Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 118 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Hoàng Oanh
Gửi bàiĐã gửi: 11-11-2010, 01:45 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 

Trang thơ Hoàng Oanh


delette


Sửa lần cuối bởi nga vào ngày 27-11-2010, 02:47 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
Nguyễn Hoàng oanh (12-11-2010, 09:45 am), ngà (03-05-2012, 06:32 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Hoàng Oanh
Gửi bàiĐã gửi: 11-11-2010, 06:15 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Ngày nhà giáo hiến chương sắp đến rồi
Chúc mừng cô giáo nhỏ em tôi
Ngày càng thêm đẹp thêm vui vẽ
Và dạy đàn em nên người Tài
Chị Nga


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
Nguyễn Hoàng oanh (12-11-2010, 09:46 am), Kim Hoàng Oanh (25-03-2012, 04:19 pm), ngà (03-05-2012, 06:32 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: LỜI TÂM SỰ CỦA THẦY
Gửi bàiĐã gửi: 12-11-2010, 09:48 am 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
LỜI TÂM SỰ CỦA THẦY
Cám ơn em những gì em trao gửi
Lời giản đơn tình cảm thật sáng trong
Mỗi lời thư thầy ghi mãi trong lòng
Còn gì quý hơn lời em tâm sự

Trên bục giảng thầy chưa hề do dự
Dạy các em dù gian khó trong đời
Cám ơn đời cám ơn mãi mà thôi
Đã cho tôi nghề lái đò cao quý

Đã bao lần qua mùa thi tôi nghĩ
Đề thi ra nào có khó khăn gì
Sao em mãi để hoài trang giấy trắng
Đêm dần tan thắc mắc vẫn còn hoài

Có bao giờ thu hết lá vàng rơi?
Em có biết những điều thầy trăn trở
Hạ vẫn chớm và phượng hồng vẫn nở...
Chỉ riêng thầy canh cánh nỗi riêng mang

Em có biết đường đời quá thênh thang
Và kiến thức là hành trang em đó
Gắng đi em thầy mãi con đò nhỏ
Đưa em đi dẫu sóng có muôn trùng...

Hạ nhớ<21-11-2009>

CÁM ƠN CHỊ ĐÃ GHÉ THĂM VÀ CÓ LỜI CHÚC, EM BẬN QUÁ CHỊ Ạ. HÔM NAY MỚI TRANH THỦ VÀO THĂM VNTĐ MỘT CHÚT. CHÚC CHỊ LUÔN VUI, KHỎE CHỊ NHÉ.Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Phong Trần (12-11-2010, 04:08 pm), nga (17-11-2010, 10:14 pm), NGỌC THUẦN (20-08-2011, 09:09 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: LỜI TÂM SỰ CỦA THẦY
Gửi bàiĐã gửi: 27-11-2010, 02:42 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Nguyễn Hoàng oanh đã viết:
LỜI TÂM SỰ CỦA THẦY
Cám ơn em những gì em trao gửi
Lời giản đơn tình cảm thật sáng trong
Mỗi lời thư thầy ghi mãi trong lòng
Còn gì quý hơn lời em tâm sự

Trên bục giảng thầy chưa hề do dự
Dạy các em dù gian khó trong đời
Cám ơn đời cám ơn mãi mà thôi
Đã cho tôi nghề lái đò cao quý

Đã bao lần qua mùa thi tôi nghĩ
Đề thi ra nào có khó khăn gì
Sao em mãi để hoài trang giấy trắng
Đêm dần tan thắc mắc vẫn còn hoài

Có bao giờ thu hết lá vàng rơi?
Em có biết những điều thầy trăn trở
Hạ vẫn chớm và phượng hồng vẫn nở...
Chỉ riêng thầy canh cánh nỗi riêng mang

Em có biết đường đời quá thênh thang
Và kiến thức là hành trang em đó
Gắng đi em thầy mãi con đò nhỏ
Đưa em đi dẫu sóng có muôn trùng...

