Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 184 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 24-01-2012, 08:49 pm 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 

Thơ Viễn Phương


Nắng Hạ Hồ Xuân

Vầng hồng lố dạng ở đầu non
Phơn phớt hương sương lối cỏ mòn
Viễn khách tha phương dừng bước mỏi
Bên hồ lặng lẻ cánh hoa thon

Thủy Tiên rạng rỡ ánh bình minh
Vàng, trắng xinh xinh thắm đượm tình
Lóng lánh mịn màng trên cánh lá
Dịu dàng thoang thoáng tỏa hương trinh

Hồ xuân nắng hạ soi niềm nhớ
Hoa nở khoe màu trên bến tương
Một thoáng mong manh lòng mở hội
Vội vàng phong kín mối tơ vương

Hoàng hôn man mác bóng chiều rơi
Mơ ước đầy vơi giấc mộng đời
Trộm ngắm hoa thơ vừa chớm nở
Ngạt ngào chi bấy Thủy Tiên ơi

Màn đêm buông phủ ánh trăng nhòa
Lữ khách đa tình bên dáng hoa
Hoa thắm hương say tình đơn vắng
Chợt lòng vương vấn bước chân sa.

Viễn Phương


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (24-01-2012, 08:51 pm), Đào Phong Lưu (24-01-2012, 08:52 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (24-01-2012, 09:07 pm), aoanh (24-01-2012, 10:17 pm), giahung1980 (27-01-2012, 12:34 am), Phạm Văn Quyền (05-02-2012, 10:02 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:53 am), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 08:32 pm), Nhạt Nắng (11-02-2012, 07:59 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 25-01-2012, 11:26 pm 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Em Cứ Hẹn

Hẹn ước chi rồi em lại quên
Cho anh hoài niệm khúc buồn tênh
Hắt hiu mây gió về trăm ngả
Ray rức bên hàng nắng mới lên

Phố vắng em rồi, phố lặng im
Giọt sầu thôi thúc nhỏ vào tim
Âm vang trên những vầng mây xám
Tiếng vọng yêu thương mãi gọi tìm

Em có về chưa bóng xế chiều !...
Lối mòn im bóng vắng đìu hiu
Vườn thơ man mác khơi sầu nhớ
Nhịp bước thời gian vẩn nhịp điều

Ngọn gió giao mùa bay lả lơi
Tầm xuân rộ nở khắp muôn nơi
Xuân qua,xuân chín vàng như mộng
Em mãi xa xôi cuối nẻo trời

Viễn Phương


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
aoanh (26-01-2012, 10:01 am), giahung1980 (27-01-2012, 12:34 am), duyên an (28-01-2012, 02:08 pm), Phạm Văn Quyền (05-02-2012, 10:02 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:53 am), Nguyễn Thanh Tùng (09-02-2012, 02:16 am), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 08:32 pm), Nhạt Nắng (11-02-2012, 07:59 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 25-01-2012, 11:54 pm 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Vẩn Ở Bên Em

Em giờ, em có biết
Trên vạn nẻo muôn chiều
Dòng đời kia mải miết
Nhớ lắm người anh yêu

Ngàn đêm buồn dun rủi
Theo tiếng gọi ru êm
Bên trời đông buốt giá
Như chiếc lá rơi mềm

Theo nhau vào vũ trụ
Tìm những mùa xuân yêu
Hồn đơn buông sầu tủi
Tình thấm lạnh cô liêu

Giữa đêm sầu cô tịch
Anh muốn được bên em
Để nghe từng điệp khúc
Ngôn ngữ của con tim

Lắng nghe dòng máu chảy
Hòa nhịp thở cùng em
Nghe lời yêu em nói
Trong khoảng vắng đêm đen

Dù xa xôi ngàn dặm
Anh vẩn ở bên em
Trong tình yêu nỗi nhớ
Và ước mộng tơ duyên

Viễn Phương


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (26-01-2012, 01:35 am), aoanh (26-01-2012, 10:01 am), giahung1980 (27-01-2012, 12:34 am), duyên an (28-01-2012, 02:08 pm), Phạm Văn Quyền (05-02-2012, 10:03 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:53 am), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 08:32 pm), Nhạt Nắng (11-02-2012, 08:00 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 27-01-2012, 09:33 pm 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Lặng Lẻ Tình Xuân

