Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1395 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 54  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 03:40 pm 
BÙI ĐỨC THỊNH
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-05-2010, 04:39 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:17 pm
Tuổi: 63
Bài viết: 4501
Đến từ: Đắk Lắk
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 574 lần
Được cảm ơn:
3293 lần trong 1797 bài viết
 

THƠ TÌNH Hansy


Han Sy đã viết:
Lòng đượm niềm yêu chất ngất tim
Gío ơi thương nhé gót sen mềm
Tháng năm dù mất tình đâu cạn
Mãi để thuỷ chung cứ nặng thêm.
XIN HOA TIẾP:
Rừng thẳm núi cao thác bạc đầu
Nghìn trùng mờ mịt suối sông sâu
Lang thang vô định đời giông bão
Bể ái mịt mùng vỡ mộng sầu.
BÙI ĐỨC THÌNH - ĐẮK LẮK


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn BÙI ĐỨC THỊNH cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (05-02-2012, 03:45 pm), Hansy (05-02-2012, 09:26 pm), aoanh (05-02-2012, 10:01 pm), Phạm Văn Quyền (05-02-2012, 10:08 pm), Đồng Quyền (05-02-2012, 10:51 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:55 am), ChieuLinhAnh (06-02-2012, 11:14 pm), Mùa đông (07-02-2012, 12:17 am), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 10:48 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 09:40 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Rừng thẳm núi cao thác bạc đầu
Nghìn trùng mờ mịt suối sông sâu
Lang thang vô định đời giông bão
Bể ái mịt mùng vỡ mộng sầu.
.
BÙI ĐỨC THÌNH - ĐẮK LẮK



KHÓ QUÊN

Chạnh lòng nhớ lại mối tình đầu
Chia biệt lâu rồi tưởng lãng sâu
Đắng chát khi tim hoài mộng nhớ
Khiến hồn chếnh choáng mãi cơn sầu

HANSY


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
aoanh (05-02-2012, 10:01 pm), Phạm Văn Quyền (05-02-2012, 10:09 pm), Đồng Quyền (05-02-2012, 10:51 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:55 am), ChieuLinhAnh (06-02-2012, 11:14 pm), Mùa đông (07-02-2012, 12:17 am), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 10:48 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 09:46 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh


309. TỪ ĐỘ XA NHAU

Từ dạo mây tình chìm góc biển
Cố nhân ơi biền biệt phương trời
Ngày nao tình ấy nồng mặn quá
Héo buổi tim lòng chợt chơi vơi.

Trang thơ người hỡi còn có nhớ
Ảnh dáng bạc bàng kỷ niệm xưa
Buồn trong chiều tím vương sầu úa
Kỷ vật còn đây dạ thay mùa.

Thu ấy vàng mơ mang sắc lại
Hè qua đọng chút cánh phượng mờ
Xa lắm tình ơi tìm dư ảnh
Bỏ đời ta lại nhạt vần thơ.

Bóng ai thấp thoáng như muốn gọi
Vườn nắng chiều nghiêng vạn cánh sầu
Mây đơn chiếc cũng buồn đi lạc
Chất chứa giữa hồn nỗi nhớ sâu…

HANSY



Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi Hansy vào ngày 06-02-2012, 02:52 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
aoanh (05-02-2012, 10:01 pm), Phạm Văn Quyền (05-02-2012, 10:09 pm), Đồng Quyền (05-02-2012, 10:51 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:55 am), Nguyễn Thanh Tùng (06-02-2012, 02:56 pm), ChieuLinhAnh (06-02-2012, 11:14 pm), Mùa đông (07-02-2012, 12:17 am), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 10:48 pm), vnthidan.net (12-02-2012, 10:40 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 06-02-2012, 02:51 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
310. HẠ THUỞ ĐÓ

Cành phượng thắm năm nào ta mãi ngắm
Giờ còn không trong ký ức người thương
Ta xa nhau biết mấy nẻo dặm trường
Chung nỗi nhớ một màu hoa phượng thắm.

Có còn chăng tiếng ve mùa hạ thẳm
Góc sân trường còn có dáng em không?
Ta ngồi đây nghe niềm nhớ đầy hồn
Phượng ngày đó chỉ còn trong kỷ niệm...

