Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 224 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 20-12-2009, 09:37 am 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 

Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh


VIẾT TIẾP BÀI CA...

Về thành phố mới Bình Dương
Dòng người tấp nập trên đường vào ca
Về nơi thắm thịt tươi da
Một thời mời trải thảm hoa đón vào

Xây lên thành phố tầm cao…
Đêm đêm ánh điện hơn sao trên trời
Nguy nga cảnh đep tuyệt vời
Nơi đây no ấm, tình đời thiết tha

Người dân chân chất hiền hoà
Phố phường hiện đại, như là trong mơ
Đi vào trang sách vần thơ…
Con đường đổi mới ấm no đang chờ

Thật rồi đâu phải còn mơ
Một thành phố trẻ từng giờ hiện ra
Niềm vui đến với mọi nhà
Chung tay viết tiếp bài ca đẹp giàu.

4/12/2009
Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
Trần Vi Thông (21-12-2009, 10:37 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 20-12-2009, 11:17 am 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
VIẾT TIẾP HÀNH TRÌNH

Chiến tranh giờ đã lùi xa
Nhớ thời khói lửa xông pha chiến trường
Gậy Trường Sơn cùng lên đường
Là quà tình nghĩa hậu phương quê nhà

Tiến vào nơi chiến trường xa
Thắm tình đồng đội chan hoà anh em
Bụi đường bám áo lấm lem
Chung nhau điếu thuốc hỏi xem quê nhà

Mình đi “bê một” cũng xa
“Bê ba” vào tới phải qua nhiều đèo
Mưa rừng vách đá cheo leo
Vượt sông, băng suối, men theo bìa rừng

Ngủ ngồi ngủ đứng đã từng
Nhiều đêm mắc võng giữa rừng đong đưa…
Ngắm sao qua kẽ lá thưa
Vẫn chùm Bắc Đẩu ngày xưa ở nhà

Long lanh Mắt Vịt Ngân Hà
Bỗng dưng lại nhớ Nam Hà quê ta
Đồng chiêm cái rét cắt da
Mênh mông ruộng nước mẹ cha cấy cày

Gặt mùa lại nắng gió tây
Tháng ba tháng tám vơi đầy lưng cơm
Đâu đây phảng phất mùi thơm
Ồ! lá cơm nếp thèm cơm tháng mười

Cảm ơn rừng nhé rừng ơi!
Núi rừng che chở bao đời chiến binh
Ngày nay đất nước hoà bình
Những đồng đội, đ hy sinh không về

Gọi nhau theo kiểu nhà quê
Càng thêm tình cảm bạn bè đồng hương
Mày tao quen miệng dễ thương
Giờ thì mỗi đứa mỗi phương…đất trời

Có người đã bảy tám mươi
Tóc hoa râm vẫn cứ tươi dáng hình
Sinh hoạt hội cựu chiến binh
Cùng nhau viết tiếp hành trình năm xưa.

Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
Trần Vi Thông (20-12-2009, 12:38 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 20-12-2009, 11:20 am 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 

CÔNG MẸ

Cặm cụi từ lúc nửa đêm
Trăng còn chưa lặn gác thềm núi xa
Trong thôn chưa rộn tiếng gà
Mẹ tôi quẩy gánh hàng ra chợ rồi

Sắp sanh xoong chảo ghế ngồi
Mắt trông khách tới bồi hồi ngóng mong
Hết ngồi lại đứng mà trông
Khách mua cho để kiếm đồng nuôi con

Chợ Ghềnh, chợ Rịa, chợ Ròn (1)
Quanh năm gồng gánh đến mòn hai vai
Mong Sao ang gạo nhà đầy
Nuôi đàn con dại đến ngày lớn khôn

Một đời tần tảo sớm hôm
Cho con ăn học lớn khôn bằng người
Các con đi khắp nơi nơi
Nên danh nên phận, mẹ tôi về trời