Chiều dần xuống nắng xuân tàn thoi thóp
Nghiêng bóng đời gôm góp mảnh tình tan
Lòng hắt hiu thương nhớ mãi cưu mang
Tình xa khuất dưới màn sương tuyết trắng

Đêm khe khẻ lạnh lùng qua bến vắng
Giọt thương sầu mặn đắng nhỏ vào tim
Hồn lâng lâng trên nửa giấc mơ tìm
Dư âm cũ cuộc tình thơ lắng đọng

Anh vẩn biết yêu em tình tuyệt vọng
Ôm gối sầu trông ngóng bóng người xa
Nửa chừng xuân lộng lộng giấc mơ hoa
Tìm hương ấm ru ta tình nở muộn

Nghìn tia nắng dưới trời xuân thắm đượm
Phố xưa buồn gợi nhớ khắp trời mây
Tình đơn phương em một dáng hao gầy
Anh lặng lẻ đong đầy muôn nỗi nhớ ...

Viễn Phương


Sửa lần cuối bởi vienphuong vào ngày 08-02-2012, 11:45 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
giahung1980 (28-01-2012, 01:21 am), Nguyễn Thanh Tùng (28-01-2012, 02:24 am), duyên an (28-01-2012, 02:07 pm), aoanh (28-01-2012, 08:47 pm), Phạm Văn Quyền (05-02-2012, 10:03 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:53 am), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 08:32 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 31-01-2012, 06:01 am 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Trả lại em

Trả lại em yêu những tháng ngày
Nồng nàng xuân sắc thuở thơ ngây
Lửng lơ mây gió về trăm ngả
Dáng ngọc yêu kiều vui đó đây

Trả lại em yêu buổi hẹn hò
Sân trường êm ái ngút ngàn mơ
Mực xanh, áo trắng tình thơ thắm
TRái mộng trinh nguyên tuổi học trò

Trả lại em yêu cánh phượng hồng
Mà em đà hái giữa trời trong
Rồi em đem ép vào trang giấy
Em gởi trao anh ước mặn nồng

Trả lại em yêu giấc mộng thường
Thu vàng nhạt nắng khói mây vương
Trả em màu mắt xanh biêng biếc
Mơn mởn làn môi tỏa ngát hương

Trả lại em yêu những nụ hồng
Mà ta ngày ấy mãi hoài trông
Trả em một khối tình như đã
Lạnh lẻo tang thương tận cõi lòng

Trả lại em yêu một khoảng đời
Hồn nhiên thơ thới tuổi đôi mươi
Trả em tất cả xin còn giữ
Hình bóng em yêu giữa biển người

Viễn Phương


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (31-01-2012, 06:07 am), aoanh (31-01-2012, 10:16 pm), duyên an (01-02-2012, 05:00 pm), Phạm Văn Quyền (05-02-2012, 10:03 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:53 am), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 08:32 pm), Đào Phong Lưu (10-02-2012, 08:10 pm), Nhạt Nắng (11-02-2012, 08:00 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:19 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 02-02-2012, 12:46 am 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Thơ Viết Cho Tình

Thơ anh viết dưới cung sầu
Không tranh danh lợi,không cầu vinh quang
Nên đường thơ vắng thênh thang
Ý thơ buồn lắm mãi mang trong hồn

Em ơi !-Đừng có dỗi hờn
Nắng mưa hiu hắt sầu đơn giữa đời
Tình xa thương nhớ không lời
Thuyền đây bến đó hỏi trời có hay

Em buồn em cũng mê say
Đem tình thơ viết cho ngày tháng qua
Bây giờ tình đã bay xa
Mai sau rồi cũng phôi pha nỗi sầu

Yêu thương qua mấy nhịp cầu
Bến mơ tương hội cau trầu cưới xin
Tròn câu ước hẹn ba sinh
Đôi đầu chung bóng kết tình trăm năm

Viễn Phương


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (02-02-2012, 01:21 am), Phạm Văn Quyền (05-02-2012, 10:03 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:53 am), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 08:32 pm), aoanh (11-02-2012, 04:45 pm), Nhạt Nắng (11-02-2012, 08:00 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:19 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 02-02-2012, 01:01 am 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Chiếc Áo Tình Thơ

Đông về ướm lạnh khối tình xa
Rợp bóng đường mây trắng nhạt nhòa
Gợi nhớ tình em trên cánh gió
Phố buồn hiu hắt một mình ta

Người xa muôn dặm mỏi tìm nhau
Từ những vần thơ ý ngọt ngào
Trau chuốt gởi trao từng nét chữ
Đậm đà hương ấm phút tương giao

