
CHÚC XUÂN NHƯ Ý

Xuân đất khách chẳng hoa Đào nở
Mượn đôi dòng lưu đỡ thăm anh
Chúc công vinh được sớm thành
Tương lai đẹp một màu xanh suốt đời

Tri ân bạn lưu lời mến tặng
Dẫu xa xôi nghe ấm cả lòng
Quên đi cái lạnh mùa Đông
Để trang thơ viết còn dòng mến yêu


Nước Mắt Mùa Thu


HẸN TƯƠNG PHÙNG

Dẫu khoảng cách ngăn miền thương nhớ
Khiến nơi này..ngóng ở...bên kia
Chiều thu , nước mắt đầm đìa
Chân tuy xa bước chẳng chia được lòng

Mơ tụ hội..ước mong còn nợ
Hẹn tương phùng..duyên nỡ xa nhau
Chữ tình nguyện mãi xanh màu
Quê hương son sắt trước sau như thề


gia hưng 4/1/12


Sửa lần cuối bởi giahung1980 vào ngày 05-01-2012, 12:38 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (08-01-2012, 01:38 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:36 am), tran ngoc huong (13-04-2012, 12:57 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 184 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot], trongnghia0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.681s | 121 Queries | GZIP : Off ]