Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 531 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2012, 02:38 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:37 pm
Bài viết: 1466
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15581 lần
Được cảm ơn:
8937 lần trong 1441 bài viết
 

TRANG THƠ MÙA ĐÔNG


Tầm duyên..

Ví dầu hỡi lá diêu bông
Trốn tìm đâu để cho lòng vấn vương

Biết rằng trăm nhớ ngàn thương
Vạn điều mong mỏi ai dường biết cho

Đông qua, Xuân ngại trễ đò
Bôn ba khắp chốn ..điệu hò tầm duyên..

Diêu bông hỡi, chớ muộn phiền
Chờ ta một dạ xuôi miền ..về bên..

............

Chúc Bạn Duyên An cùng Thi đàn năm mới vui vẻ & hạnh phúc nhé !

Hình ảnh

MỘNG MƠ

Diêu bông ơi hỡi diêu bông
Hỏi rừng thay lá hỏi đồng xanh non

Hỏi vầng trăng khuyết qua tròn
Sáo diều vẳng tiếng véo von chiều tàn

Thu sang đông úa lá vàng
Xuân hồng hạ trắng lang thang bốn mùa

Gom về xao xác vườn thưa
Chờ diêu bông thắm môi vừa má xinh

Câu thơ khúc hát sân đình
Tháng giêng bỗng chốc một mình tươi xanh

Quay tơ áo lụa duyên lành
Mộng mơ chiếc lá trên cành diêu bông


DA


Chúc Mùa Đông năm mới hạnh phúc-mọi điều như ý-An Lành


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (04-02-2012, 03:34 pm), Nguyễn Thanh Tùng (04-02-2012, 03:46 pm), minh tuan_kiengiang (05-02-2012, 06:13 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:53 am), Hồ Xuân Thu (06-02-2012, 09:31 pm), Mùa đông (07-02-2012, 12:04 am), Hansy (07-02-2012, 05:06 pm), Kim Ánh Trăng (09-02-2012, 01:35 pm), aoanh (10-02-2012, 04:00 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 06-02-2012, 11:41 pm 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Hansy đã viết on :

VẪN XUÂN

Vẫn còn lắm nắng mùa Xuân
Sao em ngậm ngợi tìm Đông làm gì
Gieo buồn hiện tại ích chi
Trăm năm là mấy xuân thì thoáng bay…

Vẫn còn lòng đượm tình say
Mùa hoa đang ngát, tháng ngày đang Xuân
Vẫn vang khúc hát xa gần
Lòng ơi mở nhé, tầm xuân hé mời…

Vẫn còn gió vẳng nồng lời
Tình ca thắm ngọt, hồn khơi biếc màu
Vẫn thêm những kẻ yêu nhau
Nụ hôn hồng má, yêu chau đắm lòng…

Hãy khoan nhắc đến mùa đông
Đừng mang giá buốt ngắt nồng tình xuân
Dẫu rằng trời đất đã phân
Dối mình như thể chẳng cần gió mưa…

HANSY



Vẫn trọn bốn mùa..

Dẫu rằng đang độ mùa Xuân
Chao ôi thời khắc trong ngần qua mau
Nắng hồng vương nhẹ trên cao
Gió Xuân bãng lãng như chào Hè sang

Ve kêu thổn thức vọng vang
Chia ly như thể tình nàng với anh
Trên đầu tán phượng tinh ranh
Xoè đôi cánh bướm lượn vành nón hoa

Thu rơi vàng nỗi xót xa
Lá kia lìa cội & ta lìa mình
Lá nằm im, lá lặng thinh
Lá chôn vào đất, chữ tình vùi theo..

Đông về trơ ngọn, gieo neo
Gió se se buốt, lá vèo khẽ đưa
Lá nằm im lắng đợi mưa
Mong tan vào đất cho vừa với duyên..
....................


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Hồ Xuân Thu (06-02-2012, 11:47 pm), Trần Hoành (07-02-2012, 12:42 am), Nguyễn Thanh Tùng (07-02-2012, 08:15 am), Hansy (07-02-2012, 05:06 pm), Kim Ánh Trăng (09-02-2012, 01:35 pm), aoanh (10-02-2012, 04:00 pm), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:49 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 12:03 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
langdg đã viết on :
Mỗi mùa đều có nét hay
Cho dầu Đông rét thì đây vẫn cười..

Khoăn choàng, nón, vớ đùa vui
Cầu trời cho ấm, lạy trời cho an
Nào ta làm việc tình tang
Cùng xua cái rét ..bớ chàng Langdg ơi..
Đừng lười nằm đó kêu trời
Dậy đi, ra phố việc mười, việc trăm..

Cho dầu giá rét căm căm
Tiền rủng rỉnh túi hơn nằm mà than..
Dậy mau nào hỡi chàng Langdg..
...............

MĐ đùa thơ vui thôi, không dám bảo anh lười đâu, chỉ là thơ thui nghen, Chúc anh ngày mới vui vẻ nhé !!
_____________

Thôi mà ...Lang hổng dám đâu
Đại hàn rét buốt từ đầu tới chân...
Dẫu xa coi thể như gần
Bên nhau ta họa mấy vần ..."Tình thơ".
Tửu nhập thi xuất ...Lơ mơ
Chót "Phải lòng"... ý tình thơ cô mình!
Bởi cách xa ,chẳng ..."Rập rình"
Mon men để rước về rinh...Thỏa lòng!!!

langdg.



Hình ảnh

Ái chà rét thế ư anh ?
Nên năng vận động kẻo thành tảng băng
Xin đừng mặt nhíu trán nhăn
Mắt trừng, má hóp kẻo thành cụ ông

Đây này nón, vớ, áo bông
Ai cũng tránh rét nằm cong ở nhà
Ta đi làm việc cho ta
Tiền kiếm gấp bội ..sao mà hổng ham ..???

Đến khi hết tiết Đại hàn
Anh đeo nhẫn mới, hột xoàn năm li
Cần cù vững chí Nam nhi
Dậy mau ra phố, bớ thì ..chàng Langdg..
...............




