Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1395 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 54  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 18-11-2011, 11:55 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 

THƠ TÌNH Hansy


Hình ảnh
THƠ TÌNH
Hansy
Hình ảnh
Hình ảnh
Em nghiêng cánh bướm nhẹ chao
Va đời ta bỗng lao đao cả hồn
Nhớ từ độ xuyến xao lòng
Nào hay tim đã vô vòng nợ duyên...
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
aoanh (19-11-2011, 12:28 am), Trần Hoành (19-11-2011, 12:45 am), nhacsitrungchinh (19-11-2011, 04:03 am), Bé Lười (19-11-2011, 07:26 am), ngà (20-11-2011, 03:27 am), BUILE (05-12-2011, 06:20 am), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:00 am), Nguyễn Thanh Tùng (14-12-2011, 04:12 pm), Honglinh64 (20-12-2011, 06:38 pm), Bùi văn Thanh (03-01-2012, 07:33 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:35 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (13-01-2012, 10:58 am), Thiên Nga (15-03-2012, 12:22 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:03 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 12:05 am 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
1. TA VÀ EM

Chợt nhớ mùa nào hương tóc bay
Xao xuyến lòng ta dạt dào say
Em qua, ngõ vắng xôn xao dậy
Lụa là tha thuớt với tóc mây.

Chiều nào em đến giữa tim ta
Sóng dậy bờ thương, ngát hương hoa
Ta say một giấc mơ miên viễn
Em gọi hồn ai cháy sáng lòa.

Rồi những thao thức giữa canh trường
Lòng yêu càng nén lại càng thương
Mơ em một giấc tương tư mộng
Đắm đuối trong nhau khúc Nghê thường.

Em hát tình em bằng lời thơ
Ta hòa theo vũ khúc trăng mơ
Ô hay, tim có cùng một nhịp
Mà sao hai phía rộn mong chờ...???

Trời kia còn sáng tối, nắng mưa
Lòng người đâu mãi vẹn như xưa
Tình kia rồi cũng phai dấn mất
Để tháng ngày qua dạ thẩn thờ...


HANSY


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
aoanh (19-11-2011, 12:27 am), Trần Hoành (19-11-2011, 12:45 am), nhacsitrungchinh (19-11-2011, 04:04 am), Bé Lười (19-11-2011, 07:26 am), ngà (20-11-2011, 03:27 am), BUILE (05-12-2011, 06:21 am), Biển xanh (08-12-2011, 11:20 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:01 am), Nguyễn Thanh Tùng (14-12-2011, 04:12 pm), Honglinh64 (20-12-2011, 06:38 pm), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:36 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:35 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (13-01-2012, 10:58 am), Thiên Nga (15-03-2012, 12:23 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:03 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 12:13 am 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
2. NHỚ…

Ta nhớ nhau
Khắc khoải từng đêm
Ta ngóng nhau
Thấp thỏm từng ngày…

Nỗi nhớ đong đầy ký ức
Xao xác cõi hồn
Xót xáy con tim
Ngày qua ngày ta cứ mãi miết kiếm tìm
Nỗi nhớ vây quanh làm hồn ta trĩu nặng.

Em ơi
Hai ta ở hai đầu xa thẳm
Gọi tên nhau nhờ gió vọng về
Cho thỏa lòng yêu thuở đắm hồn mê…

Này em ơi,
Sao tình mình mặn nồng đến thế
Mà trời không chịu se duyên
Để nỗi nhớ cứ từng ngày, từng đêm
Gặm nát con tim tội nghiệp???

HANSY



Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
aoanh (19-11-2011, 12:26 am), Trần Hoành (19-11-2011, 12:46 am), nhacsitrungchinh (19-11-2011, 04:04 am), Bé Lười (19-11-2011, 07:26 am), ngà (20-11-2011, 03:27 am), vu manh hung (02-12-2011, 07:18 pm), BUILE (05-12-2011, 06:22 am), Biển xanh (08-12-2011, 11:21 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:02 am), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:35 am), Nguyễn-hoàng-Đạo (21-02-2012, 09:16 am), PHÚC THANH TÂM (11-03-2012, 09:58 am), Thiên Nga (15-03-2012, 12:24 am), Le Hai Duong (23-03-2012, 03:54 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:03 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 12:25 am 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
3. RỒI CÓ MỘT NGÀY...

