Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Vui:

Chỉ họa thơ, không bình luận bằng văn xuôi tại đây nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 75 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 19-08-2010, 05:39 am 
ylieu11
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-07-2010, 01:02 pm
Lần ghé thăm trước: 14-03-2012, 08:44 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn:
403 lần trong 120 bài viết
 

Thơ vui : ylieu11


Em đi

Thương nhau vì nghiã em ơi
Anh đây rất muốn sống đời với em
Quay lưng ngoảnh mặt không thèm
Em đi chăng lẽ trống kèn trổi ư ?

Bên nhau từ ấy đến chừ
Ân tình sao nỡ giả từ thế kia
Thôi đành lập một tấm bia
Ghi tên hai đứa trông kìa- đẹp không ?

ylieu11


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn ylieu11 cho bài viết này:
aoanh (23-01-2012, 07:02 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 19-08-2010, 08:22 pm 
ylieu11
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-07-2010, 01:02 pm
Lần ghé thăm trước: 14-03-2012, 08:44 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn:
403 lần trong 120 bài viết
 
Tình phụ

Mỗi người có một con tim
Kẻ tôi thương mến giống in bóng tròn
Lớn rồi đâu phải trẻ con
Bao lời thề ước nay còn gì đâu

Chàng như con sóng bạc đầu
Reo vui bởn cợt mạn tàu rồi tan
Thuyền tình chưa kịp hỏi han
Duyên em vỡ mộng hoang tàn xác xơ

Bởi vì dại dột ngu ngơ
Sầu buông trái đắng hững hờ em mang
Trách người tình phụ lòng lang
Như ong hút nhụy vội vàng rồi bay

ylieu11


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn ylieu11 cho bài viết này:
aoanh (23-01-2012, 07:03 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 20-08-2010, 07:54 am 
vietha
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 04:36 pm
Lần ghé thăm trước: 17-02-2012, 01:32 pm
Bài viết: 532
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1276 lần
Được cảm ơn:
1421 lần trong 468 bài viết
 
GỬI BẠN !

Đã lâu mới ghé trang thơ
Đọc xong lòng dạ ngẩn ngơ thế nào
Bạn ơi buồn bã gì sao?
Mà giọng thơ vấn vương bao nỗi niềm
Cuộc đời vẫn thế dịu êm
Vui lên bạn nhé cho tim bớt sầu!
20.8.2010.Việt Hà


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vietha cho bài viết này:
Minh Tâm (20-08-2010, 08:22 pm), aoanh (23-01-2012, 07:03 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 20-08-2010, 08:19 pm 
ylieu11
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-07-2010, 01:02 pm
Lần ghé thăm trước: 14-03-2012, 08:44 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn:
403 lần trong 120 bài viết
 
vietha đã viết:
GỬI BẠN !

Đã lâu mới ghé trang thơ
Đọc xong lòng dạ ngẩn ngơ thế nào
Bạn ơi buồn bã gì sao?
Mà giọng thơ vấn vương bao nỗi niềm
Cuộc đời vẫn thế dịu êm
Vui lên bạn nhé cho tim bớt sầu!
20.8.2010.Việt Hà



Treo chơi

Đọc xong lòng dạ ngẩn ngơ (?)
Y Liêu già yếu lờ vờ thế đâu:

Có người con gái tình sâu
Bị người bội phản âu sầu xót xa
Nhờ mình diễn đạt thơ ca
Đóng vai người nữ kêu la hận chàng
Trách người tình phụ lòng lang
Như ong hút mật vội vàng bay nhanh…

Thơ vui gởi gắm tốc hành
Tình tơ cột chặt để dành treo chơi

ylieu11


Cám ơn Việt Hà có dạ quan hoài; quả thật có người con gái tuổi hàng con cháu nhờ đặt thơ; bài thơ trên mình hoàn thành theo ý và đã gởi nàng ấy rồi. ylieu11


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn ylieu11 cho bài viết này:
vietha (21-08-2010, 03:42 pm), aoanh (23-01-2012, 07:03 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 21-08-2010, 01:12 pm 
vietha
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 04:36 pm
Lần ghé thăm trước: 17-02-2012, 01:32 pm
Bài viết: 532
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1276 lần
Được cảm ơn:
1421 lần trong 468 bài viết
 
ĐỜI CÒN DÀI! GIAI CÒN NHIỀU!

