Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 72 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-09-2011, 05:11 am 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 

Trang thơ Đường luật Nguyễn Hữu Thăng


CHÚC THỌ NHẠC PHỤ

Sống giữa nhân gian ngoại thất tuần
Trường chinh dòng dã những gian truân
Huân chương lóng lánh đầy công tích
Mái tóc phơ phơ đẫm bụi trần
Trải khắp Đông Tây ngời ánh mắt
Đi dài Nam Bắc vững bàn chân
Nghỉ hưu công việc chưa ngơi nghỉ
Đại thụ còn xanh mãi sức xuân./.
NHT- Xuân 1995

CHÚC THỌ TỨ THÂN PHỤ MẪU

Đôi bên phụ mẫu vẫn song toàn
Sánh bước thong dong với thế gian
Nắng dãi mưa dầu bao lận đận
Tên rơi đạn lạc bấy gian nan
Cây cao bóng cả còn sừng sững
Lá biếc cành xanh đã ngút ngàn
Mong tuổi mẹ cha luôn khỏe mạnh
Trăm năm tươi trẻ đón bình an.
NHT- (Xuân 2000)


Hình ảnh


NHỚ LỚP TRUNG VĂN T.68
Ba mươi mùa lá rụng qua rồi
Cảnh cũ người xưa mãi khó nguôi
Nhớ chị sinh viên vai vác nứa
Thương chàng nho sĩ bụng cầm hơi
Sân Trình cửa Khổng thời tàn tạ
Tiếng Mỹ lời Tây lúc rạng ngời
Mảnh đất cỗi cằn xơ xác ấy
Mà nay xanh ngắt những cây đời.
(Tháng 8/1998)

MỪNG BẠN TÁI HÔN
(Tặng Giáo sư N.V.K)
Mừng tuổi năm mươi lại lập gia
Là "Sư" vẫn phải có đàn bà
Cồn cào bụng đói, cơm ai nấu?
Ê ẩm mình đau, vợ nó xoa!
Mục kỉnh bỏ ra mà thưởng nguyệt
Com lê trút xuống để đùa hoa
"Bách niên giai lão", hai lần chúc
Tuổi đến hai trăm mới gọi già.
NHT- Xuân 2001



怀感

异国他乡已
茫茫此处 沙尘
山人海皆无识
花天 亦不芬
一夜五更思祖国
千江万水望亲人
心怜百树铺冬雪
苦恼加深了我神

LY HƯƠNG HOÀI CẢM

Dị quốc tha hương dĩ độc thân
Mang mang thử xứ mãn sa trần
Nhân sơn nhân hải giai vô thức
Hoa địa hoa thiên diệc bất phần
Nhất dạ ngũ canh tư tổ quốc
Thiên giang vạn thuỷ vọng thân nhân
Tâm liên bách thụ phô đông tuyết
Khổ não gia thâm liễu ngã thần

Dịch thơ:
NỖI LÒNG XA QUÊ

Sống nơi đất khách quê người
Mênh mang chỉ thấy khắp trời bụi bay
Biển người, ai biết ai hay
Rừng hoa, chẳng thấy hương say trong lòng
Phương Nam, vời vợi xa trông
Người thương, vạn núi ngàn sông cách trùng
Thương cây trĩu tuyết lạnh lùng
Thương mình trĩu nặng nhớ nhung quê nhà./.
NHT- Bắc Kinh, mùa đông 2003


VỊNH CHIẾC BÀN CƠ QUAN

Khép nép bên nhau những chiếc bàn
Suốt đời lầm lũi, chẳng kêu than
Kẻ bày nghiên bút, người bày sách
Anh để rượu bia, chị để cam
Đỡ cẳng nâng lưng giờ ngủ nghỉ
Dâng hoa đội lễ lúc liên hoan
Sang hèn chẳng xá, đành cam phận
Không có tôi đòi, cũng hết quan.
TTXVN, Tháng 7/ 2006

HOẠ THƠ ĐÀO PHONG LƯU
“So với ông Bành vẫn thiếu niên”
60 đâu chỉ biết “xoay tiền”?
Ra quân đạn hết đành buông súng
Vào trận gươm quằn phải vứt khiên.
Hờ hững mỹ nhân nên hoá bụt
Ngất ngây danh tửu bỗng thành tiên.
Trên đời, “tứ khoái” ai không khoái
Ngẩu pín, còn răng chịu khó nghiền!
NHT- Hanoi 23/6/2008

VỊNH CHÚA SƠN LÂM
(Tặng bạn Nguyễn Văn Chử, tuổi hổ)

Chiếm cứ một phương thỏa vẫy vùng
Nắng mưa dông bão vẫn ung dung
Núi cao trời rộng tôn vua thú
Beo lớn voi to phục chúa rừng
Quý vợ thương con đầy đức nghĩa
Giữ đền canh miếu vẹn lòng trung
Danh thơm sách đỏ còn ghi tạc
Bức họa trang thơ mãi điệp trùng
NHT- Xuân 2010

VỊNH CON MÈO
(Tự trào)
Trời đất sinh ra phận kiếp mèo
Cây đời gai góc khó trèo leo
Công danh bắt chuột lo rình rập
Sự nghiệp sinh con biết cắp theo
Sớm tối quẩn quanh buồng bếp hẹp
Tháng năm lủi thủi mái tranh nghèo
Nhà hàng tiểu hổ thời thành đạt
Lên đĩa coi chừng hết tiếng meo.
NHT- Xuân 2010


TỰ TRÀO TUỔI SÁU MƯƠI

Ngất ngưởng tết này tuổi sáu mươi
Đắng cay, mặn ngọt đủ mùi đời
Củ khoai bát cháo thời vơi bụng
Chả phượng nem công lúc nhẫy môi
Theo đít trâu to, mồm há thở
Bắt tay ông lớn, miệng nhe cười
Trông lên luống thẹn mình thấp bé
Nhìn xuống xem ra vẫn “tuyệt vời”
NHT- Xuân 2010


HOẠ LẠI THƠ XUÂN CỦA LƯƠNG NAM XƯƠNG

Năm Sửu sắp qua, đón tết Dần
Non sông bừng dậy nắng mùa xuân
Đào mai rực rỡ khoe màu thắm
Hương Tết lâng lâng đã đến gần.
NHT - Tháng 2/2010 (Tháng Chạp Kỷ Sửu)

(Thơ Lương Nam Xương:
Cái lạnh Bắc Âu đã bớt dần
Biết rằng trời đất sắp sang xuân
Gió đông nhè nhẹ làn hương thoảng
Tiếng oanh ríu rít vọng xa gần)



THƠ CHÚC TẾT BẠN BÈ

NĂM mới chung vui chén rượu nồng
MỚI đường thắng lợi, mới thành công
CHÚC anh sự nghiệp liền chân bước
MỪNG chị công danh thuận hướng dòng
MẠNH ví thủy triều, tài lộc lắm
KHỎE như mãnh hổ, bệnh đau không
THÀNH danh phú quý, nhiều may mắn
ĐẠT ước mơ tiên, rộ đóa hồng.
NHT- Xuân Canh Dần



MỪNG TÂN QUAN
(Mừng G.S Khang, bạn học cũ lên chức Viện phó Viện Ngôn ngữ)

Mừng ông mới tọa ghế tân quan
Năm bảy, sức xuân vẫn ngập tràn
Chữ nghĩa văn chương từng chất ngất
Biển cờ mũ áo lại xênh xang
Con thơ, vợ trẻ: Còn sớm sủa
Chức lớn, tài cao: Chẳng muộn màng
Năm chục đồng môn Tê-sáu-tám (T.68)*
Tự hào kiêu hãnh có nghè Khang!

