Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 379 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 13-01-2012, 05:04 am 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 

THƠ SƠN PHƯƠNG - BIỂN & DÒNG SÔNG


Thi sĩ ơi! Thơ Người sao hay quá
Cứ long lanh, lấp lánh diệu kì
Phút giã từ, chẳng nỡ bước chân đi
Lưu luyến mãi một khung trời cổ tích…
13/1/2012
huonggiang

Ôi! Lạc vào vườn thơ của thi sĩ Nguyễn Sơn Phương, huonggiang như lạc vào lâu đài cổ tích với những bài thơ lấp lánh diệu kì. Huonggiang ko hiểu về thơ lắm nên ko biết nhận xét thế nào. HG thường hay đọc thơ và chỉ cảm nhận được là thích hay ko thích mà thôi. Đọc thơ của thi sĩ Sơn Phương huonggiang rất thích thú.
Cám ơn thi sĩ đã cho huonggiang được đọc những bài thơ mà HG rất thích.
Huonggiang kính chúc thi sĩ và gia đình luôn có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
duyên an (13-01-2012, 01:56 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-01-2012, 03:06 pm), nguyen son phuong (14-01-2012, 03:02 pm), giahung1980 (14-01-2012, 07:07 pm), aoanh (15-01-2012, 10:22 pm), vienphuong (25-01-2012, 11:38 pm), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:26 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 14-01-2012, 03:35 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 
Tìm, nhưng không thấy trang riêng của HG, xin tạm nơi nầy cùng HG một vài chia sẻ
Xin cảm ơn người bạn mới Hương Giang đã ghé thăm trang thơ

và xin cảm ơn lời chúc thật tốt lành, nhưng không dám nhận là Thi sỉ đâu nhé!
Chúc HG vui và được như ý trong mọi việc.

Hình ảnh



TÔI KHÔNG LÀ THI SĨ


Tôi không dám nhận mình là thi sĩ
Ví kém từ hoa mỹ ở trong thơ
Chỉ giản đơn là rất thích mộng mơ
Thích ghi lại những thẩn thờ suy nghĩ
Và tôi vốn loại người ưa giản dị
Nên văn thơ đâu thể sánh bằng người
Tôi là người chỉ thích viết thơ thôi
Chuyện hay, dở - một lời chưa dám thốt
Nặng cái "tôi" cuộc đời thêm mai một
Thà tôi cam phận dốt, học làm thơ
Ở đời thường , tôi viết chuyện bâng quơ
Chuyện mưa nắng - Đợi chờ - thương, ghét, giận
Thích ghi lại những mảnh đời lận đận
Những cưu mang số phận một con người
Tôi biết rằng : Trên một khúc sông trôi
Có chỉ một lần thôi ! không gặp nữa
Đủ lòng tin vùi đời trong sức lửa
Nhưng không tin lời hứa của lòng mình
Đã biết là, đêm hết, đến bình minh
Là một quảng hành trình đầy gian khó
Chưa thể tin rằng mình còn có thể
Vịn chính mình để cố gắng ngoi lên
Đường vào thơ khúc khuỷu bước chông chênh
Tôi cố giữ lòng bền đi đến đích
Rất cảm ơn, em đã cho tôi biết
Trang thơ tôi vẫn viết có người xem
Vinh hạnh nầy, chẳng dám ước gì thêm
Tôi thật sự cảm ơn... Người bạn mới !

SƠN PHƯƠNG


Sửa lần cuối bởi nguyen son phuong vào ngày 17-03-2012, 06:01 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (14-01-2012, 04:55 pm), giahung1980 (14-01-2012, 07:08 pm), aoanh (15-01-2012, 10:23 pm), duyên an (16-01-2012, 02:50 pm), Đào Phong Lưu (19-01-2012, 03:31 am), huonggiang (24-01-2012, 11:33 am), vienphuong (25-01-2012, 11:38 pm), Tâm Giao (31-01-2012, 03:40 pm), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:26 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-01-2012, 02:29 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 


VỀ LẠI BIỂN GÒ CÔNG
( Một thoáng Gò Công 4 )


Cát ngày nào vẫn còn đen
Em giờ nầy vẫn bon chen giữa đời

Ta giờ nầy nhớ chưa vơi

Tình giờ nầy biết ai người sẻ chia.


