Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Vui:

Chỉ họa thơ, không bình luận bằng văn xuôi tại đây nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 76 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 24-07-2011, 09:57 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 

THƠ VUI_HẢI ÂU


Buôn tình

Chém cha cái cảnh lạnh lùng
Đêm thâu thui thủi mịt mùng cô đơn
Đôi khi muốn lắm giận hờn
Đâu ai năn nỉ nên đờn nghe chơi

Đờn rằng tình ới ời ơi
Tình đi đâu mất để tôi dệt buồn
Cho xin tình chút để buôn
Biết đâu may mắn lời muôn bạc vàng
Rồi mình sẽ sắm tình lang
Cho thuê cao giá xêng xang vì giàu
Nếu mà lòng dạ ai đau
Cho không ru đỡ đêm sâu vui vầy
Giúp ai vui thú đủ đầy
Người người hả dạ không ai thất tình

Muốn buôn thời phải xin tình
Để làm chút vốn nhật trình bán rao
Nhưng mà thiên hạ làm cao
Xin hoài hổng có ai trao hết à

Vậy thời thơ đó chút quà
Đọc vui thôi nhé ngân nga đỡ buồn


HA


Sửa lần cuối bởi Hải âu vào ngày 28-07-2011, 02:18 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
batupho (06-08-2011, 03:05 pm), langdg (09-08-2011, 04:12 pm), Anh Tư (06-09-2011, 10:30 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 24-07-2011, 10:01 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
Cho em Xin

Em xin chút yêu thương đóng hộp
Nếu thật lòng cứ nộp cứ giao
Hứa rằng em chẳng bán rao
Cất trong tủ lạnh hôm nao sẽ dùng

Em xin nhé đóng thùng yêu nhớ
Nếu chân tình cứ mở trái tim
Hứa rằng em sẽ im lìm
Lưu kho cất kỹ để tim dùng dần

Em xin nhé tình nhân đóng gói
Nếu hết lòng chịu trói dùm em
Hứa không triển lãm người xem
Đợi khi cô độc thì đem ra đùa

Em xin nhé...

HA


Sửa lần cuối bởi Hải âu vào ngày 28-07-2011, 02:19 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
Mùa đông (06-08-2011, 10:15 am), batupho (06-08-2011, 03:05 pm), langdg (09-08-2011, 04:13 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 24-07-2011, 10:05 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
Cứ để dành

Vắng ngắt trong ngoài cứ lạnh tanh
Muốn em kề cận đời thêm xanh
Cắc cớ ậm ừ thiệt phát bực
Có của hổng xài cứ để dành

Dành riết đến già lên ở non
Ngắc ngư vì tiếc cái tuổi son
Sợ ở trần gian rồi bốc hỏa
Muốn thời mặc muốn sức chẳng tròn

Anh đã nói rồi chớ trách đa
Ấy là vì tiếc ngọc thương hoa
Cạn tỏ nguồn cơn em chẳng hiểu
Để dành suối lệ khóc lúc già

Khà khà
HA


Sửa lần cuối bởi Hải âu vào ngày 28-07-2011, 02:20 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
Mùa đông (06-08-2011, 10:16 am), langdg (09-08-2011, 04:13 pm), nguyenxuanhaihp (26-04-2012, 07:13 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 24-07-2011, 10:06 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
HeHe

Mấy em ăn mặc thấy phát thèm
Cong cong mây mẩy muốn tòm tem
Tuổi già vắt cổ chài ra nước
Cũng ráng mà theo cho đỡ thèm

Nguýt ngang nguýt ngửa mắng anh dê
Mắng sao anh cũng cười hề hề
Ừ kệ anh là đồ già dịch
Thì có làm sao miễn em mê

HA


Sửa lần cuối bởi Hải âu vào ngày 28-07-2011, 02:20 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
batupho (06-08-2011, 03:05 pm), langdg (09-08-2011, 04:14 pm), nguyenxuanhaihp (26-04-2012, 07:14 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 24-07-2011, 10:09 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
Muốn vợ

