Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 9 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THY LAN - THƠ THIẾU NHI
Gửi bàiĐã gửi: 30-09-2010, 08:17 pm 
Thy Lan
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-09-2009, 06:14 am
Lần ghé thăm trước: 15-03-2011, 04:49 pm
Bài viết: 358
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 3863 lần
Được cảm ơn:
1005 lần trong 266 bài viết
 

THY LAN - THƠ THIẾU NHI


KHU VƯỜN BUỔI SÁNG

Hình ảnh

Màn sương bỗng chốc tan dần
Khu vườn chợt thức, nụ hồng nở ra
Một cánh, hai cánh rồi ba
Hồng nhung đỏ thắm như là môi son
Đầu cành chim hót véo von
Ban mai nắng chiếu mảnh vườn đẹp sao
Muôn hoa đua nở ngọt ngào
Xòe tươi, cánh nở, dướn cao rập rờn
Bướm ong bay lượn nhiều hơn
Bướm hoa, ong bướm, khu vườn thắm tươi
Khế, cam, bưởi chín gọi mời
Cây xòe tán lá cho đời quả ngon....

Thy Lan



DÒNG SÔNG QUÊ EM (1)


Hình ảnh



Sông nằm uốn khúc giữa dòng
Chạy dài bất tận trong lòng quê em
Tre xanh vun vút dọc triền
Dòng sông lấp loáng, lung linh ánh vàng
Đẹp sao trong buổi hôn hoàng
Em đi hóng mát lòng càng thảnh thơi
Vô cùng trong sáng sông ơi!
Sông cùng gió hát những lời yêu thương...

Thy Lan

DÒNG SÔNG QUÊ EM (2)


Hình ảnh

Lồng lộng mênh mông như vầng trán mẹ
Tuổi thơ em đã tắm mát đùa chơi
Vui nhất là những ngày nắng đẹp
Từng đoàn tàu đánh cá ngoài khơi

Những đợt sóng nhấp nhô chạm tới
Lời mẹ vỗ về trước lúc ra đi
Nhiều khoang tàu chở đầy ắp cá
Bến cảng dang tay chào đón thuyền về

Chằng chịt nơi đây những con rạch nhỏ
Ghe và xuồng chở đầy trái cây ngon
Cả tôm cá, lao nhanh về phía chợ
Chiếc xà lan về bến cảng chậm hơn

Chiều chiều tắm mát em thầm nghĩ
Mong quê em ngày một đẹp, giàu
Sông ơi! mang nước về đây nhé!
Cho vườn cây, ruộng lúa lớn lên mau.


Thy Lan


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Thy Lan cho bài viết này:
tâm nhi (30-09-2010, 08:26 pm), Vũ Xuân Quản (30-09-2010, 09:24 pm), dohop (30-09-2010, 11:09 pm), MaiMo (01-10-2010, 08:44 pm), Minh Tâm (02-10-2010, 08:21 pm), Hàn Khiết Tâm (23-10-2010, 07:33 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THY LAN - THƠ THIẾU NHI
Gửi bàiĐã gửi: 01-10-2010, 03:11 pm 
Thy Lan
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-09-2009, 06:14 am
Lần ghé thăm trước: 15-03-2011, 04:49 pm
Bài viết: 358
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 3863 lần
Được cảm ơn:
1005 lần trong 266 bài viết
 
NÓI VỚI EM

Nói với em Hà Nội nghìn năm trước
Một lẻ mười vua ban "Chiếu dời đô"
Dáng rồng bay lượn Thăng Long cổ
Hào khí xưa còn mãi đến bây giờ

Tổ tiên ta đã có công dựng nước
Và đắp bồi cho Tổ quốc ngàn năm
Các em hãy nắm tay cùng tiến bước
Làm con ngoan, trò giỏi học thật chăm

Ngày hôm nay nước ta mừng hội lớn
Triệu triệu người giữ vững một lòng son
Làm cho đất nước ngày một tiến
Tổ quốc Việt Nam mãi mãi trường tồn


