Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 200 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 01-07-2010, 07:57 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 

TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT - NGUYỄN ĐỨC TÙY


Hình ảnh

VỊNH NÚI GIẢ NGŨ HÀNH SƠN*

Khen ai khéo tạc Ngũ Hành Sơn
Đá biếc cây xanh cảnh núi non
Năm ngọn Hành Sơn cao chót vót
Chín tầng Bảo Tháp ánh vàng son
Trên cao thác ngất ngây dòng bạc
Dưới thấp hang hun hút lối mòn
Phong cảnh hữu tình mơ khách đến
Yến chào bay lượn rợp hoàng hôn.
N.Đ.T

*Núi giả Ngũ Hành Sơn là công trình nhân tạo ở Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến tỉnh Bình Dương.


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Đức Tùy vào ngày 10-07-2010, 03:46 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Vi Thông (01-07-2010, 09:58 pm), Hansy (01-12-2011, 05:59 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 01-07-2010, 10:02 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Hình ảnh

VỊNH CỤC THAN ĐÁ

Làm vườn nhặt được cục than đen
Chắc đã lâu ngày bị bỏ quên
Dầu dãi nắng mưa còn sáng đẹp
Lấm lem bùn đất vẫn tươi nguyên
Được người dùng đến than sinh nhiệt
Để đất vùi đi đá ngủ yên
Một chút tình nồng đành bỏ phí
Đời quên, cam phận chẳng than phiền.
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Vi Thông (01-07-2010, 10:00 pm), Hansy (01-12-2011, 05:59 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 02-08-2010, 09:42 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Hình ảnh

Nhà thơ Trần Vi Thông đã viết:

MỪNG NGÀY SINH NHẬT VIỆT NAM THI ĐÀN

Thấm thoát ngày Sinh Nhật đến rồi
“Việt Nam” Thi hữu mến yêu ơi!
Cùng nhau ươm cấy hoa nhân ái
Góp sức trồng gieo trái mộng đời
Hãy nhớ rằng tôi -luôn có bạn
Đừng quên là bạn -mãi bên tôi
Về đây, ta cất lên câu hát
Tiếng trái tim hòa vang khắp nơi

Tiếng trái tim hòa vang khắp nơi
“Thi Đàn”, mừng bạn đến cùng tôi
Kề vai chung sức từng gian khó
Sát cánh sẻ chia những phận đời
“Điểm hẹn” tâm tình đây -bạn hỡi!
“Ngôi nhà” thân thiết đấy -người ơi!
Vòng tay mình nối dây thi hữu
Tháng 8, ngày Sinh Nhật đến rồi!
Vi Thông

Bài họa thơ "Mừng ngày sinh nhật Việt Nam Thi Đàn" của nhà thơ Trần Vi Thông:

VỀ VUI SINH NHẬT THI ĐÀN

Ngày hội chờ mong sắp tới rồi!
Về vui sinh nhật bạn hiền ơi
Ca lên tiếng hát trao nhân ái
Viết tiếp vần thơ tặng cuộc đời
Rạo rực niềm vui tôi với bạn
Hân hoan ngày hội bạn cùng tôi
Thi Đàn mở rộng vòng tay lớn
Kết nối tình thơ khắp mọi nơi.

Kết nối tình thơ khắp mọi nơi
Thi Đàn luôn có bạn và tôi
Giao lưu với bạn - niềm vui sống
Xướng hoạ cùng nhau - nét đẹp đời
Bút lực dồi dào thêm, bạn nhé
Hồn thơ lai láng mãi, người ơi!
Về đây vui vẻ mừng sinh nhật
Ngày hội chờ mong sắp tới rồi!
Nguyễn Đức Tùy


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Vi Thông (02-08-2010, 10:20 am), tâm nhi (03-08-2010, 01:05 pm), Hansy (01-12-2011, 05:59 pm), Đào Phong Lưu (11-02-2012, 09:09 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 07-08-2010, 08:27 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Hình ảnh

VỊNH THI ĐÀN

Một mái nhà chung, một khoảng trời
Kết tình thi hữu khắp nơi nơi
Rền vang khúc nhạc xanh hy vọng
Ấm áp lời thơ thắm cuộc đời
Xướng hoạ - Vườn thơ đầy sức sống
Đăng thơ - Thi viện ngát hoa tươi
Một năm gặt hái bao thành quả
Sinh nhật - Ngày vui thật tuyệt vời!
NĐT


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
tâm nhi (09-08-2010, 10:50 am), Trần Vi Thông (13-08-2010, 02:39 pm), Hansy (01-12-2011, 06:00 pm), Đào Phong Lưu (11-02-2012, 09:09 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 13-08-2010, 05:51 pm 
Viet Phuong Bac
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 08-08-2009, 09:13 am
Lần ghé thăm trước: 07-02-2011, 12:43 pm
Bài viết: 673
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
867 lần trong 326 bài viết
 
