Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 55 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2012, 07:05 am 
Trần Thủy
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 04:38 pm
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 07:06 am
Tuổi: 55
Bài viết: 51
Đến từ: Phủ Tây Hồ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn:
322 lần trong 51 bài viết
 

THƠ TÌNH TRẦN THỦY


HẸN KIẾP SAU?

Trong lòng anh cứ tầm tã mưa ngâu
In-tơ-nét mãi nhịp cầu ô thước
Dải Sông Ngân cứ mênh mang sóng nước
Để tình yêu dằng dặc nỗi sầu

Biết bao giờ ta mới được gặp nhau
Để tiếng nói nghe nồng nàn hơi ấm
Để biết môi em ngọt ngào đằm thắm
Để biết tóc dài thoang thoảng hương chanh

Hay số trời không cho em bên anh?
Có ai muốn đời Ngưu Lang, Chức Nữ
Ai muốn bốn mùa mưa ngâu buồn rũ?
Lũ quạ đáng thương cũng không muốn trọc đầu

Biết chia ly là thăm thẳm vết đau
Anh vẫn muốn em rẽ đường hạnh phúc
Không muốn chúng mình ôm nhớ thương thao thức
Hay mối tình này đành hẹn kiếp sau?

4/2/2012
Trần Thủy

Hương Giang ơi! Anh thành thật xin lỗi HG. Anh thực ko còn hiểu được cả chính mình.Người đàn ông khô khan và cứng rắn trong anh đâu mất rồi chỉ còn lại tâm hồn nhạy cảm luôn bồn chồn thao thức vì nhớ thương bóng một nàng áo tím trong mơ nhưng Bằng Lăng là ai anh cũng chưa hề biết, mới một lần nhìn thấy mà chưa một lần được nói chuyện.
Tình thơ này có lẽ nên dừng lại ở đây. Cám ơn huonggiang đã giúp anh họa thơ rất ăn ý trong thời gian qua. Chúc HG luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc.



[/i][/b]


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Trần Thủy cho bài viết này:
Bằng Lăng (05-02-2012, 10:22 am), Nguyễn Thanh Tùng (15-02-2012, 06:47 am), vienphuong (15-02-2012, 06:51 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:14 am), Nguyễn Hữu Thăng (18-02-2012, 06:26 pm), PHÚC THANH TÂM (01-04-2012, 07:04 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 04:54 am 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Trần Thủy đã viết on :
HẸN KIẾP SAU?

Trong lòng anh cứ tầm tã mưa ngâu
In-tơ-nét mãi nhịp cầu ô thước
Dải Sông Ngân cứ mênh mang sóng nước
Để tình yêu dằng dặc nỗi sầu

Biết bao giờ ta mới được gặp nhau
Để tiếng nói nghe nồng nàn hơi ấm
Để biết môi em ngọt ngào đằm thắm
Để biết tóc dài thoang thoảng hương chanh

Hay số trời không cho em bên anh?
Có ai muốn đời Ngưu Lang, Chức Nữ
Ai muốn bốn mùa mưa ngâu buồn rũ?
Lũ quạ đáng thương cũng không muốn trọc đầu

Biết chia ly là thăm thẳm vết đau
Anh vẫn muốn em rẽ đường hạnh phúc
Không muốn chúng mình ôm nhớ thương thao thức
Hay mối tình này đành hẹn kiếp sau?

4/2/2012
Trần Thủy

Hương Giang ơi! Anh thành thật xin lỗi HG. Anh thực ko còn hiểu được cả chính mình.Người đàn ông khô khan và cứng rắn trong anh đâu mất rồi chỉ còn lại tâm hồn nhạy cảm luôn bồn chồn thao thức vì nhớ thương bóng một nàng áo tím trong mơ nhưng Bằng Lăng là ai anh cũng chưa hề biết, mới một lần nhìn thấy mà chưa một lần nói chuyện.
Tình thơ này có lẽ nên dừng lại ở đây. Cám ơn huonggiang đã giúp anh họa thơ rất ăn ý trong thời gian qua. Chúc HG luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc.


TIỄN NGƯỜI

Ngày mai anh đi
Có thể chẳng bao giờ mình còn gặp lại
Gió bấc thổi, lòng em buồn tê tái
Gốc rạ gầy phơ phất cánh đồng xa

Xin gửi lại anh những tháng ngày qua
Những dịu ngọt, buồn vui, chờ đợi
Phút giây yêu và những lần giận dỗi
Nụ hôn nồng tím thẫm cả vầng trăng

Mặt hồ Tây nước vẫn xanh trong
Cành liễu rủ im lìm trên lối nhỏ
Thôi từ nay chẳng còn nhung nhớ
Chẳng bồn chồn mong bóng hình ai

Anh đi rồi, kỷ niệm sẽ phôi phai
Em cô độc trong khói chiều chạng vạng
Bên cửa sổ giở lần từng năm tháng
Níu mây trời khắc tạc những vần thơ

Xin giã từ một thuở ngu ngơ
Với mối tình si buổi đầu say đắm
Anh không là thuyền, em không là sóng
Thôi kiếp này đành mãi xa nhau…

5/2/2012


Ko có chi đâu anh ạ. Giã biệt anh! Chúc anh luôn may mắn và hạnh phúc!
huonggiang


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
Bằng Lăng (05-02-2012, 10:21 am), Nguyễn Thanh Tùng (15-02-2012, 06:47 am), vienphuong (15-02-2012, 06:51 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:16 am), Nguyễn Hữu Thăng (18-02-2012, 06:27 pm), PHÚC THANH TÂM (01-04-2012, 07:04 pm), aoanh (12-04-2012, 03:33 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2012, 06:39 am 
Trần Thủy
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 04:38 pm
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 07:06 am
Tuổi: 55
Bài viết: 51
Đến từ: Phủ Tây Hồ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn:
322 lần trong 51 bài viết
 
Hình ảnh
.
TẾT TÌNH YÊU

Ngày Valentin – Tết của tình yêu
Chất men tình càng nồng nàn say đắm
Anh muốn tặng em bông hồng đó thắm
Và sôcôla rất đỗi ngọt ngào

Sắc hồng nhung rực rỡ xiết bao
Hãy nói hộ mối tình màu ngọn lửa
Vị mật gửi trao còn ngọt hơn thế nữa
Sẽ thấm trong em rất lâu, rất lâu…

Tiếng lòng anh mang âm hưởng đàn bầu
Không ồn ào mà thẳm sâu, da diết
Ở nơi xa , em có nghe tha thiết
Khúc nhạc không lời tự trái tim yêu?