Màu nắng tháng tư loang trong mắt tím
Má ửng hồng so thắm phượng đầy trời
Em bên ta, chung bước, mắt môi cuời
Phượng thắm lòng ai mà tình rực sáng.

Từng mùa hạ đi qua trải theo năm tháng
Ta ngồi buồn dõi mắt cánh phượng bay
Em bây giờ lạc bước giữa trời mây
Ta nuối tiếc mùa hoa ngày cũ ấy...

HANSY



Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (06-02-2012, 02:55 pm), ChieuLinhAnh (06-02-2012, 11:13 pm), Mùa đông (07-02-2012, 12:17 am), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 10:48 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 06-02-2012, 10:18 pm 
Diệu Châu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-12-2010, 10:48 am
Lần ghé thăm trước: 20-03-2012, 01:16 pm
Bài viết: 115
Đến từ: TP Hồ Chí Minh.
Giới tính: Nữ
Mình đang: Sad
Đã cảm ơn: 145 lần
Được cảm ơn:
487 lần trong 95 bài viết
 
Phượng yêu


Phượng vỹ rưng rưng nhớ
Em về nắng lưa thưa
Hái cành hoa thắm đỏ
Êm đềm gió sang mùa


Óng ả làn tóc mây
xuân xanh ước mơ đầy
yêu anh vầng trán rộng
Nhớ anh mây ngừng bay


Hôm nay trời trong xanh
Ấm áp bàn tay anh
Chắt chiu từng hạt nắng
Vo tròn mối duyên lành


6-2-2012
Diệu Châu


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Diệu Châu cho bài viết này:
ChieuLinhAnh (06-02-2012, 11:13 pm), Mùa đông (07-02-2012, 12:17 am), Hansy (07-02-2012, 04:10 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 06-02-2012, 11:12 pm 
ChieuLinhAnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 08:15 am
Lần ghé thăm trước: 30-04-2012, 09:27 pm
Bài viết: 30
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 111 lần
Được cảm ơn:
101 lần trong 30 bài viết
 
Hansy đã viết on :
Dẫu không muốn nhưng hồn vẫn cứ nhói
Bởi tình yêu đâu dễ lãng quên nhau
Xa thì xa nhưng tim vẫn mãi đau
Vì hò hẹn đã dấu in trong kỷ niệm.

Chờ anh nhé, hãy để lòng lên tiếng
Trao về nhau niềm nhớ dậy sắc hương
Ngày mai đây gặp lại giữa tình trường
Mình sẽ kể cho nhau về nỗi nhớ...

HANSY


Có lẽ muộn rồi còn trách để mà chi
Cho cuộc tình mình vốn lâm ly bi đát
Thôi thì đành để con tim tan nát
Biết rằng đau để biết từng yêu nhau.

Cầu cho anh hạnh phúc bên người sau
Quên người xưa, quên mộng ngày xưa cũ
Đường đi về, cành liễu buồn buông rủ
Chở tang gì mà ai oán bi thương…


ChieuLinhAnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn ChieuLinhAnh cho bài viết này:
Mùa đông (07-02-2012, 12:17 am), Hansy (07-02-2012, 04:10 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 12:18 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Hansy đã viết on :
VẪN XUÂN

Vẫn còn lắm nắng mùa Xuân
Sao em ngậm ngợi tìm Đông làm gì
Gieo buồn hiện tại ích chi
Trăm năm là mấy xuân thì thoáng bay…

Vẫn còn lòng đượm tình say
Mùa hoa đang ngát, tháng ngày đang Xuân
Vẫn vang khúc hát xa gần
Lòng ơi mở nhé, tầm xuân hé mời…

Vẫn còn gió vẳng nồng lời
Tình ca thắm ngọt, hồn khơi biếc màu
Vẫn thêm những kẻ yêu nhau
Nụ hôn hồng má, yêu chau đắm lòng…

Hãy khoan nhắc đến mùa đông
Đừng mang giá buốt ngắt nồng tình xuân
Dẫu rằng trời đất đã phân
Dối mình như thể chẳng cần gió mưa…

HANSY



Vẫn trọn bốn mùa..

