Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 359 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-01-2012, 10:17 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11621 lần trong 3669 bài viết
 

THƠ SƠN PHƯƠNG -2846- LỜI CỦA GIÓ & MÂY


nguyen son phuong đã viết on :
SẮC XUÂN

Lãng đãng Xuân về trên cánh mai

Chao nghiêng ong bướm khẽ chạm hài
Đong đưa chút lộc non e ấp
Một thoáng nồng hương, một thoáng say...

HANSY

.
HƯƠNG XUÂN

Dịu dàng xuân đậu xuống cành Mai
Bướm ong nhè nhẹ ... gót Xuân
hài
Lộc nõn thẹn thùng Xuân ủ
ấp
Khe khẽ đất trời ... hương Xuân
say ...

aoanh

XUÂN GỌI

Rộn rịp Xuân về rực sắc Mai
Nàng Xuân nâng nhẹ gót sen hài
Âm vang trời đất như rung động
Đánh thức khách trần tỉnh giấc say.

SƠN PHƯƠNG

LÒNG XUÂN

Lòng xuân thắm mộng nét đào mai
Mùa mới về đây lửng thửng hài
Vàng nắng ươm đầy tình bạn hữu
Rượu thơ xướng họa đượm nồng say

HANSY


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
duyên an (09-01-2012, 09:59 pm), giahung1980 (10-01-2012, 09:25 am), nguyen son phuong (11-01-2012, 02:37 pm), n.vthau (12-01-2012, 08:32 am), aoanh (15-01-2012, 10:07 pm), NGỌC THUẦN (18-01-2012, 09:49 am), Phan Tú Anh. (28-01-2012, 10:02 am), Nguyễn Thanh Tùng (28-01-2012, 10:39 am), huonggiang (30-01-2012, 05:15 am), Kim Hoàng Oanh (01-02-2012, 11:54 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:35 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-01-2012, 11:01 am 
Bùi Bắc Hợp
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-10-2011, 10:46 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:52 pm
Tuổi: 56
Bài viết: 1530
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 3169 lần
Được cảm ơn:
5575 lần trong 1444 bài viết
 
HỎI NGƯỜI CÓ MẤY MÙA XUÂN
Xuân nào người gởi cho tôi
Xuân nào người để cho đời nhớ, trông
Xuân nào còn những chờ mong
Xuân nào nắng trải mênh mông tình buồn

Em thơ ngây biết đoạn trường ?
Tôi ngu ngơ đứng bên đường chờ ai
Nghe lành lạnh
Gió heo may
Thì ra,...Xuân đã vào tay ai rồi
Bơ vơ tôi nép bên đời
Để nghe cay đắng một thời về theo

Hai hàng nước mắt thành rêu
Tiếng cười rụng giữa cheo leo phận người
Xuân riêng tôi gởi lại đời
Xuân người hứa... chỉ là lời hứa thôi
Có chăng vật đổi sao vời
Mùa Xuân riêng của đật trời vẫn hơn.

Dù gì... tôi vẫn ... cám ơn !
SƠN PHƯƠNG

MƯỜI BẢY XUÂN

Xuân buồn giữ lại trong tôi
Xuân vui xin gửi cho người chờ trông
Xuân xanh của những ước mong
Xuân nào cũng đượm tình nồng yêu thương

Xuân trải qua bao dặm trường
Xuân nay vẫn nép bên đường chờ ai
Xuân lạnh bởi gió heo may
Xuân thẹn khi chạm vào tay ai rồi
Xuân vô tư ở trên đời
Xuân mong gặp mặt xuân thời về theo

Xuân sao nỡ để hóa rêu
Xuân sao nỡ để reo neo cho người
Xuân cô đơn lạnh giữa đời
Xuân đâu có chỉ là lời hứa thôi
Xuân nói là xuân giữ nhời
Xuân không suy tính lỗ lời thiệt hơn

Xuân nhận … hai chữ … cảm ơn ! …

Bùi Thị kim Thoa


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn Bùi Bắc Hợp cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (06-01-2012, 05:58 am), duyên an (09-01-2012, 09:54 pm), giahung1980 (10-01-2012, 09:25 am), nguyen son phuong (11-01-2012, 02:37 pm), n.vthau (12-01-2012, 08:32 am), NGỌC THUẦN (26-01-2012, 05:33 pm), Phan Tú Anh. (28-01-2012, 10:02 am), Hansy (28-01-2012, 02:26 pm), huonggiang (30-01-2012, 05:15 am), Kim Hoàng Oanh (01-02-2012, 11:54 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:35 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-01-2012, 09:58 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:37 pm
Bài viết: 1466
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15581 lần
Được cảm ơn:
8937 lần trong 1441 bài viết
 
Hình ảnh

Gởi NSP một thoáng hồn quê. Chúc anh xuân về vui khỏe, thơ ngày càng hay

HỒN QUÊ VÀ NỖI NHỚ

Phương ấy gió ngàn treo nỗi nhớ
Rừng thưa xao xác gọi mùa về
Thu vàng nắng ngã thềm đông đợi
Rét mướt vô tình lạnh lối quê

Đứng lặng bên lề nghe trống vắng
Chờ ai ướt đẫm giọt sương gầy
Câu hò ví dặm hồn quê gọi
Lá cỏ cong quằn phủ bóng mây

Có phải giọt đầy ly kí ức
Lưng trâu sáo đậu hót kêu chiều
Vàng buông vệt nắng tàn nghiêng ngả
Nín lặng nghe hồn gọi hắt hiu

Phương ấy gió nhiều ru nỗi nhớ
Sông quê con nước chảy xuôi dòng
Bên bồi nhắn gửi về bên lở
Chút lạnh giao mùa gía rét không…?!