Ngày Valentin sẽ còn mãi, còn nhiều
Với tình yêu thì ngày nào cũng Tết
Môi em luôn hồng vì sắc hoa chẳng hết
Vị mật cuộc đời đâu chỉ có hôm nay.

14/2/2012
Trần Thủy




Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Trần Thủy cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (15-02-2012, 06:47 am), vienphuong (15-02-2012, 06:51 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:16 am), vnthidan.net (15-02-2012, 08:25 pm), Nguyễn Hữu Thăng (16-02-2012, 07:20 pm), huonggiang (14-03-2012, 03:34 pm), PHÚC THANH TÂM (01-04-2012, 07:03 pm), aoanh (12-04-2012, 03:34 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2012, 06:41 am 
Trần Thủy
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 04:38 pm
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 07:06 am
Tuổi: 55
Bài viết: 51
Đến từ: Phủ Tây Hồ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn:
322 lần trong 51 bài viết
 
Bằng Lăng ơi!

Anh cứ ngỡ mình không làm thơ nữa
Mười ngày qua lòng luôn nhớ tới em
Nỗi nhớ này anh chẳng thể đặt tên
Cứ âm ỉ, cồn cào, day dứt

Ngày hôm nay anh lại cầm cây bút
Trích máu tim – vần thơ viết màu hồng
Xuân đền rồi, đã qua hết mùa đông
Mong tình mình kết tinh thành trái ngọt.
14/2/2012

Bằng Lăng thương nhớ! Biết rằng yêu em chỉ chuốc lấy khổ đau nên anh đã quyết lòng từ tạ nhưng càng cố quên em thì nỗi nhớ trong anh càng day dứt, cồn cào. Trong ngày Lễ tình yêu anh trở về đây gửi tới em những vần thơ mà anh đã rút máu tim mình để viết. Anh muốn nói với em rằng: tất cả quãng đời còn lại, anh xin dành trọn tình cảm cho em. Mau quay về đáp lại tấm chân tình của anh em nhé.
Tôi cũng xin chân thành cám ơn bạn Nguyễn Thanh Tùng đã cổ vũ động viên tôi để tôi có thêm dũng khí trên con đường chinh phục tình yêu.Chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn!


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Trần Thủy cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (15-02-2012, 06:46 am), vienphuong (15-02-2012, 06:51 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:17 am), Nguyễn Hữu Thăng (15-02-2012, 02:39 pm), huonggiang (14-03-2012, 03:34 pm), PHÚC THANH TÂM (01-04-2012, 07:03 pm), aoanh (12-04-2012, 03:35 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2012, 07:19 am 
Nguyễn Thanh Tùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-12-2011, 09:17 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:17 pm
Tuổi: 60
Bài viết: 887
Đến từ: Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 11217 lần
Được cảm ơn:
6020 lần trong 902 bài viết
 
Bạn Trần Thủy Thân mến
Rất vui hôm nay được đọc lại thơ của đồng hương đất Quảng
"Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm' mà.
Mà khi đã thấm rồi thì khó quên lắm bạn ạ.
TT cùng chia xẽ với bạn đôi dòng.
***
NHỚ VÀ QUÊN
Chuyện cố quên thì lại nhớ
Chuyện cần nhớ thường lại quên
Lòng ta đã vậy cho nên
Thôi thì chữ nhớ đặt lên hàng đầu.
Dẫu rằng đời mãi xa nhau
Nhớ thương vẫn giữ trọn màu nhớ thương.
Trân Trọng
NTT


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Thanh Tùng cho bài viết này:
giahung1980 (15-02-2012, 11:17 am), Nguyễn Hữu Thăng (15-02-2012, 02:39 pm), Trần Thủy (16-02-2012, 06:18 am), huonggiang (14-03-2012, 03:34 pm), PHÚC THANH TÂM (01-04-2012, 07:03 pm), aoanh (12-04-2012, 03:35 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 16-02-2012, 06:18 am 
Trần Thủy
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 04:38 pm
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 07:06 am
Tuổi: 55
Bài viết: 51
Đến từ: Phủ Tây Hồ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn:
322 lần trong 51 bài viết
 
NHỚ EM

Nhà anh bên cạnh Hồ Tây
Em bên Dầu Tiếng chân mây cuối trời
Lòng hồ nước chẳng hề vơi
Lòng anh thương nhớ khôn nguôi tháng ngày
Sâm cầm sao nỡ xa bay
Hắt hiu sen vẫn còn đây đợi chờ
Mây buồn một bóng bơ vơ
Trăng cô đơn cứ ngẩn ngơ đêm dài
Bơ phờ râu tóc nhớ ai
Gốc si trầm lặng u hoài tình si
Lái thiêu cây thấy sầu bi?
“Sầu riêng” trĩu nặng có vì nhớ thương?
16/2/2012
Trần Thủy


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Trần Thủy cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (16-02-2012, 07:03 am), Nguyễn Hữu Thăng (16-02-2012, 07:20 pm), giahung1980 (19-02-2012, 02:01 am), huonggiang (14-03-2012, 03:35 pm), PHÚC THANH TÂM (01-04-2012, 07:03 pm), aoanh (12-04-2012, 03:35 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 18-02-2012, 06:21 am 
Trần Thủy
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 04:38 pm
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 07:06 am
Tuổi: 55
Bài viết: 51
Đến từ: Phủ Tây Hồ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn:
322 lần trong 51 bài viết
 
THĂM PHỦ TÂY HỒ

Đầu xuân đến Phủ Tây Hồ
Lăn tăn sóng nước mịt mờ khói nhang
Chắp tay cầu khấn Ngọc Hoàng
Giáng Hương tiên nữ xin nàng về đây
Người dưới đất kẻ trên mây
Rủ thương Từ Thức bao ngày héo hon
Hãy cho trăng khuyết lại tròn
Yến oanh lại hót, mẫu đơn lại cười
*
Cầu xin chúa Liễu thương người
Hãy đưa người ngọc về nơi Tây Hồ
Óng vàng quấn quýt dây tơ
Tình nay đã thắm duyên giờ đã xanh
Thướt tha liễu đã buông mành
Rực hồng đào đã khắp cành đầy hoa
Xin cho loan phượng một nhà
Du dương bay bổng khúc ca trữ tình.
Lời đầu xuân chốn anh linh
Nơi xa em có mơ hình bóng anh?