Dẫu rằng đang độ mùa Xuân
Chao ôi thời khắc trong ngần qua mau
Nắng hồng vương nhẹ trên cao
Gió Xuân bãng lãng như chào Hè sang

Ve kêu thổn thức vọng vang
Chia ly như thể tình nàng với anh
Trên đầu tán phượng tinh ranh
Xoè đôi cánh bướm lượn vành nón hoa

Thu rơi vàng nỗi xót xa
Lá kia lìa cội & ta lìa mình
Lá nằm im, lá lặng thinh
Lá chôn vào đất, chữ tình vùi theo..

Đông về trơ ngọn, gieo neo
Gió se se buốt, lá vèo khẽ đưa
Lá nằm im lắng đợi mưa
Mong tan vào đất cho vừa với duyên..
....................


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (07-02-2012, 01:15 am), Hansy (07-02-2012, 04:11 pm), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 10:48 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 09:32 am 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:09 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13400 lần trong 3515 bài viết
 
HANSY viết
NGÓNG

Dõi mắt cuối trời chẳng thấy đâu
Ngàn xưa bóng nhỏ lệ hoen sầu
Tương tư đẫm ướt vai gầy guộc
Cổ kính dáng mờ dậy xót đau

HANSY.

TRẢ NGHIỆP

"Bài thơ định mệnh"! - bởi vì đâu?
Để laị trong ta cứ nặng sầu!
"Tiền kiếp nghiệp duyên!" - không trốn nợ
Trả xong, thanh thản - có chi đau!

BXP 7.2.2012


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (07-02-2012, 10:53 am), Hansy (07-02-2012, 04:01 pm), Mùa đông (09-02-2012, 02:06 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 04:06 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh


311.- RÓT ĐI EM

Rót đi em, say vũ khúc Nghê thường
Say ngất ngưỡng quên tình đời đen bạc
Sự nghiệp, công danh, lấn chen nhau đạp
Nhớ làm gì cho bẩn cả hồn thơ...

Đời chỉ còn lại một chút tình mơ
Hãy cất giữ trong vành tim kỷ niệm
Một mai lỡ không còn nồng quyến luyến
Chẳng xót lòng khi nghĩ đến ngày xưa...







RƯỢU - EM - TA

Rượu - Em - Ta, chung một chiếc thuyền
Rong chơi ngút ngàn giữa cõi trời phiêu lãng
Có biển rộng, núi cao, sóng tình lãng đãng
Say men lòng, uống cạn, ngọt mềm môi...

Em và Ta, thi tửu, khúc giao lời
Ngất ngưỡng bờ say, cháy hồn thương nhớ
Rượu giữ đừng vơi, tình đầy luôn nhé
Có say thì, say ủ mộng giữa tình em...

HANSY



Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (07-02-2012, 04:08 pm), Mùa đông (09-02-2012, 02:06 pm), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 10:49 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 04:43 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Có lẽ muộn rồi còn trách để mà chi
Cho cuộc tình mình vốn lâm ly bi đát
Thôi thì đành để con tim tan nát
Biết rằng đau để biết từng yêu nhau.

Cầu cho anh hạnh phúc bên người sau
Quên người xưa, quên mộng ngày xưa cũ
Đường đi về, cành liễu buồn buông rủ
Chở tang gì mà ai oán bi thương…


ChieuLinhAnh

Làm sao em ơi, sao nói hết cạn lời
Khi nỗi nhớ cứ đọa đầy trong tâm khảm
Thao thức nhiều đêm, u sầu ảm đạm
Chỉ mong chờ một tiếng hạc kêu sương...

Làm sao em ơi, mà lòng không vấn vương
Khi kỷ niệm cứ như là trước mặt
Một cuộc tình đẫm biết bao nước mắt
Thì làm sao quên được, hỡi người ơi?

HANSY


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
buixuanphuong09 (07-02-2012, 08:47 pm), Mùa đông (09-02-2012, 02:06 pm), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 10:49 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 04:51 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
TRẢ NGHIỆP

"Bài thơ định mệnh"! - bởi vì đâu?
Để laị trong ta cứ nặng sầu!
"Tiền kiếp nghiệp duyên!" - không trốn nợ
Trả xong, thanh thản - có chi đau!

