Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 80 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 26-12-2010, 02:52 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 

trang thơ lehonghai


vHình ảnh
:JFBQ00137070104B: Nắng đi qua thôn nghèo
Lèo tèo vài ba sợi
Không đủ ấm thân gầy
Bao mãnh đời lạnh cống
Nổi buồn qua thôn vắng
Bỏ quên mất nụ cười
Chỉ có bầy trẻ rác
Ruồi nhặng bu quanh đời
Con nước đen vào xóm
Nhồng muổi xếp thành hàng
Cắn vào đời tăm tối
Đom đóm thắp chòi tranh
Cuối phố ã ăn sương
Đêm rã rời về muộn
Soi bóng dưới dòng kinh
Phấn son vành môi nhạt
Đầu ngõ gả xích lô
Một đời bên chén rượu
Uống cho đời lên men
Nước mắt khô nụ cười
Chàng nhạc sỉ ôm đàn
Mang đi đỗi áo cơm
Viết bài ca dang dỡ
Kiếp nghèo mãi lênh đênh.
Cơn mưa ào qua phố
Phơi áo bao cuộc đời
Thèm một chút nắng xuân
Thôn nghèo thôi lạnh lẽo


Sửa lần cuối bởi lehonghai vào ngày 15-05-2011, 05:38 pm với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
tâm nhi (29-12-2010, 07:49 pm), KeMatLanh (09-01-2011, 09:00 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRĂNG
Gửi bàiĐã gửi: 26-12-2010, 03:04 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
Trăng về mùa tháng tám
Ham vui con trăng vội
Chợt chân té xuống hồ
Làm bồng bềnh mặt nước

Trăng tắm dòng sông trắng
Lăn ngụp tựa trẻ thơ
Cơn gió đi chơi đêm
Ngang qua làm trăng lạnh

Trăng trốn vội tàng cây
Hơ mình qua kẽ lá
Chừa đôi mắt long lanh
Giận hờn cơn gió chướng



Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
tâm nhi (29-12-2010, 07:48 pm), KeMatLanh (09-01-2011, 09:01 pm), minh tuan_kiengiang (03-02-2011, 07:27 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: SÁO DIỀU
Gửi bàiĐã gửi: 26-12-2010, 03:18 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
Tuổi thơ con sáo diềuHình ảnh
Rong chơi chiều gió lộng
Vi vu trên trời xanh
Bay qua khắp cánh đồng

Tháng giêng đất nức nẽ
Đi tìm tiếng dế mèn
Lẩn trốn dưới hang sâu
Mang tuổi thơ đào xới

Bôn mùa qua vội vã
Tháng tư cơn mưa đầu
Đám ruộng nước lắp xắp
Dậm cù cá lia thia

Tháng sáu con ve sầu
Chuyền tay dòng lưu bút
Lượm vài nhánh tàn khô
Ép vào trang vỡ trắng

Thu về vương nối tiếc
Trời tháng tám mưa dầm
Xòe tay hứng giọt mưa
Sợ tuổi thơ trôi mất.
LHH


Sửa lần cuối bởi lehonghai vào ngày 25-05-2011, 10:16 pm với 10 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
tâm nhi (29-12-2010, 07:48 pm), KeMatLanh (09-01-2011, 09:01 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: MƯA
Gửi bàiĐã gửi: 26-12-2010, 03:39 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
Thoáng một giọt mưa thu
Đọng hờ trên kẽ lá
Chờ ai..bước chân qua
Sa vào làm tóc rối
Vài giọt mưa vô tình
Đọng đầy giăng lối nhỏ
Tắt qua ngõ nhà em
Nghe bàn chân bối rối
Ai..?về bước trong mưa
Ai..? bên cổng thẩn thờ
Mắt đợi giã làm ngơ..
Mượn câu kiều đưa lối..
Tình trong như đả.....


