Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 43 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 30-01-2012, 01:56 pm 
tôi yêu vnthidan.net
Tâm Giao
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-01-2012, 12:43 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 05:22 pm
Bài viết: 648
Đến từ: xứ Quảng
Giới tính: Nam
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 1728 lần
Được cảm ơn:
1513 lần trong 605 bài viết
 

TÌM XUÂN


Ta đi tìm mùa xuân bị lạc
Nên vô tình lỡ bước dến vườn Tiên
Chim hót,bướm bay,mây núi ảo huyền
Là sự thật hay ta đang nằm mộng?

Nàng Xuân dẫn ta vào trong động
Con tim trong ngực bỗng phập phồng
Hay bờ môi đã nhấp phải men nồng?
Để ta nhớ thương,để lòng xao xuyến
Gió ngập tràn mùi hương quyến luyến
Nốt nhạc rộn ràng, rung cảm, đê mê
Hình ảnh

Ta muốn cắn môi mình cho bớt hả hê
Ta muốn ôm nàng xuân vào trong ngực
Chốn thần tiên khiến lòng ta không dứt
Níu chân ta giữ mãi nơi này.

Ta rong chơi quên hết tháng ngày
Quên cả những buồn vui ngoài thực tại
Ta thấy mình như ngây,như dại
Bên nàng Xuân không muốn tách rời

Khi mùa xuân tràn ngập khắp đất trời
Tình yêu đến chan hòa trong nắng mới
Màu nắng hồng,màu tình yêu phơi phới
Của mùa xuân hay của rung động đầu đời.


Sửa lần cuối bởi Tâm Giao vào ngày 26-02-2012, 03:40 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Tâm Giao cho bài viết này:
Lê Hùng (30-01-2012, 02:08 pm), Nguyễn Thanh Tùng (30-01-2012, 02:10 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (31-01-2012, 09:34 am), NGỌC THUẦN (06-02-2012, 03:48 pm), giahung1980 (15-02-2012, 02:19 am), n.vthau (23-02-2012, 04:27 pm), Hansy (05-03-2012, 05:23 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 30-01-2012, 02:27 pm 
Lê Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 27-01-2012, 02:42 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:04 pm
Bài viết: 104
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 72 lần
Được cảm ơn:
198 lần trong 93 bài viết
 
Ôi mùa xuân một mùa xuân mới.
Không đợi xuân nhưng xuân vẫn tới.
Vào thi đàn năm mới tình xuân.
Thi đàn xuân người khắp xa gần.
Với trang thơ ngỏ tình bầu bạn.
Trăng đêm rằm tròn nên trăng sáng.
Đêm năm canh duyên cũ không mờ.
Năm bốn mùa mãi nhớ mùa xuân./.


LÊ HÙNG.NPL.30/01/2012


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Lê Hùng cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (30-01-2012, 02:30 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (31-01-2012, 09:35 am), Tâm Giao (31-01-2012, 12:20 pm), NGỌC THUẦN (06-02-2012, 03:48 pm), giahung1980 (15-02-2012, 02:19 am), n.vthau (23-02-2012, 04:27 pm), Hansy (05-03-2012, 05:24 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 03-02-2012, 08:36 pm 
tôi yêu vnthidan.net
Tâm Giao
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-01-2012, 12:43 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 05:22 pm
Bài viết: 648
Đến từ: xứ Quảng
Giới tính: Nam
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 1728 lần
Được cảm ơn:
1513 lần trong 605 bài viết
 
KHÓ NÓI
(tặng em kết nghĩa)

Tôi quen em vào một thu lá rụng
Tính đến nay đã được bốn thu rồi
Trước em,tôi đã có người trong mộng
Nên xem em là em gái mà thôi.

Em tôi tuổi còn rất yêu đời
Suốt ngày chỉ nghĩ đến vui chơi
Tôi mắng yêu rằng:''Bao giờ em lớn
Lo chuyện chồng con'' Em nguýt tôi.

Tôi quan tâm em hơn chính bản thân mình
Em an ủi những lúc tôi thất tình
Luôn có mặt khi tôi cần chia sẻ
Không nói gì,em chỉ lặng thinh.

Còn tôi chỉ thích chọc em cười
Làm đủ trò để khiến em vui
Anh em tôi cũng thường tranh luận
Chuyện xưa,chuyện nay,mọi chuyện trên đời.

Thế rồi em đã bước sang ngang
Chồng em-người ấy cũng chung làng
Tôi mừng cho em nên duyên chồng vợ
Em cũng giục tôi sớm lập gia đình.