BXP 7.2.2012

VÌ SAO

Dằn vặt cõi lòng bởi tại đâu
Vì sao ta cứ mãi đeo sầu
Năm canh thao thức cùng đêm vắng
Ai hiểu hồn này nặng khổ đau

HANSY


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
buixuanphuong09 (07-02-2012, 08:47 pm), Mùa đông (09-02-2012, 02:06 pm), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 10:49 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 05:04 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Vẫn trọn bốn mùa..

Dẫu rằng đang độ mùa Xuân
Chao ôi thời khắc trong ngần qua mau
Nắng hồng vương nhẹ trên cao
Gió Xuân bãng lãng như chào Hè sang

Ve kêu thổn thức vọng vang
Chia ly như thể tình nàng với anh
Trên đầu tán phượng tinh ranh
Xoè đôi cánh bướm lượn vành nón hoa

Thu rơi vàng nỗi xót xa
Lá kia lìa cội & ta lìa mình
Lá nằm im, lá lặng thinh
Lá chôn vào đất, chữ tình vùi theo..

Đông về trơ ngọn, gieo neo
Gió se se buốt, lá vèo khẽ đưa
Lá nằm im lắng đợi mưa
Mong tan vào đất cho vừa với duyên..
....................


NỖI NHỚ

Mùa Xuân ta nhớ em
Như chồi non nhớ cội
Như mây ngàn nhớ núi
Như sơn nữ nhớ trăng

Mùa Hè ta nhớ em
Như dòng sông nhớ bến
Như rừng khát màu xanh
Như mây trời khát gió

Mùa Thu ta nhớ em
Như chim trời nhớ tổ
Vách đất nhớ nhà tranh
Hoa cúc quỳ nhớ núi

Mùa Đông ta nhớ em
Như ổ rơm nhớ rạ
Như heo may nhớ mùa
Như giá rét chờ xuân.

HANSY


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
buixuanphuong09 (07-02-2012, 08:47 pm), Mùa đông (09-02-2012, 02:06 pm), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 10:49 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 05:09 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Phượng yêu

Phượng vỹ rưng rưng nhớ
Em về nắng lưa thưa
Hái cành hoa thắm đỏ
Êm đềm gió sang mùa

Óng ả làn tóc mây
xuân xanh ước mơ đầy
yêu anh vầng trán rộng
Nhớ anh mây ngừng bay

Hôm nay trời trong xanh
Ấm áp bàn tay anh
Chắt chiu từng hạt nắng
Vo tròn mối duyên lành

6-2-2012
Diệu Châu


PHƯỢNG NHỚ

Hoa bay trong nỗi nhớ
Lén khẽ vào hồn thưa
Màu con tim ứa đỏ
Rưng rức tím bao mùa.

Lãng đãng giữa trời mây
Quá vãng ùa về đầy
Lòng xưa nghe òa rộng
Dáng em cuối trời bay.

Gởi chút nhớ biếc xanh
Của góc nhỏ tim anh
Thương hoài em bóng nắng
Dịu ngọt lẫn trong lành.

HANSY


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
buixuanphuong09 (07-02-2012, 08:47 pm), Mùa đông (09-02-2012, 02:06 pm), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 10:49 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 05:18 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
312.- CÒN GÌ ĐÂU EM

Dẫu xa nhau nhưng lòng thì mãi nhớ
Trái tim yêu, người con gái ngày nao
Hồi tưởng tìm về, kỷ niệm lao xao
Thaóng trong gió như lời ai nhắn gởi...

Ta yêu nhau trong cuộc tình mệt mỏi
Bởi vì đâu lạc bước giữa yêu thương
Vẫn nghĩ về em, nhớ đến cháy lòng
Thao thức đêm dài, ngẩn ngơ trưa sớm.

Sao em yêu thế mà không lên tiếng
Để bây giờ..., muộn quá, phải không em
Trăng đã vơi khi ngã bóng qua thềm
Ta cách nhau giữa muôn trùng diệu vợi.