Cái tuổi đã già vẫn ở không
Chắc tại vì yêu nên dở ngông
Người đã theo chồng bao mùa lá
Còn ta ngơ ngẩn đã mấy đông
Mẹ già xót ruột tìm mai mối
Bạn bè thương cảm tuyển bóng hồng
Trái tim chết ngắt trơ như đá
Vẫn còn muốn vợ có khổ không

HA


Sửa lần cuối bởi Hải âu vào ngày 28-07-2011, 02:21 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
batupho (06-08-2011, 03:05 pm), langdg (09-08-2011, 04:15 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 24-07-2011, 10:10 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
Ghẹo gan

Em đứng em ngồi khiêu khích anh
Trống trên hở dưới gió thổi phành
Mắt liếc môi cười người ưởn ẹo
Kiếu này anh thiệt khó hãm phanh

Thì có chưng ra hổng để dành
Để mà lâu quá mốc meo xanh
Đến lúc mong dòm hổng ai ngó
Hổng lẽ treo bảng mời đua tranh

hehe


Sửa lần cuối bởi Hải âu vào ngày 28-07-2011, 02:21 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
batupho (06-08-2011, 03:05 pm), Thị phạm (18-08-2011, 08:48 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 24-07-2011, 10:15 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
Tuyển phu

Hình ảnh

Xuân hạ thu đông đã mấy mùa
Da mồi tóc bạc với răng thưa
Vẫn còn e ấp chờ duyên phận
Ai đã có chồng em vẫn chưa

Treo bảng bao lần em tuyển phu
Hẩm hiu tình vẫn áng mây mù
Đến giờ chống gậy lò dò bước
Vẫn chờ vẫn đợi tình thiên thu

HA


Sửa lần cuối bởi Hải âu vào ngày 24-11-2011, 04:09 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
batupho (06-08-2011, 03:06 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 24-07-2011, 10:16 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
Đòi trăng

Thân trai như cái bến đò
Hết đưa rồi rước nên giờ chèo queo

Không tình không rượu héo queo
Chút thơ đem bán buồn teo ế sình
Mời ai ai cũng làm thinh
Thôi đành đốt uống say tình với trăng

Trăng ơi trăng hởi trăng vàng
Trăng rơi xuống đất bạn cùng với ta
Kẻo ta sẽ khóc rả ra
Diễn đàn lụt hết cả nhà thơ trôi

HA


Sửa lần cuối bởi Hải âu vào ngày 28-07-2011, 02:23 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
batupho (06-08-2011, 03:06 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 25-07-2011, 03:25 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
Mê gái

Con gái trời ơi sao quá phiền
Ỡm ờ ngúng nguầy lúng liếng duyên
Lửng lơ đưa đẩy tình tung tẩy
Vậy bảo làm sao ta hổng ghiền

Quần áo đường cong lấp lửng phơi
Ta nhìn hút mắt dạ rối bời
Dê đây bỏ đó không đành dạ
Ôm hết vào lòng ắt tiêu đời

Chắc phải làm vua như thuở xưa
Vạn nghìn cung nữ thỏa mây mưa
Đầu thai nhầm chỗ nghèo trơ trấc
Mà cái dạ dê nó chẳng chừa

HA


Sửa lần cuối bởi Hải âu vào ngày 28-07-2011, 02:23 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
batupho (06-08-2011, 03:06 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 25-07-2011, 03:27 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
Lã lơi

Gái trẻ lã lơi trai thời mê tít
Dầu chẳng biết là có rước về không
Rõ ràng xuân xanh rất khác mùa đông
Yêu bằng mắt đàn ông ai chẳng thế
Phụ nữ đã già có chồng hay ế
Cũng đã từng là gái trẻ lúc son
Chút lã lơi xưa đôi lúc vẫn còn
Yêu thấy đẹp không yêu chướng mắt

HA


Sửa lần cuối bởi Hải âu vào ngày 28-07-2011, 02:24 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
batupho (06-08-2011, 03:08 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 25-07-2011, 03:28 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
Cướp vợ

Ta đã đến nhà em khi trăng lặn
Sao chẳng ra để muỗi cắn thấy mồ
Ta yêu em hổng nhớ nhớ gà tồ
Để ta lạnh sương rơi trên đầu bạc