Kể từ đó,tôi không gặp em
Vì chồng em tính rất hay ghen
Tôi cố tình không gặp em nữa
Không hề gọi điện,chẳng nhắn tin.

Chồng em bắt tôi hứa một điều:
''Không gặp em nữa'' Tôi buồn thiu
Trời ơi! lời hứa người quân tử
Là phải giữ lời,cấm nói điêu!

Em trách tôi vì lý do gì
Em tìm gặp,tôi tránh mặt đi?
Em bảo tôi rằng:''Anh em mình vẫn vậy
Em lấy chồng chứ đâu phải quy y.

Trời ơi! có ai hiểu giùm tôi
Đắng cay,tôi chẳng thốt nên lời
Tôi phiêu bạt khắp phương trời để em hạnh phúc
Để đời em không có bóng hình tôi...

2010




Đây là chuyện có thật của tôi. tôi và em là anh em kết nghĩa .Tình cảm trong sáng, luôn biết giữ khoảng cách. Thế mà chồng mới cưới của em ghen với tôi. Theo lời tôi hứa với chồng em,tôi không liên lạc với em đã 2 năm rồi. N2T


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Tâm Giao cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (03-02-2012, 08:40 pm), NGỌC THUẦN (06-02-2012, 03:49 pm), giahung1980 (15-02-2012, 02:19 am), n.vthau (23-02-2012, 04:27 pm), Hansy (05-03-2012, 05:24 pm), PHÚC THANH TÂM (11-03-2012, 10:08 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 08:32 pm 
tôi yêu vnthidan.net
Tâm Giao
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-01-2012, 12:43 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 05:22 pm
Bài viết: 648
Đến từ: xứ Quảng
Giới tính: Nam
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 1728 lần
Được cảm ơn:
1513 lần trong 605 bài viết
 
Hình ảnh



UỐNG RƯỢU CÙNG TRĂNG


Tay bưng bình rượu rót cho đầy
Rót rồi nâng lên với trăng gầy
Trăng ơi hãy cùng ta uống rượu
Cùng ta chìm đắm với men cay.

Chưa uống ta say tự bao giờ
Men rượu tan theo ánh trăng mờ
Trăng ơi !đừng vội lặn
Bỏ mình ta nơi đây
Rượu ơi ! đừng vội cạn
Ta uống vẫn chưa say...

Não nùng ta uống mãi tới khuya
Tan nát lòng đau, lệ đầm đìa
Gà gáy canh tư , trời sắp sáng
Trăng vàng một mảnh vẫn trên kia...


N2T


Sửa lần cuối bởi Tâm Giao vào ngày 26-02-2012, 03:44 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Tâm Giao cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (06-02-2012, 12:17 am), NGỌC THUẦN (06-02-2012, 03:49 pm), giahung1980 (15-02-2012, 02:19 am), Nguyễn-hoàng-Đạo (21-02-2012, 08:17 am), n.vthau (23-02-2012, 04:27 pm), Hansy (05-03-2012, 05:24 pm), PHÚC THANH TÂM (11-03-2012, 10:09 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 06-02-2012, 08:21 pm 
tôi yêu vnthidan.net
Tâm Giao
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-01-2012, 12:43 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 05:22 pm
Bài viết: 648
Đến từ: xứ Quảng
Giới tính: Nam
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 1728 lần
Được cảm ơn:
1513 lần trong 605 bài viết
 
[blockquote]
MƯA BỤI


Một lần đến nơi đây
Anh gặp người con gái
Khiến tim anh ngây dại
Mãi mơ một bóng hình.

Chân em cứ vô tình
Dẫm vào tim anh đó
Trái tim anh bé nhỏ
Em đánh cắp mất rồi.

Anh nhìn ra ngoài trời
Mưa bụi bay nhè nhẹ
Anh vu vơ hát khẽ
Rồi tủm tỉm một mình.

Sao em cứ vô tình
Giả vờ như không biết
Bài thơ này anh viết
Nói thay lời yêu em.

Thơ anh viết không hay
Ngôn từ không sắp đặt
Nhưng lời thơ chân thật
Đi ra từ trái tim.

Chắc là em không tin
Có tình yêu sét đánh
Em ơi! đừng né tránh
Anh yêu em chân tình.

Mà sao em lặng thinh
Hay là em suy nghĩ
Yêu anh chàng thi sĩ
Khổ cả đời đúng không?

Hà Tĩnh buổi chiều đông
Anh chào em lần cuối
Em nhòe trong mưa bụi
Anh xa em mất rồi...



