Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 72 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 08-12-2011, 07:11 pm 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 

Trang thơ Đường luật Nguyễn Hữu Thăng


Bài họa vần:

CHỐN THI ĐÀN
Say đắm vườn thơ – những trái tim
Nam thanh nữ tú khắp bao miền
Nối vần tiếp điệu mênh mông ý
Gửi tiếng trao lời thắm thiết duyên
Góc biển chân mây nào thấy lạ
Người nam kẻ bắc chẳng hề quên
Đường đời ồn ã cần thanh vắng
Vào chốn thi đàn – phút lặng yên

NHT – 8/12/2011


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (08-12-2011, 07:13 pm), Trần Việt Phong (09-12-2011, 05:41 am), buixuanphuong09 (09-12-2011, 08:32 am), Hansy (10-12-2011, 11:06 pm), duyên an (11-12-2011, 03:19 pm), THANH LIÊM (14-12-2011, 08:48 pm), Lính thuỷ (05-01-2012, 02:09 pm), giahung1980 (09-01-2012, 04:46 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 10-12-2011, 11:07 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11621 lần trong 3669 bài viết
 
Nguyễn Hữu Thăng đã viết on :
ĐẦU ĐÔNG
Thu vội xa rồi, ập đến đông
Se se cái lạnh thấu trong lòng
Da trời tím tái, đâu mây trắng?
Mặt đất ủ ê, hết nắng hồng!
Gió bấc thở dài run rẩy lá
Mưa phùn nhòa nhạt quạnh hiu sông
Co ro tuổi hạc bên song cửa
Nhặt nhạnh vần thơ chắp mấy dòng.

NHT – Đầu đông 2011

CẢM ĐÔNG

Đã nghe trong gió chút hơi đông
Mùa rét về thăm lạnh khẽ lòng
Lưu luyến hạ nồng thơm duyên thắm
Bâng khuâng thu dịu đượm tình hồng
Lưa thưa bóng nắng vờn lưng suối
Lất phất màn mưa phủ mặt sông
Buốt giá lèn về trong nỗi nhớ
Heo may thổn thức lệ sa dòng

HANSY


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Nguyễn Hữu Thăng (11-12-2011, 10:24 am), duyên an (11-12-2011, 03:18 pm), THANH LIÊM (14-12-2011, 08:48 pm), Trần Việt Phong (03-01-2012, 06:34 pm), Lính thuỷ (05-01-2012, 02:09 pm), giahung1980 (09-01-2012, 04:46 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 11-12-2011, 10:30 am 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
Hansy đã viết on :
Nguyễn Hữu Thăng đã viết on :
ĐẦU ĐÔNG
Thu vội xa rồi, ập đến đông
Se se cái lạnh thấu trong lòng
Da trời tím tái, đâu mây trắng?
Mặt đất ủ ê, hết nắng hồng!
Gió bấc thở dài run rẩy lá
Mưa phùn nhòa nhạt quạnh hiu sông
Co ro tuổi hạc bên song cửa
Nhặt nhạnh vần thơ chắp mấy dòng.

NHT – Đầu đông 2011

CẢM ĐÔNG

Đã nghe trong gió chút hơi đông
Mùa rét về thăm lạnh khẽ lòng
Lưu luyến hạ nồng thơm duyên thắm
Bâng khuâng thu dịu đượm tình hồng
Lưa thưa bóng nắng vờn lưng suối
Lất phất màn mưa phủ mặt sông
Buốt giá lèn về trong nỗi nhớ
Heo may thổn thức lệ sa dòng

HANSY


Cám ơn thi hữu Hansy đã tới thăm và họa thơ. Thơ Đường luật của bạn rất chuẩn mực!
NHT


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
duyên an (11-12-2011, 03:18 pm), Hansy (11-12-2011, 04:57 pm), Nguyễn Đức Tùy (14-12-2011, 09:19 am), THANH LIÊM (14-12-2011, 08:48 pm), Lính thuỷ (05-01-2012, 02:09 pm), giahung1980 (09-01-2012, 04:46 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 14-12-2011, 06:53 pm 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
CHỜ XUÂN
Âm u lạnh lẽo giữa trời đông
Chạnh nhớ lung linh bảy sắc vồng
Ánh nắng trẻ trung tràn rực rỡ
Làn mây duyên dáng dạo bềnh bồng
Mênh mang sông nước, buồm no gió
Óng ả đồng chiêm, lúa trĩu bông
Mong mỏi đông tàn, xuân thức dậy
Vườn thơ hương sắc cũng thêm nồng.

NHT – 14/12/2011


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (14-12-2011, 07:01 pm), THANH LIÊM (14-12-2011, 08:49 pm), duyên an (15-12-2011, 07:34 pm), Lính thuỷ (05-01-2012, 02:09 pm), Trần Việt Phong (05-01-2012, 03:59 pm), giahung1980 (09-01-2012, 04:46 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-12-2011, 10:06 am 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
(Thơ phanhoacan:

RA QUÂN
[i]Đời lính, hôm nay cũng hết rồi

Về miền phố thị sống ai ơi!
Ba lô lộn ngược: cà, dưa muối...
Mũ cối lật vành: gạo, nếp, xôi...
Sáng đứng khoanh tay, chào "Thượng Đế"
Đêm về úp mặt, tủi "Thằng Tôi"
Một thời oanh liệt thành câu hát
Vang mãi trong lòng... vang mãi thôi.

