Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Vui:

Chỉ họa thơ, không bình luận bằng văn xuôi tại đây nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 189 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 11-06-2010, 07:26 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 

THƠ VUI - THƠ CHÂM



HỌC THAY, HỌC THUÊ

Anh X là học sinh Trường...
Đầu năm trúng tuyển, lên đường rình rang
Nhà anh tổ chức liên hoan
Bà con, bạn hữu trong làng hả hê…

Hình ảnh

Thi thoảng lại thấy anh về
Có khi ở lại dầm dề rất lâu
Hỏi anh cơ sự thế nào?
Anh rằng: "Đã có người bao cho rồi
Thuê người đến bữa lên ngồi
Điểm danh báo "có" thay tôi ở nhà".

Chao ơi! Thế cũng gọi là
"Mang tiền đi học".Nghĩ mà buồn thay!

12/01/2010
Nguyễn Đức Tùy


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (14-06-2010, 09:52 am), Phong Trần (15-06-2010, 05:02 pm), Viet Phuong Bac (15-06-2010, 08:33 pm), Thy Lan (04-07-2010, 05:40 pm), MaiMo (12-08-2010, 09:15 am), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:04 pm), KeMatLanh (11-01-2011, 08:40 pm), Nhật Quỳnh (18-01-2011, 10:29 am), THANH LIÊM (30-06-2011, 10:43 pm), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:19 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 11-06-2010, 07:30 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
CƠ QUAN TẬP HUẤN*

Hình ảnh

Cơ quan tập huấn thường niên
Mỗi năm địa điểm một miền vui thay
Họp hành chỉ một đôi ngày
Rồi đi du lịch đó đây thoả lòng
Cuối năm tổng kết bình công
Thành tích tập huấn nức lòng cơ quan!

10/03/2010
Nguyễn Đức Tùy

* Thưa quý bạn đọc, hiện nay tôi thấy có một số cơ quan nhà nước hàng năm tổ chức hội họp, tổng kết hoặc tập huấn thường chọn những địa điểm là những khu du lịch ở rất xa cơ quan. Nếu là vì công việc thì cũng không sao nhưng trong thực tế, việc họp hành thì ít mà chủ yếu là đi tham quan du lịch sử dụng của công, lãng phí tiền bạc. Vì vậy tôi có làm mấy câu thơ mong muốn góp phần vào việc chống tiêu cực.


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Phong Trần (11-06-2010, 08:27 am), Trần Thị Lợi (14-06-2010, 09:51 am), Viet Phuong Bac (15-06-2010, 08:33 pm), Thy Lan (04-07-2010, 05:40 pm), MaiMo (12-08-2010, 09:15 am), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:04 pm), KeMatLanh (11-01-2011, 08:40 pm), Nhật Quỳnh (18-01-2011, 10:29 am), THANH LIÊM (30-06-2011, 10:45 pm), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:20 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 12-06-2010, 08:36 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
ÔNG THÍCH BÓNG GÌ?

Hỏi ông có thích bóng bàn
Có mê bóng đá hay ham bóng chuyền
-Bóng gì tớ cũng không nghiền
Chỉ thích núp bóng quan trên để nhờ!
N.Đ.T
(Đã đăng báo Lao Động với bút danh Năm Chích)


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (14-06-2010, 09:52 am), Viet Phuong Bac (15-06-2010, 08:33 pm), Thy Lan (04-07-2010, 05:40 pm), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:04 pm), KeMatLanh (11-01-2011, 08:40 pm), THANH LIÊM (30-06-2011, 10:45 pm), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:20 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 14-06-2010, 08:24 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
SẾP VÀ BỒ
(Phỏng theo "Thuyền và biển" của Xuân Quỳnh. Mong cố thi sĩ lượng thứ)

Chỉ có Sếp mới hiểu
Bồ hay ho nhường nào
Chỉ có Bồ mới biết
Sếp đi đâu về đâu

Những ngày không gặp nhau
Bồ bùi ngùi thương nhớ
Những đêm không gần nhau
Lòng Sếp đau rạn vỡ

Nhưng cứ gặp nhau hoài
Sếp-Bồ càng khó gỡ
Nếu vợ Sếp biết rồi
Sếp chỉ còn...bão tố.
N.Đ.T