Sửa lần cuối bởi lehonghai vào ngày 15-05-2011, 05:30 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
tâm nhi (29-12-2010, 07:48 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 29-12-2010, 04:51 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
Hình ảnh
THEO MẸv
Theo mẹ đến trường thời mang yếm
Tóc bím,nơ xanh,má đỏ môi hồng
Từ bập bẹ bài : Ca mẫu giáo
Đến thuộc làu bài : Cây đào đầu xóm

Vẩn theo mẹ tháng ngày yên xe chật
Giờ biết đòi đầm trắng ruýp xanh
Biết vòng tay thưa mẹ lúc tan trường
Biết làm dáng soi gương giờ đến lớp

Vẩn theo mẹ :
Giờ nết na tà áo trắng
Biết vòng tay ôm mẹ phía sau lưng
Biết buồn thương lưng mẹ còng nhiều

Vẩn theo mẹ:
Áo trắng dài thêm
Tóc mẹ bạc nhiều
Vẩn thèm sau lưng mẹ
Để nghe từng vị ngọt...Giọt mồ hôi.
LHH


Sửa lần cuối bởi lehonghai vào ngày 15-05-2011, 05:23 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
tâm nhi (29-12-2010, 07:47 pm), KeMatLanh (09-01-2011, 09:01 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 29-12-2010, 05:22 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
MỘT NGÀY QUA ĐỒNG THÁP
Xe chạy bon bon qua đồng tháp
Qua phà xuống bắc cảnh mênh mông
Mơ màng gió lộng..Lòng bay bổng
Giấc nắng chạy dài ánh lung linh
Hàng cau ngơ ngác đang say ngũ
Đám lúa nóng mình tẳm ruộng sâu
Cò con bập bõm bên bờ nước
Trâu già gặm cỏ cánh đồng khô
Cầu khỉ cheo leo bờ kênh nhỏ
Ao sen lấm tấm nụ xanh vàng
Giàn mướp khô leo..Bờ rẫy muộn
Cá bè..Bè cá lội tung tăn
Xa xa ..Ngọn gió..Chờ tép bạc
Rêu xanh trôi dạt bám xanh rêu
Lạc bầy con vịt..Gọi vịt con
Sông trắng mùa về cá trắng sông
Lục bình lơ lững vô bờ bến
Con phà say sóng bước ngã nghiêng
Lữ khách qua phà lòng say đắm
Đồng tháp một lần qua vấn vương


Sửa lần cuối bởi lehonghai vào ngày 15-05-2011, 05:31 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
tâm nhi (29-12-2010, 07:47 pm), KeMatLanh (09-01-2011, 09:02 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 29-12-2010, 05:56 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
TRĂNG KHUYA
Trăng khuya lơ lững trên cành lá
Nối tiếc trần gian chẵng chịu về
Sao trời giăng ngập bóng đêm đen
Gió khẻ lao xao lá rũ sầu
Một nhánh sương mai rụng xuống cầu
Lao xao..Sóng biếc rung rinh nước
Chiếc lá hững hờ chầm chậm trôi
Con xuồng khẻ lạnh run trên bến
Đom đóm lập lòe dưới đáy sông
Sao trời đưa đẫy chao rợn sóng
Vài nhánh tàn khô rụng xuống cầu
Đêm sắp tàn canh..Trăng nhởn nhơ
LHH