Sửa lần cuối bởi Mùa đông vào ngày 07-02-2012, 12:20 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Trần Hoành (07-02-2012, 12:42 am), Nguyễn Thanh Tùng (07-02-2012, 08:15 am), Hansy (07-02-2012, 05:05 pm), mỹtrang (08-02-2012, 06:09 pm), Kim Ánh Trăng (09-02-2012, 01:36 pm), aoanh (10-02-2012, 04:00 pm), duyên an (12-02-2012, 04:36 pm), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:49 am), Đồng Quyền (17-02-2012, 11:42 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 12:16 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Hình ảnh
duyên an đã viết on :

MỘNG MƠ

Diêu bông ơi hỡi diêu bông
Hỏi rừng thay lá hỏi đồng xanh non

Hỏi vầng trăng khuyết qua tròn
Sáo diều vẳng tiếng véo von chiều tàn

Thu sang đông úa lá vàng
Xuân hồng hạ trắng lang thang bốn mùa

Gom về xao xác vườn thưa
Chờ diêu bông thắm môi vừa má xinh

Câu thơ khúc hát sân đình
Tháng giêng bỗng chốc một mình tươi xanh

Quay tơ áo lụa duyên lành
Mộng mơ chiếc lá trên cành diêu bông


DA


Chúc Mùa Đông năm mới hạnh phúc-mọi điều như ý-An Lành


Hình ảnh
Tìm lá..

Gió xuân khe khẽ hương nồng
Tình xuân mở ngõ, diêu bông đón mời

Ta về góp nhặt lời thơ
Trải trên cánh lá, đợi chờ nét duyên

Mắt ai biêng biếc ánh huyền
Môi ai cười nụ vành khuyên cất lời

Thơm mùi bồ kết xa khơi
Suối mơ ai thả lưng trời gió trôi

Chiều nghiêng vạt nắng sau đồi
Sợi tơ rớt lại mắt môi cô nàng

Chờ tôi nhé bạn tình lang
Tôi đi tìm lá tặng nàng ..diêu bông.
..............

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Trần Hoành (07-02-2012, 12:43 am), NuocMatMuaThu (07-02-2012, 12:44 am), Nguyễn Thanh Tùng (07-02-2012, 08:15 am), Hansy (07-02-2012, 05:05 pm), mỹtrang (08-02-2012, 06:09 pm), Kim Ánh Trăng (09-02-2012, 01:36 pm), aoanh (10-02-2012, 04:00 pm), duyên an (12-02-2012, 04:36 pm), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:49 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 07:05 am 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
Mùa đông đã viết on Hình ảnh:

langdg đã viết on Hình ảnh:

Mỗi mùa đều có nét hay
Cho dầu Đông rét thì đây vẫn cười..

Khoăn choàng, nón, vớ đùa vui
Cầu trời cho ấm, lạy trời cho an
Nào ta làm việc tình tang
Cùng xua cái rét ..bớ chàng Langdg ơi..
Đừng lười nằm đó kêu trời
Dậy đi, ra phố việc mười, việc trăm..

Cho dầu giá rét căm căm
Tiền rủng rỉnh túi hơn nằm mà than..
Dậy mau nào hỡi chàng Langdg..
...............

MĐ đùa thơ vui thôi, không dám bảo anh lười đâu, chỉ là thơ thui nghen, Chúc anh ngày mới vui vẻ nhé !!
_____________

Thôi mà ...Lang hổng dám đâu
Đại hàn rét buốt từ đầu tới chân...
Dẫu xa coi thể như gần
Bên nhau ta họa mấy vần ..."Tình thơ".
Tửu nhập thi xuất ...Lơ mơ
Chót "Phải lòng"... ý tình thơ cô mình!
Bởi cách xa ,chẳng ..."Rập rình"
Mon men để rước về rinh...Thỏa lòng!!!

langdg.

Hình ảnh

Ái chà rét thế ư anh ?
Nên năng vận động kẻo thành tảng băng
Xin đừng mặt nhíu trán nhăn
Mắt trừng, má hóp kẻo thành cụ ông

Đây này nón, vớ, áo bông
Ai cũng tránh rét nằm cong ở nhà
Ta đi làm việc cho ta
Tiền kiếm gấp bội ..sao mà hổng ham ..???

Đến khi hết tiết Đại hàn
Anh đeo nhẫn mới, hột xoàn năm li
Cần cù vững chí Nam nhi
Dậy mau ra phố, bớ thì ..chàng Langdg..
...............


Già rồi kiếm tiền làm chi
Nay mai "Qui Phật" mang đi được nào.

Những gì thời trẻ khát khao
Giờ già chẳng thiết khác nào ...Dửng dưng.

Con tim xưa đập ..."Tưng bừng"
Giờ già đủng đỉnh chẳng mừng chẳng vui .

Móm mém nên khẽ tủm cười
Bởi vì chẳng đủ còn mười cái răng.

Mọi sự giờ chẳng hung hăng
Con tim thì đã "Đóng băng" lâu rồi...

langdg.


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (07-02-2012, 08:15 am), thotoichutuankiet (07-02-2012, 08:15 am), Hansy (07-02-2012, 05:05 pm), mỹtrang (08-02-2012, 06:10 pm), Mùa đông (09-02-2012, 11:52 am), Kim Ánh Trăng (09-02-2012, 01:36 pm), duyên an (09-02-2012, 02:02 pm), Trần Hoành (09-02-2012, 02:56 pm), aoanh (10-02-2012, 04:01 pm), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:49 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 05:05 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11621 lần trong 3669 bài viết
 
Vẫn trọn bốn mùa..

Dẫu rằng đang độ mùa Xuân
Chao ôi thời khắc trong ngần qua mau
Nắng hồng vương nhẹ trên cao
Gió Xuân bãng lãng như chào Hè sang

Ve kêu thổn thức vọng vang
Chia ly như thể tình nàng với anh
Trên đầu tán phượng tinh ranh
Xoè đôi cánh bướm lượn vành nón hoa

Thu rơi vàng nỗi xót xa
Lá kia lìa cội & ta lìa mình
Lá nằm im, lá lặng thinh
Lá chôn vào đất, chữ tình vùi theo..

Đông về trơ ngọn, gieo neo
Gió se se buốt, lá vèo khẽ đưa
Lá nằm im lắng đợi mưa
Mong tan vào đất cho vừa với duyên..
....................


NỖI NHỚ

Mùa Xuân ta nhớ em
Như chồi non nhớ cội
Như mây ngàn nhớ núi
Như sơn nữ nhớ trăng

Mùa Hè ta nhớ em
Như dòng sông nhớ bến
Như rừng khát màu xanh
Như mây trời khát gió

Mùa Thu ta nhớ em
Như chim trời nhớ tổ
Vách đất nhớ nhà tranh
Hoa cúc quỳ nhớ núi

Mùa Đông ta nhớ em
Như ổ rơm nhớ rạ
Như heo may nhớ mùa
Như giá rét chờ xuân.