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (14-06-2010, 09:52 am), Viet Phuong Bac (15-06-2010, 08:34 pm), Thy Lan (04-07-2010, 05:41 pm), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:05 pm), KeMatLanh (11-01-2011, 08:41 pm), Nhật Quỳnh (18-01-2011, 10:29 am), THANH LIÊM (27-07-2011, 09:43 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:21 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 15-06-2010, 03:28 pm 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
ÔNG CHỒNG "CHUNG THỦY"

Một ông tuổi ngoại sáu mươi
Không may tai nạn qua đời, thương thay!
Vợ ông khóc lóc đêm ngày
Thương ông chồng tốt, xưa nay ít người

Cùng bà chung thủy suốt đời
Nuôi hai con gái không lời kêu ca
Bây giờ ông đã đi xa
Lấy ai kế tục nghiệp nhà, ông ơi!

Bỗng đâu xuất hiện một người
Bế thằng bé đến, sụt sùi kêu la
"Anh ơi! Sao vội đi xa
Con trai anh đó, thật là xót đau!"
N.Đ.T

Hình ảnh


MÁY ĐO CHỈ SỐ THÔNG MINH

Sếp vừa xuất ngoại mang về
Máy đo chỉ số IQ cho người
Sếp mừng hớn hở vui cười
Phen này biết được ai người thông minh!

Cơ quan tổ chức thực hành
Mọi người nín thở lo mình...có sao?
Bỗng nhiên ai đó bàn vào
Đề nghị các Sếp đi đầu làm gương

Trưởng phó phòng cũng nhún nhường
"Kính mời giám đốc!" ... Hội trường vỗ tay!
Giám đốc suy nghĩ mấy giây
"Thôi ta tạm gác việc này để sau!"

Trong kho máy đắp chiếu vào
Bao năm máy ngủ...ai nào quan tâm!
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (15-06-2010, 04:59 pm), Viet Phuong Bac (15-06-2010, 08:34 pm), Thy Lan (04-07-2010, 05:41 pm), MaiMo (12-08-2010, 09:16 am), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:06 pm), KeMatLanh (11-01-2011, 08:42 pm), Nhật Quỳnh (18-01-2011, 10:30 am), THANH LIÊM (27-07-2011, 09:44 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:23 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 17-06-2010, 03:18 pm 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Hình ảnh

BẮT ĐỀN

Ông đang trên mạng họa thơ
Cháu mê điện tử, ngồi chờ một bên
Ông làm xong, mất điện liền
"Tại thơ ông đấy! Ông đền cháu đi!"
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (17-06-2010, 03:21 pm), Viet Phuong Bac (18-06-2010, 11:30 am), Thy Lan (04-07-2010, 05:41 pm), MaiMo (12-08-2010, 09:16 am), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:06 pm), KeMatLanh (11-01-2011, 08:43 pm), Nhật Quỳnh (18-01-2011, 10:31 am), THANH LIÊM (27-07-2011, 09:44 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:24 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 17-06-2010, 03:31 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
Nguyễn Đức Tùy đã viết:


[align=center][b]MÁY ĐO CHỈ SỐ THÔNG MINH


Sếp vừa xuất ngoại mang về
Máy đo chỉ số IQ cho người
Sếp mừng hớn hở vui cười
Phen này biết được ai người thông minh!

Cơ quan tổ chức thực hành
Mọi người nín thở lo mình...có sao?
Bỗng nhiên ai đó bàn vào
Đề nghị các Sếp đi đầu làm gương

Trưởng phó phòng cũng nhún nhường
"Kính mời giám đốc!" ... Hội trường vỗ tay!
Giám đốc suy nghĩ mấy giây
"Thôi ta tạm gác việc này để sau!"