(Phan Hòa)

Họa thơ Phan Hòa:

SĨ QUAN VỀ HƯU
Trang nghiêm mũ áo, hết thời rồi
Vui cảnh điền viên, chiến hữu ơi!
Xúm xít gia đình: trai, gái, rể
Quây quần họ mạc: rượu, gà, xôi
Cơm canh lúi húi, chồng bên vợ
Thơ phú gật gù, cậu với tôi
Một khúc quân hành nơi trận địa
Dư âm xao xuyến mãi không thôi.
(NHT – 22/12/2011)


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (22-12-2011, 10:40 am), Trần Việt Phong (03-01-2012, 06:35 pm), Lính thuỷ (05-01-2012, 02:09 pm), giahung1980 (09-01-2012, 04:46 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2011, 07:07 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11621 lần trong 3669 bài viết
 
Hình ảnh
.
SẮC XUÂN
Lãng đãng Xuân về trên cánh mai
Chao nghiêng ong bướm khẽ chạm hài
Đong đưa chút lộc non e ấp
Một thoáng nồng hương, một thoáng say...
HANSY
.
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 01:36 pm), Nguyễn Hữu Thăng (05-01-2012, 01:36 pm), giahung1980 (09-01-2012, 04:47 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-01-2012, 01:35 pm 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
XUÂN SANG
Khắp miền Nam Bắc tiết xuân sang
Phơi phới vùng đô đến xóm làng
Nắng ngợp đồng quê trời ấm áp
Xuân tràn hải đảo nước mênh mang
Đào khoe lộng lẫy cành hoa đỏ
Mai nở lung linh cánh sắc vàng
Bên chén rượu nồng say cảnh Tết
Duyên anh say đắm cạnh duyên nàng
NHT- 5/2/2012


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Lính thuỷ (05-01-2012, 02:09 pm), Trần Việt Phong (05-01-2012, 03:59 pm), duyên an (06-01-2012, 11:24 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (09-01-2012, 02:33 pm), giahung1980 (09-01-2012, 04:47 pm), giahung1980 (09-01-2012, 04:47 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-01-2012, 01:59 pm 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
Hansy đã viết on :
[ Hình ảnh ]
.
SẮC XUÂN
Lãng đãng Xuân về trên cánh mai
Chao nghiêng ong bướm khẽ chạm hài
Đong đưa chút lộc non e ấp
Một thoáng nồng hương, một thoáng say...
HANSY
.
[ Hình ảnh ]


Cám ơn Hansy đã ghé thăm và tặng thơ! Bài này rất hay đấy!
NHT


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
duyên an (06-01-2012, 11:24 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (09-01-2012, 02:33 pm), giahung1980 (09-01-2012, 04:47 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 07-01-2012, 06:26 pm 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
THĂM THI HỮU BÙI XUÂN PHƯỢNG
Con đường quốc lộ trải thênh thang
Đến với thi nhân phố Cẩm Giàng
Mái ngói vườn cây sao thoáng đãng
Túi thơ bầu rượu bấy xênh xang
Lời hay ý đẹp lòng son đỏ*
Canh ngọt cơm ngon nghĩa bạn vàng
Con cháu quây quần bên tóc bạc
Đời vui trăm tuổi cảnh thanh nhàn
.
(NHT – 7/1/2012)

* Trước bàn thờ trong nhà bác Phượng treo hai tấm bảng đỏ ghi đạo hiếu


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Lính thuỷ (07-01-2012, 07:31 pm), THANH LIÊM (08-01-2012, 11:53 am), Trần Việt Phong (08-01-2012, 01:09 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (09-01-2012, 02:33 pm), giahung1980 (09-01-2012, 04:47 pm), Lương Nam Xương (28-04-2012, 04:15 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 08-01-2012, 11:55 am 
THANH LIÊM
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-04-2011, 05:30 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:26 pm
Tuổi: 61
Bài viết: 1787
Đến từ: Đại học Đại Nam Hà Nội
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13856 lần
Được cảm ơn:
7326 lần trong 1698 bài viết
 
Nguyễn Hữu Thăng đã viết on :
THĂM THI HỮU BÙI XUÂN PHƯỢNG
Con đường quốc lộ trải thênh thang
Đến với thi nhân phố Cẩm Giàng
Mái ngói vườn cây sao thoáng đãng
Túi thơ bầu rượu bấy xênh xang
Lời hay ý đẹp lòng son đỏ*
Canh ngọt cơm ngon nghĩa bạn vàng
Con cháu quây quần bên tóc bạc
Đời vui trăm tuổi cảnh thanh nhàn
.
(NHT – 7/1/2012)

* Trước bàn thờ trong nhà bác Phượng treo hai tấm bảng đỏ ghi đạo hiếu

THĂM THI HUYNH BÙI XUÂN PHƯỢNG

Quà thăm chỉ thuốc thuốc thang thang
Với các thi nhân* tới Cẩm Giàng.
Cổng rộng vườn xinh sao thoáng đãng,
Cửa cao nhà đẹp thực xênh xang.
Con ngoan vợ thảo như ngà ngọc,
Thi hữu tình thâm tựa bạc vàng.
Cùng bạn sum vầy nâng chén thọ,
Mừng huynh vui vẻ hưởng ngày nhàn.


Đại học Hà Nội, 08/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
.................................................................
* Các thi hữu đó là: Công Văn Dị, Trần Thị Lợi, Đào Phong Lưu, Nguyễn Hữu Thăng







Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn THANH LIÊM cho bài viết này:
Trần Việt Phong (08-01-2012, 01:09 pm), Nguyễn Hữu Thăng (09-01-2012, 02:24 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (09-01-2012, 02:33 pm), giahung1980 (09-01-2012, 04:47 pm), duyên an (20-01-2012, 11:03 pm), Lương Nam Xương (28-04-2012, 04:16 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 08-01-2012, 06:11 pm 
Bùi văn Thanh
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-02-2011, 11:41 pm
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 08:28 pm
Tuổi: 51
Bài viết: 2043
Đến từ: VĨNH YÊN-VĨNH PHÚC
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 942 lần
Được cảm ơn:
2821 lần trong 1295 bài viết
 
