Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Vui:

Chỉ họa thơ, không bình luận bằng văn xuôi tại đây nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 28 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 16-08-2011, 09:56 pm 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 

THƠ VUI MÙA ĐÔNG


Hình ảnh

Ví dụ ta yêu nhau

Hình ảnh

Ví dụ ta yêu nhau
Ừ thì là có thể
Nào bắt đầu nguồn bể
Nước bốc hơi lên trời

Tình ta thì chơi vơi
Ừ thì là như thế
Mới đầu đâu dám kể
Nước đã ngưng tụ đâu

Ừ ví dụ yêu nhau
Nước đã thành mây nhỏ
Cuộn tròn như bỏ ngỏ
Ừ, mình yêu nhau đi

Mây nhỏ giọt lâm ly
Mưa lại rơi về đất
Tình yêu ta tất bật
Hết rồi ngày ngây thơ

Ví dụ như trong mơ
Mưa thấm vào lòng đất
Mạch nước ngầm thầm lặng
Và chúng mình yêu nhau
.................!!


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Cao Nghiêm (16-08-2011, 10:30 pm), Phạm Minh Giắng (16-08-2011, 10:53 pm), Thị phạm (18-08-2011, 03:25 pm), Minh Tâm (05-09-2011, 07:29 pm), Anh Tư (06-09-2011, 04:26 pm), Nhớ Mùa Đông (13-09-2011, 03:37 pm), tulada (21-09-2011, 02:12 pm), Azure (25-09-2011, 02:55 pm), ngà (11-11-2011, 11:47 am), Le Hai Duong (22-03-2012, 07:22 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 16-08-2011, 11:41 pm 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Trách ông tơ

Hình ảnh

Nguyệt Lão se tơ lộn mối rồi
Nên người tơ tưởng ..kẻ phai phôi
Trần gian ai biết cười hay khóc
Để đáp tạ nhau ..cả cuộc đời..

Nguyệt Lão se tơ có lẽ nhầm
Nên người hạnh phúc..kẻ lặng câm
Đêm đêm mong nhớ ..quên ngày tháng
Lại nhả tơ lòng ...theo gió đông..

Nguyệt Lão ơi ..Ông có nhầm không
Sợi dây duyên nợ kết tơ hồng
Một đầu ông nối cùng thương nhớ
Đầu kia ông gửi ngọn đông phong ?

Nguyệt Lão cười khà bảo tại con
Nghiệp duyên con chọn khéo vuông tròn
Trách chi Lão hạc lờ mờ mắt
Hãy tự trách mình...sao héo hon..!

......................


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Minh Tâm (05-09-2011, 07:29 pm), Anh Tư (06-09-2011, 04:27 pm), Nhớ Mùa Đông (13-09-2011, 03:37 pm), tulada (21-09-2011, 02:12 pm), Thị phạm (28-09-2011, 10:52 pm), ngà (11-11-2011, 11:48 am), nguyenxuanhaihp (09-12-2011, 08:42 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 16-08-2011, 11:48 pm 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Tạc tượng

Hình ảnh

Đưa tay gom gió với lùa mây
Thêm chút phấn hương của nắng đầy
Vui buồn cuộc sống tay ôm lấy
Tạc thành bức tượng..lạ lùng thay

Tượng mỉm miệng cười khi gió yên
Trán nhăn mày nhíu lúc ưu phiền
Thơ thơ thẩn thẩn theo mây gió
Khẽ khàng khi thấy một nhành duyên

Tượng hỏi ta rằng: - "Tạc tượng chi
Chẳng cho tượng được khóc & đi ?"
- "Khóc thì hoen hết màu sơn nước
Đi ngã còn gì ...hãy nghĩ suy !"

Tượng trách làm lòng ta buốt đau
Vô tâm ...ta muốn thế đâu nào
Nếu được, đổi ta làm tượng nhé
Để người vui thỏa ..mộng phiêu dao.
........................