NHT- Hà Nội, ngày 4/8/2008
*Lớp T.68, ĐH Ngoại ngữ Hà Nội


VỊNH CON RỒNG
(Thơ vui tặng vợ chồng đại sứ
Chu Công Phùng, cùng tuổi Thìn)


Một cặp chênh vênh vợ cạnh chồng
Nóc đền đinh miếu ngự song song
Đêm hôm chầu nguyệt sao mòn mỏi
Năm tháng đằng vân cứ dã dòng
Kẻ khấn kẻ cầu, cho khó hết
Người dâng người cúng, nhận hay không?
Gần trời xa đất âu còn khổ (!)
Duyên phận đã rồi, đổi chẳng xong!
NHT- 14/5/2010


TÌNH GIÀ
(Cảm xúc về một cặp tình nhân già)

Xe đạp băng qua dốc lại đèo
Mồ hôi đẫm ướt mặt nhăn nheo
Cụ bà da diết nhìn trông ngóng
Ông lão mải mê ngước dõi theo
Tóc bạc da mồi còn đắm đuối
Tình xưa nghĩa cũ vẫn trong veo
Dẫu già tuổi tác, tình son trẻ
Mỏi gối chồn chân chẳng ngại trèo.
NHT-29/11/2010


THỊ NỞ (1)
(Họa lại bài 'Tôn phu nhân")
Một đêm cũng nghĩa vợ tình chồng
Thương ốm nằm trơ cạnh bến sông
Bát cháo ngạt ngào hương tứ đức
Bàn chân thoăn thoắt bước tam tòng
Chí Phèo dù chỉ thân trâu ngựa
Vũ Đại dẫu rằng tiếng lũ ong
Em vẫn bên chàng đâu quản ngại
Kém gì liệt nữ xứ Giang Đông!
NHT

THỊ NỞ (2)
Cũng "nhi nữ" đó, cũng đèo bòng
Đắm đuối Chí Phèo, một quý ông
Lồ lộ tấm thân ngây ngất dạ
Thơm thơm bát cháo xốn xang lòng
Mênh mông thi tứ trăng vườn chuối
Dào dạt nghĩa tình sóng nước sông
Trang sách, màn hình còn sống mãi
Lừng danh tên tuổi tuổi đất Tiên Rồng.
NHT - 3/11/2010

TRANH ĐÔNG HỒ
(Kính tặng anh họ Nguyễn Hữu Sam, nghệ nhân tranh Đông Hồ)

Có một làng tranh đẹp khó ngờ
Xa gần nổi tiếng tự ngàn xưa
Lung linh sắc điệp đầy huyền diệu
Đằm thắm màu son chẳng nhạt mờ
Tố nữ trăm năm còn trẻ đẹp
Mục đồng bao tuổi vẫn ngây thơ
Đất quê bay bổng hồn thi sĩ
Gửi gắm vào tranh những ước mơ
NHT- Xuân 2001


VỊNH CON MÈO (2)

Đường đường trưởng họ đám hùm beo
Hơn chúa sơn lâm thiện nghệ trèo
Mắt sáng chẳng lo trời mịt tối
Vuốt dài đâu ngại vách cheo leo
Chuột to chuột nhỏ hoang mang sợ
Người trẻ người già tha thiết yêu
Dẫu nhỏ vẫn thừa Nhân - Trí - Dũng
Đừng chê tiếng nói chỉ meo meo!
NHT- Xuân Tân Mão - 2011

XUÂN VỀ

Nàng Xuân nay đã lẳng lơ về
Dạo gót đa tình khắp tỉnh, quê
Gió giỡn cành xanh, hoa rạo rực
Mưa hôn chồi biếc, nhựa tràn trề
Dập dìu trống mái nơi nhà tổ
Quấn quýt gái trai chốn hội hè
Thơ phú cũng vào mùa rộ nở
Lời hay ý đẹp cứ xum xuê.
NHT- Xuân Tân Mão - 2011


(Hoạ vần bài thơ "Xuân về " của Đào Phong Lưu:

Năm hết, nàng xuân lả lơi về
Mang tình đến khắp tỉnh cùng quê
Ẩm nhầy con phố thời xuân tiết
Ướt nhép đường thôn độ tết về
Trai tài "trúng quả" lòng phơi phới
Gái giỏi "vào cầu" dạ hả hê
Nhân gian sung sướng tràn hạnh phúc
Muốn được quanh năm có xuân về)


辛卯春自乐

桃花六十度齐
辛卯韶光又见年
力壮年轻无复返
眼明心亮不尤烦
风花雪月常于后
林雨山霜总上前
自乐一生春不尽
世间知足是神仙

Hán việt:
TÂN MÃO XUÂN TỰ LẠC

Đào hoa lục thập độ mãn thiên
Tân Mão thiều quang hựu kiến niên
Lực tráng niên khinh vô phúc phản
Nhãn minh tâm lượng bất ưu phiền
Phong hoa tuyết nguyệt thường vu hậu
Lâm vũ sơn sương tổng thướng tiền
Tự lạc nhất sinh xuân bất tận
Thế gian “tri túc” thị thần tiên!

NHT

Dịch thơ:
VUI XUÂN TÂN MÃO

Sáu mươi lần nở rực đào tiên
Tân Mão ánh xuân lại trước thềm
Tuổi trẻ sức trai không trở lại
Tâm ngay mắt sáng chẳng ưu phiền
Tuyết hoa trăng gió sao còn lạ
Sương núi mưa rừng vẫn thấy quen
Đời cứ thong dong, xuân chẳng hết
Thế gian “tri túc”, ấy thần tiên!
NHT-Xuân Tân Mão - 2010

Bài họa của Lương Nam Xương:

辛卯春感
梁南昌

辛卯重至气冲天
六十春秋庆花年
老当益壮力似虎
草堂满绿心不烦
兴奋摆怀仰春日
尽情举杯总向前
福年兴旺如东海
寿岁安康胜神仙

辛卯春

TÂN MÃO XUÂN CẢM

Lương Nam xương

Tân Mão trùng chí khí xung thiên
Lục thập xuân thu khánh hoa niên
Lão đương ích tráng lực tự hổ
Thảo đường mãn lục tâm bất phiền
Hưng phấn bài hoài ngưỡng xuân nhật
Tận tình cử bôi tổng hướng tiền
Phúc niên hưng vượng như Đông Hải
Thọ tuế an khang thắng thần tiên.
Xuân Tân Mão


Dịch:
CẢM TÁC XUÂN TÂN MÃO

Tưng bừng Tân Mão, hẹn rồi lên
Xuân chẵn sáu mươi buổi cánh niên
Sức hổ tuổi già, người vẫn trẻ
Vườn cây mái lá dạ đâu phiền
Ngắm trời thanh thản xuân tươi mãi
Nâng chén say sưa dạ sáng thêm
Phúc sánh Biển Đông, đời thịnh vượng
Sống lâu khỏe mạnh kém gì tiên!
NHT dịch



Đáp thơ Thi hữu Đào Phong Lưu:
CẠN THƠ
(Tự trào)

Xưa nay đầu óc vốn ngù ngờ
Trí tuệ cỗi cằn khó nảy thơ
Ép ý ép vần thành lẩn thẩn
Gò câu gò chữ hóa ngu ngơ
Vật vờ thi hứng, đâu câu tứ
Lụ khụ tâm hồn, khó mộng mơ
Hiu hắt trang thơ, đành hiu hắt
Mấy bài già lão vẫn bơ vơ.

