Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 224 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 25-01-2012, 11:50 am 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 

Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh


CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Hình ảnh


NGÀY ĐẦU NĂM MỚI KÍNH CHÚC THI ĐÀN, VÀ GIA ĐÌNH QUÝ QUYẾN BẠN NGUYỄN QUANG HUỲNH MỘT NĂM MỚI
NHƯ Ý - BÌNH AN - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG!


TỐNG CỰU NGHINH TÂN - RỒNG ĐẾN TRẦN GIAN GIÚP DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH

XUÂN QUA XUÂN ĐẾN - MÈO RỜI MÃN NHIỆM CHÚC QUỐC THÁI DÂN AN




THƠ XUÂN


Kính chúc Thi Đàn năm mới sang
Đường đi - Điểm đến - rộng thênh thang
Trăm trang thơ kết màu hoa thắm
Vạn chữ nên câu rực nắng vàng
Bằng hữu bốn phương luôn thịnh vượng
Bạn bè tám hướng được an khang
Bài thơ đã dứt tình chưa cạn
Kết chặt vần theo nhịp sống tràn


SƠN PHƯƠNG Kính chúc.


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
giahung1980 (27-01-2012, 03:02 am), NGỌC THUẦN (21-02-2012, 03:10 pm), Tường Vi (27-02-2012, 05:27 pm), aoanh (08-03-2012, 04:33 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 28-01-2012, 04:37 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Chợ Viềng
Mỗi năm họp có một phiên
Vào ngày mùng tám tháng giêng chợ Viềng
Nét riêng của chợ đồng chiêm
Mua vui, cầu phúc , giai phiền năm qua…

Nông gia cầy, cuốc lợn gà
Giống cây, đồ cổ ông cha truyền đời
Chợ Viềng hội tụ tình người
Đầu xuân mở chợ nơi nơi cùng về

Người đi chật cả đường quê
Mua may mua lộc mang về lấy hên
Mỗi năm chỉ có một phiên
Đến đây mua phúc giải phiền …
Người ơi.
26/1/2012
Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương ĐT08:38966755 DĐ01229482775


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Quang Huỳnh vào ngày 30-01-2012, 02:39 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (28-01-2012, 05:52 pm), giahung1980 (28-01-2012, 08:28 pm), Phạm Ngọc Hùng (28-01-2012, 10:26 pm), NGỌC THUẦN (21-02-2012, 03:10 pm), Tường Vi (27-02-2012, 05:27 pm), aoanh (08-03-2012, 04:33 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 29-01-2012, 09:23 am 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Mấy vần thơ vui

Nụ chồi vừa hé đêm qua
Giao thừa cây đã trổ hoa tặng đời
Xuân về vạn vật tốt tươi
Xuân sang phúc lộc người người hoan ca

Gia đình hạnh phúc thuận hoà…
Giao lưu thơ phú bạn xa, bạn gần
Quên già đời lại thêm xuân
Đầu năm khai bút mấy vần thơ vui.

23/1/2012

Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
DĐ:01229482775


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (29-01-2012, 09:33 am), giahung1980 (16-02-2012, 07:52 pm), NGỌC THUẦN (21-02-2012, 03:11 pm), Tường Vi (27-02-2012, 05:27 pm), aoanh (08-03-2012, 04:33 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 08:45 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Nguyên tiêu nhớ Người

Nguyên tiêu vằng vặc vàng mười
Nhớ vần thơ Bác Sáng ngời núi sông
Bác ơi nhớ Bác khôn cùng
Nhớ thơ của Bác trên sông năm nào

Nước nhà phải vận ba đào
Vần thơ của Bác rạt rào ý xuân
“Giữa dòng bàn bạc việc quân
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền”

Ung dung như thể ông tiên…
Việc quân, việc nước hịch truyền gần xa
Vùng lên tất thẩy trẻ già…
“Bắc Nam sum họp” nhà nhà mừng vui

Xuân về nhớ Bác khôn nguôi
Vần thơ của Bác sáng soi tình người.
4/2/2012


Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
DĐ01229482775



Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (06-02-2012, 12:20 am), vnthidan.net (08-02-2012, 09:16 am), giahung1980 (16-02-2012, 07:52 pm), NGỌC THUẦN (21-02-2012, 03:11 pm), NGỌC THUẦN (21-02-2012, 03:11 pm), Tường Vi (27-02-2012, 05:26 pm), aoanh (08-03-2012, 04:33 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 16-02-2012, 11:18 am 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Không chỉ một ngày

Thời trẻ chúng mình chưa có va len tin
Đất nước điêu linh hai miền chia cắt
Tổ Quốc lâm nguy tình nhà tạm gác
Ngày va len tin giấu kín trong tim …

