Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 184 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-06-2011, 01:57 am 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 

Thơ Gia Hưng


Hình ảnh
HÀO KHÍ NON SÔNG

Việt Nam nòi giống Tiên Rồng
Bắc Nam một dải biển Đông một nhà
Từ Hoàng Sa tới Trường Sa
Đảo gần đảo nhỏ cũng là của ta
Quyết tâm giữ đất ông cha
Bảo vệ bờ cõi biển xa đất liền
Ngàn năm binh biến triền miên
Ngăn chặn chống phá ngoại biên xông vào
Vẻ vang trang sử tự hào
Dạng danh công trạng đời nào cũng ghi
Máu rơi nào có tiếc chi
Để cho sông núi không gì đổi thay
Toàn dân đồng chí chung tay
Trường ca Sát Thát tung bay muôn đời
Dựng xây gìn giữ đất trời
Sánh vai cường quốc rạng ngời biển Đông

gia hưng 2/6/11


Sửa lần cuối bởi giahung1980 vào ngày 12-07-2011, 12:28 am với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (28-06-2011, 02:22 pm), nga (19-07-2011, 04:30 pm), THANH LIÊM (28-07-2011, 09:33 am), Hồ Xuân Thu (03-09-2011, 01:41 pm), Công Văn Dị (08-10-2011, 02:25 pm), Phương Nam (09-10-2011, 06:47 am), vienphuong (09-10-2011, 06:36 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 11:29 am), Hansy (12-12-2011, 03:57 pm), Nguyễn Thanh Tùng (14-12-2011, 01:25 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:22 am), Nguyễn-hoàng-Đạo (20-02-2012, 11:17 am), PHÚC THANH TÂM (11-03-2012, 10:18 am), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:40 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-06-2011, 02:06 am 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
Hình ảnh
TẶNG BẠN

Cuộc đời đâu có thẳng băng
Mơ chi những nẻo đường bằng em ơi
Để giờ mắt đẫm lệ rơi
Tiếc thời son trẻ buông lơi thân mình
Giàu sang tưởng hưởng an bình
Không yêu cũng lấy không tình cũng trao
Giờ đây nhà lớn lầu cao
Bưng cơm rơi lệ thì ao ước gì
Than van oán trách so bì
Cũng đành nhìn cảnh xuân thì tàn đi

gia hưng 12/6/11


Sửa lần cuối bởi giahung1980 vào ngày 08-07-2011, 06:39 pm với 5 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (28-06-2011, 02:23 pm), minh tuan_kiengiang (29-06-2011, 08:47 am), nga (19-07-2011, 04:30 pm), THANH LIÊM (28-07-2011, 09:33 am), Hồ Xuân Thu (03-09-2011, 01:41 pm), Công Văn Dị (08-10-2011, 02:26 pm), Phương Nam (09-10-2011, 06:44 am), vienphuong (09-10-2011, 06:37 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 11:30 am), Hansy (12-12-2011, 03:57 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:21 am), Nhạt Nắng (03-02-2012, 07:41 pm), NHUAI NGUYEN (15-02-2012, 03:31 pm), PHÚC THANH TÂM (11-03-2012, 10:19 am), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:40 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-06-2011, 04:01 am 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
Hình ảnh
BẾN ĐỢI

Thuyền đi bỏ bến sang ngang
Để cho bờ lại những hàng sóng xô
Mỏi mòn chờ đợi héo khô
Khoảng trời vắng lặng tịch cô lòng người
Dẫu cho bao lớp sóng cười
Thủy chung son sắt gấp mười gấp trăm
Đợi chờ tháng đợi chờ năm
Nắng mưa chẳng quản lạnh căm chẳng sờn
Yêu anh mỗi lúc nhiều hơn
Càng yêu khi bóng cô đơn một mình
Chỉ mong anh được an bình
Xong công hết việc chúng mình đoàn viên
Để cho bờ bớt muộn phiền
Thuyền được cập bến đất liền... nhé anh !


gia hưng16/6/11


Sửa lần cuối bởi giahung1980 vào ngày 29-06-2011, 04:07 am với 7 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (28-06-2011, 02:24 pm), nga (19-07-2011, 04:30 pm), THANH LIÊM (28-07-2011, 09:33 am), Hồ Xuân Thu (03-09-2011, 01:41 pm), Công Văn Dị (08-10-2011, 02:26 pm), Phương Nam (09-10-2011, 06:38 am), vienphuong (09-10-2011, 06:37 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 11:30 am), Hansy (12-12-2011, 03:57 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:23 am), Nhạt Nắng (03-02-2012, 07:41 pm), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:40 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-06-2011, 04:42 am 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
CẢM TÁC QUA TRANH ẢNH 79
Hình ảnh

THĂM BÁC

Về thăm nhà Bác sớm nay
Bóng dừa thổi gió heo may mác buồn
Hàng cây xào xạc lá tuôn
Nồng hương hoa sữa ngát khuôn viên nhà
Ao trong sóng gợn lòng ta
Bồi hồi thương nhớ ngày xa Bác còn
Cả đời vì nước vì non
Giang sơn gánh cả ôm tròn gian lao
Đứng lên giải cứu đồng bào
Đập tan xiềng xích đi vào sử xanh
Bác ơi ! Ngủ giấc yên lành
Cháu con bên cạch đang canh cho người
Nước non mãi mãi sáng tươi
Ấm no, hạnh phúc, nụ cười khắp nơi


gia hưng 18/6/11


Sửa lần cuối bởi giahung1980 vào ngày 08-07-2011, 06:40 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
THANH LIÊM (17-08-2011, 08:29 pm), Hồ Xuân Thu (03-09-2011, 01:43 pm), Phương Nam (09-10-2011, 06:33 am), vienphuong (09-10-2011, 06:38 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 11:30 am), Hansy (12-12-2011, 03:57 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:24 am), PHÚC THANH TÂM (11-03-2012, 10:21 am), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:40 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-06-2011, 02:39 am 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
Hình ảnh