HÀ TĨNH 08/12/2011

Hình ảnh [/blockquote]


Sửa lần cuối bởi Tâm Giao vào ngày 26-02-2012, 03:49 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Tâm Giao cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (07-02-2012, 02:31 am), giahung1980 (15-02-2012, 02:19 am), n.vthau (23-02-2012, 04:27 pm), Hansy (05-03-2012, 05:24 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 06-02-2012, 08:35 pm 
Lưu Thị Luyến
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 08-08-2011, 04:47 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 02:53 pm
Tuổi: 22
Bài viết: 311
Đến từ: Lạng Sơn
Giới tính: Nữ
Mình đang: Lonely
Đã cảm ơn: 131 lần
Được cảm ơn:
1250 lần trong 285 bài viết
 
nguyễn thành tâm đã viết on :
Lưu Thị Luyến đã viết on :
langdg đã viết on :

Bùi Bắc Hợp đã viết on :
LO XA
Cái … đàn cô … gái ngó hay ghê

Vác tới núi rồi lắm kẻ mê

Không khéo chuyến này Langdg mỏi gối

Đi không nổi nữa phải bò lê
Bích Duyên
*****

Cho dẫu Lão Lang phải ..."Bò lê"
Trèo lên đỉnh núi xứ Lạng quê
Vẫn không nản lòng leo tới đỉnh
Bởi tiếng đàn cô Lang chết ...Mê .
langdg.



Langdg ơi,
Nếu đã vì Xứ Lạng “chết mê”
Hỏi Lang liệu có dám bỏ quê?
“Rừng cọ đồi chè” cho người khác,
Lên Lạng tậu bò, sẽ có bê!

LTL

KHUYÊN VÀI CÂU
Xứ Lạng - vùng sơn cước thấy ghê
Đến đó ,''một đi không trở về''
Bò bê, sơn nữ đâu chẳng thấy
Coi chừng đến đó nếm ...lưỡi lê.
Thành Tâm


Nhắm Thành Tâm
Bọn nhóc nghe rừng Lạng thấy ghê
Đi xa chỉ sợ lạc lối về
Khi nào em tới “phôn” chị đón,
Chị dẫn vào rừng hái táo, lê.

LTL


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Lưu Thị Luyến cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (07-02-2012, 02:31 am), Tâm Giao (07-02-2012, 11:36 am), giahung1980 (15-02-2012, 02:19 am), n.vthau (23-02-2012, 04:27 pm), Hansy (05-03-2012, 05:24 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 08-02-2012, 06:24 pm 
tôi yêu vnthidan.net
Tâm Giao
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-01-2012, 12:43 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 05:22 pm
Bài viết: 648
Đến từ: xứ Quảng
Giới tính: Nam
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 1728 lần
Được cảm ơn:
1513 lần trong 605 bài viết
 
Nhắn Thành Tâm
Bọn nhóc nghe rừng Lạng thấy ghê
Đi xa chỉ sợ lạc lối về
Khi nào em tới “phôn” chị đón,

Chị dẫn vào rừng hái táo, lê.

LTL
GỬI LƯU LUYẾN

Dù rằng đất ''Lạng'' lắm lưỡi lê
Nhưng để cho trọn vẹn câu thề
Dẫn 10 trâu béo, TÂM tới đón
Không thì sơn nữ sẽ ''ống chề''! (hề hề)


N2T



Sửa lần cuối bởi Tâm Giao vào ngày 08-02-2012, 08:43 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Tâm Giao cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (08-02-2012, 06:44 pm), Mùa đông (15-02-2012, 01:04 am), giahung1980 (15-02-2012, 02:19 am), n.vthau (23-02-2012, 04:27 pm), Hansy (05-03-2012, 05:24 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 08-02-2012, 08:12 pm 
Lưu Thị Luyến
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 08-08-2011, 04:47 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 02:53 pm
Tuổi: 22
Bài viết: 311
Đến từ: Lạng Sơn
Giới tính: Nữ
Mình đang: Lonely
Đã cảm ơn: 131 lần
Được cảm ơn:
1250 lần trong 285 bài viết
 
nguyễn thành tâm đã viết on :
KHUYÊN VÀI CÂU
Xứ Lạng - vùng sơn cước thấy ghê
Đến đó ,''một đi không trở về''
Bò bê, sơn nữ đâu chẳng thấy
Coi chừng đến đó nếm ...lưỡi lê.
Thành Tâm

Nhắn
Thành Tâm
Bọn nhóc nghe rừng Lạng thấy ghê
Đi xa chỉ sợ lạc lối về
Khi nào em tới “phôn” chị đón,

Chị dẫn vào rừng hái táo, lê.