Paris lạnh lẻo tuyết sương sa
Từng ngón tay xinh xắn nuột nà
Em kết đường tơ đan áo ấm
Tặng người đơn bóng giữa phương xa

Cali buốt giá đời cô lữ
Ôm ấp bên lòng nỗi nhớ mong
Chiếc áo tình thơ em kết mộng
Ru hồn lữ khách những đêm đông

Viễn Phương


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
aoanh (02-02-2012, 01:10 am), Nguyễn Thanh Tùng (02-02-2012, 01:21 am), Phạm Văn Quyền (05-02-2012, 10:04 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:53 am), duyên an (09-02-2012, 02:11 pm), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 08:32 pm), Đào Phong Lưu (10-02-2012, 08:10 pm), Nhạt Nắng (11-02-2012, 08:00 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:19 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 06:25 pm 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Em Đã Về

Em đi hôm ấy khơi sầu nhớ !...
Hoa cỏ vườn hoang rủ biếng cười
Chênh chếch đường mây con nắng hạ
Chiều tàn nghiêng bóng giọt sầu rơi

Ai buồn, ai ngóng giữa xa khơi ?
Bến đợi, thuyền trông cuối nẻo trời
Dòng nước buồn tênh lên xuống đợi
Trăng vàng soi bóng lửng lờ trôi

Em đi ta hắt hiu niềm nhớ
Lối mộng, trời mơ, mắt mỏi chờ
Ôm bóng thời gian sầu lắng đọng
Nhạt nhòa sương thấm ướt đường mơ

Chiều nay hun hút bên trời vắng
Chợt bóng em về trên lối xa
Xoa xuyến hồn ta như cõi mộng
Nghe lòng rộn rả giấc mơ hoa

Em về mây gió mừng vui đón
Hoa nắng lung linh nở nụ cười
Hương thắm men tình trên bến vắng
Âm vang hòa nhịp khúc yêu đời

Viễn Phương


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (05-02-2012, 07:49 pm), aoanh (05-02-2012, 10:04 pm), Phạm Văn Quyền (05-02-2012, 10:04 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:53 am), duyên an (09-02-2012, 02:11 pm), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 08:32 pm), Đào Phong Lưu (10-02-2012, 08:10 pm), Nhạt Nắng (11-02-2012, 08:00 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:18 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 12:00 am 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Dòng Thơ Thương mến

Thơ em viết chứa chan lời thương mến
Như thì thầm điệp khúc của yêu đương
Nghe âm vang khơi động những dư hương
Từ một cõi xa xôi nào vang vọng

Anh từ lúc lạc vào vườn thơ mộng
Bóng em về ẩn hiện mấy lần mơ
Giữa trời mây hun hút dáng hoa thơ
Tim rộn rả ngập tràn bao nguyện ước

Mây vương vấn gót ngà em vui bước
Dưới trời chiều nghiêng bóng giữa vườn thơ
Tóc tung bay dòng suối tóc lửng lơ
Tà áo trắng lung linh hàng nắng hạ

Em không nói mà tình ta như đã
Tận tim lòng rộn rả tiếng yêu thương
Dẫu xa xôi ngàn dặm giữa muôn phương
Ta vẩn thấy thật gần bên cánh gió

Thơ ta viết gởi người phương xa đó
Lời trần tình xin ngỏ dưới trời mơ
Hắt hiu trong nỗi nhớ với mong chờ
Mây gió hỡi !- Nhắn giùm ta bên ấy.

Viễn Phương


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
duyên an (09-02-2012, 02:11 pm), Nguyễn Thanh Tùng (09-02-2012, 08:29 pm), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 08:32 pm), Đào Phong Lưu (10-02-2012, 08:10 pm), aoanh (11-02-2012, 04:45 pm), Nhạt Nắng (11-02-2012, 08:00 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:18 am), Trần Hoành (16-03-2012, 10:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 08:23 pm 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Vì Vắng Em...