CHUYỆN XƯA

Ngấp nghé bên bờ lửa binh đao
Thương chưa lành miệng lại toan trào
Oán tăng căm oán chồng thêm nợ
Hận kết hận trường ngút ngút cao

Hình ảnh

Chuyện xưa còn đó nhớ ngày nao
Ỷ mạnh người đông chúng kéo vào
Sáng loáng rừng đao bừng phía Bắc
Mịt mù sát khí phía biên Tào

Hình ảnh

Tám hướng muôn phương tiếng thét gào
Tột cùng tội ác đỉnh trời cao
Nhấn chìm trăm họ trong vạc lửa
Đất nhuốm tang thương phủ máu đào

Hình ảnh

Đứng lên gột rửa núi sông nào
Sát Thát khắc tâm hỡi đồng bào
Quyết chí đồng lòng chung một dạ
Hướng về đất mẹ tấm thân trao

Hình ảnh

Ta đánh cho nó máu phải trào
Hồn tan thân nát rửa thù nao
Đánh cho thần xác không hoàn xác
Cho chúng tan xương máu nhuộm bào

Hình ảnh

Tung bay cờ trắng khắp chiến hào
Xin mở lòng nhân thế trời cao
Van cầu tha cho hoàn cố quốc
Từ nay có chết cũng xin chào

Hình ảnh

Hỡi lũ gian manh nói tiếng nào
Nợ chưa trả hết chuốc thêm sao
Tổ tiên toàn mạng ân không trả
Thù mới lại gây oán lại trao

Hình ảnh

Cứ đến nơi đây bỏ mạng vào
Uổng đời trai trẻ thế hay sao
Hồn vương rải rác ngoài biên ải
Thân nát xương tan bị xới đào

Hình ảnh
gia hưng 2/6/11


Sửa lần cuối bởi giahung1980 vào ngày 12-07-2011, 12:30 am với 5 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
nga (19-07-2011, 04:31 pm), THANH LIÊM (17-08-2011, 08:29 pm), Hồ Xuân Thu (03-09-2011, 01:43 pm), Phương Nam (09-10-2011, 06:31 am), vienphuong (09-10-2011, 06:39 pm), Hansy (12-12-2011, 03:57 pm), Thành Huân (12-12-2011, 04:51 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:25 am), NHUAI NGUYEN (15-02-2012, 03:39 pm), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:41 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-06-2011, 01:29 am 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
CẢM TÁC QUA TRANH ẢNH 76
Hình ảnh
NGƯỜI LAO CÔNG

Gió giăng đầy bụi áo ai
Bóng khuya lặng lẽ để mai sạch đường
Sớm hôm vất vả muôn phương
Nắng mưa chẳng quản phố phường sáng trong
Trăm công ngàn việc quyết xong
Bão bùng sương gió miễn mong việc thành
Đêm đêm vắng vẻ lạnh tanh
Tiếng chổi xào xạc sáng canh vẫn còn


gia hưng 24/6/11


Sửa lần cuối bởi giahung1980 vào ngày 08-07-2011, 06:41 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
Bằng Lăng (24-06-2011, 06:08 am), Trần Thị Lợi (28-06-2011, 02:31 pm), nga (19-07-2011, 04:32 pm), THANH LIÊM (17-08-2011, 08:28 pm), Hồ Xuân Thu (03-09-2011, 01:45 pm), Công Văn Dị (08-10-2011, 02:29 pm), vienphuong (09-10-2011, 06:39 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 11:31 am), Hansy (12-12-2011, 03:58 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:28 am), Nhạt Nắng (03-02-2012, 07:41 pm), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:41 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-07-2011, 10:03 am 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 
Cám ơn Bạn Gia Hưng với những bài thơ gởi tặng rất hay.Chúc bạn vui và có nhiều sáng tác mới.

MƯA MÙA HẠ


Mây xám mảng trời xa
Mưa sắp về phố nhỏ
Gió lào xào kẽ lá
Chờ đợi giọt mưa sa

Mùa Hè khô tiếng Ve
Nắng hạn. Đồng khát nước
Chiều pha sương ẩm ướt
Giọt mưa nặng nề rơi

Lạnh một nửa hồn tôi
Em về từ ảo giác
Cùng mưa lên tiếng hát
Ru cho người buồn thêm

Giữ một khoảng trời yên
Gió lạnh nhè nhẹ thổi
Hạt mưa chao ... rất vội
Tan trên mặt đường quen

Còn ai nhớ, ai quên !
Mưa xưa mờ phố nhỏ
Nỗi buồn tìm cõi trú
Giữa hai bờ mi cong

Em ủ những chờ mong
Trong một đời chờ đợi
Đường đi còn dịu vợi
Mai biết về phương nào

Mưa gợi lại niềm đau
Mưa dạt dào nỗi nhớ
Chuyện tình buồn muôn thuở
Dằn dật cả đời nhau

'' Biết ra sau ngày sau ''
Một gánh đời số phận ?

SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
giahung1980 (05-07-2011, 03:06 pm), nga (09-07-2011, 09:07 pm), Công Văn Dị (08-10-2011, 02:29 pm), vienphuong (09-10-2011, 06:39 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 11:31 am), PHÚC THANH TÂM (11-03-2012, 10:23 am), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:41 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-07-2011, 05:10 am 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
THANH LIÊM đã viết on :
TẶNG ANH
Yêu thương dạo ngắm trăng ngà,
Chênh vênh gác tía la đà ngọn tre.
Giàn giầu bóng đỗ bên hè,
Tán cau muôn ngón tay xoè đỡ trăng…
Nửa đi nửa lại dùng dằng,
Nhớ thương dạo ngắm sắc trăng đợi người...
ĐHNNHN, 1992
TL Web: tiengtrungdainam.com


MONG

Bao lâu lòng chẳng tiếng cười
Trái tim tan nát sao người biệt tăm
Mộng ôm tựa gối kê nằm
Đông qua , Xuân lại , tháng năm đợi chờ

Cô phòng lạnh lẽo chơ vơ
Kín chăn nửa đắp , nửa trơ thành giường
Nhớ thương khóc đoạn đêm trường
Ướt đầy kỷ niệm còn vương khắp nhà

Nhắn mây gửi gió trời xa
Bóng ai mong bóng...người ta nhớ người
Xuân xanh chẳng mãi xanh tươi
Tuổi chờ có hạn , mấy mươi...sắp già

gia hưng 6/7/11


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
THANH LIÊM (06-07-2011, 06:15 pm), nga (19-07-2011, 11:27 pm), Phương Nam (09-10-2011, 06:28 am), vienphuong (09-10-2011, 06:39 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 11:31 am), Hansy (12-12-2011, 03:58 pm), Thành Huân (12-12-2011, 04:52 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:29 am), Nhạt Nắng (03-02-2012, 07:42 pm), Nguyễn-hoàng-Đạo (20-02-2012, 11:07 am), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:41 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-07-2011, 06:17 pm 
THANH LIÊM
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-04-2011, 05:30 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:26 pm
Tuổi: 61
Bài viết: 1787
Đến từ: Đại học Đại Nam Hà Nội
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13856 lần
Được cảm ơn:
7326 lần trong 1698 bài viết
 
giahung1980 đã viết on :
THANH LIÊM đã viết on :

TẶNG ANH
Yêu thương dạo ngắm trăng ngà,
Chênh vênh gác tía la đà ngọn tre.
Giàn giầu bóng đỗ bên hè,
Tán cau muôn ngón tay xoè đỡ trăng…
Nửa đi nửa lại dùng dằng,
Nhớ thương dạo ngắm sắc trăng đợi người...
ĐHNNHN, 1992
TL Web: tiengtrungdainam.com


MONG

Bao lâu lòng chẳng tiếng cười
Trái tim tan nát sao người biệt tăm
Mộng ôm tựa gối kê nằm
Đông qua , Xuân lại , tháng năm đợi chờ

Cô phòng lạnh lẽo chơ vơ
Kín chăn nửa đắp , nửa trơ thành giường
Nhớ thương khóc đoạn đêm trường
Ướt đầy kỷ niệm còn vương khắp nhà

Nhắn mây gửi gió trời xa
Bóng ai mong bóng...người ta nhớ người
Xuân xanh chẳng mãi xanh tươi
Tuổi chờ có hạn , mấy mươi...sắp già

gia hưng 6/7/11


Họa cho vui…

MUỘN

Muộn rồi anh, chân em nay đã chậm lắm rồi,
Tay thì run, da thì mồi, tóc bạc
Tai em nghe câu được câu không,
"Tuổi chờ có hạn", em nay đã ngót sáu mươi rồi.

Ôi thời gian sao thấm thoắt đưa thoi,
Giờ đọc thơ anh…đã muộn rồi, ruột em đau từng khúc,
Có lẽ ngày rời xa anh cũng sắp đến rồi,
Hồi tưởng lại lòng buồn vô xiết kể...

Kỹ niệm xưa anh hãy chôn cho sâu & thật kỹ,
Để mở lòng đê mê với các thiếu nữ mỹ nhân.

Anh cứ coi đây là một đôi lời nhắn nhủ,
Của một người xưa với anh trước lúc phải đi xa.

Chúc phúc anh ở lại hạnh phúc, an hòa!
Hu hu...u....

TL Web: tiengtrungdainam.com


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn THANH LIÊM cho bài viết này:
duyên an (07-07-2011, 07:39 am), giahung1980 (07-07-2011, 10:21 pm), nguyen son phuong (08-07-2011, 10:04 pm), nga (19-07-2011, 11:39 pm), Công Văn Dị (08-10-2011, 02:30 pm), vienphuong (09-10-2011, 06:40 pm), Hansy (12-12-2011, 03:58 pm), Nhạt Nắng (03-02-2012, 07:42 pm), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:41 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-07-2011, 04:50 pm 
THANH LIÊM
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-04-2011, 05:30 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:26 pm
Tuổi: 61
Bài viết: 1787
Đến từ: Đại học Đại Nam Hà Nội
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13856 lần
Được cảm ơn:
7326 lần trong 1698 bài viết
 
giahung1980 đã viết on :
THANH LIÊM đã viết on :

MUỘN

Muộn rồi anh, chân em nay đã chậm lắm rồi,
Tay thì run, da thì mồi, tóc bạc
Tai em nghe câu được câu không,
"Tuổi chờ có hạn", em nay đã ngót sáu mươi rồi.

Ôi thời gian sao thấm thoắt đưa thoi,
Giờ đọc thơ anh…đã muộn rồi, ruột em đau từng khúc,
Có lẽ ngày rời xa anh cũng sắp đến rồi,
Hồi tưởng lại lòng buồn vô xiết kể...

Kỹ niệm xưa anh hãy chôn cho sâu & thật kỹ,
Để mở lòng đê mê với các thiếu nữ mỹ nhân.
Anh cứ coi đây là một đôi lời nhắn nhủ,
Của một người xưa với anh trước lúc phải đi xa.

Chúc phúc anh ở lại hạnh phúc, an hòa!
Hu hu...u....