LTL


GỬI LƯU LUYẾN

Biết rằng xứ Lạng lắm lưỡi lê
Nhưng mà để trọn vẹn câu thề
Dẫn mười trâu béo, Tâm ra mắt
Nếu không, sơn nữ sẽ ''ống chề''!
Nghe Luyến dâng cặp ''tuyết lê''
Mang về sờ ngắm, Tâm phê tới già.
hà hà

N2T


Chào thua rồi!
Thơ phải lịch sự, thanh cao
Em viết tầm bậy, tào lao quá rồi,
Chị xin chào thua, em thôi!
LTL


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Lưu Thị Luyến cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (08-02-2012, 08:15 pm), Tâm Giao (08-02-2012, 08:43 pm), Mùa đông (15-02-2012, 01:03 am), giahung1980 (15-02-2012, 02:19 am), n.vthau (23-02-2012, 04:27 pm), Hansy (05-03-2012, 05:24 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 08-02-2012, 09:21 pm 
tôi yêu vnthidan.net
Tâm Giao
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-01-2012, 12:43 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 05:22 pm
Bài viết: 648
Đến từ: xứ Quảng
Giới tính: Nam
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 1728 lần
Được cảm ơn:
1513 lần trong 605 bài viết
 
Chào thua rồi!
Thơ phải lịch sự, thanh cao
Em viết tầm bậy, tào lao quá rồi,
Chị xin chào thua, em thôi!
LTL
GỬI LƯU LUYẾN
XIN LỖI BẠN LƯU LUYẾN NHA
MONG BẠN RỘNG LƯỢNG BỎ QUA CHO MÌNH
TẠI ĐẦU TÂM NGHĨ LINH TINH
NÓI TỤC, VIẾT BẬY, TRÁCH MÌNH TÀO LAO.
MONG LƯU LUYẾN XÓA HAI CÂU TRÊN GIÙM!
N2T


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Tâm Giao cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (09-02-2012, 02:21 am), Mùa đông (15-02-2012, 01:03 am), giahung1980 (15-02-2012, 02:20 am), n.vthau (23-02-2012, 04:27 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 10-02-2012, 07:55 pm 
tôi yêu vnthidan.net
Tâm Giao
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-01-2012, 12:43 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 05:22 pm
Bài viết: 648
Đến từ: xứ Quảng
Giới tính: Nam
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 1728 lần
Được cảm ơn:
1513 lần trong 605 bài viết
 
CHẠY TRỐN TÌNH YÊU











Níu kéo làm gì rồi người cũng ra đi
Bỏ lại sau tôi khoảng trời trống vắng
Nơi cỏ hoa và nắng
Nơi những ngày ta đã bên nhau.

Em chạy trốn tình yêu
Chạy trốn tôi về bên người ấy
Lệ tuôn nhòe trang giấy
Anh viết dòng suy nghĩ trắng đêm
Đành vậy sao em?
Em yêu tôi chỉ để quên người khác
Bên tôi, em chỉ còn thể xác
Tôi vô tình thành kẻ thế thân.
Tôi yêu em chân thành
Em đáp lại bằng trái tim băng giá
Linh hồn em toàn là sỏi đá
Bờ môi em lạnh vô hồn.
Hình ảnh
Tôi không ghen.
Vì với em tôi không là gì cả
Tôi chẳng qua chỉ là một gã
Em dựa vào trong lục cô đơn.
Thôi, em hãy đi đi
Về nơi mà em muốn đến
Nơi có người mà em yêu mến
Cầu cho em tìm được hạnh phúc riêng mình.
Còn tôi chỉ muốn sống một mình
Làm bạn với chim muông, cỏ dại
Em đã đi xin đừng quay lại
Để đừng làm thương tổn trái tim tôi...


Sửa lần cuối bởi Tâm Giao vào ngày 26-02-2012, 03:56 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Tâm Giao cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (12-02-2012, 10:43 am), Mùa đông (15-02-2012, 01:03 am), giahung1980 (15-02-2012, 02:20 am), Nguyễn-hoàng-Đạo (21-02-2012, 08:19 am), n.vthau (23-02-2012, 04:28 pm), Hansy (05-03-2012, 05:25 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 12-02-2012, 10:38 am 
tôi yêu vnthidan.net
Tâm Giao
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-01-2012, 12:43 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 05:22 pm
Bài viết: 648
Đến từ: xứ Quảng
Giới tính: Nam
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 1728 lần
Được cảm ơn:
1513 lần trong 605 bài viết
 
YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Hãy quên đi những gì trong quá khứ
Hãy xóa sạch vui buồn của hôm qua
Và yêu, và ghét hãy phôi pha
Để khổ đau lùi vào dĩ vãng.