Đàn con gọi mẹ khản lời
Hy sinh thân mẹ trọn đời cho con
Núi mòn lòng dạ không mòn
Công cha nghĩa mẹ sắt son ghi lòng

Nguyễn Quang Huỳnh
(1) : địa danh các chợ ở Ninh Bình


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
Trần Vi Thông (20-12-2009, 12:35 pm), Ấn Hằng (21-02-2012, 07:29 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 20-12-2009, 11:31 am 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
CÁNH VÕNG TRƯỜNG SƠN

Một thời đánh Mỹ đã qua
Cánh võng làm bạn với ta tháng ngày
Sẻ chia bao nỗi đắng cay
Nhớ bao cánh võng những ngày Trường Sơn

Nhiều khi thiếu muối, đói cơm
Bom đạn cày sới, giang sơn điêu tàn
Rừng xanh tiếng võng vẫn vang
Dạt rào, cót két như ngàn lời ru

Giúp anh bộ đội thắng thù
Căng võng nằm ngủ chiến khu giữa rừng
Võng thay giường nệm đã từng
Hai cây mắc võng giữa rừng đong đưa

Ngắm sao qua kẽ lá thưa
Chòm sao Bắc Đẩu ngày xưa ở nhà
Hành quân vào cánh rừng già
Đường xa thấm mệt, võng là ngả lưng

Không nhà, nhờ võng ngủ rừng
Sớm hôm bên võng đã từng có nhau
Tải thương đồng đội ốm đau
Nhờ võng êm ả đỡ đau trong lòng

Dang rộng cánh võng nằm trong
Như vòng tay mẹ, xưa dòng sữa thơm
Khó khăn cực khổ không sờn
Đánh thắng giặc Mỹ giang sơn nối liền

Ngày nay thống nhất hai miền
Võng kia người bạn vẫn liền bên ta
Đu đưa võng cất lời ca
Trường Sơn trang sử hùng ca muôn đời .

Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 20-12-2009, 11:34 am 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Tuổi trẻ lên đường khi đất nước có chiến tranh
Nhớ những ngày qua xông pha khói lửa

Củ sắn, măng rừng, cọng rau xẻ nửa
Đường hành quân miền Nam ơi dồn bước
Có điếu thuốc lào cũng chia xẻ một hơi
Đồng đội, đồng hương, đồng chí chúng tôi
Đêm đắp chung chăn, ngày nằm chung võng
Mùa khô về nắng gió lào rát bỏng
Vẳng tiếng gà rừng gáy giữa ban trưa
Đông Trường Sơn nắng, tây Trường Sơn mưa
Miền Nam gọi hành quân thần tốc
Hoa chuối đỏ, nhớ mùa thi phượng đỏ
Mai nở vàng báo hiệu tết đến nơi
Vượt đèo Ăng Bun, vào dốc cổng trời*
Dừng bên suối đầu nguồn đón mừng năm mới
Bẻ bánh lương khô mừng tuổi nhau tiến tới
Nước chè rừng cũng nâng bát cụng ly
Khi liên hoan nhạc cụ mới diệu kì
Bát, đũa, bình toong, chảo xoong cũng thành nhạc cụ
Đồng chí anh, đồng chí em cùng hát
“Hết rau rồi em có lấy măng không?

Nay chung tay xây dựng đất miền Đông
Thương biết mấy những đồng đội còn vắng măt
Hiến thân mình cho tổ quốc trường sinh
Cho Việt Nam mãi mãi thanh bình
Ngay22 tháng 12 hàng năm họp mặt cựu chiến binh
Cùng ôn lại một thời oanh liệt…

Nguyễn Quang Huỳnh
*Các địa danh đường trường sơn bộ đội ta đặt cho


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 21-12-2009, 01:10 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
GIẾNG LÀNG

Giếng làng cuốn gạch đá ong
Chắt từ lòng đất, ngọt trong mạch ngầm
Bão giông, ngập lụt, mưa dầm
Qua bao trầm tíùch, đến mầm thịt da