Hạ nhớ<21-11-2009>

CÁM ƠN CHỊ ĐÃ GHÉ THĂM VÀ CÓ LỜI CHÚC, EM BẬN QUÁ CHỊ Ạ. HÔM NAY MỚI TRANH THỦ VÀO THĂM VNTĐ MỘT CHÚT. CHÚC CHỊ LUÔN VUI, KHỎE CHỊ NHÉ.[ Hình ảnh ]


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (14-11-2011, 10:10 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Hoàng Oanh
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2010, 08:45 pm 
tâm nhi
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-07-2010, 07:18 pm
Lần ghé thăm trước: 11-05-2012, 07:29 pm
Bài viết: 1114
Đến từ: Niềm thương nhớ
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Tired
Đã cảm ơn: 4878 lần
Được cảm ơn:
2730 lần trong 957 bài viết
 
Hình ảnh

THƯƠNG CHÚC EM NĂM MỚI AN KHANG - THỊNH VƯỢNG!


Tâm Nhi


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn tâm nhi cho bài viết này:
Nguyễn Hoàng oanh (06-01-2011, 10:22 am), nga (06-01-2011, 11:06 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Hoàng Oanh
Gửi bàiĐã gửi: 22-01-2011, 12:13 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Hình ảnh

Năm mới chúc em vui nhiều
Dồi dào sứuc khỏe
Hạnh phúc trong cuộc sống bên những bạn mới
Nga


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thầy tôi
Gửi bàiĐã gửi: 25-01-2011, 12:50 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
Thầy tôi
Chiều đông nay cơn gió lạnh vô tình
Em miên man với những dòng suy nghĩ
Bất chợt đọc một dòng thư địa chỉ
Mạo muội phác thư em nhắn đến người

Lá thư đầu em gửi cũng đến nơi
Và hồi âm... trao em người viễn xứ
Những chân tình gửi theo từng nét chữ
Xa lạ vô tình bỗng hóa thân quen

Cánh thư giản đơn, nét chữ nghiêng nghiêng
Gói tất cả những điều dù chưa nói
Em- người giáo viên ươm mầm “phố” núi
Giảng đường thầy dạy phố biển êm đềm

Nha Trang ngày nào in dấu chân em
Rì rầm biển đêm trăng nghiêng đầu sóng
Bình minh ửng hồng xôn xao gió lộng
Tạm biệt phố biển “phố” núi em về...

Được học ở thầy qua những cánh thư
Em chợt hiểu những điều thầy trăn trở...
Sự nghiệp trồng người muôn đời vẫn thế
Cao cả, đáng trân...thầm lặng một đời!

Người lái đò cần mẫn chẳng lơi tay
Đêm thao thức, ngày âm vang bài giảng
Em đâu biết tuổi xuân mòn năm tháng
Bụi phấn rơi nhuộm trắng bạc mái đầu...

Học trò thầy dẫu công tác nơi đâu
Mãi cầu chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe
Người lái đò ngàn đời sau vẫn thế
Vẫn lặng thầm canh cánh nỗi riêng mang

Hoàng Oanh - HN <24-1-2011>


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
nga (13-03-2011, 06:33 pm), NGỌC THUẦN (20-08-2011, 09:10 pm), buixuanphuong09 (25-03-2012, 08:35 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GỌI TÊN BỐN MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 13-03-2011, 09:25 am 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
Bất chợt

Đâu đó

Ngân lên một tiếng ve

Chiếc lá bàng cuối cùng

Bỗng dưng vụt mất

Cành bàng trơ

Thầm lặng đợi chờ

Được tắm những cơn mưa

Nhành phượng đung đưa

Bước chân hóa vội

Em bỗng thấy

Ngập ngừng bối rối…

Và thầm hỏi

Hạ đến tự bao giờ

Có còn không

Khung trời hạ ngày xưa

Một trời mơ ước

Rồi những buổi chiều

Em về dưới mưa

Ngập ngừng chân bước

Sao em vẫn lặng thinh

Vô tình đến thế

Khi bên em

Thầm lặng một người

Tình nguyện đón đưa...

Em mơ về

Một khung trời xưa

Cháy trời phượng đỏ

và tiếng ve

Âm thầm nỗi nhớ

Bất chợt

Cơn gió đổi mùa

Sao em chẳng nhận ra

Những chiếc lá chao nghiêng

Xếp vàng lối nhỏ

Chao ôi!

