Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 392 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 15-01-2011, 04:56 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 

TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU


Hình ảnh
1. TỰ BẠCH
Thơ phú với tôi chẳng phải nghề,
Học đòi thi sĩ viết ngô nghê,
Dăm câu ba chữ không vần điệu
Thấy khó ngửi thì bạn cứ chê!
ĐPL-2010.01.15


2. NGƯỜI Ở, TÔI VỀ
(Phát biểu khi về hưu)
Kính thưa quí chị, quí anh
Tôi rất phấn khởi, chân thành cảm ơn!
Lãnh đạo đã chấp nhận đơn
Để tôi được phép hưu non đợt đầu.
Sinh năm 49, tuổi trâu
Nói “yếu", nhưng thực còn lâu mới già.
Hưởng lương - khoản “lộc” quốc gia,
Đeo đẳng còm cõi 33 năm rồi.
Nghĩ mình tài mỏng đức tồi,
Chẳng nên cố đấm, rốn ngồi làm chi!
Cuộc đời sinh ký, tử qui
(Sống là gửi phận thác đi về trời).
Trăm năm sống được mấy hồi,
Chỉ như cơn gió giữa trời thoảng qua.
Chức tước, quyền lực, vinh hoa,
Giầu sang, phú quí… đều xa với mình.
Có chăng là trọng cái tình,
Anh em đồng nghiệp hết mình vì nhau.
Người về trước, kẻ hưu sau
Phút giây ly biệt nhói đau cõi lòng.
Từ nay xa lánh cửa công,
Còn chút lực cạn vun trồng đời ta.
Tôi về dựng nghiệp, tề gia
Chúc bạn ở lại thuận đà tiến thêm!
Chúc cho ngành thép vững bền,
Trước vận hội mới, tiến lên cổ phần!

2006. 10.13
Hình ảnh
Lễ chia tay về hưu tại Tổng công ty Thép tháng 10/2006

3. 自問
人生萬事心無定
幼時與老意不同
昔貧愁身不得富
今足恨命無享閑
长夜展转思过去
桑海变迁莫定型
人間是否茫茫海
一生何知樂趣时

TỰ VẤN
Nhân sinh vạn sự tâm vô định
Ấu thời dữ lão ý bất đồng
Tích bần sầu thân bất đắc phú
Kim túc hận mệnh vô hưởng nhàn
Trường dạ triển chuyển tư quá khứ
Thương hải biến thiên mạc định hình
Nhân gian thị phủ mang mang hải?
Nhất sinh hà tri lạc thú thời?

Dịch: HỎI MÌNH
Cuộc đời lắm chuyện vẩn vơ
Tâm nguyện lúc trẻ bây giờ khác nhau.
Xưa nghèo ước muốn mình giầu,
Giờ được no đủ lại sầu khổ sai.
Đêm nằm nghĩ ngợi dông dài
Bể dâu biến đổi di dời tương lai.
Đời hay biển rộng trần ai?
Biết dành vui thú, tiêu sài khi nao?

Chu Công Phùng tôi xin hoạ lại bài "Hỏi mình" của Đào tiên sinh như sau:
人生万事由天定
富贫才笨命已形
童年饥苦常越过
年老富豪罕舍生
如君白手成基业
满腹经纶后运明
世间的确茫茫海
乐趣何不:一身轻

Nhân sinh vạn sự do thiên định
Phú bần tài bát mệnh dĩ hình
Đồng niên cơ khổ thường vượt quá
Niên lão phú hào hãn sả sinh
Như quân bạch thủ thành cơ nghiệp
Mãn phúc kinh luân hậu vận minh
Thế gian đích xác mang mang hải
Lạc thú hà bất: nhất thân khinh.

注: Người Trung Hoa có 3 câu ngạn ngữ nổi tiếng:
知足心常乐:tri túc tâm thường lạc
不求品自高:bất cầu phẩm tự cao
无官一身轻:vô quan nhất thân khinh (không làm quan, sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm, thoải mái (vô quan ta thấy trong người nhẹ tênh)

TỰ LẠC (自乐)
Hồi hương mở xưởng thật là hay,
Gang cầu sản xuất suốt đêm ngày.
Cơ ngơi vạn mét xây bề thế,
Thợ thuyền trăm đứa gặp vận may.
Chim trời, cá nước tha hồ chén,
Rượu Vân, quan họ mặc sức say.
Bạn hỡi gần xa về Kinh Bắc,
Tiên Du mến khách có nơi này.
Chu Công Phùng (Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Yangoon, Mianma)

答复陶先生
(Đáp lời Đào Tiên sinh)
Nguyễn hữu Thăng
人生万事由天定
富贫才笨命已形
童年饥苦常立志
老 迈富豪罕舍生
昔空白手今成达
先满丹心后显荣
世间的确茫茫海
乐趣何不:一身轻

Nhân sinh vạn sự do thiên định
Phú bần tài bạt mệnh dĩ hình
Đồng niên cơ khổ thường lập chí
Lão mại phú hào hãn sả sinh
Tích không bạch thủ kim thành đạt
Tiên mãn đan tâm hậu hiển vinh
Thế gian đích xác mang mang hải
Lạc thú hà bất, nhât thân khinh

Dịch:
Đời người muôn sự tại trời sinh
Tài hèn giàu khó đã phân minh
Tóc xanh đói khổ đâu nhụt chí
Đầu bạc giầu sang vẫn quên mình
Tay trắng tài cao mau thành đạt
Lòng son chí lớn sớm hiển vinh
Thế gian như biển mênh mông quá
Vui thú đâu cần tước với danh

4. TỰ CƯỜI
Kỷ Sửu xuân này tớ 60,
Thằng nhóc năm xưa đã lão rồi,
Ra đường lắm kẻ “Xin chào cụ!”
Lên xe khối đứa “kính ông ngồi!”
Tuổi thơ côi cút, nghèo kiết xác
Phận già số đỏ, khó tạm rời.
Cuộc sống lên voi, từ biệt chó
Thế sự vần xoay, vũng lên đồi!
Lục tuần xuân sắc còn non chớt,
Đời biết tòm tem được mấy mươi?
Têt Kỷ Sửu-2009

5. CHƠI CHÙA

Hình ảnh
Đầu năm rửng mỡ mấy thầy đồ
Du xuân vãng cảnh cưỡi ôtô
Vào chùa gặp tiểu mồm mô phật
Đáo điện thắp nhang mắt láo lơ.
Với sư đàm đạo vài ba chữ,
Cùng vãi nam mô bốn năm bà.
Có phải tu thân từ kiếp trước
Cho nên tích đức tự bây giờ?
Xuân Kỷ Sửu-2009

6. GẶP NẠN, HẠN QUA
Nổi hứng phóng xe giữa đêm thâu
Đường vắng, đèn mờ, dưới gầm cầu
Xe tông trúng cột tan xác pháo.
Người ép chệch bên dập bã trầu
Nhờ mẹ độ trì toàn mạng sống
Ơn cha phù hộ vẹn tuổi trâu
Mới hay quả phúc còn to lắm
Vận hạn qua rồi, hẳn sống lâu.
20090305

7. ĐỜI LÀ VÔ THƯỜNG
Lê Khả Sỹ
Đã chắc chi em chết
Đời là vô thường, đâu biết mai sau
Em sẽ thành Vua, thành đại thần, tướng soái...
Ngửng cao đầu giữa cái cõi người
Trên đời diễn ra bao nhiêu chuyện thật:
Từ vực sâu nhảy tót lên trời
Từ ngai vàng chỉ sau một phút
Thành tù nhân, cơm nắm méo mồm nhai
Những ai vinh hoa xin đừng vênh vác
Những ai nghèo hèn chớ vội chán chường
Cái vận hội có ngày thay đổi
Không rồi sẽ có, có thành không !

KIẾP NGƯỜI HỮU HẠN
Gửi bác Lê Khả Sỹ

Già chết, thành qui luật rồi
Bác đừng níu kéo cuộc đời làm chi?
Người ta sinh ký, tử qui
(Sống là gửi phận, thác đi về trời)
Trăm năm sướng, khổ mấy hồi
Đều như cơn gió giữa trời thoảng qua.
Chức tước, quyền lực, vinh hoa
Ăn mày, vua chúa… thành ma cả mà!
Chết rồi chính cũng như tà
Nghèo hèn, phú quí đều là như nhau.
“Vận hội… thay đổi” gì đâu,
“Không không thành có”, còn lâu mới thành!
Đào Phong Lưu


8. GỬI ĐÀO PHONG LAN
Hình ảnh
Dạo chơi chợ mạng thấy em,
Người thì chưa gặp, tên quen quá trời!
"Lúng liếng là lúng liếng ơi"!
Phong Lan- Tên ấy làm tôi ngỡ ngàng,
Tưởng như cùng xóm, cùng làng,
Cùng trong gia tộc họ hàng với nhau.
Giá không gian có sẵn cầu
Ngày mai tôi kiếm cơi trầu sang chơi.
"Lúng liếng là lúng liếng ơi"!
Mong em chớ có cười tôi sỗ sàng.
Dù ai cho bạc cho vàng,
Không bằng người có họ hàng với tôi.
Sài Gòn - Hà Nội xa xôi,
Xin gửi qua mạng mấy lời thăm nhau.
"Người xa,
Trầu héo, già cau"
Làm quen để trút "kiếp sầu đa mang".