DA


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
giahung1980 (10-01-2012, 09:24 am), Nguyễn Thanh Tùng (11-01-2012, 05:19 am), nguyen son phuong (11-01-2012, 02:07 pm), n.vthau (12-01-2012, 08:32 am), aoanh (15-01-2012, 10:07 pm), Phan Tú Anh. (28-01-2012, 10:02 am), Hansy (28-01-2012, 02:26 pm), huonggiang (30-01-2012, 05:15 am), Kim Hoàng Oanh (01-02-2012, 11:54 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:35 am), Thành Huân (10-02-2012, 04:29 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 11-01-2012, 02:08 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 
duyên an đã viết on :
[ Hình ảnh ]

Gởi NSP một thoáng hồn quê. Chúc anh xuân về vui khỏe, thơ ngày càng hay

HỒN QUÊ VÀ NỖI NHỚ

Phương ấy gió ngàn treo nỗi nhớ
Rừng thưa xao xác gọi mùa về
Thu vàng nắng ngã thềm đông đợi
Rét mướt vô tình lạnh lối quê

Đứng lặng bên lề nghe trống vắng
Chờ ai ướt đẫm giọt sương gầy
Câu hò ví dặm hồn quê gọi
Lá cỏ cong quằn phủ bóng mây

Có phải giọt đầy ly kí ức
Lưng trâu sáo đậu hót kêu chiều
Vàng buông vệt nắng tàn nghiêng ngả
Nín lặng nghe hồn gọi hắt hiu

Phương ấy gió nhiều ru nỗi nhớ
Sông quê con nước chảy xuôi dòng
Bên bồi nhắn gửi về bên lở
Chút lạnh giao mùa gía rét không…?!


DA






Rất cảm ơn Bạn và những lời chúc tốt lành
Chúc bạn thành công - như ý.




HOÀI NIỆM MÙA XUÂN


Nghe gió đông về chạnh nhớ quê
Từ trong hoài niệm chợt theo về
Ngày xưa cứ mỗi lần xuân đến
Tất bật làng quê việc bộn bề

Lúa đổ vào bồ vụ đã xong
Làng tôi lại đón Tết nhà nông
Cây nêu - pháo đỏ , vần thơ đối
Vạn thọ, Mai vàng... kịp trổ bông

Củ kiệu, dưa hành, cải muối chua
Món ăn dân dã có ngàn xưa
Quê tôi không thiếu trong ngày Tết
Bất kể vụ Nông trúng, thất mùa

Nấu bánh chờ Xuân mới sắp về
Bà ngồi đun củi sáng vườn quê
Giao thừa rộn giữa đêm yên tĩnh
Giục giã gà khuya trở giấc mê

Đầy mâm ngủ quả cúng giao thừa
Mẹ đặt lên bàn hai quả dưa
Cha bổ làm đôi , dưa mọng đỏ
Mừng mùa thuận nắng gió, vừa mưa

Ngày đầu năm mới ngập niềm vui
Xóm dưới làng trên rộn tiếng cười
Lủ trẻ tung tăng khoe áo mới
Người già thanh thản đón xuân tươi

Thiếu nữ chờ xuân trước cổng đình
Bên cành lộc mới, đẹp môi xinh
Phất phơ áo lụa, mùa xuân mộng
Tóc gió vờn bay gợi ý tình

Có phải chỉ còn trong ước mơ
Mùa xuân ngày ấy... mấy xuân chờ
Nay xa xôi quá ai còn nhớ
Hãy giúp tôi... tìm xuân ấu thơ...


SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
giahung1980 (11-01-2012, 02:14 pm), Nguyễn Thanh Tùng (11-01-2012, 05:41 pm), n.vthau (12-01-2012, 08:32 am), duyên an (14-01-2012, 02:57 pm), aoanh (15-01-2012, 10:07 pm), NGỌC THUẦN (26-01-2012, 05:33 pm), Phan Tú Anh. (28-01-2012, 10:02 am), Hansy (28-01-2012, 02:26 pm), huonggiang (30-01-2012, 05:15 am), Kim Hoàng Oanh (01-02-2012, 11:54 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:35 am), Thành Huân (10-02-2012, 04:29 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 14-01-2012, 03:05 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:37 pm
Bài viết: 1466
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15581 lần
Được cảm ơn:
8937 lần trong 1441 bài viết
 
Hình ảnh

Chúc NSP năm mới như ý

LỐI QUÊ

Bao nhiêu năm trở lại quê xưa
Lối về thôn xanh rợp bóng dừa
Cây cầu nhỏ bắc qua mương cạn
Vẫn lưng còng dầu dãi nắng mưa

Lá thay mùa hé nụ chồi non
Lạc dấu chân kẻ mất người còn
Hoa cau trắng sân vườn mải rụng
Đâu một thời đỏ trái tim son

Chõng tre mòn kẽo kẹt à ơi
Tóc mây vương bồ kết phai rồi
Thềm giếng đợi trăng chìm đáy nước
Mấy ngõ làng quang gánh không vơi

Qua nửa đời lữ thứ tha hương
Chợt ngẩn ngơ đứng lặng bên đường
Nghiêng nón lá môi cười hé nụ
Bỗng ngập lòng một cõi yêu thương


DA


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
nguyen son phuong (14-01-2012, 03:53 pm), aoanh (15-01-2012, 10:07 pm), NGỌC THUẦN (18-01-2012, 09:49 am), giahung1980 (19-01-2012, 01:34 am), Phan Tú Anh. (28-01-2012, 10:02 am), Nguyễn Thanh Tùng (28-01-2012, 10:39 am), Hansy (28-01-2012, 02:26 pm), huonggiang (30-01-2012, 05:15 am), Kim Hoàng Oanh (01-02-2012, 11:54 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:35 am), Thành Huân (10-02-2012, 04:30 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 15-01-2012, 03:07 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 
Xin tặng Bạn DA và màu cát đen ở bải biển
Tân Thành (Gò Công)...ngày nào vẫn vậy.