Hình ảnh

Thy Lan


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Thy Lan cho bài viết này:
MaiMo (01-10-2010, 08:44 pm), Minh Tâm (02-10-2010, 08:20 pm), Hàn Khiết Tâm (23-10-2010, 07:33 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THY LAN - THƠ THIẾU NHI
Gửi bàiĐã gửi: 02-10-2010, 05:10 pm 
Thy Lan
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-09-2009, 06:14 am
Lần ghé thăm trước: 15-03-2011, 04:49 pm
Bài viết: 358
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 3863 lần
Được cảm ơn:
1005 lần trong 266 bài viết
 
[align=center]

MỪNG THỌ BÀ NGÀY 1.10

Hình ảnh

Bà em tuổi đã bảy mươi
" Cổ lai thất thập" chỉ người tuổi cao
Dáng người nhỏ nhắn hao hao
Màu da nâu sậm điểm bao đồi mồi
Bà thường đi dạo chẳng ngồi
Quần đen áo trắng cuộc đời giản đơn
Bà hiền như thể bà tiên
Khi cười hằn nếp nhăn lên tuổi đời
Mắt bà tuy đã mờ rồi
Mọi việc làm lấy không nhờ cháu con
Bà nhai trầu vẫn thật ngon
Răng bà còn chắc, vẫn còn chắc ghê!!!!
Nghe bà kể chuyện rất mê
Hôm nay sum họp đề huề cháu con
Mong bà ngủ được, ăn ngon
Chúc bà sức khỏe như hòn núi cao.....

Thy Lan
[align]


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Thy Lan cho bài viết này:
Minh Tâm (02-10-2010, 08:21 pm), dohop (06-10-2010, 09:28 am), nga (19-10-2010, 10:29 pm), Hàn Khiết Tâm (23-10-2010, 07:33 pm), MaiMo (23-10-2010, 07:57 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THY LAN - THƠ THIẾU NHI
Gửi bàiĐã gửi: 19-10-2010, 01:50 pm 
Thy Lan
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-09-2009, 06:14 am
Lần ghé thăm trước: 15-03-2011, 04:49 pm
Bài viết: 358
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 3863 lần
Được cảm ơn:
1005 lần trong 266 bài viết
 
CHIM CÁNH CỤT VÀ BÉ

Hình ảnh

Vệ sinh đường phố sáng nay
Bé cầm bịch rác, loay hoay - chỗ nào?
Bỗng nghe có tiếng mời chào
"Cho tôi xin rác, bỏ vào nơi đây"
Tròn xoe mắt bé thơ ngây
Thấy chim cánh cụt - giơ tay bé cười
Cùng bé dọn dẹp, chim ơi!
Môi trường sạch đẹp, người người yên vui


Thy Lan


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Thy Lan cho bài viết này:
nga (19-10-2010, 10:28 pm), dohop (22-10-2010, 03:47 am), Hàn Khiết Tâm (23-10-2010, 07:31 pm), MaiMo (23-10-2010, 07:57 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THY LAN - THƠ THIẾU NHI
Gửi bàiĐã gửi: 19-10-2010, 07:21 pm 
Phạm Minh Giắng
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 26-09-2009, 01:17 pm
Lần ghé thăm trước: 25-03-2012, 02:03 pm
Bài viết: 1180
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1258 lần
Được cảm ơn:
1761 lần trong 610 bài viết
 

Hay là chim ngửi thấy mùi
Phố phường ô nhiễm giờ ui...há mồm

MG


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Phạm Minh Giắng cho bài viết này:
Thy Lan (20-10-2010, 06:36 pm), dohop (22-10-2010, 03:47 am), Hàn Khiết Tâm (23-10-2010, 07:31 pm), MaiMo (23-10-2010, 07:57 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THY LAN - THƠ THIẾU NHI
Gửi bàiĐã gửi: 20-10-2010, 06:53 pm 
Thy Lan
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-09-2009, 06:14 am
Lần ghé thăm trước: 15-03-2011, 04:49 pm
Bài viết: 358
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 3863 lần
Được cảm ơn:
1005 lần trong 266 bài viết
 
TRĂNG LÊN

Hình ảnh

Mặt trăng tròn vành vạnh
Nhô lên sau lũy tre
Vài vì sao lấp lánh
Như đom đóm lập lòe

Ánh trăng vàng dịu mát
Lan tỏa xuống con đường
Trên cành cây gió hát
Lời ngọt ngào yêu thương

Không gian yên tĩnh lạ
Chỉ còn tiếng sương đêm
Côn trùng kêu rỉ rả
Trong đất ẩm dịu hiền

Chị gió nhẹ nhàng bay
Rung rinh mấy ngọn cây
Thoang thoảng mùi hoa lý
Em yêu lắm nơi này...