Anh cầm súng lên đường mang theo cả niềm tin …
Em thay anh đảm việc nhà, việc nước
Con tim chất chồng, bộn bề khao khát
Anh viết vội mấy dòng trước giờ vào trận xung phong

Gói cả tình thương gửi cả nỗi lòng
Em yêu ơi đang vào mùa gặt mới
Gió đông bắc ngoài mình có lạnh lắm không ?!mà sao em không nói
Anh ở trong này không có mùa đông

Cái nắng vàng tươi anh chạnh nhớ má hồng
Ước gì gói ít nhiều tặng em ngoài đó
Thương em nhiều một mình giờ đang tất bật nơi quê nghèo, xóm nhỏ
Hết mùa màng, lại mộng mạ, con thơ

Tay bồng con lưng cõng mẹ già nua
Việc đồng áng ,cầy bừa vất vả
Đều tới tay em lo toan tất cả
Hỏi còn phút nào em được thảnh thơi?!

Thương nhớ chồng chẳng chút nào ngơi
Đôi ta thương nhau tim có chung nhịp đập
Sống thuỷ chung không thể gì chia cắt
Biết tạm xa nhau …khi tổ quốc cần

Tan bóng quân thù đất nước lại vào xuân
Thuyền đến bến, giang sơn ngời hạnh phúc
Tình yêu đôi ta ba vạn sáu ngàn ngày đầy ắp
Không phải mốt ngày mười bốn tháng hai.

14/2/2012

Nguyễn quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình , Dĩ An, Bình Dương
DĐ01229482775


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (16-02-2012, 11:26 am), giahung1980 (16-02-2012, 07:52 pm), Tường Vi (27-02-2012, 05:26 pm), aoanh (08-03-2012, 04:34 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 21-02-2012, 02:55 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Cánh võng !
Nhìn cánh võng ru cháu
Nhớ cánh võng Trường Sơn
Ngày xưa đi đánh Mỹ
Võng giúp ta nằm nghỉ

Võng băng suối trèo đèo
Võng theo ta ra trận
Võng ấp ủ cho ta
Võng tải thương đồng đội

Võng cùng ta tháng ngày
Gian nan va vất vả
Luôn có võng bên mình
Như mối tình chung thuỷ

Thay giường đệm mịn màng
Đưa ta vào giấc ngủ
Có nhiều khi nằm nghỉ
Võng cùng ngắm trăng quê

Nhớ mẹ cha cầy cấy
Nhớ bến nước cây đa
Nhớ những ngày hè nóng
Võng giúp ta mát lòng

Bên bờ suối mát trong
Võng cũng thành giường nghỉ
Trong thời gian đánh Mỹ
Võng là bạn tâm tình

Theo ta suốt hành trình
Cho đến ngày toàn thắng...

30/6/2010

Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An bình, Dĩ An, Bình Dương
DĐ01229482775


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (21-02-2012, 03:08 pm), NGỌC THUẦN (21-02-2012, 03:12 pm), NGỌC THUẦN (21-02-2012, 03:12 pm), Nguyễn Thanh Tùng (22-02-2012, 04:02 pm), Tường Vi (27-02-2012, 05:26 pm), giahung1980 (01-03-2012, 12:27 am), aoanh (08-03-2012, 04:34 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 27-02-2012, 03:33 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Bén xoong…!

Khi đi em dặn anh nom
Mải ham thơ phú chẳng nhòm đến nơi
Bén xoong đừng giận em ơi
Kho lâu nhừ ca, nó thời càng ngon

Mới bén, chưa cháy,hỏng xoong
Đãng đi một tý thơm om cả nhà
Hay quên là bệnh người già
Mong em bớt giận cả nhà mới vui



Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 03:39 pm), Tường Vi (27-02-2012, 05:26 pm), giahung1980 (01-03-2012, 12:27 am), aoanh (08-03-2012, 04:34 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 28-02-2012, 07:31 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Gặp lại lời thề

Ngày xuân xem hội sân đình
Trời Xui, đất khiến cho mình gặp ta
Dáng người em gái nết na …
Chiều đang trên ruộng, tối ra hội chèo

Hoá thân quên hết đói nghèo
Áo the, khăn xếp hoà theo điệu đàn
Ai nào giám bảo gái làng
Khiến ai mê mẩn, bang hoàng người ơi

Em múa giẻo, hát tròn lời
Gợi bao nỗi nhớ cái thời xưa xa
Dưới mái đình, bên gốc đa
Hẹn cùng người ấy ngày qua ùa về

Chiến tranh biền biệt xa quê
Nay về gặp lại lời thề buổi đi .