Vì vắng em nên tình anh trôi nổi
Bước đơn buồn giong ruổi giữa đường mây
Tìm em đâu trên những dấu chim bay
Cuồng cuộng sóng sầu vây trên bến nhớ

Vì vắng em nên buồn tim nức nở
Mãi u hoài trăn trở giấc mơ xa
Thả hồn hoang soi bóng dưới trăng ngà
Từng giọt đắng la đà rơi lối mộng

Vì vắng em nên trời cao lắng đọng
Không gian buồn u ám cả lòng xuân
Từ xa đâu vang vọng những dư âm
Lời âu yếm thì thầm bên cánh gió

Ví vắng em nên đời anh chẳng có
Ánh vầng hồng rạng tỏ buổi bình minh
Cho hơi sương lạnh buốt mối duyên tình
Như bướm nhớ hương trinh loài hoa trắng

Vì vắng em nên lòng anh lạnh vắng
Ước mơ làn lửa ấm sưởi tình đơn
Đời không em, đời chẳng có gì hơn
Và anh mãi lạc loài trong biển nhớ

Viễn Phương


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (09-02-2012, 08:30 pm), Tạ Văn Độ (09-02-2012, 08:32 pm), DKHOA (09-02-2012, 09:04 pm), Đào Phong Lưu (10-02-2012, 08:10 pm), aoanh (11-02-2012, 04:45 pm), Nhạt Nắng (11-02-2012, 08:00 pm), Trần Hoành (13-02-2012, 11:53 pm), suongsuong (14-02-2012, 04:00 am), suongsuong (14-02-2012, 04:00 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:18 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 09:06 pm 
DKHOA
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-02-2012, 08:04 pm
Lần ghé thăm trước: 21 phút trước
Bài viết: 26
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn:
93 lần trong 26 bài viết
 
Vì vắng em hơi tàn ta cố giữ
Viết vài dòng thơ thương nhớ gởi đi


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn DKHOA cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (10-02-2012, 03:24 am), aoanh (11-02-2012, 04:45 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:18 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 10-02-2012, 08:01 pm 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
DKHOA đã viết on :
Vì vắng em hơi tàn ta cố giữ
Viết vài dòng thơ thương nhớ gởi đi

Cám ơn bạn DKHOA thật nhiều
Chào thân mến


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
aoanh (11-02-2012, 04:45 pm), Nguyễn Thanh Tùng (12-02-2012, 02:54 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:18 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 10-02-2012, 08:03 pm 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Mùa Valentine

Valentine mùa yêu thương muôn thuở
Tạc chữ tình trao gởi đến người thơ
Kết mây trôi ta dệt dáng em mơ
Xây mộng ước dưới trời xa thương nhớ

Hồng một đóa tặng em, đừng bỡ ngỡ
Ép vào lòng hương sắc của yêu thương
Dẫu xa xôi vạn nẻo, dẫu muôn phương
Xin em giữ cuộc tình không biên giới

Thơ anh viết một lần xin trao gởi
Dòng thơ tình đâm nét chữ thương yêu
Để mai kia em có nhớ nhung nhiều
Nhìn nắng hạ cuối trời chiều thôi vương vấn

Trăng trải bóng soi nghiêng đời hương phấn
Ngây ngất trời nhan sắc bóng tình nhân
Anh yêu em tình xa vẫn thấy gần
Và yêu mãi trăm năm tình bất diệt

Viễn Phương


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (10-02-2012, 08:09 pm), thotoichutuankiet (10-02-2012, 08:16 pm), aoanh (11-02-2012, 04:45 pm), suongsuong (11-02-2012, 06:01 pm), suongsuong (11-02-2012, 06:01 pm), Nhạt Nắng (11-02-2012, 08:01 pm), Nguyễn Thanh Tùng (12-02-2012, 02:55 am), Trần Hoành (13-02-2012, 11:54 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:18 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 11-02-2012, 07:53 pm 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Tình Thuở Trước

Thời gian trước lần trôi vào dĩ vảng
Cảnh chia lìa ngày đó vẩn chưa phai
Lòng còn như vương vấn gọi tên ai
Chiều lịm tắt đêm thu vờn trước ngỏ

Vắng vặc bóng trăng thanh chừng bỡ ngỡ
Mộng mị về chăn chiếu lạnh đơn côi
Tình yêu em còn lại chút nầy thôi
Dư ảnh cũ nét ngà phai nhạt sắc

Căn gác nhỏ mộng liêu trai nửa giấc
Nụ hôn đầu hai đứa có lần trao
Còn dư hương, còn đó nỗi nềm đau
Năm tháng mãi hoài mơ từng giấc điệp

Đêm thao thức,đêm sầu,đêm nối tiếp
Suối lệ tình tắm ướt cả hồn đơn
Một lần yêu trọn kiếp nhớ không quên
Yêu bất tận để lòng ôm nuối tiếc