TÌNH THƠ
:mail1: :mr47_05: :mail1:

Vui thơ nên chả thấy ai già
Kết nối thân tình nào có xa
Mặc lũ thời gian không nán đợi
Kệ đời năm tháng cứ dần qua
Buồn ? Quên đi nhé ! Đâu cần nó
Vui ? Nhớ lại nghe ! Chớ bỏ ta
Mộng ghép hương thơ lồng ý nhạc
Bài ca hạnh phúc gởi muôn nhà
:dance2: :dance2: :dance2:
Việt Phương Bắc
[/size]


Hôm nay ghé thăm trang thơ của ĐHV-
nhà thơ Việt Phương Bắc.
Xin gửi lại một bài họa thơ thay cho lời chào.
Chúc nhà thơ luôn vui khỏe, thành công trong công tác
và có thêm nhiều thơ hay.
Nguyễn Đức Tùy.

BẠN THƠ
(Họa bài "Tình Thơ" của nhà thơ Việt Phương Bắc)

Bạn thơ đâu quản trẻ hay già
Ý hợp tâm đầu lòng chẳng xa
Mến bạn thêm vui giây phút gặp
Yêu thơ càng đẹp tháng năm qua
Vui buồn chia sẻ, ta bên bạn
Thông cảm hoà đồng, bạn với ta
Mong muốn thơ hay, tình thắm đượm
Đưa niềm vui đến với muôn nhà
N.Đ.T


VPB xin chân thành cảm ơn Thày Nguyễn Đức Tùy ghé thăm tệ xá!
Xin có bài thơ họa kính tặng Thày.


THÀY NGUYỄN ĐỨC TÙY

Thày ơi! trẻ chán, vẫn chưa già!
Bảy chục thôi mà! “bách” khá xa ...
Múa bút xua vần -xuân ập tới
Đùa thơ gom chữ -trẻ ùa qua
Mầm xanh vun xới, gieo tình bạn
Hạt giống ươm trồng, trọn nghĩa ta
Danh tiếng -Thày luôn người mẫu mực
Thanh cao đức độ nhất trong nhà!
VPB
(Thày ơi! “bách” niên giai lão, vậy là còn những 30 năm nữa cơ ạ! :laugh1: )



Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Viet Phuong Bac cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (13-08-2010, 08:47 pm), tâm nhi (19-08-2010, 04:26 pm), Phong Trần (27-08-2010, 10:42 am), Hansy (01-12-2011, 06:00 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 15-08-2010, 12:49 pm 
Viet Phuong Bac
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 08-08-2009, 09:13 am
Lần ghé thăm trước: 07-02-2011, 12:43 pm
Bài viết: 673
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
867 lần trong 326 bài viết
 
Vâng ạ! Thầy TÙY ơi! vậy thì chúng ta...

CỨ VUI ĐI!
:laugh1: :2T-heocon-(3): :yahoo: :yahoo: :laugh1: :sarcastic_hand:
Khi còn sức khỏe, cứ vui đi!
Muốn sống thảnh thơi, chớ nghĩ gì
Hợp xướng lời thơ tìm khoái lạc
Vần gieo câu tứ tránh sầu bi
Lội sông, qua suối đà trăm lúc
Vượt thác, băng ghềnh đã lắm khi
Vững bước ta mơ ngày nắng mới
Cứ vui đừng lỡ phí xuân thì!

VPB


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Viet Phuong Bac cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (15-08-2010, 02:46 pm), tâm nhi (19-08-2010, 04:27 pm), Hansy (01-12-2011, 06:00 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 16-08-2010, 09:55 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Cảm ơn nhà thơ Việt Phương Bắc động viên, thôi thì ta cứ...

VUI LÊN NÀO!
(Họa thơ "Cứ vui đi" của Việt Phương Bắc)

Bạn thơ khích lệ: "Cứ vui đi!"
Ừ nhỉ! Vui đi! Chẳng ngại gì
Năm tháng vẫn còn, nên phấn khởi
Thời gian chưa hết, chớ sầu bi
Xưa kia gian khó qua nhiều lúc
Hiện tại thanh nhàn đã lắm khi
Sống khoẻ sống vui thêm hạnh phúc
Không vui, ít nữa cũng qua thì.
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Vi Thông (16-08-2010, 01:38 pm), vietha (16-08-2010, 04:32 pm), tâm nhi (19-08-2010, 04:27 pm), Hansy (01-12-2011, 06:00 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 16-08-2010, 01:29 pm 
vietha
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 04:36 pm
Lần ghé thăm trước: 17-02-2012, 01:32 pm
Bài viết: 532
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1276 lần
Được cảm ơn:
1421 lần trong 468 bài viết
 
Em xin vui họa với thầy Tùy và
nhà thơ Việt Phương Bắc một bài nhé!