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Phạm Minh Giắng (17-08-2011, 05:44 am), Hồ Xuân Thu (18-08-2011, 03:50 pm), Minh Tâm (05-09-2011, 07:28 pm), Anh Tư (06-09-2011, 04:27 pm), Nhớ Mùa Đông (13-09-2011, 03:36 pm), tulada (21-09-2011, 02:12 pm), Azure (25-09-2011, 02:55 pm), Thị phạm (28-09-2011, 10:52 pm), ngà (11-11-2011, 11:48 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 18-08-2011, 03:29 pm 
Thị phạm
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 15-08-2011, 09:44 am
Lần ghé thăm trước: 30-11-2011, 11:55 am
Bài viết: 98
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 207 lần
Được cảm ơn:
279 lần trong 90 bài viết
 
Mùa đông đã viết on :
[ Hình ảnh ]

Ví dụ ta yêu nhau

[ Hình ảnh ]

Ví dụ ta yêu nhau
Ừ thì là có thể
Nào bắt đầu nguồn bể
Nước bốc hơi lên trời

Tình ta thì chơi vơi
Ừ thì là như thế
Mới đầu đâu dám kể
Nước đã ngưng tụ đâu

Ừ ví dụ yêu nhau
Nước đã thành mây nhỏ
Cuộn tròn như bỏ ngỏ
Ừ, mình yêu nhau đi

Mây nhỏ giọt lâm ly
Mưa lại rơi về đất
Tình yêu ta tất bật
Hết rồi ngày ngây thơ

Ví dụ như trong mơ
Mưa thấm vào lòng đất
Mạch nước ngầm thầm lặng
Và chúng mình yêu nhau
.................!!




Ừ nếu ta yêu nhau

Ừ nếu ta yêu nhau
Tại sao lại không thể
Tình yêu là như thế
Chẳng bắt đầu từ đâu

Để ta bỗng yêu nhau
Nào ai mà biết được
Như sông vẫn chảy ngựơc
Mỗi khi thủy triều lên

Tình vẫn mãi dịu êm
Trôi bên đời ta đó
Cũng như mây và gió
Muôn đời luôn có nhau

Tình yêu là bao lâu
Nào ai mà biết được
Cũng không thể nói trước
Bỗng nhiên anh hôn em

Trong một lúc dịu êm
Sẽ thành hạnh phúc mới
Rồi nguồn vui sẽ tới
Vì ta đã yêu nhau …..

TP


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Thị phạm cho bài viết này:
Mùa đông (23-08-2011, 01:03 am), Minh Tâm (05-09-2011, 07:29 pm), Anh Tư (06-09-2011, 04:27 pm), Nhớ Mùa Đông (13-09-2011, 03:36 pm), tulada (21-09-2011, 02:12 pm), ngà (11-11-2011, 11:48 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 23-08-2011, 01:13 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Thị phạm đã viết on :




Ừ nếu ta yêu nhau

Ừ nếu ta yêu nhau
Tại sao lại không thể
Tình yêu là như thế
Chẳng bắt đầu từ đâu

Để ta bỗng yêu nhau
Nào ai mà biết được
Như sông vẫn chảy ngựơc
Mỗi khi thủy triều lên

Tình vẫn mãi dịu êm
Trôi bên đời ta đó
Cũng như mây và gió
Muôn đời luôn có nhau

Tình yêu là bao lâu
Nào ai mà biết được
Cũng không thể nói trước
Bỗng nhiên anh hôn em

Trong một lúc dịu êm
Sẽ thành hạnh phúc mới
Rồi nguồn vui sẽ tới
Vì ta đã yêu nhau …..

TP

Hình ảnh

Ví dụ mình hoạ thơ
Anh một bài óng ả
Em một bài hối hả
Góp cho đời thêm vui

Ví dụ áng mây trôi
Theo gió trời bay mãi
Tình xa có gần lại ?
Chuyện này hỏi Ông tơ..

Ví dụ em làm ngơ
Anh có buồn có trách ?
Ví dụ anh tách bạch
Thơ chứ nào phải anh..

Ví dụ bầu trời xanh
Gieo thêm niềm thương mến
Ví dụ thành kỉ niệm
Thơ đối cùng nhau vui !!
................
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Minh Tâm (05-09-2011, 07:29 pm), Anh Tư (06-09-2011, 04:27 pm), Nhớ Mùa Đông (13-09-2011, 03:36 pm), tulada (21-09-2011, 02:12 pm), Thị phạm (28-09-2011, 10:53 pm), ngà (11-11-2011, 11:49 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 23-08-2011, 01:16 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Làm nhà

Hình ảnh

Gom mây trắng làm thành mái ấm
Ghép núi cao hùng vĩ làm tường
Mượn sông dài, nguồn cội yêu thương
Và bãi cỏ mênh mông là nệm ấm

Lấy lá khô phủ lên thay chăn mỏng
Ướm hương hoa thơm vị, đậm ân tình
Đôi bướm lượn làm bạn bè tri kỷ
Đậu chập chờn vương vương cả vào mơ

Mơ cứ mơ..và thơ cứ thơ..
Yêu cuộc sống ..ngọt ngào ..khe khẽ..
Nắm tay nhau vui đùa bạn nhé
Vang tiếng cười ..trời lộng gió ngàn khơi!
...............