Thôi nhé em, còn gì mà trông đợi
Khi ngàn trùng xa cách giữa đôi ta
Em hãy về chôn chặt những lời ca
Ta sẽ đốt thơ tình thành tro bụi...

HANSY



Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (07-02-2012, 05:21 pm), buixuanphuong09 (07-02-2012, 08:47 pm), Mùa đông (09-02-2012, 02:05 pm), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 10:49 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 08:48 pm 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:09 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13400 lần trong 3515 bài viết
 
VÌ SAO

Dằn vặt cõi lòng bởi tại đâu
Vì sao ta cứ mãi đeo sầu
Năm canh thao thức cùng đêm vắng
Ai hiểu hồn này nặng khổ đau

HANSY

CHẢ SAO!

Vu vơ một tí có chi đâu
Thơ hoạ điểm thêm một chút sầu
Có dấm, có hành, thơm cộng chát
Nuốt cơm cho dễ có gì đau!

BXP 7.2.2012



Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (08-02-2012, 03:09 am), Nguyễn Đức Tùy (08-02-2012, 09:24 am), Mùa đông (09-02-2012, 02:05 pm), Hansy (09-02-2012, 10:20 pm), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 10:50 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 02:06 pm 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Hansy đã viết on :
NỖI NHỚ

Mùa Xuân ta nhớ em
Như chồi non nhớ cội
Như mây ngàn nhớ núi
Như sơn nữ nhớ trăng

Mùa Hè ta nhớ em
Như dòng sông nhớ bến
Như rừng khát màu xanh
Như mây trời khát gió

Mùa Thu ta nhớ em
Như chim trời nhớ tổ
Vách đất nhớ nhà tranh
Hoa cúc quỳ nhớ núi

Mùa Đông ta nhớ em
Như ổ rơm nhớ rạ
Như heo may nhớ mùa
Như giá rét chờ xuân.

HANSY



Niềm thương

Mùa Xuân thương cánh én
Cõng gió chớm se lòng
Mùa Xuân thương hoa nở
Hương sắc tràn mênh mông

Mùa Hạ thương ve nhỏ
Rền rĩ với cung sầu
Mùa Hạ thương phượng đỏ
Tạ từ ..lời thêm đau

Mùa Thu thương nắng óng
Lá rơi nhẹ ..êm đềm
Mùa Thu thương hoa cúc
Toả ánh vàng bên hiên..

Mùa Đông thương cơn gió
Ánh nắng hồng chung soi
Mùa Đông thương cây cỏ
Lặng mùa về bên tôi..
___________


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (09-02-2012, 02:14 pm), Hansy (09-02-2012, 10:20 pm), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 10:50 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 02:29 pm 
BÙI ĐỨC THỊNH
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-05-2010, 04:39 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:17 pm
Tuổi: 63
Bài viết: 4501
Đến từ: Đắk Lắk
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 574 lần
Được cảm ơn:
3293 lần trong 1797 bài viết
 
MỘNG MƠ
Mộng mơ liễu yếu má đào
Xanh trong màu mắt tình trao ân tình
Nàng xuân yểu điệu đẹp xinh
Duyên trao ước nguyện chung tình lứa đôi.


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn BÙI ĐỨC THỊNH cho bài viết này:
Hansy (09-02-2012, 10:44 pm), Mùa đông (10-02-2012, 10:30 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 10:26 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
313.-SAO QUÊN ĐƯỢC

Làm sao em ơi, sao quên được yêu thương
Của tháng ngày bên nhau mình hạnh phúc
Có ngờ đâu trời mưa giông chớp giật
Nên đoạn đành ai oán tiếng chia phôi...

Làm sao em ơi, sao nói hết cạn lời
Khi nỗi nhớ cứ đọa đầy trong tâm khảm
Thao thức nhiều đêm, u sầu ảm đạm
Chỉ mong chờ một tiếng hạc kêu sương...

Làm sao em ơi, mà lòng không vấn vương
Khi kỷ niệm cứ như là trước mặt
Một cuộc tình đẫm biết bao nước mắt
Thì làm sao quên được, hỡi người ơi?

