Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 118 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: NỖI LÒNG
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2010, 12:28 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 

Trang thơ Hoàng Oanh


Nguyễn Hoàng oanh đã viết:


Trò này nghịch quá đi thôi

Dám trêu cô giáo lôi thôi lắm lời

Chẳng lo chăm học ham chơi

Lời cô gởi gió lại đòi cắt lương

Lời văn ý tứ chẳng suông

Lại hay thơ thẩn học đường làm thơ

Làm sao dạy được bây giờ

Trốn là giải pháp chẳng chờ nhận lương!

HN

Em nói làm chị nhớ lúc em dạy G,em nói một câu rằng

Không thôi trò trở làm thầy thì nguy

Nhắc kỹ niệm xưa,vui chứ không dc buòon nha

Vậy thôi em đừng ngắm trăng

Ngắm làm gì lại nhớ ng ta

Anh Minh nào khác g đâu

Cũng vui tính cần cù và nhân hậu
Nga


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
Nguyễn Hoàng oanh (09-10-2010, 08:20 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: NỖI LÒNG
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2010, 12:32 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Kevin.Nguyen đã viết:

Thu đến mới vui, hạ chớ buồn
Chuyện xưa năm trước xin đừng vương
Đầu mùa thay đổi, trời chưa ửng
Cây lá ngoài kia hơi thiếu sương
...xin hẹn lại
@kmn

Em thấy khôngng tốt như vậy em buồn phụ lòng ảnh


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
Nguyễn Hoàng oanh (09-10-2010, 08:19 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: CẢNH ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2010, 12:42 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Kevin.Nguyen đã viết:

Nhớ lúc đông đi xuân sắp sang
Lòng buồn khi thấy chậu hoa vàng
Nhiều người tới hái không thương tiếc
Tôi đến cản đường bị đẩy sang...
... xin hẹn lại để tập tiếp
thanks@kmn

Nhớ lúc đông đi xuân sắp sang
Lòng buồn khi thấy chậu hoa vàng
Nhiều người tới hái không thương tiếc
Tôi đến cản đường bị đẩy sang...
Tội cho học trò em chưa
Chị chen vào đây để thỏa ước nguyện của ảnh
là trang bản thảo này dành cho nhóm chúng mình
Nga
Anh không biết trang thơ của chị hihi


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
Cao Nghiêm (09-10-2010, 12:33 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Hoàng Oanh
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2010, 09:00 am 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
Chị ơi em biết HKT là nữ, em chỉ trêu Anh M đó mà. Chắc chỉ có chị, em mới dám trêu anh ấy nhiều thôi.
Tình bạn chị ơi nhớ khắc ghi
Tuổi tác chênh nhau có sá gì
Đường xa cách trở đâu ngăn được
Một tấm chân tình vẫn còn đây

Hn
Chị ơi đừng nói nhóm chúng mình kẻo mọi người lại hiểu nhầm....Đây là nơi giao lưu bè bạn bốn phương mà.


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Cao Nghiêm (09-10-2010, 12:33 pm), nga (20-10-2010, 07:34 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Góc nhỏ tâm hồn
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2010, 12:39 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
Chiều lên mạng anh trao vần thơ nhỏ
Gởi tâm tư mong tìm bạn tri âm
Anh ngồi đây lòng mưa cứ âm thầm
Hỡi bạn cũ ngày xưa người có hiểu!

Trời chiều mưa giăng kín con phố nhỏ
Bóng bạn xưa biền biệt với thời gian
Anh ngồi đây nỗi nhớ cứ miên man
Nhớ chén rượu ngày xưa ta tiễn biệt...

Gom ký ức anh gửi vào trang viết
Xếp thành vần dệt lại chút niềm riêng
Gửi trang thơ một góc nhỏ tâm hồn
Buồn lắng đọng khi đêm về gõ cửa

*******
HN


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Cao Nghiêm (09-10-2010, 01:13 pm), Trần Vi Thông (09-10-2010, 04:08 pm), nga (18-10-2010, 10:06 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Góc nhỏ tâm hồn
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2010, 07:29 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Nguyễn Hoàng oanh đã viết:
Chiều lên mạng anh trao vần thơ nhỏ
Gởi tâm tư mong tìm bạn tri âm
Anh ngồi đây lòng mưa cứ âm thầm
Hỡi bạn cũ ngày xưa người có hiểu!