HÃY YÊU ĐI !!!

Khi ta còn sống hãy yêu đi
Để cuộc đời vui chớ ngại gì
Cảnh đẹp mùa xuân đầy quyến rũ
Niềm vui tuổi trẻ át sầu bi
Thăng trầm cuộc sống qua nhiều lúc
Lên xuống đời người vẫn lắm khi
Cùng nắm tay nhau vui vẻ sống
Yêu đi bạn nhé, kẻo qua thì...
16.8.2010
Việt Hà


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vietha cho bài viết này:
Trần Vi Thông (16-08-2010, 01:40 pm), Nguyễn Đức Tùy (18-08-2010, 08:45 am), Hansy (01-12-2011, 06:00 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 23-08-2010, 02:56 pm 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Hình ảnh

VỊNH BÃI CÁT ÔNG

Ra đảo Cát Bà gặp Cát Ông
Ngát xanh biển sóng vỗ bềnh bồng
Khơi xa chiều xuống lồng mây biếc
Núi Ngọc ngày lên rực nắng hồng
Dưới bến thuyền về tôm cá rợp
Trên bờ chợ họp khách hàng đông
Nghe người kể chuyện thời xưa ấy*
Biển lớn dường như cũng động lòng!
6.2009
N.Đ.T

*Tương truyền ngày xưa có hai ông bà ra biển, bà bị nước cuốn đi , ông bơi ra cứu .
Cuối cùng cả hai ông bà đều bị chết đuối.
Chỗ xác bà dạt vào sau đó gọi là Bãi Cát Bà, còn chỗ xác ông dạt vào là Bãi Cát Ông.
Còn một thuyết nữa nói rằng thời Thánh Gióng đánh Giặc Ân, các bà đã giúp
phần hậu cần để các ông đánh giặc.
Về sau hai nơi ấy được gọi là Các Bà và Các Ông.

Xin cảm ơn anh Trần Vi Thông đã góp ý cho lần sửa này. NĐT


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Đức Tùy vào ngày 28-08-2010, 07:53 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Nguyễn Lưu Hoa (23-08-2010, 09:19 pm), vietha (25-08-2010, 03:08 pm), Trần Vi Thông (28-08-2010, 10:12 am), Trần Việt Phong (24-09-2011, 09:29 am), Hansy (01-12-2011, 06:00 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 27-08-2010, 10:45 am 
Hạ bút đề thơ vứt sạch sầu
Phong Trần
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-12-2009, 03:24 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:55 pm
Tuổi: 28
Bài viết: 1072
Đến từ: Núi Chứa Chan
Giới tính: Nam
Mình đang: Chatty
Đã cảm ơn: 3361 lần
Được cảm ơn:
4536 lần trong 955 bài viết
 
BẠN THƠ

Bạn thơ đâu quản trẻ hay già
Ý hợp tâm đầu lòng chẳng xa
Mến bạn thêm vui giây phút gặp
Yêu thơ càng đẹp tháng năm qua
Vui buồn chia sẻ, ta bên bạn
Sướng khổ hoà đồng, bạn với ta
Mong muốn thơ hay, tình thắm đượm
Đưa niềm vui đến với muôn nhà
N.Đ.T




TÌNH BẠN

Kết bạn nào đâu tính trẻ - già
Chân tình chớ quản ngại gần - xa
Vài hôm lại ghé quà thăm - viếng
Mấy bữa sang chơi lễ lại - qua
Suốt kiếp xin gìn duyên Bá - Tử
Trăm năm nguyện giữ nghĩa mình - ta
Vui - buồn vẫn mãi cùng chia - sẻ
Vẳng vọng câu ca đẹp cửa - nhà.

Pt.




Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Phong Trần cho bài viết này:
vietha (28-08-2010, 08:45 am), Trần Vi Thông (28-08-2010, 10:28 am), HuyDungPro (01-09-2010, 10:18 am), Hansy (01-12-2011, 06:00 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 28-08-2010, 06:57 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Phong Trần đã viết:

Hôm nay rảnh ghé thăm nhà Thầy!
Kính họa cùng Thầy:

TÌNH BẠN

Kết bạn nào đâu tính trẻ - già
Chân tình chớ quản ngại gần - xa
Vài hôm lại ghé quà thăm - viếng
Mấy bữa sang chơi lễ lại - qua
Suốt kiếp xin gìn duyên Bá - Tử
Trăm năm nguyện giữ nghĩa mình - ta
Vui - buồn vẫn mãi cùng chia - sẻ
Vẳng vọng câu ca đẹp cửa - nhà.
Pt.


Thân mến chào Phong Trần!
Lâu nay tôi đã biết và mến mộ em tuổi trẻ tài cao, làm thơ rất hay và rất sành thơ Đường.
Được em ghé thăm và cho thơ họa tôi rất vui và cảm ơn em.
Tôi cũng vui họa với em thêm một bài nữa nhé!