2010.10.10
*Những chữ trong ngoặc kép là trích thơ Phong Lan

9. GỬI BÁC BÙI XUÂN PHƯỢNG,
(Trả lời nhận xét của Bác về truyện “Tỉnh ngộ”)
“Tỉnh ngộ”- Truyện cổ Trung Hoa
Năm Lý Ngư viết đã là 300
Kể chuyện nam nữ gối chăn,
Tả thực nhiều kiểu ăn nằm với nhau.
Nếu không đọc kỹ trước sau,
Thế nào cũng phán một câu : “dâm tà”.
“Chính, tà” ở tại lòng ta,
Gạn trong bùn lấy đoá hoa cho đời.
Thiện, ác tuỳ mỗi con người,
Nhân, quả mới chính là lời nhủ khuyên.

10. NGANG TRÁI
Truyện thơ
Chiến trận, công chức bao năm
Về hưu được lĩnh gần trăm triệu đồng.
Thực hiện mong ước cháy lòng
Cả nhà du lịch vào trong Lâm Đồng.
Nơi xưa nên vợ nên chồng
Năm ấy suýt chết tưởng không ngày về,
Kỷ niệm ùa đến tràn trề,
Ba mươi năm lẻ không hề phôi phai.
Dâu, rể, con gái, con trai,
Cháu nội, cháu ngoại cùng hai vợ chồng
Theo đoàn du lịch thong dong
Tây Nguyên chốn cũ nhớ mong bao ngày.
Chiến trường ơi, ta về đây!
Rừng xưa, cảnh cũ đổi thay đã nhiều.
Hang kia kho, chỗ này lều,
Suối sâu gùi nước, bên đèo, bãi xe…
Qua rừng thông đến rừng me,
Nơi này phục kích, nơi kia hạ đồn…
Ký ức ùa tới dập dồn
Khiến cựu chiến sĩ tâm hồn nao nao.
Nắng xôn xao, gió rì rào
Rừng Tây Nguyên, giữa đỉnh cao xế chiều,
Dưới chân mây trắng phiêu diêu,
Nhìn về bản nhỏ lòng nhiều xốn xang
Những làn khói bếp muộn màng
Bản nghèo bận rộn mùa vàng như xưa…
Giữa rừng mắc võng đung đưa,
Cả nhà ngồi nghỉ, ông vừa thiu thiu…
- “Bà ơi” - Đứa cháu hỏi trêu-
“Ông bà xưa bắt đầu yêu thế nào”.
Chăm-peng ký ức dâng trào
Kể lại đầy vẻ tự hào chuyện xa:
- “Ông bị địch bắt, khảo tra
Chúng tưởng ông chết, vứt ra bìa rừng.
Trời mưa đêm tối mịt mùng,
Tau ra lượm xác, thật không thể ngờ
Nhìn qua ánh chớp lờ mờ
Thấy người lóp ngóp cố bò ra xa.
Liều mình cõng đại về nhà,
Thuốc thang, chăm sóc suốt ba tháng ròng.
Người tỉnh nhưng trí thì không,
Hỏi gì cũng lắc, ông không nhớ gì.
Giấy tờ cũng chẳng còn chi
Khỏe rồi nhưng vẫn ở lì nhà tau”.
- “Bà ơi, rồi nữa… thế nào?”
- “Ông mi… sau đó cùng tau… vợ chồng!
Khi bố mi mới lọt lòng,
Là ngày đất nước thoát vòng cắt chia.
Những người lính Bắc đều về
Ông mi ở lại vì quê… quên rồi!
Phúc nhà và cũng ơn trời
Ông đi làm rẫy trên đồi gặp giông,
Sét đánh ông ngã giữa đồng
Đến khi tỉnh dậy, lại không thể ngờ
Bỗng người hết dại, hết khờ
Ký ức hiện lại lờ mờ… sương tan!
Từ ngày giải phóng miền Nam,
Hai năm sau mới bầu đoàn về quê”.
Đàn cháu nghe kể say mê.
Rồi ông nói tiếp chuyện về một cô:
- “Năm xưa ở xã ven đô
Trong một làng nọ có cô tên Đào
Tóc dài, mặt đẹp hồng hào
Năm đó tuổi mới chừng vào đôi mươi
Hàm răng trắng, làn môi tươi
Đôi mắt lúng liếng như cười, rất duyên.
Yêu anh hàng xóm nhà bên
Sắp làm đám cưới, chuyện phiền xảy ra
Mẹ chết, lo chuyện tang ma,
Đám cưới phải hoãn ít là ba xuân.
Chàng trai nhận lệnh tòng quân
Ngày nhập ngũ lúc tiễn chân, chàng rằng:
“Tuy chưa hôn thú vợ chồng
Nhưng lòng anh đã cưới lòng của em.
Ở lại hãy cứng rắn lên,
Anh đi giữ hạnh phúc bền dài lâu”.
Còn Đào chẳng nói một câu
Mà lòng chỉ những nguyện cầu cho anh.
Ước mong mau hết chiến tranh
Để về chung một mái gianh với nàng.
Nhưng đời thật lắm trái ngang,
Chiến tranh kết thúc mà chàng bặt tin”.
Thấy chuyện lạ, cháu hỏi liền:
- Chắc là chú ấy thiếu tiền, hả ông?
(Ngây thơ con trẻ thật lòng)
Ngoài ông cười mỉm, nhưng trong khóc thầm.
Bỗng trời nổi gió ầm ầm,
Mây đen kéo đến, sấm rung, mưa rào…
Cả nhà vội vã trở vào,
Vui vầy cùng dự tiệc khao toàn đoàn.

Hình ảnh
Hôm sau thăm thác B’lang,
Thăm hồ Than thở, thăm làng M’nông,
Thăm nơi Hai mộ Đồi thông,
Truyền thuyết tình ái đau lòng năm xưa.
Trở về khách sạn ăn trưa,
Buổi chiều đoàn nghỉ, đi mua sắm đồ.

Hình ảnh
Người ông tâm trạng dày vò,
Đòi cơn lại nghĩ đến cô tên Đào.
Ước đời trẻ lại năm nào,
Ước không chiến trận, đừng vào Tây Nguyên
Ước gì nay được gặp tiên
Cho Đào sống lại đẹp duyên cùng nàng.
Tiếc cho tình nghĩa cũ càng
Thương cho duyên phận bẽ bàng của em.
Bao năm bám bến, đợi thuyền
Khách không trở lại, lời nguyền xót thương
Một mình thân gái dặm trường
Vào Tây Nguyên kiếm “nắm xương” của mình (!)
Vì tình, vì nghĩa tử sinh,
Vì anh mà bỏ thân mình nơi nao?
Sống hiền, chết khổ hỡi Đào?
Có linh mách bảo nơi nào mộ em!…

Tây Nguyên buổi tối trăng lên,
Cả nhà thong thả dạo triền núi cao.
Bên rừng thấy sáng lần vào
Uy nghiêm sau một tháp cao là chùa.
Khách thưa, thấp thoáng vài sư
Cảnh quan vắng vẻ chắc chùa mới xây.
Năm xưa mình đã qua đây,
Toàn rừng rậm rạp mà nay có chùa?
Lòng đang nửa đoán, nửa ngờ
Một nhà sư nữ “Nam mô!” ra chào.
Bỗng ông hét một tiếng “Đào!”
Rồi ông vội vã lao vào ôm sư.
Sư nữ bối rối: “Nam mô!
Xin lỗi thí chủ… nhầm cô Đào nào?
Bần tăng pháp hiệu Hạnh Hào,
Xin thí chủ… bỏ ra nào... bởi tôi…”
Ông thì: “Em đúng Đào rồi!
Anh đây! Anh Nguyễn Văn Đồi, nhớ không?”
Tây Nguyên đêm vắng mênh mông
Từ xa cũng thấy tiếng ông thét gào.
Thượng tọa nhìn cảnh ồn ào
Ra mời: “Thỉnh thí chủ vào trong am!”
Qua lời chào hỏi, vấn an
Thượng tọa mới kể nguồn cơn Hạnh Hào:
- “Quê thì chẳng rõ nơi nào
Nghe giọng người Bắc, đi vào tìm thân,
Cách đây ngoại ba mươi năm
Trên đường tìm kiếm xảy chân xuống hồ.
May dân cứu sống được cô,
Sau này xuống tóc, vào chùa, xuất gia”.
Nghe lời sư kể xót xa,
Bởi trở về muộn mà ta hại nàng!
Hay nghe ta có vợ con,
Mà Đào tủi phận tìm đường quyên sinh?
Bây giờ đã rõ sự tình
Nửa đời tìm kiếm, giờ mình gặp nhau.
Nhìn em, lòng những quặn đau,
“A di đà phật!” là câu em chào.
Như Lai Bồ Tát nơi nao?
Cứu khổ, cứu nạn cho bao kiếp rồi?
Cầu Người giúp một lần thôi,
Làm sao mái tóc em tôi lại dài!
Con xin Đức phật Như Lai,
Người hãy chắp vá cho hai tâm hồn!...”
Nghe ông cầu khấn dập dồn,
Trong chùa sư nữ hãy còn như mơ.
Sự đâu sự đến bất ngờ
Đạo, đời lộ hết bây giờ tính sao?...
Hình ảnh

Giữa rừng, đêm, gió lao xao
Tiếng chim gọi bạn như chào người thương.
Trong chùa thơm ngát mùi hương,
Hôm nay ánh nến như dường sáng hơn.