Tình thuở ấy trong em màu mắt biếc
Bóng chiều về thay đổi cả trời mây
Dẫu nghìn năm tình ái vẩn chua cay
Và êm thắm dịu dàng trong bể khổ

Ta bổng muốn làm người điên vũ trụ
Xóa thời gian và xóa cả không gian
Cho tam thiên phút chốc chợt tan hoang
Dâng bão lửa đốt thiêu đời lạnh giá

Theo cát bụi ta về vùng sỏi đá
Để muôn đời muôn kiếp mãi còn nhau
Đường tình sau chân bước có thương đau
Là vết tích một thời yêu đổ vỡ

Đêm lạnh lẻo với từng đêm cách trở
Hương ái ân phảng phất cuộc tình xưa
Niềm thương yêu nhung nhớ nói sao vừa
Tim uất nghẹn luân hồi cơn mặn đắng

Ta một bóng dưới trời mây lạnh vắng
Gió đâu rồi !-Gió ngũ ở nơi đâu ?
Hãy về đây lồng lộng những cơn đau
Cho tất cả dìu nhau vào cõi chết

Tình một thuở bình yên không đoạn kết
Sắc phai tàn tựa cánh lá khô rơi
Rồi luyến lưu trong khoảng vắng chơi vơi
Về gốc cội lá đành thôi mục nát

Hồn lạc lỏng cõi hư vô bát ngát
lòng thì thầm niệm khúc cuối tình yêu
Tiếng từ bi, ai đấy vỗ về kêu ?
Tình thuở trước thôi vùi trong mộng ảo

Ta trở bước, ta về căn gác nhỏ
Cố một lần bôi xóa dấu tình tan
Tình ta yêu ngày tháng cũ phai tàn
Mà ai đó chừng như duyên thắm đượm

Viễn Phương


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
Nhạt Nắng (11-02-2012, 08:01 pm), Nguyễn Thanh Tùng (12-02-2012, 02:53 am), vnthidan.net (12-02-2012, 09:09 am), Trần Hoành (13-02-2012, 11:54 pm), suongsuong (14-02-2012, 03:57 am), suongsuong (14-02-2012, 03:57 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:18 am), aoanh (18-02-2012, 08:19 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 13-02-2012, 12:40 am 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Cô Bán Hoa

Này cô bán hoa tươi
Đôi mắt cô sáng ngời
Long lanh từng hạt nắng
Xoa xuyến cả lòng tôi

Sắc hoa hồng tươi thắm
Thoáng nhìn tôi muốn mua
Ôi nụ hoa thầm lặng
Trên cánh gió đong đưa

Hoa cô vừa hé nụ
Hương tỏa ngát bên đời
Đưa tôi vào hư ảo
Ru cõi hồn chơi vơi

Tôi ngắm nhìn thật lâu
Một cánh hoa thơ sầu
Phải chăng đời hoa bạc
Khắc khoải nỗi niềm đau

Viễn Phương


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 05:33 am), Trần Hoành (13-02-2012, 11:54 pm), aoanh (14-02-2012, 10:15 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:18 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 13-02-2012, 12:50 am 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Cô Bán Hoa 2

Vâng !- Xin cô giúp chọn
Một nụ hồng thật tươi
Dẫu rằng hoa vô giá
Tôi cũng sẽ mua thôi

Nụ hồng của thương yêu
Chỉ một, không mơ nhiều
Giữ lòng tôi không tặng
Cánh hoa tình cô trao

Đời hoa chẳng kiêu xa
Nhưng mơ ước thật thà
Ướm tơ từng cánh nhỏ
Cho đời những thiết tha

Xin . . . mở đôi vòng tay !
Ôm tựa dáng hoa gầy
Mong tình hoa không vỡ
Dẫu đời có xa bay . . .

Viễn Phương


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 05:32 am), Trần Hoành (13-02-2012, 11:55 pm), aoanh (14-02-2012, 10:16 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:18 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 13-02-2012, 12:54 am 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Xin Em Đừng Nói

Xin em chớ gieo lời thống thiết
Dẫu cuộc tình xa đó chỉ là mơ
Mộng vỡ tan nào phải lỗi ai khờ
Tình trọn vẹn có đâu không mộng tưởng

Lời yêu cũ vẩn còn trong âm hưởng
Chén men tình chung uống buổi đầu tiên
Một thuở rồi quây quẩn chử tơ duyên
Tình luôn mãi gieo sầu cho nhân thế

Đôi mắt biếc canh dài sa ngấn lệ
Dạ thương sầu thổn thức mối tình xa
Hương yêu xưa còn phảng phất la đà
Tim xao xuyến tình dâng theo mạch máu

Anh yêu mãi tình xưa, Em có thấu ?
Không gợi lòng em những tiếng yêu thương
Tình đôi ta, tình đã rẽ đôi đường
Nhưng sao mãi, cuối trời mưa rưng rức ... ?