Thu đến tự bao giờ

Để hạ ngẩn ngơ, nuối tiếc...

Thoáng hương đưa

Nghe vọng phút giao mùa

Đêm vọng tiếng mưa

Rả rích

Tiếng nhạc rừng

Chẳng dứt

Em thao thức

Nhớ về

Cơn mưa cuối đông

Và những dòng sông

Sóng cuồn cuộn nổi..

Rồi đêm dần tan

Hoa vàng ngập lối...

Từng hạt sương

Giăng kín những cành non...

Bốn mùa yêu thương

Em thầm đón đợi

Lời yêu chưa nói

Gọi tên bốn mùa!

HN<3-2011>


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
nga (13-03-2011, 06:33 pm), kimdongad (25-03-2012, 03:29 pm), buixuanphuong09 (25-03-2012, 08:35 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: BÀI THƠ MÙA HẠ
Gửi bàiĐã gửi: 26-04-2011, 09:10 am 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
Em nhớ hoài bài thơ gửi tặng anh
Là bài thơ em viết về mùa hạ
“Em bảo rằng lá bàng rơi nhiều quá
Có ai người nhặt lá hộ giùm tôi…”


Và hôm nay phượng cháy đỏ khung trời
Bao kỷ niệm của một thời dĩ vãng
Em cất vẹn nguyên gói cùng năm tháng
Lại bồi hồi xao xuyến những mùa thi


Ai bảo rằng khung trời hạ qua đi
Sẽ chôn dấu bao điều anh muốn nói
Cả bài thơ vô tình anh viết vội
Ý chưa tròn con chữ chẳng nên câu


Em biết rằng hạ xưa chẳng về đâu
Khi vầng trăng mãi khuất về một nửa
Anh hẹn em ở hai đầu nỗi nhớ
Ép theo cùng trang giáo án, mùa thi...
HN<4-2011>


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
nga (16-05-2011, 04:29 pm), NGỌC THUẦN (20-08-2011, 09:10 pm), kimdongad (25-03-2012, 03:29 pm), buixuanphuong09 (25-03-2012, 08:35 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: LỜI CHƯA NÓI
Gửi bàiĐã gửi: 20-05-2011, 08:54 am 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
[blockquote]Chiều hạ nào em lạc bước trang thơ
Vô tình đăng bài thơ đầu viết vội
Họa thơ thôi có gì đâu đáng nói
Bởi lời thơ cứ lỗi nhịp câu vần

Tự bao giờ lòng chợt thấy bâng khuâng
Và từng đêm nghe hồn xao xuyến lạ
Nghe tiếng đêm thì thầm qua kẽ lá
Ngỡ bước anh nơi ấy tận phương trời

Phía không em đêm bỗng thấy đơn côi
Thư viết trao chưa lần anh dám gửi
Xếp tình thư mà lòng buồn vời vợi
Dãu không lời em có hiểu tình anh?

Đêm từng đêm anh thao thức tàn canh
Trang giáo án gói tình anh da diết
Phố không em con phố buồn thổn thức
Bình minh lên sắc tím mãi vương thềm

Anh ngại rằng tình thư gửi đến em
Con chữ ngu ngơ... sẽ làm em bối rối
Giữ làm chi cho lòng thêm khắc khoải
Đốt thư rồi anh nuối tiếc tri âm

Anh dấu đi bao nỗi nhớ âm thầm
Và cất giữ bóng hình người em nhỏ
Anh chẳng về trang thơ nơi hẹn nữa
Dẫu bồn bồn đan kín cả giấc mơ...