Trong kho máy đắp chiếu vào
Bao năm máy ngủ...ai nào quan tâm!
N.Đ.T


Trong kho máy đắp chiếu vào
Bao năm máy ngủ...ai nào quan tâm! ( N.Đ.T )

Vừa rồi có một ông hâm
Rằng : IQ cao – nhất Việt Nam chúng mình
Vì vậy không thể lình chình
Đường tàu cao tốc – xứ mình phải xây …
BL


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (17-06-2010, 03:45 pm), Viet Phuong Bac (18-06-2010, 11:32 am), Thy Lan (04-07-2010, 05:42 pm), MaiMo (12-08-2010, 09:16 am), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:07 pm), KeMatLanh (11-01-2011, 08:44 pm), Nhật Quỳnh (18-01-2011, 10:34 am), THANH LIÊM (27-07-2011, 09:45 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:24 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 17-06-2010, 03:35 pm 
Trần Thị Lợi
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-05-2010, 08:12 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 10:37 am
Tuổi: 63
Bài viết: 10050
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 27759 lần
Được cảm ơn:
20550 lần trong 7487 bài viết
 
Hình ảnh

Đọc thơ vui của Bác Tùy
Lợi em mạo muội xin ghi đôi lời
Vừa ghi vừa ngất ngây cười
Va đầu vào ghế, ối trời! mắt cay!


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Trần Thị Lợi cho bài viết này:
Viet Phuong Bac (18-06-2010, 11:52 am), MaiMo (12-08-2010, 09:17 am), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:07 pm), KeMatLanh (11-01-2011, 08:44 pm), Nhật Quỳnh (18-01-2011, 10:35 am), THANH LIÊM (27-07-2011, 09:45 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:24 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 17-06-2010, 04:04 pm 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 

Hôm nay Tùy tôi thật hân hạnh được hai bạn thơ Bằng Lăng và Trần Thị Lợi
ghé thăm trang thơ vui và góp vui bằng những vần thơ dí dỏm.
Cảm ơn hai bạn nhiều lắm!

Hôm nay may mắn làm sao
Được hai Nữ Sĩ ghé vào thăm đây
Hai nàng nổi tiếng thơ hay
Thơ tình mùi mẫn...đọc cay mắt liền!

Thơ vui cũng thật có duyên
Góp tranh minh họa càng thêm đậm đà
Cảm ơn hai bạn lắm nha
Làm thơ vui để khi xa...đừng buồn!
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (18-06-2010, 06:20 pm), MaiMo (12-08-2010, 09:17 am), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:08 pm), Nhật Quỳnh (18-01-2011, 10:35 am), THANH LIÊM (27-07-2011, 09:46 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:24 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 18-06-2010, 07:15 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
HỌA THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Bài xướng:
“CÁI LƯỠI…BÒ !”
Tác giả: Trần Vi Thông

“Cái lưỡi bò” kia, quả khó lường !
Biển đông “liếm” hết, chẳng đâu chường
Ý đồ toan tính suy trăm kế
Tham vọng mưu mô nghĩ vạn đường
Hữu nghị kiểu này…trông quá chán !
Bạn bè cách ấy…ngó sao thương ?
Lòng tham quả thật là vô đáy
Biến hóa coi chừng…miệng hóc xương
T.V.T

Bài hoạ:

NẠN THAM NHŨNG

Tham nhũng ngày nay thật khó lường
Ở đâu cũng có chẳng đâu chường
Moi tiền nhà nước tìm trăm cách
Lấy bạc người dân kiếm vạn đường
Rút ruột công trình như kẻ cắp
Bán mua dự án tựa gian thương
Quan tham ô lại không trừ hết
Đất nước bao giờ được thịnh xương.
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Viet Phuong Bac (18-06-2010, 11:34 am), Trần Thị Lợi (18-06-2010, 06:20 pm), MaiMo (12-08-2010, 09:17 am), luxiphe (31-10-2010, 05:51 pm), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:08 pm), KeMatLanh (11-01-2011, 08:46 pm), Nhật Quỳnh (18-01-2011, 10:35 am), THANH LIÊM (27-07-2011, 09:47 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:25 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 18-06-2010, 11:52 am 
Viet Phuong Bac
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 08-08-2009, 09:13 am
Lần ghé thăm trước: 07-02-2011, 12:43 pm
Bài viết: 673
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
867 lần trong 326 bài viết
 
Thơ vui "dí dỏm" PHONG TRẦN
Thày TÙY "châm biếm" múa vần càng hay
Đọc rồi mê tít, mới gay !
Cười cho thoải mái ...lăn quay bò càng ! :laugh1: :laugh1:
VPB


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Viet Phuong Bac cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (18-06-2010, 06:21 pm), MaiMo (12-08-2010, 09:17 am), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:09 pm), KeMatLanh (11-01-2011, 08:46 pm), Nhật Quỳnh (18-01-2011, 10:36 am), THANH LIÊM (27-07-2011, 09:47 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:25 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 19-06-2010, 07:00 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Xin chân thành cảm ơn ĐHV Việt Phương Bắc
đã ghé thăm trang thơ
và cho tôi những lời động viên khích lệ rất đáng quý.