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Minh Tâm (05-09-2011, 07:28 pm), Anh Tư (06-09-2011, 04:27 pm), Nhớ Mùa Đông (13-09-2011, 03:36 pm), tulada (21-09-2011, 02:12 pm), Thị phạm (28-09-2011, 10:53 pm), ngà (11-11-2011, 11:49 am), Le Hai Duong (22-03-2012, 07:24 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 03-09-2011, 10:38 pm 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Hình ảnh

Ngón Út bị đau

...Hình ảnh...

Chân bị đau làm sao cho ổn
Cò một bên, chống gậy, lò dò ??
Chân bị vấp sưng đầu ngón út
Ngón cái nằm cạnh đấy buồn so

Đã bảo trước đi thì phải ngó
"Mắt ".. cá chân không chịu mở nhìn
Vấp bệ cửa u đầu ngón út
Bàn chân buồn, năm ngón ..lặng thinh..

Thôi băng bó, thoa dầu ngón út
Một ngón đau, ê ẩm cả bàn
Ghi nhớ nhé vốn cùng một gốc
Đớn đau này.. tất cả cùng mang..
..............
Ui da, vấp có một xíu mà đau điếng cả người, sưng cả ngón, mai đi làm không mang giày cao gót được rồi...hic, xui thật..hic hic..
.......Hình ảnh.......


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Minh Tâm (05-09-2011, 07:27 pm), Nhớ Mùa Đông (13-09-2011, 03:36 pm), Anh Tư (21-09-2011, 12:48 pm), tulada (21-09-2011, 02:12 pm), Thị phạm (28-09-2011, 10:53 pm), ngà (11-11-2011, 11:49 am), nguyenxuanhaihp (09-12-2011, 08:44 pm), Le Hai Duong (22-03-2012, 07:24 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 21-09-2011, 11:52 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Hình ảnh
Họp mặt bạn bè !

Tây Ninh trưa đầy nắng
Cái nóng như nung người
Mồ hôi nhễ nhại rơi
Mà tiếng cười lảnh lót

Củ sắn Loan Anh gọt
Rau sống Hồng Giang lo
Hoài Phong canh ông Lò (ông Táo)
Bạn Duy xếp bàn ghế

Bánh tráng cuốn bì.. Dễ !!
Bạn Mến tay cuộn tròn
Nam nhi chớ lon ton
Cùng chung tay làm bếp

E hèm Thảo hơi mệt
Mồ hôi lấm tấm đầy
Khởi bảo "có quạt đây
Xin hầu em mát nhé.."

Hồng Hoa cười mát mẻ
Biết mỗi Thảo thôi sao ??
Ngọc Phượng cười ui chao
Hai người chăm nhau dữ !!

Bạn Hoài lo dự trữ
Mua thêm về bia lon
Ngày họp mặt lon ton
Xoay tròn quanh mâm cỗ..!!!
.............
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Anh Tư (21-09-2011, 12:49 pm), tulada (21-09-2011, 02:12 pm), Azure (25-09-2011, 02:56 pm), Thị phạm (28-09-2011, 10:53 pm), ngà (11-11-2011, 11:49 am), Le Hai Duong (22-03-2012, 07:25 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 17-10-2011, 03:52 pm 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Hình ảnh
Nhớ anh


Nỗi nhớ anh ...bỏ vào ly sinh tố
Em giận hờn bão nổi từng cơn
Bẻ vỡ đôi trăng lưỡi liềm mới nhú
Hai đứa ta chia hai nửa ngọn nguồn..!!

...........
Hình ảnh ...........


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Anh Tư (17-10-2011, 11:02 pm), ngà (11-11-2011, 11:50 am), Le Hai Duong (22-03-2012, 07:25 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 17-10-2011, 03:55 pm 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Hình ảnh
CÒ BẸP NÀ..