Gửi người con gái yếu mềm
Lòng đang đau đớn nỗi niềm gửi trao
Xót xa thay phận má đào
Tim trao nhầm chỗ máu trào đắng cay!

Bạn ơi xích lại gần đây
Có vài "bí kíp" mình bày cho nha
Trót làm thân phận đàn bà
Xin đừng nhẹ dạ kẻo nhà nát tan

Lỡ gặp tay đểu " X-MAN"
Bỏ ngay thứ ấy chớ than van gì
Đàn ông đích thực thiếu chi
Ta chọn người tốt tức thì thay luôn

Lạc quan lên nhé đừng buồn
Xóa ngay thù hận, tâm hồn sáng tươi
Cho mình số điện bạn ơi
Để mình tư vấn, thấy đời thêm yêu!

Vài dòng gửi bạn Y Liêu
Mong sao cô ấy sớm chiều vui hơn!

21.8.2010. Việt Hà


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vietha cho bài viết này:
Minh Tâm (21-08-2010, 05:16 pm), ylieu11 (22-08-2010, 12:23 pm), aoanh (23-01-2012, 07:04 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 22-08-2010, 12:22 pm 
ylieu11
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-07-2010, 01:02 pm
Lần ghé thăm trước: 14-03-2012, 08:44 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn:
403 lần trong 120 bài viết
 
vietha đã viết:
ĐỜI CÒN DÀI! GIAI CÒN NHIỀU!

Gửi người con gái yếu mềm
Lòng đang đau đớn nỗi niềm gửi trao
Xót xa thay phận má đào
Tim trao nhầm chỗ máu trào đắng cay!

Bạn ơi xích lại gần đây
Có vài "bí kíp" mình bày cho nha
Trót làm thân phận đàn bà
Xin đừng nhẹ dạ kẻo nhà nát tan

Lỡ gặp tay đểu " X-MAN"
Bỏ ngay thứ ấy chớ than van gì
Đàn ông đích thực thiếu chi
Ta chọn người tốt tức thì thay luôn

Lạc quan lên nhé đừng buồn
Xóa ngay thù hận, tâm hồn sáng tươi
Cho mình số điện bạn ơi
Để mình tư vấn, thấy đời thêm yêu!

Vài dòng gửi bạn Y Liêu
Mong sao cô ấy sớm chiều vui hơn!

21.8.2010. Việt Hà


Ra tuồng

Khen thay nữ tính ghê ta
Có nhiều” bí kíp”thật là cao tay
Đem ra truyền bá dạy bày
Hang cùng ngõ hẽm râu mày sợ luôn

Giá mình là một con buôn
Đầu cơ tích trử ra tuồng đấy nha
Liền ông hết sợ quan bà
Đem ra mình bán thế là lên hương.

Ylieu11


( Đã chuyển thơ của Việt Hà cho Thuong115 ) Xin thay mặt thuong115 cám ơn nhiều nha.


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn ylieu11 cho bài viết này:
vietha (22-08-2010, 07:36 pm), aoanh (23-01-2012, 07:04 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 24-08-2010, 08:35 am 
ylieu11
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-07-2010, 01:02 pm
Lần ghé thăm trước: 14-03-2012, 08:44 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn:
403 lần trong 120 bài viết
 
Xin can

Nhất bộ nhất bái...xin can
Vì ta đâu phải Đinh San đâu mà
Ăn xôi chịu đấm cũng là
Một phường bị thịt thật là thê lương

Cho dù hoạn nạn tai ương
Xẻo da banh thịt, còn xương cũng đành
Vận mạt ngủ chiếc chiếu manh
Đói cơm rách áo, thì anh chẳng sờn

Gia phong giữ lấy khói hương
A ha, không thể giống phường ăn xin
Người ơi xin hãy cứ tin
Kể cả âm phủ,cũng kinh anh mình

ylieu11


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn ylieu11 cho bài viết này:
aoanh (23-01-2012, 07:05 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 25-08-2010, 05:36 am 
ylieu11
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-07-2010, 01:02 pm
Lần ghé thăm trước: 14-03-2012, 08:44 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn:
403 lần trong 120 bài viết
 