Nguyễn Hữu Thăng đã viết on :
THĂM THI HỮU BÙI XUÂN PHƯỢNG
Con đường quốc lộ trải thênh thang
Đến với thi nhân phố Cẩm Giàng
Mái ngói vườn cây sao thoáng đãng
Túi thơ bầu rượu bấy xênh xang
Lời hay ý đẹp lòng son đỏ*
Canh ngọt cơm ngon nghĩa bạn vàng
Con cháu quây quần bên tóc bạc
Đời vui trăm tuổi cảnh thanh nhàn
.
(NHT – 7/1/2012)

* Trước bàn thờ trong nhà bác Phượng treo hai tấm bảng đỏ ghi đạo hiếu

Bài họa:
CÁC BÁC ĐI THĂM THI HỮU BÙI XUÂN PHƯỢNG

Đường làng ngõ xóm rộng thênh thang
Các Bác cùng nhau đến Cẩm Giàng
Bác gái mừng vui lòng khó tả
Bác trai phấn khởi dạ xốn xang
Ly trà hương quyện tình nồng thắm
Chén rượu men say nghĩa đượm vàng
Cháu chắt nô đùa thêm đầm ấm
Đời vui hạnh phúc hưởng an nhàn

08/01/2012



Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Bùi văn Thanh cho bài viết này:
Trần Việt Phong (09-01-2012, 11:27 am), Nguyễn Hữu Thăng (09-01-2012, 02:24 pm), Nguyễn Đức Tùy (09-01-2012, 02:30 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (09-01-2012, 02:33 pm), giahung1980 (09-01-2012, 04:47 pm), duyên an (20-01-2012, 11:03 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-01-2012, 02:24 pm 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
TÌNH XUÂN

Xuân về háo hức cõi lòng ta
Xuân nhộn nhịp vui khắp mọi nhà
Xuân giục hội hè vang khúc nhạc
Xuân mừng dâu rể rộn lời ca
Xuân nồng men rượu tình son sắt
Xuân sáng khuôn trăng nét ngọc ngà
Xuân rực rỡ hoa tràn ngập nắng
Xuân về háo hức cõi lòng ta.
NHT – 9/1/2012


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (09-01-2012, 02:29 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (09-01-2012, 02:33 pm), giahung1980 (09-01-2012, 04:47 pm), Trần Việt Phong (09-01-2012, 06:15 pm), duyên an (20-01-2012, 11:03 pm), CaoCuong (22-01-2012, 08:29 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-01-2012, 09:41 pm 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
Hansy đã viết on :
Nguyễn Hữu Thăng đã viết on :
ĐẦU ĐÔNG
Thu vội xa rồi, ập đến đông
Se se cái lạnh thấu trong lòng
Da trời tím tái, đâu mây trắng?
Mặt đất ủ ê, hết nắng hồng!
Gió bấc thở dài run rẩy lá
Mưa phùn nhòa nhạt quạnh hiu sông
Co ro tuổi hạc bên song cửa
Nhặt nhạnh vần thơ chắp mấy dòng.

NHT – Đầu đông 2011

CẢM ĐÔNG

Đã nghe trong gió chút hơi đông
Mùa rét về thăm lạnh khẽ lòng
Lưu luyến hạ nồng thơm duyên thắm
Bâng khuâng thu dịu đượm tình hồng
Lưa thưa bóng nắng vờn lưng suối
Lất phất màn mưa phủ mặt sông
Buốt giá lèn về trong nỗi nhớ
Heo may thổn thức lệ sa dòng

HANSY


HÀ NỘI NGÀY ĐÔNG

Đất Bắc căm căm giữa tiết đông,
Hoa mầu chết lụi héo hon lòng,
Mạ non nanh trắng thay mầu xám,
Khoai sắn lá xanh biến sắc hồng,
Xe cộ tắc đường nằm kín lối,
Thuyền bè mắc cạn đậu đầy sông.
Nhà ga chật cứng người về Tết
Cửa vé khách mua vẫn nối dòng.

ĐPL 2011.12.26
Hoài cảm

Cám cảnh xa nhà buổi lập đông
Ngoài kia tuyết đổ xốn xang lòng
Hôm nao hai đứa bên đồi vắng
Giờ lại riêng ta cạnh lửa hồng
Nhớ mãi chân tình nơi đất mẹ
Thương hoài kỷ niệm với non sông
Cô đơn viễn xứ sầu man mác
Vắng bạn đường thơ lệ nhỏ dòng

Vancali 12.26.11
ĐÔNG ẤM

Trời nam ấm áp buổi tàn đông
Mưa bụi lăn thăn dịu mát lòng
Gió khẽ hờ ôm vai bé nhỏ
Đường râm phớt mượt nắng tươi hồng
Sương mềm lá cỏ cong vành nguyệt
Bến đợi con đò khuất nhánh sông
Nhớ tết đèn xuân treo trước ngõ
Người vui rộn rã bước theo dòng

DA
HOÀI XƯA

Bất chợt quay nhìn chạm cuối đông

Da nhăn tóc bạc thoáng se lòng
Hoài xưa nét cổ hương phai sắc
Đọng dấu chân chim nắng nhạt hồng
Nát mục con thuyền hoang nhớ bến
Loang mờ bóng nước dại thương sông
Ngoài hiên bỗng rụng vàng năm tháng
Đếm tuổi đời trôi sắp rẽ dòng

DA



NÀNG THƠ
Nàng thơ chẳng biết có mùa đông
Mải miết ngân nga chẳng buốt lòng
Hạ đến, thu sang tươi mắt biếc
Đông về, xuân đến sáng môi hồng
Nơi này thắm thiết thuyền chờ bến
Chỗ đó nồng say bến đợi sông
Bạn hữu gần xa yêu muội quá
Nồng nàn xướng họa chảy chung dòng

28/12/2011
Kính chúc anh Lưu mạnh khỏe và hạnh phúc, an bình trong năm mới
HANSY viết
QUÊ MẸ