NHT-8/3/2011



Đáp thơ Đào Phong Lưu (2):

KHÉP NÉP GÓC VƯỜN

Lời khen "có cánh", thật không ngờ!
Lọm khọm "Đồ gàn" một chốn thơ
Đường luật già nua mau lạc điệu
Tân thi trẻ khỏe sớm giương cờ
Giai nhân tài tử nhiều tình tứ
Phụ lão bần gia ít mộng mơ
Thẹn với thi đàn hoa rộ nở
Thơ mình khép nép góc đơn cô...
NHT- 9/3/2011




CON GÁI NGHÈO

Con gái thời nay ngẫm thấy NGHÈO
Váy quần hở rốn, lộ đùi KHEO
Cổ may thiếu vải, đành trần ngực
Đầu chải không nơ, phải xịt KEO
Bụng lỡ mang bầu, đau đớn nạo
Thuyền chưa rời bến, mải mê CHÈO
Đèn mờ thiếu điện gieo mơ mộng
"Tứ đức" - gia tài cũng phải TREO!
NHT-18/3/2011



TẶNG BÁC BÙI XUÂN PHƯỢNG

Ngoại bảy mươi xuân đã mấy người
Điền viên vui thú, cảnh ăn chơi
Bát ngát vườn thơ hoa rộ nở
Ngất ngây bầu rượu chén đầy vơi
Gió mát trăng thanh tràn cõi mộng
Nhà cao cửa rộng ắp reo cười
Phơ phơ mái hạc, hồn son trẻ
Lớp lớp dòng thơ tiếp đời.
NHT- XUÂN 201I



THƯƠNG TRÂU

Mưa nắng quanh năm chịu dãi dầu
Thân nào vất vả sánh thân trâu?
Cỏ dai rơm cứng đành nhai kỹ
Lúa tốt ngô đều phải xới sâu
Dắt mũi cưỡi lưng đời khổ nhục
Xào cần nướng tỏi kiếp thương đau!
Lên ngôi trâu sắt thay trâu thịt
“Cơ nghiệp nhà nông” hết đứng đầu!
NHT



NHT họa thơ Lính Thủy:

TÂM SỰ

Tôi ở một phương, anh một phương
Dẫu xa dằng dặc, vẫn con đường
Sóng yên biển lặng, lòng mong mỏi
Rừng thẳm non cao, dạ vấn vương
Thấp thỏm đạn bom nơi chiến tuyến
Xênh xang mũ áo chốn quan trường
Nay vui xướng họa cùng thi hữu
Gác lại nỗi buồn, nỗi nhớ thương.
NHT


(Thơ Lính Thủy:

Ngoài giặc thù trong khắp bốn phương
Tuổi xanh khép lại để lên đường
Đảo xa gió bão lòng mong mỏi
Nơi đất yên bình dạ vấn vương
Sương giá thấm tràn trên vọng gác
Cát bay mù mịt dưới thao trường
Nỗi lòng Lính Thủy ai đâu hiểu
Luôn nén trong lòng nỗi nhớ thương)




XEM THƠ HỒNG LĨNH

Vần thơ Hồng Lĩnh "đọng tình đời"
Nỗi nhớ niềm thương dạ chẳng nguôi
Bến nước, dòng sông thời gắn bó
Mẹ cha, bè bạn chốn xa xôi
Xót màu vàng úa từng cây lá
Đau sắc xanh xao mỗi kiếp người
Tình cũ thẳm sâu bao kỷ niệm
Duyên nay bát ngát một bầu trời.
NHT -30/3/2011



THĂM QUÁN CAO CƯỜNG

Quán thơ Đương luật, hiệu “Cao Cường”
Giữa đất Thăng Long, hội bốn phương
Mươi đóa hoa tươi vừa hé nụ
Mấy bình rượu ngọt mới đưa hương
Say trăng với bạn tình tri kỷ
Trào lệ cùng ai nỗi đoạn trường
Chủ quán hào hoa luôn hiếu khách
Vào đây nâng chén ngọc quỳnh tương.
NHT - 31/3/2011





Họa tranh thủy mặc:

CẢNH SẦU

Cảnh tiên tuyệt đẹp hỏi nơi đâu?
Mà ẩn chứa bao nỗi thảm sầu:
Khe núi trắng xương người dựng tháp
Nước sông đỏ máu kẻ xây cầu
Thác tuôn ào ạt trôi phăng xác
Vách dựng cheo leo ngã nát đầu
Thuyền chạy, hạc bay vì tử khí
Quan tham còn đó ngoạn cao lâu.
NHT- 1/4/2011



NGHĨA TÌNH BÊN BỆ PHÓNG

Bằn bặt bao năm gặp lại nhau
Bâng khuâng kỷ niệm thủa ban đầu
Giữa quầng lửa sáng, tâm bừng sáng
Bên hố bom sâu, nghĩa thẳm sâu
Tên lửa, ra đa chung hướng sóng
Trang thư, điếu thuốc sẻ cơn sầu
Cám ơn bệ phóng ngày xưa ấy
Tình bạn nâng tầm đến mãi sau.
NHT- (Nhân ngày gặp lại đồng đội cũ)



PT kính họa cùng anh Hữu Thăng!
LÃO BẰNG HỮU

Bao năm cách biệt lại gần nhau
Kỷ niệm trào dâng cái thuở đầu
Anh kể đời qua bao lửa bỏng
Tôi dìu duyên trải những tình sâu
Khi cười, khi hát, khi nồng ấm
Lúc khóc, lúc than, lúc đượm sầu
Dù trải phong sương nhiều mấy nữa
Đôi mình tình – nghĩa vững ngàn sau.
Pt.




Họa vần theo thơ Phong Trần:
KÝ ỨC QUÊ HƯƠNG

Tình quê dào dạt chảy vào mơ
Dáng dấp thời gian chẳng nhạt mờ
Còm cõi bóng cha soi bát cháo
Ngọt ngào sữa mẹ chắt dòng thơ
Gốc cây thấp thoáng niềm ao ước
Cánh cửa bâng khuâng nỗi đợi chờ
Tóc đã bạc màu hai thế kỷ
Mà sao ký ức vẫn xanh lơ.
7/4/2011
NHT

(Thơ Phong Trần:
TÌNH MÃI XA XÔI

Giọt tình thánh thót rớt vào mơ
Sương khói yêu thương thoáng ảo mờ
Túy lúy đêm về ba túi rượu
Ngả nghiêng ngày đến bốn bầu thơ
Càng khôn hái tặng trong mòn mỏi
Nhật nguyệt đem trao giữa đợi chờ
Đốt áo phong sương đà cháy hết
Mà người vô động… vẫn làm lơ.)


PT



TRƯƠNG CHI
Truyện tình nào sánh tích Trương Chi
Huyền thoại tương tư thật lạ kỳ
Nghe tiếng du dương , trào nỗi nhớ
Nhìn người kiều diễm, đắm tình si
Thả theo sông nước hồn vô vọng
Gửi gắm ngọc châu nỗi biệt ly
Người thác, lời ca còn sống lại
Lệ rơi òa vỡ chén lưu ly.
NHT - 28 /7/2011



SAY THƠ

Chẳng phải ngẫu nhiên ta đến đây
Trai thanh nữ tú cõi tiên này
Chân đà lỡ bước đâu còn tỉnh
Hồn đã nếm tình khó thoát say
Ông đắm thơ bà mê mẩn họa
Anh yêu vần chị thiết tha bày
Sắn khoai quên hết nơi trần thế
Bầu rượu trên mây cứ nốc đầy!
(NHT)

DƯA HẤU
Tặng thi hữu Huệ Nguyên (Nguyễn Văn Hợp)
Nằm đất đăm đăm ngắm khoảng trời
Mẹ nghèo gầy guộc chắt chiu nuôi
Khiêm nhường ngoài mặt da xanh tái
Kiêu hãnh trong lòng sắc đỏ tươi
Mát rượi ngọt ngào chiều kẻ khát
Hào hoa lịch lãm tiếp người chơi
Quả giàu bổ dưỡng, nhân gian quý
Bình dị, cao sang vẫn một đời.