Sửa lần cuối bởi lehonghai vào ngày 15-05-2011, 05:33 pm với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
tâm nhi (29-12-2010, 07:47 pm), KeMatLanh (09-01-2011, 09:02 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 29-12-2010, 06:26 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
GẶP BẠN CHIẾN TRƯỜNG XƯA
Gặp lại bạn..Chiều mưa sướt mướt
21 Năm găp lại ngỡ hôm qua.
Quán dần tàn cóc rượu..Vẩn tràn ly
Trời se lạnh..Nhắc ngày xưa ấm lại.
Ngày đời lính cùng mang áo vá
Đêm hành quân thèm thuốc mềm môi
Ngày phía trước ..Quân thù..Đạn pháo
Phía sau lưng...Đồng đội ..Chiến hào
Ngày tấm chăn...Cắt nữa. chia đôi
Ngày mỗi đứa một phương..về chung hướng
Bắc,trung,nam...Kể chuyện xa nhà
Ngày có đứa đau..Cả tàu bỏ cõ
Đêm hành quân chung mẫu thuốc dở dang
Ngày có lũ đàn ông thèm trần tục...
Chuyền tay nhau...Tấm Ảnh vô tri...
Từng bàn tay...lần mò tìm khát vọng
Là món quà ..Vô Tận của rừng
Và đồng đội lặng nhìn ..Chia nổi khát
Ngày tháng đó....
Tình thiêng liêng ...Là đồng đội..
Còn cuộc đời ..Mõng manh..Vội vã
Chỉ một đêm tiếng pháo ..Lạc loài..
Mai sẽ có thằng về..Đầu biên giới
Chiếc võng bỏ lại rừng....
Bàn cơm vắng bóng...
Chỉ còn lại dăm thằng ngồi đếm...
Chưa biết ngày mai....
Rồi ai..?sẽ khóc tiển đưa ai..?
LHH


Sửa lần cuối bởi lehonghai vào ngày 15-05-2011, 05:34 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
tâm nhi (29-12-2010, 07:47 pm), KeMatLanh (09-01-2011, 09:02 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 29-12-2010, 07:52 pm 
tâm nhi
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-07-2010, 07:18 pm
Lần ghé thăm trước: 11-05-2012, 07:29 pm
Bài viết: 1114
Đến từ: Niềm thương nhớ
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Tired
Đã cảm ơn: 4878 lần
Được cảm ơn:
2730 lần trong 957 bài viết
 


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn tâm nhi cho bài viết này:
KeMatLanh (09-01-2011, 09:02 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 30-12-2010, 03:06 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
Hình ảnh
Em đi ngày tóc còn xanh
Bỏ anh ở lại dương trần đắng cay.
Em đi một sáng mùa thu
Mây mù giăng phũ..Mưa ngâu tím trời
Em đi thân xác rã rời
Đau thương nước mắt...nhân gian ngập sầu
Em đi bỏ lại câu thề
Đời anh vụn vỡ..Ước mơ tan tành
Em đi không tiếng giã từ
Anh kêu thấu tận ..Trời xanh đoạn trường
Em đi lạnh vắng loan phòng
Mình anh chiếc bóng..Gối chăn lạnh lùng
Em đi trời đất não nùng
Tơ duyên đứt đoạn..Đường tình phân ly
Em đi đời vẩn xuân thì
Tim anh rạn vỡ..Nổi đau không lời
Em đi lạnh dưới hoang mồ
Chít vành tang trắng...Đau thương trắng đầu
Em đi nhẹ tiếng kinh cầu
Từ nay cõi tạm ..Vắng rồi bóng em
Từ nay hết nợ hết duyên
Hết ân ,hết ái ,hết thương ,hết sầu.
Trùng phùng hẹn lại kiêp sau
Nổi đau chôn kín...Nhớ hoài ngàn năm..
LHH