Nẽo đường khó tả

Rượu thịt ta đã sẵn sàng
Xin mời nâng chén khai màn trăm năm
Uống đi chớ có băn khoăn
Một ly, ly nữa_ ai ngăn mình nào

Có say thì cũng chả sao
Trời đất nghiêng ngữa trăng cao ta mời
Chị Hằng vui vẻ cùng xơi
Nhâm nhi chút đỉnh cho vơi nỗi buồn

Rượu tiên thuốc thánh mượn hồn
Trần gian bể khổ ai khôn bây giờ
Một chiều giấc ngủ lơ mơ
Tử thần khẻ gọi chần chờ được chăng

Liệu rằng mình được nói năng
Miệng mồm há hốc hàm răng cứng đờ
Nẽo đường khó tả_ đang chờ
Sự thật như thế sờ sờ đến ngay

ylieu11


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn ylieu11 cho bài viết này:
aoanh (23-01-2012, 07:05 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 27-08-2010, 05:57 am 
ylieu11
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-07-2010, 01:02 pm
Lần ghé thăm trước: 14-03-2012, 08:44 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn:
403 lần trong 120 bài viết
 
Tình Tang

Tình Tang xin nhắn cùng nàng
Nầy anh không muốn ở hàng thứ tư
Nàng nói anh cũng ậm ừ
Cho qua sự việc bây chừ tính sao

Yêu mà như thể nhảy sào
Không thích yêu nữa thì trao cho ngưởi
Kiểu nầy chẳng thể nói chơi
Tình tứ mà được xếp đời thứ tư

Thật tình gìn giữ khư khư
Thất tình thứ bảy,anh chừ hết gân
Trử tình anh nhảy vào sân
Mệt khờ mỏi gối ,thì lần nầy thôi

Nàng ơi xí oắch hết rồi
Cho anh nghĩ với,nằm ngồi hết oai
Em mà lấy vội chồng ngoài
Ấy là vội vả,tội là ngoại hôn

Nếu em có đức có nhơn
Nội hôn trong nước,có hơn không nào
Em ơi vội vã vậy sao
Yêu xong rồi bỏ,leo rào tình tang !

ylieu11


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn ylieu11 cho bài viết này:
vietha (05-09-2010, 10:34 am), luxiphe (26-12-2010, 07:53 pm), KeMatLanh (16-01-2011, 04:04 pm), aoanh (23-01-2012, 07:05 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 28-08-2010, 12:07 pm 
ylieu11
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-07-2010, 01:02 pm
Lần ghé thăm trước: 14-03-2012, 08:44 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn:
403 lần trong 120 bài viết
 
Vén rào

Lên mạng không chịu gọi anh
Em thương kiểu ấy anh đành chịu thôi
Nhắn tin gởi môt vài lời
Tha hồ nói chuyện em tôi hết mình

Sao không suy tính cho tinh
Đồ sành dễ vỡ,tình mình sao đây
Trên trời còn mấy áng mây
Anh đang buồn quá ,ơi nầy tính sao

Chờ em biết đến lúc nào
Hai ta vén được bức rào cách ngăn

ylieu11


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn ylieu11 cho bài viết này:
vietha (05-09-2010, 10:34 am), luxiphe (26-12-2010, 07:51 pm), aoanh (23-01-2012, 07:05 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 30-08-2010, 09:48 am 
ylieu11
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-07-2010, 01:02 pm
Lần ghé thăm trước: 14-03-2012, 08:44 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn:
403 lần trong 120 bài viết
 
Cuối chiều

Già khọm khú đế em ơi
Lang thang mỏi gối cuộc đời còn tươi
Nếu em chấp bước nối đuôi
Anh đây chẳng ngại chín muồi còn cương

Vậy em có dám muốn thương
Đừng để mai một giữa đường xấu anh
Chúng mình sánh bước song hành
Bên nhau tay nắm yên lành ấp yêu

