Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 392 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 02-02-2012, 12:59 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 

TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU


Thuý Ngoan viêt:

KHÁCH XUÂN
Hình ảnh
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Đầu xuân khách đến chơi nhà
Thảo nào chim khiếu hót xa, hót gần
Bước đi dè dặt bàn chân
Nép bên cánh cổng ngại ngần nhìn qua.
Người là khách phố hào hoa
Còn em gái góa cửa nhà vắng teo
Sợ người đơm đặt lắm điều
Bao năm nhốt ngọn lửa thiêu đáy lòng.
Nhà em lối nhỏ, đường vòng
Sân rêu, chân trượt - cây hồng lắm gai
Đã bao tháng rộng, ngày dài
Tránh sao miệng lưỡi người đời khen, chê.
Đường xa sao đã vội về?
Dấu chân hoa rụng lê thê nỗi buồn...
Lâm thâm ướt lá cây vườn
Mà em bão nổi… mưa tuôn trong nhà!
Hỡi người khách phố hào hoa?
21/2/2011
N.T.T.N

Hoạ vần:

ANH ĐẾN THĂM NHÀ
Ngày xuân anh đến thăm nhà
Cho tình nhích lại đường xa hoá gần.
Em ra mở cổng ngại ngần,
Nụ cười gượng gạo có phần…cách xa.
Đến rồi chẳng lẽ quay ra,
Làm em khó xử, người ta nhìn vào,
Nghĩ mình quan hệ làm sao?
Gặp em không vào…khổ lắm em ơi!
“Tránh sao miệng lưỡi người đời”
Cốt là tình cảm hai người chúng ta.
Em không trẻ, anh đã già
Gặp nhau lạnh nhạt, quay ra càng buồn.
Đầu xuân trời lạnh, mưa tuôn
“ướt lá cây vườn” ướt cả lòng anh,
Gió xuân xào xạc đầu cành
Lá già xơ xác. Lá xanh dầu dầu...
Ra về lòng nặng âu sầu,
Liệu mình làm lại từ đầu không em?
ĐPL 2012.01.30


Đầu trang
  
Có 19 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
vienphuong (02-02-2012, 01:02 am), aoanh (02-02-2012, 01:11 am), Nguyễn Thanh Tùng (02-02-2012, 01:46 am), Bùi văn Thanh (02-02-2012, 05:58 am), Công Văn Dị (02-02-2012, 06:17 am), buixuanphuong09 (02-02-2012, 06:48 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (02-02-2012, 08:16 am), Trần Hoành (02-02-2012, 10:59 am), huonggiang (03-02-2012, 04:44 am), NGỌC THUẦN (04-02-2012, 03:37 pm), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:36 am), Hồ Xuân Thu (10-02-2012, 09:13 am), giahung1980 (15-02-2012, 06:01 am), Nguyễn Hữu Thăng (16-02-2012, 07:21 pm), Phạm Văn Quyền (21-02-2012, 11:18 pm), Nguyễn-hoàng-Đạo (22-02-2012, 11:07 am), Tường Vi (27-02-2012, 07:30 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:26 pm), Tuyết Tuyết (28-02-2012, 11:56 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 02-02-2012, 06:55 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG đã viết on :
Lê Nhuệ Giang đã viết
Lê Nhuệ Giang
MẢI
Mải thương ngồng cải bên sông
Mải say mùi khói đốt đồng... ngày xưa
Mải buồn bong bóng trời mưa
Mải đam mê phút giao mùa chênh chao...
Mải yêu tay mướp quấn rào
Mải xem trăng ngả lòng vào biển xanh
Mải đau tiếng lá rời cành
Mải nghiền Thành đạt - Lợi danh... người đời.
Bạc đầu , tôi nhận ra tôi
Vác cây số phận lên trời... đợi Em!
L.N.G
Dương Đoàn Trọng họa :
MẢI
Mải tìm đò cũ bên sông
Mà ngơ ngẩn nhớ bóng hồng ngày xưa
Một tàu lá cọ che mưa
Mà lòng hai đứa như vừa sóng chao
Hoa bìm bìm tím bờ rào
Để câu thơ cứ leo vào lá xanh
Thương sao chiếc lá rời cành
Tuổi xuân rụng xuống mong manh chữ đời
Bạc đầu - em nhớ đến tôi
Tôi mong ngày ấy trên trời …gặp em
Dương Đoàn Trọng



Xin phép nối vần cùng Dương tiên sinh:

“Bác Dương thôi đã thôi rồi…”*
“Tuổi xuân rụng” vãn mới ngồi tiếc xưa.
Tiếc “tầu lá cọ che mưa”
Tiếc người tình cũ “ngẩn ngơ bóng hồng”
Tiếc con “đò cũ bên sông”
Tiếc con sáo đã sổ lồng bay nhanh.
Sao không hái lúc còn xanh,
Lá úa “rời cành… rụng xuống mong manh”?
Gương kia đã vỡ khó lành.
Chúc cho tái ngộ tinh anh cõi trời!
ĐPL 2012.01.13
* Thơ Nguyễn Khuyến


Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (02-02-2012, 07:49 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (02-02-2012, 08:19 am), Trần Hoành (02-02-2012, 10:59 am), huonggiang (03-02-2012, 04:44 am), NGỌC THUẦN (04-02-2012, 03:38 pm), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:36 am), Hồ Xuân Thu (10-02-2012, 09:13 am), giahung1980 (15-02-2012, 06:01 am), Nguyễn Hữu Thăng (16-02-2012, 07:21 pm), Phạm Văn Quyền (21-02-2012, 11:18 pm), Tường Vi (27-02-2012, 07:31 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:26 pm), aoanh (08-03-2012, 03:29 pm), Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:54 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2012, 02:37 pm 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:01 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13401 lần trong 3515 bài viết
 
GIẬT THÓT TIM!

Muốn cố quên mà lại nhớ thêm
Câu thơ ngày ấy cứ êm êm
Say trong câu hoạ tình tri kỷ
Pháo nổ Giao thừa...giật thót tim!

BXP 29.1.2012

XUÂN VỀ NHỚ TÌNH XƯA

Định quên trí nhớ lại đầy thêm
Xướng hoạ tình thơ quá dịu
êm
Nghĩa cũ kim bằng thành kỷ niệm
Xuân về lại thổn thức con
tim

ĐPL 2012.02.02

CÁI KHỔ KHÓ QUÊN!

Tình thơ xướng hoạ nhớ nhiều thêm
Dẫu cái bây giờ nó chẳng êm
Tình cảm một thời đâu dễ cắt
Vẫn còn thăm thẳm ở trong tim.