Sửa lần cuối bởi lehonghai vào ngày 15-05-2011, 05:36 pm với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
KeMatLanh (09-01-2011, 09:02 pm), tâm nhi (14-01-2011, 08:53 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 30-12-2010, 04:01 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
Cãm nhận qua bài văn của con..Viết về mẹ
Trich bài làm trong lớp:
Người sống mãi trong lòng tôi..
Mọi thư trong đời sống này đều có quy luật của nó.Ngày rồi sẽ tàn..
Mặt trăng mãi mãi xoay quanh trái đất...Thời gian sẽ dần trôi đi...
Không dừng lại..Như một dòng sông lặng lẽ trôi....Nhưng khi bất chợt
...Ta nhận ra trên mặt nước thời gian đọng lại những hình ảnh ký ức
Mãi không thể phai nhòa trong lòng mỗi con người.......
Đối với tôi hình ảnh của MẸ ..Ký ức về mẹ theo mãi mãi trong tôi..Suốt
Cả cuộc đời..Dù MẸ đã đi xa, xa lắm.
Làm sao tôi quên khuôn mặt chữ điền...Làn da sạm nắng màu sương gió...
...Đôi mắt mẹ long lanh như những vì sao sáng...Mẹ luôn trao tôi ánh mắt dịu dàng
Hàng ngày mẹ đến trường ..Dạy các em những bài học đầu đời..vòng tay ấm áp
Những cái xoa đầu nhè nhẹ...bàn tay gầy gò của mẹ...trong đó có tôi cô bé mà mẹ yêu
Thương nhất cuộc đời.Mẹ như là một thiên sứ mà thượng đế đả ban tặng .......
........Nhưng thời gian bệnh tật đã cướp mất MẸ đi ...Đã biết bao đêm tôi luôn nguyện cầu..Găp MẸ.....
Nhưng sẽ không không...Bao giờ gặp MẸ nữa rồi..Chẵng bao giờ tôi được nắm lại bàn tay ấm áp ..gầy gò..dấu yêu cũa MẸ.....
Nghe lại được giọng nói yêu thương trìu mến....Tôi muốn thét lên thật lớn..Muốn trách ông trời..
Tàn nhãn...Mà chẵng ai nghe....Mẹ ơi không biết giờ này mẹ đang ở đâu...?Con nhớ mẹ nhiếu...nhiều lắm...MẸ ƠI.
Mất mẹ đời tôi ,,Chơ vơ ..Lạc lõng... Tôi như mất nữa cuộc đời....Tôi rồi sẽ được lớn khôn..... Giờ chĩ còn lại mình BA ....tôi sẽ nghe lời ba day dỗ .
Đễ mẹ an lòng......Mẹ ơi MẸ hảy yên tâm...Con yêu mẹ nhiều lắm..Mẹ sẽ sống mãi mãi trong con ....Dù năm tháng ..Thời gian...Bao bảo tố cũa cuộc đời...Vẫn nhớ MẸ/
Đọc bài văn cũa con tôi nghe lòng bùi ngùi..trĩu nặng...


Sửa lần cuối bởi lehonghai vào ngày 15-05-2011, 08:25 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
KeMatLanh (09-01-2011, 09:02 pm), tâm nhi (14-01-2011, 08:55 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 30-12-2010, 05:50 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 



Hình ảnh

Đọc bài văn cũa con:

Nghe lòng sao chua xót ngậm ngùi
Trái tim đau co thắt liên hồi
Nén đau thương..Cãm xúc đong đầy
Không ngăn được lệ trào trên khóe mắt
Chỉ là một bài văn lớp tám
Của đứa trẻ hồn nhiên
Rất bình thường như bao bạn lớp
Nhưng với riêng tôi chợt hiểu
Ngoài lời văn trao truốt...
Còn chứa trong con. tất cã tấm lòng
Nổi nhớ niềm thương..Chơ mong khoắc khoãi
Nổi xót xa...côi cút kiếp mồ côi
Mồ côi cha..ăn cơm với cá..
Mồ côi má..Lót lá mà nằm
Bài văn có giọt nước mắt âm thầm
Con đã gởi cả tâm tình trong đó
Để được kêu lên hai tiếng "MẸ ƠI"
Cho vơi đi nổi nhớ vô vàn
Tội nghiệp quá trái tim con nhõ bé.