Cho dù bóng xế cuối chiều
Dáng đi nghiêng ngữa gắng liều vì em

ylieu11


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn ylieu11 cho bài viết này:
vietha (05-09-2010, 10:34 am), luxiphe (26-12-2010, 07:50 pm), aoanh (23-01-2012, 07:06 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 05-09-2010, 08:04 am 
ylieu11
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-07-2010, 01:02 pm
Lần ghé thăm trước: 14-03-2012, 08:44 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn:
403 lần trong 120 bài viết
 
Son sắt

Nếu mình thật dạ đá vàng
Tin nhau xin cứ vững vàng tin nhau

Thề nguyền trước cũng như sau
Đừng nghi nghĩ ngợi cho đau lòng nầy

Tình mình đó cũng như đây
Một lòng son sắt sum vầy mới cam

Ylieu11


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn ylieu11 cho bài viết này:
vietha (05-09-2010, 10:34 am), luxiphe (26-12-2010, 07:49 pm), aoanh (23-01-2012, 07:06 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 08-09-2010, 10:00 am 
ylieu11
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-07-2010, 01:02 pm
Lần ghé thăm trước: 14-03-2012, 08:44 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn:
403 lần trong 120 bài viết
 
Đất cày

Đi tìm đám đất để cày
Rảo chân kiếm khắp bao ngày mà chưa
Thấy em có mảnh nhỏ vừa
Để hoang cỏ mọc giữa chừa chút ao

Anh muốn đặt cọc nhảy vào
Em có muốn bán hãy rao một lời
Sẵn sàng anh nhận em ơi
Ít nhiều thêm bớt không hời đâu nha

Ylieu11


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn ylieu11 cho bài viết này:
vietha (08-09-2010, 10:35 am), luxiphe (26-12-2010, 07:49 pm), aoanh (23-01-2012, 07:06 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 09-09-2010, 06:11 pm 
ylieu11
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-07-2010, 01:02 pm
Lần ghé thăm trước: 14-03-2012, 08:44 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn:
403 lần trong 120 bài viết
 
Của vô giá

Anh đây bốn mùa dạo quanh chợ
Sá chi sự nhờ cậy em yêu
Sớm hôm ấp ủ nương chiều
Không lẽ sự cỏn con anh chối

Hay là sợ mấy bà đưa lối
Giới thiệu cho làm mối đưa đò
Hãy yên lòng đừng nghĩ quanh co
Câu cửa miệng hẹn hò đừng ngại

Hay là sợ mấy bà hám lãi
Sẽ cùng anh nhéo má kéo tay
Đừng lo tất cả những điêù này
Nhất quyết chẳng táy may gì cả

Được chưa nào em yên chí thỏa
Của còn đây thất thoát đâu mà
Nhẹ nhàng đi đừng có kêu ca
Của vô giá vẫn còn em ạ

Ylieu11


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn ylieu11 cho bài viết này:
vietha (09-09-2010, 08:02 pm), luxiphe (26-12-2010, 07:48 pm), aoanh (23-01-2012, 07:06 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 13-09-2010, 03:27 pm 
ylieu11
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-07-2010, 01:02 pm
Lần ghé thăm trước: 14-03-2012, 08:44 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn:
403 lần trong 120 bài viết
 
Thơ thẩn

Thẩn thơ thơ thẩn chẳng có tiền
Phát hoảng phát khùng thật đão điên
Lúng ta lúng túng buồn nẫu ruột
Tả tơi tơi tả nỗi niềm riêng

Phất phơ phất phưởng bụng phát phiền
Cù bơ cù bất cố ráng quên
Túc ta túc tắc cơn gió nhẹ
Cắc ca cắc cớ muốn thành tiên

Ylieu11


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn ylieu11 cho bài viết này:
luxiphe (26-12-2010, 07:46 pm), aoanh (23-01-2012, 07:06 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 14-09-2010, 03:32 pm 
ylieu11
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-07-2010, 01:02 pm
Lần ghé thăm trước: 14-03-2012, 08:44 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn:
403 lần trong 120 bài viết
 