BXP 4.2.2012


Đầu trang
  
Có 16 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (04-02-2012, 02:46 pm), NGỌC THUẦN (04-02-2012, 03:38 pm), Nguyễn Thanh Tùng (04-02-2012, 03:45 pm), Công Văn Dị (04-02-2012, 09:31 pm), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:36 am), Trần Hoành (06-02-2012, 12:54 am), giahung1980 (15-02-2012, 06:01 am), giahung1980 (15-02-2012, 06:01 am), Nguyễn Hữu Thăng (16-02-2012, 07:21 pm), duyên an (18-02-2012, 09:37 am), Phạm Văn Quyền (21-02-2012, 11:18 pm), Tường Vi (27-02-2012, 07:31 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:26 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (04-03-2012, 09:57 am), huonggiang (08-03-2012, 01:57 pm), aoanh (08-03-2012, 03:30 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 12-02-2012, 08:26 pm 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:01 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13401 lần trong 3515 bài viết
 
GỬI ĐÀO PHONG LƯU

Cảm ơn đệ nhé! Phong Lưu!
Huynh buồn nên đệ gửi trêu đôi dòng
Cho huynh cười đỡ mộng mông
Nhặt từng giọt tím ra hong nắng chiều

Vẫn còn nặng một tình yêu
Vẫn còn trân giữ Ráng chiều chưa phai
Trên môi vẫn thắm nụ cười
Một tình Thu mãi trọn đời không quên

Dòng tương cứ chẩy viễn miên
Năm tám năm vẫn hướng miền xa xăm
Vẫn chưa rời cõi cát lầm
Vẫn còn trân giữ giọt thầm chưa thôi!

BXP 12.2.2012


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
giahung1980 (15-02-2012, 06:01 am), Nguyễn Hữu Thăng (16-02-2012, 07:21 pm), THANH LIÊM (17-02-2012, 01:50 pm), duyên an (18-02-2012, 09:37 am), aoanh (21-02-2012, 03:57 pm), Phạm Văn Quyền (21-02-2012, 11:18 pm), Trần Hoành (22-02-2012, 01:30 am), Tường Vi (27-02-2012, 07:31 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:26 pm), huonggiang (08-03-2012, 01:57 pm), Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:54 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 14-02-2012, 04:36 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
VALENTINE LẠI CHỜ ĐÓN EM!
Hình ảnh
Valentine đến với ai?
Riêng tôi cách biệt, xa hoài tình yêu!
Tôi say đời biết bao nhiêu,
Đời luôn “ban tặng” tôi điều đớn đau.
Nhớ xưa - “cái thuở ban đầu”
Tuổi xuân tràn ngập sắc mầu yêu đương
Lỡ sa vào mảnh tơ vương
Lưới tình quấn chặt khôn đường thoát thân.
Năm xưa - ngày của Tình Nhân,
Người yêu tôi đã bước chân sang đò.
Tôi đau đớn đến thẫn thờ,
Tưởng như chẳng thể bao giờ còn yêu.
Đời là những chuỗi trớ trêu,
Tiễn nàng buổi sáng, buổi chiều gặp em
Bom vùi bùn đất lấm lem,
Áo quần tơi tả, vết thương đầy mình.
Tôi – người y tá pháo binh
Thấy dân bị nạn nhiệt tình cứu thôi.
Tháng sau em khoẻ lại rồi,
Lần tìm đơn vị gặp tôi - tạ tình,
Thẹn thùng của tuổi học sinh,
Em xin địa chỉ, tấm hình của tôi.
Gặp nhau một thoáng, xa rồi…
Tôi cùng đơn vị vượt đồi, rừng xanh
Tà Cơn, Dốc Miếu, Khe Sanh…
Trải bao chiến dịch, tiến nhanh, diệt thù
Ngày Tình Nhân ở chiến khu,
Như vén mây mù – sốt rét tàn cơn
Được thư – vui sướng nào hơn
Em rằng mong được đền ơn bằng…tình.
“Muốn cùng làm bạn với anh,
Chiến tranh kết thúc chúng mình gặp nhau…”
Thế rồi gần chục năm sau,
Hòa bình, tôi nhận tin đau xé lòng:
Hình ảnh
Em đưa bộ đội qua sông,
Trúng bom của Mỹ giữa dòng Hương Giang.
Mình tôi đau đớn về làng,
Cửa nhà đổ nát, tan hoang bến đò…
Em đi không một nấm mồ
Dòng sông nước chảy lững lờ hoa trôi.
Tình yêu chết lịm trong tôi,
Ngày Tình Nhân lại nhớ người tình xưa,
Giá đời là một giấc mơ,
Valentine lại được chờ đón em!
Valenetine 2012 - ĐPL
Hình ảnh
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 20 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (14-02-2012, 06:22 pm), NGỌC THUẦN (14-02-2012, 09:23 pm), NGỌC THUẦN (14-02-2012, 09:23 pm), Công Văn Dị (14-02-2012, 09:52 pm), giahung1980 (15-02-2012, 06:01 am), vnthidan.net (15-02-2012, 08:25 pm), Nguyễn Hữu Thăng (16-02-2012, 07:21 pm), buixuanphuong09 (16-02-2012, 07:41 pm), THANH LIÊM (17-02-2012, 02:04 pm), duyên an (18-02-2012, 09:37 am), aoanh (21-02-2012, 03:57 pm), HuyDungPro (21-02-2012, 04:30 pm), Phạm Văn Quyền (21-02-2012, 11:19 pm), Trần Hoành (22-02-2012, 01:31 am), Tâm Giao (22-02-2012, 09:19 pm), Tường Vi (27-02-2012, 07:31 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:27 pm), Tuyết Tuyết (29-02-2012, 08:26 am), Nguyễn-hoàng-Đạo (04-03-2012, 12:37 pm), huonggiang (08-03-2012, 01:57 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 16-02-2012, 10:06 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
NGUYỄN ĐÌNH XUÂN, báo QDND. 7 Phan Đình Phùng. HN đã viết:

HẸN NGƯỜI HỘI LIM

Người ơi… thuyền đã buông trôi
Hội Lim giã bạn. Hẹn người năm sau.
Sông Tương sóng nhớ về đâu
Còn thêm se sắt chiều nhàu niềm mong.

Song đào cửa khép gió đông
Còn ai tựa ánh trăng trong nhớ người
Quan họ thổn thức nghẹn lời
Mây xa trôi phía cuối trời tương tư.

Trách lòng lại nói giá như
Tại khăn tại yếm tại từ hội Lim
Tại trầu cau bởi ai têm
Mắc vào lúng liếng chẳng quên được người.

Hội tan. Lòng thấy rối bời
Mong mùa Xuân giữ nguyên lời ai trao
Để e ấp nón quai thao
Mắt đong đưa nhớ cồn cào. Người ơi…

Nguyễn đình Xuân
31.1.2012

Hình ảnh


GIỮ LỜI AI TRAO

Người ơi, thuyền chẳng buông trôi,
Hội Lim tan rồi, tình vẫn chưa xa.
Sông Tương đất khách người ta,
Sông Cầu lờ lững mới là quê em.

Song Đào cửa khép cài then,
Em còn ngồi tựa mạn thuyền chờ anh.
Lơ thơ tơ liễu buông mành,
Mây trôi bèo dạt, chờ anh tháng ngày.

Đã lời thưa với mẹ thầy,
Hội Lim sau lại về đây xơi trầu,
Ngắm lại cái nón đội đầu,
Cái dây em thắt nhuốm màu tương tư.

“Người ơi, người ở… hữ hư…”
Người về con mắt đong đưa theo người.
Hội Lim tuy đã tan rồi,
Lòng em còn giữ nguyên lời ai trao.