Trời chiều mưa giăng kín con phố nhỏ
Bóng bạn xưa biền biệt với thời gian
Anh ngồi đây nỗi nhớ cứ miên man
Nhớ chén rượu ngày xưa ta tiễn biệt...

Gom ký ức anh gửi vào trang viết
Xếp thành vần dệt lại chút niềm riêng
Gửi trang thơ một góc nhỏ tâm hồn
Buồn lắng đọng khi đêm về gõ cửa

*******
HN



Sửa lần cuối bởi nga vào ngày 15-12-2010, 10:40 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
Nguyễn Hoàng oanh (10-10-2010, 09:57 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Hoàng Oanh
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2010, 07:48 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Nguyễn Hoàng oanh đã viết:
Chị ơi em biết HKT là nữ, em chỉ trêu Anh M đó mà. Chắc chỉ có chị, em mới dám trêu anh ấy nhiều thôi.
Tình bạn chị ơi nhớ khắc ghi
Tuổi tác chênh nhau có sá gì
Đường xa cách trở đâu ngăn được
Một tấm chân tình vẫn còn đây

Hn
Chị ơi đừng nói nhóm chúng mình kẻo mọi người lại hiểu nhầm....Đây là nơi giao lưu bè bạn bốn phương mà.


Sửa lần cuối bởi nga vào ngày 15-12-2010, 10:42 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Em gọi thu về
Gửi bàiĐã gửi: 10-10-2010, 10:34 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
EM GỌI THU VỀEm gọi thu về cho cành lá lao xao
Cho phố biển ngọt ngào hương hoa sữa
Nghe bối rối, viên man chiều nỗi nhớ
Đêm lặng nghe lời sóng biển thì thầm

Em gọi thu về gợi lại chút dư âm
Nỗi buồn xưa gói theo dòng ký ức
Bừng tỉnh giấc để từng đêm thao thức
Gói yêu thương anh cất giữ làm quà

Thu đến rồi thu lại phải chia xa
Quà anh đó chưa lần anh được gửi
Dệt vần thơ chứa bao điều muốn nói
Chưa kịp trao nay lỗi nhịp mất rồi....
HN<10-2010>


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Nguyễn Lưu Hoa (16-10-2010, 06:29 pm), nga (18-10-2010, 10:07 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Hoàng Oanh
Gửi bàiĐã gửi: 10-10-2010, 11:02 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Không em ơi như ảnh nói với chị rằng
Ảnh muốn có trang riêng cho ảnh và cho chị em mình
Chứ nói nhóm riêng lẽ thì ảnh đâu coi phần từ thiện làm gì
May là có em nhắc chứ thôi có người hiểu lầm
Nga


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Hoàng Oanh
Gửi bàiĐã gửi: 15-10-2010, 08:55 pm 
Kevin.Nguyen
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 31-08-2010, 05:48 pm
Lần ghé thăm trước: 12-05-2011, 09:34 am
Bài viết: 44
Đến từ: Houston, Texas.
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 48 lần
Được cảm ơn:
114 lần trong 39 bài viết
 
Hàn Khiết Tâm thi sĩ xứ Hồ
Ngờ đau quý khách lại là cô
Làm tôi nhớ truyện Lương Sơn Bá
Họ Chúc ngày xưa sống đội mồ
thanks@kmn
đây chỉ là thơ, tập làm

Chiều nay mưa rất lớn
Anh làm ơn đừng đi
Trên đường vắng nếu có gì
Đường xa trơn trợt đôi khi còn phiền
@kmn
có phải em muốn vậy không... anh ở đây luôn học thơ.


Sửa lần cuối bởi Kevin.Nguyen vào ngày 16-10-2010, 10:27 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Kevin.Nguyen cho bài viết này:
Nguyễn Hoàng oanh (17-10-2010, 09:45 am), nga (18-10-2010, 10:08 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Em gọi thu về
Gửi bàiĐã gửi: 16-10-2010, 10:24 am 
Kevin.Nguyen
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 31-08-2010, 05:48 pm
Lần ghé thăm trước: 12-05-2011, 09:34 am
Bài viết: 44
Đến từ: Houston, Texas.
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 48 lần
Được cảm ơn:
114 lần trong 39 bài viết
 