17/2/2012
Trần Thủy


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Trần Thủy cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (18-02-2012, 04:54 pm), Nguyễn Hữu Thăng (18-02-2012, 06:27 pm), giahung1980 (19-02-2012, 02:01 am), huonggiang (14-03-2012, 03:35 pm), PHÚC THANH TÂM (01-04-2012, 07:03 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 19-02-2012, 07:03 am 
Trần Thủy
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 04:38 pm
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 07:06 am
Tuổi: 55
Bài viết: 51
Đến từ: Phủ Tây Hồ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn:
322 lần trong 51 bài viết
 
TRONG LỄ HỘI

Lễ hội mùa xuân
Chiêng trống dậy trời, cờ đỏ xanh rợp đất
Cả một rừng hoa muôn màu muôn sắc
Vẫn cồn cào nhớ màu tím xa xôi…

Nườm nượp dòng người trẩy hội đông vui
Dòng chảy trào tuôn từ nguồn hạnh phúc
Cứ cuồn cuộn niềm hân hoan háo hức
Chỉ có một người trầm lặng lẻ loi

Tay trong tay, trai gái có đôi
Đi lễ hội để tìm về lễ cưới
Bóng thánh thần linh thiêng trong hương khói
Cúi xin Người cũng phù hộ chúng con

Cách trở trùng trùng ngàn dặm núi non
Em không thể bên anh vào lễ hội
Bước chân người dẫu còn xa vời vợi
Bước chân tình yêu xin nối gót cùng nhau.

19/2/2012
Trần Thủy


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Trần Thủy cho bài viết này:
giahung1980 (19-02-2012, 07:38 am), Nguyễn Thanh Tùng (25-02-2012, 06:32 am), Nguyễn Thanh Tùng (25-02-2012, 06:32 am), Nguyễn Thanh Tùng (25-02-2012, 06:32 am), huonggiang (14-03-2012, 03:48 pm), PHÚC THANH TÂM (01-04-2012, 07:03 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 25-02-2012, 06:32 am 
Trần Thủy
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 04:38 pm
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 07:06 am
Tuổi: 55
Bài viết: 51
Đến từ: Phủ Tây Hồ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn:
322 lần trong 51 bài viết
 
Hình ảnh

MÀN SƯƠNG

Mờ mờ sương trắng khắp nơi
Chiếc màn bí ẩn của trời đang buông
Núi cao, ai dễ tỏ tường
Thênh thang, nào rõ con đường thênh thang
Đẹp tươi đào bích, mai vàng
Sương tan mới thấy ngỡ ngàng sắc xuân
Màn sương bí ẩn tình nhân
Thương nhau đâu dễ lộ trần trái tim
Đắm say là phút lặng im
Nhớ nhung là lúc không nhìn thấy nhau
Màn sương mờ trắng một màu
Màn yêu mờ ảo một câu tỏ tình.
25/2/2012
Trần Thủy


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Trần Thủy cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (25-02-2012, 06:40 am), giahung1980 (25-02-2012, 10:00 pm), huonggiang (14-03-2012, 03:48 pm), PHÚC THANH TÂM (01-04-2012, 07:03 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 29-02-2012, 06:42 am 
Trần Thủy
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 04:38 pm
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 07:06 am
Tuổi: 55
Bài viết: 51
Đến từ: Phủ Tây Hồ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn:
322 lần trong 51 bài viết
 
Hình ảnh

YÊU ĐÓA DẠ LAN

Một thời lộng lẫy đào hoa
Xuân về khoe sắc, xuân qua lụi tàn
Sao bằng rừng vắng dạ lan
Quanh năm sắc tím dịu dàng dễ thương
Duyên thầm, đêm xuống đưa hương
Ai yêu hoa mới tỏ tường tình hoa
Đã yêu, chẳng ngại đường xa
Vào rừng anh đón về nhà nâng niu
Non ngàn nơi ấy quạnh hiu
Về đây sớm sớm chiều chiều có anh.

29/2/2012
Trần Thủy

Dạ Lan ơi! Em hãy tin một điều: Duy nhất anh là người yêu em thật lòng.



Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Trần Thủy cho bài viết này:
giahung1980 (11-03-2012, 07:14 am), huonggiang (14-03-2012, 03:48 pm), PHÚC THANH TÂM (01-04-2012, 07:03 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 07-03-2012, 07:22 pm 
Trần Thủy
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 04:38 pm
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 07:06 am
Tuổi: 55
Bài viết: 51
Đến từ: Phủ Tây Hồ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn:
322 lần trong 51 bài viết
 

Hình ảnh

QUÀ 8/3

Thơ anh mang sắc hoa hồng đỏ thắm
Gửi tặng em ngày Tám tháng Ba
Dẫu chúng mình xa cách nhau ngàn dặm
Nhận chùm thơ, em có thấy chùm hoa?

Mỗi con chữ đều sáng lên ánh mắt
Anh ngắm nhìn em đắm đuối đêm ngày
Vòng tay yêu vô hình luôn xiết chặt
Anh gửi lòng em một mối tình say

Em có thấy nồng nàn ngây ngất
Của nụ hôn anh gửi gắm trong thơ
Em có nghe trái tim yêu đang đập
Gọi tên em trong mỗi chữ mỗi từ?

Anh muốn trao tặng em tất cả
Con thuyền thơ chẳng mang hết món quà
Dẫu vô hình nhưng vẫn là vô giá
Có bao giờ đong được nỗi thiết tha…

7/3/2012
Trần Thủy


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Trần Thủy cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (11-03-2012, 04:20 am), giahung1980 (11-03-2012, 07:14 am), huonggiang (14-03-2012, 03:48 pm), PHÚC THANH TÂM (01-04-2012, 07:03 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 11-03-2012, 02:43 am 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Trần Thủy đã viết on :

[ Hình ảnh ]

QUÀ 8/3

Thơ anh mang sắc hoa hồng đỏ thắm
Gửi tặng em ngày Tám tháng Ba
Dẫu chúng mình xa cách nhau ngàn dặm
Nhận chùm thơ, em có thấy chùm hoa?