ĐPL2012.02.15


Đầu trang
  
Có 19 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (16-02-2012, 05:49 pm), Nguyễn Hữu Thăng (16-02-2012, 07:21 pm), buixuanphuong09 (16-02-2012, 07:42 pm), giahung1980 (16-02-2012, 07:52 pm), NGỌC THUẦN (17-02-2012, 10:31 am), Công Văn Dị (17-02-2012, 11:28 am), THANH LIÊM (17-02-2012, 02:05 pm), nguyen son phuong (17-02-2012, 09:25 pm), duyên an (18-02-2012, 09:37 am), aoanh (21-02-2012, 03:57 pm), HuyDungPro (21-02-2012, 04:29 pm), Phạm Văn Quyền (21-02-2012, 11:19 pm), Trần Hoành (22-02-2012, 01:31 am), Tuyết Tuyết (22-02-2012, 08:55 am), Tâm Giao (22-02-2012, 09:20 pm), Tường Vi (27-02-2012, 07:31 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:27 pm), Nguyễn-hoàng-Đạo (01-03-2012, 08:04 pm), huonggiang (08-03-2012, 01:57 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 17-02-2012, 09:39 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 
Đào Phong Lưu đã viết on :
NGUYỄN ĐÌNH XUÂN, báo QDND. 7 Phan Đình Phùng. HN đã viết:

HẸN NGƯỜI HỘI LIM

Người ơi… thuyền đã buông trôi
Hội Lim giã bạn. Hẹn người năm sau.
Sông Tương sóng nhớ về đâu
Còn thêm se sắt chiều nhàu niềm mong.

Song đào cửa khép gió đông
Còn ai tựa ánh trăng trong nhớ người
Quan họ thổn thức nghẹn lời
Mây xa trôi phía cuối trời tương tư.

Trách lòng lại nói giá như
Tại khăn tại yếm tại từ hội Lim
Tại trầu cau bởi ai têm
Mắc vào lúng liếng chẳng quên được người.

Hội tan. Lòng thấy rối bời
Mong mùa Xuân giữ nguyên lời ai trao
Để e ấp nón quai thao
Mắt đong đưa nhớ cồn cào. Người ơi…

Nguyễn đình Xuân
31.1.2012

[ Hình ảnh ]


GIỮ LỜI AI TRAO

Người ơi, thuyền chẳng buông trôi,
Hội Lim tan rồi, tình vẫn chưa xa.
Sông Tương đất khách người ta,
Sông Cầu lờ lững mới là quê em.

Song Đào cửa khép cài then,
Em còn ngồi tựa mạn thuyền chờ anh.
Lơ thơ tơ liễu buông mành,
Mây trôi bèo dạt, chờ anh tháng ngày.

Đã lời thưa với mẹ thầy,
Hội Lim sau lại về đây xơi trầu,
Ngắm lại cái nón đội đầu,
Cái dây em thắt nhuốm màu tương tư.

“Người ơi, người ở… hữ hư…”
Người về con mắt đong đưa theo người.
Hội Lim tuy đã tan rồi,
Lòng em còn giữ nguyên lời ai trao.

ĐPL2012.02.15





SP xin được nối vần :


KHÚC RU


Em về nên nắng xôn xao
Gió về lá cũng thì thào gọi em
Gió ru nắng rụng bên thềm
Anh ru em ngọt lịm mềm môi hôn
Mắt ru ảo ảnh chập chờn
Tóc ru cho ngọn tóc chờn vờn bay
Em ru nắng ở bên ngoài
Ta ru em, cửa then cài từ trong
Ru đầy thêm những chờ mong
Ru ta quên những long đong cuộc đời
Ru lời ru... giữa đôi môi
Ru cho nỗi nhớ " về nơi bắt đầu "

Em về... gió lại xôn xao
Hình như nắng cũng thì thào gọi tên.


SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
giahung1980 (17-02-2012, 11:16 pm), duyên an (18-02-2012, 09:37 am), aoanh (21-02-2012, 03:57 pm), Phạm Văn Quyền (21-02-2012, 11:19 pm), Trần Hoành (22-02-2012, 01:31 am), NGỌC THUẦN (22-02-2012, 08:16 pm), Tường Vi (27-02-2012, 07:31 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:28 pm), Tuyết Tuyết (29-02-2012, 08:26 am), Nguyễn-hoàng-Đạo (01-03-2012, 08:06 pm), huonggiang (08-03-2012, 01:57 pm), Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:54 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 21-02-2012, 11:03 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
Tuyết Tuyết đã viết on :
Đào Phong Lưu đã viết on :
Tuyết Tuyết đã viết on :
CHỢ TRƯA
Người ơi buông áo em ra
Để em đi chợ kẻo mà chợ trưa*
Chợ trưa
Chẳng khách la đà
Mớ rau đã héo
Qủa cà lại thâm
Chợ trưa ,mướp cũng nát bầm
Củ khoai thì hẩm,mọc mầm xanh ri
Chợ trưa ,nào có còn gì
Người ơi níu áo làm chi ?Há người
CL :tháng giêng 2012
NTT



ĐỢI…CHỢ TRƯA

Chợ trưa bán khách lỡ thì,
Thời gian đã gấp gặp gì cũng mua.
Cà thâm, mướp nát, bầm dưa…
Người bán giá rẻ, người mua trả ào.
Quen nhau chẳng biết khi nào,
Phiên sau chợ sớm giá cao ghìm hàng,
Đợi trưa bán rẻ cho chàng,
Thương người tất bật mua hàng…chợ trưa.

ĐPL 2012.02.21

Bảo rồi
Buông áo em ra
Kẻo mà đến chợ toàn là cá ươn
Người mua kẻ bán chẳng còn
Ngác ngơ cuối chợ hàng tôm thâm phèo
Lóc lăn vài quả bí đèo
Chợ tàn còn ít bèo nhèo thịt ôi
Bảo rồi
Em đã bảo rồi
Chợ trưa
hàng ế sao người không buông
NTT


CHỢ PHIÊN HÃY CHỜ!

Chợ trưa, cô hàng có duyên
Thương người khách chậm chợ phiên đợi người.
Hàng ế, nụ cười vẫn tươi.
Ngàn vàng mua một nụ cười cũng mua.
Phiên sau đợi nhé, dù trưa
Cá ươn, rau úa…anh mua quen rồi.
Chợ phiên em hãy chờ tôi!

ĐPL 2012.02.21


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (21-02-2012, 02:14 pm), aoanh (21-02-2012, 03:57 pm), HuyDungPro (21-02-2012, 04:29 pm), Phạm Văn Quyền (21-02-2012, 11:20 pm), Trần Hoành (22-02-2012, 01:31 am), giahung1980 (22-02-2012, 01:38 am), NGỌC THUẦN (22-02-2012, 08:16 pm), Tường Vi (27-02-2012, 07:31 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:28 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (04-03-2012, 09:58 am), huonggiang (08-03-2012, 01:57 pm), Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:54 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 22-02-2012, 09:13 am 
Tuyết Tuyết
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-09-2011, 11:38 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 02:15 pm
Bài viết: 127
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 969 lần
Được cảm ơn:
824 lần trong 132 bài viết
 


ĐỪNG LO


Trời ơi!
Sao thật là kỳ
Bảo mà buông áo em đi :'muộn rồi"
Chợ trưa còn có ai ngồi
Quán hàng về hết soong nồi chỏng trơ
Bánh đúc hết tự bao giờ
Riêu cua , bún chả chắc giờ sạch bong
Cuối dãy cô bán cháo lòng
Mà giờ chưa đến chắc không còn gì
Xin chàng buông áo em đi
Thôi em xin hứa trưa về "nhịn cơm"
Em thề :"giữ mãi eo thon
Quà chợ ăn chẳng béo tròn đừng lo,\...


