Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 118 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Hoàng Oanh
Gửi bàiĐã gửi: 19-05-2010, 11:57 am 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 

Trang thơ Hoàng Oanh


NHỚ THU XƯA

Mười năm trước bước chân em bỡ ngỡ

Rời giảng đường lạc bước đến vùng cao

Đường chưa quen trời lại đổ mưa rào

Bất chợt khóc khi chiều hoàng hôn tím



Bao mơ ước bỗng dưng như tắt lịm

Nỗi nhớ nhà nghe thắt tận tâm can

Nơi em đến chỉ gió núi mây ngàn

Và đông đến nhạc đêm là tiếng suối



Tiếng em thơ thức tâm vui trở lại

Nụ cười em sao quá đỗi hồn nhiên

Hai tiếng cô ơi nghe thật ngoan hiền

Cũng từ đó em thơ làm điểm tựa



Chiều thu mưa lá rơi đầy góc phố

Chợt mỉm cười tạm biệt nhé buồn xưa

Thu bây giờ thả nghiêng bóng đong đưa

Con đường vắng sương thu nhè nhẹ rớt



Mưa từng đêm nốt nhạc rừng không dứt

Hàng cây nằm trơ nhánh lá lưa thưa

Nét bút đưa hòa nhịp với tiếng mưa

Và gió núi vọng về lời em nhỏ




Trời chớm hạ sắc phượng hồng đã nở

Điểm tô trường tà áo trắng để quên

Con đường xưa ai một lần chợt đến

Vấn vương hòai bởi sắc tím hoa Mua

HN<11-5-2010>




Sửa lần cuối bởi Nguyễn Hoàng oanh vào ngày 28-05-2010, 10:28 pm với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
HuyDungPro (28-08-2010, 05:47 pm), VŨ MẠNH QUANG (26-09-2010, 08:52 pm), nga (20-07-2011, 08:24 am), sea and you (16-04-2012, 04:54 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ của Hoàng Oanh
Gửi bàiĐã gửi: 19-05-2010, 02:06 pm 
bangviolinh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-08-2009, 03:37 pm
Lần ghé thăm trước: 03-10-2011, 10:47 pm
Bài viết: 230
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 76 lần
Được cảm ơn:
201 lần trong 94 bài viết
 


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn bangviolinh cho bài viết này:
Nguyễn Hoàng oanh (19-05-2010, 04:58 pm), nga (20-07-2011, 08:24 am), sea and you (16-04-2012, 04:54 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: CÒN MÃI PHÚT GIÂY
Gửi bàiĐã gửi: 19-05-2010, 05:16 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
CÒN MÃI PHÚT GIÂY

Em vẫn biết tạm biệt rồi tái ngộ

Sao nỗi lòng cứ nghe mãi xốn xang

Có khóc đâu mà dòng lệ như tràn

Em cố giấu để lệ đừng hoen mắt



Ta nhìn nhau tình càng thêm thắt chặc

Chẳng trao lời chẳng hẹn ước dài lâu

Vội quay đi anh chẳng dám nhìn đâu

Vì anh sợ bước chân mình lưu lại



Bóng anh đi xa dần và xa mãi

Tiếng còi tàu như xé toạc màn đêm

Rồi không gian tĩnh mịch đến nao lòng

Sân ga nhỏ chỉ mình em ở lại



Bóng anh đi xa dần và xa mãi

Giọt mưa buồn lắng đọng đẫm sân ga

Tiếng còi tàu vọng lại ở phía xa

Như níu kéo chút thời gian ở lại



Nơi quê nhà từng đêm em khắc khoải

Gió đêm về ngan ngát đượm hương cau

Nhớ nghe anh lưu luyến buổi ban đầu

Sân ga nhỏ đón chờ anh trở lại

HN<20-10-2010>


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Hoàng oanh vào ngày 26-05-2010, 09:43 pm với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
HuyDungPro (28-08-2010, 05:48 pm), VŨ MẠNH QUANG (26-09-2010, 08:52 pm), nga (20-07-2011, 08:24 am), sea and you (16-04-2012, 04:54 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ĐIỀU GIẢN DỊ
Gửi bàiĐã gửi: 19-05-2010, 05:44 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
ĐIỀU GIẢN DỊ