NHT – 8/2011

Cảm tác qua tranh ảnh:

BA ĐÌNH THỦA ẤY
Một sáng mùa thu rực nắng vàng
Tiếng Người nao nức cả giang san
Tưng bừng sắc đỏ cờ Tổ quốc
Tan tác mây mù bóng ngoại bang
Nòi giống rồng tiên càng rạng rỡ
Non sông gấm vóc mãi huy hoàng
Ba Đình một thuả ngời muôn thủa
Lịch sử từ đây giở tiếp trang.
NHT – Tháng 8/2011



THĂM NHÀ THẦY ĐỨC TÙY

Vùng thiêng đất Tổ thủa Văn Lang
Ngất ngưởng thi nhân bậc lão làng
Sừng sững tòa nhà người quý phái
Quây quần con cháu cảnh giàu sang
Thơ hay ý đẹp vui ngây ngất
Rượu quý bia ngon thỏa ngập tràn
Tóc bạc, đời xanh, tình vẫn thắm
Thong dong thả bước thấy thênh thang.
(NHT – 9/2011



Thơ họa của Nguyễn Đức Tùy:
VUI ĐÓN NHÀ THƠ
Thân tặng nhà thơ Nguyễn Hữu Thăng
Nhà thơ thăm viếng đất Văn Lang
Vượt dặm đường xa đến tận làng
Nhà cửa người hưu đâu được đẹp
Gia đình nhà giáo có chi sang
Thơ ca trao đổi, lời tâm đắc
Bia rượu mời nhau, chén ngập tràn
Được gặp nhau đây lòng phấn khởi
Chúc nhà thơ khoẻ, bước thênh thang.
19.9.2011
N.Đ.T

Cảm tác tranh ảnh:

BƯỚM THÀNH TINH
Lộng lẫy, kiêu sa dáng mỹ nhân
Phải đâu tiên nữ xuống đời trần
Loẹt lòe cánh áo, sao nhìn lạ
Cong cớn mặt mày, khó kết thân
Hút mật ngọt ngào, nhơ nhụy thắm
Đẻ sâu lúc nhúc, nát chồi xuân
Chớ mê nhan sắc lung linh đẹp
Ấy loại côn trùng hại chúng dân.
(NHT – 9/2011)


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (23-09-2011, 05:57 am), Phong Trần (23-09-2011, 06:12 am), Lính thuỷ (23-09-2011, 06:12 am), Trần Thị Lợi (25-09-2011, 07:28 pm), Ngọc trong Đá (25-09-2011, 09:05 pm), HuyDungPro (26-09-2011, 08:54 pm), giahung1980 (30-09-2011, 09:35 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 01:05 pm), THI NANG (02-11-2011, 09:09 pm), ngà (09-11-2011, 04:53 pm), buixuanphuong09 (09-12-2011, 08:36 am), Hansy (10-12-2011, 11:03 pm), Anh Tư (24-12-2011, 01:01 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 25-09-2011, 07:27 pm 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
DỰ ĐÁM CƯỚI LẤYTÂY
(Cảm tác từ một đám cưới ở Hà Nội)
Trố nhìn chúng nó đứng hôn nhau:
Đứa giống Á Đông, kẻ gốc Âu
Tóc bạc, mắt xanh: ồ chú rể
Đầu đen, áo trắng: ấy cô dâu
Ông Tây hý hửng ôm nàng trẻ
Gái Việt hả hê vớ lão giàu
Rượu ngoại, món nhiều, sang đấy nhỉ?
Dựăn tiệc cưới, ngẫm mà đau!
(NHT – 9/2011)


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Hữu Thăng vào ngày 21-10-2011, 08:15 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (25-09-2011, 07:29 pm), Ngọc trong Đá (25-09-2011, 09:06 pm), HuyDungPro (26-09-2011, 08:56 pm), giahung1980 (30-09-2011, 09:35 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 01:05 pm), ngà (09-11-2011, 04:53 pm), buixuanphuong09 (09-12-2011, 08:36 am), Hansy (10-12-2011, 11:03 pm), Anh Tư (24-12-2011, 01:01 pm)
Gửi bàiThis post was deleted by Trần Việt Phong on 26-09-2011, 05:53 am.
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 25-09-2011, 08:39 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6992 lần trong 1522 bài viết
 
Nguyễn Hữu Thăng đã viết on :
DỰ ĐÁM CƯỚI LẤYTÂY(Cảm tác từ một đám cưới ở Hà Nội)
Trố nhìn chúng nó đứng hôn nhau:
Đứa giống Á Đông, kẻ gốc Âu
Tóc bạc, mắt xanh: ồ chú rể
Đầu đen, áo trắng: ấy cô dâu
Ông Tây hý hửng ôm nàng trẻ
Gái Việt hả hê vớ lão giàu
Rượu ngoại, món nhiều, sang đấy nhỉ?
Dựăn tiệc cưới, ngẫm mà đau!
(NHT – 9/2011)


CỚ GÌ ĐAU?
Cớ gì trố mắt, nó hôn nhau?

Làm tình thì Á cũng như Âu.
Tóc bạc, túi dày thây thằng rể,

Đầu xanh, phận mỏng mặc con dâu!
Tây, Tầu rửng mỡ lùng vợ trẻ,

Quê, tỉnh ngứa nghề kiếm chồng giầu!
Được mời đánh chén, vinh hạnh nhỉ?
Món nhiều ních đẫy, việc gì đau?

ĐPL-2011.09.25
Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi Đào Phong Lưu vào ngày 26-09-2011, 07:18 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Nguyễn Hữu Thăng (26-09-2011, 06:24 am), giahung1980 (30-09-2011, 09:35 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 01:05 pm), ngà (09-11-2011, 04:53 pm), buixuanphuong09 (09-12-2011, 08:36 am), Hansy (10-12-2011, 11:03 pm), Anh Tư (24-12-2011, 01:01 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-09-2011, 06:27 am 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
[blockquote][blockquote]
Đào Phong Lưu đã viết on :
Nguyễn Hữu Thăng đã viết on :
[/blockquote][/blockquote]
DỰ ĐÁM CƯỚI LẤYTÂY(Cảm tác từ một đám cưới ở Hà Nội)
Trố nhìn chúng nó đứng hôn nhau:
Đứa giống Á Đông, kẻ gốc Âu
Tóc bạc, mắt xanh: ồ chú rể
Đầu đen, áo trắng: ấy cô dâu
Ông Tây hý hửng ôm nàng trẻ
Gái Việt hả hê vớ lão giàu
Rượu ngoại, món nhiều, sang đấy nhỉ?
Dựăn tiệc cưới, ngẫm mà đau!
(NHT – 9/2011)


CỚ GÌ ĐAU?
Cớ gì trố mắt, nó hôn nhau?

Làm tình thì Á cũng như Âu.
Tóc bạc, túi dày thây thằng rể,

Đầu xanh, phận mỏng mặc con dâu!
Tây, Tầu rửng mỡ lùng vợ trẻ,

Quê, tỉnh ngứa nghề kiếm chồng giầu!
Được mời đánh chén, vinh hạnh nhỉ?
Món nhiều ních đẫy, việc gì đau?