HANSY


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (07-02-2012, 05:22 pm), mỹtrang (08-02-2012, 06:10 pm), Mùa đông (09-02-2012, 11:52 am), Kim Ánh Trăng (09-02-2012, 01:36 pm), duyên an (09-02-2012, 02:02 pm), Trần Hoành (09-02-2012, 02:57 pm), aoanh (10-02-2012, 04:01 pm), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:49 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 08:00 pm 
Lê Trọng Nhân
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-01-2010, 08:04 pm
Lần ghé thăm trước: 24-03-2012, 07:26 am
Bài viết: 44
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 126 lần
Được cảm ơn:
91 lần trong 28 bài viết
 

Bình an cho nhau

Không chung đường nào do anh bội bạc
Cũng chẵng phải em sai lạc bước đường
Có lẽ vì những nỗi niềm thương
Dâng chưa đến bến bờ nên tan vỡ

Sóng thời gian cuộn mình theo nhịp thở
Bến sông quê bồi lỡ biết bao lần
Anh thả hồn theo nhịp sóng triều dâng
Em sóng sánh trôi theo lục bình chới với

Nào phải duyên tan vì không chờ không đợi
Bởi tơ hồng se chỉ nhẹ luồn mây
Gió ngập ngừng, gió thổi sợi tơ bay
Và anh bước đi, tình mình đoạn kết

Tóc hoa râm, vết chân chim mỏi mệt
Nụ cười vẫn như xưa, giọng nói vẫn đa tình
Xin bạn bè nhau, chút chuyện cũ phiêu linh
Như hai giọt mưa song hành cùng chạm đất

Giọt mưa tan giữa gió cuồng giông quật
Sau cơn mưa, thời tiết lạnh se lòng
Và anh ơi sống giữa chốn bụi hồng
Bình an nhé, anh ơi, bình an nhé !!
...................
MĐ chúc anh chị & baby thật nhiều sức khoẻ & hạnh phúc anh nhé !!





Hạnh phúc nào hơn

Duyên chẳng vẹn đường tình chia đôi ngả
Nợ khôn tròn hối hả bước chân ai!
Nỗi sầu dâng như lượn sóng sông dài
Niềm khắc khoải vương hoài năm tháng rộng.

Mảnh đời trôi hy vọng có màu xanh?
Hay khập khểnh cuốn vào nơi tăm tối?
Đường khúc khuỷu với muôn ngàn ngách lối
Vật cản ngăn và tiếp nối chập chùng.

Nơi trần thế ta chẳng cùng ý tưởng
Xót xa này luôn ảnh hưởng đời nhau
Rất nhiều đêm đôi mắt ngấn lệ trào
Bờ hạnh phúc đã nhuốm màu li biệt.

Níu thời gian ôi sức kiệt tâm mòn
Hồn rũ rượi trí không còn minh mẫn
Đông se lạnh khát khao thời hợp cẩn
Dạ bàng hoàng ngơ ngẩn giữa màn đêm

Dòng đời chảy ắt bơi tìm bến đỗ
Lắm thác ghềnh bao sóng vỗ vô tri
Sải mộng mơ- trọn dạ chúc kiên trì
Tìm hạnh phúc hơn những gì tận hưởng!?
07.02.12


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Lê Trọng Nhân cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (07-02-2012, 08:12 pm), mỹtrang (08-02-2012, 06:10 pm), Mùa đông (09-02-2012, 11:52 am), Kim Ánh Trăng (09-02-2012, 01:36 pm), duyên an (09-02-2012, 02:02 pm), Trần Hoành (09-02-2012, 02:58 pm), Hansy (09-02-2012, 11:03 pm), aoanh (10-02-2012, 04:01 pm), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:49 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 01:13 pm 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
langdg đã viết on :


Già rồi kiếm tiền làm chi
Nay mai "Qui Phật" mang đi được nào.

Những gì thời trẻ khát khao
Giờ già chẳng thiết khác nào ...Dửng dưng.

Con tim xưa đập ..."Tưng bừng"
Giờ già đủng đỉnh chẳng mừng chẳng vui .

Móm mém nên khẽ tủm cười
Bởi vì chẳng đủ còn mười cái răng.

Mọi sự giờ chẳng hung hăng
Con tim thì đã "Đóng băng" lâu rồi...

langdg.

Hình ảnh


Đáp lời trân quý làm sao
"Qui y ngõ Phật " dạt dào trí tâm

Bạc tiền vốn sống nuôi thân
Nghe lời khuyến thiện trong ngần dạ thơm

Bước đời chân mỏi gối chùn
Tĩnh tâm kinh kệ mà vun cây lành

Vui ..dùng từ Lão xưng danh
Bình an ..móm mém ..ngắm vành trăng cong..

Câu thơ soi tỏ tấm lòng
Con tim vẫn thắm " hoá đông" khi nào ..???
_______________
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
duyên an (09-02-2012, 02:01 pm), Trần Hoành (09-02-2012, 02:58 pm), Hansy (09-02-2012, 11:03 pm), Hồ Xuân Thu (10-02-2012, 11:39 am), aoanh (10-02-2012, 04:01 pm), langdg (11-02-2012, 08:34 am), langdg (11-02-2012, 08:34 am), nguyen son phuong (11-02-2012, 02:08 pm), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:49 am), Đồng Quyền (17-02-2012, 11:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 01:32 pm 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Hansy đã viết on :

NỖI NHỚ

Mùa Xuân ta nhớ em
Như chồi non nhớ cội
Như mây ngàn nhớ núi
Như sơn nữ nhớ trăng

Mùa Hè ta nhớ em
Như dòng sông nhớ bến
Như rừng khát màu xanh
Như mây trời khát gió

Mùa Thu ta nhớ em
Như chim trời nhớ tổ
Vách đất nhớ nhà tranh
Hoa cúc quỳ nhớ núi

Mùa Đông ta nhớ em
Như ổ rơm nhớ rạ
Như heo may nhớ mùa
Như giá rét chờ xuân.

