Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Vui:

Chỉ họa thơ, không bình luận bằng văn xuôi tại đây nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 7 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Vui Hồ Xuân Thu
Gửi bàiĐã gửi: 01-09-2011, 10:57 am 
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ...
Hồ Xuân Thu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-08-2011, 03:33 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:25 pm
Tuổi: 26
Bài viết: 335
Đến từ: Vừa Xuống Núi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 2361 lần
Được cảm ơn:
1253 lần trong 317 bài viết
 

Thơ Vui Hồ Xuân Thu


LỤC BÁT THƠ VUI

Gíó đưa bụi Chuối sau hè
Anh mê vợ bé bỏ bà vợ to
Vợ to bả ngáy ro ro
Anh chịu không thấu co dò chạy luôn
Chiều chiều ông Chín đi buôn
Buôn nhằm thuốc nổ,cháy luôn cả làng

Mời chàng ăn dĩa Mì Tàu
Hai bên thịt mở trắng phao phao
Chính giữa có con Tôm Sú nhuộm màu ngân sa
Chàng ăn rồi chàng hỏng muốn ra
Ai ra xứ Huế thì ra
Tôi nằm một chổ vẫn ra như thường
Một rằng thương hai rằng thương
Anh nào nghèo quá đừng ường qua đây
Thầy Chùa chiều quét lá cây
Thấy em qua ngõ mà ngây ngất nhìn
Tại vì em quá trời xinh
Thầy mà không nhìn mới thật là ngu

Thân em vừa béo lại vừa ù
Trên dưới ba phần mở ù u
Chết đuối dưới sông không ai cứu
Đứa nào cứu thì đứa đó ngu

Gió mùa Thu em ru anh ngủ
Anh ngủ rồi em lấy SH em dông
Vì trời cây Lúa đơm bông
Vì anh em phải bỏ chồng theo trai
Ai ăn bánh ít lá gai
Chồng ơi em bị thằng trai đá rồi
Hai tai cầm hai quả xòai
Quả chua phần chồng quả ngọt phần trai
Đêm nằm than vắng thở dài
Thương chồng thì ít thương trai thì nhiều
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
Lâu rồi chẳng thấy mẹ yêu
Mẹ yêu sao chẳng gửi tiền cho con

Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu.. đi về
Vì anh em má phấn nhồi
Vì anh em phải cải lời mẹ cha
Nhớ đêm ngày ấy tháng ba
Cái trời nóng nực anh ra anh vào
Có thai em biết làm sao
Nhìn qua ngó lại anh đào mất tiêu

Lấy chồng từ tuổi muời lăm
Chồng chê tôi bé không nằm với tôi
Bây giờ tôi đã lớn rồi
Chồng vừa đụng tới tôi thoi xuống giường
Một rằng thương hai rằng thương
Nửa đêm tôi đá ra đường lăng quay
Ai về nhắn với mẹ ngay
Bây giờ tôi đã có oai với chồng

Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu..thấy ghê
Trèo lên cây bưởi trái to
Bước xuống vườn cà hái nụ tí ti
Nụ tí ti nở ra cái trái
Em lấy chồng vài bửa có thai
Ba đồng một mớ trầu cay
Lấy thằng giàu có xỉn say tối ngày
Còn anh mang rách áo,hài
Nhưng anh được cái có tài làm thơ
Ví dầu tằm kén nhả tơ
Em đi mấy bửa ngẩn ngơ anh buồn
Vái trời nổi bảo mưa luồn
Nổ cơn sấm sét vô buồng nhà em
Thiên lôi nó đánh chồng em
Anh qua dẫn mẹ con em đi về

Thân em như giếng giữa đàn
Rửa mặt không thấy mà tòan rửa chân
Xin chàng ở lại phần trần
Khi nào rửa mặt thì lần qua đây
Chiều chiều ông Tám về Tây
Cô Ba ở lại lấy nhầm thầy tu
Thầy rằng tu cứ rằng tu
Vợ lấy cứ lấy ngu sao mà chừa

Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẽo nên quăng xuống sình
Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên đôi dép dính sình nhà em
Lúc trời vừa tối nhá nhem
Anh qua lấy lại gặp em bên cầu
Chụm đầu nói chuyện hơi lâu
Bổng cầu gãy nhịp ngỏng đầu xuống sông
Thảng thốt anh ngoi lên dông
Em ở dưới nước chổng mông mà gào
Thân em nổi khổ phận đào
Không chồng mà chửa làm sao bây giờ
Tại em dại quá hóa khờ
Tin anh nên phải dật dờ khổ đau.


Xin lỗi Thơ vui vì có áp dụng sưu tầm mấy câu tục ngữ ca dao
Hồ Xuân Thu


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hồ Xuân Thu cho bài viết này:
Anh Tư (03-09-2011, 03:09 pm), n.vthau (13-01-2012, 10:52 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Vui Hồ Xuân Thu
Gửi bàiĐã gửi: 03-09-2011, 03:32 pm 
Anh Tư
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-09-2011, 12:17 pm
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 09:29 pm
Bài viết: 557
Đến từ: TP - HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2977 lần
Được cảm ơn:
1948 lần trong 532 bài viết
 
Thơ vui.


Bắt thang lên hỏi ông trời.
Ông trời ổng bảo con ơi chuyện gì.

Chuyện gì con cứ nói đi.

Ta đây mới nhậu mấy ly Sài Gòn.

Đường xa mệt lắm hông con.

Vào đây đánh chén chuyện còn nói sau.

Dạ thưa...con nói ra mau.