HANSY



Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Tạ Văn Độ (09-02-2012, 10:50 pm), Mùa đông (10-02-2012, 10:30 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 10:29 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
314.- NHỚ KHÔNG EM?

Dấu yêu ngày nào còn đọng làm môi
Xao xuyến ấy ngỡ sẽ là mãi mãi
Con tim chao nghiêng ngày đầu vụng dại
Vẫn như là câu chuyện của hôm qua...

Em nhớ không, ngày đó ta còn ta
Tay trong tay, sớm hôm cùng sánh bước
Dưới trăng vàng chúng mình đà hẹn ước
Mãi vẫn là luôn có ở trong nhau...

Giờ cách biệt mới thấy dậy niềm đau
Sao tình đẹp mà trời xanh lại nỡ...
Hay em nhé, kiếp sau mình hội ngộ
Khỏi phụ lòng những mơ ước ngày xưa...

HANSY



Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Tạ Văn Độ (09-02-2012, 10:50 pm), Mùa đông (10-02-2012, 10:30 am), vnthidan.net (12-02-2012, 10:42 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 10:31 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
315.- KHÓ QUÊN

Em không còn vấn vương tình đã mất
Nhưng lòng ta nào quên được chuyện xưa
Lãng vãng hoài kỷ niệm những sớm trưa
Tình hò hẹn men nồng lên hương ái.

Nỡ nào bước ngang nhau mà hồn tê dại
Cảm xúc ngày nào mất hết. Hỡi em?
Thôi thì thôi, lần cuối trút nỗi niềm
Rồi mai đó sẽ không còn luyến nhớ...

HANSY



Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Tạ Văn Độ (09-02-2012, 10:50 pm), Mùa đông (10-02-2012, 10:30 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 10:37 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
CHẢ SAO!
Vu vơ một tí có chi đâu
Thơ hoạ điểm thêm một chút sầu
Có dấm, có hành, thơm cộng chát
Nuốt cơm cho dễ có gì đau!

BXP 7.2.2012


PHỚT LỜ

Cuộc sống chán rồi biết sống đâu
Thì thôi nuốt lệ giải cơn sầu
Trăm năm là mấy mà than khóc
Chẳng được việc gì chỉ khổ đau

HANSY


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Tạ Văn Độ (09-02-2012, 10:50 pm), Mùa đông (10-02-2012, 10:30 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 10:46 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
BÙI ĐỨC THỊNH đã viết on :
MỘNG MƠ
Mộng mơ liễu yếu má đào
Xanh trong màu mắt tình trao ân tình
Nàng xuân yểu điệu đẹp xinh
Duyên trao ước nguyện chung tình lứa đôi.




NGUYỆN

Kết thề giao ước một lời
Trăm năm vàng đá cả đời trong nhau
Trầu này đã thấm tình cau
Thì xin phó thác... mai sau một lòng…

HANSY


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Tạ Văn Độ (09-02-2012, 10:50 pm), Mùa đông (10-02-2012, 10:30 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 11:01 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Niềm thương

Mùa Xuân thương cánh én
Cõng gió chớm se lòng
Mùa Xuân thương hoa nở
Hương sắc tràn mênh mông

Mùa Hạ thương ve nhỏ
Rền rĩ với cung sầu
Mùa Hạ thương phượng đỏ
Tạ từ ..lời thêm đau

Mùa Thu thương nắng óng
Lá rơi nhẹ ..êm đềm
Mùa Thu thương hoa cúc
Toả ánh vàng bên hiên..

Mùa Đông thương cơn gió
Ánh nắng hồng chung soi
Mùa Đông thương cây cỏ
Lặng mùa về bên tôi..
___________


BỐN MÙA YÊU

Ta thương em mùa Xuân
Lá hoa cùng bừng nở
Tim chúng mình rạng rỡ
Thắp sáng hai tâm hồn.

Rồi nắng Hạ tươi non
Ngọt ngào mật yêu dấu
Ngon như trái chín nẫu
Đượm ngát Em và Ta.