7/11/2011


Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
ĐT08:38966755 DĐ01229482775


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (29-02-2012, 02:47 am), giahung1980 (01-03-2012, 12:27 am), aoanh (08-03-2012, 04:34 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 29-02-2012, 04:10 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Tìm về
Nhớ quê ta lại tìm về
Thả hồn mơ mộng triền đê ngày nào
Cho lòng thoả nỗi ước ao
Xốn xao sóng lúa rì rào chuyện xưa

Nhớ người giãi nắng dầm mưa
Nhớ người trồng,cấy,cầy bừa chai tay
Chiều chiều khói bếp thơm bay
Chuyện khoai, chuyện sắn ,chuyện ngày tháng ba

Ấy là chuyện cũ xưa xa
Cái ngày thơ ấu đã qua lâu rồi …
Nay về thăm lại quê tôi
Nhà cao ngói đỏ người người ấm no

Chim về đậu trắng bãi gò
Hội xuân đàn hát câu hò vang xa
Tuổi thơ thức dậy trong ta
Biết bao kỷ niệm ngày qua ùa về.
28/2/212
Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình đường 1,An Bình, Dĩ An, Bình Dương
ĐT01229482775


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
giahung1980 (01-03-2012, 12:27 am), aoanh (08-03-2012, 04:34 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 08-03-2012, 03:54 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Thay quà mùng tám tháng ba

Ngày vui mùng tám tháng ba
Tặng bà mấy chữ thay quà của tôi
Đôi ta duyên phận nhờ trời
Đi đâu cũng thích sánh đôi cùng bà

Chung tay thu ven cửa nhà
Đắng cay, bùi ngọt , mặn mà... cùng tôi
Đói no chung thủy trọn đời
Như chim ríu rít đẹp đôi sớm chiều

Càng già ta lại càng yêu
Bát cơm, chén nước ta chiều thương nhau
Làm gương con trẻ mai sau
Nhớ khi cơm hẩm cháo rau đến giờ

Thuyền đời đã cập bến mơ
Tôi xin tặng một bài thơ thay quà

Ngày 8 tháng 3 năm 2012


Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An,Bình Dương
DD91229482775


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
aoanh (08-03-2012, 04:34 pm), giahung1980 (10-03-2012, 03:01 am), BÙI ĐỨC THỊNH (30-03-2012, 05:35 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 30-03-2012, 05:34 am 
BÙI ĐỨC THỊNH
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-05-2010, 04:39 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:17 pm
Tuổi: 63
Bài viết: 4501
Đến từ: Đắk Lắk
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 574 lần
Được cảm ơn:
3294 lần trong 1798 bài viết
 
Hôm nay mồng tán tháng ba
Chị em phấn khởi hát ca suốt ngày
Đàn ông bận việc luôn tay
Lau nhà, nấu bếp lại cày cả đêm.


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn BÙI ĐỨC THỊNH cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (23-04-2012, 10:35 am), giahung1980 (11-05-2012, 12:20 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 23-04-2012, 09:32 am 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Huyền thoại Trường sơn

Chí trai đã quyết đâu sờn
Vào nơi tuyến lửa Trường Sơn ngày nào
Bao đồng đội đổ máu đào
Băng rừng vượt suối tiến vào Miền Nam

Mở đường bao nỗi gian nan
Mưa bom, bão đạn muôn vàn hiểm nguy
Sốt rét rừng, tóc rụng đi
Miền Nam còn giặc tiếc gì máu xương

Ngày đêm ta quyết bám đường
Dưới làn mưa đạn coi thường hiểm nguy
Hiến dâng cả tuổi xuân thì
Làm tiêu cột mốc xe đi qua ngầm

Áo quần ướt sũng mưa dầm
Mưa bom vùi dập bao lần lấm lem
Tự hào các chị các em
Má hồng da phấn nhuộm đen đất đồi

Hiến dâng đất mẹ xanh tươi
Trương Sơn huyền thoại sáng ngời ghi danh.


Nguyễn Quang Huỳnh
11/28Bình đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
DĐ01229482775


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (23-04-2012, 10:35 am), giahung1980 (11-05-2012, 12:20 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 02-05-2012, 08:42 am 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Mùa hè đỏ lửa
(Kính viếng hương hồn các anh hùng liệt sỹ, tám mốt ngày đêm giữ thành
cổ Quảng Trị)

Nhớ lại mùa hè năm 1972
Tám mốt ngày đêm...
Cả thành cổ rền vang, rực lửa.
Lửa bom thù cày xới đất quê ta

Lũ sát nhân…
Muốn dân ta trở về thời đồ đá
Đất Quảng Trị lại hoá anh hùng
Tám mốt ngày đêm bão đạn lửa nung

Vẫn anh dũng trên tuyến đầu chống Mỹ
Thần Sấm, Con Ma đen kịt bầu trời
Đàn thiêu thân ầm ầm kéo tới
Đất Lạc Hồng cớ sao giặc kia đào bới ?