Từ trong truyền thống ông cha
Ngấm vào giọng hát dân ca ngọt ngào
Gầu ai khuấy nước lao xao
Vớt trăng đáy giếng cùng sao cuối trời

Giếng làng tắm mát bao đời
Tiếng ai văng vẳng buông lời hát ru
Dịu êm làn nước mùa thu
Ngân nga, tha thiết, lời ru ngọt ngào

Giếng khơi tắm mát thuở nào
Nuôi ta khôn lớn nặng bao ân tình
Nay dùng nước máy khiết tinh
Nhớ nguồn nước giếng quê mình ngày xưa.

Nguyễn Quang Huỳnh



Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
Trần Vi Thông (24-12-2009, 11:00 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 21-12-2009, 01:12 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Nét quê


Người quê chân chất dịu dàng
Làng quê yên ả mấy hàng dậu thưa
Đồng quê hai vụ chiêm mùa
Mùa nào thức ấy nắng mưa thuận hoà

Sân đình rợp mát bóng đa
Đình chùa cổ kính thật là tôn nghiêm
Mấy em thôn nữ dịu hiền
Áo nâu, má núm đồng tiền cười xinh

Người quê trọn nghĩa vẹn tình
Vui buồn chia sẻ có mình có ta
Thuỷ chung ngay thẳng hiền hoà
Hồn nhiên chẳng chút điệu đà phấn son

Nắng mưa không thể phai mòn
Nét quê vẫn đẹp, vẫn giòn như xưa.

Nguyễn Quang Huỳnh
[/color][/size]


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Quang Huỳnh vào ngày 05-01-2010, 03:25 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
Trần Vi Thông (24-12-2009, 11:00 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 21-12-2009, 01:14 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
DÁNG QUÊ... MỘT THUỞ[/b]


Vẫn là chiêm trũng Nam Hà
Vẫn là bến nước, cây đa, mái đình
Đầu thôn cây gạo một mình
Tháng ba hoa đỏ chung tình chờ ta

Nghe ai hát khúc dân ca
Em xinh em đứng… làm ta chạnh lòng.
Dáng ai thắt đáy lưng ong
Mẹ ngồi bậu cửa đợi mong con về

Thương ai tần tảo ven đê
Sớm hôm quẩy gánh đi về trong thôn
Dáng ai giặt áo bên cồn
Khói thơm rơm rạ thổi cơm thuở nào

Trống đình mở hội xôn xao
Xuân về nhớ lại thuở nào còn thơ

Nguyễn Quang Huỳnh[/color][/size][/align]


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Quang Huỳnh vào ngày 05-01-2010, 03:35 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
Trần Vi Thông (24-12-2009, 11:01 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 21-12-2009, 01:15 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
NHỚ MÃI TÊN ANH

Bốn mươi tư nghìn liệt sỹ
Đền Bến Dược bia đá ghi công
Bốn mươi tư nghìn linh hồn…
Những người con trung hiếu

Các anh từ quê mẹ thân yêu
Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc
Ba lô lên đường hội tụ về đây
Qua bao năm đánh Tây và đánh Mỹ

Trên chiến trường quyết chí lập công
Đánh giặc Mỹ giành lại núi sông
Thân đâu quản vượt đèo cao, qua suối
Mái đầu xanh sức anh còn trẻ

Trên chiến trường lửa đạn xung phong
Một người ngã,vạn người sau sốc tới
Không tiếc mình vì Tổ Quốc hy sinh
Tên các anh khắc vào sông núi

Với quê hương làng xóm rặng dừa
Các anh vào trang sách các em thơ
Anh sống mãi, muôn đời bất diệt
Anh hoá thân vào trong lòng đất

Bao năm kiếm tìm không thấy mộ anh ?
Đất nước mình đang độ tiến nhanh…
Hoà nhịp sống cùng năm châu bốn biển
Ngày 27 tháng 7 chúng tôi tưởng niệm