Rồi một ngày hy vọng cũng đơm bông
Tình mơ ước cũng đơm hoa kết trái
Rồi anh sẽ cùng bên em mãi mãi
Như ngày đầu quấn quýt cạnh hồn nhau.

Rồi một ngày mây cũng về với trăng
Hoa với lá đong đưa trong nắng mới
Mình sẽ thôi những chiều buồn mong mỏi
Khi hai lòng tuy một mà đành xa.

Rồi một ngày sẽ tấu khúc hoan ca
Mừng hai đứa cười tươi đêm hạnh ngộ
Thương yêu đó bây giờ mới bừng tỏ
Cho tình nồng sóng sánh giữa mộng mơ.

Rồi một ngày ta cũng kề bên nhau
Trăm năm đó mãi hoài là dấu ái
Mơ một thuở bồng bềnh tình vạn đại
Thắm trong ta bao giây phút bồng lai...


HANSY


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
aoanh (19-11-2011, 12:27 am), Trần Hoành (19-11-2011, 12:46 am), nhacsitrungchinh (19-11-2011, 04:04 am), Bé Lười (19-11-2011, 07:26 am), ngà (20-11-2011, 03:28 am), NgÔi SaO cÔ đƠn (22-11-2011, 02:30 pm), BUILE (05-12-2011, 06:22 am), Biển xanh (08-12-2011, 11:22 pm), Nguyễn Thanh Tùng (12-12-2011, 05:16 am), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:02 am), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:36 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:35 am), Thiên Nga (15-03-2012, 12:25 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 12:28 am 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
4. CHIỀU KHÔNG NẮNG

Ta vừa bỏ cuộc chơi
Trong niềm đau ấm dịu
Tình yêu không có lỗi
Vết thương nào đau tôi.

Một thoáng ướt bờ mi
Tình là tình vạn cổ
Ai kia trong mắt nhớ
Hồn cứ mãi u hoài.

Ta dõi bước em đi
Vào miền yêu xa lạ
Nhịp lòng em thon thả
Mang mác bóng đơn côi.

Chiều nay trời không nắng
Tiễn em đến xứ người
Cứ mơ về quá vãng
Thuở hai đứa ngọng môi.

HANSY



Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Trần Hoành (19-11-2011, 12:47 am), nhacsitrungchinh (19-11-2011, 04:05 am), Bé Lười (19-11-2011, 07:26 am), aoanh (19-11-2011, 07:33 am), ngà (20-11-2011, 03:28 am), NgÔi SaO cÔ đƠn (22-11-2011, 02:47 pm), BUILE (05-12-2011, 06:23 am), Biển xanh (08-12-2011, 11:23 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:02 am), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:37 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:35 am), Ấn Hằng (19-01-2012, 05:20 pm), PHÚC THANH TÂM (11-03-2012, 09:59 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:03 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 12:32 am 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
5. CÓ KHI NÀO..

Có khi nào nơi quán vắng ngày xưa
Em bật khóc vì ùa về bao kỷ niệm
Bởi tất cả giờ đây đà tắt lịm
Khi cuộc tình mộng ước đã bay xa...

Có khi nào em tỉnh giấc chiêm bao
Quờ quạng vòng tay tìm người yêu dấu
Rồi choàng tỉnh nhớ rằng không còn nữa
Xa mất rồi, ngày tháng của trời thơ...

Có khi nào em nhớ dưới trăng mơ
Hai đứa kề vai thì thào ước nguyện
Róc rách suối khe hóng nghe trò chuyện
Của đôi nhân tình quấn quýt bên nhau...

Có khi nào em pha lại sắc màu
Của loài hoa tình yêu thời mật ngọt
Những cánh hoa dịu dàng và tươi mát
Điểm tô tình mình luôn dậy sắc hương...