Viết tại Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh
Đêm Song Thất 10/10 Kỷ Sửu -2009
Đào Phong Lưu
(Bài này đã đăng tại địa chỉ:http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=story&code=4387)


11. CHUYỆN TRONG VƯỜN HỒNG

Bao năm Mận lại nhớ Đào
Hỏi thăm chốn cũ, tìm vào vườn xưa.
Men theo lối nhỏ rào thưa,
Cửa vườn hồng mở, Đào vừa bước ra.

Bưởi xưa, nay quả la đà,
Nụ tầm xuân cũ giờ hoa lụi tàn…
Gặp nhau mừng tủi, ngỡ ngàng
Tiếc duyên bỏ lỡ, vì chàng đã… không…!
Gặp nhau giấu vợ, giấu chồng
Như chim sổ lồng, như cá thoát câu.
Theo chồng xa cách bấy lâu,
Trong tim em vẫn khắc sâu bóng chàng.
Chữ trinh đáng giá ngàn vàng,
Cũng đã trao tặng cho chàng năm xưa.
Đời theo số phận đẩy đưa
Lấy chồng phải bỏ thề xưa đã nguyền.
Hình ảnh
Chấp kinh em phải tòng quyền
Làm người dâu thảo, vợ hiền như ai.
Chồng em có đức, có tài
Hết lòng thương vợ chẳng ai sánh cùng.
Tao khang đạo vợ nghĩa chồng,
Gần trong gang tấc mà lòng cách ngăn.
Nửa đời chung gối chung chăn,
Bên chồng mà lệ ướt đầm nhớ ai?

Gặp nhau ngày ngắn, tình dài
Nỗi niềm… rồi nữa, một hai nỗi niềm…
Ước gì trời đất đảo điên,
Ước gì có được phép tiên nhiệm mầu…
Còn đang hợp sức khấn cầu,
Mong đời trẻ tựa lần đầu gặp nhau…

Giật mình tiếng nổ phía sau,
Thấy chồng cầm súng ló đầu bước ra.
Cầu tiên sao lại gặp ma?
Âu là số kiếp chúng ta thế rồi!
Anh đường anh, tôi đường tôi
Mỗi người mỗi ngả cuộc đời đã an!
04.11.2010
Đào Phong Lưu
Địa chỉ: Nhà máy gang cầu Thiên Phát
Khu CN Đại Đồng-Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
ĐT: 0913095504 - Email: dphongluu@yahoo.com
(Bài này đã đăng tại địa chỉ:WWW.lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbbiem&code=6255)


12. LỜI CHÚC
(Mừng sinh nhật bạn Minh Thanh)
Hình ảnh
Mấy lời mừng chúc chị Minh Thanh,
Đời tràn hạnh phúc, sống an lành!
Trí sẵn thông minh càng minh mẫn
Lực đang phơi phới mãi tươi xanh.
Gia đình đầm ấm tràn hạnh phúc,
Cuộc sống bình yên ngập an lành!
50, chúc chị 50 nữa,
Tâm vẫn minh minh, đời thanh thanh!
30.11.2010

13. RÉT BẮC KỲ
Cái rét Bắc kỳ rét rét ghê,
lạnh kéo mưa về buốt tái tê
mạ non tàn lụi, khoai héo úa
cây cối trơ cành rõ thảm thê
Cái rét Bắc kỳ chẳng thể mê
lập Đông là gió Bấc tràn về
lũ chim rơi tổ bay táo tác
kẻ khó bung nhà mặt ngô nghê
Hình ảnh
Cái rét Bắc kỳ rét gớm ghê
rét tái phố phường, tím sơn khê…
Những thằng sợ rét hò Nam tiến
dắt díu bầu đoàn, nó bỏ quê.
Cuối Đông Đinh Hợi
Phong Lưu

LÒNG PHƯƠNG NAM
Chỉ vì cơm áo phải ly hương
Tính kế lâu dài cho cháu con
Không hề sợ hãi điều gian khó
Nào có sá chi chút rét quê.
Hăm mấy năm qua chẳng Tết nhà
Lòng luôn tưởng nhớ tới quê cha
Thương Thằng đất Bắc nằm co rúm
Ghét Tiết trời Nam nóng nực ghê.
Nguyễn Văn Chử
Nghe 2 bạn “đôi co”, Chu Công Phùng lên tiếng rằng
:
CẢM TƯỞNG ĐỌC BÀI "RÉT BẮC KỲ"
Cái rét Bắc Kỳ chẳng thể mê
Thằng ngồi công xưởng rét tái tê
Thằng ở xứ Nam trần trùng trục
Bật quạt vù vù vẫn nóng ghê.
Hình ảnh
Thằng Bắc cho rằng nó quý quê
Hồi hương mở xưởng mặc ai chê
Thằng Nam nó bảo vì cơm áo
Tính kế lâu dài tếch khỏi quê
Thằng Bắc say mê chùm khế ngọt
Thằng Nam vốn tính thích của chua
Nó chê cây khế quê èo ọt
Nó bỏ vô Nam chén lộc chùa
Thằng Bắc vốn có máu phong tình
Rét đậm vẫn thích lũ bướm xinh
Thằng Nam khoái làm thơ tặng gái
Gái già vẫn tặng, vẫn linh tinh...
Thương thằng đất Bắc rét thảm thê
Xót gã phương Nam nóng não nề
Sau Tết hai thằng về Hà Nội
Họp lớp tâm tình sẽ thoả thuê.
Chu Công Phùng.
Rangoon 13/2/08


14. TÌNH MUỘN
(Cảm kích trước mối tình của ông
bạn già đạp xe đi thăm người tình cũ)

Hình ảnh
80 cây số một “tour” yêu,
Tuổi ngoại 60 quả là liều!
Trai tơ nghe chuyện hồn phiêu dạt,
Gái đú hay tin phách liêu xiêu.
Gặp mặt tình nhân mừng hổn hển,
Cầm tay nhân ngãi sướng phiêu diêu.
Mới hay đời cụ tình không tuổi.
Yêu được như ông hẳn không nhiều!
Đào Phong Lưu
29.11.2010

Hình ảnh
THƠ HOẠ:
CŨNG CHỬA NHIỀU
Tình của bạn già thật đáng yêu
Yêu là như thế, kể chi liều
" Trăm sông cũng lội" cho hồn bổng
" Vạn núi cứ qua" mặc phách siêu
Bọn trẻ nghe tin: Con chịu cụ!
Bạn già biết chuyện: Ừ thì ...diêu!
Tình là như thế, già hay trẻ
Vạn mối tình kia cũng chẳng nhiều.
Xuân Phượng

TÌNH GIÀ
(Cảm xúc về một cặp tình nhân già)
Hình ảnh
Đạp xe băng suối lại qua đèo
Mồ hôi đẫm ướt mặt nhăn nheo
Một bóng cụ bà da diết đợi
Đôi chân ông lão mải mê theo
Tóc bạc da mồi còn say đắm
Tình xưa nghĩa cũ vẫn trong veo
Tuổi tác dẫu già, tình mãi trẻ
Dốc đứng đèo cao vẫn muốn trèo.
Thổ Tang NHT
Tình cũ chẳng rủ cũng đến ngay
Tám mươi cây số vẫn mê say
Chỉ cần gặp mặt người yêu dấu
Mệt mỏi tiêu tan, sướng suốt ngày
Chớ nghĩ lục tuần là nguội lạnh
Cụ đây tình khí vẫn rất hay
Ra thế khi yêu liều thật đấy
Thóc gạo đầy kho, vẫn cuốc cày...
Chu Công Phùng (Rangoon)


15. 惋惜
Hình ảnh

曾追红影少年时
眼馋蜂腰晚岁归
如何以金换童日
吾侪无不自愿施

UYỂN TÍCH
Tằng truy hồng ảnh thiếu niên thì,
Nhãn sàm phong yêu vãn tuế qui.
Như hà dĩ kim hoán đồng nhật,
Ngộ sài vô bất tự nguyện thi!
ĐPL101012

Hình ảnh
A) HỌA THƠ (2 bài)
Hình ảnh
(1). 惜春
生龙活虎少年时
学得万騰不愿歸
如今雙斑以霜白
將舊為新更展施
Tích xuân
Sinh long hoạt hổ thiếu niên thì
Học đắc vạn đằng bất nguyện qui
Như kim song ban dĩ sương bạch
Tương cựu vi tân cánh triển thi
梁南昌 Lương Nam Xương (Dublin, Ireland)

Bài hoạ của Chu Công Phùng (Yangoon):