Nhớ về quê mẹ buổi tàn đông
Thương lắm người ơi tận đáy lòng
Đường rắn quanh co trong sương sớm
Ruộng cò thẳng tắp giữa mai hồng
Chùa trên đỉnh đạc bên động cát
Đình dưới nép mình cạnh khúc sông
Xa quá không về vui dịp tết
Nên hồn thao thức ngổn ngang dòng

HANSY
TÌNH THƠ
Đào vẫn còn say giấc ngủ đông
Tình thơ dan díu thiết tha lòng
Nụ thơm bán dạ ươm mầu thắm
Hoa đẹp ban mai dậy sắc hồng
Xướng hoạ chia vui tình đất nước
Giao lưu hoà hợp nghĩa non sông
Thi Đàn gắn bó duyên thi hữu
Mạng mạch thơ vui chảy vạn dòng.
BXP 1.1.2012

VU VƠ

Thu qua tím ngắt gởi về đông
Lạnh cả nhân gian buốt nỗi lòng
Hỏi nắng bao giờ xanh lá biếc
Buồn mây sao đuổi ráng dương hồng
Bâng quơ dáng liễu ngoài sương gió
Lãng đãng hoa thuyền lạc bến sông
Đợi mải chồi xuân xanh hé nụ
Chờ vui cánh sóng nghịch trôi dòng

Duyên An

QUÊ TA YÊN BÌNH

Thu hết thì rồi phải đến Đông
Can chi nghĩ ngợi bận cho lòng
Xuân sang mưa bụi hoa tươi nở
Tết đến nắng phơi nụ thắm hồng
Cánh én nghiêng chao hồng đỉnh núi
Đàn cò chấp chới trắng mom sông
Dạt dào sóng lúa mang no ấm
Nguồn nước sông quê mãi thuận dòng.

BuiXuanPhuong

SẦU ĐÔNG

Thương ai quạnh quẽ trải đêm đông
Trống vắng canh thâu buốt cả lòng
Ủ gối đơn chăn thôi má thắm
Phai hương chiếc bóng nhạt môi hồng
Bên rèm ước vọng treo song cửa
Đón liễu mơ hoài gặp bến sông
Hạ đến xuân đi thu vẫy biệt
Bèo hoa số kiếp nỗi trôi dòng

DA

HOÀI XUÂN

Tình cảm sao hoài rét mướt đông
Nhiều đêm thao thức xót xa lòng
Phương nao người mộng tình viễn xứ
Chốn cũ ta mơ khách má hồng
Quá vãng chẳng ngờ thuyền rời bến
Tương lai nào biết chuyện sang sông
Tuổi xuân cứ mãi xa dần khuất
Người hỡi đắng cay lệ ngược dòng

HANSY



CẢM ĐÔNG

Đã nghe trong gió chút hơi đông
Mùa rét về thăm lạnh khẽ lòng
Lưu luyến hạ nồng thơm duyên thắm
Bâng khuâng thu dịu đượm tình hồng
Lưa thưa bóng nắng vờn lưng suối
Lất phất màn mưa phủ mặt sông
Buốt giá lèn về trong nỗi nhớ
Heo may thổn thức lệ sa dòng

HANSY


Khóc đông

Gió bấc xạc xào nhắc trở đông
Se se giá lạnh thấm trong lòng
Giọt buồn trang điểm trên môi thắm
Niềm nhớ vẽ tô nơi mắt hồng
Hiu hắt màn sương mờ cánh núi
Tiêu điều lớp khói phủ triền sông
Cảnh sầu, người khóc buồn cô quạnh
Nhòa nhạt bờ mi nhỏ lệ dòng

songnhi


Khóc bạn

Cái lạnh se se lúc lập đông
Miên man nổi nhớ dậy nơi lòng
Gầy gò gái nhỏ thoa mắt thắm
Hốc hác em thơ đánh má hồng
Trằn trọc âm thầm xem khói phủ
Bâng khuâng lặng lẽ ngắm dòng sông
Cô đơn khóc bạn vừa xa mãi
Nơi ấy có người lệ nhỏ dòng

Nhoveem


TÌNH ĐÔNG

Gặp nhau một thuở giữa trời đông
Dạ mến trao nhau chút ấm lòng
Dấu ái đậm in làn mắt biếc
Tình mơ điểm xuyết cánh môi hồng
Trăng khuya tỏ bóng ru nhành liễu
Nắng sớm vươn mình trải mặt sông
Cảnh cũ còn đây hồn tím ngắt
Tình xưa băng giá thảm bao dòng

HANSY

ĐÓN XUÂN VUI

Nụ thắm ấp e đón gió đông
Chồi xuân bừng dậy thấy nao lòng
Dập dờn bướm lượn chào sương sớm
Ríu rít chim ca đón nắng hồng
Chấp chới cò bay trên biển lúa
Dạt dào sóng vỗ dưới triền sông
Mây trôi lờ lững về đâu nhỉ?
Mừng đón xuân vui gửi mấy dòng.

BuiXuanPhuong


CHÀO XUÂN MỚI

Gió xuân lướt nhẹ cuối chiều đông
Đã thấy mầm xanh nhú giữa lòng
Là lượn tình ong dài mắt biếc
Nghiêng chao duyên bướm thắm môi hồng
Đất trời rộn rịp mây buông núi
Hoa cỏ mừng vui nắng trải sông
Xuân hỡi em từ đâu đến thế
Khiến tình thơ chảy biết bao dòng

HANSY


CHÀO XUÂN MỚI

Xuân đến tưng bừng lễ hội đông
Gặp nhau hỉ hả thiết tha lòng
Bướm vờn ngọn cỏ say mầu thắm
Ong giỡn nụ hoa đắm sắc hồng
Rộn rã trống chèo hồn Quốc tuý
Âm vang điệu hát nghĩa non sông
Thi Đàn hội tụ bao tri kỉ
Mạng mạch tình thơ vẫn chảy dòng!