Đã có tuổi vì yêu càng xơ xác
Mà em sao cứ nghoảnh mặt quay lưng
Để ta giờ như một kẻ tưng tưng
Canh trước cửa mà em yêu hổng ngó

Tình yêu ấy thân già ta cạn tỏ
Nếu phen này em còn mãi lơ là
Đừng trách sao liều mạng cái thân già
Ta cướp phắt đem em về làm vợ

HA


Sửa lần cuối bởi Hải âu vào ngày 28-07-2011, 02:27 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
batupho (06-08-2011, 03:08 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 25-07-2011, 03:30 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
Trâu già gặm cỏ non

Già móm mém cỏ già nhai sao nổi
Mà bảo anh hổng được gặm cỏ non
Đừng để tâm cái đám cháu dâu con
Anh nhất quyết cưới em làm bà trẻ

Anh nặng tai nhưng xin em nói khẽ
Kẻo anh hờn trai khác nghe giọng em
Anh da mồi tóc bạc mắt kèm nhem
Nhưng mê đắm lạc hồn vì nhan sắc

Cưới ba năm ắt là anh chết chắc
Gia sản về tay mặc sức tung hoành
Em yêu ơi chớ có từ chối anh
Cõi trần gian bạc tiền đâu dễ kiếm

HA


Sửa lần cuối bởi Hải âu vào ngày 28-07-2011, 02:17 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
batupho (06-08-2011, 03:08 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 28-07-2011, 02:12 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
Tiếng sét ái tình

Ao cá tra anh gặp em bất chợt
Tiếng sét ái tình tim dập gối run
Má em hồng nhìn cái muốn hun
Ối tiếng tủm làm anh choáng váng
Anh đứng đó chôn chân quên ngày tháng
Lời tỏ tình nghẹn ứ cảnh nực cười
Em lên xe đi mất anh tỉnh người
Hai thập kỷ tìm em tình vô vọng

HA


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
batupho (06-08-2011, 03:09 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 28-07-2011, 02:15 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
Trả cho em

Hai hàm răng giả trả đây em
Hôn gì mà nuốt cả hai hàm
Cơm ăn chẳng được toàn húp cháo
Ói hàm răng giả trả cho em
huhuhu

HA


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
batupho (06-08-2011, 03:10 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 28-07-2011, 02:16 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
Đời Hải Âu

Năm ba tuổi là đồn cho trẻ lại
Chứ thật tình Âu đã quá lục tuần
Tuổi lên bà nhưng chưa có tình quân
Đời cô độc chơi thơ đêm bớt lạnh

Thời son trẻ xấu mà hay làm chảnh
Hổng ai yêu son rỗi tới bây giờ
Đến tuổi già đau đớn cảnh bơ vơ
Không lẻ khóc nên cười cho vơi lệ

Thẹn má đào sao dung nhan quá tệ
Lại muốn người đoan thệ đến trăm năm
Lời vừa buông quân tử lặn mất tăm
Chắc chống gậy vẫn sống đời cô lẻ

Tiền làm đám để dành từ lúc trẻ
Chẳng kiệu khiêng thì để sắm quan tài
Để mai này an ủi cái hình hài
Xuống đất lạnh trong cái hòm tốt tốt

HA


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
Mùa đông (06-08-2011, 10:17 am), batupho (06-08-2011, 03:10 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 28-07-2011, 02:29 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
Cơm và phở
Vẫn ngày ba bữa đều đặn cơm
Lâu lâu thèm phở chỉ biết dòm
Liếm láp đôi môi càng thêm nứt
Ám ảnh đêm ngày nên ốm nhom
Chẳng muốn em lo bệnh thêm phiền
Mong em càng đẹp tựa như tiên
Nên dành bữa sáng anh ăn phở
Em thời khỏi nấu anh đỡ ghiền
Cân nhắc rõ ràng chuyện phở cơm
Nhà bếp gia đình là nhất thơm
Em cứ an thân và vui vẻ
Dẫu rằng no phở vẫn thèm cơm
HA


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
batupho (06-08-2011, 03:11 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 06-08-2011, 03:17 pm 
batupho
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-07-2010, 01:00 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 04:21 pm
Tuổi: 48
Bài viết: 224
Đến từ: TP: Cần Thơ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 332 lần
Được cảm ơn:
580 lần trong 197 bài viết
 
Đọc mấy bài thơ muốn bần thần
Suy đi, nghĩ lại cũng ..lâng lâng
Thời @ vẫn còn người.. son giá...
Rao bản tình ca ..đẹp tuyệt trần ???


