Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 267 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT - TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 04-08-2010, 11:04 pm 
Tú Rớt
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-08-2010, 10:46 pm
Lần ghé thăm trước: 07-08-2010, 06:45 am
Tuổi: 74
Bài viết: 5
Đến từ: Ba cu Vũng tàu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
37 lần trong 5 bài viết
 

TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT - TÚ RỚT


Hình ảnh


Sông Hồng

Phù sa nhuộm đỏ đoạn sông Hồng
Bồi đắp đôi bờ dưỡng thế Rồng
Năm tháng luân hồi dìu vận nước
Bốn mùa lắng đọng hộ canh nông
Mộng thù kim cổ trùng trùng tuyệt
Xác giặc đông tây lớp lớp chồng
Chắt lọc vào nền Văn Hiến để …
Hội thành vượng khí tỏa mênh mông




Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Tú Rớt cho bài viết này:
Phương Đông (04-08-2010, 11:09 pm), Phan Văn Nhớ (04-08-2010, 11:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (05-08-2010, 05:19 am), Trần Thị Lợi (05-08-2010, 08:27 am), Trần Vi Thông (05-08-2010, 12:11 pm), tâm nhi (09-08-2010, 11:03 am), Nguyễn Bá Hòa (14-03-2011, 08:56 am), Hansy (04-12-2011, 11:17 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:42 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ-TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 01-10-2010, 04:43 pm 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Hình ảnh

THĂNG LONG-HÀ NỘI NGHÌN NĂM TUỔI

Thế giới tôn vinh, nức tiếng lành
Thủ đô Văn Hiến đáng vinh danh
Nước hồ Gươm dọi lầu cung quảng
Đài Tháp Bút ghi nét lịch thanh
Càng khảo cứu càng ngời Vạn Kiếp
Có khai quật mới rạng Hoàng Thành
Thăng Long Hà Nội nghìn năm tuổi
Đủ sắc đủ màu thắm bức tranh.
Trần Đình Thư


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Thy Lan (01-10-2010, 06:36 pm), Hansy (04-12-2011, 11:17 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:42 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ-TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 02-10-2010, 04:54 pm 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 


THIÊN SỬ SÁNG

Thăng Long Hà Nội rợp cờ bay
Dân tộc Việt Nam khó sánh tày
Vạn thuở Tiên Rồng dòng máu Lạc
Nghìn năm văn hiến nước non này
Hùng vương khai quốc, dân tình vọng
Công Uẩn dời đô, thế sự xoay
Lưu mãi muôn đời thiên sử sáng
Giữ gìn đất Tổ - Tự hào thay!
Trần Đình Thư


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Cao Nghiêm (02-10-2010, 04:57 pm), Nguyễn Đức Tùy (03-10-2010, 05:29 am), Hansy (04-12-2011, 11:17 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:42 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ-TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 03-10-2010, 03:34 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Thì hiện tại

Bây giờ tuổi đã bảy mươi ba
Chẳng ngiện rượu bia, chẳng ngiện trà
Cuộc sống trôi dần trong đạm bạc
Tâm hồn bay bổng giửa bao la
Vuốt râu trào lộng vui thơ phú
Mẫu mực làm gương đẹp nếp nhà
Ăn đủ , ngủ thừa, chơi có hạn
Ngẫng đầu không thẹn với lòng ta

Thì tương lai

Bảy ba đáng gọi lớp người già
Tai điếc , răng mòn, mắt chữa hoa
Được sống ngày nào chơi tới bến
Càng vui thơ ấy đẩy thêm đà
Trời cho nhập thế trăm năm để …
Ta viết dâng đới một khúc ca
Tam . cửu - ngắn dài đây cứ đếm (*)
Từng giây từng phút đếm thay quà

(*)3 . 9 = 27 , 27 năm nữa là chẵn trăm


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (03-10-2010, 05:28 am), Hansy (04-12-2011, 11:17 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 03-10-2010, 03:43 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
CÓ THẤY MÙI