Vợ con chưa cưới mà sao mang bầu.

Ông trời hổng biết nói sao.

Vợ còn nhà họ mang bầu với ai.

Xuân Thu thở một hơi dài.

Con đi công tác lâu ngày chưa thăm.

Ông trời vuốt bộ râu cằm.

Mấy ngày hôm trước ta thăm một người.

Cô nàng tuổi độ hai mươi.

Cùng ta quán trọ vui cười cả đêm.


Anh Tư.

Hình ảnh

--------------------
Mình lại gặp nhau ở đây rồi Xuân Thu nhỉ hi hì
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Anh Tư cho bài viết này:
Hồ Xuân Thu (03-09-2011, 04:06 pm), Azure (25-09-2011, 09:09 pm), n.vthau (13-01-2012, 10:52 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Vui Hồ Xuân Thu
Gửi bàiĐã gửi: 13-10-2011, 12:36 am 
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ...
Hồ Xuân Thu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-08-2011, 03:33 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:25 pm
Tuổi: 26
Bài viết: 335
Đến từ: Vừa Xuống Núi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 2361 lần
Được cảm ơn:
1253 lần trong 317 bài viết
 
(1)
NGHE TIN EM TÌM CHỒNG
Nghe tin bên nớ đang tìm chồng
May quá anh thì đang ở không
Đầu tóc bây giờ đương điểm bạc
Vai lưng nay cũng trở nên còng
Chân đi hàng rưỡi còn run rẩy
Cơm nuốt một thìa lại không thông
Kiếm đại một em về cạo gió
Đem về ôm đỡ lạnh mùa Đông.
(2)
GIẬN CHỒNG ĐI NHẬU
Đang đi đâu đó hãy về mau
Theo bạn bè anh ghé chổ nào
Dấu vợ đồng lương thì lại ém
Khoe em trăm bạc lại đem bao
Mấy quán cà phê thì không biết
Beer ôm trăm cái lại thuộc lào
Bài vở mỗi ngày thì chẳng trả
Điểm thì quá tệ chẳng ra sao.


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hồ Xuân Thu cho bài viết này:
Trần Việt Phong (13-10-2011, 06:11 am), n.vthau (13-01-2012, 10:52 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Vui Hồ Xuân Thu
Gửi bàiĐã gửi: 13-10-2011, 10:35 am 
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ...
Hồ Xuân Thu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-08-2011, 03:33 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:25 pm
Tuổi: 26
Bài viết: 335
Đến từ: Vừa Xuống Núi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 2361 lần
Được cảm ơn:
1253 lần trong 317 bài viết
 


Sửa lần cuối bởi Hồ Xuân Thu vào ngày 13-10-2011, 10:42 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hồ Xuân Thu cho bài viết này:
Anh Tư (11-11-2011, 10:08 am), n.vthau (13-01-2012, 10:52 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Vui Hồ Xuân Thu
Gửi bàiĐã gửi: 13-10-2011, 10:37 am 
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ...
Hồ Xuân Thu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-08-2011, 03:33 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:25 pm
Tuổi: 26
Bài viết: 335
Đến từ: Vừa Xuống Núi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 2361 lần
Được cảm ơn:
1253 lần trong 317 bài viết
 
MỜI ANH GHÉ LẠI HỚT TÓC NAM
Dạ thưa ghé lại hớt mời anh
Em tỉa toàn thân hết lá cành
Lông lá lưỡi lam đưa bào láng
Râu ria đầu kéo xén mới toanh
Tận tình em gái ngồi phục vụ
Quan sát đàn anh lại đứng canh
Bà chủ là em đè trấn lột
Tiền đâu không có, quánh banh chành.


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hồ Xuân Thu cho bài viết này:
Anh Tư (11-11-2011, 10:08 am), n.vthau (13-01-2012, 10:52 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Vui Hồ Xuân Thu
Gửi bàiĐã gửi: 13-10-2011, 01:13 pm 
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ...
Hồ Xuân Thu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-08-2011, 03:33 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:25 pm
Tuổi: 26
Bài viết: 335
Đến từ: Vừa Xuống Núi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 2361 lần
Được cảm ơn:
1253 lần trong 317 bài viết
 
LẤY ANH ĐI
Hỡi cô em bán bánh Phồng chiên
Em lấy anh đi sẽ lắm tiền
Bà vợ buổi kia đi bán muối
Thằng con năm ấy cũng qui tiên
Mặt khằn nhưng dạ còn luôn trẻ
Răng súng bù cho miệng rất duyên
Trai trẻ ưng chi cho lắm cực
Đêm trời nó dậy gọi luân phiên.


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hồ Xuân Thu cho bài viết này:
Anh Tư (11-11-2011, 10:08 am), n.vthau (13-01-2012, 10:53 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ Vui Hồ Xuân Thu
Gửi bàiĐã gửi: 19-05-2012, 08:14 am 
BÙI ĐỨC THỊNH
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-05-2010, 04:39 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:17 pm
Tuổi: 63
Bài viết: 4501
Đến từ: Đắk Lắk
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 574 lần
Được cảm ơn:
3293 lần trong 1797 bài viết
 
Tuổi bà đã chín mươi hai
Đêm nằm vẫn nhớ đến trai xuân tình
Ước sao mộng đẹp ba sinh
Có được chàng ở cạnh mình sướng không.


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn BÙI ĐỨC THỊNH cho bài viết này:
Hồ Xuân Thu (21-05-2012, 09:03 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 7 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 0.876s | 41 Queries | GZIP : Off ]