TÌNH THƠ

Kết bạn, niềm vui cả trẻ già
Tình thơ rút ngắn quãng đường xa
Giao lưu, sớm tối thường trao đổi
Xướng hoạ, đêm ngày vẫn lại qua
Đồng cảm hòa chung cùng bạn hữu
Tri âm gắn kết cả đời ta
Thi Đàn sớm tối luôn sôi động
Thắm sắc vườn thơ, một mái nhà.
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
vietha (28-08-2010, 08:45 am), Trần Vi Thông (28-08-2010, 10:21 am), Phong Trần (28-08-2010, 10:31 am), Trần Thị Lợi (29-08-2010, 04:48 pm), Hansy (01-12-2011, 06:00 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 07-09-2010, 11:26 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Hình ảnh

CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI

Mừng năm học mới đã đến rồi
Tiếng trống khai trường rộn khắp nơi
Kính chúc thầy cô đầy hạnh phúc
Mong sao các cháu trọn niềm vui
Con đường giáo dục - ngàn hoa thắm
Sự nghiệp trồng người - triệu quả tươi
Năm học mở ra bao khát vọng
Nhân tài lớp lớp hiến dâng đời.
4.9.2010
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Vi Thông (07-09-2010, 12:39 pm), Phong Trần (07-09-2010, 02:08 pm), HuyDungPro (07-09-2010, 11:39 pm), Nguyễn Lưu Hoa (09-09-2010, 02:57 pm), Minh Tâm (09-09-2010, 09:51 pm), vietha (14-09-2010, 04:12 pm), Hansy (01-12-2011, 06:00 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 29-09-2010, 03:38 pm 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Viet Phuong Bac đã viết:
[ Hình ảnh ]

HƯỚNG VỀ HÀ NỘI

Ngày hội ngàn năm đã đến rồi
Rộn ràng tiếng nhạc vọng muôn nơi
Cờ treo thắp sáng bừng sông núi
Trống hiệu dồn vang dậy đất trời
Họa sĩ nâng niu hồn nét vẽ
Thi nhân trang trọng tứ gieo lời
Trái tim luôn hướng về Hà Nội
Tôi mãi yêu người Tổ quốc ơi!
VPB




CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ NGHÌN NĂM
THĂNG LONG-HÀ NỘI
(Hoạ thơ "Hướng về Hà Nội" của nhà thơ Việt Phương Bắc)

Mong đợi bao năm đã đến rồi
Niềm vui rộn rã khắp muôn nơi
Thăng Long linh khí ngời non nước
Hà Nội hào quang sáng đất trời
Khắp chốn chào mừng, khai mở hội
Mọi nơi chúc tụng, gửi trao lời
Tưng bừng cả nước vang câu hát
Phấn khởi tự hào Hà Nội ơi!
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (29-09-2010, 04:21 pm), Cao Nghiêm (29-09-2010, 05:31 pm), Hàn Khiết Tâm (29-09-2010, 07:08 pm), HuyDungPro (29-09-2010, 09:33 pm), vietha (29-09-2010, 09:37 pm), Hansy (01-12-2011, 06:00 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 07-10-2010, 10:42 pm 
Viet Phuong Bac
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 08-08-2009, 09:13 am
Lần ghé thăm trước: 07-02-2011, 12:43 pm
Bài viết: 673
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
867 lần trong 326 bài viết
 
Lâu rồi lại có dịp ghé thăm thày Nguyễn Đức Tùy.
VPB kính chúc thày nhiều sức khỏe và niềm vui.

CHỬA GIÀ!
(Kính tặng Thầy Nguyễn Đức Tùy)

Chửa già Thày ạ! vẫn còn xuân
Cao tuổi đã sao? Đời rất cần!
Bệnh tật chả nề -qua mấy bận
Khó khăn đâu quản -vượt bao lần
Cháu con thừa hưởng câu ân đức
Làng xóm loan truyền chữ nghĩa nhân
Thơ phú cái tình lưu giữ lại
Người xem tấm tắc: Đúng là gân! :man_in_love:

VPB


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Viet Phuong Bac cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (08-10-2010, 05:31 am), tâm nhi (08-10-2010, 09:42 am), vietha (08-10-2010, 09:44 am), HuyDungPro (09-10-2010, 10:20 am), Cao Nghiêm (09-10-2010, 01:30 pm), Minh Tâm (11-10-2010, 08:20 pm), nga (14-10-2010, 09:41 pm), Trần Thị Lợi (17-10-2010, 10:11 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2010, 07:11 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Viet Phuong Bac đã viết:
Lâu rồi lại có dịp ghé thăm thày Nguyễn Đức Tùy.
VPB kính chúc thày nhiều sức khỏe và niềm vui.