Sửa lần cuối bởi lehonghai vào ngày 28-08-2011, 11:59 am với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
KeMatLanh (09-01-2011, 09:02 pm), tâm nhi (14-01-2011, 08:56 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2010, 07:37 pm 
tâm nhi
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-07-2010, 07:18 pm
Lần ghé thăm trước: 11-05-2012, 07:29 pm
Bài viết: 1114
Đến từ: Niềm thương nhớ
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Tired
Đã cảm ơn: 4878 lần
Được cảm ơn:
2730 lần trong 957 bài viết
 
[align=center]Hình ảnh[/align]

[align=center][font=Courier New]KÍNH CHÚC ANH NĂM MỚI AN KHANG - THỊNH VƯỢNG!
[/font][/align]


[align=center]Tâm Nhi[/align]


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn tâm nhi cho bài viết này:
lehonghai (02-01-2011, 06:01 pm), KeMatLanh (09-01-2011, 09:02 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 03-01-2011, 04:36 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
Hình ảnh
THANH TỊNH
Mênh mang cãnh chùa thanh tịnh
Đời hư vô..Mơ ước chĩ tàn khô.
Cúi đầu trước phật từ bi
Nghe hồn an lạc..Dưới chân bồ đề.
Tiếng mõ chiều qua chầm chậm
Lòng thoáng bình yên...Quên cõi sân si.
Ngước lên ...Vô ngã từ bi.
Nghoanh lại cuộc đời....Đắng cay, lừa dối...
LHH


Sửa lần cuối bởi lehonghai vào ngày 15-05-2011, 08:29 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
KeMatLanh (09-01-2011, 09:02 pm), tâm nhi (14-01-2011, 08:57 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 03-01-2011, 05:41 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
Hình ảnh

VỀ LẠI BẾN XƯA
Chiều về trên bến Tân Quy.
Một dòng sông nhỏ.Con đò ngừng đưa.
Những vì sao nến lập lòe
Vầng trăng nữa mãnh ..Sầu che lối về
Phố cũ về..Gồ ghề đá
Mưa ướt ,đường trơn ,Lầy lội ,lõm lòi.
Ngã nghiêng...Men lối trăng về
Bước chân khập khễnh.Bước đời dỡ dang.
Trăng mờ giăng lối cheo leo
Từng bước chân hoang..Lạc lối ngõ về
Trăng khuyết dần mờ mơ bóng
Ta vẩn còn say...Đời trong gió sương


Sửa lần cuối bởi lehonghai vào ngày 15-05-2011, 08:31 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
KeMatLanh (09-01-2011, 09:02 pm), tâm nhi (14-01-2011, 08:57 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 03-01-2011, 06:05 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
Hình ảnh
DỪNG BƯỚC
Buổi sáng quét hàng hiên
Gió sương bay nhè nhẹ
Tóc trắng rụng đầy sân
Vĩ dãng bạc một thời

Khói thuốc ngập hơi sương
Chim trên lồng im tiếng
Mặt trời lên mắt đõ
Khép lại đời...Góc sân


Sửa lần cuối bởi lehonghai vào ngày 25-05-2011, 10:08 pm với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
KeMatLanh (09-01-2011, 09:02 pm), tâm nhi (14-01-2011, 08:57 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 03-01-2011, 06:25 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
vvHình ảnh

VỀ THĂM SÔNG HẬU
Chiều Nay trỡ lại bến sông quê
Vẫn bóng con đò xưa đón đưa
Cô lái cặm sào trên bến đợi
Ngày về bến cũ đã rêu phong
người đi xa tít quên lời hẹn
Cô lái mõi mòn phai sắc hương
Thôi nhớ..Thôi chờ cô sang bến
Lỡ làng ..Tiếc nối khách tương tư.
Cất bước sang đò lòng vương vấn
Vẫn bến đò chiều cô lái xưa...
Vẫn người lữ khách năm xưa ấy.
Ôm mối tình si...Khẵm khoan thuyền.
LHH