Thắp nén nhang kính cẩn nghiêng mình
Trước vong linh bao đồng đội hy sinh
Công các anh trường tồn theo năm tháng
Sống mãi trong lòng muôn triệu con tim

Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 21-12-2009, 01:16 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
XUÂN VỀ NHỚ BÁC

Ba mươi nhăm năm nước nhà thống nhất
35 mùa xuân, đất nước nở hoa
Đào mai sum họp một nhà
Giao thừa lại nhớ Bác Hồ chúc xuân.

Bác ra đi, lòng còn trăn trở…
Yêu quê hương, tổ quốc, thương dân
65 năm khai sinh ra nước
Theo chân Người, vững bước dân đi

Toàn dân tộc vùng lên tranh đấu
Mang máu xương giải phóng non sông
Búa, liềm, đoàn kết công, nông
Nông thôn, thành thị đồng lòng đứng lên

Theo cờ Đảng, vùng lên tranh đấu
Đòi áo cơm, giành lấy tự do
Không gì hơn bằng nước ấm no
Lời Bác dạy sáng ngời chân lý

Lời của Người là lời non nước
Quyết đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào
Mùa xuân về nhớ Bác biết bao
Bác ước ao có ngày xum họp

Xuân đến rồi cháu con nhớ Bác
Nhớ lời dặn trước lúc đi xa
Kháng chiến trường kỳ, nhất định thành công
Non sông thống nhất Bắc Nam liền một dải

Xuân 75, Nguỵ nhào Mỹ cút
Thoả lòng Người trước lúc đi xa
Nhớ thương Bác cả đời vì dân tộc
Mỗi độ xuân về nhớ Bác biết bao…

Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 21-12-2009, 01:18 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
ĐẾN HỘI DÂN CA

Ngày xuân đến hội dân ca
Hát chèo làn điệu mượt mà mến yêu
Tuổi thơ bạn với sáo diều
Ngân nga tiếng trúc những chiều lưng trâu.

Nhớ khi tắm mát chân cầu
Đò ai xuôi, ngược buông câu hát chèo
Sông quê nước mát trong veo
In sâu tiềm thức mang theo tháng ngày

Xuân về xem hội hôm nay
Xẩm xoan, điệu lý đắm say lòng người
Bừng lên sức sống vui tươi
Khăn xanh, áo thắm trao lời hát văn

Từ biên giới, đảo xa xăm
Hội xuân vẫn nhớ hát văn, hát chèo
Hát câu xoá đói giảm nghèo
Hội nhập thế giới điệu chèo mở ra…

Nhớ ai hương sắc quê nhà
Giao lưu nước bạn, bài ca tâm tình
Mùa xuân vui hội quê mình
Nhà nhà nếp sống văn minh sang giàu

Dân ca bắc nối nhịp cầu
Trải bao thế hệ đượm màu sắc xuân.

Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
Trần Vi Thông (24-12-2009, 11:01 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 21-12-2009, 01:18 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
MÃI XUÂN

Ngàn xưa đã có tết ta
Giao thừa sum họp một nhà trúc mai
Dù ai tần tảo bên ngoài …
Xuân về vẫn nhớ hoa mai hoa đào

Tầu xe xuôi ngược ra vào
Hoa mai ra Bắc hoa đào vào Nam
Cổ truyền tết của Việt Nam
Ngày xuân con cháu Bắc Nam sum vầy

Lang Liêu truyền lại còn đây
Tết nào cũng có bánh Dầy bánh Chưng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Chúc nhau hạnh phúc tưng bừng đón xuân

Nhà nhà đầm ấm quây quần
An khang thịnh vượng hơn phần năm qua
Đất trời hội vạn loài hoa
Chúc sang năm mới trẻ, già mãi xuân.

Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 22-12-2009, 08:46 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
CÔNG CHA NGHĨA MẸ

Con sinh ra khi nước nhà thống nhất
Có biết đâu đới cha mẹ nhọc nhằn
Qua năm tháng mưa bom bão đạn
Đời mẹ cháy da mưa nắng ngoài đồng

Để cho con được hồng đôi má
Tay chai sạn đời cha vất vả
Lật đất cấy cày hạt gạo làm ra
Cho đời con có sách mới ào hoa...

Ôi cha mẹ đã cho con tất cả
Cho đất trời biển rộng bao la
Xếp cuốc cày, cha đánh giặc phương xa
Giặc đã tan cha lại về cày, cấy

Công cha mẹ nuôi con là vậy
Chẳng cần chi mong con mãi đủ đầy .

6/8/2006
Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 22-12-2009, 09:03 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
HOÀI NIỆM TUỔI THƠ

Về quê ngực uống gió đồng
lời ru của mẹ mênh mông thuở nào
Như là lạc chốn ca giao ?...
Bóng cò, bóng vạc đi vào giấc mơ

Đưa ta về lại tuổi thơ
Cưới trâu, thổi sáo, chơi cờ, đánh khăng
Trung thu phá cỗ, ngăm trăng
Xin mời chú Cuội chi Hằng trên cao

Tuổi thơ bao nỗi ước ao
Bay lên trinh phục tròm sao ngân hà
Thời gian thấm thoắt đi qua
Tóc xanh điềm bạc nên bà, nên ông

Về nơi "gió nội hương đồng"
Lâng lâng nhớ lại tuổi hồng đã qua

11/8/2009
Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 29-12-2009, 10:22 am 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
vào hè
Chim quyên nay đã gọi hè
Hoa gạo thắp lửa đã khoe đầu làng
Sấm vang báo hiệu mùa vàng
Ve đang hòa nhạc ngân vang vườn nhà

Trên nương điểm tím hoa cà
Cành diều no gió gân nga bãi cồn
Đàn trâu đủng đỉnh béo tròn
Mùa thi đang đến rộn ràng niềm vui
2009
Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 29-12-2009, 10:32 am 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Tinh hoa đất Việt
Xuân về con Lạc, cháu Hồng
Nhớ chuyện truyền thuyết vợ chồng Lang Liêu
Nhà nghèo lòng rộng tình yêu
Vuông tròn từ gạo làm xiêu lòng người

Lòng thành trời đất chứng soi
Giãi dầu mưa nắng mặn mòi đến nay
Bốn ngàn năm chẳng đổi thay
Nhà nông vắt đất cấy cày làm ra

Là hồn đất Việt tinh hoa
Tổ tiên truyền lại cho ta đến giờ


Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 29-12-2009, 10:45 am 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Giá mà gánh được

Phương Nam nắng ấm ngập tràn
Nhớ về ngoài Bắc cơ hàn ngày đông
Heo may hun hút gió đồng
Mẹ già áo đụp, áo bông kín người

Đêm thâu sương muối trắng trời
Lại thêm bệnh khớp mẹ ngồi ổ rơm
Ngày ngày tần tảo áo cơm
Đêm về đau nhức từng cơn tái người

Con thương mẹ lắm mẹ ơi
Giá mà gánh được cho người vợi đau .

27/12/2009
Nguyễn Quang Huỳnh



Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
Phương Đông (29-12-2009, 12:54 pm), Trần Vi Thông (29-12-2009, 01:19 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 29-12-2009, 08:31 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Theo suốt cuộc đời

Dù đi góc bể nơi đâu
Không quên nguồn cội sắc màu quê cha
Quê hương chảy mãi trong ta
Bao nhiêu truyền thống ông cha thuở nào

Nhớ từng ngõ xóm, cầu ao
Nhớ đêm chống hạn múc sao bể gầu
Giờ này dù có đi đâu
Xa quê mãi nhớ sắc màu quê hương