Em sao nỡ xa lìa đây mãi

Để đôi lần tôi lại ghé thăm

Bãi bơ vơ - cát lặng thầm

Bờ xa cũng mặc sóng gầm gào reo


Tôi về lại gieo neo biển cạn

Ôm nỗi buồn năm tháng chờ nhau

Em trôi giạt phía trời nào

Để cho tôi mãi cồn cào nhớ thêm


Chút kỷ niệm êm đềm ngày đó

Em bây giờ có nhớ gì chăng

Đôi mình biển cách sông ngăn

Tơ không kịp nối sau lần sang sông


Ngày ấy sóng nhẹ nhàng hôn cát

Và vô tình bỏ mặc bờ xa

Biển ngày nào của riêng ta

Thì giờ đây biển như là chưa quen


Nắng lẽo đẽo gục bên bờ vắng

Gió ru tình biển lặng chờ nghe

Sóng xô sóng chạy vào bờ

Người xa người, có ai ngờ nợ duyên


Biển Tân Thành sóng yên gió nhẹ

Gò Công ơi ! đâu dể nào quên

Cát ngàn năm vẫn màu đen

Người thay đổi, cát vẫn còn trơ gan.


SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
duyên an (16-01-2012, 02:49 pm), aoanh (16-01-2012, 04:11 pm), Nguyễn Thanh Tùng (16-01-2012, 04:16 pm), giahung1980 (19-01-2012, 01:05 am), Đào Phong Lưu (19-01-2012, 03:32 am), huonggiang (24-01-2012, 11:33 am), vienphuong (25-01-2012, 11:38 pm), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:26 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-01-2012, 10:38 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 

LÁ THƯ NGÀY TẾT


Lá thư gởi về em
Chứa chan niềm thương nhớ
Xuân đất trời đã rộ
Sao lòng còn bơ vơ

Hơn một nửa trang thơ
Anh kể mùa xuân hát
Kèm rộn ràng tiếng nhạc
Cùng hương xuân nồng nàn

Sắc xuân lướt dịu dàng
Theo gió về khắp ngả
Nắng bám đầy cuống lá
Giục mầm non thành chồi

Em có thấy xuân vui
Rạng ngời trong mắt mẹ
Tết đến rồi đấy nhé
Một ngày mới bắt đầu

Chúc Mẹ sống được lâu
Mỗi năm thêm một tuổi
Mắt Mẹ mờ - gối mỏi
Cũng còn nghe hương xuân

Em dắt Mẹ ra sân
Để Mẹ nhìn ánh sáng
Mẹ mỉm cười dưới nắng
Rõ bao đường nhăn nheo

Đời Mẹ đã gieo neo
Mấy mươi mùa mưa nắng
Khấn trời yên biển lặng
Mẹ chờ đón xuân sang

Chúc Mẹ được bình an
Chúc em nhiều sức khỏe
Để còn lo cho Mẹ
Trăm thứ cậy nhờ em

Anh không viết gì thêm
Ngoài hai từ "xin lỗi"
Vâng ! Anh, người có tội !


SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
giahung1980 (19-01-2012, 01:05 am), Đào Phong Lưu (19-01-2012, 03:32 am), duyên an (20-01-2012, 11:20 pm), aoanh (21-01-2012, 04:34 pm), huonggiang (24-01-2012, 11:33 am), vienphuong (25-01-2012, 11:38 pm), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:27 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-01-2012, 10:41 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 
DÙ XUÂN CÓ MUỘN


Mưa rả rích gọi mùa xuân trễ
Mưa giọt đầy đâu thể là xuân
Mưa như trút nước không ngừng
Mưa trên mặt lộ, mưa dừng phố xa

Cơn mưa muộn hay là xuân muộn
Gió heo may đã cuốn mưa về
Lầu cao ướt sũng im nghe
Hàng cây rũ lá bên lề chờ ai

Phố nhộn nhịp những ngày giáp tết
Muôn hoa đua nở kịp chào xuân
Cờ - hoa - nhạc trỗi , tưng bừng
Muôn lòng như một đón mừng ngày vui

Mưa xối xả trắng trời, xám lạnh
Ngày cuối năm chợt chạnh niềm riêng
Tha nhân lạc bước trăm miền
Dừng chân trút hết ưu phiền thế gian

Ta mỏi gối, chồn chân lãng tử
Nặng vai mang trăm thứ nợ đời
Trải lòng ta đón xuân tươi
Người cùng ta nở nụ cười chờ xuân.