22/2/2012
NTT


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn Tuyết Tuyết cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (22-02-2012, 10:22 am), Đào Phong Lưu (22-02-2012, 11:21 am), NGỌC THUẦN (22-02-2012, 08:17 pm), NGỌC THUẦN (22-02-2012, 08:17 pm), Trần Hoành (22-02-2012, 10:51 pm), Tường Vi (27-02-2012, 07:32 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:28 pm), Bùi văn Thanh (27-02-2012, 09:39 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (04-03-2012, 09:58 am), huonggiang (08-03-2012, 01:57 pm), aoanh (08-03-2012, 03:31 pm), giahung1980 (10-03-2012, 07:11 am), Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:54 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 22-02-2012, 11:42 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
Tuyết Tuyết đã viết on :
ĐỪNG LO
Trời ơi!
Sao thật là kỳ
Bảo mà buông áo em đi :'muộn rồi"
Chợ trưa còn có ai ngồi
Quán hàng về hết soong nồi chỏng trơ
Bánh đúc hết tự bao giờ
Riêu cua , bún chả chắc giờ sạch bong
Cuối dãy cô bán cháo lòng
Mà giờ chưa đến chắc không còn gì
Xin chàng buông áo em đi
Thôi em xin hứa trưa về "nhịn cơm"
Em thề :"giữ mãi eo thon
Quà chợ ăn chẳng béo tròn đừng lo!
22/2/2012
NTT


MUA NỤ CƯỜI

Đã “xin” chẳng lẽ không “cho”
“giữ” thì mang tiếng, “buông” lo mất người.
Chợ trưa muốn “sắm” nụ cười,
Chúm chím hoa nở vàng mười khó mua,
Mặc cho ôi cá, héo dưa…
Đợi trưa chợ cốt để mua nụ cười.
“Lúng liếng là lúng liếng ơi”
Nụ cười em bỏ bùa tôi mất rồi.

ĐPL 2012.02.22


Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (22-02-2012, 04:14 pm), NGỌC THUẦN (22-02-2012, 08:17 pm), Tâm Giao (22-02-2012, 09:20 pm), Trần Hoành (22-02-2012, 10:51 pm), Tường Vi (27-02-2012, 07:32 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:28 pm), Bùi văn Thanh (27-02-2012, 09:39 pm), Tuyết Tuyết (29-02-2012, 08:27 am), Nguyễn-hoàng-Đạo (01-03-2012, 08:07 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (04-03-2012, 09:59 am), huonggiang (08-03-2012, 01:57 pm), aoanh (08-03-2012, 03:31 pm), giahung1980 (10-03-2012, 07:11 am), Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:55 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 22-02-2012, 07:26 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
Tuyết Tuyết đã viết on :
TRĂNG NGHIÊNG

Lâu rồi anh chẳng về quê
Không vương nửa mảnh trăng thề mới quên
Cái đêm kết "Chạ" làng bên
Sân đình trăng lại sáng hơn mọi lần
Mẹ bảo :" em mặc tứ thân"
Cái yếm hoa lý
Thắt lưng hoa đào...
Trăng tròn mười sáu nôn nao
Ấp e nghiêng nón quai thao thẹn thùng
Nghe câu :"tương ngộ, tương phùng"
Mà sao "con nhện giăng mùng" nơi nao?
Còn đây vẫn ngọn "trúc đào"
Khẩu trầu cánh phượng mời chào: liền anh
"Lơ thơ tơ liễu buông mành"
Chim khôn đậu tít trên cành xoài cao...
Trúc xinh vẫn mọc bờ ao
Chuyện xưa biết đến khi nào cho quên
Cái đêm kết: "Chạ" trăng lên
Ai ngồi "se chỉ luồn kim" vá tình?
Bao năm xa cách quê mình
Nhớ đêm mười sáu sân đình trăng nghiêng.

22/2/2021
NTT


Hình ảnh
LẠI VỀ HỘI LIM

Thuyền tình ghé bến Sông Đào*
Nhớ người quan họ tìm vào Hội Lim.
Tìm người “se chỉ luồn kim”
“Trèo lên Quan Dốc” tìm “chim ăn xoài”.
“Người ơi!”, có phải chị Hai
“Dừng chân đứng lại” thưa vài bốn câu.
“Gặp đây xơi một miếng trầu”
Phải duyên xin được hát câu đợi chờ:
“Sông cầu nước chảy lơ thơ”.
Mải vui quan họ đến giờ tàn canh,
“lơ thơ tơ liễu buông mành”
Giã từ liền chị, liền anh ra về
Ôm cầm hẹn ước, câu thề
Sang năm ghé bến lại về Hội Lim

ĐPL 2012.02.22

* Sông Đuống dài 68 km chảy qua tỉnh Bắc Ninh vốn là một luồng lạch nhỏ, còn có tên Sông Thiên Đức hay Thiên Đức Giang. Năm 1820, Vua Minh Mạng cho đào rộng cải tạo thành sông lớn để phân lũ sông Hồng, nên còn có tên Sông Đào


Đầu trang
  
Có 17 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (22-02-2012, 08:17 pm), Tâm Giao (22-02-2012, 09:20 pm), Công Văn Dị (22-02-2012, 10:00 pm), Trần Hoành (22-02-2012, 10:52 pm), Lưu Thị Luyến (23-02-2012, 01:29 pm), Trần Thị Lợi (24-02-2012, 08:55 am), Nguyễn Thanh Tùng (24-02-2012, 03:11 pm), Tường Vi (27-02-2012, 07:32 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:29 pm), Bùi văn Thanh (27-02-2012, 09:39 pm), buixuanphuong09 (28-02-2012, 03:31 pm), Tuyết Tuyết (29-02-2012, 08:29 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (04-03-2012, 09:59 am), huonggiang (08-03-2012, 01:56 pm), aoanh (08-03-2012, 03:31 pm), giahung1980 (10-03-2012, 07:11 am), Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:55 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 27-02-2012, 07:28 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
Tuyết Tuyết đã viết on :
Thơ vui:
NHẮN GỬI BÁC ĐÀO

Mấy lời thăm hỏi bác Đào
Nếu có rảnh rỗi khi nào "sang em"
Nhà em lúp xúp ven đường
Trồng toàn cây quả ẩm ương trái mùa
Vườn sau lủng liếng khế chua
Trước sân giàn mướp mới vừa tập leo
Bầu non mấy quả tòng teo
Rau đay trái vụ mọc trèo mùng tơi
Nhà em cửa chẳng then cài
Đông qua, hè tới chỉ mời khách thơ
Bác Đào quê ở đâu ta
Nếu miền Kinh Bắc "lân gia"cũng gần
vẫn còn mấy tháng "của Xuân"
Bác xem "thu xếp"một lần "sang em"
Mà đi giấu" lẹm "cho êm
Kẻo mà bác gái khùng lên thì buồn
Em muốn trong ấm ngoài êm
Cũng kinh cái lão chồng em khác người
Khi vui nói nói cười cười
Khùng lên lão cũng coi trời bằng vung
Lạ gì tính khí đàn ông
Tụi em lép vế "chiều chồng" là qua
Hôm nào bác có sang nhà
Nhớ đem "quốc lủi” làm quà chắc êm
Em dừng chẳng dám viết thêm
Thư này mà lộ chắc em "TIÊU" đời!
NTT
Bác mà sang chơi lũ nhỏ nhà em ra đón bác đông lắm đấy nha!