Thả hồn mình về thời thơ bé
Cho tâm thanh, cuộc sống muôn màu
Đuôi gà nhí nhảnh cột cao
Trò chơi cò bẹp nao nao lòng người

Tớ khoái chí cười cười chọn gạch
Làm dấu riêng, cò bẹp cất nhà
Mài ngói nhẵn đẹp à nha
Cò cò bẹp bẹp thế mà hay hay

Nhà cất đấy, rồi thì cháy đấy
Bởi vung tay ..bổng bổng..xà xà..
Giận ghê ..đã lỡ rồi nha
Dấu ô bị lệch, thời ta thua rồi..

Ba người lớn chơi trò con nít
Cười vô tư, hoa lá rộn ràng
Chân co bắt trớn tình tang
Vui như hoa nắng rộn ràng ngày xuân
......... Hình ảnh .........


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Phạm Minh Giắng (17-10-2011, 08:30 pm), Anh Tư (17-10-2011, 11:03 pm), ngà (11-11-2011, 11:50 am), Le Hai Duong (22-03-2012, 07:26 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 17-10-2011, 11:24 pm 
Anh Tư
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-09-2011, 12:17 pm
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 09:29 pm
Bài viết: 557
Đến từ: TP - HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2977 lần
Được cảm ơn:
1948 lần trong 532 bài viết
 
Nhớ anh

Nỗi nhớ anh ...bỏ vào ly sinh tố
Em giận hờn bão nổi từng cơn
Bẻ vỡ đôi trăng lưỡi liềm mới nhú
Hai đứa ta chia hai nửa ngọn nguồn..!!



Hình ảnh

Nhớ em

Nỗi nhớ em ngâm vào trong hủ rượi
Để khi buồn anh nốc hết một hơi
Cho quên đi những rắc rối trên đời
Nhớ làm chi cái con người phản bội

AT

........... Hình ảnh ...........


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Anh Tư cho bài viết này:
Mùa đông (18-10-2011, 10:02 am), ngà (11-11-2011, 11:50 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 18-10-2011, 10:14 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Nhớ anh

Nỗi nhớ anh ...bỏ vào ly sinh tố
Em giận hờn bão nổi từng cơn
Bẻ vỡ đôi trăng lưỡi liềm mới nhú
Hai đứa ta chia hai nửa ngọn nguồn..!!



Hình ảnh

Nhớ em

Nỗi nhớ em ngâm vào trong hủ rượi
Để khi buồn anh nốc hết một hơi
Cho quên đi những rắc rối trên đời
Nhớ làm chi cái con người phản bội

AT

........... Hình ảnh ...........

Hai nỗi nhớ khác nhau Anh Tư hén, để MĐ thêm nỗi nhớ thứ 3 vào cho som tụ đê..
Nhớ Anh Tư

Nhớ Anh Tư, ướp thêm mùi ngũ vị
Mau nướng lên cho thơ toả hương nồng
Gọi chủ quán mang dùm chai nếp mới
Cụng ly nào, nỗi nhớ ..nuốt là xong.
.................. Hình ảnh ...............
Thơ quen quen
Không chê khen
Đâu ho hen
Vui thôi nghen
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Anh Tư (18-10-2011, 09:52 pm), ngà (11-11-2011, 11:50 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 18-10-2011, 11:00 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Hình ảnh
Vui thơ xả stress..

.......Hình ảnhHình ảnh.......

Trời ơi công việc ngập cả đầu
Suốt cả một tuần bạc tóc râu
Sếp réo, sếp đòi phần báo cáo
Khách gọi hàng đâu..thiệt phát rầu

Vận tải kỳ kèo xăng lên giá
Chủ đầu tư bảo gắng sớm nha
Thêm phần công nợ chưa xem hết
Mặt quắt queo theo ánh chiều tà

Hu hu..thế là tạm một ngày
Đầu như búa bổ, té lăn quay
Chợt nhớ trưa giờ chưa dùng bữa
Bụng trống cho nên cứ "réo" hoài

Thử thay vị trí mới một tuần
Vì chưa quen việc, rối bưng bưng
Cầu mong mau chóng vào ổn định
Nếu không ắt sẽ ..bị cà tưng..
....Hình ảnh....


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Anh Tư (18-10-2011, 09:52 pm), ngà (11-11-2011, 11:50 am), NgÔi SaO cÔ đƠn (11-11-2011, 01:01 pm), Hải âu (05-12-2011, 05:07 pm), Le Hai Duong (22-03-2012, 07:27 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 11-11-2011, 11:23 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Hình ảnh

Sáng nay đi làm..