Có khi nào em chìm ngập yêu thương
Đong nhung nhớ trong từng góc tim nhỏ
Để vẫn biết hồn anh vang niềm nhớ
Về một người con gái giấu trong tim...

HANSY



Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Trần Hoành (19-11-2011, 12:47 am), nhacsitrungchinh (19-11-2011, 04:05 am), Bé Lười (19-11-2011, 07:26 am), aoanh (19-11-2011, 07:33 am), ngà (20-11-2011, 03:28 am), BUILE (05-12-2011, 06:24 am), Biển xanh (08-12-2011, 11:28 pm), Nguyễn Thanh Tùng (12-12-2011, 05:16 am), Phan Tú Anh. (15-12-2011, 01:43 pm), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:37 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:35 am), Ấn Hằng (19-01-2012, 05:21 pm), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:04 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 06:33 am 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
6.- ĐÊM QUA NGHE EM HÁT

(Thương tặng Kim Nhi)

Đêm qua
Lần đầu tiên anh nghe em hát
Tiếng hát mượt mà, ngân vang bát ngát
Như gởi trao cả hồn cả xác
Vào từng nốt nhạc, lời ca...

Đêm qua
Anh cháy lòng theo từng giai điệu em ca
Trầm bỗng trong anh lời tự tình mát ngọt
Ơi, thương biết mấy tiếng ngân nga dìu dặt
Chao đảo cả hồn
Xao xuyến con tim...

Đêm qua
Anh nghe em hát
Những lời yêu thương mê hoặc
Của mỹ nhân ngư chiêu dụ hồn thủy thủ không nhà
.........................

Khuya qua
Anh không ngủ được
Không phải vì lo lắng bồn chồn như mọi bữa
Mà vì mãi nghe
Tiếng hát em vọng từ nỗi nhớ vọng về
Khiến lòng này bỗng cháy si mê
Nên em ơi
Cho đến giờ
Vẫn nghe hoài
Giọng ca em mát ngọt
Như đường phèn...

HANSY


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Bé Lười (19-11-2011, 07:26 am), aoanh (19-11-2011, 07:33 am), BUILE (05-12-2011, 06:25 am), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:03 am), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:38 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:35 am), Le Hai Duong (23-03-2012, 03:56 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:04 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 06:37 am 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
7.-

NỖI NHỚ NHƯ LÀ...


Nỗi nhớ như là chất men
Càng lúc càng nồng.

Ta nhớ người như Trầu nhớ Cau
Như Tú Uyên tương tư Giáng Tiên
Như chàng Kim ngóng chờ nàng Kiều
Như biển kia đợi thuyền rời bến
Như dòng sông mơ màng khúc mái đẩy hôm nao
Như gió Xuân lưu luyến vạn cánh hoa
Như chồi non nhớ ánh mặt trời rực nắng...

Nỗi nhớ như là cơn sốt
Ngây ngất hương lòng.

Ta nhớ người như đêm nhớ ngày
Như trời nhớ trăng
Như mây nhớ gió
Như con nước ra tới biển vẫn nhớ về nguồn
Như đàn chim trú đông hồi tưởng chốn xưa
Như lòng cha suốt đời nhớ về mẹ...

Một ngày cơ duyên đưa đến
Ta gặp người
Để ngàn ngày đong đầy nhung nhớ
Nỗi nhớ cứ mãi như là men say dịu ngọt
Đốt cháy lòng ta mà vẫn thấy dịu êm
Ôi, nỗi nhớ êm đềm!
Như là...

HANSY


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Bé Lười (19-11-2011, 07:26 am), aoanh (19-11-2011, 07:33 am), ngà (20-11-2011, 03:28 am), BUILE (05-12-2011, 06:26 am), Biển xanh (08-12-2011, 11:35 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:03 am), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:38 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:35 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:04 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 06:38 am 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
8.- TÌNH YÊU ƠI!

Cả thế gian này đều sống chết với Tình yêu
Nếm mật ngọt lẫn men cay đắng chát
Tình yêu ơi, em là trời xanh bát ngát
Hay là niềm đau khổ giữa trần gian?