“SƯỚNG” HOẠ THƠ

May quá nhận được lời mời
Người đang dậm dật muốn chơi rối già.
Đã mời nhất định phải qua,
Cũng sẽ có rượu làm quà chồng em.
Vợ đẹp ai chả hay ghen,
Đàn ông cụng chén ngấm men lại hoà.
“Tứ hải huynh đệ một nhà”
Rượu là bậc nhất, đàn bà là đinh!
Bạn thơ mình chẳng tư tình
Đàng hoàng đi lại, coi khinh xầm xì.
Lỡ say để xảy chuyện gì,
Cũng như bầu bí được khi chung giàn,
Phải đâu chạ phượng chung loan,
Phải đâu lục tiếc, hồng tham của người.
Ai cười cứ mặc họ cười,
“Đi ngầm” mình chỉ hai người với nhau.
Nói tránh: “Bác ấy mua rau,
Cứ đòi xem mấy quả bầu đang ngon
Khế chua vàng mọng đầy vườn…
Say sưa rau quả quên luôn đường về ”.
Rồi ta “sướng” hoạ thoả thê,
Tối không kịp về ngủ lại được răng?
Hoạ đứng rồi lại hoạ nằm,
Bao giờ “hợp vận” thì mần sang văn
Truyện dài, truyện ngắn, v.v…
Ta cứ tần mần “sướng” hoạ với nhau…
Rồi ra anh kiếm cơi trầu
Sang thăm “bạn rượu” để… hầu chồng em!
ĐPL 2012.02.27


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Tuyết Tuyết (27-02-2012, 08:09 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:30 pm), NGỌC THUẦN (27-02-2012, 08:59 pm), Bùi văn Thanh (27-02-2012, 09:39 pm), duyên an (28-02-2012, 08:02 am), buixuanphuong09 (28-02-2012, 09:02 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (04-03-2012, 10:01 am), huonggiang (08-03-2012, 01:56 pm), aoanh (08-03-2012, 03:31 pm), Trần Hoành (09-03-2012, 07:09 am), giahung1980 (10-03-2012, 07:10 am), Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:55 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 27-02-2012, 08:53 pm 
Tuyết Tuyết
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-09-2011, 11:38 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 02:15 pm
Bài viết: 127
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 969 lần
Được cảm ơn:
824 lần trong 132 bài viết
 
Đào Phong Lưu đã viết on :
Tuyết Tuyết đã viết on :
Thơ vui:
NHẮN GỬI BÁC ĐÀO

Mấy lời thăm hỏi bác Đào
Nếu có rảnh rỗi khi nào "sang em"
Nhà em lúp xúp ven đường
Trồng toàn cây quả ẩm ương trái mùa
Vườn sau lủng liếng khế chua
Trước sân giàn mướp mới vừa tập leo
Bầu non mấy quả tòng teo
Rau đay trái vụ mọc trèo mùng tơi
Nhà em cửa chẳng then cài
Đông qua, hè tới chỉ mời khách thơ
Bác Đào quê ở đâu ta
Nếu miền Kinh Bắc "lân gia"cũng gần
vẫn còn mấy tháng "của Xuân"
Bác xem "thu xếp"một lần "sang em"
Mà đi giấu" lẹm "cho êm
Kẻo mà bác gái khùng lên thì buồn
Em muốn trong ấm ngoài êm
Cũng kinh cái lão chồng em khác người
Khi vui nói nói cười cười
Khùng lên lão cũng coi trời bằng vung
Lạ gì tính khí đàn ông
Tụi em lép vế "chiều chồng" là qua
Hôm nào bác có sang nhà
Nhớ đem "quốc lủi” làm quà chắc êm
Em dừng chẳng dám viết thêm
Thư này mà lộ chắc em "TIÊU" đời!
NTT
Bác mà sang chơi lũ nhỏ nhà em ra đón bác đông lắm đấy nha!



“SƯỚNG” HOẠ THƠ

May quá nhận được lời mời
Người đang dậm dật muốn chơi rối già.
Đã mời nhất định phải qua,
Cũng sẽ có rượu làm quà chồng em.
Vợ đẹp ai chả hay ghen,
Đàn ông cụng chén ngấm men lại hoà.
“Tứ hải huynh đệ một nhà”
Rượu là bậc nhất, đàn bà là đinh!
Bạn thơ mình chẳng tư tình
Đàng hoàng đi lại, coi khinh xầm xì.
Lỡ say để xảy chuyện gì,
Cũng như bầu bí được khi chung giàn,
Phải đâu chạ phượng chung loan,
Phải đâu lục tiếc, hồng tham của người.
Ai cười cứ mặc họ cười,
“Đi ngầm” mình chỉ hai người với nhau.
Nói tránh: “Bác ấy mua rau,
Cứ đòi xem mấy quả bầu đang ngon
Khế chua vàng mọng đầy vườn…
Say sưa rau quả quên luôn đường về ”.
Rồi ta “sướng” hoạ thoả thê,
Tối không kịp về ngủ lại được răng?
Hoạ đứng rồi lại hoạ nằm,
Bao giờ “hợp vận” thì mần sang văn
Truyện dài, truyện ngắn, v.v…
Ta cứ tần mần “sướng” hoạ với nhau…
Rồi ra anh kiếm cơi trầu
Sang thăm “bạn rượu” để… hầu chồng em!
ĐPL 2012.02.27


VỤ NÀY ÉM LẸ CHO ÊM


Vụ này dấu "lẹm"cho êm
Trời ơi! Bác lại đưa lên "Thi đàn"
Buốc vách mà có có tai "ngang'
Thì ôi Sấm sét đùng đoàng mất thôi
Chồng em nổi "máu"thiên lôi
Thân em chịu trận có trời mà can
Dẫu em có "máu "zi gan"
Không tan cái nhụy cũng tàn cánh hoa
Em mời bác lại chơi nhà
Chỉ là" sướng họa" thơ ca đôi vần
Chẳng là trời vẫn "còn xuân"
Mà sao bác cứ nghĩ gần nghĩ xa
Em đây đích thực đần bà
Dám đâu cái chuyện "giăng hoa" 'đi ngầm"
Chỉ là cái "máu" thơ văn
Cho nên chót lỡ đôi lần hẹn chơi
Xin thưa với bác đôi nhời
Có thơ thì họa "sướng' thời không ham
Dẫu em có bảy lá gan
Cũng chừa cái chuyện :'ăn gian' giấu chồng...
NTT