Gió cõng màn đêm đi mất
Nắng về làm ấm không gian
Em đến công ty có muộn
Vu vơ nào vừa..chen ngang..

Đêm qua lạc miền ký ức
Trong mơ thấy ai mỉm cười
Bất chợt rùng mình thổn thức
Khe khẽ hát ..đời hồng tươi..

Sếp hỏi "-Chắc là trúng số ?"
Thưa "-Không, chỉ giấc mộng tròn
Ngủ say tinh thần sảng khoái
Thấy mình như là trẻ con.."

Xin chào cả nhà ngày mới
Ươm vàng chút nắng lung linh
Cong môi khẽ khàng huýt gió
Yêu sao cuộc sống quanh mình.
.................
Chúc các bạn ngày mới vui vẻ & hạnh phúc nhé !
.......... Hình ảnh ...........


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
ngà (11-11-2011, 11:47 am), NgÔi SaO cÔ đƠn (11-11-2011, 01:01 pm), Hải âu (05-12-2011, 05:05 pm), Anh Tư (05-12-2011, 09:45 pm), nguyenxuanhaihp (09-12-2011, 08:47 pm), Le Hai Duong (22-03-2012, 07:27 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 05-12-2011, 12:35 pm 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Hình ảnh


Đông đi bơi thuyền..

................. Hình ảnh ...............

Chòng chành một chiếc thuyền nan
Em không biết lái, đông quàng sang tây
Cách chèo, ai chỉ em đây
Để em cập bến kẻo ngày qua nhanh

Rủi may sóng gió cuộn quanh
Lật thuyền, em lại chẵng rành lội sông
Khổ chưa, không biết mà ngông
Muốn xem sóng nước bềnh bồng ra sao

Thuyền rời, sóng nhẹ lao xao
Gió lên đưa đẩy, dạt vào chốn đâu
Một mình ngó trước nhìn sau
Chỉ mênh mông nước dập vào thuyền nan

Chấp tay em khẩn cầu Giàng
Xin cho em được bình an trở về
Lục bình tím nhẹ hồn quê
Niềm vui bất chợt ùa về tâm tư

Cảnh tình dâng vụt lời thơ
Nằm nghe gió hát hoa trôi vẫy chào
Mạn thuyền nhạc sóng lao xao
Im mơ, hồn khẽ lạc vào ..hư không..
..............

Lúc nãy thui nghen, bi giờ MĐ tỉnh rùi...hi hi..
Coá ai không kíu dzới, kíu dzới..
Hình ảnh
................MĐ...............


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Hải âu (05-12-2011, 05:06 pm), Anh Tư (05-12-2011, 09:45 pm), nguyenxuanhaihp (09-12-2011, 08:49 pm), Le Hai Duong (22-03-2012, 07:28 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 05-12-2011, 05:06 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
Mùa đông đã viết on :
[ Hình ảnh ]

Sáng nay đi làm..

Gió cõng màn đêm đi mất
Nắng về làm ấm không gian
Em đến công ty có muộn
Vu vơ nào vừa..chen ngang..

Đêm qua lạc miền ký ức
Trong mơ thấy ai mỉm cười
Bất chợt rùng mình thổn thức
Khe khẽ hát ..đời hồng tươi..

Sếp hỏi "-Chắc là trúng số ?"
Thưa "-Không, chỉ giấc mộng tròn
Ngủ say tinh thần sảng khoái
Thấy mình như là trẻ con.."

Xin chào cả nhà ngày mới
Ươm vàng chút nắng lung linh
Cong môi khẽ khàng huýt gió
Yêu sao cuộc sống quanh mình.
.................
Chúc các bạn ngày mới vui vẻ & hạnh phúc nhé !
.......... [ Hình ảnh ] ...........



Chiều

Nắng vàng hanh góc phố
Tất bật một ngày qua
Em xuôi dòng xe cộ
Lẩm nhẩm một bài ca...

Chị kề bên tròn mắt
Đèn xanh sao không qua
Em mỉm cười trong vắt
Em còn bận ngân nga...

Đời ngọt bùi cay đắng
Bao ký ức đã xa
Dẫu thay đen đổi trắng
Lòng em vẫn ôn hòa...

Ừ thì em cứ hát
Hồn em cứ la đà
Dịu ngọt xoa chua chát
Để cuộc đời nở hoa...