Điều em ước ước thôi điều giản dị
Mang niềm vui hạnh phúc đến mọi người
Để cho đời bớt phiền muộn nơi nơi
Và đêm đến nỗi buồn thôi thổn thức

Điều giản dị em gói ngàn điều ước
Ước mong rằng em dòng suối trong xanh
Bốn mùa em mang nguồn nước trong lành
Để tưới mát cuộc đời bao hối hả

Em ước muốn cơn mưa chiều ngày hạ
Cuốn trôi đi bao vất vả cuộc đời
Để tiếng cười rộn rã khắp nơi nơi
Để sắc phượng..tiếng ve chiều ngân mãi

Em ước sao vườn cây nhiều hoa trái
Chim reo ca tìm bạn dưới nhành cây
Bình minh lên hạnh phúc lại đong đầy
Ru giấc ngủ anh về thôi cũng đủ

Điều em ước sao mãi còn chưa ngủ
Em ước gì em đuốc nhỏ đêm đêm
Soi bước anh trong đêm tối bão bùng
Để anh mãi chẳng bao giờ lạc lối

Em mong ước em mãi là bến đợi
Để thuyền anh ghé lại buổi chiều đông
Mang yêu thương gửi trọn giấc mơ hồng
Thôi thao thức.. tiếng thơ lòng êm ả

Em ước sao anh gửi sầu vào hạ
Để lời thơ êm ả mãi lời yêu
Để tình thơ ý nhạc mãi dập dìu
Mãi sánh bước nỗi buồn thôi ray rứt

Em mong sao anh chớ buồn thao thức
Điều ước nào cũng hiện thực đâu anh?
Hãy sống đi với tất cả chân thành
Tình bằng hữu- hạnh phúc- điều giản dị.
HN< 21-02-2010>


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Hoàng oanh vào ngày 26-05-2010, 09:44 pm với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (18-12-2010, 05:36 pm), nga (20-07-2011, 08:24 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHÚT GIAO MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 19-05-2010, 09:54 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
PHÚT GIAO MÙA

Đông lạnh buồn dâng mi mắt em

Sắc xuân vừa đến ghé bên rèm

Phút giao mùa đến lòng xao xuyến

Tiếng Oanh thỏ thẻ vọng bên thềm

HN


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Hoàng oanh vào ngày 26-05-2010, 09:45 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (18-12-2010, 05:37 pm), nga (20-07-2011, 08:25 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƯƠNG BỐ
Gửi bàiĐã gửi: 19-05-2010, 10:06 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
NHỚ BỐ

Chiều nay nghe lá thu rơi
Nhớ sao dáng bố bên đời nắng mưa
Giờ này bố đã về chưa?
Hay còn nặng gánh luống bừa chưa xong!

Những ngày trời đổ cơn giông
Chắc bố ngoài đồng lạnh lắm bố ơi !
Nhìn mưa con bỗng bồi hồi
Nhớ thân gầy ốm gió vời đong đưa.

Đồng làng cỏ úa lưa thưa
Giọt mồ hôi đổ bạc trưa nắng hè
Thương tình gió lộng ven đê
Gọi mây xõa tóc phủ che bóng trời.

Nuôi con khôn lớn một thời
Tấm lòng nhân đức cuộc đời bố vui
Thành nhân con khắc ghi lời
Làm sao dám học đua đòi lả lơi.

Nhủ lòng con mãi chẳng ngơi
Sông sâu có đáy, tình người thì không
Chiều nay sương lạnh cõi lòng
Con mơ giấc mộng trong vòng tay nôi...