Đầu trang
  
Có 17 thành viên đã cảm ơn Tuyết Tuyết cho bài viết này:
thotoichutuankiet (27-02-2012, 08:55 pm), NGỌC THUẦN (27-02-2012, 08:59 pm), Công Văn Dị (27-02-2012, 09:00 pm), Đào Phong Lưu (27-02-2012, 09:00 pm), Bùi văn Thanh (27-02-2012, 09:39 pm), Nguyễn Thanh Tùng (28-02-2012, 07:02 am), duyên an (28-02-2012, 08:01 am), buixuanphuong09 (28-02-2012, 09:03 am), Nguyễn-hoàng-Đạo (01-03-2012, 08:14 pm), Nguyễn Bá Hòa (03-03-2012, 12:55 pm), BÙI ĐỨC THỊNH (03-03-2012, 10:08 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (04-03-2012, 10:02 am), huonggiang (08-03-2012, 01:56 pm), aoanh (08-03-2012, 03:31 pm), Trần Hoành (09-03-2012, 07:10 am), giahung1980 (10-03-2012, 07:10 am), Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:55 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 28-02-2012, 09:19 am 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:01 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13401 lần trong 3515 bài viết
 
GỬI PHONG LƯU CÔNG TỬ

Tuyết tuyết hẹn chú Phong Lưu
Sang thăm "xướng hoạ" sẽ chiều bạn thơ
Cớ sao lại cứ vẩn vơ
Nghĩ sang cái chuyện....lơ mơ ăn đòn!
Có Hùm chặn ở đầu non
Phía sau Sư tử lại còn ghê hơn!
Phong Lưu ơi! Liệu có còn.....!!!!

BXP 28.2.2012


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (28-02-2012, 10:09 am), NGỌC THUẦN (28-02-2012, 02:39 pm), Tuyết Tuyết (28-02-2012, 03:56 pm), Sông Quê (28-02-2012, 10:35 pm), Nguyễn Thanh Tùng (29-02-2012, 02:23 am), Nguyễn Bá Hòa (03-03-2012, 12:55 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (04-03-2012, 10:02 am), huonggiang (08-03-2012, 01:56 pm), aoanh (08-03-2012, 03:31 pm), Trần Hoành (09-03-2012, 07:10 am), giahung1980 (10-03-2012, 07:10 am), Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:55 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 28-02-2012, 11:49 am 
Bùi Bắc Hợp
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-10-2011, 10:46 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:51 am
Tuổi: 56
Bài viết: 1530
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 3169 lần
Được cảm ơn:
5575 lần trong 1444 bài viết
 

Hình ảnh
XIN TRỢ GIÚP
Cho hỏi giàn bầu chẳng hiểu sao
Rung hoài từ buổi gặp anh Đào
Kiểu này không khéo giàn còn cuống
Quả đã vào tay của bác Đào
&
Bạn tôi thắc mắc hỏi giàn bầu
Nó cứ rung hoài chẳng hiểu đâu
Trước lúc anh Đào chưa đến hỏi
Mua bầu thì nó có sao đâu
Bùi Bắc Hợp


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Bùi Bắc Hợp cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (28-02-2012, 02:39 pm), buixuanphuong09 (28-02-2012, 03:26 pm), Tuyết Tuyết (28-02-2012, 03:56 pm), Đào Phong Lưu (28-02-2012, 04:03 pm), Nguyễn Bá Hòa (03-03-2012, 12:56 pm), huonggiang (08-03-2012, 01:56 pm), Trần Hoành (09-03-2012, 07:10 am), giahung1980 (10-03-2012, 07:10 am), Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:55 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 29-02-2012, 12:14 am 
Tuyết Tuyết
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-09-2011, 11:38 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 02:15 pm
Bài viết: 127
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 969 lần
Được cảm ơn:
824 lần trong 132 bài viết
 
Hình ảnh
Bác Hợp đem tận Mậu A
Giàn bầu lủng liểng
Về nhà Bác Lưu
Hôm nào kiếm mớ "tôm"riu
Hai ta ngất ngưởng "lưu tiu"nửa bình...
Chúc hai bác vui hết tầm nha
NTT


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Tuyết Tuyết cho bài viết này:
Bùi Bắc Hợp (29-02-2012, 08:01 am), Nguyễn Bá Hòa (03-03-2012, 12:56 pm), NGỌC THUẦN (03-03-2012, 02:10 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (04-03-2012, 10:03 am), huonggiang (08-03-2012, 01:56 pm), aoanh (08-03-2012, 03:32 pm), giahung1980 (10-03-2012, 07:10 am), Trần Hoành (11-03-2012, 10:51 pm), Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:55 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2012, 11:57 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
Thuý Ngoan đã viết on :
HỎI
Biết người có thật lòng không?
Để em tỉa bớt cành hồng nhiều gai
Má đào giờ đã nhạt phai
Hỏi người có ngại đường dài, cổng cao?
Nếu em vẫn thắm má đào
Khách thơ có ngại xé rào vào chơi?
Phận em trời đã định rồi
Mình và cái bóng là hai trong nhà
Bây giờ đang xuống chiều tà
Dám đâu đón khách hào hoa qua nhà!
27/2/2012
N.T.T.N


ĐÁP

Với em, anh chẳng nói không
Và anh chẳng sợ cành hồng nhiều gai,

Má phai nhưng tình chẳng phai
Đã yêu đâu ngại đường dài, cổng cao!
Em thắm hay nhạt má đào
Đã là thi hữu xé rào để chơi!

Nhân định thắng thiên có rồi
Anh thay cái bóng để ngồi cùng em.

Chiều tà, mai lại nắng lên
Thuận đường anh muốn hẹn em thăm nhà!

ĐPL 2012.03.03


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Nguyễn Bá Hòa (03-03-2012, 12:56 pm), NGỌC THUẦN (03-03-2012, 02:10 pm), Tuyết Tuyết (03-03-2012, 09:02 pm), BÙI ĐỨC THỊNH (03-03-2012, 10:08 pm), huonggiang (08-03-2012, 01:56 pm), aoanh (08-03-2012, 03:32 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (08-03-2012, 07:33 pm), Trần Hoành (09-03-2012, 07:10 am), giahung1980 (10-03-2012, 07:10 am), Hàn Khiết Tâm (11-03-2012, 11:17 am), Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:55 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2012, 02:20 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 
Thăm trang thơ và kính chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe, mọi việc như ý.Xin gởi lại trang thơ một chút đời thường...

VÒNG ĐỜI

Hình ảnh


...... Là khi đồng tiền bố thí
Trong tay người hành khất già
Qua tay những người giàu có
Người hành khất muốn ăn no

Là khi đồng tiền ngự trị
Trong nỗi khát khao mong chờ
Loài người bổng nhiên ích kỷ
Linh hồn đói khát thời cơ

Đồng tiền kiếm tìm lợi nhuận
Trên tay người hành khất già
Cuốn theo vòng quay bất tận
Đứng nhìn đâu mỗi riêng ta

Đồng tiền ở chốn phồn hoa
Dối lừa, tranh danh đoạt lợi
Kèo nài bán mua tội lỗi
Sửa đời... lấy trắng làm đen.
......................................!

SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (03-03-2012, 02:22 pm), NGỌC THUẦN (03-03-2012, 02:26 pm), Tuyết Tuyết (03-03-2012, 09:02 pm), huonggiang (08-03-2012, 01:56 pm), aoanh (08-03-2012, 03:32 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (08-03-2012, 07:32 pm), Trần Hoành (09-03-2012, 07:10 am), giahung1980 (10-03-2012, 07:10 am), Hàn Khiết Tâm (11-03-2012, 11:17 am), Nguyễn Bá Hòa (11-03-2012, 12:04 pm), Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:56 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2012, 10:07 pm 
BÙI ĐỨC THỊNH
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-05-2010, 04:39 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:17 pm
Tuổi: 63
Bài viết: 4501
Đến từ: Đắk Lắk
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 574 lần
Được cảm ơn:
3294 lần trong 1798 bài viết
 
Thi hứu Đáo Phong Lưu đã viết:
Với em anh chẳng nói không
Và anh chẳng sợ cánh hồng có gai...


Đức Thịnh xin hoạ tiếp:
Tình đời xuân bất tái lai
Yêu em anh vẫn một hai chung tình
Cầu cho đôi lứa chúng mình
Lâu đài hạnh phúc, bình minh sáng ngời.


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn BÙI ĐỨC THỊNH cho bài viết này:
Lưu Thị Luyến (03-03-2012, 10:15 pm), Đào Phong Lưu (03-03-2012, 10:16 pm), Tuyết Tuyết (03-03-2012, 10:36 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (04-03-2012, 10:04 am), Nguyễn Bá Hòa (08-03-2012, 06:12 pm), giahung1980 (10-03-2012, 07:10 am), Hàn Khiết Tâm (11-03-2012, 11:17 am), Trần Hoành (11-03-2012, 10:51 pm), Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:56 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2012, 10:26 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
BÙI ĐỨC THỊNH đã viết on :
Thi hữu Đào Phong Lưu đã viết:
Với em anh chẳng nói không
Và anh chẳng sợ cánh hồng có gai...

Đức Thịnh xin hoạ tiếp:

Tình đời xuân bất tái lai
Yêu em anh vẫn một hai chung tình
Cầu cho đôi lứa chúng mình
Lâu đài hạnh phúc, bình minh sáng ngời.



Yêu vờ qua mạng tí thôi
Sư tử cái đọc thì đời đi tong,
từ nay đừng có mà hòng
hẹn hò ấm ớ thăm "hồng nhiều gai".
yêu mạng là vở tấu hài,
"mua vui cũng được một vài trống canh".
Xin rất đa tạ Bùi huynh!


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Tuyết Tuyết (03-03-2012, 10:36 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (04-03-2012, 10:04 am), Công Văn Dị (04-03-2012, 11:40 am), Hồ Xuân Thu (04-03-2012, 05:23 pm), huonggiang (08-03-2012, 01:49 pm), aoanh (08-03-2012, 03:32 pm), Nguyễn Bá Hòa (08-03-2012, 06:12 pm), Trần Hoành (09-03-2012, 07:10 am), giahung1980 (10-03-2012, 07:10 am), Hàn Khiết Tâm (11-03-2012, 11:17 am), nguyen son phuong (20-03-2012, 11:01 am), Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:56 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 08-03-2012, 01:45 pm 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Hình ảnh

GẶP LẠI CỐ NHÂN

Nhớ những ngày xưa, buổi nắng ngời
Gốc bàng hai đứa vẫn đùa chơi
Khách lạ đi ngang thường ghé lại
Trêu rằng: Hai cháu thật đẹp đôi! …

Em cứ vô tư cười ngộ nghĩnh
Xếp lá bàng rơi mở quán hàng
Bắt anh giả bộ mua để bán
Chán rồi, đuổi bướm chạy lang thang…

Em trăng tròn nụ, anh mười bảy
Ừ nhỉ, hai ta đã lớn rồi
Qua gốc bàng quen, không xếp lá
Tuổi thơ gần đó thoáng xa xôi

Anh vào bộ đội, lên biên giới
Cánh diều vắng chủ chẳng còn bay
Đường thôn em vẫn ngày hai buổi
Cắp sách đi về, tím cỏ may

Ngày kia, em cũng rời quê mẹ
Tha phương lưu lạc góc trời xa
Mấy mươi năm ấy không về lại
Khung trời kỷ niệm chớm phôi pha

Hôm nay bất chợt em lên mạng
Vô tình tương ngộ dáng người xưa
Đọc thơ anh viết, mi nhòe lệ
Nhớ lá bàng rơi đã mấy mùa

Anh có khỏe không? Có vui không?
Có bên tri kỷ đẹp má hồng ?
Thênh thang rộng bước đường quan lộ
Hay cách trở đò, gặp bão dông?

Ký ức còn chăng, ngày thơ bé ?
Bên người em gái tóc đuôi gà
Nhiều buổi vì anh, em trốn mẹ
Ta cùng chạy nhảy với bướm,hoa ...

8/3/2012
huonggiang


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (08-03-2012, 02:12 pm), aoanh (08-03-2012, 03:32 pm), Nguyễn Bá Hòa (08-03-2012, 06:12 pm), Trần Hoành (09-03-2012, 07:10 am), giahung1980 (10-03-2012, 07:10 am), Hàn Khiết Tâm (11-03-2012, 11:17 am), Hồ Xuân Thu (12-03-2012, 10:30 am), nguyen son phuong (20-03-2012, 11:01 am), Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:56 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 08-03-2012, 04:38 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
huonggiang đã viết on :
GẶP LẠI CỐ NHÂN

Nhớ những ngày xưa, buổi nắng ngời
Gốc bàng hai đứa vẫn đùa chơi
Khách lạ đi ngang thường ghé lại
Trêu rằng: Hai cháu thật đẹp đôi! …

Em cứ vô tư cười ngộ nghĩnh
Xếp lá bàng rơi mở quán hàng
Bắt anh giả bộ mua để bán
Chán rồi, đuổi bướm chạy lang thang…

Em trăng tròn nụ, anh mười bảy
Ừ nhỉ, hai ta đã lớn rồi
Qua gốc bàng quen, không xếp lá
Tuổi thơ gần đó thoáng xa xôi

Anh vào bộ đội, lên biên giới
Cánh diều vắng chủ chẳng còn bay
Đường thôn em vẫn ngày hai buổi
Cắp sách đi về, tím cỏ may

Ngày kia, em cũng rời quê mẹ
Tha phương lưu lạc góc trời xa
Mấy mươi năm ấy không về lại
Khung trời kỷ niệm chớm phôi pha

Hôm nay bất chợt em lên mạng
Vô tình tương ngộ dáng người xưa
Đọc thơ anh viết, mi nhòe lệ
Nhớ lá bàng rơi đã mấy mùa

Anh có khỏe không? Có vui không?
Có bên tri kỷ đẹp má hồng ?
Thênh thang rộng bước đường quan lộ
Hay cách trở đò, gặp bão dông?

Ký ức còn chăng, ngày thơ bé ?
Bên người em gái tóc đuôi gà
Nhiều buổi vì anh, em trốn mẹ
Ta cùng chạy nhảy với bướm,hoa ...

8/3/2012
huonggiang


Hình ảnh
NHẮN NGƯỜI BẠN CŨ

Hoà bình. Anh vừa trở về làng
Nơi đầu tiên anh vội mò sang
Tìm em chỗ chúng mình nhặt lá,
Trơ trọi gốc đa - "quán bán hàng".

Dân bảo em theo mẹ vào Nam,
Tít tận trong Sông Bé - Bình Dương,
Nghe nói đã lấy chồng giầu lắm,
Giờ thành bà mệnh phụ cao sang.