HA


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
Anh Tư (05-12-2011, 09:45 pm), Mùa đông (08-12-2011, 04:12 pm), Le Hai Duong (22-03-2012, 07:28 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 08-12-2011, 04:25 pm 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Hải âu đã viết on :
Mùa đông đã viết on :


Sáng nay đi làm..

Gió cõng màn đêm đi mất
Nắng về làm ấm không gian
Em đến công ty có muộn
Vu vơ nào vừa..chen ngang..

Đêm qua lạc miền ký ức
Trong mơ thấy ai mỉm cười
Bất chợt rùng mình thổn thức
Khe khẽ hát ..đời hồng tươi..

Sếp hỏi "-Chắc là trúng số ?"
Thưa "-Không, chỉ giấc mộng tròn
Ngủ say tinh thần sảng khoái
Thấy mình như là trẻ con.."

Xin chào cả nhà ngày mới
Ươm vàng chút nắng lung linh
Cong môi khẽ khàng huýt gió
Yêu sao cuộc sống quanh mình.
.................
Chúc các bạn ngày mới vui vẻ & hạnh phúc nhé !
........MĐ ...........



Chiều

Nắng vàng hanh góc phố
Tất bật một ngày qua
Em xuôi dòng xe cộ
Lẩm nhẩm một bài ca...

Chị kề bên tròn mắt
Đèn xanh sao không qua
Em mỉm cười trong vắt
Em còn bận ngân nga...

Đời ngọt bùi cay đắng
Bao ký ức đã xa
Dẫu thay đen đổi trắng
Lòng em vẫn ôn hòa...

Ừ thì em cứ hát
Hồn em cứ la đà
Dịu ngọt xoa chua chát
Để cuộc đời nở hoa...

HA


Tối cà phê..

Nắng chiều loang trên phố
Tan tầm rền cộ xe
Chị gọi phone hò hẹn
Đúng hẹn 7 h nè

Ông mặt trời đi ngủ
Gió xao xác hao gầy
Nơi cuối đường quyến rũ
Góc phố -niềm mê say

Bên nhau cùng sóng sánh
Lời nhạc mềm du dương
Tóc buông hờ vai nhỏ
Bóng in miền yêu thương

Tay chị siết tay em
Truyền cho nhau sức sống
Giữa đất trời cao rộng
Có đôi bờ thương yêu
....................
Vui nhe chị !
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
nguyenxuanhaihp (09-12-2011, 08:50 pm), Nguyen Anh (11-12-2011, 09:25 am), Sông Ngân (17-12-2011, 05:44 pm), Anh Tư (24-12-2011, 03:25 pm), Le Hai Duong (22-03-2012, 07:28 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 23-12-2011, 11:51 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Hình ảnh

Buồn buồn nhả chữ mà chơi, bạn -ta, ta -bạn, xin mời cùng vui..!!

Buồn

Buồn buồn nhốt gió vào hang
Bắt mặt trời nuốt, thả nàng Hằng ra
Buồn buồn gói trận mưa sa
Quăng vào vườn ổi để mà tưới cây
Buồn buồn thơ viết đông tây
Viết xong có lẽ là đây hết buồn..
..................
Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nhé !
Hi hi..


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Anh Tư (24-12-2011, 03:24 pm), Le Hai Duong (22-03-2012, 07:28 am), BÙI ĐỨC THỊNH (03-05-2012, 09:10 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 10-04-2012, 10:36 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Hình ảnh

******
Tình yêu trái cây

Tóc em búi lọn quả ĐÀO
Tôi tương tư có khác nào KHỔ QUA
Đắng lòng vì bởi CAU già
Em tôi thì chỉ mới là MƠ xanh
DỪA tươi, ngọt nước, THƠM lành
Xứng đôi sao đặng, tôi_ CHANH nhà vườn
Ngọt mềm như CHUỐI già hương
Tôi đây đâu phải QUÝT đường mà mong
Em thân như MẬN, như HỒNG
Tôi dân tỉnh lẻ ...thuộc dòng "CHÔM CHÔM"
MƠ gì DÂU quý, XOÀI thơm
SẦU RIÊNG đơn lẻ ấp ôm bóng hình
MÃN CẦU, NHO nhỏ xinh xinh
THANH LONG đượm vị ngọt thắm tình hai ta..!
_____________


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
BÙI ĐỨC THỊNH (17-04-2012, 09:24 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 17-04-2012, 09:23 am 
BÙI ĐỨC THỊNH
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-05-2010, 04:39 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:17 pm
Tuổi: 63
Bài viết: 4501
Đến từ: Đắk Lắk
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 574 lần
Được cảm ơn:
3293 lần trong 1797 bài viết
 
XUÂN SANG
Trời đất giao mùa đón xuân sang
Đào thắm sác hồng, mai nở vàng
Líu lô chim hót tình xao xuyến
Nắng dịu mơ màng, hồn mênh mang.