Thi Đàn chung một mái nhà
Thơ Vui Thi Họa đều là sân chơi
Trang thơ Người cũng rất vui
"Lục Bát Vần Cuối" là nơi hòa đồng
Bốn phương thi hữu tương phùng
Buồn vui chia sẻ tiếng lòng tri âm!
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (24-06-2010, 08:47 am), MaiMo (12-08-2010, 09:17 am), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:09 pm), KeMatLanh (11-01-2011, 08:47 pm), Nhật Quỳnh (18-01-2011, 10:36 am), THANH LIÊM (27-07-2011, 09:47 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:25 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 19-06-2010, 07:16 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Hình ảnh

Lục bát đọc ngược

XUÂN TÌNH YÊU

Xuân sang thắm sắc mai đào
Yêu thương quần tụ khát khao tình người
Nhiều hơn mộng ước xây đời
Trào dâng yêu dấu sáng ngời xuân vui.

YÊU TÌNH XUÂN

Đào mai sắc thắm sang xuân
Người tình khao khát tụ quần thương yêu
Đời xây ước mộng hơn nhiều
Vui xuân ngời sáng dấu yêu dâng trào.

TÌNH XUÂN

Em ơi nhớ mãi tình xuân
Trời xanh êm dịu nắng tràn hương quê
Người yêu hẹn ước say mê
Tình duyên tươi đẹp hướng về ngày mai.

XUÂN TÌNH

Xuân tình mãi nhớ ơi em
Quê hương tràn nắng dịu êm xanh trời
Mê say ước hẹn yêu người
Mai ngày về hướng đẹp tươi duyên tình.
Xuân Canh Dần 2010
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (24-06-2010, 08:46 am), MaiMo (12-08-2010, 09:18 am), luxiphe (31-10-2010, 05:52 pm), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:09 pm), KeMatLanh (11-01-2011, 08:47 pm), THANH LIÊM (27-07-2011, 09:47 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:25 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 21-06-2010, 08:55 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
BỆNH NGƯỜI GIÀ

Ông chưa đến tuổi tám mươi
Vậy mà lắm lúc nói rồi lại quên
Kính lão để túi áo trên
Muốn đọc tờ báo cứ tìm mãi đâu
Chuyện xưa ông nhớ làu làu
Chuyện hôm qua lại lẫn vào hôm nay
Gặp người quen nắm chặt tay
Mặt thì còn nhớ, tên thì đã quên
Dường như sắp lên cõi Tiên
Ông dần quên hết chuyện trên đời này!
N.Đ.T

Hình ảnh


CÁI RĂNG GÃY

Không tiếc xương gà cũng gãy răng*
Chỉ vì nhấn nhá cái đầu tăm
Cái răng bị gãy thành hai nửa
Một nửa “ra đi” nửa bám chân
Bảy chục năm trời tình gắn bó
Một lần trót nhỡ phải “li thân”
Tuổi già xương loãng gây nên tội
Có phải đâu vì lão hám ăn!
N.Đ.T

* “Tiếc cái xương gà gãy cái răng”.
(thơ Phùng Hồ)


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (24-06-2010, 08:46 am), MaiMo (12-08-2010, 09:18 am), luxiphe (31-10-2010, 05:53 pm), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:10 pm), KeMatLanh (11-01-2011, 08:47 pm), THANH LIÊM (27-07-2011, 09:48 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:26 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 24-06-2010, 08:55 am 
Trần Thị Lợi
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-05-2010, 08:12 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 10:37 am
Tuổi: 63
Bài viết: 10050
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 27759 lần
Được cảm ơn:
20550 lần trong 7487 bài viết
 
Trần Thị Lợi rất cảm ơn Thày Tùy đã cho đọc nhiều thơ vui, thơ châm rất dí dỏm mà cũng rất hiện thực.
Xin mạo muội góp vui với trang thơ này một bài nhé. Có gì không phải mong thầy đại xá cho

AI ƠI!