Bởi vì ta yêu em
Tình cho đi không mong nhận lại
Bên em ta như thời ngây dại
Yêu vu vơ, giận hờn cũng vu vơ...

Ta và em
Như hai đường thẳng song song
Chỉ song hành cùng nhau nhưng không bao giờ gặp lại
Trong lòng em ta chưa từng tồn tại
Đi bên em ta như kẻ vô hình.
Hình ảnh
Trong tim ta chôn chặt mối tình
Đẹp như ánh bình minh muôn thưở
Dẫu biết rằng cố quên càng nhớ
Em sinh ra đâu phải dành cho ta.


Sửa lần cuối bởi Tâm Giao vào ngày 26-02-2012, 04:00 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Tâm Giao cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (12-02-2012, 10:41 am), Mùa đông (15-02-2012, 01:03 am), giahung1980 (15-02-2012, 02:20 am), n.vthau (23-02-2012, 04:28 pm), NuocMatMuaThu (01-03-2012, 07:53 pm), Hansy (05-03-2012, 05:25 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 13-02-2012, 07:25 pm 
tôi yêu vnthidan.net
Tâm Giao
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-01-2012, 12:43 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 05:22 pm
Bài viết: 648
Đến từ: xứ Quảng
Giới tính: Nam
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 1728 lần
Được cảm ơn:
1513 lần trong 605 bài viết
 
VỀ BÊN MẸ
Gửi má yêu của con!
Đêm nằm nghe mưa rơi bất chợt
Thương mẹ hiền cô quạnh ở miền quê
Mẹ mong con phiêu bạt sớm quay về
Về bên mẹ quây quần bên bếp lửa,
Về bên mẹ sắn, khoai đều ngon bữa
Lũ lại về trên mảnh đất miền Trung.
Thương mẹ đội mưa gió, bão bùng
Chạy chợ lo cái ăn từng bữa
Thương dáng mẹ hao gầy bên bếp lửa
Chưa một lần hết vất vả, gian lao.
Đến bây giờ con đã hiểu vì sao
Lưng mẹ cong qua chiều dấu Hỏi
Ôm mẹ vào lòng, con khẽ gọi:
Mẹ ơi!


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Tâm Giao cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (14-02-2012, 03:16 am), Mùa đông (15-02-2012, 01:03 am), giahung1980 (15-02-2012, 02:20 am), n.vthau (23-02-2012, 04:28 pm), Hansy (05-03-2012, 05:25 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 14-02-2012, 10:05 pm 
tôi yêu vnthidan.net
Tâm Giao
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-01-2012, 12:43 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 05:22 pm
Bài viết: 648
Đến từ: xứ Quảng
Giới tính: Nam
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 1728 lần
Được cảm ơn:
1513 lần trong 605 bài viết
 
BONG BÓNG XÀ PHÒNG

Bay lên không trung
Những khối cầu lung linh màu sắc
Chợt vỡ ra trước mắt
Thành muôn hại li ti
Tan vào hư vô....
Hình ảnh
Tình yêu như một hình tròn
không điểm đầu và điểm cuối
Còn chi để tiếc nuối
Tình chỉ như bong bóng xà phòng...


Sửa lần cuối bởi Tâm Giao vào ngày 26-02-2012, 04:03 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Tâm Giao cho bài viết này:
giahung1980 (15-02-2012, 02:20 am), Nguyễn Thanh Tùng (15-02-2012, 04:09 am), n.vthau (23-02-2012, 04:28 pm), NuocMatMuaThu (01-03-2012, 07:54 pm), Hansy (05-03-2012, 05:25 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 14-02-2012, 10:28 pm 
Hải âu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-04-2011, 04:16 pm
Lần ghé thăm trước: 28-04-2012, 06:57 am
Bài viết: 441
Đến từ: Tp.HCM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 429 lần
Được cảm ơn:
1302 lần trong 415 bài viết
 
Tìm xuân

Xuân thì để lại phía sau
Tóc mai đã bạc hóa mầu thời gian
Tìm xuân xuân đã nát tan
Tìm anh anh hóa gió ngàn bay xa

HA


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Hải âu cho bài viết này:
Mùa đông (15-02-2012, 01:03 am), giahung1980 (15-02-2012, 02:20 am), Nguyễn Thanh Tùng (15-02-2012, 04:08 am), n.vthau (23-02-2012, 04:28 pm), Hansy (05-03-2012, 05:25 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2012, 01:04 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
nguyễn thành tâm đã viết on :
Tặng Mùa Đông
Nghe tên đã lạnh lắm rồi
Sao đành đem giấu mặt trời nơi đâu?
Muốn làm gió thổi tan sầu
Để cho oanh, yến gặp nhau vui mừng.