(2). 自恨 Tự Hận
少時賞月賞通宵
今老望娥淚直棹
但愿宵光金銀庫
換來一夜玩月嬌
Thiếu thời thưởng nguyệt thưởng thông tiêu
Kim lão vọng Nga lệ trực điêu
Đãn nguyện tiêu quang kim ngân khố
Hoán lai nhất dạ ngoạn nguyệt kiều.
Chu Công tự phóng dịch như sau:
TRÁCH MÌNH
Trẻ trung thưởng nguyệt thâu đêm
Nay già vọng nguyệt buồn thêm lệ trào
Hằng Nga nàng ở trên cao
Đêm nay hạ giới, ta nào xá chi.
PL xin sửa lại là:
昔曾弄嫦娥通宵
今望月老淚欲棹
愿可化光金所有
換來一夜与娥嬌
Tích tằng lộng Thường Nga thông tiêu
Kim vọng Nguyệt lão lệ dục điêu
Nguyện khả hoá quang kim sở hữu
Hoán lai nhất dạ dữ Nga Kiều

Hà Trung Châu tiên sinh sửa lại bài của Chu Đại sứ như sau:
昔與月姑戲通宵
今望嫦娥淚直流
願以所有金銀量g
換來青春弄小嬌
Tích dữ Nguyệt Cô hí thông tiêu
Kim vọng Hằng Nga lệ trực lưu
Nguyện dĩ sở hữu kim ngân lượng
Hoán lai thanh xuân lộng tiểu kiều

B) DỊCH THƠ (9 bài)

(1). TIẾC XUÂN
Khi trẻ theo đuổi bóng hồng
Về già thèm tiếc lưng ong bội phần
Nếu vàng đổi được tuổi xuân
Chúng ta ai cũng chẳng ngần ngại chi
Lương Nam Xương (Ireland 12/10/2010)

(2). TIẾC
Thiếu thời gặp gái điệp vờn hoa
Niên lão ngắm nàng miếng tứa ra
Gia sản thanh xuân bằng đổi được
Đếch cần suy nghĩ đổi ngay qua.
Yên Liên (London,UK)

(3).Tiếc

Xưa quen ghẹo nguyệt, chơi hoa
Nay già cứ tiếc món quà trời ban
Giá tuổi xuân đổi bằng vàng
Ngàn cân ta cũng sang ngang một lần...
(4). Tiếc
Vốn ham sắc đẹp lúc thanh xuân
Giờ ngắm lưng eo vẫn tần ngần
Giá như đổi lại thời trai trẻ
Bọn ta nào tiếc đống kim ngân
TPHCM 13/10/10
Hà Trung Châu Nguyễn Văn Chử


(5).bản 1: (theo ý Đại Nam nữ sĩ)
Trẻ trung thấy mận là mê
Nay già thấy mận thì ghê răng rồi
Ước gì biển đổi núi dời
Cho ta trẻ lại, ta xơi cả vườn...

(6). bản2: (theo ý Yên Liên tôn nữ)
Năm xưa thấy gái là theo
Nay già thấy gái thì teo mất rồi
Ước gì bán được núi đồi
Để ta lại được phục hồi như xưa..
Chu Công Phùng (Rangoon)
(7).Tiếc rẻ
Lúc trẻ thấy em vội bám theo,
Về già tiếc rẻ lúc ngắm eo.
Giá như mua được thời trai trẻ
Hết thảy bọn ta cũng dám liều.
Nguyễn trọng Sáng (Hà Nội)/size]
(8). Tiếc rẻ
Trẻ thấy người đẹp lao theo,
Về già tiếc rẻ ngắm eo các nàng.
Giá xuân mua được bằng vàng,
Bọn mình chắc chắn khối chàng nhào vô
Nguyễn trọng Sáng (Hà Nội)

(9). TIẾC ĐỜI
Tóc xanh như bướm tìm hoa
Nay giờ tóc bạc ngẩn ngơ đứng nhìn
Nghìn vàng với tuổi thiếu niên
Cầm bằng đổi được muôn nghìn cũng cam !
Vũ Khánh (Vĩnh Phúc)

16. 人生 感怀
乾坤辗转日月还
人生经历极多端
如我少时辛苦尽
年迈奔波未安闲
老天何故不公平
命运是否有辱荣
盼望世间都福海,
心愿人人享太平!
NHÂN SINH CẢM HOÀI
Càn khôn triển chuyển nhật nguyệt hoàn
Nhân sinh kinh lịch cực đa đoan
Như ngã thiếu thời tân khổ tận
Niên mại bôn ba vị an nhàn.
Lão thiên hà cớ bất công bình
Mệnh vận thị phu hữu nhục, vinh?
Phán vọng thế gian đô phúc hải.
Tâm nguyện nhân nhân hưởng thái bình!
Đào Phong Lưu 101022

Thổ Tang (Nguyễn Hữu Thăng) dịch:
CẢM NHẬN ĐỜI NGƯỜI
Tháng năm trời đất xoay vần
Kể sao hết nỗi trầm luân cuộc đời
Đắng cay từ thủa thiếu thời
Đến già chưa hết kiếp người long đong
Ông trời sao cứ bất công
Nhục vinh, số phận bềnh bồng nổi trôi
Điều may mong sánh biển khơi
Thái bình mong đến người người hưởng chung.

17. DỌN RÁC
Xướng:
Một gã điên khùng ai biết không?
Thường hay múa mép chốn người đông
Thơ văn nửa túi lừng danh xạo
Kiếm hiệp vài pho nổi tiếng ngông!
Múa bút truy lông loài giá áo
Vung gươm tìm vết lũ "cô đồng"
Chuyên nghề dọn rác, khi say tỉnh
Người gọi: THẰNG, ta cứ gọi: ÔNG!
Bùi Xuân Phượng 17/12/2010

Hoạ:
Chưa biết ai khùng với ai ngông
Ai thường múa mép chốn người đông?
Thơ văn ba láp đâu xứng xạo
Kiến thức tạp nham chửa thành ngông!
Múa bút ba hoa vài vần sáo
Khua môi nói phét mấy câu nhàm
Rác rưởu cõi đời đâu chẳng có
Nghề dọn dẹp này, chẳng cần ÔNG!
ĐPL101229

19. VỀ VỚI HẢI PHÒNG
Yêu thơ về với Hải Phòng
Ghì con “ngựa sắt” thong dong cùng người
Hương thu vương chiếc lá rơi
Gió sương lạnh tiếc một thời ngày xanh…
Vô tình em nép lưng anh
Ngỡ như có lửa sưởi anh với nàng
Ước gì còn chuyến đò ngang
Hai ta chung lối cùng sang một thuyền.
Ai ơi! Cho một lời khuyên…
Đinh Xuân Vinh
Hình ảnh
NHẮN GỬI XUÂN VINH


Em ơi, anh thực lòng khuyên,
Chớ về Đất Cảng hết thuyền còn đâu!
Tam Bạc mưa đọng, lụt sâu
Sông Lấp bờ lở, cạp cầu chưa xong.
Muốn đem “ngựa sắt thong dong”,
Phải gửi tầu hoả chở vòng ra ga.
“Hương thu”, ôi kỷ niệm xa!
Hải Phòng mù mịt toàn là bụi thôi.
Xi măng dỡ hết máy rồi,
Định xây nhà bán, đền bồi chưa xong.
Đóng tầu thế mạnh Hải Phòng,
Vi-na-xin phá sạch bong hết rồi.
Kho cảng trộm cắp như ròi,
Gái điếm, băng đảng, cò mồi nhâu nhâu…
Hải Phòng hết đẹp còn đâu,
Nghĩ về Đất Cảng chỉ đau đớn lòng.
Đào Phong Lưu

Cảm ơn Phong Lưu đã cho mình lời khuyên chân tình:
Vì rằng không có xe hơi
Nên dùng “Ngựa sắt” đi chơi thôi mà
Nếu mà biết đường ra ga
Thì gửi xe máy đi ra Hải Phòng
Cảm ơn anh đã thực lòng
Nhà máy bán sạch chưa xong đền bù
Biết vậy nhưng vì lời ru
Tháng năm phượng đỏ! “Hương thu” nay về
Yêu nhau giữ trọn lời thề …

GỬI BẠN XUÂN VINH,
Thấy bạn "em nép lưng anh"
Tên thì hơ hớ "Xuân Vinh" nên nhầm.
Ngỡ bạn là một giai nhân,
Gửi "lời khuyên" để làm thân ấy mà !
Còn mình là một lão già,
Suốt ngày quanh quẩn xó nhà, góc sân.
Buồn tình muốn được hoạ vần
Còn "yêu", "thề" thốt... có phần... đã xa!
Phong Lưu
Anh Phong Lưu thân mến,
Cảm ơn anh nhiều do chưa hiểu về HP lắm vì lần đầu về HP giao lưu thơ nên cũng thú thực là chaư biết làm thơ LB hơn n]ax cũng chẳng biết ngựa là gì , mình đi xe máy với tuổi ngoài lục tuần nê Biên tập Vũ Thiên kiều ở Kiên Giang sửa là ghì con " ngưạ sắt" ý nói đi chậm đễ được cùng bạn gái đi cùng . nhưng họ bảo vinh ngẩn ngẩn . Cảm ơn Phong Lưu đã cho Vinh tôi hiểu nhiều về thơ & HP.