HANSY



Niềm thương

Mùa Xuân thương cánh én
Cõng gió chớm se lòng
Mùa Xuân thương hoa nở
Hương sắc tràn mênh mông

Mùa Hạ thương ve nhỏ
Rền rĩ với cung sầu
Mùa Hạ thương phượng đỏ
Tạ từ ..lời thêm đau

Mùa Thu thương nắng óng
Lá rơi nhẹ ..êm đềm
Mùa Thu thương hoa cúc
Toả ánh vàng bên hiên..

Mùa Đông thương cơn gió
Ánh nắng hồng chung soi
Mùa Đông thương cây cỏ
Lặng mùa về bên tôi..
___________


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Kim Ánh Trăng (09-02-2012, 01:36 pm), duyên an (09-02-2012, 02:01 pm), Trần Hoành (09-02-2012, 02:59 pm), Hansy (09-02-2012, 11:03 pm), Hồ Xuân Thu (10-02-2012, 11:39 am), aoanh (10-02-2012, 04:01 pm), nguyen son phuong (11-02-2012, 02:08 pm), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:49 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 02:02 pm 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Lê Trọng Nhân đã viết on :

Hạnh phúc nào hơn

Duyên chẳng vẹn đường tình chia đôi ngả
Nợ khôn tròn hối hả bước chân ai!
Nỗi sầu dâng như lượn sóng sông dài
Niềm khắc khoải vương hoài năm tháng rộng.

Mảnh đời trôi hy vọng có màu xanh?
Hay khập khểnh cuốn vào nơi tăm tối?
Đường khúc khuỷu với muôn ngàn ngách lối
Vật cản ngăn và tiếp nối chập chùng.

Nơi trần thế ta chẳng cùng ý tưởng
Xót xa này luôn ảnh hưởng đời nhau
Rất nhiều đêm đôi mắt ngấn lệ trào
Bờ hạnh phúc đã nhuốm màu li biệt.

Níu thời gian ôi sức kiệt tâm mòn
Hồn rũ rượi trí không còn minh mẫn
Đông se lạnh khát khao thời hợp cẩn
Dạ bàng hoàng ngơ ngẩn giữa màn đêm

Dòng đời chảy ắt bơi tìm bến đỗ
Lắm thác ghềnh bao sóng vỗ vô tri
Sải mộng mơ- trọn dạ chúc kiên trì
Tìm hạnh phúc hơn những gì tận hưởng!?
07.02.12



Chiều nay nghe gió
Trúc trắc bao niềm
Còn đâu môi tím
Còn gì trong tim ???

Chiều nay bỗng nhớ
Bước nhỏ âm thầm
Mưa giăng kín lối
Tình đành xa xăm

Chiều nay chân bước
Lạc lỏng vô hồn
Mưa sầu giăng phủ
Chạm miền hoàng hôn!
..........
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (09-02-2012, 02:11 pm), duyên an (09-02-2012, 02:45 pm), Trần Hoành (09-02-2012, 02:59 pm), Hansy (09-02-2012, 11:03 pm), Hồ Xuân Thu (10-02-2012, 11:39 am), aoanh (10-02-2012, 04:02 pm), nguyen son phuong (11-02-2012, 02:08 pm), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:49 am), Đồng Quyền (17-02-2012, 11:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 02:45 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:37 pm
Bài viết: 1466
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15581 lần
Được cảm ơn:
8937 lần trong 1441 bài viết
 
Hình ảnh
Tìm lá..

Gió xuân khe khẽ hương nồng
Tình xuân mở ngõ, diêu bông đón mời

Ta về góp nhặt lời thơ
Trải trên cánh lá, đợi chờ nét duyên

Mắt ai biêng biếc ánh huyền
Môi ai cười nụ vành khuyên cất lời

Thơm mùi bồ kết xa khơi
Suối mơ ai thả lưng trời gió trôi

Chiều nghiêng vạt nắng sau đồi
Sợi tơ rớt lại mắt môi cô nàng

Chờ tôi nhé bạn tình lang
Tôi đi tìm lá tặng nàng ..diêu bông.
..............

Hình ảnh

Hình ảnh

LÁ TÌNH

Sương rơi se lạnh má hồng
Gầy vai níu sợi tơ lòng bâng khuâng
Tóc mềm bay nghịch cánh xuân
Ngả nghiêng che mối nợ trần dễ thương

Tàn đêm bóng ngắn canh trường
Nhớ lồng nỗi nhớ chờ vương đợi chờ

Bốn mùa gom một trời mơ
Bên sông bến vắng hững hờ đò khuya
Môi thơm mở hé. ô kìa !
Lá tình đâu nở chia lìa cành duyên
Lim dim mi khép mắt huyền
Dấu chân cổ tích dịu hiền đi qua…


DA


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
Mùa đông (09-02-2012, 02:51 pm), Trần Hoành (09-02-2012, 03:00 pm), Nguyễn Thanh Tùng (09-02-2012, 03:06 pm), Hansy (09-02-2012, 11:02 pm), Hồ Xuân Thu (10-02-2012, 11:39 am), aoanh (10-02-2012, 04:02 pm), nguyen son phuong (11-02-2012, 02:08 pm), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:49 am), Đồng Quyền (17-02-2012, 11:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 02:53 pm 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
mỹtrang đã viết on :

TỪ CHỐI


ta đem thế chấp nỗi buồn
nhà buôn xéo xắc hỏi nguồn cội đâu
dại khôn chỉ một lần đầu
nỗi niềm ....công chứng .....làm sao bây giờ
ta về mượn chiếc chiếu mơ
dầm thân trãi hết bất ngờ ra phơi
ngày nghiêng , nắng ngã , ơn trời
nỗi buồn nhờ thế thôi không dư thừa
nhà buôn chấp nhận gửi nhờ
nỗi buồn lặng lẻ xin thưa ...không còn



Nỗi buồn thế chấp hay không
Tính sao cho hết những dòng lệ dư
Nhà buôn cười cợt vô tư
Đâu hay trong dạ nát nhừ nỗi đau

Giá này chẵng biết thấp cao
Sẽ lời hay lỗ, mua vào có hay..???
Biết đâu tháng tháng ngày ngày
Nén niềm riêng mặc trả vay vô thường

Ơn đời một khắc cũng ơn
Đem thân chống chọi gió sương đã đành
Lãi, lời ướm giọng gieo nhanh
Xin thưa buồn đã theo gành gió trôi..

Buồn này đâu chỉ riêng tôi !
_____________
MĐ chúc Chị vui khoẻ nhé !