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn batupho cho bài viết này:
Hải âu (06-08-2011, 07:25 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 06-08-2011, 07:26 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
batupho đã viết on :
Đọc mấy bài thơ muốn bần thần
Suy đi, nghĩ lại cũng ..lâng lâng
Thời @ vẫn còn người.. son giá...
Rao bản tình ca ..đẹp tuyệt trần ???


Chơi thơ vui tí chẳng ngại ngần
Người viết mấy câu hóa buâng khuâng
Ắt hẳn muốn tìm người son giá
Chốn này già cỗi buồn muôn phần
Hic hic
HA


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 07-08-2011, 09:34 am 
batupho
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-07-2010, 01:00 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 04:21 pm
Tuổi: 48
Bài viết: 224
Đến từ: TP: Cần Thơ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 332 lần
Được cảm ơn:
580 lần trong 197 bài viết
 
"Hải âu";p=96852]
Đòi trăng

Thân trai như cái bến đò
Hết đưa rồi rước nên giờ chèo queo

Không tình không rượu héo queo
Chút thơ đem bán buồn teo ế sình
Mời ai ai cũng làm thinh
Thôi đành đốt uống say tình với trăng

Trăng ơi trăng hởi trăng vàng
Trăng rơi xuống đất bạn cùng với ta
Kẻo ta sẽ khóc rả ra
Diễn đàn lụt hết cả nhà thơ trôi

HA


MUA THƠ

Ngày xưa "..Mạc Tử" bán trăng !!
Ngày nay có được mấy người "..Rao..." thơ
Xem ra chẵng thấy ai sờ..
Gom lại .. đầy bồ..Khuyến mãi tôi nha !!!

07-08-2011
batupho



Sửa lần cuối bởi batupho vào ngày 08-08-2011, 06:29 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn batupho cho bài viết này:
Hải âu (07-08-2011, 10:40 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 07-08-2011, 10:49 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
batupho đã viết on :
"Hải âu";p=96852]
Đòi trăng

Thân trai như cái bến đò
Hết đưa rồi rước nên giờ chèo queo

Không tình không rượu héo queo
Chút thơ đem bán buồn teo ế sình
Mời ai ai cũng làm thinh
Thôi đành đốt uống say tình với trăng

Trăng ơi trăng hởi trăng vàng
Trăng rơi xuống đất bạn cùng với ta
Kẻo ta sẽ khóc rả ra
Diễn đàn lụt hết cả nhà thơ trôi

HA


MUA THƠ

Ngày xưa "..Mạc Tử" bán trăng !!
Ngày nay có được mấy người "..Rao..." thơ
Xem ra chẵng thấy ai sờ..
Gom lại .. đầy bồ..Khuyến mãi tôi nha !!!

07-08-2011
batupho



Dạ thưa nghèo rớt mồng tơi
Thơ Âu đổi phở xin lời được không
Ba tư Phở bán mấy đồng
Hải Âu bỏ túi thì lòng thiệt vui
hihi
HA Phá bạn chút nha Batupho


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 08-08-2011, 06:23 pm 
batupho
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-07-2010, 01:00 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 04:21 pm
Tuổi: 48
Bài viết: 224
Đến từ: TP: Cần Thơ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 332 lần
Được cảm ơn:
580 lần trong 197 bài viết
 
Nhà thơ giàu lắm Hải Âu ơi
Bá Quát..Ngày xưa có mấy bồ (bồ thơ..)
Mạc Tử ..Có cả bầu vũ trụ ( bán trăng..)
Và còn ai đó..Bị quên rồi..hihiiii

08-08-2011
batupho


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn batupho cho bài viết này:
Hải âu (09-08-2011, 05:49 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 09-08-2011, 04:21 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
Hải âu đã viết on :
Muốn vợ