KÍNH GỬI BÁC XUÂN VINH,

Mấy lời thưa lại bác Xuân Vinh
Mong được hiểu cho cái sự tình.
Đọc thơ cứ tưởng người Đất Cảng,
Nghe tên lại ngỡ gái mộng tình.
Bác viết Hải Phòng đầy lãng mạn,
Tôi nhìn Đất cảng quá khiếp kinh.
Dù nó mộng mơ hay tàn tạ,
Chuyện của người ta chẳng phải mình!
Đào Phong Lưu
Giám đốc Nhà máy gang cầu Thiên Phát, Bắc Ninh
ĐT: 02413734243/0984955034
Weblogs: vn.360plus.yahoo.com/dphongluu
daoluu.vnweblogs.com


19. 最远的距离 (Thơ dân gian Trung Hoa)
君生我未生,我生君已老, 君恨我生迟,我恨君生早.
君生我未生,我生君已老, 恨不生同时,日日与君好.
我生君未生,君生我已老, 我离君天涯,君隔我海角.
我生君未生,君生我已老, 化蝶去寻花,夜夜栖芳草.
Phiên âm: TỐI VIỄN ĐÍCH CỰ LY
Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão
Quân hận ngã sinh trì, ngã hận quân sinh tảo.

Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão
Hận bất sinh đồng thời, nhật nhật dữ quân hảo.
Hình ảnh
Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão
Ngã li quân thiên nhai, quân cách ngã hải giác.

Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão
Hoá điệp khứ tầm hoa, dạ dạ thê phương thảo.
Hình ảnh
Dịch thơ: DUYÊN LỆCH
Anh sinh em chửa chào đời,
Em sinh anh đã già rồi còn đâu.
Anh hận bởi em sinh sau,
Tại anh sinh trước em sầu lẻ loi.

Anh sinh em chửa ra đời,
Em sinh anh đã da mồi, tóc râu.
Hận sao chẳng đẻ cùng nhau,
Để đời gắn bó bạn bầu sớm hôm.

Em sinh anh chửa làm con
Anh sinh em đã lớn khôn thành người.
Em xa anh tận chân trời,
Anh nơi góc biển suốt đời cách em.

Em sinh, anh vẫn vô biên
Anh sinh, em đã bước lên tuổi bà.
Ứơc thành con bướm tì
m hoa
Đêm đêm quấn quít qu
anh nhà cỏ thơm

Nhận xét (HỌA):
Cuộc đời nhiều ngang trái lắm thay
Duyên tình sao khấp khểnh nhường này?
Anh chào đời sớm, em sinh muộn
Duyên lệch anh già, em trẻ phây.
Em già, anh trẻ tính sao đây?
Nàng khọm, chàng tơ liệu có tầy?
Như đôi đũa lệch so bằng nhỉ?
Phi công nào được chọn máy bay?
Đào Phong Lưu 101228

Bản dịch của Chu Công Phùng:
Chàng sinh thiếp chửa sinh ra
Thiếp sinh chàng đã về già còn đâu
Xuân xanh thiếp khiến chàng sầu
Thiếp buồn chàng đã bạc đầu chàng ơi.

Chàng sinh thiếp chửa sinh ra
Thiếp sinh chàng đã về già còn đâu
Hận đời chẳng bước chung cầu
Để chàng với thiếp bạc đầu bên nhau.

Thiếp sinh chàng chửa sinh ra ra
Chàng sinh thiếp đã về già chàng ơi
Xa nhau góc biển chân trời
Biệt ly không biết đến đời nào đây

Thiếp sinh chàng chửa sinh ra
Chàng sinh thiếp đã tuổi già xuýt xoa
Ước gì chàng biến thành hoa
Thiếp là bướm trắng đêm nhòa cỏ hương.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng :
最远的距离
TỐI VIỄN ĐÍCH CỰ LY


君生我未生 Quân sinh ngã vị sinh
我生君已老 Ngã sinh quân dĩ lão
君恨我生迟 Quân hận ngã sinh trì
我恨君生早 Ngã hận quân sinh tảo.

君生我未生 Quân sinh ngã vị sinh
我生君已老 Ngã sinh quân dĩ lão
恨不生同时 Hận bất sinh đồng thời
日日与君好 Nhật nhật dữ quân hảo.

我生君未生 Ngã sinh quân vị sinh
君生我已老 Quân sinh ngã dĩ lão
我离君天涯 Ngã ly quân thiên nhai
君隔我海角 Quân cách ngã hải giác.

我生君未生 Ngã sinh quân vị sinh
君生我已老 Quân sinh ngã dĩ lão
化蝶去寻花 Hoá điệp khứ tầm hoa
夜夜栖芳草 Dạ dạ thê phương thảo.

Dịch thơ:
LỆCH DUYÊN

Khi thiếp chưa chào đời
Tóc sương chàng lốm đốm
Thiếp hận chàng sinh sớm
Chàng hận thiếp sinh sau

Thiếp chưa ra đời đâu
Thì tóc chàng đã bạc
Ước gì cùng tuổi tác
Để tháng ngày có đôi

Khi nàng chưa chào đời
Mái tóc ta đã bạc
Trùng xa buồn man mác
Người góc bể chân trời

Khi nàng chưa chào đời
Mái tóc ta đã bạc
Đêm đêm hằng khao khát
Hoá bướm đậu nhành hoa.
Nguyễn Hữu Thăng

20. XUÂN VỀ
Hình ảnh
Năm mới, nàng Xuân lả lơi về
Mang tình vãi khắp tỉnh cùng quê,
Lầy nhầy con phố thời xuân tiết,
Lép nhép đường thôn độ Tết kề.
Trai tài “trúng quả” lòng phơi phới,
Gái giỏi “vào cầu” dạ hả hê.
Nhân gian sung sướng tràn hạnh phúc,
Muốn được quanh năm có Xuân kề.
ĐPL110113Hình ảnhHình ảnh

Hình ảnh
[/align]


Sửa lần cuối bởi Đào Phong Lưu vào ngày 26-10-2011, 09:20 pm với 43 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 16 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Bằng Lăng (15-01-2011, 07:24 pm), KeMatLanh (17-01-2011, 09:22 am), NGỌC THUẦN (11-02-2011, 09:49 pm), nguyen son phuong (06-03-2011, 03:01 pm), nguyen hai yen (07-04-2011, 04:35 pm), THANH LIÊM (30-05-2011, 08:18 pm), langdg (02-08-2011, 07:50 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:13 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:42 pm), Hansy (01-12-2011, 04:51 pm), suongsuong (29-12-2011, 10:38 am), suongsuong (29-12-2011, 10:38 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (12-01-2012, 02:07 pm), Nguyễn-hoàng-Đạo (21-02-2012, 04:12 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:44 pm), Lại Duy Bến (03-03-2012, 08:13 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 15-01-2011, 07:24 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
[align=center]
[/align]


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
THANH LIÊM (30-05-2011, 08:18 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:13 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:43 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:45 pm), Sông Quê (28-02-2012, 10:31 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 15-01-2011, 07:44 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
[align=center]KÍNH CHÀO !

Kính chào “bạn mới” Đào huynh !
Bằng Lăng mến phục tiên sinh vô cùng
Hán văn biển học điệp trùng
Rồng bay phượng múa trong từng ý thơ
Thi Đàn chốn mộng , chốn mơ
Mong người neo lại bến bờ nơi đây
Chung lòng , chung sức , chung tay
Lầu hoa thi phú ta xây mộng vàng ….
15-1-2011
BL


BL mạo muội ghé trang thơ của tiên sinh . Kính chúc tiên sinh luôn vui khỏe , gặp nhiều may mắn và thành công trong mọi lĩnh vực ạ.
BL xin tặng tiên sinh một đoá liên hoa để tỏ lòng mến mộ .


Hình ảnh[/align]


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
KeMatLanh (17-01-2011, 09:25 am), NGỌC THUẦN (11-02-2011, 09:50 pm), nguyen hai yen (07-04-2011, 04:35 pm), THANH LIÊM (30-05-2011, 08:18 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:13 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:43 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:45 pm), PHÚC THANH TÂM (13-03-2012, 11:58 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 15-01-2011, 09:03 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
[highlight=#FF00FF][/highlight]Tạ tình hoa tím Bằng Lăng
“Chúa thơ”- nàng đã có lòng với thơ.
Nghe lời vàng ngọc, ngỡ mơ
Lão già vẫn được “Chúa thơ” đoái nhìn.
Lời chào nguyện cất trong tim,
Thi đàn hò hẹn gặp, tìm sẻ chia.[/size]
ĐPL110115
Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi Đào Phong Lưu vào ngày 26-01-2011, 11:05 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Bằng Lăng (15-01-2011, 09:10 pm), KeMatLanh (17-01-2011, 09:26 am), NGỌC THUẦN (11-02-2011, 09:51 pm), nguyen son phuong (06-03-2011, 03:02 pm), THANH LIÊM (30-05-2011, 08:19 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:13 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:43 pm), Hansy (01-12-2011, 04:51 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:45 pm), Sông Quê (28-02-2012, 10:32 pm), Lại Duy Bến (03-03-2012, 08:14 pm), PHÚC THANH TÂM (13-03-2012, 11:59 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 16-01-2011, 02:06 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
[align=center]ĐÀO TIÊN SINH ƠI !