TỪ LÚC BIỂN XA


Gom ngây thơ trả lại người
Câu thơ giữ lại một thời lãng quên
Khát khao còn đọng môi mềm
Đầy trong năm tháng dập duềnh nỗi đau
Theo chân giọt lệ đang trào
Tim trăm mảnh vỡ máu đào chưa khô
Trong mênh mông có ai ngờ
Đá vô tri cũng sững sờ vì yêu
Cát đen khát mặn chờ triều
Biển vơi nên để bao chiều cát mong
Sông đưa nước ngọt hòa dòng
Giúp đầy biển rộng, bềnh bồng gió reo
Bám con sóng, nước vào theo
Hôn bờ cát giữa cheo leo đất trời
Mai sau vật đổi sao dời
Mối tình Biển - Cát ngàn đời chưa phai

Lại về thăm biển chiều nay
Thoảng nghe Cát cũng thở dài suy tư
Dấu chân ai đọng sương mù
Lạnh hồn hạt cát... kể từ biển xa .


SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (15-01-2012, 03:07 pm), aoanh (15-01-2012, 10:07 pm), duyên an (16-01-2012, 03:05 pm), giahung1980 (19-01-2012, 01:33 am), Phan Tú Anh. (28-01-2012, 10:02 am), Hansy (28-01-2012, 02:26 pm), huonggiang (30-01-2012, 05:15 am), Kim Hoàng Oanh (01-02-2012, 11:55 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:35 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-01-2012, 09:28 am 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 


NGÀY MƯA CUỐI NĂM

Hình ảnh


Hỏi rằng đã có Xuân chưa
Sáng nay lại đổ cơn mưa cuối mùa
Hạt vui rơi hướng gió lùa
Hạt buồn len chắn song thưa vào phòng
Hạt nào rơi giữa mênh mông
Hạt nào ướt đẫm lệ lòng giai nhân
Mưa qua giọt nắng trong ngần
Treo trên sợi tóc, giữ vầng trán xinh
Mưa kèm chút nắng lung linh
Đâu đây gió cũng dỗ dành ngày Xuân.


SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (18-01-2012, 09:50 am), Nguyễn Thanh Tùng (18-01-2012, 01:48 pm), giahung1980 (19-01-2012, 01:33 am), duyên an (20-01-2012, 09:41 pm), aoanh (21-01-2012, 04:38 pm), Phan Tú Anh. (28-01-2012, 10:02 am), Hansy (28-01-2012, 02:26 pm), huonggiang (30-01-2012, 05:15 am), Kim Hoàng Oanh (01-02-2012, 11:55 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:35 am), Thành Huân (10-02-2012, 04:30 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-01-2012, 09:50 am 
NGỌC THUẦN
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-11-2010, 08:02 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:24 pm
Bài viết: 2488
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11153 lần
Được cảm ơn:
8307 lần trong 2219 bài viết
 
Hình ảnh
Hình ảnh
XUÂN MONG ...
Én lượn cành đào báo tiết Xuân
Khiến cho lòng dạ thấy bâng khuâng !
Chỉ mong Xuân đến muôn nhà được ...
Hạnh phúc - Lộc tài tiến đến nhanh . Hình ảnh Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn NGỌC THUẦN cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (18-01-2012, 01:47 pm), giahung1980 (19-01-2012, 01:33 am), nguyen son phuong (19-01-2012, 11:41 am), duyên an (20-01-2012, 09:41 pm), aoanh (21-01-2012, 04:38 pm), Phan Tú Anh. (28-01-2012, 10:01 am), Hansy (28-01-2012, 02:26 pm), huonggiang (30-01-2012, 05:15 am), Kim Hoàng Oanh (01-02-2012, 11:55 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:35 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-01-2012, 11:44 am 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 
NGỌC THUẦN đã viết on :
[ Hình ảnh ]
[ Hình ảnh ]
XUÂN MONG ...
Én lượn cành đào báo tiết Xuân
Khiến cho lòng dạ thấy bâng khuâng !
Chỉ mong Xuân đến muôn nhà được ...
Hạnh phúc - Lộc tài tiến đến nhanh .


XUÂN VỀ

Én lượn từng đàn trong gió Xuân
Muôn hoa nở dưới nắng bâng khuâng
Trần gian trổi nhạc mừng năm mới
Náo nức Xuân về với thế nhân.


SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (19-01-2012, 05:09 pm), giahung1980 (20-01-2012, 02:45 am), duyên an (20-01-2012, 09:41 pm), aoanh (21-01-2012, 04:39 pm), Hansy (28-01-2012, 02:26 pm), huonggiang (30-01-2012, 05:15 am), Kim Hoàng Oanh (01-02-2012, 11:55 am), NGỌC THUẦN (04-02-2012, 03:31 pm), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:35 am), Thành Huân (10-02-2012, 04:30 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-01-2012, 10:30 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:37 pm
Bài viết: 1466
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15581 lần
Được cảm ơn:
8937 lần trong 1441 bài viết
 
Tết Thìn Long Tại Vị Nước Rồng
Xuân Hỉ Tếu Rong Chơi Thôn Lạc

Hình ảnh

Nụ Nở Tươi Non Trời Chúc Tết
Hương Sinh Tỏa Ngát Đất Mừng Xuân


DA


Năm mới chúc anh Nguyễn Sơn Phương AN KHANG THỊNH VƯỢNG


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (21-01-2012, 02:55 am), aoanh (21-01-2012, 04:39 pm), NGỌC THUẦN (26-01-2012, 05:34 pm), giahung1980 (27-01-2012, 12:23 am), Phan Tú Anh. (28-01-2012, 10:01 am), Hansy (28-01-2012, 02:26 pm), huonggiang (30-01-2012, 05:15 am), Kim Hoàng Oanh (01-02-2012, 11:56 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:34 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-01-2012, 05:29 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 
BÀI THƠ ĐẦU NĂM MỚI
Viết cho THY VÂN

Hình ảnh


Bốn mươi năm một cuộc tình
Bốn mươi năm chẵn chúng mình thành đôi
Qua bao sóng gió cuộc đời
Vững chèo,
Vững lái,
Một thời đã qua
Cây đời
Kết nụ, đơm hoa
Cành đầy trái ngọt
Đôi ta vẹn nguyền
Giờ em đáng phận thuyền quyên
Ta mang ơn
Mối lương duyên trời dành
Cảm ơn Nguyệt Lão tác thành
Ông Tơ đã buột đôi mình vào nhau
Một lời thề hẹn cùng trao
Trăm năm duyên nợ trầu cau
Vẫn bền !

Hình ảnh


SƠN PHƯƠNG






Sửa lần cuối bởi nguyen son phuong vào ngày 13-05-2012, 12:28 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (26-01-2012, 05:34 pm), duyên an (26-01-2012, 07:42 pm), aoanh (26-01-2012, 08:35 pm), Nguyễn Thanh Tùng (26-01-2012, 09:03 pm), giahung1980 (27-01-2012, 12:23 am), Phan Tú Anh. (28-01-2012, 10:01 am), Hansy (28-01-2012, 02:26 pm), huonggiang (30-01-2012, 05:15 am), Kim Hoàng Oanh (01-02-2012, 11:59 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:34 am), Thành Huân (10-02-2012, 04:31 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 27-01-2012, 02:50 am 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:54 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14681 lần
Được cảm ơn:
3808 lần trong 661 bài viết
 
nguyen son phuong đã viết on :
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
NGÀY ĐẦU NĂM MỚI KÍNH CHÚC BẠN GIA HƯNG, VÀ GIA ĐÌNH QUÝ QUYẾN MỘT NĂM MỚI
NHƯ Ý - BÌNH AN - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG!

TỐNG CỰU NGHINH TÂN - RỒNG ĐẾN TRẦN GIAN GIÚP DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH

XUÂN QUA XUÂN ĐẾN - MÈO RỜI MÃN NHIỆM CHÚC QUỐC THÁI DÂN AN

THƠ XUÂN


Kính chúc Thi Đàn năm mới sang
Đường đi - Điểm đến - rộng thênh thang
Trăm trang thơ kết màu hoa thắm
Vạn chữ nên câu rực nắng vàng
Bằng hữu bốn phương luôn thịnh vượng
Bạn bè tám hướng được an khang
Bài thơ đã dứt tình chưa cạn
Kết chặt vần theo nhịp sống tràn

SƠN PHƯƠNG Kính chúc.


Hình ảnh
ƠN THẦM

Ơn thầm gió mới gửi nhành xuân
Địa khí sinh long tụ hội quần
Bách hỉ nơi nơi về hợp quận
Rạng ngời muôn mặt nét tươi khuân

Đất nồng duyên thắm mặn tri ân
Hương quyện tình quanh dải lối trần
Mắt lệ ai mừng..ai hưởng tận
Ngỡ trùm chăn giỡn với nàng bân

Hoa khoe nắng nhạt rắc ngoài sân
Phương ấy người ơi sắc có ngần..?
Chẳng giống phương nao..trời mải bận
Nơi này...xuân đón..tết hoài tân

Bút cười khóe miệng nét vui chân
Thay tiếng lòng ngân nặng ý vần
Âu cũng bởi mong người cảm nhận
Cái thần..cố họa chữ..tình..thân..!


GIA HƯNG 27/1/12


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
Phan Tú Anh. (28-01-2012, 10:01 am), duyên an (28-01-2012, 02:01 pm), Hansy (28-01-2012, 02:26 pm), huonggiang (30-01-2012, 05:15 am), aoanh (30-01-2012, 05:31 pm), Kim Hoàng Oanh (01-02-2012, 11:59 am), NGỌC THUẦN (04-02-2012, 03:31 pm), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:34 am), Thành Huân (10-02-2012, 04:31 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 27-01-2012, 02:57 pm 
Thành Huân
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-08-2009, 08:46 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 10:13 am
Bài viết: 1899
Đến từ: Văn bàn-Lào cai
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 1863 lần
Được cảm ơn:
4672 lần trong 1126 bài viết
 
CUNG CHÚC TÂN XUÂN

[ Hình ảnh ]



NGÀY ĐẦU NĂM MỚI KÍNH CHÚC BẠN THÀNH HUÂN VÀ GIA ĐÌNH QUÝ QUYẾN MỘT NĂM MỚI
NHƯ Ý - BÌNH AN - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG!