HOÁN VỊ ........................................... ĐỪNG NGHĨ NGÔNG

Anh thích làm phụ nữ......................... Em đừng nói lông bông
Thì em làm đàn ông........................... Anh luôn vẫn đàn ông
Anh muốn là tử tội............................. Anh không là tử tội
Thì em làm cái gông.......................... Để em phải mang gông

Em không còn đi chợ...........................Đàn ông mà đi chợ
Em không còn nấu ăn......................... Sẽ bị hớ rất nhiều
Em không cần trăn trở........................ Em tự tại phiêu diêu
Em không cần lăng xăng..................... Dẫu cho là của nợ

Em không còn ủi áo............................ Em đừng có bát nháo
Em không còn giặt khăn...................... Giặt áo lại giủ khăn
Anh không ngồi đọc báo...................... Em cứ nằm đọc báo
Anh hết ngồi run chân........................ Anh sẽ đắp giùm chăn

Đọi chờ nhường anh hết..................... Chợ búa anh rành hết
Ngồi quán dành cho em...................... Đầu làng đến cuối chợ
Em không thèm mõi mệt.................... .Chẳng sai sót chổ nào
Em không còn hom hem...................... Em đừng lo cho mệt

Nhà cửa nhường anh dọn .................. Nhà cửa anh dọn được
Em ngồi xem ti vi .............................. Cửa trước và ngỏ sau
Con học anh đưa đón......................... Chạy xe anh lái tốt
Em ngồi nhậu tì tì ............................. Em ti vi con đi học

Lau chùi và chén bát.......................... Cái việc rửa chén bát
Em cũng nhường cho anh................... Có ăn thì phải làm
Lúc em ngồi hóng mát....................... Viêc ấy anh sẽ kham
Thì anh đi nấu canh .......................... Em cứ lo hóng mát

Em không cần điểm trang ..................Không phải anh nhút nhát
Anh không cần sĩ diện........................ Tại yêu vợ thương con
Em không còn hoang mang................ Nên anh cố lo tròn
Anh không cần đặt chuyện................. Để đêm về quyến luyến

Em đi nhậu về khuya ...................... Em đừng mong kiếm chuyện
Để cho anh chờ cửa ......................... Anh cài cửa tắt đèn
Em không cần bắt đền....................... Anh ngủ sớm đã quen
Anh khỏi lo thất hứa......................... Em ngồi ngoài muỗi đốt

Chỉ tại anh ước ao...........................- Chỉ tại em muốn tốt
Thời gian quay trở lại....................... Đổi lốt làm đàn ông
Anh nghĩ em đành sao?..................... Chẳng có cửa làm chồng
Để anh làm phận gái!....................... Đừng nghĩ ngông em ạ

.............. Tây Thi ............................... ylieu11


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn ylieu11 cho bài viết này:
vietha (14-09-2010, 04:04 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 17-09-2010, 02:52 pm 
ylieu11
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-07-2010, 01:02 pm
Lần ghé thăm trước: 14-03-2012, 08:44 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn:
403 lần trong 120 bài viết
 
Rã rời

Đường dài mỏi gối lưng còng
Súng mà không đạn đừng hòng qua truông
Còn chi thao thức đêm trường
Ôi thôi phận bạc hết đường làm ăn

Trời chiều vóc hạc gầy nhăn
Biết làm sao nhĩ than rằng hỡi ôi
Trăng tà bóng xế thì thôi
Bao năm chinh chiến nổi trôi cuối đường

Tình rằng bất nghĩa vô phương
Da mồi tóc bạc lẽ thường bạn ơi
Duyên xưa kỷ niệm để đời
Cho xong một kiếp rã rời tay chân

Ylieu11


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn ylieu11 cho bài viết này:
vietha (17-09-2010, 03:35 pm), luxiphe (26-12-2010, 07:43 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 20-11-2010, 03:52 pm 
ylieu11
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-07-2010, 01:02 pm
Lần ghé thăm trước: 14-03-2012, 08:44 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn:
403 lần trong 120 bài viết
 