Muội là hoa tím Bằng Lăng
Loài hoa dân dã , khiêm nhường , mộng mơ
Nào đâu dám nhận “ Chúa thơ”
Duyên may kỳ ngộ - bất ngờ gặp huynh
Thi Đàn nối nhịp cầu xinh
Ước gì ta được bóng hình bên nhau
Kết tình huynh muội bền lâu
Mặc cho giang vỹ , giang đầu cách xa
Sớm chiều ngoạn cảnh , ngắm hoa
Cùng vui xướng họa giao hòa ý thơ …
16-1-2010
BL


Đào tiên sinh kính mến !
BL là bậc tiểu bối , đại dương tri thức thi ca mênh mông chưa lĩnh hội được mấy phần . Rất mong được học hỏi thêm nhiều điều ở tiền bối ạ.


Hình ảnh[/align]


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
KeMatLanh (17-01-2011, 09:27 am), NGỌC THUẦN (11-02-2011, 09:51 pm), nguyen son phuong (06-03-2011, 03:02 pm), THANH LIÊM (30-05-2011, 08:19 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:14 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:43 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:45 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 16-01-2011, 04:36 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
[font=Times New Roman]THÂN GỬI BẰNG LĂNG[/font]
Hình ảnh
“Anh đang ở bến giang đầu
Duyên may” gặp đoá hoa mầu tím xanh
Đồng lòng “kết tình muội huynh”
Bao giờ gặp để “ bóng hình bên nhau”?
Lơ thơ nước chảy sông Cầu,
Nửa trong nửa đục đượm mầu nhớ thương.
Lòng riêng riêng những vấn vương,
Xuống sông uống nước, sầu thương càng đầy

Sông Cầu, Bắc Ninh 2011.01.16
Đào Phong Lưu


Sửa lần cuối bởi Đào Phong Lưu vào ngày 02-02-2011, 04:48 am với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Bằng Lăng (16-01-2011, 08:47 pm), KeMatLanh (17-01-2011, 09:28 am), NGỌC THUẦN (11-02-2011, 09:52 pm), nguyen son phuong (06-03-2011, 03:03 pm), THANH LIÊM (30-05-2011, 08:19 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:14 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:43 pm), Hansy (01-12-2011, 04:51 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:45 pm), Sông Quê (28-02-2012, 10:32 pm), Lại Duy Bến (03-03-2012, 08:14 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 18-01-2011, 08:08 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
[align=center]Đào huynh ơi,
Đào huynh lạc bến giang đầu
Hoa thơ vẫn nở một màu tím xanh
Cuối dòng , em đợi tình anh
Gửi trong chiếc lá lênh đênh tìm về
Hình ảnh
Lơ thơ nước chảy tứ bề
Ai gieo giọt nhớ đôi bờ tương tư
Người đây là thực hay hư ?
Gần trong gang tấc mà như muôn trùng
Se mây dệt sợi chỉ hồng
Buộc duyên kỳ ngộ , nối lòng tri âm …
17-1-2011
BL

GỬI BẰNG LĂNG

Chỉ đâu mà buộc ngang trời,
Phải duyên kỳ ngộ chẳng mời cũng sang!
Sông rộng anh vượt cầu ngang,
Sông dài đò dọc anh sang với tình
Hình ảnh
Xoá đi hư ảnh, ảo hình
Bằng xương bằng thịt chúng mình gặp nhau.
Để lâu trầu héo già cau,
Mãi còn cách trở nỗi đau muôn trùng.
Đào Phong Lưu 20110117[/align]


Sửa lần cuối bởi Đào Phong Lưu vào ngày 27-01-2011, 08:45 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Bằng Lăng (21-01-2011, 07:46 pm), NGỌC THUẦN (11-02-2011, 09:53 pm), KeMatLanh (19-02-2011, 07:14 am), nguyen son phuong (06-03-2011, 03:04 pm), THANH LIÊM (30-05-2011, 08:19 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:14 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:43 pm), Hansy (01-12-2011, 04:52 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:45 pm), Lại Duy Bến (03-03-2012, 08:14 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 21-01-2011, 05:33 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
ĐÀO HUYNH ƠI !
Hình ảnh
Phương em xanh thẳm vườn trầu
Phương anh thơm ngát – hoa cau nở rồi
Thà rằng chẳng biết thì thôi ( cd )
Biết rồi nước chảy , bèo trôi sao đành ?
Cầu tình anh bắc , em sang
Sông sâu một chuyến đò ngang tao phùng
Dù cho cách trở nghìn trùng
Phải duyên kỳ ngộ , tim hồng trao nhau …
20-1-2011
BL


GỬI LẠI BẰNG LĂNG
Hình ảnh
“Phải duyên trao cả tim hồng”
Chỉ nghe lời hứa mà lòng đã vui.
Hỡi Bằng Lăng mến yêu ơi!
Nói lời hãy giữ lấy lời đó nghe!
Chỉ hồng anh thả, em se
Buộc duyên kỳ ngộ, đóng bè tri âm.
Đồng lòng, đồng sức, đồng tâm
Vườn Thi đàn xạ chung mầm thi ca.
Cho tình kết trái, nở hoa
Thi hữu, huynh, muội một nhà vui chung.
ĐPL20110121


Sửa lần cuối bởi Đào Phong Lưu vào ngày 01-02-2011, 07:19 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Bằng Lăng (21-01-2011, 07:45 pm), NGỌC THUẦN (11-02-2011, 09:54 pm), KeMatLanh (19-02-2011, 07:14 am), bích duyên (23-05-2011, 08:16 am), THANH LIÊM (30-05-2011, 08:19 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:14 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:44 pm), Hansy (01-12-2011, 04:52 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:45 pm), Lại Duy Bến (03-03-2012, 08:14 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 22-01-2011, 10:44 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
THÂN GỬI ĐÀO HUYNH !
Hình ảnh
Đào huynh đã thả thuyền thơ
Muội xin bước xuống sang bờ tri âm
Đá vàng hai chữ Đồng Tâm
Phải duyên kỳ ngộ , ngàn năm vẫn nồng
Mái chèo ai khỏa sóng ngầm
Để bông hoa tím , tím ngần trong mơ
Tơ trời giăng sợi vu vơ
Ai đi lạc bước tình cờ gặp ai
Thi Đàn chẳng chốn Bồng Lai
Vẫn ngờ tiên cảnh Thiên Thai giữa đời
Tim hồng gửi lại cho người
Hoa lan muội tặng thay lời tình chung …
22-1-2011
BL

BẰNG LĂNG ƠI,
Hình ảnh
Anh đang ngự chốn Thiên Thai*
Thuyền tình đã ghé mời ai lên cùng!
Đã lòng nguyện ước tình chung
Theo anh lên núi thăm vùng Thiên Thai
Cùng xem chim Phượng ăn xoài,
Anh Ba hát đối, chi Hai chèo thuyền.
Thăm chùa Phật Tích cảnh tiên,
Ngồi tựa mạn thuyền liền chị liền anh.
Đôi bờ rặng liễu buông mành
Lơ thơ nước chảy lượn quanh sông Cầu.
Ghé thuyền vào “Hội têm trầu”,
Thăm làng quan họ, thăm cầu Vũ Ninh…
Ví dù cầu ván đóng đinh**
Người ơi ở lại với tình, đừng đi!
ĐPL20110122

* Anh sinh ra bên chân núi Thiên Thai, huyện Gia Bình, Bắc Ninh. Lớn lên lập nghiệp tại Thủ Đô Hà Nội. Nay về hưu lập Nhà máy làm Gang cầu xuất khẩu tại Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh. Rất mong có dịp được đón hiền muội về viễn du xứ Kinh Bắc, thăm quê hương quan họ.
**Ca dao Nam Bộ


[font=French Script MT]Thì ra anh ở Thiên Thai
Có con chim Phượng ăn xoài hóa tiên
Quan họ bắc nhịp cầu duyên
Để ai ngồi tựa mạn thuyền nhớ ai
Anh Hai hát với chị Hai
Hội Lim chưa cạn , đến mai lại cùng
Í a con nhện giăng mùng
Mời trầu , ta lạị têm chung miếng trầu…
Hội tan , về chốn giang đầu
Người ơi , người ở … tím màu nhớ thương …[/font]
23-1-2011 Bằng Lăng
Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi Đào Phong Lưu vào ngày 27-01-2011, 09:01 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (11-02-2011, 09:56 pm), KeMatLanh (19-02-2011, 07:14 am), nguyen son phuong (06-03-2011, 03:05 pm), THANH LIÊM (30-05-2011, 08:20 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:14 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:44 pm), Hansy (01-12-2011, 04:52 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:46 pm), Lại Duy Bến (03-03-2012, 08:15 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 22-01-2011, 03:37 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
[align=center]春吟 XUÂN NGÂM
Hình ảnh
春鳥鳴福瑞 Xuân điểu minh phúc thuỵ
玉兔繼虎威 Ngọc thỏ kế hổ uy
東風吹綠草 Đông phong xuy lục thảo
南國醉碧煇 Nam Quốc tuý bích huy
梁南昌 Lương Nam Xương (Dublin, Ireland)
Hình ảnh

Phúc lộc tràn trề chim hót vang
Oai hùn vừa hết, thỏ lại sang
Gió đông đùa giỡn làn cỏ biếc
Nước Việt say trong ánh hào quang.
Đào Phong Lưu dịch
Hình ảnh
迎春祝党 NGHÊNH XUÂN CHÚC ĐẢNG
春节鸟语花争开 xuân tiết, điểu ngữ, hoa tranh khai
新年人笑好运来 Tân niên, nhân tiếu, hảo vận lai
民安高颂英明党 Dân an, cao tụng anh minh Đảng
国太由民巧安排 Quốc thái do dân sảo an bài.