MĐ chào bạn !

Bởi vì tớ thích áo bông
Thích khăn quàng cổ nón lông, vớ màu
Thích nhìn tuyết trắng trên cao
Món quà nho nhỏ, đón chào mùa vui..
_________
Hình ảnh
Chúc Bạn & Thi đàn ngon giấc nhé !


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
giahung1980 (15-02-2012, 02:20 am), Nguyễn Thanh Tùng (15-02-2012, 04:07 am), Tâm Giao (15-02-2012, 12:38 pm), n.vthau (23-02-2012, 04:28 pm), Hansy (05-03-2012, 05:25 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2012, 07:22 pm 
tôi yêu vnthidan.net
Tâm Giao
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-01-2012, 12:43 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 05:22 pm
Bài viết: 648
Đến từ: xứ Quảng
Giới tính: Nam
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 1728 lần
Được cảm ơn:
1513 lần trong 605 bài viết
 
Tìm xuân

Xuân thì để lại phía sau
Tóc mai đã bạc hóa mầu thời gian
Tìm xuân xuân đã nát tan
Tìm anh anh hóa gió ngàn bay xa
HA
''Xuân thì để lại phía sau''
"Hải Âu'' tung cánh bay vào trời xanh
Tìm anh nhưng chẳng thấy anh
Chỉ thấy ngọn sóng biển xanh bạc đầu.
N2T


Sửa lần cuối bởi Tâm Giao vào ngày 17-02-2012, 05:55 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Tâm Giao cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (15-02-2012, 07:23 pm), aoanh (15-02-2012, 11:29 pm), giahung1980 (21-02-2012, 08:26 pm), n.vthau (23-02-2012, 04:28 pm), Hansy (05-03-2012, 05:25 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2012, 10:40 pm 
tôi yêu vnthidan.net
Tâm Giao
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-01-2012, 12:43 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 05:22 pm
Bài viết: 648
Đến từ: xứ Quảng
Giới tính: Nam
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 1728 lần
Được cảm ơn:
1513 lần trong 605 bài viết
 
Hình ảnh
ANH KHÔNG MUỐN LÀM EM TỔN THƯƠNG




Nắng thu nhuộm hồng má em

Từng giọt buồn lăn trên đôi gò má

Mắt em sao buồn quá!

Nỗi buồn như gặm nhấm tim anh.

Ngước mắt lên nhìn trời thu trong xanh

Lá vàng rơi như đùa với gió

Em nép mình trong giây phút đó

Rối lòng anh như mớ tơ vò.

Biết nói gì để em hiểu đây

Khi tim anh thuộc về hình bóng khác

Hương cỏ may man mác

Đưa ta về lại ký ức xưa.

Tuổi học trò hay tắm dưới mưa

Tan học về bị ba mẹ mắng

Hay những buổi chơi trò đuổi bắt

Mãi ham chơi, quên mất đường về.

Và những lần đám cưới giả ngộ ghê

Cũng khăn trùm đầu tân nương và sính lễ

Em giả cô dâu, còn anh là chú rể

Bọn trẻ trong làng nhìn thấy chết mê.

Gói vào hành trang ký ức tuổi thơ

Anh rời quê hương lên thị thành tìm việc

Có ngờ đâu suốt mấy năm biền biệt

Em vẫn chờ, vẫn đợi tin anh.

Biết giải thích thế nào để em khỏi đau

Lời hứa ngày xưa đã nhạt nhòa trong ký ức

Đám cưới ngày xưa không thể xem là thực

Chẳng có gì để níu kéo tim anh.

Em cúi đầu, quay mặt chạy thật nhanh

Để không ai thấy mình đang khóc

Rặng liễu buồn xõa tóc

Chim trên cành cất tiếng vỗ về em.

Ngàn vạn lần cho anh xin lỗi em

Anh không muốn em tổn thương lần nữa

Trái tim anh không thể chia hai nửa

Cho hai người con gái em ơi.

Anh hận mình vì đã bội lời

Trót câu hứa ngày xưa ngây dại

Tấm chân tình này , anh xin giữ lại

Bởi anh còn một tri kỷ chưa trao...