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Trần Hoành (09-02-2012, 03:04 pm), Nguyễn Thanh Tùng (09-02-2012, 03:06 pm), Hansy (09-02-2012, 11:02 pm), Hồ Xuân Thu (10-02-2012, 11:40 am), aoanh (10-02-2012, 04:02 pm), nguyen son phuong (11-02-2012, 02:07 pm), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:49 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 03:14 pm 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
duyên an đã viết on :
LÁ TÌNH

Sương rơi se lạnh má hồng
Gầy vai níu sợi tơ lòng bâng khuâng
Tóc mềm bay nghịch cánh xuân
Ngả nghiêng che mối nợ trần dễ thương

Tàn đêm bóng ngắn canh trường
Nhớ lồng nỗi nhớ chờ vương đợi chờ

Bốn mùa gom một trời mơ
Bên sông bến vắng hững hờ đò khuya
Môi thơm mở hé. ô kìa !
Lá tình đâu nở chia lìa cành duyên
Lim dim mi khép mắt huyền
Dấu chân cổ tích dịu hiền đi qua…

DA



Hình ảnh

Ngại lắm trời Đông..

Thương cành nên ngại trời Đông
Gió se se buốt, phập phồng nhánh trơ
Thương dùm cánh nhỏ chơ vơ
Sương rơi phủ kín một đời dấu yêu

Lá im khe khẽ trời chiều
Sáng tinh thêm ngại nắng điêu rét nồm

Cầu trời cho lá đừng run
Màu xanh thân ái đến cùng giấc Xuân
Qua bao gian khó chập chùng
Lá mơn man thắm hoà chung sắc trời
Đi vào cổ tích tình ơi
Lời ru điệu hát .. ầu ơ.. ví dầu..
__________



Sửa lần cuối bởi Mùa đông vào ngày 10-02-2012, 09:50 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Hansy (09-02-2012, 11:02 pm), Nguyễn Thanh Tùng (10-02-2012, 11:17 am), Hồ Xuân Thu (10-02-2012, 11:41 am), aoanh (10-02-2012, 04:02 pm), nguyen son phuong (11-02-2012, 02:07 pm), Trần Hoành (11-02-2012, 10:14 pm), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:49 am), Đồng Quyền (17-02-2012, 11:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 11:02 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11621 lần trong 3669 bài viết
 
Niềm thương

Mùa Xuân thương cánh én
Cõng gió chớm se lòng
Mùa Xuân thương hoa nở
Hương sắc tràn mênh mông

Mùa Hạ thương ve nhỏ
Rền rĩ với cung sầu
Mùa Hạ thương phượng đỏ
Tạ từ ..lời thêm đau

Mùa Thu thương nắng óng
Lá rơi nhẹ ..êm đềm
Mùa Thu thương hoa cúc
Toả ánh vàng bên hiên..

Mùa Đông thương cơn gió
Ánh nắng hồng chung soi
Mùa Đông thương cây cỏ
Lặng mùa về bên tôi..
___________


BỐN MÙA YÊU

Ta thương em mùa Xuân
Lá hoa cùng bừng nở
Tim chúng mình rạng rỡ
Thắp sáng hai tâm hồn.

Rồi nắng Hạ tươi non
Ngọt ngào mật yêu dấu
Ngon như trái chín nẫu
Đượm ngát Em và Ta.

Lãng đãng mây Thu qua
Dịu dàng hương mùa mới
Tình yêu nồng tím rượi
Khẽ khàng chiếc lá rơi

Rồi mùa Đông, em ơi
Lạnh trời cho tình ấm
Giữ lòng yêu sâu đậm
Băng giá cũng chào thua…

HANSY


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Mùa đông (10-02-2012, 09:44 am), Nguyễn Thanh Tùng (10-02-2012, 11:17 am), Hồ Xuân Thu (10-02-2012, 11:41 am), aoanh (10-02-2012, 04:02 pm), nguyen son phuong (11-02-2012, 02:07 pm), Trần Hoành (11-02-2012, 10:15 pm), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:49 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 10-02-2012, 10:28 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Hansy đã viết on :


BỐN MÙA YÊU

Ta thương em mùa Xuân
Lá hoa cùng bừng nở
Tim chúng mình rạng rỡ
Thắp sáng hai tâm hồn.

Rồi nắng Hạ tươi non
Ngọt ngào mật yêu dấu
Ngon như trái chín nẫu
Đượm ngát Em và Ta.

Lãng đãng mây Thu qua
Dịu dàng hương mùa mới
Tình yêu nồng tím rượi
Khẽ khàng chiếc lá rơi

Rồi mùa Đông, em ơi
Lạnh trời cho tình ấm
Giữ lòng yêu sâu đậm
Băng giá cũng chào thua…

HANSY



Bốn mùa vui

Ta vui vì tiếng em cười
Ta say én lượn lưng trời với mây
Ta nhìn em dạ ngất ngây
Xuân mang ấm áp về đây với mình

Ta nghe văng vẵng ve rền
Ta thấy phượng đỏ chênh vênh trên cành
Ta buồn thời khắc qua nhanh
Hè sang chưa kịp em_anh ngỏ lời..

Ta ngồi lắng tiếng mưa rơi
Ta miên man với những lời tình ca
Ta hoà sắc thắm lá hoa
Thu đi nhè nhẹ như ta với mình

Ta lời ngơ ngác im thinh
Ta thương sắc trắng, yêu tình giá băng
Ta mơ rạng rỡ cung Hằng
Đông dầu rét mướt Ta _Trăng mãi ngời..

Bốn mùa thi sĩ đùa chơi..
___________



Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (10-02-2012, 11:16 am), Hồ Xuân Thu (10-02-2012, 11:41 am), aoanh (10-02-2012, 04:02 pm), nguyen son phuong (11-02-2012, 02:07 pm), Hansy (11-02-2012, 07:28 pm), Trần Hoành (11-02-2012, 10:16 pm), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:49 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 10-02-2012, 03:31 pm 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Hình ảnh

Nói cùng anh


Nếu cuộc sống có quá nhiều trăn trở
Hãy tự cho mình một giấc ngủ say
Nếu cuộc sống còn nhiều vất vả
Xin cố hết mình để có một ngày mai..