Nguyễn Hoàng oanh đã viết:
EM GỌI THU VỀEm gọi thu về cho cành lá lao xao
Cho phố biển ngọt ngào hương hoa sữa
Nghe bối rối, viên man chiều nỗi nhớ
Đêm lặng nghe lời sóng biển thì thầm

Em gọi thu về gợi lại chút dư âm
Nỗi buồn xưa gói theo dòng ký ức
Bừng tỉnh giấc để từng đêm thao thức
Gói yêu thương anh cất giữ làm quà

Thu đến rồi thu lại phải chia xa
Quà anh đó chưa lần anh được gửi
Dệt vần thơ chứa bao điều muốn nói
Chưa kịp trao nay lỗi nhịp mất rồi....
HN<10-2010>


Trời vào thu mát lạnh
Đang ngồi cạnh bên anh
Sao em cảm thấy chưa đành
Gọi thu có phải em dành với ai.
@kmn
uhm, chỉ là thơ thôi...


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Kevin.Nguyen cho bài viết này:
nga (18-10-2010, 10:08 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: NỖI ĐAU ÂM THẦM
Gửi bàiĐã gửi: 16-10-2010, 11:05 am 
Kevin.Nguyen
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 31-08-2010, 05:48 pm
Lần ghé thăm trước: 12-05-2011, 09:34 am
Bài viết: 44
Đến từ: Houston, Texas.
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 48 lần
Được cảm ơn:
114 lần trong 39 bài viết
 
Nguyễn Hoàng oanh đã viết:
Bão đến làm chi để... tang thương
Lũ về mang lại cảnh đọan trường
Bới tìm từng mảnh trong đổ vỡ
Mong tìm thi thể của người thương

Mưa rơi dòng lệ chẳng ngừng tuôn
Khăn tang trắng đẫm niềm đau xé
Nỗi đau phủ lấy đầu con trẻ
Chập chờn giấc ngủ gọi mẹ ba..

Bao giờ nỗi đau sẽ chia xa
Tìm thấy tình thương dưới mái nhà?
Đêm mơ cánh én mùa xuân ấm
Xoa dịu niềm đau cứ âm thầm
Hạ nhớ




Mỗi năm bảo đến gây đau thương
Nước xoáy tạo ra cảnh đoạn trường
Cùng tới hiệp nhau lật mảnh vỡ
Để tìm cơ thể người mình thương

Sao mưa chẳng dứt lại còn tuôn
Thấm ước khăn tang đang thước xé
Nước chảy tràn ngang qua mắt trẻ
Sân chùa, mớ ngũ mẹ đâu ba !
.........................xin hẹn lại.
@kmn
mùa bảo năm nay ở Texas đang vừa qua...


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Kevin.Nguyen cho bài viết này:
Nguyễn Hoàng oanh (17-10-2010, 09:25 am), nga (18-10-2010, 10:08 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Hoàng Oanh
Gửi bàiĐã gửi: 16-10-2010, 11:32 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Vô đề
Thôi anh Minh ơi hãy lập trang thơ
Thơ anh hay quá còn tập tành gì
Nếu anh buồn chị em,em sẽ sang trang
Không để anh bơ vơ như ngoài biển cả
Nga


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
Nguyễn Hoàng oanh (17-10-2010, 09:26 am), Kevin.Nguyen (19-10-2010, 11:53 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Hoàng Oanh
Gửi bàiĐã gửi: 16-10-2010, 11:39 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Hôm nay chị mới xem kỹ lại trang thơ của em
Mỗi bài thơ đều có chút kỹ niệm hai chúng ta
Là cô giáo nên bài nào cũng đều hay cả
Vì chị bận xem tin trong thi đàn mình
Đừng giận chị nhé người em yêu dấu
Nga


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
Nguyễn Hoàng oanh (17-10-2010, 09:26 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Hoàng Oanh
Gửi bàiĐã gửi: 17-10-2010, 09:30 am 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
nga đã viết:
Hôm nay chị mới xem kỹ lại trang thơ của em
Mỗi bài thơ đều có chút kỹ niệm hai chúng ta
Là cô giáo nên bài nào cũng đều hay cả
Vì chị bận xem tin trong thi đàn mình
Đừng giận chị nhé người em yêu dấu
Nga


----------------------------------------------------------------------------------------
Chị ơi nếu là bạn thì phải biết cảm thông và chia sẻ chị à. Mỗi người có một hoàn cảnh và tính chất công việc khác nhau nên không thể thường xuyên gặp, trò chuyện với nhau. Chỉ cần trong lòng mình có bạn là đủ..Cám ơn chị đã thường xuyên ghé thăm, chúc chị một ngày cuối tuần thật vui nhé.