CHỬA GIÀ!
(Kính tặng Thầy Nguyễn Đức Tùy)

Chửa già Thày ạ! vẫn còn xuân
Cao tuổi đã sao? Đời rất cần!
Bệnh tật chả nề -qua mấy bận
Khó khăn đâu quản - vượt bao lần
Cháu con thừa hưởng câu ân đức
Làng xóm loan truyền chữ nghĩa nhân
Thơ phú cái tình lưu giữ lại
Người xem tấm tắc: Đúng là gân! :man_in_love:
VPB



Cảm ơn nhà thơ Việt Phương Bắc đã lại ghé thăm tệ xá và có bài thơ Chửa Già rất lạc quan.
Xin được họa với nhà thơ một bài:

GIÀ RỒI!

Chửa già! Mừng bác hãy còn xuân
Tôi tuổi "đi xa" đã kệ cần
Sức khỏe xuống lên_năm mấy bận
Nhà thương lui tới_tháng đôi lần
Cả đời tận tụy lo ân đức
Một dạ chân tình trọng nghĩa nhân
Gửi gắm chút tình thơ với bạn
Là lòng thành thật chẳng lên gân!
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
HuyDungPro (09-10-2010, 10:17 am), Trần Vi Thông (09-10-2010, 01:11 pm), Cao Nghiêm (09-10-2010, 01:30 pm), vietha (10-10-2010, 07:48 pm), Minh Tâm (11-10-2010, 08:19 pm), tâm nhi (12-10-2010, 10:26 am), nga (14-10-2010, 09:41 pm), Trần Thị Lợi (17-10-2010, 10:12 am), Hansy (01-12-2011, 06:00 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 23-10-2010, 09:53 pm 
Hạ bút đề thơ vứt sạch sầu
Phong Trần
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-12-2009, 03:24 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:55 pm
Tuổi: 28
Bài viết: 1072
Đến từ: Núi Chứa Chan
Giới tính: Nam
Mình đang: Chatty
Đã cảm ơn: 3361 lần
Được cảm ơn:
4536 lần trong 955 bài viết
 
Hôm nay em lại ghé thăm Thầy, chúc thầy mạnh khỏe và ý thơ tràn đầy:
THĂM THẦY

Tôi nay trở lại ghé thăm thầy
Thăm mảnh vườn thơ ý lượn bay
Tuổi Hạc hãy còn tung sức hổ
Thân Gừng vẫn cứ thả hồn mây
Trời dù rọi mãi không phai dấu
Trăng dẫu che đi vẫn dáng này
Thi phú vùng lên ngàn sức sống
Trong đời danh ngát cả trời đây.

Pt.


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Phong Trần cho bài viết này:
nga (23-10-2010, 11:26 pm), Nguyễn Lưu Hoa (24-10-2010, 01:37 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-10-2010, 02:24 pm), Hàn Khiết Tâm (24-10-2010, 02:32 pm), Hansy (01-12-2011, 06:00 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 24-10-2010, 02:30 pm 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Phong Trần đã viết:
Hôm nay em lại ghé thăm Thầy, chúc thầy mạnh khỏe và ý thơ tràn đầy:
THĂM THẦY

Tôi nay trở lại ghé thăm thầy
Thăm mảnh vườn thơ ý lượn bay
Tuổi Hạc hãy còn tung sức hổ
Thân Gừng vẫn cứ thả hồn mây
Trời dù rọi mãi không phai dấu
Trăng dẫu che đi vẫn dáng này
Thi phú vùng lên ngàn sức sống
Trong đời danh ngát cả trời đây.

Pt.



Cảm ơn Phong Trần đã ghé thăm tôi và để lại một bài thơ
hay. Chúc em luôn vui và hồn thơ dạt dào.
Tôi hoạ vui với em một bài:

TẶNG EM

Cảm ơn em đã ghé thăm thầy
Để lại bài thơ cất cánh bay
Tuổi trẻ mộng mơ cùng đất nước
Tài trai hoài bão với trời mây
Tình thơ trao đổi vui lòng ấy
Xướng hoạ giao lưu đẹp dạ này
Cuộc sống có thơ thêm ý vị
Thi Đàn vui vẻ bạn bè đây
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Hàn Khiết Tâm (24-10-2010, 02:32 pm), vietha (26-10-2010, 01:38 pm), Hansy (01-12-2011, 06:01 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 01-11-2010, 03:12 pm 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
dinhthu đã viết:
[ Hình ảnh ]

Cảnh hưu non

Hưu non có phải chốn thiên đàng ?
Điếc lác cho nên mới rẽ ngang
Có quả dưa leo, thìa nước mắm
Với môi cơm tấm, đĩa rau lang
Cảnh này phải ví thiên cơ hiếm
Được thế coi như vận hội vàng
Thơ thẩn đã in đầy một tủ
Nhìn vô gia cảnh quả là sang

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu



Xin hoạ vui với Bác Tú một bài.
Chúc Bác luôn vui khoẻ, nguồn thơ dồi dào!