BXP


TÌNH XUÂN

Gió xuân man mác thổi tan đông
Ấm áp người vui đượm giữa lòng
Trời cũng thơm nồng mơ dạ biếc
Đất thời đượm ngát mộng tình hồng
Cỏ xanh mầm nhú đầy muôn lối
Hoa thắm sắc khoe rợp lắm sông
Mùa mới đã về trong nỗi ước
Thơ ơi theo bút lượn bao dòng

HANSY
Cám cảnh xa nhà buổi lập đông
Ngoài kia tuyết đổ xốn xang lòng
Hôm nao hai đứa bên đồi vắng
Giờ lại riêng ta cạnh lửa hồng
Nhớ mãi chân tình nơi đất mẹ
Thương hoài kỷ niệm với non sông
Cô đơn viễn xứ sầu man mác
Vắng bạn đường thơ lệ nhỏ dòng

Vancali


BUỒN THA HƯƠNG

Cuối năm se lạnh chút tàn đông
Kỷ niệm quê xưa chợt tủi lòng
Ngày ấy ra đi ngờ thoáng chốc
Nào hay bao hạ vẫn mơ hồng
Chiều chiều lặng ước nhìn chân núi
Sớm sớm thầm mơ thấy khúc sông
Đã mấy xuân rồi xa đất tổ
Tha hương vọng nhớ viết bao dòng

HANSY

MÃI NHỚTình xưa nên ước một chiều đôngHai đứa ngẫu nhiên lại kết lòng
Mắt liếc trao tình gom nụ thắm
Mày đưa gởi mộng dệt mây hồng
Suối trăng xao xuyến thương đầu gió
Bến vắng bâng khuâng nhớ cuối sông
Kỷ niệm chợt về trong mộng mị
Người ơi năm tháng đã chia dòng

HANSY

. GỌI NẮNG

Én chở xuân về vẫn rét đông

Ngoài kia giá buốt xót xa lòng
Trời nam mai nhớ hoa vàng thắm
Đất bắc đào mong nụ đỏ hồng
Tuyết phủ miên man chìm bóng núi
Sương mờ lãng đãng kín triền sông
Mùa sang gọi nắng dù phiêu bạt
Hãy trở về gieo ấm mấy dòng


DA


TÌM HƯƠNG

Đất trời báo hiệu đã phai đông
Ta mãi chìm trong giá rét lòng
Có phải hương xưa còn mơ biếc
Hay là dáng cũ vẫn mộng hồng
Lao xao én liệng trêu làn nắng
Chấp chới hoa bay ghẹo ánh sông
Góc nhớ cứ về ran tình xót
Màu trăng vỡ nát giữa bao dòng

HANSY



NHT rất cám ơn Hansy và nhiều thi sĩ đã họa vần bài thơ "Đầu đông" . Nay đã sang đầu xuân Nhâm Thìn, tác giả xin tự họa vần tiếp:

ĐẦU XUÂN
Dẫu còn giá rét, đã tàn đông
Xuân tới muôn nơi ấm áp lòng
Lồng lộng trời cao làn gió nhẹ
Lung linh nắng nhạt áng mây hồng
Đào mai tươi thắm tràn nam bắc
Chồi lá xanh rờn khắp núi sông
Thi hứng trào dâng hồn nghệ sĩ
Vần thơ cuồn cuộn chảy tuôn dòng.
NHT – Tết Nhâm Thìn



Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (24-01-2012, 10:17 pm), giahung1980 (28-01-2012, 03:00 am), Lương Nam Xương (28-04-2012, 04:16 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 25-01-2012, 06:47 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 06:22 pm
Tuổi: 41
Bài viết: 1193
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Giao Thừa Nhâm Thìn

Nhâm Thìn chạm ngõ Mão ra đi
Tống cựu nghinh tân giao tức thì
CUNG CHÚC TÂN XUÂN hòa tấu khúc
AN KHANG THỊNH VƯỢNG nhận lì xì
Đào già trời bắc chờ vươn nụ
Mai cổ đất nam nở đúng kỳ
Sông núi thanh bình dân hạnh phúc
Việt Nam vĩnh cửu sử thiên ghi

NGUOITRUONGPHU ,00:00,23/01/12


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Trần Việt Phong (25-01-2012, 06:54 am), giahung1980 (28-01-2012, 03:00 am), Nguyễn Hữu Thăng (28-01-2012, 08:17 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-01-2012, 08:17 am 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
KHÍ THẾ NĂM RỒNG
Non sông gấm vóc đón năm Rồng
Ưỡn ngực nhìn xa hướng Biển Đông
Cưỡi sóng trùng trùng muôn ý hợp
Giữ trời vòi vọi triệu tâm đồng
Lòng dân ý Đảng thêm son sắt
Nghĩa nước tình non mãi thắm nồng
Đã thấy sức xuân bừng trỗi dậy
Nơi nơi rạng rỡ ánh dương hồng

NHT – 28/1/2012


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (28-01-2012, 08:29 am), giahung1980 (17-02-2012, 04:20 pm), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:22 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-01-2012, 07:19 am 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11621 lần trong 3669 bài viết
 
Đầu năm Hansy mời huynh họa mở hàng cho vui


TÌNH THƠ

Lời thương ta gởi nỗi niềm trông
Gói cả mùa xuân thắm sắc hồng
Gió hát lao xao ru thảm cỏ
Nắng cười rực rỡ trải tầng không
Chút tình tri kỷ lòng như nhất
Một cõi thi thư dạ hiệp đồng
Khoảng cách xa xôi nào cản nổi
Hòa thơ khúc ấy mãi chờ mong

HANSY
.
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Nguyễn Hữu Thăng (01-02-2012, 11:30 am), giahung1980 (17-02-2012, 04:20 pm), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:22 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-02-2012, 01:02 pm 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
THI HỮU NGÀY XUÂN
Thi hữu ngày này vẫn ngóng trông
Cảnh xuân tràn ngập trái tim hồng
Đây vàng sắc nắng mênh mang núi
Kia trắng làn mây lãng đãng không
Ngâm vịnh đào mai tình đã hợp
Đắm say thi tửu ý thêm đồng
Dẫu xa muôn dặm, gần gang tấc
Nối nhịp cầu thơ thỏa nỗi mong.