SƠN PHƯƠNG


Sửa lần cuối bởi nguyen son phuong vào ngày 15-02-2012, 07:51 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
duyên an (20-01-2012, 11:20 pm), aoanh (21-01-2012, 04:34 pm), huonggiang (24-01-2012, 11:33 am), vienphuong (25-01-2012, 11:38 pm), giahung1980 (27-01-2012, 12:28 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-01-2012, 11:22 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:37 pm
Bài viết: 1466
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15581 lần
Được cảm ơn:
8937 lần trong 1441 bài viết
 
Hình ảnh

GÒ CÔNG BIỂN HẸN

Ngàn năm mềm hạt cát đen
Biển xanh cổ tích đã quen câu chờ
Sóng chung thủy mải ôm bờ
Dã tràng xây tháp vu vơ lầu trần

Hoa lau trắng giữa trời xuân
Gió mùa thương cảm bao lần quằn cong
Hạt đen lắm gót chân hồng
Hôm qua đọng lại thinh không dấu tình

Biển và ta chỉ chúng mình
Lang thang bóng nắng nghiêng hình sóng tan
Cánh buồm xa khuất bờ hoang
Vơi đầy con nước rửa hàng rong rêu

Lững lơ bay mỏi cánh diều
Cát đen im lắng bao điều cỗi xưa
Bạc đầu con sóng hóa mưa
Gò Công biển hẹn đong vừa dấu xuân


DA



Chúc Xuân AN LÀNH HẠNH PHÚC


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (21-01-2012, 01:01 am), Nguyễn Đức Tùy (21-01-2012, 04:00 am), aoanh (21-01-2012, 04:35 pm), huonggiang (24-01-2012, 11:33 am), vienphuong (25-01-2012, 11:38 pm), giahung1980 (27-01-2012, 12:28 am), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:27 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-01-2012, 07:35 am 
Bùi Bắc Hợp
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-10-2011, 10:46 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:52 pm
Tuổi: 56
Bài viết: 1530
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 3169 lần
Được cảm ơn:
5575 lần trong 1444 bài viết
 
THƯ NGỎ
Kết nối giao lưu bạn với tôi
Cùng nhau tết đến họa đôi lời
Chúc mừng Thi Hữu cùng gia quyến
Hạnh phúc , an vui suốt cuộc đời
Bùi Thị Kim Thoa


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Bùi Bắc Hợp cho bài viết này:
duyên an (22-01-2012, 02:52 pm), aoanh (23-01-2012, 01:17 pm), huonggiang (24-01-2012, 11:33 am), vienphuong (25-01-2012, 11:38 pm), giahung1980 (27-01-2012, 12:28 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-01-2012, 12:09 am 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 

CUNG CHÚC TÂN XUÂN


Hình ảnh


NGÀY ĐẦU NĂM MỚI KÍNH CHÚC THI ĐÀN, VÀ GIA ĐÌNH QUÝ QUYẾN MỘT NĂM MỚI
NHƯ Ý - BÌNH AN - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG!


TỐNG CỰU NGHINH TÂN - RỒNG ĐẾN TRẦN GIAN GIÚP DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH

XUÂN QUA XUÂN ĐẾN - MÈO RỜI MÃN NHIỆM CHÚC QUỐC THÁI DÂN AN




THƠ XUÂN


Kính chúc Thi Đàn năm mới sang
Đường đi - Điểm đến - rộng thênh thang
Trăm trang thơ kết màu hoa thắm
Vạn chữ nên câu rực nắng vàng
Bằng hữu bốn phương luôn thịnh vượng
Bạn bè tám hướng được an khang
Bài thơ đã dứt tình chưa cạn
Kết chặt vần theo nhịp sống tràn


SƠN PHƯƠNG Kính chúc.