Lời ru chan chứa yêu thương
Bao nhiêu kỷ niệm hiện thường trong mơ
Thấm vào trang sách vần thơ
Theo ta đi suốt từng giờ lớn khôn

Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 29-12-2009, 08:49 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Công cha
Bao năm cha đã đi xa
Hằng đêm con nhớ bóng cha thở nào
Nhà nghèo rau cháo lao đao
Vay tiền, vay gạo, con nào biết đâu

Tháng ngày lam lũ đồng sâu
Thân gầy cha phải thay trâu kéo cày
Chỉ mong áo ấm, cơm đầy
Cái nghèo níu kéo đến ngày cha đi ...

Lời cha con mãi khắc ghi
Muốn không nghèo khó con thì học chăm
Việc làm chịu khó, siêng năng
Kiệm, cần đời mới có chăng thoát nghèo

Nhà ta hết cảnh gieo neo
Gương cha cần kiệm con theo suốt đời
Lấy gì đong hết mồ hôi
Của cha nhỏ xuống cho đời con xanh
2/6/2009

Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 30-12-2009, 02:31 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Xin đừng thổi nữa gió ơi

Hết thu trời chuyển sang đông
Mẹ tôi áo đụp, áo bông ra đồng
Gió ơi đừng nổi cơn giông...
Xin trời hểnh nắng ấm lòng mẹ tôi

Mẹ tôi vất vả lâu rồi
Chắt chiu khua sớm, lần hồi nuôi con
Ăn thì chẳng được miếng ngon
Đôi chân nứt nẻ, gầy mòn, sạm da

Cho con sách mới, áo hoa
Học hành thành đạt đi ra bằng người
Xin đừng thổi nữa gió ơi !
Chiều đông, đồng vắng, mẹ tôi nội đồng

1/12/200
Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
Trần Vi Thông (05-01-2010, 04:08 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 30-12-2009, 02:52 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Lời ru của mẹ

Gió từ tay mẹ quạt mo
Để con ngon dấc thật no, thật đầy
Thương mẹ với đôi vai gầy
Quản đâu sương gió những ngày xa xăm

Chợ quê xa tít mù tăm
Một đầu quang gánh con nằm , mẹ vui
Đầu kia mẹ gánh nắng chiều
Gian nan đời mẹ gặp nhiều đầy vơi

Lớn lên con bước vào đời
Vẫn không quên được những lời mẹ ru
Rời vòng tay mẹ chiều thu
Hành trang xa xứ lời ru mẹ hiền

Đi theo tiếng gọi thiêng liêng
Diệt thù cứu nước nơi miền sơn khê
Lòng con luôn mãi hướng về
Mái tranh, giếng nước, bờ tre cuối làng

Mỗi năm đến độ xuân sang
Là con nhớ mẹ chuyến hàng cuối năm
Thân gầy lủi thủi âm thầm
Đồng tiền công nợ, tơ tằm áo con

Lưng còng dáng mẹ gầy mòn
Lời ru của mẹ vẫn còn trong thanh
Mẹ như dòng suối mát lành
Cho con uống mãi trưởng thành lớn khôn

Ngày nay mẹ đã không còn
Lời ru của mẹ mãi còn khắc ghi.
12/10/2008
Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
Trần Vi Thông (06-01-2010, 01:01 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 30-12-2009, 03:18 pm 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Cành võng

Nhìn cánh võng ru cháu
Nhớ cánh võng Trường Sơn
Ngày xưa ta đánh Mỹ
Võng giúp ta nằm nghỉ

Võng băng suối trèo đòe
võng theo ta ra trận
Võng ấp ủ cho ta
Võng tải thương đồng đội

Võng cùng ta tháng ngày
Gian nan và vất vả
Luôn có võng bên mình
Như mối tình trung thủy

Thay giường đệm mịn màng
Đưa ta vào giấc ngủ
Có nhiều khi nằm nghỉ
Võng cùng ngắm trăng quê