NHT – 1/2/2012


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (02-02-2012, 01:08 pm), Hansy (02-02-2012, 07:26 pm), giahung1980 (17-02-2012, 04:20 pm), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:23 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-02-2012, 01:06 pm 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
XUÂN ĐẾN
Gió xuân da diết, nắng còn ngơ
Tết đến từ lâu, chẳng đợi giờ
Phố xá nhà nhà vang tiếng nhạc
Xóm thôn chốn chốn ngát tình thơ
Tưng bừng con cháu ngày xum họp
Hồi hộp gái trai phút hẹn chờ
Ríu rít gọi bầy chim lượn hót
Chồi xanh lộc biếc đẹp như mơ.

NHT – 30/1/2012


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (02-02-2012, 01:08 pm), Hansy (02-02-2012, 07:25 pm), giahung1980 (17-02-2012, 04:20 pm), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:23 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-02-2012, 07:25 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11621 lần trong 3669 bài viết
 
THI HỮU NGÀY XUÂN

Thi hữu ngày này vẫn ngóng trông
Cảnh xuân tràn ngập trái tim hồng
Đây vàng sắc nắng mênh mang núi
Kia trắng làn mây lãng đãng không
Ngâm vịnh đào mai tình đã hợp
Đắm say thi tửu ý thêm đồng
Dẫu xa muôn dặm, gần gang tấc
Nối nhịp cầu thơ thỏa nỗi mong.


Nguyễn Hữu Thăng



TRĂNG THƠ

Vầng trăng ước hẹn mãi hoài trông
Chiếu ánh lung linh điểm sắc hồng
Tiếng nhạc ru hồn trong thẳm vắng
Lời thơ vang vọng giữa cao không
Đào mai hội ngộ hân hoan hiệp
Thọ cúc tương lân xướng họa đồng
Bát ngát mùa vui về trước ngõ
Nhủ lòng thả vận giải tình mong

HANSY


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Nguyễn Hữu Thăng (03-02-2012, 08:31 am), giahung1980 (17-02-2012, 04:20 pm), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:23 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-02-2012, 09:49 pm 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
SAU TẾT
Sau Tết nhìn quanh thấy lắm nhà:
Bơ phờ mặt mũi xác xơ hoa
Tiền nong nhẵn túi rầu lòng vợ
Rượu thịt sướng mồm khổ bụng ta
Mê “bác thằng bần” còn xúm lại
Tin “ông thầy giỏi” vẫn tìm qua
“Ăn chơi” một tháng dài dằng dặc
Tiền mất tật mang bởi quá đà!

NHT – 6/2/2012


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Hữu Thăng vào ngày 10-02-2012, 07:01 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
giahung1980 (17-02-2012, 04:20 pm), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:24 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 08-02-2012, 09:53 am 
NGỌC THUẦN
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-11-2010, 08:02 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:24 pm
Bài viết: 2488
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11153 lần
Được cảm ơn:
8307 lần trong 2219 bài viết
 
HỌA BÀI : SAU TẾT .


CŨNG VẪN LÀ XUÂN .


Vào Tết nên luôn giữ đạo nhà
Bên thềm nở rộ sắc mai hoa
Ngược xuôi chắt bóp coi phần họ
Thanh thản duy tư rõ nghiệp ta
Phong tống con đường bao phía trước
Hàn lâm cái lối mấy đời qua
An nhiên tự tại soi Hàn , Mặc
Để cuộc tồn sinh mãi đậm đà .


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn NGỌC THUẦN cho bài viết này:
Nguyễn Hữu Thăng (09-02-2012, 09:23 pm), giahung1980 (17-02-2012, 04:20 pm), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:24 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 03:19 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11621 lần trong 3669 bài viết
 
LƯU NIỆM XƯỚNG HỌA
ĐẦU NĂM NHÂM THÌN - 2012


Hình ảnh

TÌNH THƠ

Lời thương ta gởi nỗi niềm trông
Gói cả mùa xuân thắm sắc hồng
Gió hát lao xao ru thảm cỏ
Nắng cười rực rỡ trải tầng không
Chút tình tri kỷ lòng như nhất
Một cõi thi thư dạ hiệp đồng
Khoảng cách xa xôi nào cản nổi
Hòa thơ khúc ấy mãi chờ mong

HANSY



TÌNH THƠ

Mến mộ thơ nhau cứ ngóng trông
Vần thơ tươi nhuận sắc xuân hồng
Ươm tình tri kỷ nơi trần thế
Ủ nghĩa tri âm cõi Sắc Không!
Tôn trọng lẫn nhau duyên mãi chặt
Cảm thông bè bạn ý tương đồng
Đường xa vạn dặm lòng gần gũi
Nặng mối duyên thầm mãi nhớ mong.

BuiXuanPhuong


TÌNH ƯỚC

Tình nồng khiến dạ cứ hoài trông
Thầm trộm vầy duyên đẹp nến hồng
Tha thướt trâm cài vầy mộng nhớ
Nhẩn nha lụa quạt hợp lòng không
Thương yêu hội ngộ tròn câu ước
Hạnh phúc tương giao vẹn chữ đồng
Gởi chút ân tình về nẻo ấy
Ngàn năm chỉ một bóng người mong

HANSY


TÌNH THƠ

Xuân về háo hức ngóng cùng trông
Khách đến mang theo cả Lộc hồng
Câu đối người chưa quên đấy nhỉ
Vần thơ bạn có nhớ hay không?
Đôi dòng gói gọn ngàn dòng quý
Vạn chữ chung quy một chữ đồng
Tâm sự gửi theo muôn cánh gió
Để rồi ta lại nhớ và mong.