ĐPL-2011.09.25
Hình ảnh


SAO LẠI KHÔNG ĐAU?
Ngày xưa rau cháo vẫn yêu nhau
Khinh bỉ “me Tây” lấy giống Âu
Sao quẳng ngàn đô mà hóa rể
Chẳng cần tứ đức cũng thành dâu?
Ông Tây sướng mấy ôm nàng trẻ
Gái Việt hay chi lấy lão giầu
Tiệc cưới dẫu sang, đầy tủi nhục
Nghèo - hèn, chữ ấy ngẫm mà đau
NHT- 26/9/2011


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Hữu Thăng vào ngày 26-09-2011, 07:34 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Lính thuỷ (26-09-2011, 06:50 pm), giahung1980 (30-09-2011, 09:34 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 01:05 pm), ngà (09-11-2011, 04:54 pm), Hansy (10-12-2011, 11:03 pm), Anh Tư (24-12-2011, 01:01 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-09-2011, 08:07 am 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:01 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13401 lần trong 3515 bài viết
 
Nguyễn Hữu Thăng đã viết on [url=viewtopic.php?f=242&t=5024&p=107147#p107147]Hình ảnh[/url]:

DỰ ĐÁM CƯỚI LẤYTÂY

Trố nhìn chúng nó đứng hôn nhau:
Đứa giống Á Đông, kẻ gốc Âu
Tóc bạc, mắt xanh: ồ chú rể
Đầu đen, áo trắng: ấy cô dâu
Ông Tây hý hửng ôm nàng trẻ
Gái Việt hả hê vớ lão giàu
Rượu ngoại, món nhiều, sang đấy nhỉ?
Dựăn tiệc cưới, ngẫm mà đau!

(NHT – 9/2011)

CỚ GÌ ĐAU?

Cớ gì trố mắt, nó hôn nhau?
Làm tình thì Á cũng như Âu.
Tóc bạc, túi dày thây thằng rể,
Đầu xanh, phận mỏng mặc con dâu!
Tây, Tầu rửng mỡ lùng vợ trẻ,
Quê, tỉnh ngứa nghề kiếm chồng giầu!
Được mời dự cưới, thân quá nhỉ?
Món nhiều chén đẫy, việc gì đau?
ĐPL-2011.09.25

SAO LẠI KHÔNG ĐAU?

Ngày xưa rau cháo vẫn yêu nhau
Khinh bỉ “me Tây” lấy giống Âu
Sao quẳng ngàn đô mà hóa rể
Chẳng cần tứ đức cũng thành dâu?
Ông Tây sướng mấy ôm nàng trẻ
Gái Việt hay chi lấy lão giầu
Tiệc cưới dẫu sang, đầy tủi nhục
Nghèo - hèn, chữ ấy ngẫm mà đau

NHT- 26/9/2011

CŨNG ĐAU

Rau cháo ngày xưa vẫn có nhau
Gây giờ bọn trẻ thích chồng Âu
Đô la vung vãi là thành rể
Tiền bạc ních đầy bỗng hoá dâu
Bất chấp lời quê chê thói hợm
U mê tiếng Mỹ thích cơn giầu
Chân quê đánh mất vì ôm bạc
Ngẫm cái sự đời thấy cũng đau.

BXP

Sang thăm hoạ vui với đệ một bài. Bây giờ mà các đệ còn giả dốt thì..."cứ liệu đấy!"


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
Nguyễn Hữu Thăng (26-09-2011, 05:41 pm), Lính thuỷ (26-09-2011, 06:50 pm), giahung1980 (30-09-2011, 09:34 pm), Mai bi lu (01-10-2011, 09:27 pm), ngà (09-11-2011, 04:54 pm), Hansy (10-12-2011, 11:04 pm), Anh Tư (24-12-2011, 01:00 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-09-2011, 05:42 pm 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
Cám ơn anh Cả đã ghé thăm và họa thơ!
NHT


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
buixuanphuong09 (26-09-2011, 08:44 pm), giahung1980 (30-09-2011, 09:34 pm), Mai bi lu (22-10-2011, 01:05 pm), Anh Tư (24-12-2011, 01:00 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-10-2011, 09:22 pm 
Ta vui thỏa chí tang bồng
Mai bi lu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 27-09-2011, 01:41 pm
Lần ghé thăm trước: 23-10-2011, 12:38 am
Tuổi: 1
Bài viết: 137
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 992 lần
Được cảm ơn:
334 lần trong 114 bài viết
 
KÍNH CHÀO TS NHT !

CHÁU CÓ QUA THĂM TRANG THƠ CỦA CHÚ VÀ ĐỌC NHIỀU BÀI THẬT HAY!
QUA VIỆC CHÚ "TRĂN TRỞ" VỀ CÁI ĐÁM CƯỚI Á- ÂU NỌ, CHÁU HIỂU MỘT NGƯỜI CÓ TÂM HỒN BAO LA SẼ LUÔN QUAN TÂM VÀ MUỐN CHIA SẺ VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI .NHƯNG BÂY GIỜ LÀ THƠI ĐẠI NGUYÊN TỬ, HỌ YÊU VỘI, SỐNG VỘI VÌ SỢ NGÀY MAI TẬN THẾ ! CHÚ CŨNG THÔNG CẢM VÀ ĐỪNG BUỒN NỮA NHÉ! CHÁU CÓ HỌA BÀI THƠ KÍNH TẶNG CHÚ , CHÚ ĐỌC SẼ HIỂU RÕ SUY NGHĨ CỦA CHÁU VỀ VIỆC NÀY. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN VÀ KÍNH CHÚC CHÚ LUÔN VUI KHỎE!

CHÁU THẤY BÌNH THƯỜNG HỎNG CÓ ĐAU !
Hình ảnh


CHẲNG PHẢI YÊU NHAU MỚI LẤY NHAU

CHO DÙ BỌN ĐÓ Á HOẶC ÂU

NẾU VÌ TÌNH THẬT “TẰM TRONG KÉN”

CÒN VỚI TIỀN TO “BỘC TRỎNG DÂU”

BỌN TRẺ ĐEO "LENS" ĐEN HÓA XÁM...

MŨI CAO NÂNG "SÓNG" KHỔ THÀNH GIẦU

HỌ MÀ LẤY NHAU VÌ “MỤC ĐÍCH”

THÌ TẤT SAU NÀY GÁNH KHỔ ĐAU!

(Cháu xin phép đổi từ "trong" thành "trỏng"cho đúng luật !

Nếu cô dâu đeo lens mắt xanh, nâng sống mũi thì cũng thành Tây xứng với chú rể đó chú ạ !


Thời buổi bây giờ "hầm bà lằng": trai biến thành gái, gái biến thành trai, Tây biến thành Ta... đủ cả.

Nếu mình chấp nhận "nó" thì không thấy "đau" chú ạ!)
(
Hình ảnh NM(01/10/2011)


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Mai bi lu cho bài viết này:
Nguyễn Hữu Thăng (21-10-2011, 08:17 am), Trần Việt Phong (21-10-2011, 12:06 pm), buixuanphuong09 (22-10-2011, 09:10 am), duyên an (28-10-2011, 01:57 pm), Hansy (10-12-2011, 11:04 pm), Anh Tư (24-12-2011, 01:00 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-10-2011, 08:12 am 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
CUỐI THU

Thấm thoắt đất trời đã cuối thu
Hanh heo, nắng nhạt tiếp mưa mù
Cây xanh lác đác sang màu úa
Trăng sáng lờ đờ chuyển ánh lu
Đông đến cận kề dù chẳng muốn
Hè qua xa vợi mãi tương tư
Lá khô theo gió vương đầu bạc
Gửi báo tuổi già một bức thư?
Hà Nội, cuối thu 2011
NHT


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Trần Việt Phong (21-10-2011, 12:05 pm), Mai bi lu (21-10-2011, 03:48 pm), vnthidan.net (21-10-2011, 06:34 pm), buixuanphuong09 (22-10-2011, 09:11 am), duyên an (28-10-2011, 01:57 pm), THI NANG (02-11-2011, 09:14 pm), ngà (09-11-2011, 04:55 pm), Hansy (10-12-2011, 11:04 pm), Anh Tư (24-12-2011, 01:00 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-10-2011, 05:05 pm 
Ta vui thỏa chí tang bồng
Mai bi lu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 27-09-2011, 01:41 pm
Lần ghé thăm trước: 23-10-2011, 12:38 am
Tuổi: 1
Bài viết: 137
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 992 lần
Được cảm ơn:
334 lần trong 114 bài viết
 
NHT viết :


Thấm thoắt đất trời đã cuối thu
Hanh heo, nắng nhạt tiếp mưa mù
Cây xanh lác đác sang màu úa
Trăng sáng lờ đờ chuyển ánh lu
Đông đến cận kề dù chẳng muốn
Hè qua xa vợi mãi tương tư
Lá khô theo gió vương đầu bạc
Gửi báo tuổi già một bức thư?


mai bi lu họa tặng :

Mây xám đầy trời lấp nắng thu
Miên man suy nghĩ , bước chân mù...
Ánh trăng hiu hắt dường thôi tỏ
Ngọn nến lập lòe cũng sắp lu
Người ấy chân trời nao vọng tưởng
ta đây góc biển đó trầm tư
Luân hồi sinh tử xoay vần mãi
Ai cũng như nhau , được gửi thư !