Mỗi con chữ đều sáng lên ánh mắt
Anh ngắm nhìn em đắm đuối đêm ngày
Vòng tay yêu vô hình luôn xiết chặt
Anh gửi lòng em một mối tình say

Em có thấy nồng nàn ngây ngất
Của nụ hôn anh gửi gắm trong thơ
Em có nghe trái tim yêu đang đập
Gọi tên em trong mỗi chữ mỗi từ?

Anh muốn trao tặng em tất cả
Con thuyền thơ chẳng mang hết món quà
Dẫu vô hình nhưng vẫn là vô giá
Có bao giờ đong được nỗi thiết tha…

7/3/2012
Trần Thủy


Hình ảnh

CÁM ƠN ANH!

Anh chẳng thể nào hiểu hết được đâu
Món quà hôm nay anh trao là vô giá
Lớn hơn trời xanh, rộng hơn biển cả
Và ấm nồng hơn cả ánh bình minh

Ngồi một mình, em nhoẻn nụ cười xinh
Ánh mắt anh lung linh ngời nét chữ
Em lặng im cảm nhận từng hơi thở
Vòng tay yêu đắm đuối siết quanh mình

Dẫu cách xa, vẫn như bóng với hình
Trái tim em, đêm ngày anh hiện hữu
Thắp sáng lên lửa tình màu hoa lựu
Cho nồng nàn cháy đỏ những vần thơ

Con thuyền anh chở nặng ước mơ
Đưa em đến bến bờ hạnh phúc
Anh đã nâng em khỏi cõi đời trần tục
Cùng nhau bay vào cõi mộng diệu kỳ…

10/3/2012
huonggiang

Thi sĩ Trần Thủy kính mến!
Huonggiang thấy thật cảm kích trước tấm chân tình của thi sĩ dành cho chị Bằng Lăng. Nhưng sao chị BL cứ đi mãi ko về để thơ anh lẻ bóng thế này? Huonggiang xin được tạm thời chia sẻ thơ với anh thay chị BL như trước đây được ko ạ? Bao giờ chị BL trở về, hai người cứ coi HG như một người em gái tốt là được rồi.
Thân ái!
HG


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (11-03-2012, 04:20 am), Bùi Bắc Hợp (11-03-2012, 06:47 am), giahung1980 (11-03-2012, 07:13 am), Trần Thủy (13-03-2012, 06:29 am), PHÚC THANH TÂM (01-04-2012, 07:03 pm), nguyen son phuong (07-04-2012, 10:25 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 13-03-2012, 06:28 am 
Trần Thủy
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 04:38 pm
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 07:06 am
Tuổi: 55
Bài viết: 51
Đến từ: Phủ Tây Hồ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn:
322 lần trong 51 bài viết
 
huonggiang đã viết on :
Trần Thủy đã viết on :

[ Hình ảnh ]

QUÀ 8/3

Thơ anh mang sắc hoa hồng đỏ thắm
Gửi tặng em ngày Tám tháng Ba
Dẫu chúng mình xa cách nhau ngàn dặm
Nhận chùm thơ, em có thấy chùm hoa?

Mỗi con chữ đều sáng lên ánh mắt
Anh ngắm nhìn em đắm đuối đêm ngày
Vòng tay yêu vô hình luôn xiết chặt
Anh gửi lòng em một mối tình say

Em có thấy nồng nàn ngây ngất
Của nụ hôn anh gửi gắm trong thơ
Em có nghe trái tim yêu đang đập
Gọi tên em trong mỗi chữ mỗi từ?

Anh muốn trao tặng em tất cả
Con thuyền thơ chẳng mang hết món quà
Dẫu vô hình nhưng vẫn là vô giá
Có bao giờ đong được nỗi thiết tha…

7/3/2012
Trần Thủy


Hình ảnh

CÁM ƠN ANH!

Anh chẳng thể nào hiểu hết được đâu
Món quà hôm nay anh trao là vô giá
Lớn hơn trời xanh, rộng hơn biển cả
Và ấm nồng hơn cả ánh bình minh

Ngồi một mình, em nhoẻn nụ cười xinh
Ánh mắt anh lung linh ngời nét chữ
Em lặng im cảm nhận từng hơi thở
Vòng tay yêu đắm đuối siết quanh mình

Dẫu cách xa, vẫn như bóng với hình
Trái tim em, đêm ngày anh hiện hữu
Thắp sáng lên lửa tình màu hoa lựu
Cho nồng nàn cháy đỏ những vần thơ

Con thuyền anh chở nặng ước mơ
Đưa em đến bến bờ hạnh phúc
Anh đã nâng em khỏi cõi đời trần tục
Cùng nhau bay vào cõi mộng diệu kỳ…

10/3/2012
huonggiang

Thi sĩ Trần Thủy kính mến!
Huonggiang thấy thật cảm kích trước tấm chân tình của thi sĩ dành cho chị Bằng Lăng. Nhưng sao chị BL cứ đi mãi ko về để thơ anh lẻ bóng thế này? Huonggiang xin được tạm thời chia sẻ thơ với anh thay chị BL như trước đây được ko ạ? Bao giờ chị BL trở về, hai người cứ coi HG như một người em gái tốt là được rồi.
Thân ái!
HG

Hình ảnh

TIÊN NỮ

“Cô giáo là cô tiên”
Học trò em đã hát
Em đi vào khúc nhạc
Lung linh hồn trẻ thơ

Trên bầu trời mộng mơ
Em vẫn là tiên nữ
Diệu huyền đầy quyến rũ
Giữa sắc mây thơ tình

Là Giáng Hương tươi xinh
Em thương yêu Từ Thức
Ngọn lửa tình sáng rực
Tràn ngập trái tim chàng

Tình yêu giục xuân sang
Nay mùa vui đã tới
Chàng mong ngày trẩy hội
Em lại ngắm mẫu đơn

Hãy ở lại trần gian
Với người trần chung thủy
Chốn Bồng Lai thần bí -
Tây Hồ mờ hơi sương...

13/3/2012
Trần Thủy

Bạn huonggiang mến!
Tất nhiên nếu Bằng Lăng ko buồn thì tôi rất vui lòng chấp nhận lời đề nghị của bạn.
Chúng tôi (tôi và BL) xin cảm ơn tình cảm của bạn đã giành cho chúng tôi.
Chúc bạn luôn may mắn và hạnh phúc!