Muốn quật ngài ra nện một dùi
Mong ông điên nặng hiểu cho tui
Kinh doanh sản xuất sa dình đốn
Buôn bán làm ăn phải ngậm ngùi
Điện lực vênh râu – thây mặc kệ
Dân tình khốn đốn - bộ còn xui
Cứ xem nhà máy ngồi xơi nước (*)
Thiên hạ ngửi xem – có thấy mùi ?
(*) Từ thàng tư đến nay nhà máy nhiệt điên phãi giảm 87,4% công suất , đặc biệt nhiệt điện Cần Thơ cả 4 tổ máy ngưng hoạt động vì EVN(điện lực VN) không huy động

Ngẩn xem
Mong ai thấu hiểu được lòng ta
Xin bạn ngẩn xem có đúng là
Không quyền không chức không biệt thự
Có ô có ghế có đô la
Của chìm của nổi là quan bác !
Chân ngắn chân dài ấy đại gia !
Chẳng biết ai trao cho vận hội
Đau lòng - thời buổi chính thua tà

AI TRAO CHÚNG ?

Gai mắt chướng tai lũ chết bầm
Những thằng mất hết cả lương tâm
Tay quơ thọc đậm vào công quỹ
Vòi lựa đâm sâu thấu “mạch ngầm”
Ghế bự mưu gian ra sức hốt
Chức to ô vững dốc lòng xâm
Cái quyền lực thép – ai trao chúng ?
Châu chấu đá voi - quả quá tầm

TÚ RỚT 180/38 Ba Cu vũng Tàu


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
tâm nhi (04-10-2010, 04:31 pm), Hansy (04-12-2011, 11:17 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ-TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 03-10-2010, 05:45 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Xin họa bài thơ “Cây cao bóng cả”
(Phan Anh)
Bài họa : Tự mình trồng

Ở đâu có thể là ta trồng
Bác dạy chí tình - hưởng ứng đông
Khắp bãi, rìa ,đường, cùng đồi , núi
Từ công, binh, sỷ chí thương, nông
Trùng trùng màu bạc trên đất trống
Lớp lớp cây xanh dưới nắng hồng
Chửa mấy năm mà nên cổ thụ
Cây cao bóng cả tự mình trồng


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Hansy (04-12-2011, 11:17 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ-TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 03-10-2010, 11:53 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Nhớ mùa thu tháng chín

Mùa thu tháng chín rực cờ hồng
Ngọn đuốc soi đường rạng Á Đông
Cách mạng vùng lên xoay lịch sử
Nhân quyền đứng dậy dựng non sông
Nước trao dân tộc quyền tranh đấu
“Tôi nói đồng bào nghe rõ không”
Vang vọng Ba Đình - tuyên độc lập
Ngẩng đầu hãnh diện giống Tiên Rổng


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Hansy (04-12-2011, 11:17 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ-TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 04-10-2010, 07:28 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Ra mà coi
Ra mà coi, ra bãi biển mà coi
Thấp cổ , đại gia định rạch ròi
Thẳng cảnh xài riêng - người khởi xướng ?
Tài nguyên chiếm dụng - kẻ châm ngòi ?
Màn đêm phủ kín - đành cam chịu !
Bóng tối bao trùm - liệu có lòi …?
Quyền lực trao vào tay thiển cận
Thế này con cháu hết đường ngoi


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (06-10-2010, 05:24 am), Hansy (04-12-2011, 11:17 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 04-10-2010, 03:03 pm 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Tầm Thế Việt Nam

Cũng đất , cũng trời. cũng núi sông
Khác chăng, đây vốn giống Tiên Rồng
Trường kỳ kháng chiến bằng khoai sắn
Đánh giặc giữ làng dụng mác chông
Thế giới tôn vinh người bạn tốt
Toàn cầu khâm phục ngọn cờ hồng
Thành viên thường trực là minh chứng
Tầm thế Việt Nam với cộng đồng


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
tâm nhi (04-10-2010, 04:31 pm), Nguyễn Đức Tùy (04-10-2010, 05:05 pm), Nguyễn Lam Bình (28-10-2011, 11:29 pm), Hansy (04-12-2011, 11:17 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ-TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 06-10-2010, 01:21 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Hạt