CẢNH HƯU

Về hưu có thể ví thiên đàng?
Rảnh rỗi tha hồ bước dọc ngang
Ngày trước lo gầy, thèm thịt cá
Bây giờ sợ béo, thích rau lang
Lương hưu hàng tháng đâu nhiều bạc
Cuộc sống quanh năm chẳng có vàng
Thơ phú vui vầy cùng bạn hữu
Tuổi già như thế cũng là sang.

1.11.2010
Nguyễn Đức Tùy


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
vietha (01-11-2010, 04:10 pm), Minh Tâm (01-11-2010, 06:10 pm), Cao Nghiêm (01-11-2010, 07:55 pm), HuyDungPro (02-11-2010, 12:07 am), Thu Phong (02-11-2010, 08:56 pm), Trần Thị Lợi (14-11-2010, 07:18 am), Trần Việt Phong (24-09-2011, 09:30 am), Hansy (01-12-2011, 06:01 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 28-11-2010, 08:50 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 

Hình ảnh

CHÙM THƠ DU LỊCH QUẾ LÂM (TQ)
6.2007


THĂM QUẾ LÂM

Quế Lâm sơn thủy nhất Trung Hoa*
Danh tiếng lưu truyền tận nẻo xa
Phố giữa thiên nhiên như gấm vóc
Cảnh xen phố xá tựa vườn hoa
Li Giang trăm dặm thuyền xuôi ngược
Rừng quế ngàn cây bóng mượt mà
Trong tiếng chào mời nghe tiếng Việt
Tình người, cảnh đẹp ấm lòng ta.

*Nguyên văn câu nói của người TQ: "Quế Lâm sơn thủy giáp thiên hạ"

LÊN THÁP NGŨ PHÚC

Phong cảnh Ngô San đẹp ngỡ ngàng
Giữa vườn toà tháp dựng khang trang
Dưới chân Phúc Thọ trăm con chữ
Trên đỉnh long lanh một chóp vàng*
Trèo tháp năm tầng cầu ngũ phúc
Đánh chuông chín tiếng nguyện hào quang**
Lên cao ngắm cảnh hồn phơi phới
Này núi kia sông ánh rỡ ràng!

*Dưới chân tháp có bức tường khắc hoạ 100 chữ
PHÚC và 100 chữ THỌ mỗi chữ một kiểu khác nhau.
Đỉnh tháp làm bằng vàng thật.
**Phỏng theo ý một đôi câu đối dưới chân tháp.


VỚI NÚI PHỤC BA

Tình cờ ta gặp núi Phục Ba*
Tướng quân hoá đá tự bao giờ?
Bên sông voi đá chôn chân đứng
Còn nhớ phương trời chinh chiến xưa?
N.Đ.T

*Một ngọn núi bên sông Li Giang mang tên Phục Ba tướng quân
( tức Mã Viện) thời nhà Hán đã từng sang xâm lược nước ta.


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
phamtrungkien (28-11-2010, 08:53 am), Thu Phong (28-11-2010, 03:15 pm), HuyDungPro (30-11-2010, 10:27 am), Hàn Khiết Tâm (04-12-2010, 07:31 am), phanhoacan (05-12-2010, 11:40 am), Mỹ Duyên (06-12-2010, 11:00 am), Hansy (01-12-2011, 06:01 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 03-12-2010, 02:00 pm 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Hình ảnh

Hình ảnh Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Nguyễn Lưu Hoa (03-12-2010, 03:40 pm), HuyDungPro (03-12-2010, 09:26 pm), Hàn Khiết Tâm (04-12-2010, 07:29 am), Tường Vi (04-12-2010, 06:12 pm), phanhoacan (05-12-2010, 11:44 am), Hansy (01-12-2011, 06:01 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 10-12-2010, 07:39 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Hình ảnh

TÌNH THƠ

Câu chữ làm nên vị ngọt lành
Đọc thơ thưởng thức những tinh anh
Ý hay gợi mở nguồn thi hứng
Lời đẹp nâng cao nét lịch thanh
Mến bạn giao lưu tình thắm thiết
Yêu thơ nuôi dưỡng mộng tươi xanh
Tình thơ hoa nở cùng năm tháng
Cuộc sống thêm hương, ước nguyện thành.
10.12.2010
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (10-12-2010, 08:46 am), phanhoacan (11-12-2010, 04:42 pm), nga (13-12-2010, 01:22 pm), Hansy (01-12-2011, 06:01 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 12:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 11-12-2010, 04:46 pm 
phanhoacan
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-11-2010, 06:38 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 06:24 pm
Bài viết: 1238
Đến từ: Nơi Hàn Mặc Tử ra đi
Giới tính: Nam
Mình đang: Hungover
Đã cảm ơn: 3214 lần
Được cảm ơn:
5161 lần trong 1151 bài viết
 