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
nga (17-10-2010, 01:49 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: NỖI ĐAU ÂM THẦM
Gửi bàiĐã gửi: 17-10-2010, 09:44 am 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
Kevin.Nguyen đã viết:



Mỗi năm bảo đến gây đau thương
Nước xoáy tạo ra cảnh đoạn trường
Cùng tới hiệp nhau lật mảnh vỡ
Để tìm cơ thể người mình thương

Sao mưa chẳng dứt lại còn tuôn
Thấm ước khăn tang đang thước xé
Nước chảy tràn ngang qua mắt trẻ
Sân chùa, mớ ngũ mẹ đâu ba !
.........................xin hẹn lại.
@kmn
mùa bảo năm nay ở Texas đang vừa qua...

.....................................................................................
Đêm đông gió lạnh trời đổ mưa
Con thầm hỏi sao ba chưa về
Gượng cười mắt đẫm đôi dòng lệ
Ba sẽ bên con giữa giấc mơ...
Cám ơn anh đã họa thơ. Anh cứ tự nhiên mà họa. Anh không phải nhắc nhiều" thơ chỉ là thơ" đâu.


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
nga (17-10-2010, 01:50 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Em gọi thu về
Gửi bàiĐã gửi: 17-10-2010, 09:49 am 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
Kevin.Nguyen đã viết:

Trời vào thu mát lạnh
Đang ngồi cạnh bên anh
Sao em cảm thấy chưa đành
Gọi thu có phải em dành với ai.
@kmn
uhm, chỉ là thơ thôi...

...............................................................................................
Trời thu lành lạnh gió heo may
Mưa rơi nhè nhẹ thấm vai gầy
Bên em anh dõi miền xa thẳm!
Để hồn thu lạnh anh có hay
HN
Thế là em hết nợ anh rồi! Hihi


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
nga (17-10-2010, 01:51 pm), Kevin.Nguyen (19-10-2010, 11:52 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: NỖI ĐAU ÂM THẦM
Gửi bàiĐã gửi: 18-10-2010, 03:45 am 
Kevin.Nguyen
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 31-08-2010, 05:48 pm
Lần ghé thăm trước: 12-05-2011, 09:34 am
Bài viết: 44
Đến từ: Houston, Texas.
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 48 lần
Được cảm ơn:
114 lần trong 39 bài viết
 
Nguyễn Hoàng oanh đã viết:

.....................................................................................
Đêm đông gió lạnh trời đổ mưa
Con thầm hỏi sao ba chưa về
Gượng cười mắt đẫm đôi dòng lệ
Ba sẽ bên con giữa giấc mơ...
Cám ơn anh đã họa thơ. Anh cứ tự nhiên mà họa. Anh không phải nhắc nhiều" thơ chỉ là thơ" đâu.

Vì anh không phải là thi sĩ
Nên muốn viết cho kỹ là thơ
Lỡ như em đọc rồi chờ
Anh không về được bến bờ ngày xưa
@kmn
thôi nghe lời cô không viết:đây chỉ là thơ nửa
có bài này trò đăng hỏi cô giáo.

Em muốn học
Lớp làm thơ tập viết
Cô giáo ơi
Cô đang dạy trường nào
Cho em hỏi
Muốn theo học phải làm sao
Tiền học phí
Hỏi cô cao hay thấp
Cô bớt không
Chớ nói lời lắp bắp
Đóng một lần
Hay đóng cả năm
Cô thối lại
Nếu em đã đóng nhằm
Hay cô giử
Làm tiền đì phô zít
Những ngày buồn
Cô muốn lên lớp ít
Còn ngày vui
Cô có ở lại lâu
Em theo học
Cô phải dạy từ đầu
Hay cô hỏi
Ít câu rồi đổi lớp
Gặp được cô
Em quá là hồi hợp
Cô nhìn em
Cô có biết hay không
Nếu ngày xưa
Cô chưa lấy chồng
Cô nghĩ sao
Khi học sinh quá nghịch
thanks@kmn
10/2010