TỐNG CỰU NGHINH TÂN - RỒNG ĐẾN TRẦN GIAN GIÚP DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH

XUÂN QUA XUÂN ĐẾN - MÈO RỜI MÃN NHIỆM CHÚC QUỐC THÁI DÂN AN




THƠ XUÂN



Kính chúc Thi Đàn năm mới sang
Đường đi - Điểm đến - rộng thênh thang
Trăm trang thơ kết màu hoa thắm
Vạn chữ nên câu rực nắng vàng
Bằng hữu bốn phương luôn thịnh vượng
Bạn bè tám hướng được an khang
Bài thơ đã dứt tình chưa cạn
Kết chặt vần theo nhịp sống tràn



SƠN PHƯƠNG Kính chúc.





Chân thành cảm ơn anh Sơn Phương đã sang chúc mừng năm mới và có bài thơ xuân rất hay:
Mừng xuân xin chúc bạn xa gần
Xuân đến trong lòng cứ mãi xuân
Tình nghĩa nhạc thơ thêm đổi mới
Xuân về ý Đảng hợp lòng dân.
Thành Huân
Thành Huân xin kính chúc anh một mùa xuân tràn đầy niềm vui,hạnh phúc.


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Thành Huân cho bài viết này:
giahung1980 (28-01-2012, 01:28 am), Phan Tú Anh. (28-01-2012, 10:01 am), nguyen son phuong (28-01-2012, 10:43 am), duyên an (28-01-2012, 02:00 pm), Hansy (28-01-2012, 02:26 pm), huonggiang (30-01-2012, 05:14 am), aoanh (30-01-2012, 05:31 pm), Kim Hoàng Oanh (01-02-2012, 11:59 am), NGỌC THUẦN (04-02-2012, 03:31 pm), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:34 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-01-2012, 10:00 am 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:03 pm
Tuổi: 41
Bài viết: 707
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2776 lần trong 649 bài viết
 


KHAI BÚT ĐẦU NĂM

KíNH CHÚC THI ĐÀN VÀ BẠN PHAN TÚ ANH CÙNG GIA ĐÌNH HƯỞNG MỘT MÙA XUÂN NHƯ Ý, THÀNH CÔNG, HẠNH PHÚC.
ĐẦU CÀNH MAI NỞ ĐÓN MÙA SANG
NĂM CÁNH HOA KHOE DƯỚI NẮNG VÀNG
kHAI MỞ TỪ TÂM - TÂM CHÍ THIỆN
BÚT XÒE LUYỆN TÁNH - TÁNH BÌNH AN
KÍNH THĂM QUÍ QUYẾN TOÀN THI HỮU
CHÚC CẢ THI ĐÀN VỌNG TIẾNG VANG
MỪNG NGÁT HƯƠNG ĐƯA TRÀN PHƯỚC LỘC
XUÂN THƠ HOA NỞ MÃI KHÔNG TÀN.

SƠN PHƯƠNG Kính chúc

Hình ảnh
CHÚC XUÂN

ĐẦU xuân đi lễ phật cầu an
NĂM nay vui vẻ phúc ngập tràn
KHAI hội mừng xuân chùa đông đúc
BÚT mực, ông Đồ tặng chữ Sang
KÍNH gởi thi đàn lời An Khang
CHÚC phúc xuân mang đến khắp làng
MỪNG tết Nhâm Thìn gieo phú quý
XUÂN về thơ phú, tiếng hát vang.

Phan Tú Anh Kính đối



Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (28-01-2012, 10:24 am), nguyen son phuong (28-01-2012, 10:42 am), duyên an (28-01-2012, 02:00 pm), Hansy (28-01-2012, 02:26 pm), giahung1980 (28-01-2012, 08:32 pm), huonggiang (30-01-2012, 05:14 am), aoanh (30-01-2012, 05:31 pm), Kim Hoàng Oanh (01-02-2012, 11:59 am), NGỌC THUẦN (04-02-2012, 03:32 pm), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:34 am), Honglinh64 (16-02-2012, 02:04 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-01-2012, 10:23 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 
Hình ảnh

NỖI LÒNG CỦA MẸ



Mẹ còn một nắng hai sương
Đồng khô ruộng cạn, kênh mương bãi bồi
Thân cò lặn lội bao nơi
Đời cơ cực chẳng nửa lời trách than
Tuổi nay bóng xế chiều tàn
Cam lòng sống với trăm ngàn đắng cay
Đời nghèo biết cậy nhờ ai
Nuôi thân bằng chính đôi tay gầy còm
Mồ hôi mặn biến thành cơm
Sống đời cần kiệm mẹ đơm bát đầy.

Sáng nay nước ngập đường cày
Sương mù giăng khắp trắng ngoài ruộng sâu
Đồng xa lúa bén xanh màu
Còn vuông ruộng nhỏ , chờ cào mạ dư
Mạ già mẹ giậm lúa hư
Mạ non mẹ cấy lấp khu ruộng cày.

Mẹ ngồi nghĩ tới ngày mai
Oằn bông lúa chín , bát đầy cơm thơm.

SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (30-01-2012, 12:42 am), Nguyễn Thanh Tùng (30-01-2012, 02:42 am), huonggiang (30-01-2012, 05:14 am), aoanh (30-01-2012, 05:31 pm), Kim Hoàng Oanh (01-02-2012, 12:01 pm), duyên an (01-02-2012, 04:57 pm), NGỌC THUẦN (04-02-2012, 03:32 pm), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:34 am), Honglinh64 (16-02-2012, 02:04 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-02-2012, 11:41 am 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 
Hình ảnh
LỜI THƠ MUỘN


Anh gởi chút hương Xuân
Về tận nơi em ở
Kèm theo bao nỗi nhớ
Đầy như em mong chờ

Anh gởi mấy vần thơ
Kể trăm lần mộng mị
Vài trăm câu tích lũy
Nói một lời yêu em

Anh gởi giọt máu tim
Đến em bằng tưởng tượng
Em nhận đừng miễn cưỡng
Dù chỉ là giấc mơ

Anh gởi mấy cung tơ
Điệp khúc bài :"NHẠC NẮNG"
Câu :"Hoàng hôn xa vắng
Còn đâu tiếng tiêu buông "

Như là sầu trái ngang
Như là buồn thân phận
Em thật nhiều lận đận
Biết trách hờn chi ai

Anh xin chắp hai tay
Cầu nguyện nơi em ở
Sẽ không còn nỗi nhớ
Chỉ còn trời Xuân vui

Mặc năm tháng cứ trôi
Nụ cười em vẫn đẹp...

SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (01-02-2012, 11:47 am), Kim Hoàng Oanh (01-02-2012, 12:01 pm), huonggiang (01-02-2012, 02:44 pm), duyên an (01-02-2012, 04:57 pm), NGỌC THUẦN (04-02-2012, 03:33 pm), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:34 am), aoanh (05-02-2012, 10:15 pm), Thành Huân (10-02-2012, 04:33 pm), Honglinh64 (16-02-2012, 02:04 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2012, 03:11 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 

Hình ảnh

GIỌT TÌNH



Vạt lửa tình yêu
Từ ngàn năm trôi về tìm gọi hồn phiến đá
Sắc lạnh nhát dao
Chém thời gian thành nhiều mảnh nhỏ
Lã tã rơi xuống đời em
Như những lời yêu trong cuộc tình ngắn ngủi
Có từ tỉ tỉ năm thành hình tro bụi
Mênh mông, vô tận của dãy Thiên hà
Vô số nỗi buồn tìm về nguồn cội
Trong lẫn lộn muôn ngàn nỗi đau cám dỗ
Tôi thấy mình lạc giữa bụi bậm rong rêu
Với nỗi buồn vô cớ
Đã trải một đời cầm thú bi giam bên suối nước đen ngòm
Nơi có giọt máu tim rơi từ ngàn năm khói ám
Lung linh như giọt lệ đen nơi đầu móc câu năm tháng
Chờ nỗi nhớ đớp mồi
Và tôi là người bắt được
Nhưng niềm vui người thắng cuộc- không thể kéo dài
Khi nỗi buồn vô tâm ùa về bám lấy đời em
Sự bất hạnh tượng hình
Giống như một lỗ đen trong mù khơi vũ trụ
Xoáy hút lạnh lùng...
Cả một đời anh
Và cả một đời em
Tiêu tan huyền thoại
Một dấu chấm hết đau buồn
Tan biến trong không gian
Nhưng mãi trường tồn trong linh hồn vạn vật.
Ta có phải là khói sương...?

SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (04-02-2012, 03:33 pm), Nguyễn Thanh Tùng (04-02-2012, 03:53 pm), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:34 am), aoanh (05-02-2012, 10:15 pm), Thành Huân (10-02-2012, 04:33 pm), Honglinh64 (16-02-2012, 02:04 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 01:14 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 

CƠN SAY TÌNH


Đưa tay phủi giọt nắng đào
Không cho giọt nắng đậu vào mắt em
Nắng hôn phớt nhẹ môi mềm
Xuân tươi nửa miệng cười chìm cõi mơ
Giữa mênh mông
Gió tình cờ
Đùa tung vạt tóc, vén tà áo bay
Đã làm ngây ngất lòng ai
Để rồi tôi ... có cơn say lạ kỳ.


SƠN PHƯƠNG



Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
vnthidan.net (07-02-2012, 01:18 pm), Nguyễn Thanh Tùng (07-02-2012, 01:23 pm), aoanh (11-02-2012, 04:50 pm), NGỌC THUẦN (13-02-2012, 08:15 pm), Honglinh64 (16-02-2012, 02:05 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 02:07 pm 
Nguyễn Thanh Tùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-12-2011, 09:17 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:50 pm
Tuổi: 60
Bài viết: 887
Đến từ: Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 11217 lần
Được cảm ơn:
6020 lần trong 902 bài viết
 
TÌNH SAY CƠN
***
Lạ kỳ tôi có cơn say
Cả trong giấc ngủ cả ngày lẫn đêm
Lúc say say mệt say mềm
Lúc không môi mắt êm đềm như say.
Để rồi cuối buổi chiều nay
Như mơ như tỉnh ngất ngây để rồi...
Nguyễn Thanh Tùng.
***
Anh Sơn Phương
KÍNH
Anh có bài thơ hay
Thanh Tùng mạn phép góp vui,
Chúc anh và gia đình năm Nhâm Thìn
VẠN SỰ NHƯ Ý
Trân Trọng
Nguyễn Thanh Tùng