Lãng đãng mây Thu qua
Dịu dàng hương mùa mới
Tình yêu nồng tím rượi
Khẽ khàng chiếc lá rơi

Rồi mùa Đông, em ơi
Lạnh trời cho tình ấm
Giữ lòng yêu sâu đậm
Băng giá cũng chào thua…

HANSY



Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (10-02-2012, 03:08 am), Mùa đông (10-02-2012, 10:30 am), vnthidan.net (12-02-2012, 10:42 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 11:15 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh


316.- HÃY VỀ VỚI SAO ĐÊM

Hiểu lòng em băn khoăn giữa trời đêm
Sao cũng đẹp mà trăng thì mỹ miều lắm
Ngày xưa đó hồn em chưa sâu thẳm
Mơ ước giản đơn, ánh sáng của sao thôi.

Nhưng biết bao biến cố giữa dòng đời
Xô em đến những bến bờ xa lạ khác
Niềm tin yêu cũng dần dà sai lạc
Có trăng rồi em quên khuấy ánh sao đêm.

Một thoáng dại khờ, xao xác lòng tin
Em mãi mê trong trăng ngà cổ tích
Rồi nhận ra lắm tình đời không thật
Trăng khuyết, trăng tròn lòng dạ nào hay.

Em đã về ngày hội của thẳng ngay
Thì thôi, hãy quên đi trăng vàng ảo ảnh.
Ánh sao đêm tuy nhạt nhòa trong bão tố
Vẫn cố soi đường, soi dấu chân em.

HANSY



Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (10-02-2012, 03:08 am), Mùa đông (10-02-2012, 10:30 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 10-02-2012, 10:31 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Hansy đã viết on :
BỐN MÙA YÊU

Ta thương em mùa Xuân
Lá hoa cùng bừng nở
Tim chúng mình rạng rỡ
Thắp sáng hai tâm hồn.

Rồi nắng Hạ tươi non
Ngọt ngào mật yêu dấu
Ngon như trái chín nẫu
Đượm ngát Em và Ta.

Lãng đãng mây Thu qua
Dịu dàng hương mùa mới
Tình yêu nồng tím rượi
Khẽ khàng chiếc lá rơi

Rồi mùa Đông, em ơi
Lạnh trời cho tình ấm
Giữ lòng yêu sâu đậm
Băng giá cũng chào thua…

HANSY



Bốn mùa vui

Ta vui vì tiếng em cười
Ta say én lượn lưng trời với mây
Ta nhìn em dạ ngất ngây
Xuân mang ấm áp về đây với mình

Ta nghe văng vẵng ve rền
Ta thấy phượng đỏ chênh vênh trên cành
Ta buồn thời khắc qua nhanh
Hè sang chưa kịp em_anh ngỏ lời..

Ta ngồi lắng tiếng mưa rơi
Ta miên man với những lời tình ca
Ta hoà sắc thắm lá hoa
Thu đi nhè nhẹ như ta với mình

Ta lời ngơ ngác im thinh
Ta thương sắc trắng, yêu tình giá băng
Ta mơ rạng rỡ cung Hằng
Đông dầu rét mướt Ta _Trăng mãi ngời..

Bốn mùa thi sĩ đùa chơi..
___________



Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
thotoichutuankiet (10-02-2012, 10:55 am), Nguyễn Thanh Tùng (10-02-2012, 11:13 am), Hansy (10-02-2012, 01:09 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 10-02-2012, 10:52 am 
thotoichutuankiet
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-02-2012, 11:13 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:36 pm
Bài viết: 687
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1957 lần
Được cảm ơn:
2544 lần trong 659 bài viết
 

Ta lời ngơ ngác im thinh
Ta thương sắc trắng, yêu tình giá băng
Ta mơ rạng rỡ cung Hằng
Đông dầu rét mướt Ta _Trăng mãi ngời..

Bốn mùa thi sĩ đùa chơi..
___________


“ Bốn mùa thi sĩ đùa chơi”
Ta thơm lộc biếc, sen ơi hít hà
Bói tình bứt cánh cúc hoa
Rét Đông ôm ủ lòng ta bóng mình


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn thotoichutuankiet cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (10-02-2012, 11:13 am), Hồ Xuân Thu (10-02-2012, 11:42 am), Hansy (10-02-2012, 01:09 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1395 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 54  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: trongnghia0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.606s | 104 Queries | GZIP : Off ]