Dưới trời có thứ đáng khuyên son
Tròn-méo, hạt mang lại sống còn
Móc ruột nhìn ra - ngàn quả chín
Moi lòng thấy rõ =vạn mầm non
Đớn đau vô hạn khi bung hạt
Cực nhọc tột cùng lúc “đẻ con”
Tinh bột nuôi đời như sữa mẹ
Hy sinh tất tật , ngậm bồ hòn

Trần Đình Thư

Chồi

Tạo hóa lập trình quá diệu huyền
Đời đời kiếp kiếp cứ triền miên
Nẫy mầm từ hạt - nhằm trời chỉa
Tách vỏ hướng dương - đội đất lên
Lớn , bé, cứng , mềm do giống cả
Đắng ,cay ,chua, ngọt bởi di truyền
Màu xanh nuôi dưỡng môi trường sống
Trái đất không cây - thiếu vững bền

Cây
Từ chồi ít bữa đã nên cây
“Phù Đổng”vươn vai lớn thế này
Cội rễ xum xuê xuyên đất cát
Lá cành phơi phới chọc trời mây
Cho dù ẻo lả hay cường tráng
Bất kể sồ sề hoặc mỏng dày
Ăm quả nhớ người trồng với nhé
Chỉ mong nòi giống được thơm lây

Quả

Cây trổ nên hoa cũng mệt nhoài
Từ hoa đến quả , lắm chông gai
Méo tròn lớn bé – tự nhiên giống
Chua ngọt đắng cay - mặc định loài
Đủ nước phân đầy thường trúng vụ
Nhân nào quả ấy há đơn sai
Thời nay cấy, ghép rồi lai tạo
Mùi , vị lạ thay - rõ thật tài


TVT


Sửa lần cuối bởi dinhthu vào ngày 09-10-2010, 03:20 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (06-10-2010, 05:28 am), Hansy (04-12-2011, 11:17 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ-TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 06-10-2010, 10:34 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
HÀ NỘI NGHÌN NĂM

Hà Nội nghìn năm tựa thế Long
Long Biên trăm tuổi phát uy Rồng
Hồng Hà một dãy xuôi giòng chảy
Văn Miếu bao đời rạng sắc phong
Lịch sử hào hùng ngời bản lĩnh
Tương lai rạng rỡ vững thành đồng
Trong tay kiếm báu luôn thường trực
Cam chịu cúi đầu – quyết nói không.


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (07-10-2010, 05:53 am), Cao Nghiêm (07-10-2010, 06:13 am), Nguyễn Lam Bình (28-10-2011, 11:30 pm), Hansy (04-12-2011, 11:17 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 06-10-2010, 12:22 pm 
Viet Phuong Bac
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 08-08-2009, 09:13 am
Lần ghé thăm trước: 07-02-2011, 12:43 pm
Bài viết: 673
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
867 lần trong 326 bài viết
 
Kỵ tủ nhà ông

Biệt thự nguy nga – bự thiệt nha
V­ườn hoa , non bộ … với ga ra
Lầy xây ngũ giác - bung năm cánh
Đất chiếm bất nhân- chiếm chục ha
Két sắt trong buồng dùng mã khóa
chó tây ngòi cổng xích canh nhà
Tiền muôn vàng khối từ công quỹ
Kỵ tủ nhà ông - kỵ tủ à

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu



Thích dòng thơ phê phán của bác Trần Đình Thư.
VPB xin gửi bài viết này. Kính chúc bác nhiều sức khỏe và niềm vui.
Việt Phương Bắc

BÀN BẠC
:drinks: :drinks: :drinks:
Mọi người “nhất trí”? vậy xong ngay!
“Đồng thuận” ? cùng nhau hãy vỗ tay !
Đường lối chủ trương -bàn chỗ đó…
Chỉ tiêu chính sách-tính nơi này…
Thường dân dự án hỏi -đâu biết ?
Quan chức công trình duyệt -mới hay!
Có lộc trời ban thì cứ hưởng
Bể ra…chỉ có nước…ăn mày! :crazy:
VPB