HN<25-3-2010>



Sửa lần cuối bởi Nguyễn Hoàng oanh vào ngày 17-06-2010, 10:18 am với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Phong Trần (21-05-2010, 03:24 pm), VŨ MẠNH QUANG (09-06-2010, 09:14 pm), Trần Vi Thông (17-06-2010, 09:04 pm), HuyDungPro (28-08-2010, 05:50 pm), nga (20-07-2011, 08:25 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THẦM LẶNG
Gửi bàiĐã gửi: 19-05-2010, 10:46 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
THẦM LẶNG

Chuyến đò nào thầm lặng mãi bên sông

Khách xa rồi lòng bồi hồi trăn trở

Tự vấn lòng người lái đò ngày đó

Có bình an đưa khách nữa sang sông



Và thầy ơi em mãi khắc ghi lòng

Tấm lòng thầy dành trao em ngày đó

Một cô bé bước vào trường bỡ ngỡ

Chẳng dám nhìn bờ vai nhỏ run run



Thầy ân cần lời nói tự trái tim

Vào đi em các bạn đang đợi đó

Em vào lớp lòng vẫn còn bỡ ngỡ

Bạn bè đâu nào có một ai quen…



Trước mắt em nét phấn trắng bảng đen

Lời thầy giảng ấm lời ru của mẹ

Vẫn bên đời mãi lời ru muôn thuở

Hình ảnh thầy như thể ánh sao đêm…

HN <18-11-2009>


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Hoàng oanh vào ngày 26-05-2010, 09:47 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Phong Trần (21-05-2010, 03:24 pm), HuyDungPro (28-08-2010, 05:51 pm), VŨ MẠNH QUANG (26-09-2010, 08:53 pm), nga (20-07-2011, 08:25 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NỖI LÒNG
Gửi bàiĐã gửi: 20-05-2010, 11:57 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
NỖI LÒNG
Đêm nay trăng sáng thật hững hờ
Có phải vì trăng nhớ bạn xưa
Thi sĩ đêm trăng buồn thổn thức
Dệt vần thơ nhỏ đẫm sương khuya
HN


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Hoàng oanh vào ngày 26-05-2010, 09:48 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Vàng Anh (20-09-2010, 08:53 pm), VŨ MẠNH QUANG (26-09-2010, 08:54 pm), nga (20-07-2011, 08:25 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Hoàng Oanh
Gửi bàiĐã gửi: 21-05-2010, 12:13 am 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
KHÔNG ĐỀ
Trời xanh in bóng nước mênh mông
Soi làn nước biếc áng mây hồng
Ánh nguyệt thẹn thùng soi song cửa..
Buông rèm... thiếu nữ nhuốm chờ trông..
HN


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Hoàng oanh vào ngày 26-05-2010, 03:34 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (18-12-2010, 05:39 pm), nga (20-07-2011, 08:25 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: CẢNH ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 21-05-2010, 12:22 am 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
CẢNH ĐÔNG

Có lẽ mùa đông đã chớm sang
Sầu đông nhung nhớ dệt lá vàng
Phố vắng đường thưa người qua lại
Buông rèm thôn nữ ngắm đông sang...

Mưa rơi rả rích ngoài hiên nhỏ
Bến vắng người qua tiếng gọi đò
Chỉ có em tôi niềm vui lạ
Thích đùa, chạy nhảy, tắm dưới mưa...
HN


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Hoàng oanh vào ngày 26-05-2010, 09:49 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (18-12-2010, 05:39 pm), nga (20-07-2011, 08:25 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: DỊU DÀNG NỖI NHỚ
Gửi bàiĐã gửi: 24-05-2010, 02:47 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
DỊU DÀNG NỖI NHỚ

[color=#000000]Không gian tĩnh mịch đến nao lòng

Ánh trăng đêm hạ vẫn sáng trong

Mây trôi lững thững theo làn gió

Thuyền ai thấp thoáng ở ven sông



Em gom ký ức dệt vần thơ

Dịu dàng nỗi nhớ lại quay về

Kỷ niệm hạ nào chưa khép lại

Để vần thơ nhỏ đẫm sương khuya



Len lén nỗi buồn dâng mắt em

Ánh trăng e ấp ghé bên thềm

Trăng ơi nhắn gửi về nơi ấy

Bên này nỗi nhớ vẫn đêm đêm



Đêm mưa hạ ấy anh nhớ không

Mưa rơi rả rích nước trôi dòng

Bối rối lòng anh thầm lo lắng

Chỉ sợ bên này em đợi mong…



Rồi mùa hạ ấy đã qua đi

Thu về lất phất lá thu rơi

Âm thầm nỗi nhớ tình chôn dấu

Từ biệt trao nhau chẳng cất lời

HN<22-5-2010>[/color[/align]]