Nguyễn Đức Tùy đã viết:
[ Hình ảnh ]

TÌNH THƠ

Câu chữ làm nên vị ngọt lành
Đọc thơ thưởng thức những tinh anh
Ý hay gợi mở nguồn thi hứng
Lời đẹp nâng cao nét lịch thanh
Mến bạn giao lưu tình thắm thiết
Yêu thơ nuôi dưỡng mộng tươi xanh
Tình thơ hoa nở cùng năm tháng
Cuộc sống thêm hương, ước nguyện thành.
10.12.2010
N.Đ.T


TÌNH THI ĐÀN
Lời nói thơm tho vị mát lành
Ông, bà, cô, chú, chị, em, anh...
Họa thơ, đối chữ nên điềm đạm
Tiếp ý, chuyển vần phải lịch thanh
Thi hữu cầm lòng như máu đỏ
Văn tình chặt dạ tựa mây xanh
Thi đàn điểm hẹn hồn dân Việt
Triệu trái tim yêu đã hợp thành.

(Mạn phép họa cùng Thầy bài thơ, mong Thầy chỉ giáo)


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn phanhoacan cho bài viết này:
nga (13-12-2010, 01:30 pm), Hansy (01-12-2011, 06:01 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 12:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 30-12-2010, 06:17 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
phanhoacan đã viết:


(Em xin góp cùng Thầy một bài thơ Xuân của lính)

CHÚC XUÂN

Xuân này, xuân nữa, đã bao xuân
Rượu uống thơ say, giữa núi rừng,
Đốt nứa tạch đùng, vui pháo nổ
Lọ nồi thư pháp, viết thơ xuân.
Phong lan vàng rực màu mai Tết,
Dong lá xanh rờn chiếc bánh chưng.
Xin gởi thi nhân lời chúc sớm
Sợ mai dã ngoại, bận hành quân.

28.12.2010
__ phanhocan__


Cảm ơn bạn phanhoacan với bài thơ CHÚC XUÂN. Tình cảm của anh lính Cụ Hồ thật đáng qúy.
Trong khi toàn dân vui mừng ăn Tết đón Xuân thì các chiến sĩ chúng ta vẫn cầm chắc tay súng
bảo vệ sự bình yên cho đất nước.
Xin gửi tặng phanhoacan và các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam mấy vần thơ sau:

TẾT CHIẾN SĨ

Ngày Tết đoàn viên của mọi nhà
Những người chiến sĩ vẫn xông pha
Biên phòng trấn giữ miền biên ải
Lính Thủy canh chừng chốn đảo xa
Đón Tết hoa cài đầu ngọn súng
Mừng Xuân tàu lướt giữa phong ba
Quên mình bảo vệ mùa Xuân đẹp
Dân qúy dân yêu chiến sĩ ta!
30.12.2010
Nguyễn Đức Tùy


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Đức Tùy vào ngày 30-12-2010, 06:21 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (30-12-2010, 06:20 am), phanhoacan (30-12-2010, 06:56 pm), nga (14-01-2011, 01:19 pm), Hansy (01-12-2011, 06:01 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 12:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 02-01-2011, 12:17 pm 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Hình ảnh

THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ ĐẦU NĂM

1.TẾT TÂN MÃO

Để lại sau lưng Hổ giấy gầm
Cỗ chào Tân Mão sắp đầy mâm
Thịt thà tính lạng - xào thôi nướng
Thơ phú ước bồ - xướng hoạ ngâm
Thử sức, “so găng” chơi tới bến
Tranh tài, đấu trí vượt lên tầm …
Trong tim ngọn lửa luôn hừng hực
Đến lúc xuống mồ vẫn sáng tâm.
Trần Đình Thư


NĂM MỚI
(Hoạ thơ Trần Đình Thư)

Năm cũ vừa ngơi tiếng hổ gầm
Đón chào năm mới cỗ đầy mâm
Cháu con thăm viếng vang lời chúc
Bè bạn bình thơ rộn tiếng ngâm
Kiến thiết quê hương mong đạt mức
Dựng xây đất nước gắng nâng tầm
Tuổi già mong khoẻ thêm vui sống
Thơ đẹp tình người sáng chữ Tâm.
Nguyễn Đức Tùy


2.TẾT CHIẾN SĨ

Ngày Tết đoàn viên của mọi nhà
Những người chiến sĩ vẫn xông pha
Biên phòng trấn giữ miền biên ải
Lính Thủy canh chừng chốn đảo xa
Đón Tết hoa cài đầu ngọn súng
Mừng Xuân tàu lướt giữa phong ba
Quên mình bảo vệ mùa Xuân đẹp
Dân qúy dân yêu chiến sĩ ta!
Nguyễn Đức Tùy