Ta chếnh choáng men tình miên man
Của buổi trao nhau niềm mơ luyến ái
Tình sẽ đẹp nếu đời đừng ngang trái
Hạnh phúc vừa mơ sao dễ tan mau

Cuối đường tình tim thôi xuyến xao
Cạn chén tình sầu, mắt mờ hư ảo
Tình yêu ơi, xin sống đời thơm thảo
Để muôn người thắp sáng nến Tình thơ...

HANSY



Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Bé Lười (19-11-2011, 07:26 am), aoanh (19-11-2011, 07:34 am), ngà (20-11-2011, 03:29 am), BUILE (05-12-2011, 06:26 am), Biển xanh (08-12-2011, 11:36 pm), Nguyễn Thanh Tùng (12-12-2011, 05:16 am), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:03 am), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:38 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:35 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:04 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 06:41 am 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
9. CÁI CHẾT CỦA MẶT TRỜI

(nhớ về một mặt trăng đã tắt)

Bấy lâu nhìn ánh dương luôn rạng rỡ
Ta nào hay trong đó ẩn chứa lắm nỗi niềm
Em kể cho ta nghe biết bao là chuyện
Có cả sự chết mòn cho nơi khác hồi sinh.

Ta đâu biết thái dương cũng vương víu chuyện tình
Nụ cười tươi giấu che hàng ngàn giọt lệ
Té ra bên trong những gì đang rực cháy
Là muôn ngàn xa xót chẳng thành lời.

Ta đã nhiều lần đứng ngắm ánh tà rơi
Sắc đỏ ối tuyệt vời lung linh huyền ảo
Có biết đâu đó là lúc mặt trời buồn não

Tắt nắng đi để trăng sáng dần lên.

Tình yêu trời – trăng sánh với Ta – Em
Để ấm nồng, liều chịu hy sinh tất cả
Để ánh trăng mãi hoài tung tăng múa hát
Hiển hiện muôn đời trong thề hẹn của nhân gian.

Rồi trăng mơ xa với khúc hát suối ngàn
Bỏ lại sau lưng ánh mặt trời lịm tắt
Một thuở Trời – Trăng tưởng là tình bất diệt
Bỗng tan tành vì trăng mê đắm ánh sao đêm.

HANSY


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Bé Lười (19-11-2011, 07:26 am), aoanh (19-11-2011, 07:34 am), ngà (20-11-2011, 03:29 am), BUILE (11-12-2011, 04:32 pm), BUILE (11-12-2011, 04:32 pm), BUILE (11-12-2011, 04:32 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:03 am), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:39 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:35 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:05 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 06:45 am 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
10.- MÃI NHỚ...

Ta xa nhau bao lâu rồi em nhỉ
Thoáng không gian như còn mãi ngày nao
Con đường vắng, em ra đi rất vội
Hoa nghiêng màu nhường lối bước em qua

Bao lâu ấy anh vẫn mong, vẫn đợi
Suốt con đường hoa vẫn nở lại tàn
Ngày mưa ấy tiễn bước chân rất lặng
Ngày mưa nay phai mòn dấu chân son

Con tim xưa nằm ngủ vùi ký ức
Mãi hôm nay vẫn chưa tỉnh cơn say
Anh vẫn thấy một mình anh rất lạnh
Cuối con đường hình bóng một con người...

Bao lâu ấy, tháng ngày anh hy vọng
Đốt ưu phiền vào những giọt sương sa
Bao lâu rồi, hạnh phúc anh nào trọn
Chỉ nhớ về em... Mãi nhớ... Chúng mình xa...

HANSY



Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Bé Lười (19-11-2011, 07:26 am), aoanh (19-11-2011, 07:34 am), ngà (20-11-2011, 03:29 am), BUILE (05-12-2011, 06:28 am), Phan Tú Anh. (15-12-2011, 01:46 pm), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:39 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:36 am), Le Hai Duong (23-03-2012, 03:58 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:05 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 09:51 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 



Hình ảnh

11.
TÌNH LỠ

Một mối tình nồng đậm lại chóng qua
Khiến trong tim anh biết bao luyến tiếc
Nhớ ngày nào ngẩn ngơ vì mắt biếc
Má em hồng xao xuyến cõi lòng ai.