Ai ơi! sao chẳng biết kiêng
Ham tìm của lạ ngả nghiêng giữa chừng
Cho nhau chịu kiếp cắm sừng
Đang lành lặn lại bỗng dưng thành què
Bất minh giầu, chớ vội khoe
Ăn mặn...khát nước chẳng dè một ai
Cậy mình sức khỏe, dẻo dai?
Nay chơi trống bỏi, mai sài cau non
Mê say môi đỏ, ngực tròn
Vũ trường thác loạn, thả con khắp vùng...
Sao ai chưa biết điểm dừng
Coi chừng trả giá hãi hùng: loạn luân
TTL


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Trần Thị Lợi cho bài viết này:
MaiMo (12-08-2010, 09:18 am), luxiphe (31-10-2010, 05:54 pm), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:11 pm), KeMatLanh (11-01-2011, 08:48 pm), THANH LIÊM (27-07-2011, 09:49 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:26 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 26-06-2010, 06:11 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Cảm ơn bạn thơ Trần Thị Lợi đã ghé thăm trang thơ
và cung cấp thêm một bài thơ rất hay và phản ánh một thực tế đáng buồn đang được xã hội
lên án. Những kẻ lắm tiền nhiều của không có đạo đức, ăn chơi trác táng, phụ tình phụ nghĩa,
phá vỡ hạnh phúc gia đình và để lại những hậu quả tai hại khó lường cho xã hội.
Rất mong bạn thơ Trần Thị Lợi cùng các thi hữu thường xuyên ghé thăm và cho thêm nhiều
thơ hay nữa nhé!
Hôm nay tôi cũng xin thêm một bài:

HOÃN HƯU
(Lời của Sếp)

Tìm cách sửa lại năm sinh
Kéo dài ngày tháng để mình kiếm ăn
Về hưu thì thật khó khăn
Vợ già, cháu dại lăn tăn đủ đường
Sáu mươi đây vẫn tráng cường
Cô thư ký trẻ vẫn thường...góp vui
Nếu về hưu thật, ôi thôi
Chức không, tiền hết... thì đời còn chi!
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (26-06-2010, 07:57 am), MaiMo (12-08-2010, 09:18 am), luxiphe (31-10-2010, 05:54 pm), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:12 pm), KeMatLanh (11-01-2011, 08:51 pm), THANH LIÊM (27-07-2011, 09:50 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:26 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 26-06-2010, 08:06 am 
Trần Thị Lợi
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-05-2010, 08:12 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 10:37 am
Tuổi: 63
Bài viết: 10050
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 27759 lần
Được cảm ơn:
20550 lần trong 7487 bài viết
 
Được Thầy Tùy động viên, tôi xin góp với chuyên mục này của thày một bài nữa nhé.
SÂN SAU
Chuyện sửa năm sinh thiếu gì
Cảm ơn anh Nguyễn Đức Tùy đã nêu
Sửa năm, chẳng được bao nhiều
Cho nên các sếp tính điều SÂN SAU
Mối hàng ghìm giữ cho nhau
Về hưu mới mở SÂN SAU thu về
Nhà nước thua thiệt trăm bề
SÂN SAU, túi sếp thỏa thuê tiền vào
Hỡi ơi! đất thấp, trời cao
TTL


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Trần Thị Lợi cho bài viết này:
MaiMo (12-08-2010, 09:18 am), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:12 pm), KeMatLanh (11-01-2011, 08:51 pm), THANH LIÊM (27-07-2011, 09:50 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:26 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 27-06-2010, 01:30 am 
Nhật Quỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:03 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 12:33 am
Bài viết: 2851
Đến từ: Quận 6 - TPHCM
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 2017 lần
Được cảm ơn:
4296 lần trong 1962 bài viết
 
.


Quỳnh muội vào dạo thơ vui
Của Nguyễn Đức Tùy hay thật là hay
Rất đông thi hữu có tài
Ai đọc cũng thấy vỗ tay hết lòng
Lại thêm cả hai bóng hồng
Bằng Lăng, chị Lợi góp dòng thơ say
Và nhiều bạn nữa hôm nay
Chúc trang thơ sẽ ngày ngày thêm đông
Quỳnh Muội xin nối tiếp dòng….