Hình ảnh




Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Mai bi lu cho bài viết này:
Trần Việt Phong (21-10-2011, 07:32 pm), buixuanphuong09 (22-10-2011, 09:11 am), Nguyễn Hữu Thăng (22-10-2011, 02:21 pm), duyên an (28-10-2011, 01:56 pm), THI NANG (02-11-2011, 09:15 pm), Hansy (10-12-2011, 11:04 pm), Anh Tư (24-12-2011, 01:00 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-10-2011, 09:47 pm 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:01 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13401 lần trong 3515 bài viết
 
NHT viết
CUỐI THU

Thấm thoắt đất trời đã cuối thu
Hanh heo, nắng nhạt tiếp mưa mù
Cây xanh lác đác sang màu úa
Trăng sáng lờ đờ chuyển ánh lu
Đông đến cận kề dù chẳng muốn
Hè qua xa vợi mãi tương tư
Lá khô theo gió vương đầu bạc
Gửi báo tuổi già một bức thư?

Hà Nội, cuối thu 2011
NHT

HUYẾT LỆ THƯ

Lồng lộng tầng cao toả ánh Thu
Vườn ta vương vít chút sương mù
Niềm thương da diết vầng Ô rạng
Nỗi nhớ bâng khuâng bóng nguyệt lu
Gió vẫn chắt chiu miền khát vọng
Mây còn ấp ủ cõi riêng tư
Giọt lòng ta gửi về phương ấy
Như gửi muôn dòng "Huyết lệ thư!"

BXP 22.10.2011

Sang thăm hoạ vui với đệ một bài


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
Trần Việt Phong (23-10-2011, 06:29 am), Nguyễn Hữu Thăng (23-10-2011, 06:57 pm), duyên an (28-10-2011, 01:56 pm), THI NANG (02-11-2011, 09:16 pm), ngà (09-11-2011, 04:56 pm), Hansy (10-12-2011, 11:04 pm), Anh Tư (24-12-2011, 01:00 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-10-2011, 07:50 am 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:01 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13401 lần trong 3515 bài viết
 
Hoạ 2- TỰ SỰ
(Hoạ tá vận)

Đã qua cái mốc "bẩy mươi Thu" *
Cõi thế vần xoay cứ tít mù
Phận hẩm nhiều "hành" tâm vẫn sáng
Duyên "hiu" ít học trí không lu
Tơ tằm dăng mắc bao niềm hận
Mạng nhện vo tròn một nỗi "tư"
Pháp vị thấm lòng bừng tỉnh dậy:
"Nhân nào quả ấy" chẳng "Thiên thư".

BXP 22.10.2011

* "Cổ lai hi"
Sang thăm hoạ vui với đệ một bài, nhưng bài trên buồn quá nên hoạ thêm bài nữa.


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
Trần Việt Phong (23-10-2011, 09:24 am), Nguyễn Hữu Thăng (23-10-2011, 06:58 pm), duyên an (28-10-2011, 01:56 pm), ngà (09-11-2011, 04:56 pm), Hansy (10-12-2011, 11:04 pm), Anh Tư (24-12-2011, 01:00 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-10-2011, 07:29 pm 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
buixuanphuong09 đã viết on :
Hoạ 2- TỰ SỰ
(Hoạ tá vận)

Đã qua cái mốc "bẩy mươi Thu" *
Cõi thế vần xoay cứ tít mù
Phận hẩm nhiều "hành" tâm vẫn sáng
Duyên "hiu" ít học trí không lu
Tơ tằm dăng mắc bao niềm hận
Mạng nhện vo tròn một nỗi "tư"
Pháp vị thấm lòng bừng tỉnh dậy:
"Nhân nào quả ấy" chẳng "Thiên thư".

BXP 22.10.2011

* "Cổ lai hi"
Sang thăm hoạ vui với đệ một bài, nhưng bài trên buồn quá nên hoạ thêm bài nữa.


Cám ơn trưởng huynh đã có liền hai bài họa vần. Hai bài của huynh đều hay, lạc quan và đầy tính triết lý nhà Phật. Bài này đệ sáng tác trong tâm trạng của người ở tuổi tác "cuối thu" nên trĩu nặng nỗi buồn và nuối tiếc một thời "mùa hè" đã qua.
Với sự cầu thị, đệ cũng thừa nhận từ "tương tư" đối với "chẳng muốn" trong bài của đệ còn chưa ổn. Có thể thay "chẳng muốn" bằng "phản cảm" thì sẽ đảm bảo đúng luật, nhưng cũng chưa hay lắm.
NHT


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
duyên an (28-10-2011, 01:54 pm), ngà (09-11-2011, 04:56 pm), buixuanphuong09 (09-12-2011, 08:39 am), Hansy (10-12-2011, 11:04 pm), Anh Tư (24-12-2011, 01:00 pm)
Gửi bàiThis post was deleted by Trần Việt Phong on 27-10-2011, 07:29 pm.
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 27-10-2011, 06:33 pm 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
THƯƠNG ĐẤT MIỀN TRUNG

Trung Bộ mảnh mai nơi thắt eo
Tháng ngày đằng đẵng nỗi đau theo
Chói chang nắng lửa nơi nơi khát
Dồn dập bão mưa chốn chốn nghèo
Bữa đói bữa no sao chẳng dứt
Gánh tai gánh họa mãi còn đeo
Xót xa cùng giống nòi Hồng Lạc
Hãy ghé chung tay giúp chống chèo!

NHT-23/10/2011


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Trần Việt Phong (27-10-2011, 07:29 pm), duyên an (28-10-2011, 01:54 pm), THI NANG (02-11-2011, 09:18 pm), ngà (09-11-2011, 04:56 pm), buixuanphuong09 (09-12-2011, 08:39 am), Hansy (10-12-2011, 11:04 pm), Anh Tư (24-12-2011, 01:00 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-11-2011, 10:25 am 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
HẾT RỪNG
Đang tâm tàn sát cánh rừng vàng
Đâu chỉ kẻ thù xưa dã man
Đốt rẫy làm nương ngùn ngụt lửa
Chặt cây mở xưởng xác xơ ngàn
Hết loài tê giác, hươu nai hiếm
Lắm kiểu cao lâu, rượu thịt sang
Lũ dữ, hạn khô: trời quả báo
Cha nghèo con đói, họa đeo mang.
(NHT)


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Trần Việt Phong (01-11-2011, 01:15 pm), duyên an (01-11-2011, 06:50 pm), ngà (09-11-2011, 04:56 pm), buixuanphuong09 (09-12-2011, 08:40 am), Hansy (10-12-2011, 11:04 pm), Anh Tư (24-12-2011, 01:00 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-11-2011, 08:38 am 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
(Họa vần)
CẢM XÚC KHÁCH THĂM