Viễn Phương


Sửa lần cuối bởi vienphuong vào ngày 16-02-2012, 09:12 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 05:32 am), Trần Hoành (13-02-2012, 11:55 pm), suongsuong (14-02-2012, 03:59 am), aoanh (14-02-2012, 10:16 pm), thotoichutuankiet (15-02-2012, 08:05 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:18 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 13-02-2012, 11:38 pm 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Mãi Gọi Tên Em

Anh tha thiết gởi tình theo cánh gió
Gọi tên em trên ngỏ vắng đìu hiu
Dù xa xôi cách trở vẩn thương nhiều
Ta còn có phút giây nào hội ngộ ?

Tình em vẩn trong anh, tình muôn thuở
Dẫu cho đời, ai nỡ cách lìa nhau
Giữ lòng yêu trong nguyện ước hôm nào
Từng đêm vắng miệt mài trên bến nhớ

Đi tìm mãi mảnh yêu thương vụn vỡ
khúc ân tình tan biến cõi hư không
Hình bóng em còn ẩn giữa tim lòng
Sao quên được tháng ngày ta chung bước

Đường mây trắng nối dài cơn mộng ước
Cuối chân trời lướt thướt những cơn mưa
Bước tình đơn bên hàng nắng lưa thưa
Em có biết từng đêm thao thức đợi ? ...

Tình xa cách trăm năm tình vẫy gọi
Tên em còn vời vợi đỉnh thương yêu
Vẩn thầm mơ,mong đợi với muôn chiều
Anh gọi mãi tên em dù ly biệt.

Viễn Phương


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
Trần Hoành (13-02-2012, 11:55 pm), Nguyễn Thanh Tùng (14-02-2012, 03:43 am), suongsuong (14-02-2012, 03:55 am), suongsuong (14-02-2012, 03:55 am), Nguyễn Đức Tùy (14-02-2012, 08:33 am), aoanh (14-02-2012, 10:16 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:18 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2012, 06:48 am 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Dạ Khúc Buồn

Ta đọc thơ người dạ ngẩn ngơ
Thương sao !-Ai đó mỏi mong chờ ?
Hắt hiu trên bến tình hoài vọng
Hồn mãi u buồn đi thẩn thơ ...

Nắng sớm chiều mưa trải ngậm ngùi
Mặc đời kia có lắm niềm vui
Đêm đêm bên ánh đèn soi bóng
Hoài nhớ xa xưa những ngọt bùi

Thăm thẳm đường mây liễu rũ sầu
Tình ơi !-Một bóng biết về đâu ?
Hành trang nặng nỗi niềm thương nhớ
Mòn mỏi mong chờ đôi mắt sâu

Thôi nhé người đi chớ dỗi hờn
Đường dài giông ruổi giữa trời đơn
Tình xưa tình đã theo mây gió
Hãy cố phôi pha dạ khúc buồn

Viễn Phương


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (15-02-2012, 07:32 am), Nguyễn Thanh Tùng (15-02-2012, 07:32 am), thotoichutuankiet (15-02-2012, 08:04 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:18 am), aoanh (15-02-2012, 11:43 pm), Trần Hoành (16-03-2012, 10:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2012, 07:54 am 
Nguyễn Thanh Tùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-12-2011, 09:17 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:50 pm
Tuổi: 60
Bài viết: 887
Đến từ: Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 11217 lần
Được cảm ơn:
6020 lần trong 902 bài viết
 
"Hãy cố phôi pha dạ khúc buồn"
Dẫu lòng trĩu nặng khối sầu buông.
Đã cố mà sao mỗi lần gắng
Lại cứ nhân lên chẳng hết buồn.
***
Chào bạn Viễn Phương
Thấy bài thơ bạn hay hay TT ké tí
cùng chia xẽ. Mong bạn thông cảm .
Chúc bạn khỏe ,có nhiều thơ hay.
Trân Trọng.
NTT