TL Web: tiengtrungdainam.com

SỐNG NỐT

Mấy đêm thao thức nghĩ chuyện mình
Nào phải nghe xong dạ lặng thinh
Than thở dung nhan không mãi trẻ
Nghẹn ngào diện mạo chẳng còn minh
Anh đâu sung sức mà trai tráng
Em cũng đừng lo có bé xinh
Gạt hết buồn vui Sinh , Lão , Tử
Bên nhau sống trọn nốt duyên tình


gia hưng 9/7/11


MỪNG

Rất mừng cho cô Liêm ta,
Có người bạn trẻ thật là đáng yêu.
Một là giỏi hoạ thơ phù (phú),
Hai là đổi mới suy tư chỉn chù (chu).
Hình thức diện mạo phù du,
Ở đời tình nghĩa bền lâu mới là.
Rất mừng cho cô Liêm ta...

TL Web: tiengtrungdainam.com


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn THANH LIÊM cho bài viết này:
giahung1980 (09-07-2011, 04:54 pm), nga (09-07-2011, 09:03 pm), duyên an (11-07-2011, 01:14 pm), vienphuong (09-10-2011, 06:40 pm), Hansy (12-12-2011, 03:58 pm), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:41 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-07-2011, 04:08 pm 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
duyên an đã viết on :
TÌNH ĐÃ BAY XA

Người lạnh trái tim, tôi nát tình
Bước ngang xa lạ nỡ làm thinh
Thu sầu lá nhuộm màu vàng úa
Đau nỗi niềm riêng chỉ một mình

Người đã say trăng, nhạt ánh đèn
Giả vờ khi gặp, chẳng hề quen
Tôi nhìn lối cũ ngày xưa bước
Lòng bỗng giận hờn, bỗng nhuốm ghen

Người cố quên đi những ngọt ngào
Thềm yêu mở ngõ giữa trăng sao
Môi hồng run rẩy làn hơi ấm
Bến lở thuyền trôi lạc chốn nào

Còn lại bây giờ, bóng với tôi
Mịt mù sợi nhớ, mịt mù trôi
Chữ nghiêng trang giấy, lời phai nhạt
Tình đã bay xa tận cuối trời.


DA

Hình ảnh


NGĂN CÁCH

Lặng lẽ thuyền mang tiếng bạc tình
Duyên kia không đáp cứ làm thinh
Sóng xô cố đẩy rời xa bến
Để lại bờ ôm chỉ mỗi mình

Lấp lánh trời xa vẫn dọi đèn
Trái tim đang kiếm bóng thân quen
Mắt nhìn vô vọng trong màn tối
Sương đặc gió lùa nổi bão ghen

Cũng muốn quên đi những ngọt ngào
Quay thuyền dong duổi với trăng sao
Khua chèo vô thức...đi về bến
Mới hiểu lòng đây ở chốn nào

Tan nát như giờ bạn với tôi
Cuộc đời ngăn cách , sóng đưa trôi
Phút giây bỡ ngỡ còn chưa dứt
Chẳng gặp , riêng lo việc khoảng trời

gia hưng 22/7/11


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
Honglinh64 (22-07-2011, 04:41 pm), duyên an (22-07-2011, 08:20 pm), THANH LIÊM (23-07-2011, 10:05 pm), nga (24-07-2011, 03:26 pm), Phương Nam (09-10-2011, 06:26 am), vienphuong (09-10-2011, 06:40 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 11:32 am), Hansy (12-12-2011, 03:58 pm), Thành Huân (12-12-2011, 04:52 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:30 am), Nhạt Nắng (03-02-2012, 07:42 pm), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:41 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-07-2011, 08:39 am 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:37 pm
Bài viết: 1466
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15581 lần
Được cảm ơn:
8935 lần trong 1441 bài viết
 
Hình ảnh

NẮNG

Nắng nghe xuân gọi vén mây ra
Giọt nắng reo vui tiễn đông già
Đông ngủ triền miên đừng thức dậy
Đừng nghe trong nắng tiếng xuân ca

Nắng rơi trên lá, rắc lên hoa
Cành nhỏ treo nghiêng ánh nắng tà
Khe khẽ bên thềm trêu cúc dại
Bỗng trời mây nhuộm, nắng bay xa.


DA
Xin gởi GH một chút nắng Xuân ấm áp nhé


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
giahung1980 (24-07-2011, 09:23 am), nga (24-07-2011, 03:27 pm), vienphuong (09-10-2011, 06:41 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 11:32 am), Hansy (12-12-2011, 03:58 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:31 am), Nhạt Nắng (03-02-2012, 07:42 pm), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:41 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-08-2011, 05:46 pm 
THANH LIÊM
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-04-2011, 05:30 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:26 pm
Tuổi: 61
Bài viết: 1787
Đến từ: Đại học Đại Nam Hà Nội
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13856 lần
Được cảm ơn:
7326 lần trong 1698 bài viết
 
LỆ SƠN QUÊ HƯƠNG TÔI

Lệ Sơn hoa ngát khói hương bay,
Cuộc sống nay ngày một đổi thay.
Vượt lũ sông Gianh cầu điện sáng,
Xuyên rừng hang động chuyến tàu ngay.

Anh lên Tiên động giong buồm chạy,
Chị xuống Phong Nha ruỗi lái bay.
Diệt hết đói nghèo tâm thánh thiện,
Sơn thanh thủy tú đắm lòng say.