Đây sẽ là mồ vùi xác chúng bay
Tám mốt ngày qua không phân rõ đêm, ngày.
Chẳng khi nào ngừng bom rơi, đạn nổ
Bom gầm, đạn rú, lửa đỏ trời

Một người ngã, ngàn người sốc tới
Máu các anh tưới đỏ đất này
Giành lại từng tấc đất, ngọn cỏ, gốc cây.
Cho hôm nay hạnh phúc tràn đầy

Thành cổ ơi! Muôn đời bất diệt
“Tám mốt ngày đêm” anh hùng biết mấy
Trang sử vàng rạng rỡ bản hùng ca
Cho tổ quốc thanh bình mãi mãi nở hoa.



Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
ĐT08:38966755


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (02-05-2012, 08:16 pm), giahung1980 (11-05-2012, 12:20 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 04-05-2012, 03:48 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Yêu biển quê mình

Xanh xanh non nước Hạ Long
Đá mòn duyên nợ phải lòng từng đôi
Yêu nhau yêu suốt ngàn đời
Dưới trăng thề với biển trời đẹp duyên

Một vùng mây nước thần tiên
Tiếng thơm, thơm tận mọi miền gần xa
Tụ quần non nước bao la
Hôi rồng mây tựa tiên sa xứ này

Càng nhìn, càng ngăm càng say
Càng yêu tha thiết mỗi ngày Hạ Long .
3/5/2012

Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
DĐ01229482775


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (05-05-2012, 04:32 am), giahung1980 (11-05-2012, 12:20 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 05-05-2012, 07:59 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Ngày ấy

Tuổi thơ ta học chung trường
Áo hoa, quần phíp, tóc vương đuôi gà
Thơ ngây đuổi bướm, hái hoa
Hồn nhiên, trong trắng múa ca suốt ngày

Về nhà làm nũng mẹ, thầy
Bây giờ tóc đã trăng mây cả rồi
Xoay vần con tạo chuyển rời
Ra trường đứa ngược, đứa xuôi việc đời

Thanh minh về họp lớp tôi
Cùng nhau ôn lại cái thời học sinh
Hỏi han, bầu bạn tâm tình
Ríu ra, ríu rít tụi mình tuổi thơ…

Nhớ hồi đánh đáo, chơi cờ
Bao nhiêu hoài bão ước mơ vào đời
Yêu nhau nào nói nên lời
Gửi trao ánh mắt nụ cười thầm yêu

Xa nhau càng nhớ nhau nhiều
Nhớ trưa học nhóm, nhớ chiều chăn trâu
Giờ này bạn ở nơi đâu ?
Ta về nối lại nhịp cầu tuổi thơ .

5/5/2012

Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
DĐ01229482775


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
kimdongad (05-05-2012, 08:56 pm), giahung1980 (11-05-2012, 12:20 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 12-05-2012, 11:35 am 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:04 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1083
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8510 lần
Được cảm ơn:
6293 lần trong 1072 bài viết
 
Tham trang thơ. Kính chúc bạn vui, khỏe hạnh phúc và sáng tác thơ hay

DẤU THỜI GIAN

Hình ảnh


Mây bay, bay chẳng hạn kỳ
Phù du một giấc mộng vì thế nhân
Đời người là sáu mươi năm
Long đong có vậy phân van làm gì
Trời bày ra cuộc phân ly
Thế gian kẻ ở người đi là thường
Hèn sang chớ bận lòng buồn
Công danh sự nghiệp chỉ dường bóng mây
Đời rồi như trở bàn tay
Trắng, đen, tròn, méo từng ngày trải qua
Quay cuồng quanh cuộc đời ta
Là bao dâu bể phong ba kiếp người
Mười năm sông núi đổi dời
Con tim đã nói một lời khó quên
Được trăng xin chớ bỏ đèn
Trăng tàn trăng lặn - Đèn tàn khêu tim
Mây xa vời vợi khó tìm
Đèn bên ta suốt bao đêm tối trời
Đèn không thắp sáng muôn nơi
Nhưng đèn soi tỏ một đời bên ta.


SƠN PHƯƠNG


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
giahung1980 (15-05-2012, 02:38 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 224 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 5, 6, 7, 8, 9


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 1.712s | 65 Queries | GZIP : Off ]