ĐÓN XUÂN MỪNG ĐẢNG
Xuân sang chim hót hoa cười
Tết mở vận hội cho người giao thương
Dân giầu ơn Đảng chỉ đường
Nước yên tiến tới phú cường nhờ dân.
Đào Phong Lưu tự dịch
Hoạ:
迎春鸟啼花盛开 Nghênh xuân điểu đề hoa thịnh khai
接福人喜燕飞来 tiếp phúc xuân hỷ yến phi lai
国泰政党良策划 Quốc thái chính Đảng lương sách hoạch
民安百姓好安排 Dân an bách tính hảo an bài.
Lương Nam Xương
dịch:
Xuân về hoa nở, chim hót hay
Phúc đến người vui, yến liệng bay
Nước giầu, Đảng chỉ đường đi đúng
Dân sướng, người người hạnh phúc say.
Đào Phong Lưu
Hình ảnh[/align]


Sửa lần cuối bởi Đào Phong Lưu vào ngày 22-02-2011, 08:46 am với 7 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (11-02-2011, 09:57 pm), KeMatLanh (19-02-2011, 07:13 am), nguyen son phuong (06-03-2011, 03:05 pm), THANH LIÊM (30-05-2011, 08:20 pm), langdg (02-08-2011, 07:53 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:14 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:44 pm), Hansy (01-12-2011, 04:52 pm), Lại Duy Bến (03-03-2012, 08:15 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 22-01-2011, 04:06 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi Đào Phong Lưu vào ngày 26-01-2011, 09:31 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (11-02-2011, 09:58 pm), THANH LIÊM (30-05-2011, 08:20 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:14 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:44 pm), Hansy (01-12-2011, 04:52 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:47 pm), Lại Duy Bến (03-03-2012, 08:16 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 22-01-2011, 04:08 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
[align=center]HOA & THƠ 
(Họa theo topic của Bằng Lăng)
[/align]
[align=center]HOA TRÀ MI
Hình ảnh
"Tiếc thay một đoá trà mi,
Con ong đã tỏ đường đi, lối về”
(Kiều)
Đó là quan niệm xưa kia,
Thời nay ong bướm đi về mặc ai.
“Ra đường thấy cánh hoa rơi,
Hai tay nâng lấy cũ người mới ta”
(CD)
Sá chi gió táp, mưa sa
Yêu hoa thương cảm mới là tri âm.
Đào Phong Lưu



MAI TRONG TUY ẾT
Hình ảnh

梅经风雪香益烈
客到无求品自高
Mai kinh phong tuyết hương ích liệt
Khách đáo vô cầu phẩm tự cao

Mai trong gió tuyết, hoa thơm ngát
Khách đến không nhờ, phẩm hạnh cao

Đào Phong Lưu

HOA HỒNG BẠCH
Hình ảnh
Trắng muốt kiêu sa nhất vườn hồng
E ấp thẹn thùng trước gió đông
Làm duyên mê đắm loài ong bướm
Hương thoảng đưa bay giữa tầng không.[/align]

[align=center]HOA ĐỒNG TIỀN
Hình ảnh
Mặc ai yêu huệ, yêu nhài...
Riêng em thì chẳng yêu ai bằng tiền.
Ví dù anh muốn bén duyên,
Tặng hoa đồng tiền, em sẽ gật ngay!
Đào Phong Lưu[/align]

[align=center]HOA SU HÀO
Hình ảnh
Su hào gọt vỏ
Cắt bỏ phần xanh
Phần trắng tạo thành
Bông hoa tuyệt đẹp.
Đào Phong Lưu[/align]

[align=center]HOA SÚP LƠ
Hình ảnh
Báu gì hoa mộng, hoa mơ...
Suốt đời em cứ súp lơ em sài.
Chơi là một, chén là hai
Đứng về lợi ích đố ai sánh bằng.
Đào Phong Lưu[/align]

[align=center]Hình ảnh

HOA TRE

Ít người tận mắt thấy hoa tre
Không nở vào Đông chẳng hẹn Hè
90 năm tuổi hoa tre nở
Người nào tốt phúc gặp hoa tre
[/align]

[align=center]Hình ảnh
HOA BƯỞI
Xuân sang hoa bưởi rắc hương
Ngát thơm theo gió nhị hường thoảng bay.
Ngắm hoa nhớ buổi chia tay,
'Chàng trai hàng xóm" ngày nay đã già.
Sống chung trong một mái nhà,
sáng nào ông cũng tặng bà hoa xưa.*
[/align]


*Gợi lại ý bài thơ HƯƠNG THẦM của Phan Thị Thanh Nhàn thời chống Mỹ.

CÂU ĐỐI về CÁC LOÀI HOA
[align=center]Hình ảnh


Hình ảnh Hoa đồng tiền Hình ảnh Hoa mua Hình ảnhHoa trinh nữ

Hình ảnhHoa kim ngân Hình ảnh Hoa quì Hình ảnhHoa phù dung[/align]

CÂU ĐỐI về hoa TẶNG CÔ GIÁO DẠ LAN:

Bằng lăng[align=center]Hình ảnhHình ảnhDạ lan

Trên Thi đàn bạn thơ thân mật gọi em BẰNG LĂNG tím
Lúc ở nhà ba má âu yếm kêu con DẠ LAN thơm
[/align]

[align=center]Hình ảnh[/align]


Sửa lần cuối bởi Đào Phong Lưu vào ngày 06-04-2011, 04:13 pm với 11 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
KeMatLanh (19-02-2011, 07:10 am), nguyen son phuong (06-03-2011, 03:07 pm), langdg (02-08-2011, 07:53 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:14 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:45 pm), Hansy (01-12-2011, 04:52 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:47 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 29-01-2011, 10:19 am 
Trần Thị Lợi
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-05-2010, 08:12 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 10:37 am
Tuổi: 63
Bài viết: 10050
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 27759 lần
Được cảm ơn:
20550 lần trong 7487 bài viết
 
Đào Phong Lưu đã viết:
[align=center]TỨ TUYỆT VẦN
Tứ tuyệt - bốn câu - tứ tuyệt trần
Chị Lợi xứng tuyệt thế thi nhân
“Bà chúa thơ nôm” mà sống lại
Chắc cũng phải khen tứ tuyệt vần.
Đào Phong Lưu
[/align]

[align=center]CẢM ƠN BẠN ĐÀO PHONG LƯU
Cảm mến mới khen tứ tuyệt trần
Thi Đàn, thi hữu ước thi nhân
Ơn bạn Phong Lưu nay ghé lại
Xướng, họa câu thơ nối thêm vần
Trần Thị Lợi
[/align]


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Trần Thị Lợi cho bài viết này:
KeMatLanh (19-02-2011, 07:10 am), THANH LIÊM (30-05-2011, 08:21 pm), langdg (02-08-2011, 07:54 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:14 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:46 pm), Hansy (01-12-2011, 04:53 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:47 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 11-02-2011, 08:51 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
Hình ảnh

[color=#8000BF]Ca ca ơi ! Huynh là bậc trượng phu hảo hán
Giữa trời xanh như cây bách , cây tùng
Hồn trải rộng tầm xa muôn trượng
Trái tim hồng dào dạt sóng đại dương

Ai bảo huynh “dại khờ” đâu nhỉ ?
Với muội đây , huynh là một Anh Hùng
Trong giông tố , thân phượng hoàng đơn độc
Rất âm thầm – hơn cả những chiến công …

11-2-2011
BL


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (11-02-2011, 10:11 pm), KeMatLanh (19-02-2011, 07:10 am), THANH LIÊM (30-05-2011, 08:22 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:15 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 11-02-2011, 09:31 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
[align=center]Lời khen như gió mát lòng,
Cảm ơn Hoa tím Bằng Lăng vô cùng!
[/align]
[align=center]Hình ảnh
Ngày Xuân (2011) một mình lang thang trong công viên Suối Tiên (TP HCM)[/align]


Sửa lần cuối bởi Đào Phong Lưu vào ngày 12-02-2011, 11:39 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Bằng Lăng (12-02-2011, 11:25 am), KeMatLanh (19-02-2011, 07:10 am), THANH LIÊM (30-05-2011, 08:22 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:15 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:46 pm), Hansy (01-12-2011, 04:53 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 13-02-2011, 11:52 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
[align=center]Bằng Lăng đã viết:
Năm trước bên thành , ngập gió đông
Đào son pha sắc , má em hồng
Một buổi theo chồng sang xứ lạ
Biết màu hoa cũ có còn không ?