Thy Lan


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Thy Lan cho bài viết này:
dohop (22-10-2010, 03:47 am), Hàn Khiết Tâm (23-10-2010, 07:32 pm), MaiMo (23-10-2010, 07:56 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THY LAN - THƠ THIẾU NHI
Gửi bàiĐã gửi: 23-10-2010, 05:49 pm 
Thy Lan
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-09-2009, 06:14 am
Lần ghé thăm trước: 15-03-2011, 04:49 pm
Bài viết: 358
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 3863 lần
Được cảm ơn:
1005 lần trong 266 bài viết
 
[align=center]

CON CHUỘT THAM LAM
Hình ảnhHình ảnh


Chuột ta gặm vách nhà
Một khe hở hiện ra
Chuột chui qua khe ấy
"Nhiều thức ăn quá xá"

Chuột ta quá tham lam
Càng ăn nó càng ham
No đến nỗi bội thực
Không đi được phải nằm

Đến sáng chuột tìm đường
Về ngôi nhà thân thương
Khe hở không lách được
Vì bụng chuột phình trương

Chuột ta nằm lăn kềnh
Rồi vừa đi vừa thở
Chú mèo mun vẫn rình
Vồ trúng ngay cái cổ

Chuột ta thật đáng chê
Tham lam vô số kể
Em đừng bắt chước chuột
"Tham thì thâm" đấy nhé!


Thy Lan/align]


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Thy Lan cho bài viết này:
Hàn Khiết Tâm (23-10-2010, 07:33 pm), MaiMo (23-10-2010, 07:55 pm), dohop (28-11-2010, 05:57 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THY LAN - THƠ THIẾU NHI
Gửi bàiĐã gửi: 23-10-2010, 07:38 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 
Cho em xin ké một bài.

Trăng tròn treo trên cao
Qua khe cửa nhìn vào
Bé đang say giấc ngủ
Trăng nhè nhẹ khẽ chào

Trăng vào trong giấc mơ
Bé đùa trên sân nhà
Quanh cha mẹ ông bà
Cùng bao nhiêu bánh mứt

Giấc mơ là đời thực
Bé ngoan nhé bé ơi!
Trăng ở trên cao vời
Sẽ từng đêm thăm bé.


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
MaiMo (23-10-2010, 07:55 pm), Thy Lan (24-10-2010, 07:26 am), dohop (25-10-2010, 05:55 am), Hồng Minh (10-11-2010, 06:46 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THY LAN - THƠ THIẾU NHI
Gửi bàiĐã gửi: 10-11-2010, 01:52 pm 
Thy Lan
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-09-2009, 06:14 am
Lần ghé thăm trước: 15-03-2011, 04:49 pm
Bài viết: 358
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 3863 lần
Được cảm ơn:
1005 lần trong 266 bài viết
 
BÃO LŨ LÀ GÌ HỞ MẸ?

Hình ảnh

Mẹ ơi! bão lũ là sao?
- Là mưa gió giật nhiều ngày đó con.
Tài sản mất hết chẳng còn
Nhà cửa bị ngập, mẹ con chia lìa
Tất cả bị nước cuốn đi
Chẳng còn lúa gạo lấy gì mà ăn?
Có thương cuộc sống khó khăn
Con ơi! hãy nghĩ việc làm nghĩa nhân
" Thương người như thể thương thân"
Cứu trợ cơm áo rất cần đó con
Mau mau gửi tấm lòng son
Giúp miền bão lũ qua cơn khốn cùng
Chung tay cứu giúp miền Trung
Vượt qua bão lũ để cùng đứng lên.


Thy Lan


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Thy Lan cho bài viết này:
Hồng Minh (10-11-2010, 06:46 pm), MaiMo (13-11-2010, 03:13 pm), dohop (28-11-2010, 05:58 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 9 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 0.944s | 45 Queries | GZIP : Off ]