Và anh hỡi, nếu lòng còn chấp chới
Tựa vào vai em, em cho sự yên bình
Lời ru mẹ trong thời thơ bé
Sau đêm dài ngày sẽ rạng bình minh

Em không là gì, chỉ đá sỏi chông chênh
Có thể làm anh đau khi ngã
Và nhẹ nhàng kề bên sỏi đá
Sẽ thấy trăng thanh, cảnh đẹp vô cùng..

Em không có gì, chỉ có tình chung
Trao cho anh, cho những người đáng mến
Cuộc đời xưa nay biết đâu là bờ bến..
Đưa nhau về, rạng rỡ mái nhà yêu..

..............


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
aoanh (10-02-2012, 04:03 pm), nguyen son phuong (11-02-2012, 02:06 pm), Hansy (11-02-2012, 07:27 pm), Trần Hoành (11-02-2012, 10:16 pm), Nguyễn Thanh Tùng (12-02-2012, 03:04 am), duyên an (12-02-2012, 05:05 pm), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:48 am), Đồng Quyền (17-02-2012, 11:43 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 11-02-2012, 08:37 am 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
Mùa đông đã viết on :
langdg đã viết on :



Già rồi kiếm tiền làm chi
Nay mai "Qui Phật" mang đi được nào.

Những gì thời trẻ khát khao
Giờ già chẳng thiết khác nào ...Dửng dưng.

Con tim xưa đập ..."Tưng bừng"
Giờ già đủng đỉnh chẳng mừng chẳng vui .

Móm mém nên khẽ tủm cười
Bởi vì chẳng đủ còn mười cái răng.

Mọi sự giờ chẳng hung hăng
Con tim thì đã "Đóng băng" lâu rồi...

langdg.

Hình ảnh


Đáp lời trân quý làm sao
"Qui y ngõ Phật " dạt dào trí tâm

Bạc tiền vốn sống nuôi thân
Nghe lời khuyến thiện trong ngần dạ thơm

Bước đời chân mỏi gối chùn
Tĩnh tâm kinh kệ mà vun cây lành

Vui ..dùng từ Lão xưng danh
Bình an ..móm mém ..ngắm vành trăng cong..

Câu thơ soi tỏ tấm lòng
Con tim vẫn thắm " hoá đông" khi nào ..???
_______________
Hình ảnh

Đỉnh non tu luyện "Đạo Tiên"
Am sâu hang đá chẳng phiền luỵ ai...
Giăng giang sương phủ ban mai
Nửa mùa le lói ban mai ấm rừng.
Tuyết tan , chim hót tưng bừng
Hươu nai ngơ ngác núi rừng nên thơ...
Cõi Phàm chi nữa mà mơ
Tình xưa đắm đuối bây giờ còn đâu.
Xưa nguyền nghĩa nặng tình sâu
Sang sông ,ai đã quên câu thề nguyền.
Đành đến "Cửa Phật cõi Tiên"
Qui y tu luyện...Toạ thiền ...sớm khuya .
langdg.


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (11-02-2012, 09:25 am), nguyen son phuong (11-02-2012, 02:06 pm), aoanh (11-02-2012, 04:43 pm), Hansy (11-02-2012, 07:27 pm), Trần Hoành (11-02-2012, 10:16 pm), Nguyễn Thanh Tùng (12-02-2012, 03:03 am), duyên an (12-02-2012, 05:05 pm), Mùa đông (13-02-2012, 11:34 pm), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:48 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 11-02-2012, 07:27 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11621 lần trong 3669 bài viết
 
Ta lời ngơ ngác im thinh
Ta thương sắc trắng, yêu tình giá băng
Ta mơ rạng rỡ cung Hằng
Đông dầu rét mướt Ta _Trăng mãi ngời..

Bốn mùa thi sĩ đùa chơi..



“ Bốn mùa thi sĩ đùa chơi”
Ta thơm lộc biếc, sen ơi hít hà
Bói tình bứt cánh cúc hoa
Rét Đông ôm ủ lòng ta bóng mình


thotoichutuankiet

Ơi người con gái xinh xinh
Ngóng em từ độ cha rinh mẹ về
Nhủ lòng cứ đắm bùa mê
Tình tang một thuở bộn bề sợi thương

HANSY


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (12-02-2012, 03:03 am), duyên an (12-02-2012, 05:05 pm), aoanh (12-02-2012, 11:04 pm), Mùa đông (13-02-2012, 11:34 pm), Trần Hoành (13-02-2012, 11:50 pm), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:48 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 11-02-2012, 08:18 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11621 lần trong 3669 bài viết
 
Bốn mùa vui

Ta vui vì tiếng em cười
Ta say én lượn lưng trời với mây
Ta nhìn em dạ ngất ngây
Xuân mang ấm áp về đây với mình

Ta nghe văng vẵng ve rền
Ta thấy phượng đỏ chênh vênh trên cành
Ta buồn thời khắc qua nhanh
Hè sang chưa kịp em_anh ngỏ lời..

Ta ngồi lắng tiếng mưa rơi
Ta miên man với những lời tình ca
Ta hoà sắc thắm lá hoa
Thu đi nhè nhẹ như ta với mình

Ta lời ngơ ngác im thinh
Ta thương sắc trắng, yêu tình giá băng
Ta mơ rạng rỡ cung Hằng
Đông dầu rét mướt Ta _Trăng mãi ngời..

Bốn mùa thi sĩ đùa chơi..
___________




MỘNG MƠ

Xuân lòng rộn rã tiếng cười
Em vui như hội ta thời ngu ngây
Gió đùa mấy sợi tóc mây
Chợt nghe ấm dịu tình say giữa mình

Hạ về nỗi nhớ vang rền
Chiều thương nắng đổ ướm lên trĩu cành
Nhịp thơ mỗi lúc một nhanh
Nồng nàn ý tứ tràn đong yêu lời

Thu mang sương bạc rơi rơi
Hòa trong tĩnh lặng hồn khơi ấm tình
Chao nghiêng bướm lượn tìm hoa
Như mây có gió, như ta có mình

Đông nằm đợi nắng lặng thinh
Mùa trăng thiếu dáng mộng lành tuyết băng
Mơ cho yêu dấu vĩnh hằng
Tình thơ ngọt đượm mời nàng ghé qua