[font=Arial]Nếu biết Bằng Lăng đã theo chồng,
Du lịch Thành Nam ngập gió đông,
Đua sắc má hồng miền xứ lạ,
Tôi đã theo cùng, để thoả mong!
[/font]
Đào Phong Lưu[/align]

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Bằng Lăng (15-02-2011, 08:01 pm), NGỌC THUẦN (18-02-2011, 11:39 am), KeMatLanh (19-02-2011, 06:46 am), tâm nhi (19-02-2011, 03:24 pm), THANH LIÊM (30-05-2011, 08:23 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:15 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:47 pm), Hansy (01-12-2011, 04:53 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (13-01-2012, 11:06 am), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:48 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2011, 03:43 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
Đào Phong Lưu đã viết:
[align=center]Bằng Lăng đã viết:
Năm trước bên thành , ngập gió đông
Đào son pha sắc , má em hồng
Một buổi theo chồng sang xứ lạ
Biết màu hoa cũ có còn không ?


[font=Arial]Nếu biết Bằng Lăng đã theo chồng,
Du lịch Thành Nam ngập gió đông,
Đua sắc má hồng miền xứ lạ,
Tôi đã theo cùng, để thoả mong!
[/font]
Đào Phong Lưu[/align]


[align=center]Kể từ cái buổi bước theo chồng
Kỷ niệm phai màu với gió đông
Em về nhặt lại vần thơ cũ
Hoa tím ngày xưa nhạt má hồng …
15-2-2011
BL


Hình ảnh[/align]


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (18-02-2011, 11:40 am), KeMatLanh (19-02-2011, 06:46 am), tâm nhi (19-02-2011, 03:24 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:15 am), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:48 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2011, 06:37 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
GỬI TÂM NHI

Chơi Xuân thơ thẩn chốn Thi đàn
'Vườn Tâm Nhi' ngỏ tiện ghé sang
Ngạc nhiên nhìn cảnh “xuân úa rủ”
Ngổn ngang khắp lối “cánh hoa tàn”

“Rã nát tim đau” giọt lệ chan
“Xuân phai” nào khác cảnh “Đông tàn”
“Cô quạnh nghe hồn tê tái lạ”
Như thể tình tôi cũng vỡ tan!

Nếu biết tình là sợi dây oan,
Tâm Nhi em hỡi chớ díu dan
Phơi phới hướng đời nhiều “Lối rẽ”
Xuân mới vừa sang, chẳng lỡ làng!


Hội Lim Quan họ-2011
Đào Phong Lưu

Ghi chú: Những chữ in nghiêng trong ngoặc kép là nhắc lại lời thơ Tâm Nhi

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Bằng Lăng (15-02-2011, 08:01 pm), NGỌC THUẦN (18-02-2011, 11:40 am), KeMatLanh (19-02-2011, 06:46 am), tâm nhi (19-02-2011, 03:18 pm), langdg (02-08-2011, 07:58 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:15 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:47 pm), Hansy (01-12-2011, 04:53 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:49 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2011, 06:45 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
[align=center]GỬI BẰNG LĂNG
“Hoa tím ngày xưa nhạt má hồng…”*
“Trời ơi người ấy có buồn không?”**
Có phải tình em từng tan vỡ?
Hãy để cho tôi lượm cánh hồng!

Hội Lim-2011
Đào Phong Lưu
[size=85]
[align=left]Ghi chú:
* Lời thơ Bằng Lăng
** Hái sắc hoa Tigôn-TTKh[/align]

Hình ảnh[/align]


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Bằng Lăng (15-02-2011, 07:59 pm), NGỌC THUẦN (18-02-2011, 11:40 am), KeMatLanh (19-02-2011, 06:46 am), tâm nhi (19-02-2011, 03:18 pm), langdg (02-08-2011, 07:59 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 11:15 am), giahung1980 (06-09-2011, 09:47 pm), Hansy (01-12-2011, 04:54 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:49 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2011, 08:04 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
Đào Phong Lưu đã viết:
[align=center]GỬI BẰNG LĂNG
“Hoa tím ngày xưa nhạt má hồng…”*
“Trời ơi người ấy có buồn không?”**
Có phải tình em từng tan vỡ?
Hãy để cho tôi lượm cánh hồng!

Hội Lim-2011
Đào Phong Lưu
[size=85]
[align=left]Ghi chú:
* Lời thơ Bằng Lăng
** Hái sắc hoa Tigôn-TTKh[/align]

[ Hình ảnh ][/align]

[align=center]GỬI ĐÀO HUYNH

Người ơi ! Xin đừng lượm cánh hồng
Tiếc gì hoa rũ buổi tàn đông ?
Chiều nay em đốt vần thơ cũ
Để khách hào hoa khỏi bận lòng …
15-2-2011
BL


Hình ảnh[/align]


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (18-02-2011, 11:41 am), KeMatLanh (19-02-2011, 06:44 am), tâm nhi (19-02-2011, 03:20 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:49 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2011, 08:34 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
Ước gì chẳng biết cho xong
Biết nhau luống những đèo bòng đa mang!



Sửa lần cuối bởi Đào Phong Lưu vào ngày 01-01-2012, 04:54 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (18-02-2011, 11:41 am), KeMatLanh (19-02-2011, 06:43 am), tâm nhi (19-02-2011, 03:20 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:49 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 16-02-2011, 04:37 am 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
[align=center]Thà rằng chẳng biết cho xong,
Biết rồi vương vấn trong lòng khó quên!
( ĐPL)

Phải duyên tiền định thì nên
Bằng không , xin quyết nguyện đền kiếp sau … :laugh1: :man_in_love:
BL
[/align]


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (18-02-2011, 11:41 am), KeMatLanh (19-02-2011, 06:43 am), tâm nhi (19-02-2011, 03:20 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:49 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 16-02-2011, 07:36 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
[align=center]Phải duyên tiền định thì nên
Bằng không , xin quyết nguyện đền kiếp sau …

BL

Đã lòng hẹn ước với nhau
Cũng đành mong có kiếp sau đền nghì

ĐPL
[/align]


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (17-02-2011, 02:34 pm), Bằng Lăng (17-02-2011, 02:49 pm), NGỌC THUẦN (18-02-2011, 11:41 am), KeMatLanh (19-02-2011, 06:43 am), tâm nhi (19-02-2011, 03:21 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:49 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 17-02-2011, 02:47 pm 
Trần Thị Lợi
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-05-2010, 08:12 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 10:37 am
Tuổi: 63
Bài viết: 10050
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 27759 lần
Được cảm ơn:
20550 lần trong 7487 bài viết
 
[align=center]Hình ảnh[/align]
[align=center]TUYỆT VỜI
Đọc thơ, trông ảnh bấy lâu
Ngày thơ thứ chín gặp nhau, tuyệt vời
Siết tay, cùng nở nụ cười
Đất trời Văn Miếu sáng ngời tình thơ
Gặp rồi còn ngỡ trong mơ
Niềm vui chợt đến, Ngày Thơ tuyệt vời
Trần Thị Lợi[/align]


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Trần Thị Lợi cho bài viết này:
Bằng Lăng (17-02-2011, 02:49 pm), NGỌC THUẦN (18-02-2011, 11:42 am), tâm nhi (19-02-2011, 03:21 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:49 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 17-02-2011, 03:01 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
[align=center]Phải duyên tiền định thì nên
Bằng không , xin quyết nguyện đền kiếp sau …

BL
Đã lòng hẹn ước với nhau
Cũng đành mong có kiếp sau đền nghì

ĐPL

Kiếp này đành vậy , thôi thì ...
Kết tình huynh muội , còn gì vui hơn ?
BL


Huynh ơi ! Huynh có nhớ bài hát này ko ?

Làm anh khó lắm
Phải đâu chuyện đùa
Thấy em gái khóc
Anh phải dỗ dành
...............
Có cái gì đẹp
Cũng phải cho em
Bánh ngon mua được
Dành em phần nhiều.... :laugh1:


Còn dài lắm mà muội quên mất rồi . Nhưng đaị loại là "Làm anh khó lắm..." :man_in_love:[/align]


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (18-02-2011, 11:42 am), KeMatLanh (19-02-2011, 06:42 am), tâm nhi (19-02-2011, 03:23 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:50 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ ĐÀO PHONG LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 18-02-2011, 07:38 am 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:01 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13401 lần trong 3515 bài viết
 
[align=center]Hình ảnh
TẶNG ĐÀO PHONG LƯU

Từ ngày lên chức Ca ca
Hôm nay mới tới, có quà tặng đây
Hoa thì nhà đệ chất đầy
Thôi thì mang khóm tre này tặng em
Nhớ về: "Đến hẹn lại lên
Liền anh, liền chị du thuyền hả hê
Người ơi! Người ở đừng về...."
Bóng tre ấp ủ tình quê đượm nồng....
Đệ ơi! Huynh đã thành công!
Đường link dẫn ảnh đã thông được nhiều....
Vẫn còn nặng một tình yêu,
Vẫn còn trân giữ ráng chiều chưa phai...
Ra Giêng ngày rộng tháng dài
Thi Đàn ta cứ lai rai thả hồn....
BXP
[/align]


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (18-02-2011, 09:37 am), NGỌC THUẦN (18-02-2011, 11:42 am), Bằng Lăng (18-02-2011, 08:47 pm), KeMatLanh (19-02-2011, 06:41 am), tâm nhi (19-02-2011, 03:23 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-02-2012, 08:50 pm), Sông Quê (28-02-2012, 10:34 pm), Trần Thị Nở (17-05-2012, 01:03 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 392 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.620s | 99 Queries | GZIP : Off ]