Sửa lần cuối bởi Tâm Giao vào ngày 26-02-2012, 04:05 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Tâm Giao cho bài viết này:
aoanh (15-02-2012, 11:30 pm), Nguyễn Thanh Tùng (16-02-2012, 01:37 am), giahung1980 (21-02-2012, 08:26 pm), n.vthau (23-02-2012, 04:28 pm), Hansy (05-03-2012, 05:26 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 17-02-2012, 06:53 pm 
tôi yêu vnthidan.net
Tâm Giao
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-01-2012, 12:43 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 05:22 pm
Bài viết: 648
Đến từ: xứ Quảng
Giới tính: Nam
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 1728 lần
Được cảm ơn:
1513 lần trong 605 bài viết
 
MƯA BUỒN

Tình đôi ta đang đẹp
Bỗng dưng lại biệt ly
Anh làm gì em giận
Cớ sao em bỏ đi?

Nhớ ngày nao hai đứa
Trú mưa hiên nhà ai
Cầm tay em, anh hứa
Kiếp sau chẳng nhạt phai.

Bây giờ em quay gót
Bước đi theo người ta
Anh một mình lẻ bóng
Em nghìn trùng cách xa.

Vắng em buồn kinh khủng
Đêm nay mưa lại rơi
Khắp người anh ướt sũng
Đừng khóc nữa mưa ơi!

Mưa ngày xưa sum họp
Mưa ngày nay biệt ly
Nuốt lệ vào trong dạ
Lặng nhìn em bước đi.

Bao đêm anh cô quạnh
Bốn bức tường hoang vu
Căn phòng như nấm mộ
Lạnh lẽo và âm u.

*
Anh giật mình tỉnh dậy
Trong mưa - tiếng em về
Nhưng chỉ là giấc mộng
Đêm buồn dài lê thê.

*
Bao lần rơi nước mắt
Bao lần thức trắng đêm
Tình em , anh chôn chặt
Cố quên càng nhớ thêm.Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi Tâm Giao vào ngày 26-02-2012, 04:06 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Tâm Giao cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (19-02-2012, 11:04 am), giahung1980 (21-02-2012, 08:26 pm), n.vthau (23-02-2012, 04:28 pm), Hansy (05-03-2012, 05:26 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 19-02-2012, 08:49 am 
tôi yêu vnthidan.net
Tâm Giao
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-01-2012, 12:43 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 05:22 pm
Bài viết: 648
Đến từ: xứ Quảng
Giới tính: Nam
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 1728 lần
Được cảm ơn:
1513 lần trong 605 bài viết
 
Hình ảnh
BÊN NHAU
Tối nay anh mãi cùng em
Valentine thấy êm đềm biết bao
Môi anh âu yếm má đào
Hồn em ngây ngất tan vào tim anh
Đêm nay phong cảnh hữu tình
Hồng nhan tri kỷ càng nhìn càng say
Dường như Trái đất ngừng quay
Dành riêng vũ trụ đêm này cho ta...


Sửa lần cuối bởi Tâm Giao vào ngày 26-02-2012, 04:11 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Tâm Giao cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (19-02-2012, 11:03 am), giahung1980 (21-02-2012, 08:26 pm), n.vthau (23-02-2012, 04:28 pm), NuocMatMuaThu (01-03-2012, 07:54 pm), Hansy (05-03-2012, 05:26 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2012, 05:48 pm 
tôi yêu vnthidan.net
Tâm Giao
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-01-2012, 12:43 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 05:22 pm
Bài viết: 648
Đến từ: xứ Quảng
Giới tính: Nam
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 1728 lần
Được cảm ơn:
1513 lần trong 605 bài viết
 
LẠNH



Trời se lạnh - vắng em lòng se lạnh
Mưa buồn rơi - xa em lệ buồn rơi.
Phi cơ đưa em khuất chân trời
Còn lại sau anh khoảng lặng
Nuốt vào tim dòng lệ mặn
Em nào hay.

Em ra đi còn nợ một vòng tay
Một bờ môi, một lời thề hẹn
Những nhớ thương bấy lâu kìm nén
Vỡ òa!

Hình bóng em chưa thể xóa nhòa
Anh lật tìm ký ức
Thư còn thơm mùi mực
Sao em cứ hững hờ?

Anh thôi hết mong chờ
Còn gì đâu để nhớ
Có duyên mà không nợ
Quên người thôi.

Xa em đằng đẵng mấy phương trời
Thời gian hờ hững tháng ngày trôi...