Cái tin làm anh thấy bàng hoàng,
Như trời trong có sét nổ vang,
Anh lảo đảo tựa người trúng gió,
Rồi ngất đi trên đống lá bàng.

Từ đấy như cái bóng trong làng
Suốt ngày chỉ thơ thẩn lang thang,
Lẩm bẩm gọi tên em, rồi khóc,
Theo trẻ thơ nhặt lá "bán hàng".

Thu qua, đông tới, xuân lại sang,
Mấy chục mùa thay lá cây bàng,
Anh vẫn ôm sầu trong xóm vắng,
Mong gặp "bà mệnh phụ" về làng!

Hôm nay vào "quán net" lang thang,
"game overed !", vừa bấm đổi trang
Tình cờ đọc tin em nhắn hỏi
Vui hét lên như bắt được vàng!

Ôi, hỡi "bà mệnh phụ cao sang"!
Vẫn nhớ bạn nhặt lá bán hàng,
Còn rộng lòng ban lời nhắn hỏi,
"Quan lộ..." gì tôi - kẻ lang thang?

Nếu một mai có dịp về làng,
Mong bà thư thả hãy ghé sang,
"Quán" xưa hai đứa bầy mua bán,
Thăm lão già hâm nhặt lá bàng!

ĐPL 2012.03.08

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
aoanh (08-03-2012, 05:59 pm), Nguyễn Bá Hòa (08-03-2012, 06:14 pm), Công Văn Dị (08-03-2012, 06:56 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (08-03-2012, 07:30 pm), Trần Hoành (09-03-2012, 07:11 am), giahung1980 (10-03-2012, 07:10 am), Hàn Khiết Tâm (11-03-2012, 11:17 am), Hồ Xuân Thu (12-03-2012, 10:30 am), nguyen son phuong (20-03-2012, 11:01 am), Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:56 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 08-03-2012, 08:55 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
Tuyết Tuyết đã viết on :
ĐỀ ẢNH 4
Sống lâu nên đá bạc đầu
Non tơ cỏ nhú một mầu non tơ
Rừng xanh, xanh thẳm như mơ
Ai nghiêng bóng nắng đổ hờ chiều thu
8/3/2012
NTT
Hình ảnh
Hình ảnh
Nhà thơ cảm gió, yêu mây
Ngọn núi, đồng cỏ cũng say tần ngần,
Tôi là một gã nông dân,
Cả đời tôi chỉ thích mần theo trâu!


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
aoanh (08-03-2012, 09:00 pm), Tuyết Tuyết (08-03-2012, 09:45 pm), Trần Hoành (09-03-2012, 07:11 am), giahung1980 (10-03-2012, 07:10 am), Hàn Khiết Tâm (11-03-2012, 11:16 am), Nguyễn Bá Hòa (11-03-2012, 12:03 pm), THANH LIÊM (11-03-2012, 04:03 pm), Hồ Xuân Thu (12-03-2012, 10:30 am), nguyen son phuong (20-03-2012, 11:01 am), Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:56 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 08-03-2012, 09:46 pm 
Tuyết Tuyết
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-09-2011, 11:38 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 02:15 pm
Bài viết: 127
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 969 lần
Được cảm ơn:
824 lần trong 132 bài viết
 
Đào Phong Lưu đã viết on :
Tuyết Tuyết đã viết on :
ĐỀ ẢNH 4
Sống lâu nên đá bạc đầu
Non tơ cỏ nhú một mầu non tơ
Rừng xanh, xanh thẳm như mơ
Ai nghiêng bóng nắng đổ hờ chiều thu
8/3/2012
NTT
Hình ảnh
Hình ảnh
Nhà thơ cảm gió, yêu mây
Ngọn núi, đồng cỏ cũng say tần ngần,
Tôi là một gã nông dân,
Cả đời tôi chỉ thích mần theo trâu!



Hình ảnh

Đồng trên cạn ,đồng dưới sâu
Mạ vừa tới lứa mần đâu cứ mần
Bùn non lấm gót chân trần
Em cắm xuống ruộng mầm xuân đang thì
Nước no lá nõn xanh ri
Tháng ba sấm động ầm ì lúa lên
Thương anh nắng sạm da mềm
Theo trâu mần riết đêm đêm :"Ôí trời"
8/3/2012NTT


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn Tuyết Tuyết cho bài viết này:
aoanh (08-03-2012, 09:58 pm), Trần Hoành (09-03-2012, 07:11 am), Đào Phong Lưu (09-03-2012, 05:41 pm), giahung1980 (10-03-2012, 07:10 am), Hàn Khiết Tâm (11-03-2012, 11:16 am), Nguyễn Thanh Tùng (11-03-2012, 11:35 am), Nguyễn Bá Hòa (11-03-2012, 12:03 pm), THANH LIÊM (11-03-2012, 04:03 pm), Hồ Xuân Thu (12-03-2012, 10:30 am), nguyen son phuong (20-03-2012, 11:00 am), Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:56 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 11-03-2012, 11:29 am 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 
Em cám ơn anh đã ghé thăm và tặng quà cho em nhân ngày 8/3. Hôm nay, em mới ghé về thăm anh được, mong anh thông cảm dùm em, nha anh!

Nơi đây hực lửa phương Nam
Dõi trông phương Bắc rét căm từng ngày
Xuân sau, em gởi cành mai...
Cùng đào khoe sắc ...cho hài hòa xuân

11032012
Hàn Khiết Tâm


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (11-03-2012, 11:35 am), Đào Phong Lưu (11-03-2012, 11:35 am), Nguyễn Bá Hòa (11-03-2012, 12:03 pm), aoanh (11-03-2012, 03:31 pm), THANH LIÊM (11-03-2012, 04:03 pm), Trần Hoành (11-03-2012, 10:52 pm), Hồ Xuân Thu (12-03-2012, 10:29 am), giahung1980 (13-03-2012, 01:47 am), nguyen son phuong (20-03-2012, 11:00 am), Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:57 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 25-03-2012, 04:47 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
Trương Nam Chi đã viết on :
BUỒN

Người buồn tìm đến men say
Ta buồn ta nuốt đắng cay vào lòng

Người buồn làm kẻ hát rong
Ta theo ký ức ngược dòng thời gian

Người buồn tim có nát tan
Ta ngồi vuốt mảnh trăng tàn xác xơ

Người buồn ta lại thẫn thờ
Ta buồn người vẫn hững hờ như không

Trương Nam Chi



BUỒN LÂY

Em buồn anh chẳng dám say
Em buồn anh thấy đắng cay cõi lòng.

Em buồn anh đếm anh đong,
Tính theo ký ức đếm dòng thời gian.

Em buồn tim anh nát tan
Anh ngồi gom mảnh tình tàn xác xơ

Em buồn để anh thẫn thờ,
Em buồn anh chẳng hững hờ được đâu!

Hình ảnh

ĐPL 2012.03. 23


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Lương Nam Xương (25-03-2012, 04:58 pm), Tuyết Tuyết (25-03-2012, 06:17 pm), Nguyễn Bá Hòa (25-03-2012, 06:18 pm), Trần Hoành (25-03-2012, 08:41 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 392 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.522s | 99 Queries | GZIP : Off ]