Rồi đường đời cứ ngày một rẽ chia
Em đã đi về nơi không có nắng
Để tình nặng phai dần theo năm tháng
Anh gục đầu thương tiếc những ngày qua.

Đã lỡ xa rồi lưu luyến chỉ xót xa
Còn gì nữa đâu để mà hóng nhớ
Em hỡi em, tình thương yêu thuở đó
Dành cất đi trong kỷ niệm thời gian...

HANSY



Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi Hansy vào ngày 19-11-2011, 09:58 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
aoanh (20-11-2011, 12:56 am), ngà (20-11-2011, 03:29 am), BUILE (11-12-2011, 04:32 pm), BUILE (11-12-2011, 04:32 pm), Phan Tú Anh. (15-12-2011, 01:46 pm), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:40 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:36 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:05 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 09:56 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
12.TÌNH LÁ DIÊU BÔNG
Em ơi
Ngày xưa anh đâu biết
Đường đời không đơn giản
Yêu thương là thế
Mà đành phải lạc mất nhau.
Mà em ơi
Thuở đó em cũng không biết
Lá diêu bông không có thật ở đời
Để mãi mãi hoài đi kiếm lá không tên
Nên tình lạc…
Rồi chúng ta lạc mất nhau
Mỗi đứa một phương trời xa lạ
Em vẫn ngây ngô tin tình yêu trong cổ tích
Anh thì vẫn mãi tìm
Cố tìm cho được lá diêu bông…
Rồi đông đến trong hồn em
Giá rét ướp lòng anh
Em vẫn ngóng trông về kỷ niệm
Tội cho anh
Vẫn chưa tìm được lá diêu bông…
HANSY
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
aoanh (20-11-2011, 12:57 am), ngà (20-11-2011, 03:29 am), BUILE (11-12-2011, 04:33 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:04 am), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:40 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:36 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:05 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 10:00 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
13.- TÌNH SAY

Tình em trao cho anh
Thơm mùi trang giấy mới
Chép mấy dòng thơ vội
Hằn dấu trong tim anh.

Tình anh rất chân thành
Dâng lên em tất cả
Niềm say mê bừng nở
Thương nhớ ấy dồn mang.

Ơi, đường tình thênh thang
Em - Ta cùng sánh bước
Giữa cuộc đời ô trọc
Vẫn giữ tình thanh cao.

Hạnh phúc nồng xiết bao
Thời gian như ngừng đọng
Em ơi, tình chếnh choáng
Say, say, say em ơi!

HANSY


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
aoanh (20-11-2011, 12:57 am), ngà (20-11-2011, 03:29 am), Biển xanh (08-12-2011, 11:48 pm), BUILE (11-12-2011, 04:33 pm), BUILE (11-12-2011, 04:33 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:04 am), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:41 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:36 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:05 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 10:02 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
14.- HỒN BƯỚM MƠ TIÊN

Em, con bướm mộng của dõi giòng đài các
Ta, thân rong rêu xanh xám giữa chợ đời
Lỡ gặp em nên hồn bỗng chơi vơi
Biết mấy kiếp tu để mời bướm đậu?

Em, thân bướm kiêu sa phong nhụy
Ta, kiếp lao đao trong cõi tình suông
Một lần dại, trộm ước để cháy bỏng cả hồn
Biết đến khi nào cùng bướm vàng đùa gió?

Em, hồn bướm mơ tiên, dấu yêu bỡ ngỡ
Có thấy ta đang run rẩy giữa gốc đời
Giành một niềm mơ sắc bướm xa vời
Nên lặng chết giữa mùa hoa tuyết lạnh.

Em, ơi lòng bướm dập dìu cánh mỏng
Tuổi hồn nhiên bay mất tự hôm nào
Ta hóng hớt cho đời đậm lao đao
Con bướm nhỏ về đâu chiều tung gió???