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Trần Thủy cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (13-03-2012, 02:42 pm), PHÚC THANH TÂM (01-04-2012, 07:04 pm), huonggiang (07-04-2012, 06:51 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 14-03-2012, 03:42 pm 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Trần Thủy đã viết on :
[ Hình ảnh ]
.
TẾT TÌNH YÊU

Ngày Valentin – Tết của tình yêu
Chất men tình càng nồng nàn say đắm
Anh muốn tặng em bông hồng đó thắm
Và sôcôla rất đỗi ngọt ngào

Sắc hồng nhung rực rỡ xiết bao
Hãy nói hộ mối tình màu ngọn lửa
Vị mật gửi trao còn ngọt hơn thế nữa
Sẽ thấm trong em rất lâu, rất lâu…

Tiếng lòng anh mang âm hưởng đàn bầu
Không ồn ào mà thẳm sâu, da diết
Ở nơi xa , em có nghe tha thiết
Khúc nhạc không lời tự trái tim yêu?

Ngày Valentin sẽ còn mãi, còn nhiều
Với tình yêu thì ngày nào cũng Tết
Môi em luôn hồng vì sắc hoa chẳng hết
Vị mật cuộc đời đâu chỉ có hôm nay.

14/2/2012
Trần Thủy



VALENTIN

Vị mật cuộc đời không chỉ có hôm nay
Valentin đâu một ngày anh nhỉ?
Tình yêu anh dành cho em xuyên thế kỷ
Vượt thời gian, vượt cả không gian

Lời thơ anh tha thiết nồng nàn
Tựa đóa hồng tỏa hương thơm ngát
Em lặng nghe thì thầm cơn gió hát
Tiếng đàn bầu da diết giữa chiều say

Buổi xuân hồng vương vấn chút heo may
Anh ở xa mà nghe sao gần lạ
Hơi thở ấm mơn man từng cánh lá
Trăng thượng tuần sóng sánh bản tình ca

Khúc nhạc không lời mãi mãi chẳng phôi pha
Như trái tim em thuộc về anh vĩnh cửu
Như lửa đỏ chói chang màu hoa lựu
Suốt cuộc đời ta cháy ở trong nhau…

14/3/2012


Thi sĩ Trần Thủy kính mến!
huonggiang rất vui khi thấy anh chấp nhận lời đề nghị của HG. Vậy HG sẽ giúp chị Bằng Lăng họa thơ với anh khi chị ấy đang đi vắng. Khi nào chị BL trở về, HG sẽ “bàn giao” việc họa thơ này lại cho chị BL ạ.
Để HG không phải “vắt chân lên cổ” mà chạy, mong anh hãy tạm dừng việc đăng thơ một thời gian để đợi HG họa hết mấy bài thơ này của anh đã nhé!


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
aoanh (14-03-2012, 03:44 pm), Trần Thủy (19-03-2012, 10:46 am), PHÚC THANH TÂM (01-04-2012, 07:04 pm), Nguyễn Thanh Tùng (05-04-2012, 10:59 am), nguyen son phuong (07-04-2012, 10:24 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 16-03-2012, 03:13 am 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Trần Thủy đã viết on :
Bằng Lăng ơi!

Anh cứ ngỡ mình không làm thơ nữa
Mười ngày qua lòng luôn nhớ tới em
Nỗi nhớ này anh chẳng thể đặt tên
Cứ âm ỉ, cồn cào, day dứt

Ngày hôm nay anh lại cầm cây bút
Trích máu tim – vần thơ viết màu hồng
Xuân đền rồi, đã qua hết mùa đông
Mong tình mình kết tinh thành trái ngọt.
14/2/2012

Bằng Lăng thương nhớ! Biết rằng yêu em chỉ chuốc lấy khổ đau nên anh đã quyết lòng từ tạ nhưng càng cố quên em thì nỗi nhớ trong anh càng day dứt, cồn cào. Trong ngày Lễ tình yêu anh trở về đây gửi tới em những vần thơ mà anh đã rút máu tim mình để viết. Anh muốn nói với em rằng: tất cả quãng đời còn lại, anh xin dành trọn tình cảm cho em. Mau quay về đáp lại tấm chân tình của anh em nhé.
Tôi cũng xin chân thành cám ơn bạn Nguyễn Thanh Tùng đã cổ vũ động viên tôi để tôi có thêm dũng khí trên con đường chinh phục tình yêu.Chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn!


Hình ảnh
.
TÌNH YÊU

Ngày Lễ Tình yêu, em chẳng biết nói gì
Một nụ hôn - cũng ảo huyền mây gió
Một lời yêu - ngập ngừng không dám ngỏ
Ánh mắt nhìn - chỉ thấy được trong mơ

Tình của em gửi vào những vần thơ
Phút hồi hộp mỗi sáng mai mở máy
Dòng thư anh ấm nồng hơn lửa cháy
Sưởi hồn em trong những tháng năm dài

Biết bao điều em muốn nói hôm nay
Không thể nói - bởi sẽ là vô tận
Mà ngôn ngữ thì luôn luôn giới hạn
Chỉ biết rằng: Em đã thuộc về anh !


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
Trần Thủy (19-03-2012, 10:47 am), PHÚC THANH TÂM (01-04-2012, 07:04 pm), nguyen son phuong (07-04-2012, 10:23 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 18-03-2012, 06:18 am 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Trần Thủy đã viết on :
NHỚ EM

Nhà anh ở cạnh Hồ Tây
Em bên Dầu Tiếng chân mây cuối trời
Lòng hồ nước chẳng hề vơi
Lòng anh thương nhớ khôn nguôi tháng ngày
Sâm cầm sao nỡ xa bay
Hắt hiu sen vẫn còn đây đợi chờ
Mây buồn một bóng bơ vơ
Trăng cô đơn cứ ngẩn ngơ đêm dài
Bơ phờ râu tóc nhớ ai
Gốc si trầm lặng u hoài tình si
Lái thiêu cây thấy sầu bi?
“Sầu riêng” trĩu nặng có vì nhớ thương?
16/2/2012
Trần Thủy


Hình ảnh

NHỚ ANH

Anh ơi! Mùa đông đến
Gió bấc lùa tái tê
Mưa phùn cũng theo về
Gội hồn em buốt giá