Sửa lần cuối bởi lehonghai vào ngày 15-05-2011, 08:33 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
KeMatLanh (09-01-2011, 09:02 pm), tâm nhi (14-01-2011, 08:58 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 03-01-2011, 07:56 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
Hình ảnh

TIỂN EM
Tiển em đi ..Trưa hè nắng lửa
Mà sao lòng..Nghe lạnh heo may
Tiển em đi mây mù giăng lối
Hàng cây khô...Lặng lẽ bên đường
Tiển em đi..Vòng tay bối rối
Cắn vành môi...Cay xé bờ mi.
Tiển em đi..Đường bay trắng xóa
Khói thuốc anh..Mù mịt phi trường
Tiển em đi...Khúc hát nghẹn ngào
Thôi ta đứng lại...Nhường đường em...
Em bước đi..Đời tôi vụn vỡ
Trái tim khô...Ráo tạnh giọt sầu
Em về giữa Luân Đôn...Tuyết trăng
Lạnh trái tim...Quên hết men nồng
Em sẽ tắm..sông themes óng ã
Tóc em vàng..Da sẽ màu nâu...
LHH


Sửa lần cuối bởi lehonghai vào ngày 15-05-2011, 08:36 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
tâm nhi (14-01-2011, 08:58 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 04-01-2011, 09:10 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
Hình ảnh


Chiều nay đón gió thu về
Bụi vương vào mắt bờ mi cay nhòe
Gió thu đưa đẩy lá vàng
Lá khô rơi rụng..Tả tơi bên thềm

Gió thu mang nỗi sầu bi
Mùa thu cuốn mất lấy người tôi yêu
Thu sang lấp kín môi cười
Mùa thu mắt ướt..Khóc ai trong chiều..?

Thu về đánh cắp trái tim
để mình lẽ bóng...Ngẫn ngơ thu sầu.
Mùa thu lạnh cã hoang mồ
Thu còn vương vấn...NGƯỜI TÔI đâu rồi.?.


Sửa lần cuối bởi lehonghai vào ngày 15-05-2011, 05:16 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
KeMatLanh (09-01-2011, 09:03 pm), tâm nhi (14-01-2011, 08:58 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 07-01-2011, 08:52 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
Hình ảnh
Đêm qua mơ thấy em về
Vẫn hình hài cũ...Chĩ đôi mắt buồn
Em về khẽ trách thầm anh
Bõ con vất vã...Lang thang tháng ngày
Em về chãi lạii tóc con
Em về nấu bát canh ngon ngày nào
Em về lời vẫn ngọt ngào
À ơi...Con ngũ lời ru chạnh lòng
Dí..Dầu..Cầu ván..Đóng đinh
Cầu tre lắc lẽo...Gập ghềnh..Khó đi
Khó đi...Ba dắt con đi
Đễ mẹ yên giấc nghìn thu Nhẹ lòng
Đoạn trường ..Nức nỡ lời ru
Canh tàn..Gà gáy..Mẹ đi mất rồi
Bóng mờ tan vội hơi sương
Mẹ khâu chưa kịp..chiếc quần cho con
Bàng hoàng ..Gọi Mẹ....đừng đi
Tiếng kêu lạc lõng..Chìm vào hư không
canh tàn tỉnh mộng xot xa
gian trần thiếu bóng mẹ yêu suốt đời


Sửa lần cuối bởi lehonghai vào ngày 28-08-2011, 11:56 am với 12 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
KeMatLanh (09-01-2011, 09:03 pm), tâm nhi (14-01-2011, 08:59 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 08-01-2011, 05:40 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
vvHình ảnhvvHình ảnh