Cái tuổi đã già vẫn ở không
Chắc tại vì yêu nên dở ngông
Người đã theo chồng bao mùa lá
Còn ta ngơ ngẩn đã mấy đông
Mẹ già xót ruột tìm mai mối
Bạn bè thương cảm tuyển bóng hồng
Trái tim chết ngắt trơ như đá
Vẫn còn muốn vợ có khổ không

HA


Vẫn còn muốn "ấy" ,có khổ không
Tại cô hàng xóm ửng má hồng
Đêm nằm đôi lúc nổi cơn khát
Bởi thế già dê vẫn mơ mồng...


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
Anh Tư (24-09-2011, 06:32 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 09-08-2011, 05:48 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
langdg đã viết on :
Hải âu đã viết on :

Muốn vợ

Cái tuổi đã già vẫn ở không
Chắc tại vì yêu nên dở ngông
Người đã theo chồng bao mùa lá
Còn ta ngơ ngẩn đã mấy đông
Mẹ già xót ruột tìm mai mối
Bạn bè thương cảm tuyển bóng hồng
Trái tim chết ngắt trơ như đá
Vẫn còn muốn vợ có khổ không

HA


Vẫn còn muốn "ấy" ,có khổ không
Tại cô hàng xóm ửng má hồng
Đêm nằm đôi lúc nổi cơn khát
Bởi thế già dê vẫn mơ mồng...
Chơi thơ trêu cợt vui đùa
Tránh câu sống sượng đuổi xua bạn bè
Đôi khi nói dóc để khè
Làm phiền lòng bạn e dè cố phân
Trước sau một tấm tình chân
Nếu không vừa ý cách ngăn chốn này
Vui thơ ý nhị cứ say
Nhưng từ cố khắc đọa đày tứ thơ
Từ nay xin chữ ơ hờ
Như chưa từng biết họa thơ cùng mình
HA _Xin cảm ơn


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
Anh Tư (24-09-2011, 06:32 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 09-08-2011, 05:51 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
batupho đã viết on :
Nhà thơ giàu lắm Hải Âu ơi
Bá Quát..Ngày xưa có mấy bồ (bồ thơ..)
Mạc Tử ..Có cả bầu vũ trụ ( bán trăng..)
Và còn ai đó..Bị quên rồi..hihiiii

08-08-2011
batupho


Giàu lắm nên đầu cứ ngẩn ngơ
Đếm thơ đến mệt mỏi bơ phờ
Đếm xem đem bán lời bao tá
Để sắm cau trầu kết tóc tơ
HA


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
batupho (09-08-2011, 09:16 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 09-08-2011, 05:59 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
Ngửi thơ chơi


Đêm nay buồn quá ngửi thơ chơi
Mặn ngọt chua cay đủ vị đời
Xén chút lòng gan đem nấu lẩu
Ai người quân tử Hải Âu mời

Rượu huyết tâm can ói máu đào
Tanh nồng lượm giọng dám uống sao
Thiên hạ lượn lờ thiên hạ chạy
Lửng lơ ly rượu hứng lệ trào

Thôi thế thì thôi giã biệt thơ
Không mơ không mộng bớt vẩn vơ
Không trà không rượu không đàm đạo
Uống trọn đêm côi đến thẩn thờ

HA


Sửa lần cuối bởi Hải âu vào ngày 09-08-2011, 06:06 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
batupho (09-08-2011, 09:17 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI_HẢI ÂU
Gửi bàiĐã gửi: 09-08-2011, 06:04 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
Trung thu cưới vợ chuột

Bẻ bánh trung thu mời chuột ăn
tưởng sao nó kéo ra cả đàn
có mỗi cái bánh sao chia đủ
bọn mày vui vẻ tao ngồi than

Đến đêm giấc mộng gặp một nàng
quàng vai âu yếm gọi tình lang
bảo mình vừa cưới trung thu đó
sáng ra đuôi chuột một bên chàng

HA


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
Cao Nghiêm (09-08-2011, 06:56 pm), Anh Tư (06-09-2011, 10:29 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 76 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.540s | 99 Queries | GZIP : Off ]