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (23-01-2012, 02:29 am), aoanh (23-01-2012, 01:17 pm), huonggiang (24-01-2012, 11:33 am), duyên an (25-01-2012, 08:07 am), vienphuong (25-01-2012, 11:38 pm), giahung1980 (27-01-2012, 12:27 am), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:28 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-01-2012, 11:41 am 
Bùi Bắc Hợp
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-10-2011, 10:46 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:52 pm
Tuổi: 56
Bài viết: 1530
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 3169 lần
Được cảm ơn:
5575 lần trong 1444 bài viết
 
KHAI BÚT MỪNG XUÂN
Mừng xuân khai bút bút khai hoa
Kính chúc bình an tới mọi nhà
Thi Hữu khắp miền vui đón tết
Thắm tình non nước thắm tình ta
Bùi Thị kim thoa
ĐẸP NHƯ HOA
Mừng xuân khai bút họa lời ca
Tình cảm chứa chan với mặn mà
Đầm ấm quây quần vui đón tết
Xuân về ai cũng đẹp như hoa
Bùi Thị kim Thoa
CHÚC TẾT THÀY PHƯƠNG
Cảm ơn Thày đã qua chơi
Và còn lưu lại những lời thơ hay
Năm mới em kính chúc Thày
Rồi rào sức khỏe tràn đầy niềm vui
Bùi Thị kim thoa


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Bùi Bắc Hợp cho bài viết này:
aoanh (23-01-2012, 01:17 pm), huonggiang (24-01-2012, 11:33 am), duyên an (25-01-2012, 08:07 am), vienphuong (25-01-2012, 11:38 pm), giahung1980 (27-01-2012, 12:27 am), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:28 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-01-2012, 01:17 pm 
aoanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-10-2011, 02:54 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:18 pm
Bài viết: 854
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 11807 lần
Được cảm ơn:
6111 lần trong 858 bài viết
 

XUÂN NHÂM THÌN
KÍNH CHÚC ANH VÀ GIA ĐÌNH
NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG VẠN SỰ NHƯ Ý



Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn aoanh cho bài viết này:
huonggiang (24-01-2012, 11:33 am), duyên an (25-01-2012, 08:07 am), vienphuong (25-01-2012, 11:38 pm), giahung1980 (27-01-2012, 12:27 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-01-2012, 04:20 pm 
Trần Thị Lợi
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-05-2010, 08:12 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 10:37 am
Tuổi: 63
Bài viết: 10050
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 27759 lần
Được cảm ơn:
20550 lần trong 7487 bài viết
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Ngày đầu xuân chúc bạn thơ
An khang, thịnh vượng, ước mơ vẹn toàn
Niềm vui, hạnh phúc dâng tràn
Nụ cười rạng rỡ như ngàn hoa xuân
Trần Thị Lợi




Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Trần Thị Lợi cho bài viết này:
aoanh (23-01-2012, 08:41 pm), huonggiang (24-01-2012, 11:33 am), duyên an (25-01-2012, 08:07 am), vienphuong (25-01-2012, 11:38 pm), giahung1980 (27-01-2012, 12:27 am), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:28 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-01-2012, 04:58 pm 
Công Văn Dị
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 04:48 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 02:37 pm
Bài viết: 1104
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 3659 lần
Được cảm ơn:
5453 lần trong 969 bài viết
 
Cám ơn những lời chúc mừng chứa chan hương sắc mùa xuân của thi hữu Nguyễn Sơn Phương . Năm mới kính chúc thi hữu Nguyễn Sơn Phương một năm an khang thịnh vượng, thơ phú mỹ mãn.


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Công Văn Dị cho bài viết này:
Phạm Minh Giắng (23-01-2012, 05:29 pm), buixuanphuong09 (23-01-2012, 08:15 pm), aoanh (23-01-2012, 08:41 pm), huonggiang (24-01-2012, 11:32 am), duyên an (25-01-2012, 08:08 am), vienphuong (25-01-2012, 11:39 pm), giahung1980 (27-01-2012, 12:27 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-01-2012, 08:16 pm 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:01 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13401 lần trong 3515 bài viết
 
SƠN PHƯƠNG viết
THƠ XUÂN

Kính chúc Thi Đàn năm mới sang
Đường đi - Điểm đến - rộng thênh thang
Trăm trang thơ kết màu hoa thắm
Vạn chữ nên câu rực nắng vàng
Bằng hữu bốn phương luôn thịnh vượng
Bạn bè tám hướng được an khang
Bài thơ đã dứt tình chưa cạn
Kết chặt vần theo nhịp sống tràn

SƠN PHƯƠNG

TÌNH XUÂN

Thi Đàn cùng bạn đón Xuân sang
Nhịp bước đường thơ những nấc thang
Nghĩa bạn tri âm mây thắm sắc
Tình ta nồng ấm nắng au vàng
Hương quê man mác tâm an định
Thơ phú rình rang cảnh thịnh, khang.
Xướng hoạ thơ nhau thành gắn bó
Để hồn thơ mãi mãi dâng tràn.