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Hoàng oanh vào ngày 26-05-2010, 09:42 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Phong Trần (24-05-2010, 05:25 pm), VŨ MẠNH QUANG (26-09-2010, 08:55 pm), nga (20-07-2011, 08:25 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: DẤU LẶNG ĐỜI CON
Gửi bàiĐã gửi: 25-05-2010, 10:50 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
DẤU LẶNG ĐỜI CON

Mẹ ngủ lâu rồi phải không ba
Hôm nay khách đến khắp trong nhà
Sao mẹ ngủ hoài chưa thức dậy
Chắc là mẹ chỉ mệt thôi mà !

Ba lặng nhìn con nỗi xót xa
Uh. Mẹ mệt ngủ đó con à..
Ngơ ngác con thơ cầm tay mẹ
Chẳng buông như thể mẹ đi xa

Trời mưa xối xả hạt ngân nga
Nỗi buồn ly biệt phủ quanh nhà
Cố giấu lệ đừng hoen khóe mắt
Con còn bé quá nào hiểu ra

Dòng người đưa tiễn mỗi lúc xa
Mẹ đi đi mãi chẳng trở về
Chiều mưa dội xuống niềm day dứt
Những tiếng buồn thương quá não nề

Đêm nằm nghe tiếng hỏi ngây thơ
Ba ơi ! Sao tối mẹ chưa về ?
Mẹ đi công tác còn lâu lắm
Ngủ đi con nhé đẹp giấc mơ !

Ngày ngày con vẫn cứ mong chờ
Mẹ đến cùng con trong giấc mơ
Đợi mãi mẹ hiền sao chẳng thấy
Bên con nỗi nhớ lại đong đầy

Buồn vẫn theo con lớn từng ngày
Mong vòng tay mẹ đến từng giây
Chiều nay dõi mắt miền xa thẳm
Lệ đẫm mi sầu ai có hay…

Hạ nhớ <20-01-2010>




Sửa lần cuối bởi Nguyễn Hoàng oanh vào ngày 17-06-2010, 10:22 am với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Phong Trần (26-05-2010, 05:17 am), VŨ MẠNH QUANG (09-06-2010, 09:16 pm), Trần Vi Thông (17-06-2010, 09:11 pm), nga (20-07-2011, 08:25 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Tiếng thơ...
Gửi bàiĐã gửi: 26-05-2010, 03:11 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
Tiếng thơ...

Biển chiều thương…tím buồn vương phố nhỏ

Để âm thầm lời thơ nhỏ đơn côi

Sóng xô bờ con sóng lại ra khơi

Chỉ thơ anh vẫn ấm mãi bên đời



Thơ anh đó mang nỗi buồn mong đợi

Lúc đêm về vợi nhớ hạt sương đêm

Vần thơ anh dạo khúc nhạc êm đềm

Ru khe khẽ những tâm hồn thao thức



Thơ anh đó như cuộc đời rất thực

Mang niềm vui rạo rực tuổi đang xuân

Và đông sang ... lời thơ nhỏ ngập ngừng…

Buồn lắng đọng… khi đông về gõ cửa



Thơ anh đó chứa bao điều muốn ngỏ

Bến đông nay sao vắng bóng con đò

Nhắn đôi lời đến bao bạn yêu thơ

Xin hãy giữ.. chút khạo khờ vụng dại…



Khắc khoải mong tuổi xuân quay trở lại

Đời thắm nồng dạo lại tiếng đàn xa

Nắng xuân về cành lá lại ngân nga

Bình minh ửng tình thơ còn ngân mãi

Hạ nhớ <3-2-2010>


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Hoàng oanh vào ngày 17-06-2010, 10:46 am với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Phong Trần (26-05-2010, 10:31 pm), VŨ MẠNH QUANG (18-12-2010, 05:40 pm), nga (20-07-2011, 08:25 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Chớm hạ
Gửi bàiĐã gửi: 26-05-2010, 09:38 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
Chớm hạ