Sửa lần cuối bởi Kevin.Nguyen vào ngày 19-10-2010, 07:31 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Kevin.Nguyen cho bài viết này:
Nguyễn Hoàng oanh (18-10-2010, 01:33 pm), nga (18-10-2010, 10:12 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Chùm thơ nhỏ
Gửi bàiĐã gửi: 18-10-2010, 01:38 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
Trăng lồng bóng nước nước lồng trăng
Thu cảnh đêm nay đẹp ngỡ ngàng
Khẽ gọi tình thơ bừng thức dậy
Thơ xếp nhẹ nhàng trang tiếp trang...
HN
**********************************

Em đi thu khuyết còn đâu
Lối về xưa ấy vương màu khói mây
Mưa thu ướt lạnh vai gầy
Tơ giăng nỗi nhớ đong đầy niềm riêng..

HN*************************************Hoa tím em gửi nỗi nhớ mong
Để biển miên man sóng xoáy vần
Chiều nay điểm hẹn em không đến
Thầm gọi tên em đã mấy lần

HN***********************************


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Kevin.Nguyen (18-10-2010, 08:44 pm), nga (18-10-2010, 10:13 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: CUỘC ĐỜI MẸ
Gửi bàiĐã gửi: 20-10-2010, 08:14 am 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
Ngược thời gian tìm tuổi thơ một thuở
Đêm lặng nghe mẹ kể chuyện bà tiên
Tự khi nào con ngủ thật ngoan hiền
Con đâu biết mẹ vẫn còn thao thức

Sớm tinh mơ con vẫn còn yên giấc
Mẹ dậy rồi cơm nước đã nấu xong
Bước chân vội mẹ cùng ba ra đồng
Bao vất vả mẹ cất dành riêng mẹ

Và nhiều đêm mẹ một mình lặng lẽ
Nhìn mưa rơi đôi mắt mẹ đượm buồn
Tôi nhìn mẹ mà chỉ biết lặng yên
Nâng cánh tay tôi duỗi vào lòng mẹ

Tình mẫu tử thổi hồn qua mắt trẻ
Chẳng hiểu gì mắt lệ cũng rưng rưng
Khẽ hôn tôi lời mẹ khẽ ngập ngừng
Ngoan con nhé gắng chăm và học giỏi

Đôi mắt mẹ chứa bao điều muốn nói
Nhưng lặng yên mẹ giữ để riêng mình
Muốn đáp lời nhưng con cũng lặng thinh
Lòng thầm nhủ ngày đêm luôn cố gắng

Những ngày hè đường quê đầy bóng nắng
Mẹ nhành cây che bóng mát trên đầu
Ngày đông về trời lạnh buốt đêm thâu
Mẹ- ánh lửa sưởi ấm con mãi mãi

Dò bước chân con vào đời ngần ngại
Lặng thầm mong mẹ khỏe mãi bên đời
Để con về nghe vọng tiếng ầu ơi
Và được mẹ dành con lời trách mắng!

Tuổi xuân mòn tóc mẹ giờ bạc trắng
Dáng hao gầy theo vết lặng thời gian
Những nếp nhăn là vết tích nhọc nhằn
Mãi in dấu cuộc đời dầm mưa nắng

Cuộc đời mẹ biển tình yêu thầm lặng
Cứ mênh mang, trầm lắng những yêu thương
Góp chông chênh giữa cuộc sống đời thường
Dệt niềm tin, thắp sáng đời con trẻ.

HN<2010>


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
nga (21-10-2010, 03:25 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Góc nhỏ tâm hồn
Gửi bàiĐã gửi: 22-10-2010, 12:27 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Nguyễn Hoàng oanh đã viết:
Chiều lên mạng anh trao vần thơ nhỏ
Gởi tâm tư mong tìm bạn tri âm
Anh ngồi đây lòng mưa cứ âm thầm
Hỡi bạn cũ ngày xưa người có hiểu!

Trời chiều mưa giăng kín con phố nhỏ
Bóng bạn xưa biền biệt với thời gian
Anh ngồi đây nỗi nhớ cứ miên man
Nhớ chén rượu ngày xưa ta tiễn biệt...