BXP 23.1.2012

Cảm ơn SƠN PHƯƠNG đã sang thăm và chúc Xuân, xin đáp tạ đôi dòng. Chúc tình thơ của chúng ta ngày càng bền chặt, chúc SƠN PHƯƠNG và gia đình hưởng một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc.


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (23-01-2012, 08:36 pm), aoanh (23-01-2012, 08:41 pm), nguyen son phuong (23-01-2012, 10:06 pm), huonggiang (24-01-2012, 11:32 am), duyên an (25-01-2012, 08:08 am), vienphuong (25-01-2012, 11:39 pm), giahung1980 (27-01-2012, 12:27 am), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:28 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-01-2012, 10:34 pm 
Cao Nghiêm
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhdiendan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-08-2010, 10:48 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:53 am
Tuổi: 39
Bài viết: 4903
Đến từ: ĐẤT THÉP CỦ CHI
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13773 lần
Được cảm ơn:
8500 lần trong 3750 bài viết
 
Hình ảnh

Nhân dịp đầu Xuân năm mới Nhâm Thìn 2012 .
Kính chúc Bác cùng gia đình sang năm mới dồi dào sức khỏe , vui vẻ , hạnh phúc , an khang thịnh vượng , mọi điều tốt đẹp như ý muốn , vạn sự đẹp như giấc mơ

Cao Nghiêm


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Cao Nghiêm cho bài viết này:
nguyen son phuong (23-01-2012, 10:51 pm), huonggiang (24-01-2012, 11:32 am), duyên an (25-01-2012, 08:08 am), Nguyễn Thanh Tùng (25-01-2012, 08:11 am), aoanh (25-01-2012, 10:54 am), vienphuong (25-01-2012, 11:39 pm), giahung1980 (27-01-2012, 12:27 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 25-01-2012, 07:54 am 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 
Hình ảnh


Kính chúc Sơn Phương Huynh một năm mới tràn đầy sức khỏe - bình an - thành công và hạnh phúc !

25.012012

Hàn Khiết tâm


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
duyên an (25-01-2012, 08:08 am), Nguyễn Thanh Tùng (25-01-2012, 08:11 am), aoanh (25-01-2012, 10:54 am), nguyen son phuong (25-01-2012, 04:21 pm), vienphuong (25-01-2012, 11:39 pm), giahung1980 (27-01-2012, 12:27 am), huonggiang (01-02-2012, 02:45 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 25-01-2012, 08:08 am 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:37 pm
Bài viết: 1466
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15581 lần
Được cảm ơn:
8937 lần trong 1441 bài viết
 
nguyen son phuong đã viết on :

CUNG CHÚC TÂN XUÂN


[ Hình ảnh ]


NGÀY ĐẦU NĂM MỚI KÍNH CHÚC BẠN DUYÊN AN, VÀ GIA ĐÌNH QUÝ QUYẾN MỘT NĂM MỚI
NHƯ Ý - BÌNH AN - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG!


TỐNG CỰU NGHINH TÂN - RỒNG ĐẾN TRẦN GIAN GIÚP DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH

XUÂN QUA XUÂN ĐẾN - MÈO RỜI MÃN NHIỆM CHÚC QUỐC THÁI DÂN AN




THƠ XUÂN


Kính chúc Thi Đàn năm mới sang
Đường đi - Điểm đến - rộng thênh thang
Trăm trang thơ kết màu hoa thắm
Vạn chữ nên câu rực nắng vàng
Bằng hữu bốn phương luôn thịnh vượng
Bạn bè tám hướng được an khang
Bài thơ đã dứt tình chưa cạn
Kết chặt vần theo nhịp sống tràn


SƠN PHƯƠNG Kính chúc.



XUÂN HỒNG

Níu vội vây rồng uốn lượn sang
Lầu mây rạng rỡ bắc chân thang
Tơ trời mở hé soi gương ngọc
Lụa đất hòa chan hóng nắng vàng
Lá ủ hương hoa duyên yểu điệu
Cành ôm gốc cội dáng cường khang
Xuân hồng nép khẽ nghiêng vai tết
Rạo rực thinh không suối nhạc tràn


DA


Năm Mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (25-01-2012, 08:10 am), aoanh (25-01-2012, 10:54 am), nguyen son phuong (25-01-2012, 04:21 pm), vienphuong (25-01-2012, 11:39 pm), giahung1980 (27-01-2012, 12:27 am), huonggiang (01-02-2012, 02:45 pm), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:29 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 25-01-2012, 01:13 pm 
aoanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-10-2011, 02:54 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:18 pm
Bài viết: 854
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 11807 lần
Được cảm ơn:
6111 lần trong 858 bài viết
 

Chúc anh năm mới với thật nhiều niềm vui mới ! Cho em góp một chút mùa xuân nha !