Phạm Thanh Cải


HƯƠNG THƠ

Mộng ước cho nhiều để dạ trông
Mùa thơ óng ánh đượm mây hồng
Gom tơ dệt ước đùa trăng nước
Góp gió đan hồn tụng sắc không
Thoang thoảng hương mơ khi dạ luyến
Nồng nàn vị ngát thuở tâm đồng
Vấn vương giữa thế tình thi hữu
Hạ bút gieo vần thỏa ước mong

HANSY


NHỚ NGƯỜI XƯA

Ai đã chờ và ai mãi trông
Xuân qua mấy lượt vắng tin hồng
Tôi mang nỗi nhớ từ bao thuở
Người trút tơ lòng có hết không
Sông lặng đò neo, chờ gió thoảng
Mây bay nắng đợi, ngát hương đồng
Trăm câu thơ viết tình lai láng
Chờ gởi cho người thỏa nhớ mong...

SƠN PHƯƠNG


MÃI NHỚ

Tình xa sao dạ cứ hoài trông
Thương nhớ từng đêm lệ hóa hồng
Tha thắt tim lòng nào dáng bấy
Bàng hoàng gối chiếc có ai không
Đường xưa cô lẻ buồn như trấu
Vườn cũ tan hoang lạnh tựa đồng
Đã mấy thu rồi em bỏ lại
Ơi người ta vẫn mãi chờ mong

HANSY


BẠN THƠ

Xa cách phương trời mãi ngóng trông
Cùng nhau chung một trái tim hồng
Lời thơ xướng họa nên luôn có
Tiếng nói tri âm chẳng thể không
Thân mật tỏ bày tình hữu ái
Chân thành trao gởi ý tâm đồng
Giao lưu hôm sớm trên trang mạng
Thi hữu vui vầy thỏa nhớ mong

NGUYỄN ĐỨC TÙY


HƯƠNG THƠ

Tiếng thơ vang vọng giữa hồn trông
Chếnh choáng tình say đượm sắc hồng
Thi hữu vui vầy niềm hạnh ngộ
Thi nhân trao gởi ý sắc không
Mùa trăng sáng rỡ tràn mây nước
Tiết hạ hương bay khắp ruộng đồng
Tri kỷ kết lòng qua thi điệu
Tim lòng đượm thắm dậy hoài mong

HANSY


CỨ MÃI MONG...

Còn trụ cõi đời ta cứ trông
Trần gian muôn sắc vẫn tươi hồng
Cầu thơ chắc nhịp tôi còn nhớ
Xướng hoạ thâm tình bạn biết không?
Cái chữ "Duyên thơ" sao trĩu nặng
Mà câu "Nghiệp bút" lại hoà đồng!
Tình ta dan díu từ bao kiếp
Mà để kiếp này cứ mãi mong!

BXP


ƯỚC

Nhủ lòng tình bạn nhớ hoài trông
Gởi đến cho nhau chút nắng hồng
Tri kỷ giao tình tôi mộng được
Tri âm kết nghĩa bạn mơ không
Thi thư gắng nhé tròn câu hiệp
Xướng họa liền tay vẹn chữ đồng
Đã trót sinh vào vòng bút sách
Tâm mình thanh sạch ấy là mong

HANSY


NHỚ MONG

Cánh nhạn bao ngày mỏi mắt trông
Từ khi gặp mặt ở vườn hồng
Lời thơ êm ái sầu nhân thế
Tiếng nhạn thăng trầm quyện chốn không
Kết nối tri âm tình vĩnh cữu
Hàn huyên tâm sự bạn tương đồng
Lo tim lỗi nhịp lòng vường vấn
Ước được sum vầy thỏa nhớ mong

Vancali


VẪN TRÔNG

Vẫn là duyên thắm đã ước trông
Kết khúc tâm tư ý rạng hồng
Xướng họa trao qua nhiều khi có
Thi thư gởi lại lắm lúc không
Tri âm hạnh ngộ tròn câu hiệp
Tri kỷ tương giao vẹn chữ đồng
Mưa nắng của trời còn lỏng nhịp
Bền lòng giao cảm ấy luôn mong

HANSY


TỈNH

Ồ lạ sao ta cứ đợi trông?
Như màn đêm khát nắng mai hồng
Niềm tin đã mất sao còn có?
Bát nước đổ rồi bốc được không?
Ba thước vùi sâu tan oán hận!
Một hơi tắc bụp hết tương đồng!
Thôi thôi rũ sạch niềm mơ hão
Chẳng giận, chẳng hờn, chẳng ước mong!

BXP


SẮC KHÔNG

Trần gian ngắn ngủi chớ tìm trông
Tận hưởng mùa xuân giữa ánh hồng
Vững bước trên đường dài tựa nắng
Lỳ gan trong nghịch cảnh như không
Tận đời đều thảy buông tay trắng
Cuối kiếp cùng là chẳng mấy đồng
Hạ bút gieo vần quên tục lụy
Tìm vui thơ thẩn vẫn là mong

HANSY


THANH MAI

Tím dậu mồng tơi mải ngóng trông
Nhà bên nắng nhuộm má ai hồng
Thanh mai ước nguyện đừng quên lãng
Dáng trúc mơ thề có nhớ không
Lối nhỏ dìu nhau chung bước nhịp
Rào thưa khắc dạ nối tâm đồng
Xuân chờ đến hẹn xanh cành lá
Vẹn mối tơ tình thỏa nhớ mong

Duyên An


LÃNG MẠN

Gởi thương trao nhớ biết bao trông
Lấp lánh duyên yêu ửng phấn hồng
Đã ước trăng ngà mùa lúa chín
Giữ thề nắng quái buổi thu không
Tình ơi ngọt mát tràn tim hẹn
Nghĩa hỡi đượm thơm vẹn dạ đồng
Ngắt cánh hoa mơ hoài mộng điệp
Lâng hồn rung nhẹ giữa niềm mong

HANSY


THI HỮU NGÀY XUÂN

Thi hữu ngày này vẫn ngóng trông
Cảnh xuân tràn ngập trái tim hồng
Đây vàng sắc nắng mênh mang núi
Kia trắng làn mây lãng đãng không
Ngâm vịnh đào mai tình đã hợp
Đắm say thi tửu ý thêm đồng
Dẫu xa muôn dặm, gần gang tấc
Nối nhịp cầu thơ thỏa nỗi mong.

