Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 15 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ THU NGUYỆT
Gửi bàiĐã gửi: 02-09-2009, 08:39 pm 
Hai Lúa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-08-2009, 11:47 am
Lần ghé thăm trước: 11-02-2011, 07:31 pm
Bài viết: 255
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn:
40 lần trong 20 bài viết
 

Thơ THU NGUYỆT


hailua được một người bạn giới thiệu thơ của một tác giả nữ.
Đó là nhà thơ Thu Nguyệt.
hailua đưa lên đây để cả nhà đọc chung.


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Nghe hát Lý qua cầu trên sông
Gửi bàiĐã gửi: 02-09-2009, 08:43 pm 
Hai Lúa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-08-2009, 11:47 am
Lần ghé thăm trước: 11-02-2011, 07:31 pm
Bài viết: 255
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn:
40 lần trong 20 bài viết
 
Nghe hát Lý qua cầu trên sông



Bằng lòng đi em câu ca
Dẫu chưa quen cũng khó mà quay đi.
Có gì đâu? Chẳng có gì!
Điều bâng quơ cũng có khi đốt lòng.


Lý qua cầu hát trên sông
Mái chèo đẫm ướt mùi bông lục bình
Nếu như ai đó vô tình
Thì thôi mình hát cho mình mình nghe
Đệm đàn T’rưng – nhịp cầu tre
Hay chưa kìa khúc đàn nghe lạ kỳ!
Chưa quen càng khó quay đi
Có gì đâu? Chẳng có gì… ngộ hông?!


Lý qua cầu hát trên sông
Bằng lòng hay chẳng bằng lòng cũng… say.



THU NGUYỆT


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Một nửa vầng trăng
Gửi bàiĐã gửi: 02-09-2009, 08:46 pm 
Hai Lúa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-08-2009, 11:47 am
Lần ghé thăm trước: 11-02-2011, 07:31 pm
Bài viết: 255
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn:
40 lần trong 20 bài viết
 
Một nửa vầng trăng


“vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường…”
Câu thơ xưa bỗng bình thường
Khi hôm nay kẻ lên đường là em.


Mình chia tay nhau trong đêm
Vầng trăng mới nửa bên thềm sân ga
Trên tay em một đóa hoa
Hoa chưa nở hết như là tình yêu


Chia tay ngày trước vui nhiều
Người ta đã trọn tình yêu vợ chồng
Vầng trăng đã kịp tròn trong
Người ta xẻ nửa cho chồng mang theo

Mình giờ còn lắm gieo neo
Tình yêu chờ đợi bao nhiêu tháng ngày
Chưa nồng đã vội chia tay
Nụ hôn mới nửa, đường dài mới đi
Chị Hằng mở nửa đôi mi
Vầng trăng mới nửa lấy gì xẻ đôi.


THU NGUYỆT


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Lời tranh
Gửi bàiĐã gửi: 02-09-2009, 08:48 pm 
Hai Lúa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-08-2009, 11:47 am
Lần ghé thăm trước: 11-02-2011, 07:31 pm
Bài viết: 255
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn:
40 lần trong 20 bài viết
 
Lời tranh


Yên bình cho anh những trưa ngủ muộn
Tạo dáng cho em dậy sớm ngồi canh
Nếu cây đời chẳng tươi xanh
Thì tình yêu chắc đã thành giấc mơ
Em mang theo đến bây giờ
Ráp câu chữ lại làm thơ trải giường
Cho anh lăn giữa đời thường
Treo câu nói mớ lên tường làm tranh.

THU NGUYỆT


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cội nguồn
Gửi bàiĐã gửi: 02-09-2009, 08:51 pm 
Hai Lúa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-08-2009, 11:47 am
Lần ghé thăm trước: 11-02-2011, 07:31 pm
Bài viết: 255
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn:
40 lần trong 20 bài viết
 
Cội nguồn


Chiều tết ba mươi chải đầu mang guốc
Mỗi năm ba tôi làm việc ấy một lần
Vài sợi pha sương, da dầy hơn đất
Cần gì lược chải đầu, cần gì guốc cho chân.


Bước mạnh, nói to, mỗi năm có một lần
Ba nhẹ gót lầm rầm khấn vái
Tôi khép nép nhìn người đứng lạy
Cảm thấy mình sợ hãi trước tổ tiên.


Ôi cái điều thiêng liêng
Tôi cứ ngỡ không còn trong tôi nữa
Cuộc sống quay nổi chìm lành vỡ
Tưởng đời ta như ngọn gió không nguồn.


Chiều ba mươi này bất chợt khói hương
Mùi nhắc nhở cội nguồn…
Tôi khóc!
Giọt nước mắt tan mát vào nền đất
Ba tôi cúng xong rồi
bỏ guốc
vuốt tay trơn.

THU NGUYỆT


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hát về con mương nhỏ
Gửi bàiĐã gửi: 02-09-2009, 08:54 pm 
Hai Lúa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-08-2009, 11:47 am
Lần ghé thăm trước: 11-02-2011, 07:31 pm
Bài viết: 255
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn:
40 lần trong 20 bài viết
 
Hát về con mương nhỏ
Má ơi con vịt chết chìm
Con thò tay xuống vớt, cá lìm kìm nó cắn tay con
Ca dao



Con mương nhỏ mỗi chiều tôi nghịch nước
Có chú lìm kìm cắn khúc ca dao
Mười năm qua không đắp không đào
Lá tre rụng, con mương sâu thành cạn.