Gom ký ức anh gửi vào trang viết
Xếp thành vần dệt lại chút niềm riêng
Gửi trang thơ một góc nhỏ tâm hồn
Buồn lắng đọng khi đêm về gõ cửa

*******
HN



Sửa lần cuối bởi nga vào ngày 15-12-2010, 10:47 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Hoàng Oanh
Gửi bàiĐã gửi: 22-10-2010, 12:48 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Kevin.Nguyen đã viết:
Hàn Khiết Tâm thi sĩ xứ Hồ
Ngờ đau quý khách lại là cô
Làm tôi nhớ truyện Lương Sơn Bá
Họ Chúc ngày xưa sống đội mồ
thanks@kmn
đây chỉ là thơ, tập làm

Chiều nay mưa rất lớn
Anh làm ơn đừng đi
Trên đường vắng nếu có gì
Đường xa trơn trợt đôi khi còn phiền
@kmn
có phải em muốn vậy không... anh ở đây luôn học thơ.



Nếu anh biết đảo ngữ thì hay
Còn anh không biết em thời chỉ cho
Vì granmother house
Là bà nội nhà khi dịch ra
Nên cháu em nó dịch y nguyên như thế
Và nói rằng để Long qua bà Nội nhà

Đây là tập làm thơ
Nhưng anh đổi rằng thơ tập làm
Em không hiểu anh có biết hay không
Đão ngữ như anh cũng khá hay
Đừng giận em tánh em hay sửa cho đúng
Vì người ngoại quốc thường hay lộn đàu đuôi
Nga


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Góc nhỏ tâm hồn
Gửi bàiĐã gửi: 22-10-2010, 12:28 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
nga đã viết:


Em ơi !
Sao chị thấy bài này
Hao hao với bài của G ?
Nè không được giận à nha
CHỊ CHỈ NÓI LÀ HAO HAO
Chứ em tôi dư sức làm mà
Phải không cô giáo nhỏ ?

***********************************************
Chị ơi, nếu em giận chị thì em sẽ giận nhiều điều lắm. Bài thơ của G là bài nào em không biết. Đây là thơ em họa theo bài thơ của VA đó, và em cũng đã đăng ở trang thơ VA. Chỉ có điều khi đua vào VNTĐ thì em chỉnh sửa một chút thôi.


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Kevin.Nguyen (05-11-2010, 03:13 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Góc nhỏ tâm hồn
Gửi bàiĐã gửi: 22-10-2010, 12:45 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
nga đã viết:


Em ơi !
Sao chị thấy bài này
Hao hao với bài của G ?
Nè không được giận à nha
CHỊ CHỈ NÓI LÀ HAO HAO
Chứ em tôi dư sức làm mà
Phải không cô giáo nhỏ ?

***********************************************
Chị ơi em không biết nói sao để chị hiểu, chị biết không có những câu nói rất vô tình nhưng sẽ làm người khác cảm thấy bị tổn thương nhều đó chị biết không?


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Kevin.Nguyen (05-11-2010, 03:13 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Góc nhỏ tâm hồn
Gửi bàiĐã gửi: 22-10-2010, 07:36 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Nguyễn Hoàng oanh đã viết:

***********************************************
Chị ơi em không biết nói sao để chị hiểu, chị biết không có những câu nói rất vô tình nhưng sẽ làm người khác cảm thấy bị tổn thương nhều đó chị biết không?

Chị xin lỗi em nha
Tật chị có gì nói nấy à,huống chi mình là bạn thân
Em biết không ngày xưa G cũng la chị hoài à
Nhưng mỗi lần như vậy chị lại rút ra đươc một bài học
Em thông cảm cho chị,em còn học hành còn giao tiếp còn chị thì không
Chỉ có G biết chuyện này thôi
Nga


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
Nguyễn Hoàng oanh (30-10-2010, 09:49 pm), Kevin.Nguyen (05-11-2010, 03:13 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: KHÔNG ĐỀ
Gửi bàiĐã gửi: 04-11-2010, 01:21 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
Đông về từ giã nắng thu rơi
Gió lạnh thâu đêm mưa ngút trời
Dòng sông êm ả còn đâu nữa
Cuồn cuộn sóng dồn tựa biển khơi
HN


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Kevin.Nguyen (05-11-2010, 03:13 am), nga (11-11-2010, 01:40 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 118 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: trongnghia0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.757s | 96 Queries | GZIP : Off ]