Nguyễn Hữu Thăng


TRĂNG THƠ

Vầng trăng ước hẹn mãi hoài trông
Chiếu ánh lung linh điểm sắc hồng
Tiếng nhạc ru hồn trong thẳm vắng
Lời thơ vang vọng giữa cao không
Đào mai hội ngộ hân hoan hiệp
Thọ cúc tương lân xướng họa đồng
Bát ngát mùa vui về trước ngõ
Nhủ lòng thả vận giải tình mong

HANSY


HOÀNG HÔN

Nguyệt muộn hôn hoàng tím sắc trông
Tà dương tắt lịm ánh mây hồng
Sương treo giọt ướt quằn đêm vắng
Gió thổi cành mềm trụi lá không
Đậu cánh mơ chờ lên thảm cỏ
Đưa hương hội ngộ giữa xanh đồng
Như tơ, sợi tóc thôi cài lược
Phớt nhẹ môi hờ chạm ước mong

DUYÊN AN


BÌNH MINH

Êm trời gió nhẹ ước ao trông
Nắng mới vươn lên vạn ánh hồng
Óng ánh giọt sương len kiếm lối
Lung linh mặt lá ngữa nhìn không
Màn đêm dần trốn từng cây cỏ
Tia sáng bừng soi vạn cánh đồng
Sức sống như vừa tăng thêm nhịp
Đầu ngày ai cũng có niềm mong

HANSY


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Nguyễn Hữu Thăng (09-02-2012, 09:23 pm), giahung1980 (17-02-2012, 04:20 pm), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:24 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-02-2012, 06:28 am 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
THỦY CHUNG
Tóc xanh mượt óng thủa ban đầu
Nay đã phơ phơ vẫn có nhau
Nhà dột mái xô chồng lợp lại
Quần bươm áo rách vợ khâu vào
Đeo vàng vẫn nhớ bàn tay trắng
Ở phố nào quên ngõ đất nâu
Muối mặn gừng cay bao năm tháng
Thủy chung hoa tím chẳng phai màu.
NHT – 16/2/2012


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (16-02-2012, 07:44 am), Đào Phong Lưu (17-02-2012, 05:17 am), giahung1980 (17-02-2012, 04:20 pm), THANH LIÊM (17-02-2012, 07:22 pm), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:24 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 17-02-2012, 07:23 pm 
THANH LIÊM
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-04-2011, 05:30 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:26 pm
Tuổi: 61
Bài viết: 1787
Đến từ: Đại học Đại Nam Hà Nội
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13856 lần
Được cảm ơn:
7326 lần trong 1698 bài viết
 
Nguyễn Hữu Thăng đã viết on :
THỦY CHUNG
Tóc xanh mượt óng thủa ban đầu
Nay đã phơ phơ vẫn có nhau
Nhà dột mái xô chồng lợp lại
Quần bươm áo rách vợ khâu vào
Đeo vàng vẫn nhớ bàn tay trắng
Ở phố nào quên ngõ đất nâu
Muối mặn gừng cay bao năm tháng
Thủy chung hoa tím chẳng phai màu.
NHT – 16/2/2012


TÌNH CHẲNG PHAI MẦU

Thuyền biển xôn xao tựa thuở đầu
Lắm thương nhiều nhớ dẫu bên nhau
Trăng ngà tràn ngập mơn man tắm
Con sóng nhấp nhô ôm ấp vào
Cuộc sống đói no thương mái bạc
Ân tình dâu bể quý khăn nâu
Gia đình êm ấm chung tay dựng
Dù khó khăn tình chẳng phai màu.

Đại học Đại Nam, 14/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn THANH LIÊM cho bài viết này:
giahung1980 (19-02-2012, 01:22 am), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:25 pm), Lương Nam Xương (28-04-2012, 04:16 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-02-2012, 07:22 am 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
THƯƠNG NHỚ CHA
Nước mắt rưng rưng trước mộ Người
Niềm thương nỗi nhớ chảy khôn nguôi
Nhớ khi rau cháo qua ngày tháng
Thương lúc gió sương trải cuộc đời
Đức sáng tài cao nghề lận đận
Văn hay chữ tốt nghiệp chơi vơi
Khóc cha chỉ biết lời cầu nguyện
Mong chốn suối vàng được thảnh thơi.

NHT – Xuân 2012


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
giahung1980 (19-02-2012, 07:25 am), Đào Phong Lưu (19-02-2012, 07:33 am), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:25 pm), vnthidan.net (03-03-2012, 05:25 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-02-2012, 07:51 am 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
(Họa vần)

ĐÁ VÀNG

Thề nguyện thủy chung chữ đá vàng
Núi mòn sông cạn chẳng lìa tan
Mộng hồng chung giấc quên cay đắng
Thác trắng cùng chèo hết nghiệt oan
Loan phượng dập dìu qua thế kỷ
Trúc mai mơn mởn giữa nhân gian
Da nhăn tóc bạc tình tươi trẻ
Hình thiếp luôn đi cạnh bóng chàng.

NHT – 22/2/2012


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (22-02-2012, 08:40 am), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:25 pm), Lương Nam Xương (28-04-2012, 04:17 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 72 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.612s | 103 Queries | GZIP : Off ]