MÙA XUÂN


Mùa xuân ơi mùa xuân
Lộc non và chồi biếc
Tiếng đời ngân tha thiết
Đất trời vui xôn xao...

Mùa xuân đẹp biết bao
Ngọt ngào ngàn sắc thắm
Lung linh trong nắng ấm
Đằm thắm tình xuân ngân...!

aoanh


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn aoanh cho bài viết này:
nguyen son phuong (25-01-2012, 04:21 pm), Nguyễn Thanh Tùng (25-01-2012, 04:45 pm), vienphuong (25-01-2012, 11:39 pm), giahung1980 (27-01-2012, 12:27 am), duyên an (28-01-2012, 02:04 pm), huonggiang (01-02-2012, 02:45 pm), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:29 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-01-2012, 03:33 pm 
Nguyễn Lưu Hoa
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-07-2010, 05:19 pm
Lần ghé thăm trước: 22-03-2012, 03:38 pm
Bài viết: 1398
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2098 lần
Được cảm ơn:
3637 lần trong 1239 bài viết
 
Hình ảnh

EM CẢM ƠN ANH SƠN PHƯƠNG ĐÃ TỚI THĂM TRANG THƠ VÀ GỬI LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI. KÍNH CHÚC ANH VÀ GIA ĐÌNH XUÂN MỚI NHÂM THÌN TRÀN ĐẦY NIỀM VUI, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG!


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Lưu Hoa cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (26-01-2012, 05:44 pm), aoanh (26-01-2012, 08:37 pm), Nguyễn Thanh Tùng (26-01-2012, 09:09 pm), nguyen son phuong (28-01-2012, 09:24 am), duyên an (28-01-2012, 02:04 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:31 am), huonggiang (01-02-2012, 02:45 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-01-2012, 09:55 am 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 
TIẾNG PHÁO MỪNG XUÂN

Hình ảnh


Đâu rồi tiếng pháo mừng Xuân
Đâu rồi tiếng trống trên sân đình làng
Pháo vang trống giục rộn ràng
Lối quê xanh , đỏ, tím, vàng áo hoa
Nam thanh nữ tú, trẻ, già
Nụ cười rạng rỡ đậm đà sắc xuân
Hương Cau, hương Bưởi thơm lừng
Hoa đồng, cỏ nội đón mừng mùa vui
Đâu đâu cũng có tiếng cười
Đâu đâu cũng thấy tình người dân quê
Chúc nhau mỗi độ Xuân về
Ngôn từ chân thật, vụng về câu văn
Mẹ già tóc bạc da nhăn
Bên đàn cháu nhỏ lăng xăng chờ quà
Xuân vui về với mọi nhà
Với đôi liễn đỏ - cành hoa mai vàng
Xuân quê đầm ấm nồng nàn
Người quê vui Tết rộn ràng tình Xuân

Xuân nầy chợt nhớ bâng khuâng
Đâu còn tiếng pháo nổ vang ngày nào
Đâu rồi mấy ngọn nêu cao
Đâu rồi năm tháng đầy bao nỗi niềm
Ấu thơ tôi trở về tìm...

SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
duyên an (28-01-2012, 02:04 pm), aoanh (28-01-2012, 08:44 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:31 am), Nguyễn Thanh Tùng (29-01-2012, 09:40 am), huonggiang (01-02-2012, 02:45 pm), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:29 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-01-2012, 09:40 am 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 
CHIỀU XUÂN TRÊN QUÊ NỘI

Hình ảnh



Ngựa về nẻo cũ đường xưa
Hoàng hôn ẩn hiện, nắng lưa thưa buồn
Cuối làng mờ ảo hơi sương
Đường mây ráng đỏ còn vương ánh vàng
Bóng chiều rơi xuống thôn trang
Thời gian trôi chậm nhẹ nhàng vào đêm.