Thanh Liêm


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn THANH LIÊM cho bài viết này:
giahung1980 (04-08-2011, 01:40 pm), nga (04-08-2011, 03:19 pm), duyên an (04-08-2011, 06:42 pm), vienphuong (09-10-2011, 06:41 pm), Hansy (12-12-2011, 03:58 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:31 am), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:41 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-08-2011, 03:41 pm 
Công Văn Dị
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 04:48 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 02:37 pm
Bài viết: 1104
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 3658 lần
Được cảm ơn:
5453 lần trong 969 bài viết
 
Cám ơn thi hữu đã sang thăm ngôi nhà tím của Công Lão.

Về với dấu yêu
Trở về với dấu yêu xưa
Bờ ao soi bóng gốc Sưa ngả già
Hoa thơm trắng muốt lối qua
Bời bời hương sắc nhạt nhoà tim yêu
Không dưng trời đổ mưa chiều
Áo hai đứa ướt đánh liều ôm nhau
Hương thầm thánh thiện gửi trao
Bước vào cõi mộng nao nao sóng lòng
Rồi xa…gặp thuở long đong
Gió lang bạt gió nắng hong trật trầy
Người đi khuất nẻo đường mây
Người ở dãi bóng đèn gầy chờ trông
Lục Bình tím phận xuôi dòng
Đến thì em phải theo chồng nẻo xa
Cầm lòng hạc trắng ngút tà
Dấu yêu còn đó để ai ngậm ngùi
Nặng lòng mơ cánh Từ Qui
Rừng hoang soải lối thiên di sẫm chiều









Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn Công Văn Dị cho bài viết này:
giahung1980 (20-08-2011, 08:42 pm), duyên an (21-08-2011, 07:18 am), nga (26-08-2011, 03:22 pm), Trần Thị Lợi (27-08-2011, 09:19 pm), Phương Nam (09-10-2011, 06:25 am), vienphuong (09-10-2011, 06:41 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 11:32 am), Hansy (12-12-2011, 03:59 pm), Thành Huân (12-12-2011, 04:52 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:31 am), Nhạt Nắng (03-02-2012, 07:42 pm), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:41 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 02-09-2011, 12:59 pm 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
GỬI CÔ LỢI

Nhà con ở cạnh Vân Hồ
Cho nên cũng muốn gặp cô một lần
Ngó xem mặt những bạn thân
Nối dài thương nhớ kéo gần trái tim
Dẫu rằng gặp sẽ lặng im
Hiểu cho, một nửa đã tìm nửa kia
Bên nhau cạn sớt nồng chia
Chung vui đối mặt tay chìa đón nhau
Cười chào quen lạ tính sau
Nghĩ thôi cũng đã muốn mau đến giờ
Cho ta khỏi ngóng trông chờ
Thi đàn tụ họp hội thơ quây quần
Góp vui lục bát đôi vần
Mong xin một chỗ một phần nhé cô


gia hưng 2/9/11


Sửa lần cuối bởi giahung1980 vào ngày 02-09-2011, 10:57 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
nga (02-09-2011, 02:02 pm), Trần Thị Lợi (02-09-2011, 03:55 pm), THANH LIÊM (02-09-2011, 04:00 pm), duyên an (03-09-2011, 10:24 am), Phương Nam (09-10-2011, 06:25 am), Mai bi lu (22-10-2011, 11:33 am), Hansy (12-12-2011, 03:59 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:31 am), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:41 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-09-2011, 03:56 pm 
Trần Thị Lợi
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-05-2010, 08:12 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 10:37 am
Tuổi: 63
Bài viết: 10050
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 27759 lần
Được cảm ơn:
20550 lần trong 7487 bài viết
 
giahung1980 đã viết on :
GỬI CÔ LỢI

Nhà con ở cạnh Vân Hồ
Cho nên cũng muốn gặp cô một lần
Ngó xem mặt những bạn thân
Nối dài thương nhớ kéo gần trái tim
Dẫu rằng gặp sẽ lặng im
Hiểu cho, một nửa đã tìm nửa kia
Bên nhau cạn sớt nồng chia
Chung vui đối mặt tay chìa đón nhau
Cười chào quen lạ tính sau
Nghĩ thôi cũng đã muốn mau đến giờ
Cho ta khỏi ngóng trông chờ
Thi đàn tụ họp hội thơ quây quần
Góp vui lục bát đôi vần
Mong xin một chỗ một phần nhé cô

gia hưng 2/9/11







GỬI GIA HƯNG

Hẹn nhau cùng đến Vân Hồ
Rất mong được gặp bạn thơ nhiều lần
Trước quen, sau sẽ mến thân
Tình thơ ấm áp bao lần trong tim
Làm sao có thể lặng im
Khi trong ánh mắt đang tìm nhau kia
Ngọt bùi cay đắng cùng chia
Tình người gắn bó chẳng lìa xa nhau
Thủy chung, trọn vẹn trước sau
Lần đầu hẹn gặp, mong mau đến giờ
Hứa rồi, đến nhé, cô chờ
Ngày thơ Lục Bát, bạn thơ quây quần
Rất vui nay được họa vần
Vân Hồ, mai nhớ hẹn lần gặp cô
Trần Thị Lợi


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Trần Thị Lợi cho bài viết này:
nga (02-09-2011, 03:58 pm), THANH LIÊM (02-09-2011, 04:01 pm), giahung1980 (02-09-2011, 06:31 pm), duyên an (03-09-2011, 10:24 am), vienphuong (09-10-2011, 06:42 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 11:33 am), Hansy (12-12-2011, 03:59 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:32 am), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:41 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-09-2011, 09:55 pm 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
GỬI NHỚ

Bạn gửi cho tôi một đoạn thơ
Mà tôi chẳng biết tự bao giờ
Muộn màng xin lỗi vô tâm quá
Không phải là tôi thấy lại lơ

Khoảng cách ngăn đôi một chữ chờ
Mà người gìn giữ cất trong mơ
Mới hay , đã hiểu lòng bên ấy
Ngại ở nơi này...quá ngại cơ