Nhớ mẹ cha cày cấy
Nhớ bến nước cây đa
Nhớ những ngày hè nóng
Võng giúp ta mát lòng

Bên bờ suối mát trong
Võng cũng thành giường nghì
Trong thời gian đánh Mỹ
Võng là bạn tâm tình

theo ta suốt hành trình
Cho đến ngày toàn thắng
Đất nước đã hòa bình
Võng vẫn là đồng chí

Bao ngày đêm không nghỉ
vẫn trung thủy cùng mình
Những ngày nhà cúp điện
Võng giúp ta mát lòng

Hay khi làm về mệt
Võng luôn cất lời ru
Ru ta vào giấc ngủ
Mang bao điều tâm sự

Cùng đất nước đẹp giàu
Lớp em trước cháu sau
Võng vẫn là người bạn
Kẽo kẹt lời ru hát

Đưa con cháu vào đời
Các cháu hãy nhớ lời
Võng đã theo cha ông
Đi dựng xây đất nước .

Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2009, 09:26 am 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Tìm lại tuổi thơ

Ta về tìm lại tuổi thơ
Một thời đánh đáo, chơi cờ, chơi ô
Miệt mài nhào lặn ô tô
Vạch hình xuống đất chia ô đánh cầu

Giờ này ai ở nơi đâu ?
Trong Nam, ngoài Bắc năm châu chốn nào
Khi xưa trận giả làm sao
Ai vào công xưởng, ai vào đầu quân.

Về quê phấn khởi muôn phần
Quê hương đổi mới xóm gần, xóm xa
Nhà tầng ngói đỏ mọc ra
Đường làng ngõ xóm đều là bê tông

Bon bon xe chạy ra đồng
He may se lạnh chiều đông quê nhà
Thoảng đâu như dáng mẹ, cha
Đứng chờ con ở đường xa mới về

Trong lành không khí đồng quê
Cỏ may níu áo bờ đê thuở nào
Chạnh lòng nhớ lại nao nao
Nhặt từng kỷ niệm thuở nào còn thơ .

27/11/2006

Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2009, 09:34 am 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Còn đâu

"Ta về ta tắm ao ta"
Câu thơ ai gợi thiết tha ân tình
Nửa đời về lại quê mình
Ao hồ lấn hết còn hình nữa đâu

Chỉ còn lại vũng sình trâu
Bùn lầy, nước đọng để sầu cho ai
Lơ thơ mấy cọng bèo khoai
Còn đâu tiếng ếch sớm mai mưa rào

Còn đâu bến nước cầu ao
Còn đâu điểm hẹn đêm nào dưới trăng

30/4/2008

Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2009, 09:45 am 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Thổi hồn cho đất

Bàn tay ai thổi hồn vào đất
Cho đất quê mình đi khắp năm châu
Hội nhập APEC đất biết làm giàu
Nét đẹp mỹ miều bao nhiêu mẫu mã

Duyên dáng, yêu kiều ta áo thướt tha
Lắng lọc bao đời trầm tích ông cha
Làn da mịn màng đẹp tựa hằng nga
Gửi cả vào đây nét đẹp quê nhà

Bàn tay ai thổi hồn vào đất
Cho đất quê mình chắp cánh bay xa .

3/2/2007

Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2009, 09:53 am 
Nguyễn Quang Huỳnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-12-2009, 09:16 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 03:18 pm
Bài viết: 223
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn:
460 lần trong 132 bài viết
 
Nhân dịp đầu năm mới Nguyễn Quang Huỳnh xin gửi tới ban biên tập Thi đàn , các thi hữu và các bạn yêu thơ lời cầu chúc: một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt chúc các bạn góp nhiều thơ hay cho thi đàn
Xin kính chào


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Quang Huỳnh cho bài viết này:
Phương Đông (09-01-2010, 03:53 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 224 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: trongnghia1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.853s | 95 Queries | GZIP : Off ]