Xa xa vàng vọt màu đèn
Bập bùng ánh lửa ai nhen bếp chiều
Khói lờ lửng khắp cô liêu
Tiếng đêm ru nhẹ đời nghèo quê tôi
Chiều nay lòng chợt bồi hồi
Thẩn thờ ngắm bóng chiều rơi... muộn màng.

SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (29-01-2012, 09:50 am), duyên an (29-01-2012, 08:02 pm), aoanh (31-01-2012, 10:11 pm), huonggiang (01-02-2012, 02:45 pm), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:30 pm), NGỌC THUẦN (11-02-2012, 02:50 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 31-01-2012, 03:11 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 
Hình ảnh

LỜI NGUYỆN ĐẦU NĂM


Tháng giêng đi lễ núi Bà
Đường lên chánh điện như là cõi mơ
Cây cao tán phủ lặng lờ
Gió rung, lá hát, đá chờ nắng rơi
Dốc nghiêng thoai thoải bám trời
Gió như xuống thấp, mây trôi đầu cành
Trời xanh, mây rợp núi xanh
Thiên nhiên đẹp tựa như tranh vẽ màu
Ngoằn ngoèo từ thấp đến cao
Người lên kẻ xuống nối nhau từng đàn

Chùa Bà vẳng tiếng chuông ngân
Theo làn khói thoảng hương trầm xa đưa
Qua tam quan đến sân chùa
Uy nghi khói tỏa hương lùa khắp nơi
Thắp nhang bái lễ Phật Trời
Thành tâm khấn nguyện cho đời yên vui
Ấm no đến với muôn người
Nước nhà phát triển một thời thịnh hưng.

SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Tâm Giao (31-01-2012, 03:40 pm), aoanh (31-01-2012, 10:11 pm), Nguyễn Thanh Tùng (01-02-2012, 02:47 am), huonggiang (01-02-2012, 02:44 pm), duyên an (01-02-2012, 04:59 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-02-2012, 01:48 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 

Hình ảnh

MỘT NGÀY CỦA ĐÁ


Mang bao nỗi niềm riêng
Viên đá buồn không nói
Qua bao chiều bao tối
Qua bao ngày nắng mưa

Đã từ thuở xa xưa
Đá không còn nhớ tuổi
Chỉ đôi lần ngắn ngủi
Nghĩ suy về cội nguồn

Đá trầm mặc tơ vương
Thế nhân ai hiểu được
Tháng ngày dài phía trước
Còn gì để chờ mong

Cuộc sống luôn bất công
Đá buồn vì số phận
Đời nhỏ nhoi ! chấp nhận !
Gánh xót đau cho người

Ngày tháng lạnh lùng trôi
Người đời ưa quên lãng
Bước chân dìu năm tháng
Vùi dấu chân địa đàng

Từ những bãi bờ hoang
Đá gọi hồn cây cỏ
Thương cuộc đời đá nhỏ
Sống tạm nhờ vào ai ?

SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (02-02-2012, 01:54 pm), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:30 pm), duyên an (03-02-2012, 04:16 pm), NGỌC THUẦN (11-02-2012, 02:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-02-2012, 10:19 pm 
aoanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-10-2011, 02:54 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:18 pm
Bài viết: 854
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 11807 lần
Được cảm ơn:
6111 lần trong 858 bài viết
 
nguyen son phuong đã viết on :

[ Hình ảnh ]

MỘT NGÀY CỦA ĐÁ


Mang bao nỗi niềm riêng
Viên đá buồn không nói
Qua bao chiều bao tối
Qua bao ngày nắng mưa

Đã từ thuở xa xưa
Đá không còn nhớ tuổi
Chỉ đôi lần ngắn ngủi
Nghĩ suy về cội nguồn

Đá trầm mặc tơ vương
Thế nhân ai hiểu được
Tháng ngày dài phía trước
Còn gì để chờ mong

Cuộc sống luôn bất công
Đá buồn vì số phận
Đời nhỏ nhoi ! chấp nhận !
Gánh xót đau cho người

Ngày tháng lạnh lùng trôi
Người đời ưa quên lãng
Bước chân dìu năm tháng
Vùi dấu chân địa đàng

Từ những bãi bờ hoang
Đá gọi hồn cây cỏ
Thương cuộc đời đá nhỏ
Sống tạm nhờ vào ai ?