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Tâm Giao cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (21-02-2012, 02:42 pm), giahung1980 (21-02-2012, 08:26 pm), n.vthau (23-02-2012, 04:28 pm), Hansy (05-03-2012, 05:26 pm)
Gửi bàiThis post was deleted by Tâm Giao on 21-02-2012, 08:25 pm.
Gửi bàiThis post was deleted by Tâm Giao on 21-02-2012, 08:30 pm.
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 21-02-2012, 09:13 pm 
tôi yêu vnthidan.net
Tâm Giao
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-01-2012, 12:43 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 05:22 pm
Bài viết: 648
Đến từ: xứ Quảng
Giới tính: Nam
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 1728 lần
Được cảm ơn:
1513 lần trong 605 bài viết
 
BÀI CA NGƯỜI THỢ XÂY


Sáng ngồi nhấp ngụm cà phê
Buồn cho cái nghiệp thợ nề chênh vênh
Công việc nhiều lúc bấp bênh
Nắng làm, mưa nghỉ cho nên nghèo hoài.
Cuối ngày thân thể mệt nhoài
Làm vài ly rượu, trái xoài giải khuây.
Làm công trình khắp đó đây
Ăn công trình, tối ngủ ngay công trình.
Chỉ vì cơm áo mưu sinh
Không màng nguy hiểm đu mình trên cao.
Đời thợ nề mãi khát khao
Xây cho nhà mới chạm vào mây xanh.
Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi Tâm Giao vào ngày 26-02-2012, 03:26 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Tâm Giao cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (22-02-2012, 01:56 am), giahung1980 (22-02-2012, 10:20 pm), n.vthau (23-02-2012, 04:28 pm), NuocMatMuaThu (01-03-2012, 07:55 pm), Hansy (05-03-2012, 05:26 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 22-02-2012, 10:13 pm 
tôi yêu vnthidan.net
Tâm Giao
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-01-2012, 12:43 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 05:22 pm
Bài viết: 648
Đến từ: xứ Quảng
Giới tính: Nam
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 1728 lần
Được cảm ơn:
1513 lần trong 605 bài viết
 
LÀM TRAI
Đời trai phiêu bạt muôn nơi
Đất trời ngang dọc, biển khơi tung hoành.
Chí trai danh lợi chẳng màng
Chông gai vững bước, vinh quang sẽ chờ.
Lòng trai tràn ngập ước mơ
Khát khao vươn tới những bờ bến xa.
Thân trai bốn bể là nhà
Dù cho bão táp mưa sa vẫn cười.
Làm trai đạp đất, đội trời
Đem thân nam tử chuyển dời núi sông...


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Tâm Giao cho bài viết này:
giahung1980 (22-02-2012, 10:20 pm), n.vthau (23-02-2012, 04:28 pm), Nguyễn Thanh Tùng (24-02-2012, 02:31 am), Hansy (05-03-2012, 05:26 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 23-02-2012, 09:28 pm 
tôi yêu vnthidan.net
Tâm Giao
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-01-2012, 12:43 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 05:22 pm
Bài viết: 648
Đến từ: xứ Quảng
Giới tính: Nam
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 1728 lần
Được cảm ơn:
1513 lần trong 605 bài viết
 
TA ƠI

*********



Mấy ngày qua, ghé Thi đàn
Càng ngâm thơ bạn, lòng càng ngân nga
Giật mình xem lại thơ ta
Ôi! sao rối rắm rễ cà, rễ dưa.
Mình nhìn, mình chẳng thấy ưa
Trách chi bạn hữu không vừa lòng thơ.
Ta ơi! biết đến bao giờ
Ướp hương cho chính vần thơ của mình?


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Tâm Giao cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (24-02-2012, 02:32 am), giahung1980 (29-02-2012, 10:51 pm), Hansy (05-03-2012, 05:26 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌM XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 29-02-2012, 10:24 pm 
tôi yêu vnthidan.net
Tâm Giao
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-01-2012, 12:43 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 05:22 pm
Bài viết: 648
Đến từ: xứ Quảng
Giới tính: Nam
Mình đang: Yeehaw
Đã cảm ơn: 1728 lần
Được cảm ơn:
1513 lần trong 605 bài viết
 
GHÉT MƯA
Tự dưng ta ghét trời mưa
Mưa từ buổi sáng, qua trưa rồi chiều.
Mưa làm ta nhớ người yêu
Mưa càng nặng hạt, càng nhiều tương tư.
Thả hồn với những vần thơ
Nhìn mưa nhỏ giọt hững hờ bên hiên.
Mưa trôi đi hết ưu phiền
Ta - em, đã lỡ mấy phiên chợ tình.
Đưa tay ra hững giọt tình
Trong mưa nghe tiếng tim mình gọi nhau.
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Tâm Giao cho bài viết này:
giahung1980 (29-02-2012, 10:51 pm), Nguyễn Thanh Tùng (01-03-2012, 06:33 am), NuocMatMuaThu (01-03-2012, 07:55 pm), Hansy (05-03-2012, 05:26 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 43 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Phong Trần, tuyen450 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 3.516s | 104 Queries | GZIP : Off ]