Lóc cóc..Lóc cóc cóc
Đêm lạc loài..
Như tiếng vạc kêu sương
Từng bàn chân nhõ..Bàng hoàg
Chạy lũ
Mang bàn chân tuổi nhõ
Lạc vào đời ..Giấc ngũ còn say
Bõ lại tuổi thơ..Sau dòng lũ dữ
Lũ ngoài quê....
Từng mùa nối tiếp..
Vừa cạn chòi tranh..lại chòm chèm
Ngọn lúa
Bầy trẽ thơ vỡ tổ ..Chạy tha phương
Đôi vai nhõ..Nặng chừ cơm áo
Lóc cóc..lóc cóc cóc
Bàn tay nhõ..Gõ đều mùa mưa nắng
Phút bàn chân..Trốn nghĩ ngoài hiên
Chừ nhớ mạ...Nhớ miền quê lam lũ
Nhớ lũ em..chờ đợi tháng lương đầu
Nghe chừ thương..Quê mạ biết chừ mô.
Tô mì trên tay..Càng trĩu nặng
Lóc cóc...Lóc lóc cóc...
Đêm trỡ về....
Mãnh đời lạnh rét..Không chăn gối
Đôi môi non..Cắn chặt đêm đông
Lóc cóc cóc..Đếm ngày qua..
Tìm nhặt tuổi thơ..
Qua từng góc phố..
Mơ giấc mơ...Nhõ bé...
Thật xa xôi..
Chừ ngoài quê..Thôi nghèo ,thôi lũ
Vứt lại kinh thành..Nhịp gõ tuổi thơ
Về quê mạ..Tắm chiều mưa xứ huế
Được ôm chầm mạ ..Giữa đêm đông


Sửa lần cuối bởi lehonghai vào ngày 15-05-2011, 08:44 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
KeMatLanh (09-01-2011, 09:03 pm), Bằng Lăng (13-01-2011, 08:51 pm), tâm nhi (14-01-2011, 08:59 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 08-01-2011, 06:18 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
Hình ảnh[IMG]http
Những cơ mưa lạc loài
Đi lẽ loi về sáng
Mặt trời cuộn trong trăn
Nắng thay áo bao lần
Cơn mưa về thềm vắng
Đứng lắng nghe nổi sầu
Nụ cười qua vội vã
Mưa hạ buồn chơ vơ
Mưa lạnh tím chân trời
Nổi sầu ngập bàn chân
Mưa rơi rơi tí tách
Nổi buồn đi loanh quoanh


Sửa lần cuối bởi lehonghai vào ngày 15-05-2011, 08:46 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
KeMatLanh (09-01-2011, 09:03 pm), Bằng Lăng (13-01-2011, 08:51 pm), tâm nhi (14-01-2011, 08:59 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 09-01-2011, 07:37 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
Hình ảnh[IMG]http:/


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
KeMatLanh (09-01-2011, 09:03 pm), Bằng Lăng (13-01-2011, 08:51 pm), tâm nhi (14-01-2011, 08:59 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 09-01-2011, 08:10 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
[img]http://i1085.photobucket.com/albums/j428/lehonghai23/nnnghiatrang.jpg[/


Sửa lần cuối bởi lehonghai vào ngày 09-01-2011, 08:14 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
KeMatLanh (09-01-2011, 09:03 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 09-01-2011, 08:11 pm 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
Hình ảnh[IMG]http://i10


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
KeMatLanh (09-01-2011, 09:04 pm), Bằng Lăng (13-01-2011, 08:51 pm), tâm nhi (14-01-2011, 08:59 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: trang thơ lehonghai
Gửi bàiĐã gửi: 11-01-2011, 03:27 am 
lehonghai
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-12-2010, 08:28 pm
Lần ghé thăm trước: 14-04-2012, 08:48 am
Tuổi: 52
Bài viết: 83
Đến từ: NIỀM THƯƠNG CÃM
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
196 lần trong 75 bài viết
 
Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi lehonghai vào ngày 15-05-2011, 08:49 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn lehonghai cho bài viết này:
Bằng Lăng (13-01-2011, 08:51 pm), tâm nhi (14-01-2011, 09:00 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 80 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 3.682s | 96 Queries | GZIP : Off ]