SƠN PHƯƠNG



Cám ơn anh Sơn Phương Đã đến thăm Hoa Xương Rồng với MỘT NGÀY CỦA ĐÁ thật là ý nghĩa . Cho em gửi chút tâm tình của Đá với nha ! ( Em chỉ hiểu Đá trong mối quan hệ giữa Đá vời Đất thôi anh ạ !)

TÌNH YÊU CỦA ĐÁ

Ngọt ngào và bao dung
Đất sinh ra từ Đá
tặng ngàn cây hoa lá
để mầm sống sinh sôi...

Qua phong hoá - Đá ơi
Hoá mình vào đất mẹ
Trong tình yêu lặng lẽ
Dâng hiến cho cuộc đời ...

Có mấy ai - người ơi
Hiểu thấu tình của Đá
Vũ trụ và tất cả...
Là tình Đá - Đá ơi !!!

aoanh



Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn aoanh cho bài viết này:
Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:30 pm), Nguyễn Thanh Tùng (03-02-2012, 03:54 am), duyên an (03-02-2012, 04:16 pm), NGỌC THUẦN (11-02-2012, 02:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 11:08 am 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 
PHÙ DU



Chung bước đường trần ai giống ai
Kẻ sang người khó số an bày
Tranh danh đoạt lợi đời bao kẻ
Mãi lúc tàn hơi... tay trắng tay .


SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (08-02-2012, 02:50 pm), duyên an (09-02-2012, 02:13 pm), NGỌC THUẦN (11-02-2012, 02:51 pm), NGỌC THUẦN (11-02-2012, 02:51 pm), aoanh (11-02-2012, 04:32 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 08-02-2012, 02:49 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 

Hình ảnh

MỘT NGÀY MUỘN


Giữ lại tiếng tơ ngân
Trên phím đàn năm tháng
Giữ nụ cười biến dạng
Trong nỗi đau tình cờ
Và ghì chặt lấy giấc mơ
Cho vùng cỏ chết hoang sơ nẩy mầm
Cho giây phút nhớ thương thầm
Biến thành đá cụi ngàn năm giữa đời.

Tìm lại trong đơn côi
Ảnh hình nhòe giọt lệ
Khi ta còn có thể
Nhận ra mình là ai
Nhăn nheo mửa nhúm hình hài
Vo tròn mộng ảo, cơn say ngủ vùi
Nỗi buồn xưa vẫn chưa nguôi
Còn ta với cả một trời tơ vương.

Gọi nhờ gió muôn phương
Về ru giùm giọt đắng
Từ ngàn năm trong nắng
Queo quắt lần chờ mong
Chỉ còn đây nắm tay không
Trơ vơ mấy ngón bám dòng thời gian
Tìm trong giây phút muộn màng
Mãnh tim đã vở nát tan vì người.



SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (08-02-2012, 02:50 pm), Công Văn Dị (08-02-2012, 04:23 pm), duyên an (09-02-2012, 02:12 pm), NGỌC THUẦN (11-02-2012, 02:51 pm), aoanh (11-02-2012, 04:32 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 11-02-2012, 12:36 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 
Hình ảnh


KHI HẠT BỤI TRỞ MÌNH


Về tìm bóng núi dòng sông
"Bát cơm của chồng công vợ"
Mấy lời gợi thương gợi nhớ
Câu hò đối đáp đêm trăng

Muốn tìm lại những chiều hôm
Trên con đường làng nắng ngã
Những bước chân về vội vã
Đầu hè dáng Mẹ lom khom

Muốn tìm cuối thửa ruộng sâu
Có bàn tay em rẽ mạ
Nụ cười nghiêng vành nón lá
Thương em mưa nắng dãi dầu

Muốn tìm tôi của ngày xưa
Bên hàng tre gai rợp mát
Năm ba đứa đùa nghịch cát
Cuối làng vẳng tiếng gà trưa

Muốn tìm trong bụi thời gian
Chút kỷ niệm còn sót lại
Ai qua một thời tuổi dại
Mà lòng không phải cưu mang

Tôi gào gọi giữa hư không
Xin trả lại ngày tháng cũ
Gót mòn bước chân viễn xứ
Ngập hồn bao nỗi hoài mong

Hơn nửa đời mãi đi rong
Đã biến ta thành cát bụi...


SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (11-02-2012, 02:51 pm), aoanh (11-02-2012, 04:33 pm), Nguyễn Thanh Tùng (12-02-2012, 01:56 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 379 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.677s | 104 Queries | GZIP : Off ]