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Viet Phuong Bac cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (06-10-2010, 02:36 pm), Cao Nghiêm (07-10-2010, 06:13 am), Hansy (04-12-2011, 11:17 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 07-10-2010, 02:39 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Xuân
Nàng xuân điệp điệp cái xuân tình
Ban phát trùng trùng khắp chúng sinh
Vạn vật bừng lên chào vũ thủy
Ngàn hoa trổi dậy đón thanh minh
Đường đường thụ hưởng nguồn năng lượng
Khéo khéo nương theo một lộ trình
Lất phất mưa phùn trong nắng ấm
Bí bầu lủng lẵng – gió rung rinh

Hạ
Hạ về thúc lúa chín đầy đồng
Khẳm cót đầy kho của bác nông
Mang nắng về cho cam kết trái
Đưa mưa đến để nhãn vào lồng
Tuy sôi nước mắt mà nên của
Dẫu đổ mồ hôi cũng đáng công
Để hiểu nôm na xin nói vậy
Cây không có hạ - gái không chồng



Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (07-10-2010, 05:59 am), Cao Nghiêm (07-10-2010, 06:13 am), Hansy (04-12-2011, 11:17 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ-TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 07-10-2010, 03:55 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Đồng hương
(Tặng Nguyễn Đức Tùy)

Nghệ An – Hà Tĩnh cách con sông
Vì thế cho nên mới gọi đồng (hương)
Thất thập lai hy mà trí vượng
Ngũ thiên “nhập khẩu” bởi tiến không !
Nhân sinh hội tụ từ tâm thịnh
Thơ phú giao lưu phát tiết hồng
Vào mạng trao tình – tôi với bác
Khác nào nắng hạ gặp mưa dông

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (07-10-2010, 05:52 am), Cao Nghiêm (07-10-2010, 06:13 am), Hansy (04-12-2011, 11:17 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ-TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 07-10-2010, 02:33 pm 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
dinhthu đã viết:
ĐỒNG HƯƠNG
(Tặng Nguyễn Đức Tùy)

Nghệ An – Hà Tĩnh cách con sông
Vì thế cho nên mới gọi đồng (hương)
Thất thập lai hy mà trí vượng
Ngũ thiên “nhập khẩu” bởi tiền không !
Nhân sinh hội tụ từ tâm thịnh
Thơ phú giao lưu phát tiết hồng
Vào mạng trao tình – tôi với bác
Khác nào nắng hạ gặp mưa dông

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu


Cảm ơn bác Tú có thơ tặng tôi.
Xin được hoạ cùng bác cho vui.

ĐỒNG CẢM

Cách nhau bao núi với bao sông
Tôi bác đồng hương tâm ý đồng
Nỗi nhớ quê nhà ai cũng có
Tình yêu thơ phú chẳng ai không
Thi Đàn tương ngộ tình thâm trọng
Đồng cảm tâm giao nghĩa thịnh hồng
Kết mối tình thơ - tôi với bác
Vui như đồng hạn gặp mưa dông.
Nguyễn Đức Tùy


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Hansy (04-12-2011, 11:18 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 08-10-2010, 01:40 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Thu
Nắng thu - phải vẽ nắng lung linh
Phải họa trong thu có thái bình
“Cúc ngạo thu tình hương vạn hộc”(*)
Nguyệt soi nhân thế sắc muôn hình
Lá vàng có rụng , rơi về cội
Quả ngọt khi dâng , hiến bết mình
Lúa uốn cần câu trời én liệng
Hoàng hôn buông xuống nét u minh
(*) câu đối cổ

Đông
Tiết đông vặt trụi lá sầu đông
Bếp lửa chao chao , gió rét lồng
Ếch trốn hang sâu thư thái ngủ
Mèo chui chăn ấm thản nhiên trông
Lưa thưa dậu trúc ong tìm nước
Lác đác vườn rau cải trổ ngồng
Mạ đã gieo rồi ra tết cấy
Đông tàn , xuân đến đợi nhà nông



Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (08-10-2010, 05:29 am), Hansy (04-12-2011, 11:18 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ-TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2010, 02:55 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Thiếu nữ trong tranh

Giấy trắng mực màu khéo họa thành
Dung nhan thiếu nữ hiện trong tranh
Ngời lên cặp mắt bao say đắm
Ẩn dưới làm môi quá ngọt lành
Cười nụ hững hờ , gây cảm hứng
Ngó ngiêng lơ đễnh , tỏa long lanh
Xem rồi trằn trọc đêm không ngủ
Tà áo thanh thiên phủ ghế bành