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn BÙI ĐỨC THỊNH cho bài viết này:
Mùa đông (17-04-2012, 09:25 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 17-04-2012, 09:26 am 
BÙI ĐỨC THỊNH
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-05-2010, 04:39 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:17 pm
Tuổi: 63
Bài viết: 4501
Đến từ: Đắk Lắk
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 574 lần
Được cảm ơn:
3293 lần trong 1797 bài viết
 
SAY
Mỗi độ xuân về tình ngất ngây
Hoa thơm bướm lượn mộng xum vầy
Nàng xuân lả lướt say chiều tím
Nâng chén tương quỳnh, tỉnh lại say.


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn BÙI ĐỨC THỊNH cho bài viết này:
Mùa đông (28-04-2012, 10:37 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 28-04-2012, 10:38 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
BÙI ĐỨC THỊNH đã viết on :
XUÂN SANG
Trời đất giao mùa đón xuân sang
Đào thắm sác hồng, mai nở vàng
Líu lô chim hót tình xao xuyến
Nắng dịu mơ màng, hồn mênh mang.



Xuân ấm áp mai đào khoe sắc
Ngước mắt nhìn lấp lánh vầng dương
Xuân thắm tươi trên khắp nẻo đường
E ấp nắng ...em tôi ..hồng đôi má...
____MĐ____


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 28-04-2012, 10:47 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
BÙI ĐỨC THỊNH đã viết on :
SAY
Mỗi độ xuân về tình ngất ngây
Hoa thơm bướm lượn mộng xum vầy
Nàng xuân lả lướt say chiều tím
Nâng chén tương quỳnh, tỉnh lại say.


Sắc xuân trên má em hồng
Hương xuân trên tóc, xuân nồng trên môi
Xuân gần, xuân lại xa xôi
Để hồn thi sĩ bồi hồi khó an
______MĐ_____


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
BÙI ĐỨC THỊNH (03-05-2012, 09:06 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 03-05-2012, 09:09 am 
BÙI ĐỨC THỊNH
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-05-2010, 04:39 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:17 pm
Tuổi: 63
Bài viết: 4501
Đến từ: Đắk Lắk
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 574 lần
Được cảm ơn:
3293 lần trong 1797 bài viết
 
NGẤT NGÂY
Nâng ly chúc tụng ngả nghiêng say
Trời đất xoay tròn sướng ngất ngây
Lấp lánh sông trăng dòng nước bạc
Chảy tràn lóng lánh ly vơi đầy.


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn BÙI ĐỨC THỊNH cho bài viết này:
Mùa đông (03-05-2012, 10:11 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 03-05-2012, 10:18 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
BÙI ĐỨC THỊNH đã viết on :
NGẤT NGÂY
Nâng ly chúc tụng ngả nghiêng say
Trời đất xoay tròn sướng ngất ngây
Lấp lánh sông trăng dòng nước bạc
Chảy tràn lóng lánh ly vơi đầy.



Ta say vì bởi men nồng
Hay say vì bởi trăng _ sông chảy tràn
Câu mời tình cảm mênh mang..
Nên khi ta uống, ánh vàng vẫn nguyên..
___________


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
BÙI ĐỨC THỊNH (04-05-2012, 10:15 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 04-05-2012, 10:20 am 
BÙI ĐỨC THỊNH
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-05-2010, 04:39 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:17 pm
Tuổi: 63
Bài viết: 4501
Đến từ: Đắk Lắk
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 574 lần
Được cảm ơn:
3293 lần trong 1797 bài viết
 
Khi say trời đất cũng quay
Phố phường nghiêng ngả, em đầy trong anh
Rượu nồng trăng đẹp, xuân xanh
Mơ màng mắt biếc, yến oanh hữu tình.


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn BÙI ĐỨC THỊNH cho bài viết này:
Mùa đông (04-05-2012, 10:49 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 28 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.662s | 102 Queries | GZIP : Off ]