Trời chớm hạ rồi em biết không

Má em ướm đỏ sắc phượng hồng

Tiếng ve đâu đó nghe rả rích

Chòm mây lơ lửng chốn tầng không



Sóng biển xôn xao nhớ về đâu

Nắng vàng nghiêng bóng ghé thân tàu

Ngọc lan e ấp trao hương gió

Mơ về phố nhỏ mơ dáng em



Hạ về nỗi nhớ vọng đêm đêm

Sân trường xưa ấy thật êm đềm

Áo trắng em về len giấc ngủ

Tỉnh giấc bên anh còn bóng đêm…

HN<15-5-2010>


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Hoàng oanh vào ngày 17-06-2010, 10:35 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (18-12-2010, 05:41 pm), nga (20-07-2011, 08:25 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Tùy hứng
Gửi bàiĐã gửi: 27-05-2010, 02:17 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
Tùy hứng

Hoàng hôn trải nhẹ khói chiều lan

Thấp thoáng xa xa những buôn làng

Lững thững đàn trâu về lối ngõ

Vi vu tiếng gió vọng non ngàn

Đêm buông ánh nguyệt thật hư ảo

Lóng lánh hồ thu làn sương tan

Réo rắt cồng chiên vui mùa gặt

Âm vang tiếng nhạc khắp buôn làng

HN


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Hoàng oanh vào ngày 23-06-2010, 12:08 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (18-12-2010, 05:41 pm), nga (20-07-2011, 08:25 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Lời thầy cô
Gửi bàiĐã gửi: 28-05-2010, 11:23 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
LỜI THẦY CÔ

Trang giáo án đêm khuya còn thao thức
Trăn trở hoài suy nghĩ những buồn vui
Tuổi thơ em vui lắm mải nói cười
Cùng lũ bạn chơi trốn tìm đuổi bắt..


Thầy cô biết tuổi hồn nhiên chưa mất
Có những khi áo trắng chẳng vâng lời
Lòng rất buồn khi trách phạt em ơi
Một lời thôi gắng học chăm em nhé!


Cuộc sống vốn có muôn ngàn lối rẽ
Hãy gắng vun niềm tin nhé em ơi
Tấm lòng nhân làm lẽ sống trên đời
Những bài giảng chỉ là con sóng nhỏ


Kiến thức mới một chân trời rộng mở
Hãy gắng chăm và suy nghĩ kiếm tìm
Những kiến thức chưa lần thầy cô giảng
Gom hành trang thắp sáng ước mơ em..


Vì tương lai thầy cô vẫn đêm đêm
Ngọn đèn nhỏ miệt mài trang giáo án
Em phải sống làm sao cho xứng đáng
Vì thầy cô giành em trọn yêu thương


Rồi một mai em từ giã mái trường
Tung cánh nhỏ vạn nẻo đường cất bước
Vẫn thầm mong những gì em có được
Sáng tương lai và vững bước niềm tin


HN<20-5-2010>


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Hoàng oanh vào ngày 17-06-2010, 10:58 am với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Phong Trần (08-06-2010, 07:02 pm), VŨ MẠNH QUANG (26-09-2010, 08:57 pm), nga (20-07-2011, 08:26 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thăm anh chiều hải cảng
Gửi bàiĐã gửi: 30-05-2010, 09:54 am 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
Thăm anh chiều hải cảng
Hải Phòng đọng lại trong anh và trong em nỗi nhớ
Lối về chiều nay thầm lặng bước chân mềm
Lao xao tiếng sóng ru mạn tàu khe khẽ
Anh đã ngủ ngàn thu cùng đất mẹ
Biển mênh mông dậy sóng nỗi chờ mong

Chiều nay cảng biển sao bỗng hóa mênh mông
Biển hát ru anh
Khúc ru người thủy thủ
Ngủ đi anh
Em sẽ hát ru anh bài thơ tình đã cũ, và những lời nhắn nhủ..
Anh gửi về sau những chuyến đi xa
Ngủ đi anh
Em sẽ hát những bản nhạc tình ca
Anh gửi về trong những chuyến xa nhà, xa em…và hải cảng