Sương trắng giăng khắp ngả
Mặt trời trốn nơi đâu?
Mây xám bay trên đầu
Lối cỏ buồn hiu quạnh

Ước có anh bên cạnh
Ủ ấm bàn tay em
Đem ánh nắng trong tim
Thắp lên ngàn đốm lửa

Ước anh về trước cửa
Ôm chặt em vào lòng
Cho thỏa nỗi chờ mong
Anh ơi! Em nhớ lắm …


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
Trần Thủy (19-03-2012, 10:47 am), PHÚC THANH TÂM (01-04-2012, 07:04 pm), nguyen son phuong (07-04-2012, 10:23 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 18-03-2012, 09:27 am 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11610 lần trong 3660 bài viết
 
ƯỚC

Ước gì đường đời luôn mãi miết có nhau
Đêm có tối thì lòng chúng mình vẫn sáng
Ngọt bùi đắng cay cứ xin đủ đầy theo năm tháng
Để một kiếp người mãn nguyện dẫu có về với cõi hư không.

HANSY


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Trần Thủy (19-03-2012, 10:47 am), huonggiang (24-03-2012, 06:50 am), Nguyễn Thanh Tùng (05-04-2012, 10:59 am), nguyen son phuong (07-04-2012, 10:23 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 24-03-2012, 06:55 am 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Trần Thủy đã viết on :
THĂM PHỦ TÂY HỒ

Đầu xuân đến Phủ Tây Hồ
Lăn tăn sóng nước mịt mờ khói nhang
Chắp tay cầu khấn Ngọc Hoàng
Giáng Hương tiên nữ xin nàng về đây
Người dưới đất kẻ trên mây
Rủ thương Từ Thức bao ngày héo hon
Hãy cho trăng khuyết lại tròn
Yến oanh lại hót, mẫu đơn lại cười
*
Cầu xin chúa Liễu thương người
Hãy đưa người ngọc về nơi Tây Hồ
Óng vàng quấn quýt dây tơ
Tình nay đã thắm duyên giờ đã xanh
Thướt tha liễu đã buông mành
Rực hồng đào đã khắp cành đầy hoa
Xin cho loan phượng một nhà
Du dương bay bổng khúc ca trữ tình.
Lời đầu xuân chốn anh linh
Nơi xa em có mơ hình bóng anh?

17/2/2012
Trần Thủy


Hình ảnh

GỬI ANH

Chàng đi thăm phủ Tây Hồ
Khói sương hư ảo, mịt mờ khói nhang
Cảm giao em thấy hình chàng
Thực tâm cầu khẩn Ngọc Hoàng se duyên
Em đâu phải một nàng tiên
Khiêm nhường thôn nữ dịu hiền bên anh
Cùng nhau xây giấc mộng lành
Chỉ hồng buộc chặt cho thành lứa đôi
Giang đầu, giang vỹ xa xôi
Yêu nhau ta nói ngàn lời ái ân
Tiếng lòng vọng khúc tơ ngân
Giữa đông trời hóa mùa xuân rỡ ràng
Yến oanh ríu rít, mơ màng
Bắc cầu tước vũ, em sang với người…
24/3/2012


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
PHÚC THANH TÂM (01-04-2012, 07:04 pm), Nguyễn Thanh Tùng (05-04-2012, 10:59 am), nguyen son phuong (07-04-2012, 10:23 pm), Trần Thủy (15-04-2012, 07:05 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 26-03-2012, 06:08 am 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Trần Thủy đã viết on :
TRONG LỄ HỘI

Lễ hội mùa xuân
Chiêng trống dậy trời, cờ đỏ xanh rợp đất
Cả một rừng hoa muôn màu muôn sắc
Vẫn cồn cào nhớ màu tím xa xôi…

Nườm nượp dòng người trẩy hội đông vui
Dòng chảy trào tuôn từ nguồn hạnh phúc
Cứ cuồn cuộn niềm hân hoan háo hức
Chỉ có một người trầm lặng lẻ loi

Tay trong tay, trai gái có đôi
Đi lễ hội để tìm về lễ cưới
Bóng thánh thần linh thiêng trong hương khói
Cúi xin Người cũng phù hộ chúng con

Cách trở trùng trùng ngàn dặm núi non
Em không thể bên anh vào lễ hội
Bước chân người dẫu còn xa vời vợi
Bước chân tình yêu xin nối gót cùng nhau.

19/2/2012
Trần Thủy


Hình ảnh

HƠN CẢ TRĂNG RẰM

Đầu năm anh đi lễ hội
Đường xuân nao nức bao người
Dập dìu nam thanh nữ tú
Long lanh mắt biếc môi cười

Theo chân vào chùa lễ Phật
Anh ơi! Cầu khấn những gì?
Có cầu tình ta thắm mãi
Kiếp này chẳng phải chia ly?

Có cầu một ngày sớm nhất
Chúng mình tay nắm trong tay
Cùng chung mái nhà đầm ấm
Bên nhau hạnh phúc vui vầy?

Dẫu quãng đường xa, xa lắm
Ngày xuân trẩy hội thiếu em
Mong anh đừng buồn, anh nhé!
Tình ta hơn cả trăng rằm.

26/3/2012


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
PHÚC THANH TÂM (01-04-2012, 07:04 pm), Nguyễn Thanh Tùng (05-04-2012, 10:59 am), nguyen son phuong (07-04-2012, 10:22 pm), aoanh (12-04-2012, 04:19 pm), Trần Thủy (15-04-2012, 07:05 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 29-03-2012, 04:40 am 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Trần Thủy đã viết on :
[ Hình ảnh ]

MÀN SƯƠNG

Mờ mờ sương trắng khắp nơi
Chiếc màn bí ẩn của trời đang buông
Núi cao, ai dễ tỏ tường
Thênh thang, nào rõ con đường thênh thang
Đẹp tươi đào bích, mai vàng
Sương tan mới thấy ngỡ ngàng sắc xuân
Màn sương bí ẩn tình nhân
Thương nhau đâu dễ lộ trần trái tim
Đắm say là phút lặng im
Nhớ nhung là lúc không nhìn thấy nhau
Màn sương mờ trắng một màu
Màn yêu mờ ảo một câu tỏ tình.
25/2/2012
Trần Thủy