Thấm thoắt thời gian đến bất ngờ
Chữ quên theo bạn vẫn còn trơ
Nay xin gửi nhớ về phương đó
Nổi gió ngăn sông đắp nối bờ

Cùng kết thiên duyên cái thủa sơ
Xưa ta lỡ bỏ dại do khờ
Hay là ngớ ngẩn mình vin cớ
Cốt để gần nhau...se lại tơ

gia hưng 2/9/11


Sửa lần cuối bởi giahung1980 vào ngày 26-11-2011, 08:40 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
nga (02-09-2011, 09:59 pm), duyên an (03-09-2011, 10:24 am), THANH LIÊM (08-10-2011, 09:00 pm), Phương Nam (09-10-2011, 06:24 am), vienphuong (09-10-2011, 06:42 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 11:33 am), Hansy (12-12-2011, 03:59 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:32 am), Nhạt Nắng (03-02-2012, 07:43 pm), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:41 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-09-2011, 10:45 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
giahung1980 đã viết on :
GỬI NHỚ

Bạn gửi cho tôi một đoạn thơ
Mà tôi chẳng biết tự bao giờ
Muộn màng xin lỗi vô tâm quá
Không phải là tôi thấy lại lơ

Khoảng cách ngăn đôi một chữ chờ
Mà người gìn giữ cất trong mơ
Mới hay , đã hiểu lòng bên ấy
Ngại ở nơi này...quá ngại cơ

Thấm thoắt thời gian đến bất ngờ
Chữ quên theo bạn vẫn còn trơ
Nay xin gửi nhớ về phương đó
Nổi gió ngăn sông đắp nối bờ

Cùng kết thiên duyên cái thủa sơ
Xưa ta lỡ bỏ dại do khờ
Hay là ngớ ngẩn mình vin cớ
Cốt để gần nhau...se lại tơ

gia hưng 2/9/11


BẠN GIỎI THẬT

GIA HƯNG giỏi quá GIA HƯNG ơii
Bạn học luật thơ tự bao giờ ?
Mà bạn họa nhiều thơ hay quá
Tôi mà thơ họa bạn lơ luôn

Mấy ngày mấy bữa luôn trông chờ
Không thấy mặt ai chỉ có mơ
Mớ biết giữa hai ta thân quá
Họa không bằng bạn tôi ngại cơ

Thời gian đưa đẩy đến không ngờ
Họa với người ban bớt bơ vơ
Ráng giữ ngày nay đừng có mất
Chung tay xây đắp ,đắp liền bờ

Chắc mình duyên số từ ngàn xưa
Nên đến bây giờ ,giờ như xưa
Từ sáng tới đêm ngồi họa mãi
Ta đã vướng rồi,vướng mối tơ

Nga 02/09/2011



Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
giahung1980 (02-09-2011, 10:59 pm), duyên an (03-09-2011, 10:24 am), Trần Thị Lợi (05-09-2011, 09:41 pm), vienphuong (09-10-2011, 06:43 pm), Hansy (12-12-2011, 03:59 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:32 am), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:42 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-09-2011, 10:56 pm 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
nguyen son phuong đã viết on :
VẾT XƯA
Rồi mai đây chẳng còn ai
Khóc tơ duyên lỡ
Khóc cay đắng đời
Tôi xưa,
Trải một kiếp người
Cưu mang thân phận khóc cười
Trót cam...
Xin quang gánh nợ trần gian
Để nhân thế ,
Khỏi bẽ bàng tơ duyên
Tôi gom hết những buồn phiền
Sẻ chia cùng những nỗi niềm riêng tư
Nhốt đời trong mấy vần thơ
Để xem cay đắng bao giờ mới vơi
Ai,người tâm sự cùng tôi ?

SƠN PHƯƠNG


SẺ CHIA

Gửi nhớ cho ai hay tặng ai
Để tôi thao thức suốt canh dài
Nghĩ suy ôm mãi lòng canh cánh
Chĩu nặng buồn rầu..chĩu nặng vai

Sướng khổ hứa chia cả thái lai
Đâu cho bạn cứ gánh tranh hoài
Sao không san nửa phần người hẹn
Day dứt riêng mình tự thấy sai

Người hỡi giờ đây hãy bái bai
Âu lo phiền muộn nhọc đôi hài
Chìa tay sẻ đỡ đần cho khỏe
Mong thấy môi cười ướt đắng phai

Ta mải mê chi chẳng hẹn mai
Cùng nhau ôn lại chuyện sơ khai
Kia ca đây tấu vun từng khúc
Châm lửa đốt sầu ấm cả hai

gia hưng 2/9/11


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
duyên an (03-09-2011, 10:24 am), nga (03-09-2011, 06:20 pm), Đào Phong Lưu (04-09-2011, 05:24 am), Trần Thị Lợi (05-09-2011, 09:41 pm), Công Văn Dị (08-10-2011, 02:33 pm), Phương Nam (09-10-2011, 06:23 am), vienphuong (09-10-2011, 06:44 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 11:34 am), Hansy (12-12-2011, 03:59 pm), Thành Huân (12-12-2011, 04:52 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:33 am), Nhạt Nắng (03-02-2012, 07:43 pm), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:42 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-09-2011, 07:26 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
giahung1980 đã viết on :
nguyen son phuong đã viết on :
VẾT XƯA
Rồi mai đây chẳng còn ai
Khóc tơ duyên lỡ
Khóc cay đắng đời
Tôi xưa,
Trải một kiếp người
Cưu mang thân phận khóc cười
Trót cam...
Xin quang gánh nợ trần gian
Để nhân thế ,
Khỏi bẽ bàng tơ duyên
Tôi gom hết những buồn phiền
Sẻ chia cùng những nỗi niềm riêng tư
Nhốt đời trong mấy vần thơ
Để xem cay đắng bao giờ mới vơi
Ai,người tâm sự cùng tôi ?