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Hansy (04-12-2011, 11:18 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ-TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2010, 10:30 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 


Cảnh hưu non

Hưu non có phải chốn thiên đàng ?
Điếc lác cho nên mới rẽ ngang
Đậm quả dưa leo , thìa nước mắm
Thơm môi cơm tấm , đĩa rau lang
Cảnh này phải ví thời cơ hiếm
Được thế coi như vận hội vàng
Thơ thẩn đã in đầy một tủ
Nhìn vô gia cảnh quả là sang

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu


Sửa lần cuối bởi dinhthu vào ngày 13-10-2010, 12:46 am với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Hansy (04-12-2011, 11:18 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ-TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2010, 11:59 pm 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Vịnh cái lưỡi

Trời sinh ra cái lưỡi không xương
Báo hại thân tôi khổ vạn đường
Nói thật tròn vo - nhiều kẻ ghét
Đặt điều dựng chuyện – lắm người thương
Cái nơi điều khiển thì không đểu
Còn chổ thừa hành chịu bất lương
Biết trước sự đời rắc rối vậy
Mà không liệu để … có tầm thường ?


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Hansy (04-12-2011, 11:18 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ-TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 11-10-2010, 12:49 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
MỘT GÓC VŨNG TÀU

Lớn, Nhỏ - song đôi - luống hẹn hò
Khách về thưởng ngoạn có ai so ?
Tao Phùng đón gió không hề nản
Tượng Thánh dang tay chẳng thể đo
Bãi tắm đã phân Sau, Trước rõ
Biển xanh có định lộng khơi dò ?
Hải Đăng điệp khúc liên hồi chớp
Hướng dẫn tàu thuyền vượt sóng to.


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Hansy (04-12-2011, 11:18 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 13-10-2010, 08:50 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Hình ảnh

Cảnh hưu non

Hưu non có phải chốn thiên đàng ?
Điếc lác cho nên mới rẽ ngang
Có quả dưa leo, thìa nước mắm
Với môi cơm tấm, đĩa rau lang
Cảnh này phải ví thiên cơ hiếm
Được thế coi như vận hội vàng
Thơ thẩn đã in đầy một tủ
Nhìn vô gia cảnh quả là sang

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Hansy (04-12-2011, 11:18 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:44 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 13-10-2010, 09:07 am 
vancali96
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-07-2010, 09:26 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:04 pm
Bài viết: 550
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 399 lần
Được cảm ơn:
1186 lần trong 459 bài viết
 
Trào lộng 2
Đã mấy lần ta tự vấn ta
Quả chưa hề “áo giấy theo ma”
Nên luôn thanh thản vui lòng lão
Thế mới thăng hoa vượng trí già
Mở lối bình yên càng tấn tới
Nhằm đường hạnh phúc cứ tăng ga
Rung đùi trào lộng cười vào mũi
Cái bọn tiểu nhân ấy ấy mà

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

Cho em họa vui nhen huynh , chúc huynh ngày vui hì hì ....

Lòng trong sạch

Tâm rèn chân chính nhủ lòng ta
Chẳng nhúng tay vào chuyện quỉ ma
Rượu đế sum vầy cùng bạn trẻ
Đường thi san sẻ với huynh già
Thấy người hoạn nạn tìm an ủi
Gặp kẻ cơ hàn giúp hết ga
Cuộc sống bình an lòng phước thiện
Ngày theo cát bụi vẫn vui mà

Vancali 10.12.10


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vancali96 cho bài viết này:
HuyDungPro (13-10-2010, 10:12 am), Hansy (04-12-2011, 11:18 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:44 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 13-10-2010, 10:04 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Hình ảnh
[align=center]Trào lộng 1
Cứ cười sảng khoái - hả hà ha
Vui thú cùng thơ dưỡng tuổi già
Chứng nhận Bộ trao ngời nghiệp phú
Huy chương nước tặng rạng danh nhà
Năm châu bằng hữu tình không thiếu
Một tấm lòng son nghĩa đậm đà
Ly rượu nhắm cùng cà pháo muối
Vuốt râu trào lộng để thăng hoa