Chiều bên mộ mây trời trôi lãng bãng
Gió lay hoài lay mãi những hàng cây
Chiều bên mộ em nghe lệ mi cay
Dẫu vẫn biết ngàn thu anh yên giấc
Tình yêu anh đã hóa thân vào đất
Đất ươm mầm đất mãi ấm lời ru


Màn đêm đã buông
Con sóng cứ chập chùng
Vần trăng ngơ ngác
Đâu đó vọng về
Tiếng đàn xưa lỗi nhịp, viên man nỗi nhớ
Não nề bóng đêm...
Đong đầy mắt em nỗi nhớ
Mình chia tay anh nhé
Mãi bên anh
Em sẽ mãi một người em bé nhỏ
Anh mong chờ gửi trọn những yêu thương..

HN<25-05-2010>


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Phong Trần (08-06-2010, 07:02 pm), nga (20-07-2011, 08:26 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hoài niệm thu xưa
Gửi bàiĐã gửi: 08-06-2010, 06:46 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
Vào hạ bâng khuâng nhớ thu xưa

Theo làn gió nhẹ lá vàng đưa

Nắng chiều nghiêng bóng con đường nhỏ

Bằng Lăng nhuốm tím lối đi về



Bóng em thấp thóang nơi cổng trường

Anh cười: cô bé thật dễ thương

Im lặng mỉm cười em đáp lại

Em đây cô bé mới ra trường!



Thế rồi nội trú những thu qua

Anh em chung vách một hiên nhà

Chung vần trăng đợi bên song cửa

Đâu có xa nào sao vẫn xa



Âm thầm nỗi nhớ tình chôn dấu

Mong ước gửi trao nụ hôn đầu

Ước sao anh mãi làn mây nhỏ

Che lối em về dẫu nơi đâu



Nội trú ngày xưa dưới bóng đêm

Ánh trăng dìu dịu ghé bên thềm

Ngân vang tiếng đàn anh em hát

Lắng đọng tâm tư đêm từng đêm



Hoa sữa vẫn rơi bên lối nhỏ lặng im

Nội trú ngày xưa nay vẫn còn nguyên đó

Vầng trăng hạ vẫn khi mờ khi tỏ

Riêng anh về đất mẹ ấm vòng nôi

HN<5-5-2010>


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Phong Trần (08-06-2010, 07:03 pm), VŨ MẠNH QUANG (18-12-2010, 05:43 pm), nga (20-07-2011, 08:26 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hoa tím còn vương
Gửi bàiĐã gửi: 11-06-2010, 08:52 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
Rặng trâm bầu ngày xưa

Và ngày nay vẫn thế

Những cánh hoa nho nhỏ

Nhuốm tím lối anh về



Anh lính thủy xa quê

Nghe tiếng lòng con sóng

Những chiều trên biển động

Áo trắng tình vấn vương



Anh nghe từng giọt sương

Nhè nhẹ rơi trên má

Lòng anh xao xuyến lạ

Thoáng ngỡ ngàng thoáng qua



Những ngày anh xa nhà

Hoa tím nào vương mãi

Nỗi nhớ em khắc khoải

Anh gửi cùng trang thơ..


HN


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Phong Trần (11-06-2010, 09:02 pm), VŨ MẠNH QUANG (26-09-2010, 08:58 pm), nga (20-07-2011, 08:26 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Quê em
Gửi bàiĐã gửi: 12-06-2010, 11:19 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
Quê em

Quê em đó… chiều hoàng hôn sắc đỏ
Đêm sương giăng ..xao xuyến ngỏ tâm hồn
Quê em đó những cánh đồng bát ngát
Hương mạ non thơm ngát... đượm hồn quê


Những cánh cò chao liệng dưới sương mờ
Làm trăn trở... bao tâm hồn thi sĩ
Quê em đó trăng về bên lối ngõ
Xuyên rặng dừa tóc xõa dáng nghiêng nghiêng