Đến đây với nắng, gió ơi


HANSY


Sửa lần cuối bởi Hansy vào ngày 15-02-2012, 04:55 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Trần Hoành (11-02-2012, 10:17 pm), Nguyễn Thanh Tùng (12-02-2012, 03:03 am), duyên an (12-02-2012, 04:34 pm), aoanh (12-02-2012, 11:04 pm), Mùa đông (13-02-2012, 11:33 pm), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:48 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 12-02-2012, 03:49 am 
Nguyễn Thanh Tùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-12-2011, 09:17 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:50 pm
Tuổi: 60
Bài viết: 887
Đến từ: Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 11217 lần
Được cảm ơn:
6020 lần trong 902 bài viết
 
Chào bạn Mùa Đông
Thấy bạn có bài thơ hay
TT ké với
***
*
NÓI CÙNG ANH
...........................................................
Em không là gì, chỉ sõi đá chông chênh
Có thể làm anh đau khi ngã...
Mùa Đông
***
*
Thanh Tùng tiếp :
Em không là gì nhưng em là tất cả
Nếu thiếu em lệch hẵn nửa vòm trời.
Dẫu cho mình sõi đá em ơi
Nhưng sõi đá muôn đời vẫn là móng nền
của những lâu đài hạnh phúc.
Gặp nơi đây xin gửi thêm lời chúc
Chúc Mùa Đông ấm áp mãi tình đời.
Trân Trọng
NTT


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Thanh Tùng cho bài viết này:
duyên an (12-02-2012, 04:34 pm), aoanh (12-02-2012, 11:04 pm), Mùa đông (13-02-2012, 11:33 pm), Trần Hoành (13-02-2012, 11:50 pm), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:48 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 12-02-2012, 05:06 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:37 pm
Bài viết: 1466
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15581 lần
Được cảm ơn:
8937 lần trong 1441 bài viết
 
Ngại lắm trời Đông..

Thương cành nên ngại trời Đông
Gió se se buốt, phập phồng nhánh trơ
Thương dùm cánh nhỏ chơ vơ
Sương rơi phủ kín một đời dấu yêu

Lá im khe khẽ trời chiều
Sáng tinh thêm ngại nắng điêu rét nồm

Cầu trời cho lá đừng run
Màu xanh thân ái đến cùng giấc Xuân
Qua bao gian khó chập chùng
Lá mơn man thắm hoà chung sắc trời
Đi vào cổ tích tình ơi
Lời ru điệu hát .. ầu ơ.. ví dầu..
__________


Hình ảnh

THƯƠNG NHỮNG MÙA ĐÔNG

Tôi thương lắm
Những mùa đông
Gió se lạnh gió
Mênh mông nỗi buồn

Trời mờ sương đọng lá sương
Áo bông ấm áp cả đường em đi

Ngẩn ngơ lá cỏ nhu mì
Cong mềm sợi mỏng
Thầm thì dấu chân

Tôi thương
Thương lắm bao lần
Nép vào vai nép
Cả phần cô đơn

Trời đông vương nét giận hờn
Cà phê đen khói thuốc vờn tim đau

Thật cao
Trên những vì sao
Mùa đông có ấm ngọt ngào vòng ôm ?

Phố khuya - tôi - với linh hồn
Giọt sương – phiến lá
Lối mòn thiên thu

DA


Sửa lần cuối bởi duyên an vào ngày 20-02-2012, 07:23 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
aoanh (12-02-2012, 11:04 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 06:01 am), Mùa đông (13-02-2012, 11:33 pm), Trần Hoành (13-02-2012, 11:51 pm), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:48 am), Tạ Văn Độ (14-02-2012, 11:36 pm), Đồng Quyền (17-02-2012, 11:44 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 13-02-2012, 12:00 pm 
SONGTHAN
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-03-2010, 01:58 pm
Lần ghé thăm trước: 26-03-2012, 11:40 am
Bài viết: 20
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 28 lần
Được cảm ơn:
35 lần trong 13 bài viết
 
Mùa đông đã viết on :



Chiều nay nghe gió
Trúc trắc bao niềm
Còn đâu môi tím
Còn gì trong tim ???

Chiều nay bỗng nhớ
Bước nhỏ âm thầm
Mưa giăng kín lối
Tình đành xa xăm

Chiều nay chân bước
Lạc lỏng vô hồn
Mưa sầu giăng phủ
Chạm miền hoàng hôn!
..........
MĐ [/quote]



Chiều kia ôn tồn
Chân dồn nhịp bước
Mộng ước ươm màu
Trao nhau nụ ái!!!

Chiều qua ngang trái
Sóng trải chập chùng
Đong vùng khóe mắt
Se sắt đêm ngày.

Chiều nay lầm lủi
Hổ tủi vì đâu
Mây sầu lãng đãng
Vật cản chân đời!!!
13.02.12


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn SONGTHAN cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 02:07 pm), Mùa đông (13-02-2012, 11:33 pm), Trần Hoành (13-02-2012, 11:51 pm), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:48 am), Tạ Văn Độ (14-02-2012, 11:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 13-02-2012, 11:41 pm 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
langdg đã viết on :
Đỉnh non tu luyện "Đạo Tiên"
Am sâu hang đá chẳng phiền luỵ ai...
Giăng giang sương phủ ban mai
Nửa mùa le lói ban mai ấm rừng.
Tuyết tan , chim hót tưng bừng
Hươu nai ngơ ngác núi rừng nên thơ...
Cõi Phàm chi nữa mà mơ
Tình xưa đắm đuối bây giờ còn đâu.
Xưa nguyền nghĩa nặng tình sâu
Sang sông ,ai đã quên câu thề nguyền.
Đành đến "Cửa Phật cõi Tiên"
Qui y tu luyện...Toạ thiền ...sớm khuya .
langdg.


Nam mô kinh kệ ghi lòng
Chuyện đời rũ bỏ như không là gì
Giữ tâm vẹn vẻ từ bi
Một mai thác xuống có chi ngại phiền
Đời là ảo mộng trần duyên
Có không, không có, đảo điên lẽ thường
Chỉ là như gió ngàn phương
Chỉ là như lá vệ đường ..thác đi
An bình nhẫn nại từ bi
Nụ cười chớm nở, xanh rì ao sen..!!
__________
MĐ chúc Huynh vui vẻ !

