Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 375 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 04-08-2010, 10:58 pm 
Tú Rớt
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-08-2010, 10:46 pm
Lần ghé thăm trước: 07-08-2010, 06:45 am
Tuổi: 74
Bài viết: 5
Đến từ: Ba cu Vũng tàu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
37 lần trong 5 bài viết
 

TRANG THƠ TÚ RỚT


Hình ảnh


Lời ru của mẹ

Á ơi - tiếng mẹ ru con
Xuân qua đông đến ru tròn tuổi thơ
Con ơi – lòng mẹ vô bờ
Trút lời ru để mẹ chờ ngày mai

À ơi - nụ cúc bông nhài
Ru vào giấc ngủ , nuôi hoài giấc mơ
Mẹ trông mẹ đợi mẹ chờ
Mong con kết được sợi tơ vào hồn

À ơi - từ lúc lâm bồn
Đến nay mẹ trãi mấy buồn mấy vui ?
À ơi xua cái thủi thui
Xua đi bao nỗi ngậm ngùi đắng cay

À ơi – con lớn bằng này
Là lúc con tuột khỏi tay mẹ rồi
Ầu ơ – con bước vào đời
Con mang theo tiếng à ơi … những ngày …



Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Tú Rớt cho bài viết này:
Phương Đông (04-08-2010, 11:08 pm), Phan Văn Nhớ (04-08-2010, 11:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (05-08-2010, 05:16 am), Trần Thị Lợi (05-08-2010, 08:26 am), Trần Vi Thông (05-08-2010, 12:05 pm), tâm nhi (09-08-2010, 11:01 am), Nguyễn Bá Hòa (14-03-2011, 08:51 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 04-08-2010, 10:59 pm 
Tú Rớt
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-08-2010, 10:46 pm
Lần ghé thăm trước: 07-08-2010, 06:45 am
Tuổi: 74
Bài viết: 5
Đến từ: Ba cu Vũng tàu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
37 lần trong 5 bài viết
 
Hình ảnh

GẶP THU HÀ NỘI

Sấu, bàng lá đã đổi màu
Từ xanh đã chuyển đồng thau - dậy trời
Mùa thu đã đến bạn ơi
Ồ kìa - cảnh sắc nói lời mùa thu

Đồi thông nhạc trổi vi vu
Sợi ngâu lã lướt ngoạn du dăng hàng
Êm đềm Hà Nội thu sang
Hồ Gươm liểu rủ ,nắng vàng lung linh

Góp vào âm hưởng hữu tình
Phì phò tàu hỏa xịch xình vào ga
Từ ga Hà Nội bước ra
Trăng thu Hà Nội vở òa không gian

Vị thu như thể hòa tan
Trong từng huyết quản tỏa lan lan dần
Khiến ta tẩn ngẩn tần ngần
Gặp thu Hà Nội , thấy xuân trong lòng




Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Tú Rớt cho bài viết này:
Phan Văn Nhớ (04-08-2010, 11:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (05-08-2010, 05:17 am), Trần Thị Lợi (05-08-2010, 08:26 am), Trần Vi Thông (05-08-2010, 12:14 pm), tâm nhi (09-08-2010, 11:01 am), nhacsitrungchinh (10-11-2010, 06:13 am), Nguyễn Bá Hòa (14-03-2011, 08:53 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 04-08-2010, 11:01 pm 
Tú Rớt
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-08-2010, 10:46 pm
Lần ghé thăm trước: 07-08-2010, 06:45 am
Tuổi: 74
Bài viết: 5
Đến từ: Ba cu Vũng tàu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
37 lần trong 5 bài viết
 
Hình ảnh


Về thăm Hà Nội

Chào Hà Nội - tuổi nghìn năm
Đứa con Nam Bộ về thăm Hoàng Thành
Lần trang oanh liệt sử xanh
“Mang gươm mở cõi”để dành mai sau (*)