ĐÓN BẠN TỚI NHÀ
(Họa thơ Nguyễn Đức Tùy)

Ngày đầu năm mới mở toang nhà
Bày một bàn trà, nước đã pha
Đón Bạn văn chương nơi xóm láng
Mừng người thi sĩ ở phương xa
Vần thơ Bạn đọc hay nhân mấy
Câu đối ta làm sướng gấp ba
Khai bút mấy vần xin gửi Bạn
Thơ là dây nối chặt tình ta!
Lính thủy


3.XUÂN ĐẾN

Xuân đến gió xuân lướt nhẹ nhàng,
Dòng đời lật giở tiếp thêm trang.
Canh Dần qua hết đường gian khó,
Tân Mão đến rồi lối rẽ quang.
Hội nhập muôn phương nguyên bản sắc,
Tự cường dân tộc sánh ngang hàng.
Nỗi niềm năm cũ bao vương vấn,
Xuân mới nhạc lòng tấu rộn vang.
Trần Mạnh Tuân


XUÂN MỚI
(Hoạ thơ Trần Mạnh Tuân)

Năm cũ đi qua cũng nhẹ nhàng
Ước mong năm mới sẽ khang trang
Linh Mười non nước ngời Xuân sắc
Mười một đất trời rực ánh quang
Nước mạnh con đường đi đúng hướng
Dân giàu cuộc sống có thêm hàng
Đón chào Xuân mới lòng phơi phới
Khắp chốn lời ca tiếng nhạc vang.
Nguyễn Đức Tùy

NĂM MỚI
(Hoạ thơ Trần Mạnh Tuân)

Năm qua công việc cũng làng nhàng
Cuộc sống bây giờ mở tiếp trang
Thơ phú chẳng mong thành nổi tiếng
Văn chương đâu dám mộng vinh quang
Bạn bè chia sẻ, đi cùng hướng
Thi hữu kết thân, đứng nối hàng
Tân Mão đến rồi lòng khấp khởi
Vần thơ ai Xướng đã lừng vang
Lính thủy


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (02-01-2011, 04:24 pm), Lê Minh Dung (02-01-2011, 10:00 pm), HuyDungPro (03-01-2011, 09:26 am), Nguyễn Lưu Hoa (04-01-2011, 10:37 am), Bằng Lăng (06-01-2011, 04:08 pm), Honglinh64 (06-01-2011, 07:44 pm), nga (12-01-2011, 02:41 pm), nhacsitrungchinh (14-01-2011, 07:18 am), Hansy (01-12-2011, 06:01 pm), Phạm Thanh Cải (23-01-2012, 12:22 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 04-01-2011, 08:56 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Hình ảnh

NĂM MỚI CHÚC BẠN THƠ

Đầu năm xin chúc bạn thơ ta
Thịnh vượng an khang khắp mọi nhà
Năm ngoái vườn thơ ngời ngợi sắc
Xuân này thi viện ngạt ngào hoa
Giao lưu kết nối tình thân ái
Xướng họa tâm giao nghĩa đậm đà
Xây dựng Thi Đàn tươi đẹp nữa
Bốn mùa rộn rã khúc hoan ca.
4.1.2011
Nguyễn Đức Tùy




Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (04-01-2011, 09:41 am), Nguyễn Lưu Hoa (04-01-2011, 10:37 am), Bằng Lăng (06-01-2011, 04:08 pm), Phương Nam (09-01-2011, 09:17 am), nga (12-01-2011, 02:41 pm), nhacsitrungchinh (14-01-2011, 07:19 am), Hansy (01-12-2011, 06:01 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙY
Gửi bàiĐã gửi: 08-01-2011, 07:15 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Hình ảnh

MỪNG XUÂN TÂN MÃO

Canh Dần năm cũ sắp đi qua
Tân Mão hân hoan đến mọi nhà
Đào thắm mừng Xuân, ngời hạnh phúc
Mai vàng chúc Tết, rạng vinh hoa
Làng vui, phố đẹp, người hoan hỉ
Nước thịnh, dân an, cảnh thái hoà
Cả nước tưng bừng ngày hội lớn
Niềm vui Xuân mới rộn lòng ta.
7.1.2011
N.Đ.T

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (08-01-2011, 12:38 pm), Bằng Lăng (08-01-2011, 08:52 pm), Phương Nam (09-01-2011, 09:26 am), Nguyễn Lưu Hoa (11-01-2011, 10:16 am), nga (12-01-2011, 02:43 pm), nhacsitrungchinh (14-01-2011, 07:21 am), Mai bi lu (03-10-2011, 04:15 pm), Hansy (01-12-2011, 06:01 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 200 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.156s | 97 Queries | GZIP : Off ]