Những đêm trăng.. sóng biển vỗ triền miên
Nghe nhjp thở tiếng mìền trung tha thiết
Dòng sông ba vẫn ngày đêm mải miết
Chở phù sa… tắm mát những cánh đồng…


Sông Đà Rằng bốn mùa nước xanh trong
Đây Nhạn Tháp mang tâm hồn thành phố
Cảng Vũng Rô … những con tàu không số
Trang sử xanh lưu mãi đến ngàn năm


Biển Tuy Hòa …biển vẫn mãi xanh trong
Anh có nghe..tiếng tự tình của gió
Trước lối ngõ giàn hoa dâm bụt đỏ
Giống quê anh sắc phượng nhuốm ven đường

HN


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Phong Trần (13-06-2010, 05:50 am), HuyDungPro (28-08-2010, 06:32 pm), VŨ MẠNH QUANG (26-09-2010, 08:59 pm), nga (20-07-2011, 08:26 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Mẹ ốm
Gửi bàiĐã gửi: 13-06-2010, 11:54 am 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 

Mẹ ốm

Mẹ đã ốm cửa nhà yên ắng lạ

Chỉ lặng yên mẹ chẳng nói câu nào

Em bé thì níu chân mẹ lao nhao

Đòi mẹ kể em nghe vườn cổ tích



Mẹ bị ốm không gian sao tĩnh mịch

Tiếng ve sầu rả rích cũng ngừng ca

Ba bận lắm lại công tác xa nhà

Việc chăm sóc dạy con đều cậy mẹ



Ba nhắn nhủ động viên và chia sẻ

Con gắng chăm cho cả mẹ và em

Ba nơi đây gửi nỗi nhớ đêm đêm

Về nơi ấy bên các con và mẹ




Hãy thật ngoan và nói lời khe khẽ

Và ngủ ngon em nhé thật dịu hiền

Giấc mơ về em sẽ thấy bà tiên

Và nơi đó chính là vườn cổ tích



Học chăm nhé chớ có đùa tinh nghịch

Để mẹ an giấc ngủ thật say nồng

Rồi mai này bếp lửa sẽ ấm hồng

Nhà ta lại ấm vòng tay của mẹ

HN



Sửa lần cuối bởi Nguyễn Hoàng oanh vào ngày 22-06-2010, 09:35 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Phong Trần (15-06-2010, 12:01 pm), Trần Vi Thông (18-06-2010, 01:01 pm), nga (20-07-2011, 08:26 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Ấm êm tình mẹ
Gửi bàiĐã gửi: 14-06-2010, 11:21 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
ẤM ÊM TÌNH MẸ

Gửi về mẹ chút tình con trẻ

Xuân nay mẹ một mình lặng lẽ

Ngóng con về ...quạnh quẽ đêm thâu


Con vẫn nhớ

Dáng mẹ gầy trong chiếc áo nâu..

Tóc điểm bạc mái đầu

Con rất nhớ..

Nhớ thật nhiều...

Nhớ tuổi thơ..thả diều trên đồng cỏ

Nhớ dáng mẹ đón con nơi đầu ngõ

Nhớ những ngày xưa đó

Bãi cát quê in dấu bước chân mềm

Đêm khuya bóng mẹ hằn trên cát

Bốn bề lặng im

Đâu đó

Tiếng gà khuya vọng lại

Nhịp bước chân nghe vọng xé màng đêm..

Trong chăn ấm con vẫn mãi êm đềm

Yên giấc ngủ mơ ấm vòng tay mẹ

Chỉ riêng mẹ vẫn đêm đêm lặng lẽ

Gánh hàng rong oằng nặng tím đôi vai

Vững niềm tin con hạnh phúc ngày mai

Ứơc mơ mẹ trải dài cùng năm tháng

Vãn đêm đêm thức giấc khi trời chưa ửng sáng


Nhưng xuân nay..

con trẻ lại không về..

Mẹ ơi..con nhớ mẹ, nhớ thật nhiều

Chẳng về được.. con hẹn mẹ xuân sau..