(Cảm ơn chị Lợi ghé thăm trang thơ NHT)
Cảm tạ tình thân nghĩa bạn vàng
Khách thăm, mừng tủi, nghĩ miên man
Buồn ta cây chữ nhìn còm cõi
Mừng khách rừng thơ thấy ngút ngàn
Đường luật - “đồ Tàu” mình cổ hủ
Quốc thi* - “hàng Việt” bạn cao sang
Hoa thơm trái ngọt xin cùng hưởng
Mốt cũ thích xài vẫn cứ mang.
(NHT -11/2011)
*Quốc thi: Nhiều người đang đề xuất tôn vinh thơ lục bát là “Quốc thi”


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Trần Việt Phong (04-11-2011, 11:22 am), duyên an (05-11-2011, 12:20 pm), ngà (09-11-2011, 04:57 pm), THANH LIÊM (05-12-2011, 12:17 pm), buixuanphuong09 (09-12-2011, 08:40 am), Hansy (10-12-2011, 11:04 pm), Anh Tư (24-12-2011, 01:00 pm), HuyDungPro (08-01-2012, 06:42 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-11-2011, 05:56 pm 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
Nguyễn Hữu Thăng đã viết on :
CUỐI THU

Thấm thoắt đất trời đã cuối thu
Hanh heo, nắng nhạt tiếp mưa mù
Cây xanh lác đác sang màu úa
Trăng sáng lờ đờ chuyển ánh lu
Đông đến cận kề dù chẳng muốn
Hè qua xa vợi mãi tương tư
Lá khô theo gió vương đầu bạc
Gửi báo tuổi già một bức thư?
Hà Nội, cuối thu 2011
NHT



( Bài họa của Mai bi lu:
THU NHẮN NHỦ...
Cuộc đời đâu chỉ có mùa thu
Lá úa vàng rơi với gió mù...
Nếu "chữ YÊU THƯƠNG" luôn rực sáng
Thì "lòng OÁN HẬN" sẽ tàn lu !
Ái tình trọn vẹn sao chia nửa
Sự sống mong manh nỡ xẻ tư?
Bỗng nhớ câu thơ thời họ Lý:
"Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư !"

(Mai bi lu)


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Trần Việt Phong (05-11-2011, 06:00 am), duyên an (05-11-2011, 12:20 pm), ngà (09-11-2011, 04:57 pm), THANH LIÊM (05-12-2011, 12:17 pm), buixuanphuong09 (05-12-2011, 09:13 pm), Hansy (10-12-2011, 11:04 pm), Anh Tư (24-12-2011, 12:59 pm), HuyDungPro (08-01-2012, 06:43 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 07-11-2011, 11:59 am 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
duyên an đã viết on [url=viewtopic.php?f=242&t=5016&p=114966#p114966]Hình ảnh[/url]:
[ Hình ảnh ]

THU VỀ

Thu về sóng sánh nắng vàng treo
Gió mải rong chơi tận cuối đèo
Phủ kín cung buồn len cỏ dại
Treo hờ khúc nhớ đọng cành leo
Vầng trăng khuya vắng vương thềm lá
Lặng sóng đò trôi bạt mái chèo
Lá thở rừng hoang thiêm thiếp ngủ
Trầm hùng tiếng vọng suối ngàn reo.


DA


(Họa vần thơ Duyên An)
TẢN MẠN CUỐI THU
Cuối thu lờ lững áng mây treo
Lá rụng bơ vơ dưới dốc đèo
Tóc trắng hoa lau nhờ gió chải
Cành xanh tầm gửi bám cây leo
Trăng già phờ phạc buồn sao lặn
Sông cạn bâng khuâng nhớ nhịp chèo
Tua tủa chòm râu si luống tuổi
Bồi hồi nghe tiếng suối vui reo.

(NHT- Tháng 11/2011)


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Trần Việt Phong (07-11-2011, 02:02 pm), duyên an (07-11-2011, 05:57 pm), aoanh (07-11-2011, 06:16 pm), ngà (09-11-2011, 04:57 pm), THANH LIÊM (05-12-2011, 12:17 pm), buixuanphuong09 (05-12-2011, 09:13 pm), Hansy (10-12-2011, 11:05 pm), Anh Tư (24-12-2011, 12:59 pm), HuyDungPro (08-01-2012, 06:39 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 07-11-2011, 06:11 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:37 pm
Bài viết: 1466
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15581 lần
Được cảm ơn:
8937 lần trong 1441 bài viết
 
Nguyễn Hữu Thăng đã viết on :
(Họa vần thơ Duyên An)
TẢN MẠN CUỐI THU
Cuối thu lờ lững áng mây treo
Lá rụng bơ vơ dưới dốc đèo
Tóc trắng hoa lau nhờ gió chải
Cành xanh tầm gửi bám cây leo
Trăng già phờ phạc buồn sao lặn
Sông cạn bâng khuâng nhớ nhịp chèo
Tua tủa chòm râu si luống tuổi
Bồi hồi nghe tiếng suối vui reo.

(NHT- Tháng 11/2011)



Cảm ơn huynh họa thơ, cái món thơ đường này tôi chỉ là lính mới bước chập chửng thôi, gặp tiền bối vào làm tôi run quá, nếu sai nơi nào xin huynh cứ thật tình góp ý. Tôi tuy viết nhiều nhưng được chẳng bao nhiêu. Chúc huynh luôn khỏe.

( xin được họa vần )
BẾN TÌNH

Ong về nhụy hé nụ còn treo
Óng ánh vàng ươm giọt nắng trèo
Biếc lá mơ màng hoa trái đậu
Xanh cành mỏng mảnh lộc chồi leo
Vờn yêu cánh bướm hoài đưa đón
Ủ ấp tình hoa mải chống chèo
Sóng vỗ đò nghiêng buồn lữ thứ
Sông chiều khách gọi bến tình reo.

DA


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
aoanh (07-11-2011, 06:16 pm), Trần Việt Phong (08-11-2011, 05:54 am), Nguyễn Hữu Thăng (08-11-2011, 02:54 pm), ngà (09-11-2011, 04:57 pm), buixuanphuong09 (05-12-2011, 09:22 am), Hansy (10-12-2011, 11:05 pm), Anh Tư (24-12-2011, 12:59 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 08-11-2011, 11:04 am 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
Nguyễn Hữu Thăng đã viết on [url=viewtopic.php?f=242&t=5024&p=115330#p115330]Hình ảnh[/url]:
(Họa vần thơ Duyên An)
TẢN MẠN CUỐI THU
Cuối thu lờ lững áng mây treo
Lá rụng bơ vơ dưới dốc đèo
Tóc trắng hoa lau nhờ gió chải
Cành xanh tầm gửi bám cây leo
Trăng già phờ phạc buồn sao lặn
Sông cạn bâng khuâng nhớ nhịp chèo
Tua tủa chòm râu si luống tuổi
Bồi hồi nghe tiếng suối vui reo.

(NHT- Tháng 11/2011)
Cảm ơn huynh họa thơ, cái món thơ đường này tôi chỉ là lính mới bước chập chửng thôi, gặp tiền bối vào làm tôi run quá, nếu sai nơi nào xin huynh cứ thật tình góp ý. Tôi tuy viết nhiều nhưng được chẳng bao nhiêu. Chúc huynh luôn khỏe.

( xin được họa vần )
BẾN TÌNH

Ong về nhụy hé nụ còn treo
Óng ánh vàng ươm giọt nắng trèo
Biếc lá mơ màng hoa trái đậu
Xanh cành mỏng mảnh lộc chồi leo
Vờn yêu cánh bướm hoài đưa đón
Ủ ấp tình hoa mải chống chèo
Sóng vỗ đò nghiêng buồn lữ thứ
Sông chiều khách gọi bến tình reo.