Hình ảnh

SƯƠNG TAN

Ngỡ ngàng một buổi sương tan
Nắng xuân rực rỡ ngập tràn lối xưa
Trời cao vén bức màn thưa
Hiện hình hai trái tim vừa mới yêu
29/3/2012


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
PHÚC THANH TÂM (01-04-2012, 07:04 pm), Nguyễn Thanh Tùng (05-04-2012, 10:59 am), nguyen son phuong (07-04-2012, 10:22 pm), aoanh (12-04-2012, 03:35 pm), Trần Thủy (15-04-2012, 07:05 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 05-04-2012, 05:10 am 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Trần Thủy đã viết on :
[ Hình ảnh ]

YÊU ĐÓA DẠ LAN

Một thời lộng lẫy đào hoa
Xuân về khoe sắc, xuân qua lụi tàn
Sao bằng rừng vắng dạ lan
Quanh năm sắc tím dịu dàng dễ thương
Duyên thầm, đêm xuống đưa hương
Ai yêu hoa mới tỏ tường tình hoa
Đã yêu, chẳng ngại đường xa
Vào rừng anh đón về nhà nâng niu
Non ngàn nơi ấy quạnh hiu
Về đây sớm sớm chiều chiều có anh.

29/2/2012
Trần Thủy

Dạ Lan ơi! Em hãy tin một điều: Duy nhất anh là người yêu em thật lòng.



Hình ảnh

ANH ƠI !

Em chỉ là một loài hoa không sắc
Mọc khiêm nhường bên vạn đóa hoa xuân
Rất đơn sơ, mộc mạc muôn phần
Tháng ngày dài âm thầm trong rừng vắng

Anh đã đến, hiền hòa như tia nắng
Nhẹ hôn lên làn cánh mỏng tím ngần
Chiều hoàng hôn, ven suối dừng chân
Ngơ ngẩn ngắm hoa, lặng nghe chim hót

Tình yêu thật đâu cần lời thề thốt
Đọc thơ anh, em đã hiểu rồi
Dẫu bây giờ ta xa cách đôi nơi
Hai chúng mình thuộc về nhau mãi mãi …

huonggiang


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (05-04-2012, 10:59 am), nguyen son phuong (07-04-2012, 10:22 pm), aoanh (12-04-2012, 03:36 pm), Trần Thủy (15-04-2012, 07:05 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 07-04-2012, 06:58 am 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Trần Thủy đã viết on :

TIÊN NỮ

“Cô giáo là cô tiên”
Học trò em đã hát
Em đi vào khúc nhạc
Lung linh hồn trẻ thơ

Trên bầu trời mộng mơ
Em vẫn là tiên nữ
Diệu huyền đầy quyến rũ
Giữa sắc mây thơ tình

Là Giáng Hương tươi xinh
Em thương yêu Từ Thức
Ngọn lửa tình sáng rực
Tràn ngập trái tim chàng

Tình yêu giục xuân sang
Nay mùa vui đã tới
Chàng mong ngày trẩy hội
Em lại ngắm mẫu đơn

Hãy ở lại trần gian
Với người trần chung thủy
Chốn Bồng Lai thần bí -
Tây Hồ mờ hơi sương...

13/3/2012
Trần Thủy


Hình ảnh
.
EM

Em không phải là tiên nữ đâu anh
Chỉ là cô gái quê chân bùn tay lấm
Mơ một ngày trở thành cô Tấm
Rơi chiếc hài, anh nhặt lại cho em

Em cũng đã từng ước mình là Giáng Hương
Hội mẫu đơn gặp anh – chàng Từ Thức
Nhưng anh ơi! Sao mình không là thực
Tình yêu này ta nắm chặt trong tay?

Em mãi là em, khờ dại, thơ ngây
Anh tài giỏi, hào hoa, phong nhã
Như cánh buồm lướt trên biển cả
Đưa tình mình cập bến bờ vui.

7/4/2012


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
Bùi Bắc Hợp (07-04-2012, 07:41 am), Nguyễn Thanh Tùng (07-04-2012, 04:47 pm), nguyen son phuong (07-04-2012, 10:21 pm), aoanh (12-04-2012, 03:36 pm), Trần Thủy (15-04-2012, 07:05 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 12-04-2012, 02:07 pm 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Hình ảnh

ANH!

Có phải là anh đã giận em?
Mấy ngày qua lặng im không nói
Em bỗng thấy xung quanh đầy bóng tối
Tiếng dế buồn ướt đẫm hơi sương

Hương ngọc lan thoang thoảng trong đêm
Gọi nỗi nhớ những ngày xưa xa lắc
Cái ngày ấy quê mình đầy bóng giặc
Anh lên đường, trang sách khép sau lưng

Một mình em ở lại giảng đường
Ôm nỗi nhớ tháng năm dài chờ đợi
Thư chậm về, bao lần em giận dỗi
Có bao giờ anh trách em đâu?

Anh vẫn bảo: Nếu mình đã thương nhau
Ý hợp tâm đầu mới là tri kỷ
Tình bạn, tình yêu, thêm tình đồng chí
Giữa bom thù càng ngời nét kiên trung

Anh đã đi qua bao núi , bao rừng
Tuổi trẻ xông pha một thời chinh chiến
Cả trăm lần cận kề cái chết
Vẫn nguyên lành, có phải bởi tình yêu?

Ngày hôm nay..., em chẳng hiểu vì sao?
Chắc bởi em thật vụng về, khờ dại
Em chợt thấy lòng mình buồn tê tái
Anh giận rồi, hồn em cũng héo khô…

12/4/2012


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (12-04-2012, 02:17 pm), kimdongad (12-04-2012, 02:51 pm), Nguyễn Thanh Tùng (12-04-2012, 03:02 pm), aoanh (12-04-2012, 03:36 pm), Nguyễn Đức Tùy (13-04-2012, 07:19 am), Trần Thủy (15-04-2012, 07:05 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 15-04-2012, 06:56 am 
Trần Thủy
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 04:38 pm
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 07:06 am
Tuổi: 55
Bài viết: 51
Đến từ: Phủ Tây Hồ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn:
322 lần trong 51 bài viết
 
huonggiang đã viết on :
[ Hình ảnh ]

ANH!