BÀN TAY AI SẠCH HƠN


Có hai ông bạn mới thân
Môt hôm đâu nhậu cũng gần mươi chai
Hai ông khoát lát khoe tài
Rằng tôi thì nhậu chẳng say bao giờ
Tay ông múa, Tay ông quơ
Chén bát muỗng đũa bây giờ cũng thôi
Hai ông dùng tay móm mồi
" - Ê. Tay ông thấy sao hôi quá màng"
" - A. Bác sĩ nầy nói ngang
Tay nầy mới thật tay vàng đây nha
Bàn tay buôn bán thật thà
Tay ông chỉ biết nhận quà người đau (ốm)
Giải nghĩa nhanh lên đi nào
Bàn tay tui sạch bảo sao hôi nè...

NQ


Ông bạn bác sĩ chê tay người chủ lò bánh tây hôi, không sạch, ông cay cú trả lại: Tay bác sĩ cứ nhận quà của những người đau ốm nên có rửa sạch mấy cũng là tay dơ, cứ thế mà ì xèo cải vã nhau. Cả buổi.. ( Chuyện kể nầy có thật đấy. )




Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nhật Quỳnh cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (27-06-2010, 04:20 am), MaiMo (12-08-2010, 09:18 am), luxiphe (31-10-2010, 05:55 pm), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:12 pm), KeMatLanh (11-01-2011, 08:51 pm), THANH LIÊM (27-07-2011, 09:52 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 27-06-2010, 04:38 am 
Trần Thị Lợi
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-05-2010, 08:12 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 10:37 am
Tuổi: 63
Bài viết: 10050
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 27759 lần
Được cảm ơn:
20550 lần trong 7487 bài viết
 
Trần Thị Lợi xin tặng chuyên mục và bạn đọc một bài thơ ngắn nữa nhé.
Xin cảm ơn anh Tùy và mọi người.

QUYỀN LỰC
Lực nằm trong gạo, trong tiền
Đặt điều tùy thích trong quyền ra tay

Cây cong, tiền lật nên ngay
Cây ngay, gạo lắc tối ngày lại cong

Người oan ức bởi tay không
Kẻ trơ tráo, mộng mị trong lực quyền

"Mạnh vì gạo, bạo vì tiền"
Hay vì kẻ cậy lực quyền ra tay
TTL


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Trần Thị Lợi cho bài viết này:
MaiMo (12-08-2010, 09:18 am), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:13 pm), KeMatLanh (11-01-2011, 08:51 pm), Nhật Quỳnh (18-01-2011, 10:39 am), THANH LIÊM (27-07-2011, 09:52 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:26 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 27-06-2010, 07:11 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Xin cảm ơn hai bạn Trần Thị Lợi và Phạm Nhật Quỳnh đã ghé thăm trang thơ
và cho thêm những bài thơ thú vị.

Bạn Trần Thị Lợi đã viết:
Mối hàng ghìm giữ cho nhau
Về hưu mới mở SÂN SAU thu về
đã vạch thêm một cách làm ăn của những kẻ bất lương. Và

"Mạnh vì gạo, bạo vì tiền"
Hay vì kẻ cậy lực quyền ra tay.
Đúng như cụ Nguyễn Du đã viết:
Trong tay đã sẵn đồng tiền
Dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì!

Bạn Nhật Quỳnh ơi! Bài thơ của bạn thật là dí dỏm đó. Câu hỏi mà bạn đưa ra
, đã được bạn giải thích rõ ràng, không ai ngờ người được xem là sạch sẽ nhất trên đời
lại có bàn tay bẩn nhất, còn bẩn hơn cả bàn tay ông hàng bánh:
Bàn tay buôn bán thật thà
Tay ông chỉ biết nhận quà người đau (ốm)

Cảm ơn hai bạn rất nhiều
Góp thêm những điều dí dỏm hay ho
Thơ Vui cùng góp sức vô
Tiếng cười sảng khoái dành cho mọi người!
NĐT


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (27-06-2010, 07:14 am), Khuê Nguyên (25-12-2010, 09:44 pm), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:13 pm), KeMatLanh (11-01-2011, 08:51 pm), Nhật Quỳnh (18-01-2011, 10:39 am), THANH LIÊM (27-07-2011, 09:53 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:26 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 29-06-2010, 04:14 pm 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Hình ảnh