HANSY


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
aoanh (20-11-2011, 12:57 am), ngà (20-11-2011, 03:30 am), BUILE (11-12-2011, 04:33 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:04 am), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:41 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:36 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:05 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 10:04 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
15. HỒI TƯỞNG

Nhớ ngày nào hai đứa tình cờ tương ngộ
Ê ấp môi cười em liếc nhẹ về anh
Trời hôm ấy nắng ấm với mây xanh
Lòng ngày đó, anh mơn man hạnh phúc.

Rồi tim anh vang tin yêu mọi lúc
Mong ngóng về em, mơ khúc tương phùng
Trời cho chúng mình dệt thảm yêu thương
Để em và anh lạc miền tình ái...
.....................

Thế rồi bão giông khiến tình ngang trái
Phải xa nhau khi tình mới lên ngôi
Lặng nhìn nhau không nói được nửa lời
Thế là hết, mình xa nhau mãi mãi...

Em ơi,
Dẫu chúng mình đi về hai phía không nhau
Có nhớ thương nhiều cho kỷ niệm thuở nào
Thì xin em nhủ lòng quên đi nhé
Để lòng em, lòng anh đỡ chút xót đau...

HANSY


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
aoanh (20-11-2011, 12:57 am), ngà (20-11-2011, 03:30 am), BUILE (11-12-2011, 04:33 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:04 am), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:41 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:36 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:05 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 10:07 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
16. TRẦN TÌNH

Tình thơ trời chia biệt
Xa xót cả nỗi hồn
Người xưa, lòng thắm thiết
Mà sao lạnh phòng không?

Em ơi, duyên đà vỡ
Thao thức nhớ vô bờ
Tình mặn nồng dang dở
Trách ai bẻ câu thơ.

Vụng về lỡ câu hứa
Em trách ta bạc tình
Nếu kiếp sau có nữa
Thì xin đẹp duyên mình.

HANSY


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
aoanh (20-11-2011, 12:57 am), ngà (20-11-2011, 03:30 am), BUILE (11-12-2011, 04:34 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:04 am), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:42 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:36 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:06 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 10:09 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
17.- HỒN ĐƠN

Tình đau trong gió mưa phụ bạc
Em xa xót nhớ, ta tái tê lòng
Tim hồng vỡ, tim cũng long đong
Vết thương xưa cứ hoài nhức nhối.

Em ơi, sao mà đành chia vội
Để nước mắt dậy lũ Ngân hà
Để nhớ thương mãi hành hạ ta
Dáng bóng đó cứ chập chờn trong mộng.

Em ơi, còn gì đâu mà mong ngóng
Sông Tương giờ đầu cuối khóc tình đau
Em ơi, bão giông nào chia biệt
Xé trang thơ ghi ước hẹn thề.

Để mưa buồn rả rích tái tê
Trường canh vắng nao lòng buốt dạ
Ta nát hồn giữa đêm xứ lạ
Nơi chốn xưa em có đến tìm???

HANSY


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
ngà (20-11-2011, 03:30 am), BUILE (11-12-2011, 04:34 pm), BUILE (11-12-2011, 04:34 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:05 am), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:42 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 10:10 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
18.- TÌNH BUỒN

Ta về một bóng đơn côi
Nghe như trong gió có lời thở than
Em ơi, tình đã lỡ làng
Trời cho gặp gỡ mà không cùng thuyền.

Chia xa lòng chẳng bình yên
Ngày thì mong ngóng, giữa đêm tím hồn
Tơ duyên bỗng chốc thành không
Sầu đong dài vắn, héo lòng xót xa.

Lỗi đâu phải ở đôi ta
Cao xanh ganh tỵ làm ra đau lòng
Em ơi, kỷ niệm còn không
Có còn giữ được chờ mong tương phùng.

Em xa ta, giá buốt lòng
Ta xa em, tim cũng rỗng không vô hồn
Xin ru em giấc mộng nồng
Bao đau thương ấy cứ dồn về ta...