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Trần Hoành (13-02-2012, 11:52 pm), Nguyễn Thanh Tùng (14-02-2012, 03:47 am), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:48 am), langdg (14-02-2012, 07:23 pm), Tạ Văn Độ (14-02-2012, 11:36 pm), Đồng Quyền (17-02-2012, 11:44 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 14-02-2012, 12:01 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 


“ Bốn mùa thi sĩ đùa chơi”
Ta thơm lộc biếc, sen ơi hít hà
Bói tình bứt cánh cúc hoa
Rét Đông ôm ủ lòng ta bóng mình


thotoichutuankiet

Bốn mùa bốn sắc lung linh
Có hương sen thắm, có tình cúc hoa
Nhẹ nhàng đếm cánh ..hai ..ba..
Thu trông ..Xuân đến, Đông qua, Hạ chờ..

Bốn mùa thi sĩ đùa chơi..

Ơi người con gái xinh xinh
Ngóng em từ độ cha rinh mẹ về
Nhủ lòng cứ đắm bùa mê
Tình tang một thuở bộn bề sợi thương

HANSY


Mùa về cho nắng thơm hương
Cho mây trắng nhẹ muôn phương bồng bềnh
Mùa về ..em nhé anh lên
Ngắm vườn hoa nhỏ, ..mà quên lối về..



Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (14-02-2012, 03:47 am), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:48 am), Tạ Văn Độ (14-02-2012, 11:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 14-02-2012, 12:13 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
Hình ảnh

Em, Chị & đêm..

Khuya
Giật mình
Mồ hôi ướt đầm lưng áo
Trở trăn
Giấc mơ chao đảo
Nghiêng mình
Aỏ mộng bủa vây

Bàn tay nắm bàn tay
Ứơt điều mười ngón
Ứơc mơ tuột kẻ tay
Không kịp nhón
Bay
Nào kịp đón

Con mắt
Uớt
Vì những chập chờn đâu rõ thù hình
Con mắt
Bực mình
Chẳng nâng nỗi bờ mi
Bất lực
Vì sự kiểm soát bỏ đi

May
Còn chiếc đồng hồ sai giờ hẹn
Rung dập dồn
Cơn mớ bỏ đi luôn
May
Còn con thạch sùng đồng cảm
Lên tiếng vãn
Vọng khuya


Nhật kí...ngày ..tháng..năm...

Biên Thuỳ


Khuya
Thả hồn mộng mị
Lệ rơi
Lệ rơi
Đếm khẽ nhịp buồn

Một giọt tuôn
Hai giọt tuôn
Ba giọt tuôn
.......
.....
Nước mắt tràn mặt gối
Im nào
Nghe thời gian hấp hối
Nghèn nghẹn
Đau đau

Thở mau
Thở mau
Không còn thở nổi
.......
......

Tiếng nấc vang lên
Tiếng thét lặng chìm
Rùng mình đêm
Rùng mình đêm

Gió đi mau
Chớ phiền ta đếm
Đếm những yêu thương
Đếm những giọt buồn
Mây chớ chập chờn
Ảo ảnh dần buông

Lỏng khỏng
Liu khiu
Màn đêm đưa lối
Ừ thì ta nói
Nhè nhẹ thôi
Cho ta ngọt cùng mình

Rồi mai này
Mai nữa
Kiếp phiêu linh
Xin tan mau
Hoà cùng bọt bể
Lời có hoang mang cùng đêm phế

Lặng im dần
Mơ ngày mới
Bình minh
.......
.......
...............
Ngày ... tháng ... năm..



Đêm tan
Gió xoáy
Ngược dòng

Thời gian
Trôi giữa mênh mông ..lững lờ
Nhặt từng mảnh vỡ đêm mơ..
Ghép vào đâu nữa..

Cuộc đời
Trống hoang..
Đêm nay
Đêm nữa..

Đêm tàn !!!

__________


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Trần Hoành (14-02-2012, 12:18 am), Nguyễn Thanh Tùng (14-02-2012, 03:47 am), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:48 am), Tạ Văn Độ (14-02-2012, 11:37 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 14-02-2012, 12:33 am 
Trần Hoành
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-10-2011, 07:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 06:30 pm
Tuổi: 51
Bài viết: 666
Đến từ: TP. Bắc Giang
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 5573 lần
Được cảm ơn:
5852 lần trong 670 bài viết
 
Biển ơi..

Không hiểu vì sao lại thích chiều
Lang thang bờ cát với cô liêu
Từng cơn sóng vỡ, tình ta vỡ
Bọt bể trắng bờ ..thương bấy nhiêu..

Này cát hiền ngoan dưới chân ta
Có biết cho chăng dưới rặng tà
Một trái tim son đang rướm máu
Một khoé mi buồn ..lệ tuôn sa..

Không thể tan vào với đại dương
Không thể theo mây dạt cuối đường
Không thể là ta ..môi cười nụ..
Chỉ có cuộc tình đang khóc thương..

Ừ thì góp nhặt áng thơ trôi
Vùng vẫy theo cơn sóng lạc loài
Thả hồn với biển mơ về mẹ
Ôm trẻ vào lòng sẻ
đơn côi..

.....................


Lâu rồi không gặp, nay lại xin được dạo bước cùng Mùa Đông bên Biển chút nhé..? Sao mà … lạnh quá biển chiều nay….! (A à há)

Hình ảnh

BIỂN CHIỀU BUỒN….!

Biển vẫn nhớ em những buổi chiều,
Nay người xa vắng thấy cô liêu.
Sóng tan hay tiếng lòng ta vỡ,

Bọt trắng tung bờ, thương bấy nhiêu..!

Ngày ấy, trọn tình em với ta,
Nụ hôn run rẩy dưới rặng tà.
Trao em vội vã tim nồng máu,
Chợt nhớ, sao lòng ứa lệ sa.

Nay trút cạn tình xuống đại dương,
Mình anh cô quạnh bước trên đường.

Bóng ai thấp thoáng, xen cười nụ,

Sao bãi cát dài bỗng khóc thương.

Góp lại, gửi dòng thơ héo trôi,
Tìm ai hun lại chút hương đời.

Đêm nay bỗng thấy mơ về mẹ,
Ngợp tiếng ru hời trong cút côi..!

Trần Hoành
Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi Trần Hoành vào ngày 14-02-2012, 12:44 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Trần Hoành cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (14-02-2012, 03:46 am), SĨ ĐOAN (14-02-2012, 11:48 am), Mùa đông (14-02-2012, 05:15 pm), Tạ Văn Độ (14-02-2012, 11:37 pm), Đồng Quyền (17-02-2012, 11:44 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 531 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.651s | 110 Queries | GZIP : Off ]