NHÀ SIÊU MỎNG

Nhà ông ở sát mặt đường
Có mỗi bức tường ba mét rưỡi cao
Nhà ông có cửa ra vào
Suốt ngày đóng kín, khi nào mở đâu!
Nhà ông nửa mét chiều sâu
Xây tường gần hết, còn đâu mà vào!
Hỏi rằng duyên cớ vì sao
Những nhà "siêu mỏng" bấy lâu còn nhiều?
NĐT


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (30-06-2010, 03:45 pm), Trần Vi Thông (04-07-2010, 09:22 am), MaiMo (12-08-2010, 09:15 am), Hồng Minh (15-10-2010, 08:07 am), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:14 pm), THANH LIÊM (27-07-2011, 09:54 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 30-06-2010, 01:36 pm 
Nhật Quỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:03 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 12:33 am
Bài viết: 2851
Đến từ: Quận 6 - TPHCM
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 2017 lần
Được cảm ơn:
4296 lần trong 1962 bài viết
 
.

Hình ảnh



NHÀ SIÊU MỎNG

Cái nhà siêu mỏng xóm tui
Mới vừa trông thấy giật lùi lại ngay
Vì sợ họa gửi tai bay
Gió lùa sập xuống đè ngay thân mình
Nhìn thì thấy cũng xinh xinh
Chiều dài mét rưởi mới nhìn tưởng ngang *
Chiều ngang ba mét dàn ngang
Nhưng mà nó phải tiếng mang chiều dài
Nhà siêu mỏng chuyện khôi hài
Trong thành phố đâu chỉ vài cái đâu
Thế mà lợi ích dài lâu
Mặt tiền buôn bán tưởng đâu thường à
Chất hàng lên tận lầu ba
Cầu thang đâu có dể mà chuyển đây
Chủ nhà sáng kiến thật hay
Ròng rọc có thể câu ngay đấy mà
Nó câu luôn cả chủ nhà
Cứ nắm ròng rọc thế là lên trên
Hàng hóa để dưới mình ên
Yên tâm chủ cứ trùm mền ngủ ngon
Một ngày đứng bán *mỏi mòn
Đến chiều tiền đếm cũng non ...triệu đồng
Không nhà mỏng, đất để không
Mỗi tháng đừng có mà trông (dư) cây vàng.

Nhật Quỳnh

*Chiều dài ngắn quá biến thành chiều ngang, và ngược lại
*Không có chổ để ngồi nên cứ đứng bán hàng suốt ngày





Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Nhật Quỳnh cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (30-06-2010, 03:45 pm), Trần Vi Thông (04-07-2010, 09:21 am), Nguyễn Đức Tùy (31-07-2010, 08:24 am), MaiMo (12-08-2010, 09:14 am), Hồng Minh (15-10-2010, 08:09 am), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:15 pm), THANH LIÊM (27-07-2011, 09:57 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:27 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 02-07-2010, 07:47 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Xin cảm ơn bạn Phạm Nhật Quỳnh đã cho thêm một ví dụ về nhà "siêu mỏng".
Quả thật đây là một vấn đề tồn tại ở nhiều nơi mà ngành xây dựng cần khắc phục.

Thành phố hiện đại của ta
Không thể tồn tại những nhà quá "siêu"
Một là "siêu bé tí teo"
Hai là "siêu mỏng" dài nhiều ít ngang
Nếu ở thì chẳng an toàn
Chỉ vì còn đất nên làm thế thôi
Phải nên kiên quyết thu hồi
Cho thành phố đẹp sáng ngời văn minh!
NĐT


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (02-07-2010, 07:48 am), Trần Vi Thông (04-07-2010, 09:19 am), MaiMo (12-08-2010, 09:14 am), Hồng Minh (15-10-2010, 08:09 am), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:15 pm), THANH LIÊM (27-07-2011, 09:58 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:27 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 02-07-2010, 07:59 am 
Trần Thị Lợi
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-05-2010, 08:12 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 10:37 am
Tuổi: 63
Bài viết: 10050
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 27759 lần
Được cảm ơn:
20550 lần trong 7487 bài viết
 