Bất chợt hạ về phượng cháy cả trang thơ
Em bắt gặp kỷ niệm mùa xưa cũ
Sánh thời gian tưởng chừng như đã ngủ
Lại quay về đêm vọng những dư âm

Và trang thơ thao thức trắng từng đêm
Lưu dấu lại bao điều em nhắn gửi
Dấu tâm tư chưa lần em kịp nói...
Anh có hay trang giấy ép không lời
HN<20-4-2011>
[/blockquote]


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
nga (20-05-2011, 09:09 am), NGỌC THUẦN (20-08-2011, 09:10 pm), BÙI ĐỨC THỊNH (25-03-2012, 02:56 pm), kimdongad (25-03-2012, 03:28 pm), buixuanphuong09 (25-03-2012, 08:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Hoàng Oanh
Gửi bàiĐã gửi: 20-05-2011, 09:16 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Em của tôi viết bài thơ thật là hay
Gởi tất cả tâm tình vào trang ấy
Nhớ lại kỹ niệm sao nhớ quá
Em viết rồi lời tao nhả tràn đầy

Nga 20052011


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
kimdongad (25-03-2012, 03:29 pm), buixuanphuong09 (25-03-2012, 08:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Hoàng Oanh
Gửi bàiĐã gửi: 25-03-2012, 02:55 pm 
BÙI ĐỨC THỊNH
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-05-2010, 04:39 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:17 pm
Tuổi: 63
Bài viết: 4501
Đến từ: Đắk Lắk
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 574 lần
Được cảm ơn:
3294 lần trong 1798 bài viết
 
Thi hữu NGUYỄN HOÀNG ANH viết:
Đông lạnh buồn dâng mi mắt em
Sắc xuân vừa đến ghé bên rèm
Phút giao mùa đến lòng xao xuyến
Tiếng oanh thỏ thẻ vọng bên thềm.
ĐỨC THỊNH hoạ tiếp:
Mùa đông lạnh léo đã qua đi
Xuân về ửng rạng đẹp làn mi
Thướt tha dáng ngọc xuân khoe áo
Mắt biếc, tình nồng tuổi xuân thì.


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn BÙI ĐỨC THỊNH cho bài viết này:
kimdongad (25-03-2012, 03:28 pm), buixuanphuong09 (25-03-2012, 08:36 pm), Nguyễn Hoàng oanh (16-04-2012, 02:59 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Hoàng Oanh
Gửi bàiĐã gửi: 25-03-2012, 08:54 pm 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:01 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13401 lần trong 3515 bài viết
 
BÙI ĐỨC THỊNH đã viết on :
Thi hữu NGUYỄN HOÀNG ANH viết:
Đông lạnh buồn dâng mi mắt em
Sắc xuân vừa đến ghé bên rèm
Phút giao mùa đến lòng xao xuyến
Tiếng oanh thỏ thẻ vọng bên thềm.
ĐỨC THỊNH hoạ tiếp:
Mùa đông lạnh léo đã qua đi
Xuân về ửng rạng đẹp làn mi
Thướt tha dáng ngọc xuân khoe áo
Mắt biếc, tình nồng tuổi xuân thì.


Tiếp BĐT

Xuân thì tươi sắc duyên mơ
Dẫn dắt đàn em vượt bến bờ
Rừng thẳm núi cao không nản trí
Trồng người tâm nguyện lộng hồn thơ.

BXP 25/3/2012

Chào Nguyễn Hoàng Oanh
Ở bên TH hôm xưa cứ nhầm HO với một người khác, sau HO gửi tin nhắn cải chính mới biết. Từ đó đến nay mới sang thăm HO được. HO vẫn hồn nhiên tươi trẻ, dào dạt tình thơ. Xin được nối vần BĐT đôi câu tặng HO


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
Nguyễn Hoàng oanh (16-04-2012, 03:00 pm), aoanh (16-04-2012, 03:25 pm), Nguyễn Thanh Tùng (17-04-2012, 04:10 am), ngà (03-05-2012, 06:34 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Hoàng Oanh
Gửi bàiĐã gửi: 16-04-2012, 03:22 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
[blockquote]
Em về lục lại vần thơ
Thu nào viết dở bây giờ còn không
Chiều nay nhặt cánh phượng hồng
Dõi về ký ức nghe lòng nao nao
HN <2012>
[/blockquote]


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
aoanh (16-04-2012, 03:24 pm), buixuanphuong09 (16-04-2012, 08:37 pm), Nguyễn Thanh Tùng (17-04-2012, 04:10 am), ngà (03-05-2012, 06:34 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 118 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: trongnghia0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 1.291s | 63 Queries | GZIP : Off ]