Tết Tây

Tết Tây đâu phải tết ta
Tặng bài thơ mới còn ca nỗi gì
Ghét anh thì anh bỏ đi
Để em ở lại,làm gì nhau đây
Em nằm để ngỏ phây phây
Gió vào thăm viếng,lòng đầy xót xa
Người ta dệt gấm thêu hoa
Còn em tức tối,lệ nhoà hoen mi
Đắng cay từ lúc anh đi
Cõi lòng đau xót,,tại vì đa đoan

ylieu11


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn ylieu11 cho bài viết này:
luxiphe (26-12-2010, 07:42 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 21-11-2010, 04:13 pm 
ylieu11
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-07-2010, 01:02 pm
Lần ghé thăm trước: 14-03-2012, 08:44 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn:
403 lần trong 120 bài viết
 
Bỏ qua

Cái chi cứng cứng cong cong
Giải quyết được việc là xong thồi mà
Bằng không nào có ai tha
Vài ly rượu đế < thế nà thế nao>

Trong lòng dù có ước ao
Của chìm không có lẽ nào ai cho
Tiền nổi chẳng có chất kho
Thôi đành chịu trận,ngủ khò, bỏ qua

Ylieu11


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn ylieu11 cho bài viết này:
luxiphe (26-12-2010, 07:41 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 26-12-2010, 04:59 pm 
ylieu11
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-07-2010, 01:02 pm
Lần ghé thăm trước: 14-03-2012, 08:44 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn:
403 lần trong 120 bài viết
 
CUỐI CHIỀU

Già khọm khú đế em ơi
Lang thang mỏi gối cuộc đời còn tươi
Nếu em châp bước nối đuôi
anh đây chẳng ngại chín muồi còn cương
Vậy em có dám muốn thương
Đừng để mai một giữa đường xấu anh
Chúng mình sánh bước song hành
Bên nhau tay nắm yên lành ấp yêu
Cho dù bóng xế cuối chiều
Dáng đi nghiêng ngữa gắng liều vì em

ylieu11 Nov 2007


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn ylieu11 cho bài viết này:
luxiphe (26-12-2010, 07:40 pm), aoanh (23-01-2012, 07:06 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 30-12-2010, 02:00 pm 
ylieu11
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-07-2010, 01:02 pm
Lần ghé thăm trước: 14-03-2012, 08:44 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn:
403 lần trong 120 bài viết
 
Hình ảnh

Một mình chứa đủ âm dương
Chẳng lo bát nháo như phường thế nhân
Dù cho thiên địa xoay vần
Tự cung tự cấp đâu cần đến ai


Sửa lần cuối bởi ylieu11 vào ngày 31-12-2010, 01:28 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn ylieu11 cho bài viết này:
aoanh (23-01-2012, 07:07 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 30-12-2010, 02:17 pm 
ylieu11
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-07-2010, 01:02 pm
Lần ghé thăm trước: 14-03-2012, 08:44 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn:
403 lần trong 120 bài viết
 
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn ylieu11 cho bài viết này:
aoanh (23-01-2012, 07:07 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thơ vui : ylieu11
Gửi bàiĐã gửi: 06-12-2011, 08:08 pm 
ylieu11
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-07-2010, 01:02 pm
Lần ghé thăm trước: 14-03-2012, 08:44 am
Bài viết: 191
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn:
403 lần trong 120 bài viết
 
Cũng dễ
Vàng người ta hủ chìm hủ nỗi
Rượu anh đây chìm nỗi luôn đầy
Gần bảy mươi mặt đỏ hây hây
Người ta bảo, ông già đẹp quá
Có lẽ cũng sắp thành sõi đá
Mỗi bữa ăn sặc sụa mấy lần
Thịt cá xương chẳng biết tách phân
Ai bản lãnh xin mời gánh vác
Của vào như sương mù vận mạt
Quanh năm chẳng hạt cát nào sa
Cữa nhà buồn vắng lặng hồn ma
Thôi em ạ, nhảy vào rước họa
Anh nói thế em đừng nỗi đóa
Ngước nhìn trông sao Hỏa một lần
Lòng đất mẹ chỉ mấy mươi phân
Mà cũng dễ,hỏa thiêu là xong cả
Ylieu11


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn ylieu11 cho bài viết này:
aoanh (23-01-2012, 07:07 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 75 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.385s | 85 Queries | GZIP : Off ]