MƯỜI CÂU TỨC CẢNH
Trăng già treo ngược thành non
Tiền chùa xoay được nên còn say sưa
Mặc trời lúc nắng, lúc mưa
Chưa được biệt thự thì chưa muốn về
Đêm ngày hội họp lê thê
Phong bì cứ nhận, khen, chê mặc người
Tiền khóc, tiền mếu, tiền cười
Lương hưu không đủ thì ngồi bơm xe
Dẻo mồm, nói khéo thì nghe
Vay tiền biếu kẻ nhăm nhe bán mình
Giúp con biết mấy công trình
Đem nhà thế chấp nên mình trắng tay
Phải đâu đạn lạc, tên bay
Triệu đô cá cược, vào ngay hỏa lò
Sập cầu dân phải đi đò
Đắm thuyền mặc kệ đôi bờ kêu la
Sân sau của sếp là nhà
Nhà sau của sếp, mấy tòa ngoại ô
Công bằng đợi đến khi mô?
Công, tư lẫn lộn; tư vồ hết công.
TTL


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Trần Thị Lợi cho bài viết này:
Trần Vi Thông (04-07-2010, 09:18 am), Phong Trần (05-07-2010, 10:47 am), Nguyễn Đức Tùy (19-07-2010, 02:44 pm), MaiMo (12-08-2010, 09:14 am), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:15 pm), Nhật Quỳnh (18-01-2011, 10:43 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:27 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 02-07-2010, 08:03 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
CHUYÊN NHỎ TRÊN MÁY BAY

Cô tiếp viên ngoại quốc
Mời khách dùng "coffee"*
Ông lắc đầu bảo "tea"**
Cô tiếp viên mỉm cười
Rồi thong thả bước đi
Bà ngồi cạnh thắc mắc:
-Sao ông lại đòi "ti"?
NĐT
*coffee" (cà fê) Tiếng Anh đọc là "Co-phi"
**Tea (chè) đọc là "thi"


CHUYỆN TRÊN TÀU HOẢ
(Chàng thanh niên đang nghe đện thoại)

-Em nghe tiếng nói giọng thanh thanh
Chắc có cô nào ngồi với anh?
-Em đừng nghĩ thế oan anh quá
Đấy là tiếng của cô bán chanh
Anh đang ngồi với ông già đây chứ
Em ơi! Đừng có nghi ngờ anh!
NĐT


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (02-07-2010, 08:19 am), MaiMo (12-08-2010, 09:13 am), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:16 pm), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:27 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 04-07-2010, 08:22 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Bạn Trần Thị Lợi đã góp thêm "Mười câu tức cảnh"
nói về những ông quan tham.
Cảm ơn bạn đã nhiệt tình góp vui.
Tôi xin chép lại bài thơ "NẠN THAM NHŨNG" họa bài thơ "CÁI LƯỠI BÒ"
của nhà thơ Trần Vi Thông để minh họa thêm nhé!

CÁI LƯỠI…BÒ !
Trần Vi Thông

“Cái lưỡi bò” kia, quả khó lường !
Biển đông “liếm” hết, chẳng đâu chường
Ý đồ toan tính suy trăm kế
Tham vọng mưu mô nghĩ vạn đường
Hữu nghị kiểu này…trông quá chán !
Bạn bè cách ấy…ngó sao thương ?
Lòng tham quả thật là vô đáy
Biến hóa coi chừng...miệng hóc xương!
VỊT HỒNG

NẠN THAM NHŨNG
(Họa thơ "Cái Lưỡi Bò" của Trần Vi Thông)

Tham nhũng ngày nay thật khó lường
Ở đâu cũng có chẳng đâu chường
Moi tiền nhà nước tìm trăm cách
Lấy bạc người dân kiếm vạn đường
Rút ruột công trình như kẻ cắp
Bán mua dự án tựa gian thương
Quan tham ô lại không trừ hết
Đất nước bao giờ được thịnh xương.
N.Đ.T



Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Vi Thông (04-07-2010, 09:22 am), Trần Thị Lợi (04-07-2010, 09:27 am), MaiMo (12-08-2010, 09:13 am), Hồng Minh (15-10-2010, 08:10 am), Lê Minh Dung (01-01-2011, 08:16 pm), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:27 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 189 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.332s | 95 Queries | GZIP : Off ]