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Thanh Tùng cho bài viết này:
nguyen son phuong (11-02-2012, 01:38 pm), aoanh (11-02-2012, 04:50 pm), duyên an (12-02-2012, 04:30 pm), NGỌC THUẦN (13-02-2012, 08:15 pm), Honglinh64 (16-02-2012, 02:05 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 04:50 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 
Nguyễn Thanh Tùng đã viết on :
TÌNH SAY CƠN
***
Lạ kỳ tôi có cơn say
Cả trong giấc ngủ cả ngày lẫn đêm
Lúc say say mệt say mềm
Lúc không môi mắt êm đềm như say.
Để rồi cuối buổi chiều nay
Như mơ như tỉnh ngất ngây để rồi...
Nguyễn Thanh Tùng.
***
Anh Sơn Phương
KÍNH
Anh có bài thơ hay
Thanh Tùng mạn phép góp vui,
Chúc anh và gia đình năm Nhâm Thìn
VẠN SỰ NHƯ Ý
Trân Trọng
Nguyễn Thanh Tùng






ĐÒ DỌC


Em theo chân mẹ xuống đò
Sáng nay sông cũng bất ngờ vì em
Gió đưa nhẹ gợn sóng mềm
La đà sương phủ dập duềnh bèo trôi
Sông chờ giọt nắng mai rơi
Cho tan sương sớm, cho trời trong xanh
Em sáng ngời nét giai nhân
Trinh nguyên đổ nước nghiêng thành là đây
Em tha thướt dáng trang đài
Môi thơm ướt mộng, làm say lòng người
Tóc dài phủ mặt sông trôi
Hai tà áo mỏng lả lơi trêu bờ
Khiến lòng khách chợt ngẩn ngơ
Lắc lư ảo giác - hay đò chông chênh
Giấc mơ trôi giữa bồng bềnh
Khách như say sóng - Đò quên lối về.


SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (10-02-2012, 05:08 pm), aoanh (11-02-2012, 04:50 pm), duyên an (12-02-2012, 04:30 pm), NGỌC THUẦN (13-02-2012, 08:15 pm), Honglinh64 (16-02-2012, 02:05 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 10-02-2012, 05:06 pm 
Thành Huân
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-08-2009, 08:46 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 10:13 am
Bài viết: 1899
Đến từ: Văn bàn-Lào cai
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 1863 lần
Được cảm ơn:
4672 lần trong 1126 bài viết
 
CƠN SAY TÌNH

Đưa tay phủi giọt nắng đào
Không cho giọt nắng đậu vào mắt em
Nắng hôn phớt nhẹ môi mềm
Xuân tươi nửa miệng cười chìm cõi mơ
Giữa mênh mông
Gió tình cờ
Đùa tung vạt tóc, vén tà áo bay
Đã làm ngây ngất lòng ai
Để rồi tôi ... có cơn say lạ kỳ. Nguyen son phuong)

Đọc bài:CƠN SAY TÌNH của anh thật nhiều cảm xúc về một cơn ghen vu vơ tuổi xuân thì.xin phép anh cho T/H được hoạ đôi lời theo cảm xúc đó của anh.

XUÂN MỚI TINH KHÔI

Xuân xanh trải giọt nắng đào
Vô tình nắng đã đậu vào mắt em!
Xuân thì má ửng môi mềm
Thu tàn rồi nắng sẽ tìm về đâu?

Thời gian như nước qua cầu
Cuốn trôi cả những giọt sầu mắt nai.
Giật mình...xuân đã dần phai
Ngẩn ngơ nhớ giọt nắng mai ấy rồi!

Ước mùa xuân mới tinh khôi
Ta ôm vạt nắng bên đời...lung linh.
Gió xuân thoảng nhẹ đưa tình
Khung trời,hạt nắng ...ta mình có nhau.

Thành Huân.
Chúc anh cùng gia đình hưởng một mùa xuân tràn đầy niềm vui,hạnh phúc.


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Thành Huân cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (10-02-2012, 05:12 pm), Nguyễn Đức Tùy (10-02-2012, 05:20 pm), nguyen son phuong (11-02-2012, 01:38 pm), aoanh (11-02-2012, 04:50 pm), Hoa Đồng Tiền (12-02-2012, 01:01 pm), duyên an (12-02-2012, 04:30 pm), NGỌC THUẦN (13-02-2012, 08:15 pm), Honglinh64 (16-02-2012, 02:05 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-02-2012, 12:48 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 
Đến với trang thơ Bạn TH với nhiều cảm xúc.

Xin cảm ơn Bạn đã dành cho SP một tình cảm tuyệt hảo, rất trân trọng và cảm ơn Bạn lần nữa.
Chúc Bạn mọi sự tốt lành nhất trong tất cả mọi việc , Bạn TH nhé!


CẢM XÚC QUA ĐÈO


Hình ảnh


Con tàu từ Bắc vô Nam
Đường ray uốn lượn, tàu chầm chậm đi
Đèo cao dốc dựng phẳng lì
Vực sâu đá phủ xanh rì cỏ cây
Biển xanh như lại thêm đầy
Trời chìm xuống thấp , mây bay là đà
Tàu từ ngàn dậm đường xa
Mỗi này bao lượt băng qua dốc đèo
Đường trầm mặc giữa cô liêu
Đầy vơi tâm sự cheo leo nỗi buồn
Tàu còn có mấy tơ vương
Đường ray còn mấy nhớ thương đợi chờ

Qua đây , lòng lại thẩn thờ
Thương con đường sắt bơ vơ một mình
Bền gan vẹn nghĩa trọn tình
Đón đưa bao cuộc hành trình Bắc-Nam.


SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (12-02-2012, 01:43 pm), duyên an (12-02-2012, 04:30 pm), aoanh (12-02-2012, 11:09 pm), NGỌC THUẦN (13-02-2012, 08:16 pm), Honglinh64 (16-02-2012, 02:05 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 13-02-2012, 01:35 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 
Hình ảnh


TRÊN GÓC PHỐ


Cuộc đời buồn lẻ loi
Ở giữa lòng thành phố
Oằn vai mang nỗi khổ
Lầm lũi trên đường đông

Em có biết gì không
Kiếp người là thế đấy
Phải đành thôi! Nhận lấy!
Cuộc sống rồi sẽ quen

Giữa xả hội bon chen
Ai tranh giành danh lợi
Ai người trong góc tối
Chờ đếm thời gian trôi

Gậm nhấm nỗi đơn côi
Cụ già rơi nước mắt
Sao không là tiếng khóc
Cho lòng vơi xót đau

Còn sống được bao lâu
Đong cho đầy giọt đắng
Cùng nỗi buồn thân phận
Mà đời trót cưu mang

Không trách cứ , than van
Chẳng bận lòng : thua, được
Tương lai từng bữa bước
No lòng từng ngày qua

Trên mỗi ngả đường xa
Hàng ngày ta vẫn gặp
Hè phố đông tấp nập
Bao cảnh đời lầm than

....................................?!

SƠN PHƯƠNG


Sửa lần cuối bởi nguyen son phuong vào ngày 13-02-2012, 09:50 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (13-02-2012, 02:39 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 03:01 pm), NGỌC THUẦN (13-02-2012, 08:16 pm), aoanh (15-02-2012, 11:37 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 13-02-2012, 01:38 pm 
nguyenhuuanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-02-2012, 04:14 pm
Lần ghé thăm trước: 15-02-2012, 01:38 pm
Bài viết: 2
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
4 lần trong 2 bài viết
 
Mời tham gia chương trình Câu lạc bộ thơ trên sóng VTV1

Đài truyền hình Việt Nam hợp tác cùng với Thi đàn Việt Nam (www.tho.com.vn) phát sóng chương trình "Câu lạc bộ thơ" trên VTV1 được phát sóng đình kỳ 2 tuần một lần vào lúc 14h15 ngày chủ nhật và phát lại vào các ngày thứ4 và thứ6. Nhà thơ nào muốn tham gia diễn đọc một tác phẩm yêu thích của mình hoặc tham gia bình thơ, xin vui lòng đăng ký qua email: tho@tho.com.vn với nội dung bao gồm:
Họ và tên, bút danh, năm sinh, chổ ở hiện tại, số điện thoại liên hệ, email.

Hoặc gọi điện đến BBT Thi đàn 04.6295.0129 để được tư vấn và hướng dẫn.


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguyenhuuanh cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 03:01 pm), aoanh (15-02-2012, 11:38 pm), Honglinh64 (16-02-2012, 02:07 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 13-02-2012, 03:23 pm 
Nguyễn Thanh Tùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-12-2011, 09:17 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:50 pm
Tuổi: 60
Bài viết: 887
Đến từ: Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 11217 lần
Được cảm ơn:
6020 lần trong 902 bài viết
 
Chào anh Sơn phương
***
Đọc xong bài
TRÊN GÓC PHỐ
Của anh không thể bỏ đi dược,hồn thơ của anh níu TT lại
và xin chia xẽ cùng anh, chổ anh còn để trống:
........................................
Trên mỗi ngả đường qua
Hàng ngày ta vẫn gặp
Hè phố đông tấp nập
Bao cảnh đời lầm than.
***
TT Tiếp:
Bao cảnh đời lầm than
Giục lòng ta lên tiếng
Để giữ trọn lời nguyền
Tình yêu * là bất tử.
(*yêu đồng loại)
Trân Trọng
NTT




Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Thanh Tùng cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (13-02-2012, 08:17 pm), nguyen son phuong (13-02-2012, 09:49 pm), aoanh (15-02-2012, 11:39 pm), Honglinh64 (16-02-2012, 02:08 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2012, 05:26 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 
Nguyễn Thanh Tùng đã viết on :
Chào anh Sơn phương
***
Đọc xong bài
TRÊN GÓC PHỐ
Của anh không thể bỏ đi dược,hồn thơ của anh níu TT lại
và xin chia xẽ cùng anh, chổ anh còn để trống:
........................................
Trên mỗi ngả đường qua
Hàng ngày ta vẫn gặp
Hè phố đông tấp nập
Bao cảnh đời lầm than.
***
TT Tiếp:
Bao cảnh đời lầm than
Giục lòng ta lên tiếng
Để giữ trọn lời nguyền
Tình yêu * là bất tử.
(*yêu đồng loại)
Trân Trọng
NTT




QUÀ BIẾU CHO ĐỜI


Tay ôm số phận vào lòng
Bao năm mới biết mình không là mình
Đường đời khúc khuỷu chông chênh
Ta như khách lạ hành trình đường xa
Quán thơ
Nghỉ tạm là nhà
Chờ mua nhân nghĩa làm quà trần gian
Quà đầy một chiếc thuyền nan
Biển bao la...
Đợt sóng tràn... về đâu ?
Trăm vương vấn,
Vạn lần sầu

Ta cùng với sóng... bạc đầu vì ai ?

Đời người hơn một vòng tay
Mặc cho Con Tạo... an bày... là xong !


SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (15-02-2012, 06:11 pm), aoanh (15-02-2012, 11:39 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 359 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.882s | 105 Queries | GZIP : Off ]