Chú lìm kìm năm xưa bỏ bạn
Xuôi ngược đâu rồi theo lời mới dân ca
Tôi chiều nay trở lại quê nhà
Tay khỏa nước gọi lìm kìm đâu hỡi?!…


Mười năm nữa con mương thành đường mới
Chị tôi rồi phải quét lá tre rơi
Tôi trở về nhớ mãi nước mương vơi
Những mắt cá lìm kìm đầy cơn khát.

Vịt có chết chìm đâu? (Tôi buồn tôi hát)
Sao cá lìm kìm cắn mãi…
trái tim tôi.

THU NGUYỆT


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Bà ngoại
Gửi bàiĐã gửi: 02-09-2009, 08:57 pm 
Hai Lúa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-08-2009, 11:47 am
Lần ghé thăm trước: 11-02-2011, 07:31 pm
Bài viết: 255
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn:
40 lần trong 20 bài viết
 
Bà ngoại


Me mồ côi
Điếng lòng nghe con hỏi:
- Sao con không có bà ngoại?

Nát lòng mẹ từ thời thơ bé
Nước mắt mồ côi ướt một bên đời
Niềm đau bây giờ lại nhân đôi
Khi thấu con mình không có bà ngoại.

Vườn cổ tích hoang tàn cây trái
Nắng chiều quê nhàn nhạt vô thần

Nếu được một điều ước với thần linh
Không dám van xin cho mình còn mẹ
Chỉ cầu cho con trẻ
Có được bàn tay ngoại vuốt ve.

Chị em ơi dẫu cuộc đời khắc khe
Nước mắt nụ cười bập bênh số phận
Mẹ sinh ra ta cho nhiều hơn nhận
Thôi thì
Ta hãy tặng cho đời
một người bà cho con của con ta!

THU NGUYỆT


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Mẫu tử
Gửi bàiĐã gửi: 02-09-2009, 08:59 pm 
Hai Lúa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-08-2009, 11:47 am
Lần ghé thăm trước: 11-02-2011, 07:31 pm
Bài viết: 255
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn:
40 lần trong 20 bài viết
 
Mẫu tử

Ngày mẹ mất bông cà na rụng trắng
Hoa như mưa nhòe nhoẹt rối tơi bời
Trong nắm đất con lấp từ biệt mẹ

Có rất nhiều những cánh hoa rơi.
Hoa cũng như đời mẹ, mẹ ơi!
Nở lặng lẽ và rơi lặng lẽ
Cô đơn nào hơn những người mẹ trẻ
Con chưa đủ lớn khôn để chia sẻ vui buồn.

Giọng ru buồn len lén hoàng hôn
Ba mươi năm sau đời con mới hiểu
Nỗi cô đơn mẹ âm thầm gánh chịu
Nhiều như bông cỏ dại quê mình.

Giờ con cười bên những đứa con xinh
Nghe nước mắt chảy vào trong lặng lẽ
Bông cà na vẫn trắng tinh như thế
Nỗi cô đơn vùi xuống đất muôn đời.

Ngắm con khờ con thầm gọi mẹ ơi
Mưa tí tách ngoài thềm như tiếng vọng
Nhìn lên vách con khóc cùng với bóng
Mẹ bây giờ mới hiểu mẹ ngày xưa.


THU NGUYỆT


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Ngộ I
Gửi bàiĐã gửi: 02-09-2009, 09:02 pm 
Hai Lúa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-08-2009, 11:47 am
Lần ghé thăm trước: 11-02-2011, 07:31 pm
Bài viết: 255
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn:
40 lần trong 20 bài viết
 
Ngộ I

Quen tay cắm hoa cúc hoa hồng
Chiều cuối năm cắm cành vạn thọ
Chắp tay run lời khấn nhỏ
Ông bà nội ngoại ngủ yên.
***
Vạn thọ màu thiêng liêng
Hương thơm kính cẩn
Tượng Quan Thế Âm nụ cười bí ẩn
Nhân gian biển cả vô thường.
***
Tổ tiên hiền lương bất lương
Ngồi cùng nhau bên làn hương tưởng niệm
Thoang thoảng mùi thơm khói bếp
Giật mình củi lửa trần gian.
***
Mới hay địa ngục, thiên đàng
Chẳng xa chẳng gần lẩn quẩn
Mỗi lần chắp tay thành khẩn
Hai vai thiện ác bập bềnh.
***
Chiều cuối năm thiêng liêng
Khói hương và mùi vạn thọ
Bất ngờ làm ta ngộ…

THU NGUYỆT


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Ngộ II
Gửi bàiĐã gửi: 02-09-2009, 09:06 pm 
Hai Lúa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-08-2009, 11:47 am
Lần ghé thăm trước: 11-02-2011, 07:31 pm
Bài viết: 255
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn:
40 lần trong 20 bài viết
 
Ngộ II

Ta đi nghễu nghến giữa đời
Bỗng dưng một tiếng chuông rơi…
giật mình.