SƠN PHƯƠNG


SẺ CHIA

Gửi nhớ cho ai hay tặng ai
Để tôi thao thức suốt canh dài
Nghĩ suy ôm mãi lòng canh cánh
Chĩu nặng buồn rầu..chĩu nặng vai

Sướng khổ hứa chia cả thái lai
Đâu cho bạn cứ gánh tranh hoài
Sao không san nửa phần người hẹn
Day dứt riêng mình tự thấy sai

Người hỡi giờ đây hãy bái bai
Âu lo phiền muộn nhọc đôi hài
Chìa tay sẻ đỡ đần cho khỏe
Mong thấy môi cười ướt đắng phai

Ta mải mê chi chẳng hẹn mai
Cùng nhau ôn lại chuyện sơ khai
Kia ca đây tấu vun từng khúc
Châm lửa đốt sầu ấm cả hai

gia hưng 2/9/11


Sẽ chia

Anh cứ nhớ đi sẽ quên ai
Cho tâm trí anh khỏi nghĩ hoài
Ôm trong lòng những niềm ray rứt
Lòng cứ ôm sầu…trĩu nặng vai

Người ấy còn nhớ phút thái lai

Sao tròi nỡ đọa cô đơn hoài
Mong ngày nào đó anh êm ấm
Nghĩ mà thấy họ đã hành sai


Người hỡi có nghe tiếng khoan thai
Giọng hò lúc nhặt lúc hoa cài
Chia tay em sợ anh không muốn

Nên biết khuyên gì thôi bái bai

Anh mãi đi tìm bóng dáng hài
Ta cùng ôn lại lúc sơ khai

Mặt mừng tay bắt vui đầm ấm
Rồi ngày mai sẽ vui cả hai

Nga 04/09/2011


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
duyên an (04-09-2011, 03:42 pm), giahung1980 (04-09-2011, 05:11 pm), Bé Lười (08-10-2011, 06:49 pm), Phạm Minh Giắng (08-10-2011, 08:49 pm), vienphuong (09-10-2011, 06:45 pm), Hansy (12-12-2011, 03:59 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:33 am), n.vthau (11-01-2012, 08:33 am), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:42 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-09-2011, 02:08 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6292 lần trong 1071 bài viết
 

KHI TIM TÔI VỠ

Hình ảnh


Gọi mãi người đời..., lại gọi tôi
Phiêu diêu hồn phách lạc đâu rồi
Xương phơi trắng nấm mồ hoang lạnh
Đọng giọt sương buồn... nước mắt rơi.

Tiếng khóc từ ngàn xưa ngủ quên
Quắt queo giọng hát, giọt ru mềm
Tôi như lạc giữa đời trăm nẻo
Lủng lẳng thời gian treo giấc êm.

Con mắt trôi... màu tím ước mơ
Mênh mông sóng mắt trải mùa thơ
Đem năm tháng gởi vào hư ảo
Chẳng sợ ngày qua lạc bến bờ.

Tôi gởi Tôi vào trong trái tim
Trăm năm sau chẳng có ai tìm
Khi tim tôi vỡ là... tôi vỡ
Sẽ chẳng còn tôi... khi vỡ tim.



SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
duyên an (04-09-2011, 03:42 pm), giahung1980 (04-09-2011, 05:11 pm), nga (06-09-2011, 04:41 pm), Bé Lười (08-10-2011, 06:49 pm), Phạm Minh Giắng (08-10-2011, 08:49 pm), THANH LIÊM (08-10-2011, 08:59 pm), vienphuong (09-10-2011, 06:45 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 11:34 am), Hansy (12-12-2011, 03:59 pm), Thành Huân (12-12-2011, 04:52 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:33 am), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:42 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 07-10-2011, 11:41 pm 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
Hình ảnh
GIẤU CHÔN TÌNH BUỒN

Nghe mưa , lệ ứa...Ai nào biết ?
Có kẻ ngồi rên xiết lòng đau
Buồn đem tắm mảnh hồn nhàu
Giấu chôn tình cũ phai màu nhớ thương

Yêu...thì...sẽ sầu vương hờn tủi
Rồi..ngậm ngùi , thui thủi một mình
Hồn đau...chỉ biết lặng thinh
Than thân duyên lạc nghĩa tình bỏ rơi

Dừng đúng lúc là rời xa mãi
Nghĩ về nhau không phải khổ tâm
Chẳng lo , sẽ nhịn..nín câm
Hoặc...coi đó..chỉ sai lầm...sẽ qua

gia hưng 7/10/11


Sửa lần cuối bởi giahung1980 vào ngày 26-11-2011, 07:43 pm với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
duyên an (08-10-2011, 07:27 am), Công Văn Dị (08-10-2011, 02:35 pm), Bé Lười (08-10-2011, 06:49 pm), Phạm Minh Giắng (08-10-2011, 08:50 pm), THANH LIÊM (08-10-2011, 08:59 pm), Phương Nam (09-10-2011, 06:21 am), vienphuong (09-10-2011, 06:45 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 11:34 am), Hansy (12-12-2011, 04:00 pm), Thành Huân (12-12-2011, 04:53 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:33 am), Nhạt Nắng (03-02-2012, 07:43 pm), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:42 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 08-10-2011, 08:08 pm 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
Hình ảnh

GIẬT MÌNH...CÔ ĐƠN !