Biết bao xương máu nối nhau
Để từng tấc đất sạch làu xâm lăng
Ba miền khăng khít môi răng
Đã làm rạng rỡ Thang Long Hoàng Thành

Con đường phố cỗ quang quanh
Dãy nhà phố cỗ rêu xanh nói gì ?
Về đây rảo bước con đi
Tưởng lần ngực mẹ tuổi thì măng tơ

Tìm về hồn nước - cột cờ
Hàng Gai, Hàng Bạc đến bờ Hồ Tây
Bây giờ nhà đúc đội mây
Xác thù năm ấy chất đầy Đồng Đa

Cảm tầm Vua Lý nhìn xa
Rạng ngời Hà Nội phồn hoa thế này
Địa linh “hổ phục rồng bay”
Nghìn năm minh chứng - mới hay trí Người


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Tú Rớt cho bài viết này:
Phan Văn Nhớ (04-08-2010, 11:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (05-08-2010, 05:18 am), Trần Thị Lợi (05-08-2010, 08:26 am), Trần Vi Thông (05-08-2010, 12:08 pm), tâm nhi (09-08-2010, 11:02 am), Nguyễn Bá Hòa (14-03-2011, 08:54 am), NHUAI NGUYEN (20-10-2011, 02:44 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 04-08-2010, 11:03 pm 
Tú Rớt
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-08-2010, 10:46 pm
Lần ghé thăm trước: 07-08-2010, 06:45 am
Tuổi: 74
Bài viết: 5
Đến từ: Ba cu Vũng tàu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
37 lần trong 5 bài viết
 
Hình ảnh

LỜI CỦA CÁI CÒNG

Tôi đây tên gọi – cái còng
Mấy ai hiểu được thẳng cong thế nào !
“Trọc đầu” thì dễ cộp vào
Những thằng “có tóc” thì nào dễ chi !
Cộp vào thì sợ cái uy
Ô dủ cụp xuống , còng đi đàng còng
Trông đoaì rồi lại ngó đông
Thằng ăn tỷ tỷ thì không thể nào !
Còn thằng khố rách thì sao ?
Vài trăm bạc lẻ cộp vào còng ngay
Tay nào thì cũng là tay
Tay quan tham nhủng thời nay khó còng
Còng tôi thực sự đau lòng
Hởi ông công lý , momg ông gở giùm


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Tú Rớt cho bài viết này:
Phan Văn Nhớ (04-08-2010, 11:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (05-08-2010, 05:19 am), Trần Thị Lợi (05-08-2010, 08:27 am), Trần Vi Thông (05-08-2010, 12:09 pm), tâm nhi (09-08-2010, 11:02 am), Nguyễn Bá Hòa (14-03-2011, 08:55 am), NHUAI NGUYEN (20-10-2011, 02:45 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 04-08-2010, 11:09 pm 
Don't ask me "Why?"
Phương Đông
Xin đừng hỏi "Tại sao...?"
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:23 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 11:40 am
Bài viết: 705
Đến từ: Phương Đông
Giới tính: Nam
Mình đang: Lonely
Đã cảm ơn: 1318 lần
Được cảm ơn:
901 lần trong 247 bài viết
 


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Phương Đông cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (05-08-2010, 08:27 am), tâm nhi (09-08-2010, 11:03 am), Nguyễn Bá Hòa (14-03-2011, 08:57 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 05-08-2010, 07:54 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Hình ảnh

CHÀO MỪNG BÁC TÚ RỚT
ĐẾN VỚI VIỆT NAM THI ĐÀN!