HANSY


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
aoanh (20-11-2011, 12:58 am), ngà (20-11-2011, 03:25 am), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:05 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:06 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 10:12 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
19.- LỜI CUỐI

Em ơi
Còn Xuân mà hồn đã lạnh
Anh ra đi
Giao buồn lại cho em
Ngóng trông nơi cuối ngõ
Đường tình...

Anh ra đi
Thân lãng tử hao gầy
Không bờ bến đậu
Trôi giạt...
Trôi giạt
Biết đến kiếp nào???

Em ở lại
Đong buồn theo năm tháng
Ủ ấp trong tim
Hồn lãng tử ngàn xa...

Em ơi
Hạ sầu, Thu não
Chiều lặng lẽ
Nơi cô phòng biên cảnh
Anh nhặt cánh hoa rơi rơi
Để mà

Nhớ em
Da diết nhớ em...
Muốn bay về ngày xưa hoa mộng đó
Ôm ghì kỷ niệm
Tan chảy trong em...

HANSY


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
aoanh (20-11-2011, 12:58 am), ngà (20-11-2011, 03:26 am), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:05 am), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:43 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:36 am), vodanh86 (14-01-2012, 06:54 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 10:14 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
20.- BẾN BỜ YÊU THƯƠNG

Sóng vỗ mạn thuyền lơi
Chao nghiêng ánh sao trời
Em ơi, tình đắm đuối
Thì xin lòng hãy vội.

Tìm đến bờ yêu thương
Góp tình thắm ngàn phương
Thổi bùng dậy nồng hương
Quên đi cõi vô thường.

Hãy tìm nhau em nhé
Hãy nuôi lòng tươi trẻ
Tim kề tim thỏ thẻ
Mộng ước khắp mây trời.

Cuộn trong gió lã lơi
Say giấc mộng tình ơi
Thầm nhủ mình bừng mở
Cho hồn mãi chơi vơi...

HANSY


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
aoanh (20-11-2011, 12:58 am), ngà (20-11-2011, 03:26 am), BUILE (11-12-2011, 04:34 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:05 am), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:43 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:36 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:06 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 10:37 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
21.- GỞI VỀ TRONG GIÓ

Dẫu mỗi ngày mỗi cách xa em
Nhưng lòng vẫn gần nhau như cũ
Này em ơi, hãy giấu buồn thương khóc tủi
Kẻo nặng lòng cho kẻ bước chân đi.

Anh xa rồi phố có buồn không em?
Con đường lá me có còn bay trong gió?
Em làm gì giữa chiều buồn, hở nhỏ?
Có lục tìm kỷ niệm thuở thương nhau?

Anh cuối trời chất ngất lệ u sầu
Phải xa em là điều đau xót nhất
Hãy tin nhé, tình yêu anh mật ngọt
Chưa một lần san sẻ cho ai.

Em ơi, núi đồi cách ngăn đôi ta
Nhưng tim hai đứa vẫn hòa chung một nhịp
Đợi anh nhé, ngày vui rồi sẽ tới
Ta sẽ dìu nhau về bến mộng của Tình yêu.

HANSY


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
aoanh (20-11-2011, 12:58 am), ngà (20-11-2011, 03:26 am), THI NANG (20-11-2011, 06:13 pm), BUILE (11-12-2011, 04:34 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:05 am), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:36 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:06 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 20-11-2011, 09:05 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
21.- GỞI VỀ TRONG GIÓ

Dẫu mỗi ngày mỗi cách xa em
Nhưng lòng vẫn gần nhau như cũ
Này em ơi, hãy giấu buồn thương khóc tủi
Kẻo nặng lòng cho kẻ bước chân đi.

Anh xa rồi phố có buồn không em?
Con đường lá me có còn bay trong gió?
Em làm gì giữa chiều buồn, hở nhỏ?
Có lục tìm kỷ niệm thuở thương nhau?

Anh cuối trời chất ngất lệ u sầu
Phải xa em là điều đau xót nhất
Hãy tin nhé, tình yêu anh mật ngọt
Chưa một lần san sẻ cho ai.