Cổng chùa ta đứng lặng thinh
Nghe hoàng hôn với bình minh nhập nhằng.

Nếu ta đến được Niết bàn
Rồi thì sao nữa? Bần thần ngửa tay:
Một, hai, ba, bốn, năm này
Sáu, bảy, tám, chín, mười… ai cũng mười.

Ta đi nghễu ngến giữa đời
Bỗng nghe một tiếng chuông rơi…
bực mình.!

THU NGUYỆT


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao đổi ngôi
Gửi bàiĐã gửi: 02-09-2009, 09:07 pm 
Hai Lúa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-08-2009, 11:47 am
Lần ghé thăm trước: 11-02-2011, 07:31 pm
Bài viết: 255
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn:
40 lần trong 20 bài viết
 
Sao đổi ngôi

Bất ngờ sao rụng vào không
Ta vo điều ước vào trong cái nhìn
Ta : - phiền phức một hành tinh
Dại khờ ký thác nỗi mình vào sao !

Buông mình, sao rụng về đâu ?
Ta tìm mãi chẳng nơi nào bình yên.
Ta băng qua sự buồn phiền
Hiểu điều đã mất tự nhiên mãi còn...
THU NGUYỆT


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ THU NGUYỆT
Gửi bàiĐã gửi: 17-01-2011, 10:02 pm 
Tường Vi
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 31-08-2009, 08:52 am
Lần ghé thăm trước: 23-03-2012, 08:19 am
Bài viết: 515
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 6954 lần
Được cảm ơn:
1451 lần trong 321 bài viết
 
QUEN

Núi xa rừng lại càng xa
Chỉ còn có phố và ta rất quèn.

Nỗi buồn lẩn quẩn rất quen
Nụ cười lạ hoắc bon chen đầy đường
Ngày dài suông thiệt là suông
Đêm dài trắng vậy mà dường như đen.

Nhón tay khêu lại chút đèn
Tàn tro rớt xuống thấy quen lạ lùng!
Rõ rồi cát bụi hư không
Biết rồi mà lối đi vòng vẫn đi.

Thu Nguyệt


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ THU NGUYỆT
Gửi bàiĐã gửi: 17-01-2011, 10:03 pm 
Tường Vi
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 31-08-2009, 08:52 am
Lần ghé thăm trước: 23-03-2012, 08:19 am
Bài viết: 515
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 6954 lần
Được cảm ơn:
1451 lần trong 321 bài viết
 
BIẾT

Ta ngồi coi gió xua cây
Thấy cây xua gió…
Tháng ngày hồn nhiên.

Vững vàng ta biết ngả nghiêng
Niềm vui cũng rớt
Buồn phiền cũng rơi.

Thu Nguyệt


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ THU NGUYỆT
Gửi bàiĐã gửi: 17-01-2011, 10:05 pm 
Tường Vi
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 31-08-2009, 08:52 am
Lần ghé thăm trước: 23-03-2012, 08:19 am
Bài viết: 515
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 6954 lần
Được cảm ơn:
1451 lần trong 321 bài viết
 
BÊN HỒ

Những cánh sen rụng xuống làm thuyền
Tự chở phận mình, tự tan vào nước
Ta đã tự đi nửa đời xuôi ngược
Bàn chân mình vẫn hướng dấu chân ai.

Sen thản nhiên tàn còn ta loay hoay
Níu kéo tháng ngày phấn son nhợt nhạt
Hành trang cũ không nhiều không nặng
Sao đường dài sông biển quá mênh mông!

Sen cắm vào bùn xanh lá trắng bông
Ta cắm vào đời đỏ đen lẫn lộn
Vừa đuổi bắt lại vừa chạy trốn
Một điều gì thấy có lại như không.

Thấp thoáng nụ cười Ca Diếp sau bông
Sen vẫn vậy, nước trong hồ vẫn vậy
Ta mở mắt soi hoài không thấy
Úp mặt vào hồ nhờ nước khắc chân dung

Ướt đẫm nụ cười Ca Diếp mênh mông…

Thu Nguyệt



Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ THU NGUYỆT
Gửi bàiĐã gửi: 17-01-2011, 10:31 pm 
Tường Vi
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 31-08-2009, 08:52 am
Lần ghé thăm trước: 23-03-2012, 08:19 am
Bài viết: 515
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 6954 lần
Được cảm ơn:
1451 lần trong 321 bài viết
 
THIỀN GIẢ

Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền
Trần Nhân Tông


Vô tâm ta quán hằng ngày
Mà sao đối cảnh lại hay vấn thiền!
Nẻo tu hành cứ chung chiêng
Bước trầy bước trật … ưu phiền lắc lư
Đèo bòng giả giọng thiền sư
Thuộc lòng leo lẻo Chân Như, Bồ Đề…

Tréo chân ngồi tĩnh nói mê
Bản lai diện mục… Chưa về đã đi!

Thu Nguyệt


Đầu trang
  
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 15 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 1.474s | 61 Queries | GZIP : Off ]