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Thanh Tùng cho bài viết này:
thotoichutuankiet (15-02-2012, 08:04 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:18 am), aoanh (15-02-2012, 11:43 pm), vienphuong (16-02-2012, 08:39 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 16-02-2012, 08:45 pm 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Nguyễn Thanh Tùng đã viết on :
"Hãy cố phôi pha dạ khúc buồn"
Dẫu lòng trĩu nặng khối sầu buông.
Đã cố mà sao mỗi lần gắng
Lại cứ nhân lên chẳng hết buồn.
***
Chào bạn Viễn Phương
Thấy bài thơ bạn hay hay TT ké tí
cùng chia xẽ. Mong bạn thông cảm .
Chúc bạn khỏe ,có nhiều thơ hay.
Trân Trọng.
NTT



Mến chào anh NTT, Cảm ơn anh thật nhiều đã có cảm tác với dòng thơ VP, chỉ là những dòng thơ nghèo nàn, mong được học hỏi nhiều nơi anh. Thân mến VP.

Đời muốn quên nhưng lòng mãi nhớ
Người xa rồi bỡ ngỡ vẩn còn đây
Chất chồng bao thương nhớ cứ vơi đầy
Quên sao được tháng ngày xưa êm ái.

Viễn Phương


Sửa lần cuối bởi vienphuong vào ngày 17-02-2012, 10:44 am với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (16-02-2012, 08:46 pm), giahung1980 (17-02-2012, 09:21 am), duyên an (18-02-2012, 09:36 am), aoanh (18-02-2012, 08:19 pm), Trần Hoành (16-03-2012, 10:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 16-02-2012, 08:46 pm 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Bài Thơ Tháng Hai

Thơ em viết tháng hai tình thơ mộng
Như một lần ao ước gởi trao nhau
Lời yêu thương tha thiết mới hôm nào
Em bẽn lẽn cuối đầu môi e thẹn

Thơ tháng hai với dòng thơ uất nghẹn
Lời thì thầm chôn dấu tận tim côi
Ngóng chờ ai một bóng giữa xa khơi
Mòn mỏi đợi cuối trời mây thăm thẳm

Ta thương lắm một cành hoa tươi thắm
Giữa vườn thơ lặng lẻ đón chờ ai
Gởi tin yêu theo gió bạt ngàn mây
Rồi tự vấn, !-Hỡi người xưa có nhận ?

Dòng thơ đã bao lần đi lạc vận
Theo bóng đời vội vã lướt qua nhanh
giữ lòng thương cho dẫu có mong manh
Thiên tình ái bao giờ thôi lận đận

Em một thuở cơn sầu dâng mấy bận
Ta mỏi mòn ôm ấp mối luông duyên
Hỏi cao xanh sao mãi vướng ưu phiền
Em nơi đó, ta đây tình muôn dặm .

Mùa Valentine
Viễn Phương


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (16-02-2012, 08:48 pm), giahung1980 (17-02-2012, 09:20 am), suongsuong (18-02-2012, 06:17 am), duyên an (18-02-2012, 09:36 am), aoanh (18-02-2012, 08:19 pm), Trần Hoành (16-03-2012, 10:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 17-02-2012, 09:42 pm 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Hương Tình nhớ

Thương nhớ lắm hương tình phương xa đó
Ta gởi hồn theo gió kiếm tìm ai ?
Mang yêu thương ngày tháng đã u hoài
Tình giông ruổi miệt mài trên bến vắng

Yêu như đã, sao tình yêu đứng lặng
Giọt thương sầu mặn đắng trở về tim
Dẫu xa xôi lòng giữ trọn một niềm,..
Cưu mang mãi cuộc tình trong nỗi nhớ

Chiều dần xuống giữa đường mây loang lở
Giọt nắng vàng vụn vỡ bóng hoàng hôn
Gió lâng lây lạnh giá bước đơn buồn
Người bên ấy, !-Có thầm yêu,mong đợi ?