Có phải là anh đã giận em?
Mấy ngày qua lặng im không nói
Em bỗng thấy xung quanh đầy bóng tối
Tiếng dế buồn ướt đẫm hơi sương

Hương ngọc lan thoang thoảng trong đêm
Gọi nỗi nhớ những ngày xưa xa lắc
Cái ngày ấy quê mình đầy bóng giặc
Anh lên đường, trang sách khép sau lưng

Một mình em ở lại giảng đường
Ôm nỗi nhớ tháng năm dài chờ đợi
Thư chậm về, bao lần em giận dỗi
Có bao giờ anh trách em đâu?

Anh vẫn bảo: Nếu mình đã thương nhau
Ý hợp tâm đầu mới là tri kỷ
Tình bạn, tình yêu, thêm tình đồng chí
Giữa bom thù càng ngời nét kiên trung

Anh đã đi qua bao núi , bao rừng
Tuổi trẻ xông pha một thời chinh chiến
Cả trăm lần cận kề cái chết
Vẫn nguyên lành, có phải bởi tình yêu?

Ngày hôm nay..., em chẳng hiểu vì sao?
Chắc bởi em thật vụng về, khờ dại
Em chợt thấy lòng mình buồn tê tái
Anh giận rồi, hồn em cũng héo khô…

12/4/2012


BUỒN

Em ơi!
Em có hiểu vì sao tắt nắng vàng?
Mây bỗng đen và không gian u ám?
Da trời xám vì lòng trời buồn thảm
Tiếng sấm nói gì khi lã chã mưa rơi?

Em có hiểu vì sao trầu lá đang tươi?
Bỗng biến sắc rồi gục đầu ủ rũ?
Khi nguồn nước mát lành không còn đủ
Nỗi buồn phiền khô héo cả hình tim

Em có hiểu vì sao anh lặng im?
Trong cõi lòng, mây đen đang chứa chất
Màu u ám đã hiện trên quầng mắt
Mảng tối ban ngày cứ nham nhở trong mơ

Giữa mịt mù khói lửa chiến trường xưa
Anh chẳng sợ máu rơi, chỉ sợ thư rơi mất
Có phải tình yêu thủy chung chân thật
Là bùa thiêng hộ mệnh của thiên thần?

Khi ở xa vẫn luôn thấy em gần
Mà ở gần, tình yêu hay đi vắng?
Em đừng hỏi vì sao anh im lặng
Kia lá héo khô đã nói hộ anh rồi!

14/4/2012
TT


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Trần Thủy cho bài viết này:
aoanh (15-04-2012, 08:12 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 17-04-2012, 11:27 am 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Trần Thủy đã viết on :
BUỒN

Em ơi!
Em có hiểu vì sao tắt nắng vàng?
Mây bỗng đen và không gian u ám?
Da trời xám vì lòng trời buồn thảm
Tiếng sấm nói gì khi lã chã mưa rơi?

Em có hiểu vì sao trầu lá đang tươi?
Bỗng biến sắc rồi gục đầu ủ rũ?
Khi nguồn nước mát lành không còn đủ
Nỗi buồn phiền khô héo cả hình tim

Em có hiểu vì sao anh lặng im?
Trong cõi lòng, mây đen đang chứa chất
Màu u ám đã hiện trên quầng mắt
Mảng tối ban ngày cứ nham nhở trong mơ

Giữa mịt mù khói lửa chiến trường xưa
Anh chẳng sợ máu rơi, chỉ sợ thư rơi mất
Có phải tình yêu thủy chung chân thật
Là bùa thiêng hộ mệnh của thiên thần?

Khi ở xa vẫn luôn thấy em gần
Mà ở gần, tình yêu hay đi vắng?
Em đừng hỏi vì sao anh im lặng
Kia lá héo khô đã nói hộ anh rồi!

14/4/2012
TT


Hình ảnh

HÃY TIN EM

Anh hãy tin, em chỉ có mình anh
Trong trái tim em, anh là tia nắng
Anh là trời xanh, anh là mây trắng
Là khí ôxy, là dòng nước ngọt ngào

Anh là vầng trăng, là cả trời sao
Là vũ trụ mênh mông vô tận
Là mặt trời, là thời gian không giới hạn
Là đại dương sóng vỗ dạt dào

Với riêng em, anh là đấng tối cao
Em có thể vì anh mà chết
Bao nhiêu đàn ông trên trái đất
Chỉ một người em thương nhớ - là anh …

17/4/2012


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
Trần Thủy (20-04-2012, 06:28 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ TÌNH TRẦN THỦY
Gửi bàiĐã gửi: 20-04-2012, 06:30 am 
Trần Thủy
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 04:38 pm
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 07:06 am
Tuổi: 55
Bài viết: 51
Đến từ: Phủ Tây Hồ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn:
322 lần trong 51 bài viết
 
huonggiang đã viết on :
[ Hình ảnh ]

HÃY TIN EM

Anh hãy tin, em chỉ có mình anh
Trong trái tim em, anh là tia nắng
Anh là trời xanh, anh là mây trắng
Là khí ôxy, là dòng nước ngọt ngào

Anh là vầng trăng, là cả trời sao
Là vũ trụ mênh mông vô tận
Là mặt trời, là thời gian không giới hạn
Là đại dương sóng vỗ dạt dào

Với riêng em, anh là đấng tối cao
Em có thể vì anh mà chết
Bao nhiêu đàn ông trên trái đất
Chỉ một người em thương nhớ - là anh …

17/4/2012


Hình ảnh

HẾT GIẬN

Làm sao anh giận được em:
Long lanh lệ ngọc chảy trên má hồng
Đang cơn ngùn ngụt lửa lòng
Bỗng như tắt lịm dưới dòng lệ sa
Em là mỏng mảnh cánh hoa
Sắc hương là để trong nhà nâng niu
Em là tiên nữ yêu kiều
Tay mềm chân yếu để chiều để thương
Cõi trần năm nắng mười sương
Em chia gánh nặng trên đường cùng anh
Sông đời khó tránh khúc quanh
Thuyền tình chớ để chòng chành thả trôi
Em chèo, anh lái có đôi
Qua cơn sóng cả, lòng người lại yên
Lau khô nước mắt đi em
Dòng thơ vẫn chảy êm đềm trong ta.
20/4/2012
Trần Thủy


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Trần Thủy cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (20-04-2012, 02:01 pm), huonggiang (30-04-2012, 06:37 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 55 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.550s | 107 Queries | GZIP : Off ]