DA

Cám ơn anh Duyên An! Tôi tuổi thì hơi già, nhưng tuổi làm thơ Đường lại đang chập chững thôi, sáng tác không nhiều. Tôi chưa biết tuổi anh nhưng Đường luật của Duyên An thì "già" lắm và tôi luôn ngưỡng mộ! Nếu tôi không nhầm thì anh là thật xứng đáng là hậu duệ của Tiến sĩ Lữ Đường Thái Thuận mà tôi rất sùng kính.
NHT


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
duyên an (09-11-2011, 07:05 am), ngà (09-11-2011, 04:58 pm), Trần Việt Phong (10-11-2011, 06:02 am), buixuanphuong09 (05-12-2011, 09:22 am), THANH LIÊM (05-12-2011, 12:18 pm), Hansy (10-12-2011, 11:05 pm), Anh Tư (24-12-2011, 12:59 pm), HuyDungPro (08-01-2012, 06:38 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-11-2011, 03:54 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:37 pm
Bài viết: 1466
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15581 lần
Được cảm ơn:
8937 lần trong 1441 bài viết
 
Kính chào anh NGUYỄN HỮU THĂNG
Năm nay tôi 57 tuổi còn nhỏ hơn anh, cảm ơn anh đã quá khen. Thực tình tôi chỉ là một bác nông dân đến được với trang thơ là cả một quá trình rèn luyện và học hỏi. rất mong được sự đồng cảm của anh và các bạn trên ThiĐàn.
Chúc anh cùng gia dình luôn bình an hạnh phúc. Duyên An


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
ngà (09-11-2011, 04:58 pm), Nguyễn Hữu Thăng (10-11-2011, 01:55 pm), buixuanphuong09 (05-12-2011, 09:12 pm), Hansy (10-12-2011, 11:05 pm), Anh Tư (24-12-2011, 12:59 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-11-2011, 08:00 am 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:03 am
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2611 lần trong 500 bài viết
 
ĐẦU ĐÔNG
Thu vội xa rồi, ập đến đông
Se se cái lạnh thấu trong lòng
Da trời tím tái, đâu mây trắng?
Mặt đất ủ ê, hết nắng hồng!
Gió bấc thở dài run rẩy lá
Mưa phùn nhòa nhạt quạnh hiu sông
Co ro tuổi hạc bên song cửa
Nhặt nhạnh vần thơ chắp mấy dòng.

NHT – Đầu đông 2011


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
Trần Việt Phong (01-12-2011, 11:58 am), duyên an (05-12-2011, 09:52 am), THANH LIÊM (05-12-2011, 12:18 pm), buixuanphuong09 (05-12-2011, 09:11 pm), Hansy (10-12-2011, 11:05 pm), Anh Tư (24-12-2011, 12:59 pm), HuyDungPro (08-01-2012, 06:37 pm), vnthidan.net (17-02-2012, 08:41 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-12-2011, 09:43 am 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:01 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13401 lần trong 3515 bài viết
 
NHT viết
ĐẦU ĐÔNG

Thu vội xa rồi, ập đến đông
Se se cái lạnh thấu trong lòng
Da trời tím tái, đâu mây trắng?
Mặt đất ủ ê, hết nắng hồng!
Gió bấc thở dài run rẩy lá
Mưa phùn nhòa nhạt quạnh hiu sông
Co ro tuổi hạc bên song cửa
Nhặt nhạnh vần thơ chắp mấy dòng.

NHT – Đầu đông 2011

ĐÔNG VỀ

Hắt hiu gió lạnh - đã sang Đông
Xướng hoạ tình thơ thấy ấm lòng
Ý tứ thu gom tìm sắc nắng
Luật niêm gò ghép kiếm mầu hồng
Hoa tươi trước cửa ươm tình biển
Quả ngọt quanh nhà ủ nghĩa sông
Bạn hữu đến chơi mời thưởng thức
Đông sang thơ vẫn cứ tươi dòng.

BXP 5.12.2011

Sang thăm hoạ vui với đệ một bài


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
duyên an (05-12-2011, 09:52 am), THANH LIÊM (05-12-2011, 12:18 pm), Nguyễn Hữu Thăng (06-12-2011, 09:51 am), Trần Việt Phong (09-12-2011, 05:41 am), Hansy (10-12-2011, 11:05 pm), Anh Tư (24-12-2011, 12:59 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-12-2011, 12:24 pm 
THANH LIÊM
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-04-2011, 05:30 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:26 pm
Tuổi: 61
Bài viết: 1787
Đến từ: Đại học Đại Nam Hà Nội
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13856 lần
Được cảm ơn:
7326 lần trong 1698 bài viết
 
Nguyễn Hữu Thăng đã viết on :
ĐẦU ĐÔNG
Thu vội xa rồi, ập đến đông
Se se cái lạnh thấu trong lòng
Da trời tím tái, đâu mây trắng?
Mặt đất ủ ê, hết nắng hồng!
Gió bấc thở dài run rẩy lá
Mưa phùn nhòa nhạt quạnh hiu sông
Co ro tuổi hạc bên song cửa
Nhặt nhạnh vần thơ chắp mấy dòng.

NHT – Đầu đông 2011

Muội sang thăm & xin gửi lại trang thơ sư huynh mấy vần thơ nhỏ, rất mong vẫn dc H chỉ bảo ạ!
Trân trọng!

ĐÔNG TỚI

Gối chiếc sầu thương đã mấy mùa
Thu qua đông lại vẫn vườn xưa
Năm canh tơ tưởng đêm đông vắng
Sáu khắc hoài mong bóng nguyệt lùa

Bạn hữu sớm trưa thường vấn hỏi
Chuyện xưa mươi phẩy dám xin thưa
Tháng ngày ròng rã rầu đông tới
Lòng ép lấy lòng lệ hóa mưa.

Trần Thị Thanh Liêm


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn THANH LIÊM cho bài viết này:
buixuanphuong09 (05-12-2011, 09:11 pm), Nguyễn Hữu Thăng (06-12-2011, 09:52 am), Trần Việt Phong (09-12-2011, 05:42 am), Hansy (10-12-2011, 11:05 pm), Anh Tư (24-12-2011, 12:59 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-12-2011, 09:29 am 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:01 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13401 lần trong 3515 bài viết
 
DA viết
THU VỀ

Thu về sóng sánh nắng vàng treo
Gió mải rong chơi tận cuối đèo
Phủ kín cung buồn len cỏ dại
Treo hờ khúc nhớ đọng cành leo
Vầng trăng khuya vắng vương thềm lá
Lặng sóng đò trôi bạt mái chèo
Lá thở rừng hoang thiêm thiếp ngủ
Trầm hùng tiếng vọng suối ngàn reo.
DA

(Họa vần thơ Duyên An)
TẢN MẠN CUỐI THU

Cuối thu lờ lững áng mây treo
Lá rụng bơ vơ dưới dốc đèo
Tóc trắng hoa lau nhờ gió chải
Cành xanh tầm gửi bám cây leo
Trăng già phờ phạc buồn sao lặn
Sông cạn bâng khuâng nhớ nhịp chèo
Tua tủa chòm râu si luống tuổi
Bồi hồi nghe tiếng suối vui reo.
(NHT- Tháng 11/2011)

Góp hoạ cùng HT-DA

THU

Thu đến hong vàng ánh nguyệt treo
Thu mang sương phủ khắp chân đèo
Thu đem hồng cốm cho duyên thắm
Thu gọi Phong lan trả nghĩa leo
Thu ủ niềm thương ngày hội tụ
Thu ươm nỗi nhớ những đêm chèo
Thu về mang nỗi buồn khắc khoải
Thu thả giọt tình để suối reo!

BXP 6.12.2011


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (06-12-2011, 09:45 am), Nguyễn Hữu Thăng (06-12-2011, 09:53 am), Trần Việt Phong (09-12-2011, 05:42 am), Hansy (10-12-2011, 11:06 pm), Anh Tư (24-12-2011, 12:59 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 72 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 3.887s | 106 Queries | GZIP : Off ]