Trên cánh gió mùa yêu thương ta gởi
Đã lâu rồi trôi nổi lạc xa đâu
Cho tơ duyên mờ mịt bến mơ sầu
Đường xa thẳm trải dài đôi mắt mỏi

Trời tháng hai sao vầng mây đỏ ối
Rưng rức lòng trông đợi bóng người mơ
Nhớ hương xưa chìm đắm nỗi mong chờ
Thương yêu lắm người tình thơ muôn dặm

Mùa Valentine
Viễn Phương


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
giahung1980 (17-02-2012, 11:15 pm), suongsuong (18-02-2012, 06:18 am), duyên an (18-02-2012, 09:36 am), Nguyễn Thanh Tùng (18-02-2012, 01:57 pm), aoanh (18-02-2012, 08:19 pm), Trần Hoành (16-03-2012, 10:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 19-02-2012, 11:57 pm 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Tình Thơ Không Đoạn Kết

Nghe hương ấm ngập tràn tim lạnh giá
Tiếng tơ lòng em đã gởi trao anh
Hoa yêu thương vội nở giữa trời thanh
Tha thiết lắm khúc ân tình đặm thắm

Ôi ngọt dịu dòng thơ người xa vắng
Ngây ngất trời phiêu lãng bạt ngàn xa
Hương yêu thương phơ phất phúc giao hòa
Cho anh mãi nhạt nhòa trong ước vọng

Anh không muốn nương nhờ trong tim mộng
Xin một đời vĩnh viễn ngự tim em !...
Dẫu mai sau dòng đời có ngã nghiêng
Anh vẩn mãi bên em tình mỏi đợi

Bình minh đã như về trong đêm tối
Vòng tay mình kết nối cuộc tình thơ
Để nghìn năm trong điệp khúc thương chờ
Thơ em với tình anh về vĩnh cữu

Viễn Phương


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
aoanh (20-02-2012, 12:02 am), giahung1980 (20-02-2012, 01:32 am), Nguyễn Thanh Tùng (21-02-2012, 02:41 pm), Trần Hoành (16-03-2012, 10:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2012, 07:55 pm 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Mimosa
(Hoa Trinh Nữ)

Mimosa loài hoa hay mắc cở
Sắc trắng hồng tươi nở giữa trần gian
Dáng hoa thơ tha thướt dưới mây ngàn
rồi bẽn lẽn dịu dàng trên cánh lá

Hoa phơi phới nức lòng bao mặc khách
Ngây ngất đời xuân sắc cánh hoa yêu
Ta mê say chìm đắm với muôn chiều
Hồn man mác dưới trời mây lắng đọng

Rối một thoáng đến từng cơn gió lộng
Hoa cuống cuồng vội vã khép mi thơ
Phấn hoa rơi trên cánh lá thương chờ
Ôi !-Đẹp quá sắc hoa miền hoang dã

Chưa gặp gỡ mà sao lòng như đã
Say đắm tình hoa thắm giữa trời mơ
Dáng hoa thơ xa đó mãi ơ hờ
Cho mây tím dệt mờ trên lối mộng

Ta từ lúc lạc loài theo tiếng vọng
Mãi u hoài mong đợi bóng người ra
Một lần thôi dù mãi mãi chia xa
Dung linh ẩn trong loài hoa Trinh Nữ

Viễn Phương


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
aoanh (20-02-2012, 10:49 pm), Nguyễn Thanh Tùng (21-02-2012, 02:41 pm), giahung1980 (21-02-2012, 08:40 pm), Trần Hoành (16-03-2012, 10:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Viễn Phương
Gửi bàiĐã gửi: 25-02-2012, 01:48 am 
vienphuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-09-2011, 05:08 am
Lần ghé thăm trước: 25-02-2012, 05:30 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2314 lần
Được cảm ơn:
988 lần trong 191 bài viết
 
Mùa Yêu Thương Huyền Diệu

Tháng hai trăng tỏa mấy tầng mây
Đường phố êm đềm cơn ngũ say
Hun hút hàng cây im lặng đứng
Gọi tình con gió nhẹ lâng lây

Anh cùng em với những bâng khuâng
Tao ngộ tâm giao cõi mộng trần
Khiêm tốn trao nhau lời thiết thật
Đem từng con chữ kết tình thân

Hương trần phơ phất thắm lòng mơ
Mặc khách, hồng nhan thỏa ý chờ
Trên bến tương giao hòa nhịp vận
Vần câu thi tứ thỏa tình thơ

Mùa yêu thương đến, Ôi!-Huyền diệu
Cho thế nhân quên những muộn phiền
Hoa nở tình vương lòng mở hội
Ngạt ngào hương thắm đỉnh bình yên

Mùa Valentine
Viễn Phương


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vienphuong cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (25-02-2012, 01:54 am), giahung1980 (25-02-2012, 02:05 am), Trần Hoành (16-03-2012, 10:22 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 184 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 3.384s | 96 Queries | GZIP : Off ]