Em ơi, núi đồi cách ngăn đôi ta
Nhưng tim hai đứa vẫn hòa chung một nhịp
Đợi anh nhé, ngày vui rồi sẽ tới
Ta sẽ dìu nhau về bến mộng của Tình yêu.

HANSY


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
aoanh (20-11-2011, 09:08 pm), BUILE (11-12-2011, 04:35 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:05 am), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:44 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:36 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:06 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 20-11-2011, 09:07 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
22. VÔ TÌNH

Vô tình ngang qua ngõ
Bắt gặp một nụ cười
Tim anh như bừng nở
Xao xuyến quá, người ơi!

Vô tình bay trong gió
Cánh bướm ngã vào hoa
Dịu êm từng hơi thở
Ngan ngát hương ngọc ngà.

Vô tình ta gặp gỡ
Để cả đời nhớ nhau
Vành tim chung rộng mở
Cùng đi hái trăng sao.

Vô tình nhìn đắm đuối

Ta chết cả linh hồn
Rồi tình si mê muội
Mà sao lắm yêu thương…

HANSY


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
aoanh (20-11-2011, 09:08 pm), BUILE (11-12-2011, 04:36 pm), BUILE (11-12-2011, 04:36 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:05 am), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:44 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:37 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:07 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 20-11-2011, 09:09 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
23.- EM ƠI!

Xót thương em giữa tuổi xuân thì
Đau tình buồn, lòng yêu trĩu nặng
Anh đã ra đi về miền xa thẳm
Biết đến khi nào hai đứa mới tương phùng.

Lau mắt đi em, gìn giữ thủy chung
Dù xa biệt đường tình vẫn nối
Đừng buồn nữa, đừng để lệ hoen chăn gối
Xót xa nào rồi năm tháng cũng nhòa tan...

Anh như thấy em dõi mắt chốn quan san
Tìm dáng người thương chìm dần vào hư ảo
Chàng lãng tử hồn nhuốm sầu khổ não
Ngơ ngác trong chiều loang tím nhớ thương.

Em ơi, hãy trổi lên khúc Nghê thường
Cho phiền muộn trôi dần vào quên lãng
Xa khuất rồi... Còn chi mà mong ngóng
Còn chi đâu em, rơi mất buổi hẹn thề...

HANSY


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
BUILE (11-12-2011, 04:36 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:05 am), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:44 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:37 am), Le Hai Duong (23-03-2012, 04:12 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:07 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH Hansy
Gửi bàiĐã gửi: 20-11-2011, 09:10 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
Hình ảnh
24.- KỶ NIỆM

Chiều buồn, cảnh cũ ta lạc bước
Ở nơi nao thuở trước gặp em?
Nhớ xưa tóc liễu buông mềm
Bay bay trong gió gợi niềm thương yêu.

Ôi thương quá một chiều nắng mới
Sợi ánh hồng vươn tới má em
Lại gần anh ngỏ làm quen
Tình trong như đã... nên duyên thuở nào.

Nhớ không em, đồi cao chung bước
Tựa vào anh, mắt ngước thẹn thùng
Tim rồi cũng đập nhịp chung
Tình rồi cũng đượm sắc hồng yêu đương.

Tình vừa đẹp, nửa đường gãy gánh
Xót xa ơi, thảm cảnh nào bằng
Nghẹn ngào tình đã lỡ làng
Trăm năm thề hẹn cũng tan nát rồi.

Cuối đường tình nói lời chia biệt
Dẫu tình yêư thắm thiết đến đâu
Xin ô thước bắc cầu Ngâu
Để tình trọn mối trầu cau hẹn thề.

HANSY


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
hienbonaa (03-12-2011, 04:13 pm), Bun Ni (09-12-2011, 03:56 pm), BUILE (11-12-2011, 04:36 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:06 am), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 07:45 pm), Hoàng Ngọc (08-01-2012, 11:37 am), vodanh86 (29-01-2012, 09:13 am), Chu Đức Vĩnh (21-05-2012, 06:07 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1395 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 54  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.537s | 94 Queries | GZIP : Off ]