Mẹ hãy vui, chớ buồn nhiều mẹ nhé

Mẹ giữ sức khỏe, chớ mong chờ

Con sẽ về bên mẹ những giấc mơ

Tiếng đêm vọng về

Lời mẹ ru con trẻ

Khe khẽ, dịu êm

" Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó qua

Khó qua mẹ dắt con qua

Con đi trường học, mẹ đi trường đời...à ơi"...

Đường đời dẫu khó đi

Mẹ con nào có ngại

Chỉ mong con mãi mãi

Vững niềm tin khi nếm trải

trái đắng cuộc đời

Và hạnh phúc ngày mai...

HN


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Phong Trần (15-06-2010, 12:01 pm), Trần Vi Thông (18-06-2010, 01:03 pm), nga (20-07-2011, 08:27 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Tiếng vọng
Gửi bàiĐã gửi: 17-06-2010, 10:24 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
TIẾNG VỌNG

Mây quên ngủ mãi bên đồi
Để làn gió hạ bồi hồi ngẩn ngơ
Để tình thơ mãi vọng về
Cố nhân em hãy quay về cùng thơ

HN


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
nga (20-07-2011, 08:27 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Nhành hoa biển
Gửi bàiĐã gửi: 17-06-2010, 10:52 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
NHÀNH HOA BIỂN

Nhành hoa biển

Anh tặng hôm nào

Mang nỗi xuyến xao

Tình viễn xứ


Chùm hoa nhỏ anh trao

Ngọt ngào nỗi nhớ

Cứ ngỡ biển xanh

Đâu đó ở quanh mình

Lung linh sắc đỏ


Nhớ quê nhà

Nơi đó bóng hình em

Nỗi nhớ đêm dêm

Sóng biển rì rầm

Vọng lại khúc tình ca

Biển xanh bao la

Tình anh gởi.

HN


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Phong Trần (18-06-2010, 06:12 am), nga (20-07-2011, 08:27 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Anh nơi đâu
Gửi bàiĐã gửi: 18-06-2010, 09:19 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
ANH NƠI ĐÂU

Nhớ ngày xưa em yêu lắm... hạ vàng
Hoàng hôn buông nỗi nhớ...lại viên man
Giờ kỷ niệm trôi theo miền dĩ vãng
Những bâng khuâng gửi lại gió mây ngàn


Chiều xuân nay mây trắng lại lang thang
Thương về đâu khi nắng chiều phai nhạt
Anh có nghe lời biển chiều đang hát
Vầng trăng lên ngơ ngác cuối chân trời


Thuyền ai về thấp thoáng giữa biển khơi
Đêm hải cảng mênh mang niềm khắc khoải
Anh nơi đâu ..khi sắc mùa xuân tới
Để bồi hồi nỗi nhớ đọng xuân sang


Biển đêm nay sao bỗng hóa thênh thang
Thuyền xa lắm vẫn chưa về bến đợi
Để riêng em nhuốm nỗi buồn xa vợi
Lá sầu riêng gói lại chỉ riêng mình

Hạ nhớ <18-6-2010>


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
Phong Trần (20-06-2010, 07:58 pm), nga (20-07-2011, 08:27 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hai đầu nỗi nhớ
Gửi bàiĐã gửi: 20-06-2010, 04:16 pm 
Nguyễn Hoàng oanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-05-2010, 11:35 pm
Lần ghé thăm trước: 16-04-2012, 03:25 pm
Tuổi: 35
Bài viết: 97
Đến từ: Quê hương núi Nhạn sông Đà- Vũng rô cảng biển chắc là rất quen
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 367 lần
Được cảm ơn:
272 lần trong 89 bài viết
 
Hai đầu nỗi nhớ

Hai đường thẳng song song
Chẳng bao giờ gặp gỡ
Tình cờ em quen anh
Vần thơ nào nhung nhớ

Kỷ niệm xưa còn đó
Người cách biệt phương trời
Vần trăng nào chia đôi
Gửi hai đầu nỗi nhớ...

HN


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hoàng oanh cho bài viết này:
nga (20-07-2011, 08:27 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 118 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.534s | 94 Queries | GZIP : Off ]