Bỗng tỉnh giấc một ngày chợt thấy
Xung quanh ta đâu có mấy người thân
Anh em , bè bạn...xa gần
Đến nhờ , cậy vả..mới cần gọi nhau

Trước mắt thấy lợi...sau rồi tính
Chứ đừng mong...ngồi lịnh...lòng ai
Không...may mắn , lại bất tài
Chẳng bao giờ nói chuyện dài làm chi

Chân trời , góc bể đi mòn dép
Chỉ gặp người đãi mép..tiếp môi
Lâu lâu....được tốt...chút thôi
Tim rưng rưng lệ miệng bôi nụ cười

GIA HƯNG 8/10/11


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
Phạm Minh Giắng (08-10-2011, 08:50 pm), THANH LIÊM (08-10-2011, 08:59 pm), Phương Nam (09-10-2011, 06:19 am), duyên an (09-10-2011, 04:47 pm), Bé Lười (09-10-2011, 05:59 pm), vienphuong (09-10-2011, 06:46 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 11:35 am), Hansy (12-12-2011, 04:00 pm), Thành Huân (12-12-2011, 04:53 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:33 am), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:42 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2011, 05:31 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:37 pm
Bài viết: 1466
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15581 lần
Được cảm ơn:
8935 lần trong 1441 bài viết
 
giahung1980 đã viết on :
GIẤU CHÔN TÌNH BUỒN

Nghe mưa , lệ ứa...Ai nào biết ?
Có kẻ ngồi rên xiết lòng đau
Buồn đem tắm mảnh hồn nhàu
Giấu chôn tình cũ phai màu nhớ thương

Yêu...thì...sẽ sầu vương hờn tủi
Rồi..ngậm ngùi , thui thủi một mình
Hồn đau...chỉ biết lặng thinh
Xung quanh vẳng lại tiếng khinh người đời

Dừng đúng lúc là rời xa mãi
Nghĩ về nhau không phải khổ tâm
Chẳng lo , sẽ nhịn..nín câm
Hoặc...coi đó..chỉ sai lầm...sẽ qua

gia hưng 7/10/11




Hình ảnh

ĐAU TÌNH

Khối tình lịm chết đem chôn
Ngày sau xác lá ủ hồn thương đau

Ai nỡ để nát nhàu nỗi nhớ
Xóa nhòa đi một thuở đắm say
Rồi ngày ngắn tựa đêm dài
Tím màu trinh nữ thôi cài tóc xưa

Gom tình lại cho vừa vạt áo
Gọi bốn mùa đến dạo vườn yêu
Lụa hoa voan mỏng khăn điều
Giấc chiêm bao ngả liêu xiêu nỗi buồn

Trên đất mục về nguồn kiếp lá
Đêm mịt mờ buông thả hoàng hôn
Mối tình xưa cũ đem chôn
Vào sâu cõi đất mảnh hồn không tan…

DA


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
Bé Lười (09-10-2011, 05:59 pm), vienphuong (09-10-2011, 06:47 pm), giahung1980 (09-10-2011, 09:06 pm), Công Văn Dị (09-10-2011, 09:22 pm), Hansy (12-12-2011, 04:00 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:33 am), Nhạt Nắng (03-02-2012, 07:43 pm), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:42 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 11-10-2011, 11:09 pm 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
NCPTNTT

BIẾT SỐNG SAO ĐÂY ?


Nhụt ý chí khi đời tăm tối
Đẫm mồ hôi nhức nhối phiền lo
Óc ong ong chĩu nặng tơ vò
Hồn trống trải sầu đo trăm mối

Sợ gian khó nên mình bỏ vội
Ngoảnh đi...không..mặt đối..khi cần
Để thấy sai chùng bước phân vân
Hẹn kiên nhẫn bao lần chẳng đổi

Ngả rẽ hướng...trăm đường..ghềnh nổi
Sống giản đơn...mà phải ...làm sao ?
Cố lên chăng...hay gắng thế nào ?
Vẫn sống tốt chẳng vào tội lỗi

gia hưng 10/10/11


Sửa lần cuối bởi giahung1980 vào ngày 27-11-2011, 12:55 pm với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
Bé Lười (11-10-2011, 11:47 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 11:35 am), Hansy (12-12-2011, 04:00 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:33 am), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:42 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Gia Hưng
Gửi bàiĐã gửi: 12-10-2011, 10:43 pm 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
HuyDungPro đã viết on :
*

"Hai yêu"

Ngọc ngà thầm toả dáng kiêu sa
Nến dọi lung linh ánh nhạt nhoà
Trời-đất-khí-thiêng gom tất cả
Diệm sơn rung chuyển, lửa giao hoà

Hồn sáng loà
yêu tràn não trẻ
Lửa tim đâu hổ với ngàn xưa!
Ngàn sau tình ái còn hơn thế?
Muôn thuở ngập yêu: bể, trời, thơ.


Thân kính
Huy Dung


Dạo qua vườn thơ nhà bác xin góp vui một bài....chúc bác luôn mạnh khỏe và hồn thơ lai láng

CHỈ YÊU LÀ TẤT CẢ

Yêu ai nào phải dáng kiêu sa
Dẫu bóng phù dung có nhạt nhòa
Chỉ được em yêu là tất cả
Thế thôi trời đất đã giao thoa

Thương nhau mong muốn trái tim hòa
Toan tính chi màng...lợi gạt qua
Hạnh phúc cùng xây thì mới chắc
Đắng cay đâu thể nhuộm tình ta


gia hưng 11/10/11


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
Mai bi lu (22-10-2011, 11:35 am), Hansy (12-12-2011, 04:00 pm), n.vthau (11-01-2012, 08:33 am), Nhạt Nắng (03-02-2012, 07:44 pm), tran ngoc huong (12-04-2012, 10:42 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 184 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot], trongnghia0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.836s | 110 Queries | GZIP : Off ]