Sửa lần cuối bởi dinhthu vào ngày 14-10-2010, 03:43 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Hansy (04-12-2011, 11:18 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:44 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 15-10-2010, 02:03 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Nhân quyền kiểu Mỹ
Văn nghệ TP HCM số 14 ngày 01-5-2003
(Nhân việc chính quyền Bush vừa xâm lược Iraq , vừa bán rao nhân quyền)

Nhân quyền kiểu Mỹ : giết dân thường
Máu đổ đầu rơi quá thảm thương
Bom tấn, bom chùn nhằm chợ ném
La-de , hỏa tiển nhắm nhà tương
Chú Sam nay đã mất nhân tính
Tổng Bush rõ ràng nghiện máu xương
Chiến lược phủ đầu gieo tội ác
Đẹp gì mà ngoác mỏ khoa trương ?

Luật nhân quả
(nghĩ về cuộc chiến Apganistan)
VN TP HCM số 46 ngày 06-12-2001

Điểm qua lai lịch , xét nhân thân
Khủng bố là ai ? phải định phân
Muốn biết do đâu sinh ác quả
Cần truy ra kẻ tạo nguyên nhân
Ai gây áp bức oan cừu chất ?
Ai trút hận thù xương thịt tan ?
Ân oán xưa nay đều có chủ
Sao đem bom đạn giết thường dân ?

Cảm tác nhân ngày 1-10

Lại thêm một tuổi bạn già ơi
Đến hẹn lại lên : một tháng mười
Bên cháu bên con thơm đạo hiếu
Sống vui sống khỏe đẹp trang đời
Nết ăn nết ở nêu gương mẫu
Chữ đức chữ tâm chuốt sáng ngời
Góp trí chung tay cùng xã hội
Để không hổ với tiếng làm người
VN TP HCM 03-10-2002
Tự tán

Bấm tay tuổi đã sáu lăm rồi
thử ngẫm lại mình để tự soi
Câu phú câu thơ vần tựa nước
Chữ tâm chữ đức tịnh như đồi
Ngày sang ngâm cứu vài tờ báo
Tối đến trói gò mấy chú “voi”
Chăm chút mâm cơm cùng mẹ nó
Vài trăm hưu bổng cứ luân hồi

VN TP HCM 05-702001

Đời quan tham bị tù

Chắc bởi tiền duyên có hẹn hò
Kiếp này ông được lắm người “cho”
Đương quyền mọi thứ đều dân cúng
Phạm tội đủ điều có nước lo
“Nhà nghỉ” canh phòng tròng mấy khóa
Gia tài tích ký quản bao kho
Nằm dài trong ngục quan đâu biết
Bà xã xĩa ông - kẻ cưỡi bò *
• Thành ngữ “cơm no bò cười”
Văn nghệ TP HCM ngày 07-010-2004


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (15-10-2010, 08:47 am), Hansy (04-12-2011, 11:18 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:45 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 21-10-2010, 01:22 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Bến Vũng Tàu

Cập bến Vũng Tàu tớ thả neo
Sáu con một vợ há mồm theo
Mưu sinh – không vốn lòng đau quặn
Cạn gạo - hết tiền bụng đói meo
Nếm đủ mùi đời – ra sức đọ
Thoát nhiều mưu độc - vững tay chèo
Quết tâm trong bụng luôn nung nấu
Từng bước giàu sang cứ thế leo


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Hansy (04-12-2011, 11:18 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:45 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 24-10-2010, 12:19 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Quê tôi

Bên núi, bên sông giửa cánh đồng
Xanh màu no ấm , lúa sai bông
Hạ về ruộng ải cò cùng sáo
Đông đến vườn sai bưởi với hồng
Nhân ái hun đúc lòng tự trọng
Nghĩa tình bồi đắp thú canh nông
một đời chìm nổi mang theo mãi
Ngọn lửa từ quê sưởi ấm nồng


Sửa lần cuối bởi dinhthu vào ngày 24-10-2010, 04:35 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Hoàng Ngọc (30-10-2010, 10:16 am), Hansy (04-12-2011, 11:18 pm), giahung1980 (28-01-2012, 02:45 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 267 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.717s | 95 Queries | GZIP : Off ]