Phải đây Bác Tú Vũng Tàu?
Bên trang Lục Bát từ lâu vắng Người
Bây giờ Bác đến đây rồi
Thi Đàn nhà mới cùng vui một nhà
Sớm chiều thơ thẩn vào ra
Giao lưu xướng hoạ đậm đà tình thơ!
5.8.2010
Nguyễn Đức Tùy


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Admin (05-08-2010, 08:08 am), Trần Thị Lợi (05-08-2010, 08:28 am), Trần Vi Thông (05-08-2010, 12:13 pm), tâm nhi (09-08-2010, 11:03 am), Nguyễn Bá Hòa (14-03-2011, 08:58 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 05-08-2010, 08:31 am 
Lính thuỷ
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-05-2010, 05:42 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:41 pm
Bài viết: 864
Đến từ: Biển xanh, đảo xa
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 555 lần
Được cảm ơn:
1662 lần trong 597 bài viết
 
Hình ảnh

CHÀO BÁC TÚ

Bác Tú vào bậc cao niên
TRÍ làm thơ khoẻ, ĐỨC hiền nhân văn
Hôm nay bác đến Thi Đàn
Chúng em tặng bác muôn vàn đoá hoa.

Thi nhân không có tuổi già
Hồn thơ vẫn trẻ như là thanh niên
Thơ bay, gió thổi diều lên
Bốn phương quần tụ bạn hiền là đây.

Lính thuỷ


Sửa lần cuối bởi Lính thuỷ vào ngày 05-08-2010, 08:40 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Lính thuỷ cho bài viết này:
Trần Vi Thông (05-08-2010, 12:13 pm), Nguyễn Đức Tùy (06-08-2010, 06:01 am), tâm nhi (09-08-2010, 11:03 am), Nguyễn Bá Hòa (14-03-2011, 08:58 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 05-08-2010, 08:36 am 
Trần Thị Lợi
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-05-2010, 08:12 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 10:37 am
Tuổi: 63
Bài viết: 10050
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 27759 lần
Được cảm ơn:
20550 lần trong 7487 bài viết
 
Hình ảnh

CHÀO MỪNG BÁC TÚ RỚT
Rất vui gặp BÁC ở đây
Tiếng tăm vang đã từ ngày xa xưa
Vần thơ tròn bóng nắng trưa
Đằm sâu hương gió, vị mưa cuộc đời
Chúc BÁC mạnh khỏe, Bác ơi!
Thêm niềm vui để cuộc đời nở hoa
Trần Thị Lợi


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Trần Thị Lợi cho bài viết này:
Trần Vi Thông (05-08-2010, 12:13 pm), Nguyễn Đức Tùy (06-08-2010, 06:02 am), tâm nhi (09-08-2010, 11:04 am), Nguyễn Bá Hòa (14-03-2011, 08:59 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 06-08-2010, 02:33 am 
Lính thuỷ
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-05-2010, 05:42 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:41 pm
Bài viết: 864
Đến từ: Biển xanh, đảo xa
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 555 lần
Được cảm ơn:
1662 lần trong 597 bài viết
 
Hình ảnh
CHÀO BÁC TÚ

Bác Tú vào bậc cao niên
TRÍ làm thơ khoẻ, ĐỨC hiền nhân văn
Hôm nay bác đến Thi Đàn
Chúng em tặng bác muôn vàn đoá hoa.

Thi nhân không có tuổi già
Hồn thơ vẫn trẻ như là thanh niên
Thơ bay, gió thổi diều lên
Bốn phương quần tụ bạn hiền là đây.

Lính thuỷ


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Lính thuỷ cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (07-08-2010, 08:07 am), tâm nhi (09-08-2010, 11:04 am), Nguyễn Bá Hòa (14-03-2011, 08:59 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 06-08-2010, 06:13 am 
Lính thuỷ
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-05-2010, 05:42 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:41 pm
Bài viết: 864
Đến từ: Biển xanh, đảo xa
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 555 lần
Được cảm ơn:
1662 lần trong 597 bài viết
 
Hình ảnh


CHÚC VNTHIDAN TRÒN 1 TUỔI



Mảnh đất Việt Nam đầy sức sống
Diễn đàn gieo hạt giống văn thơ
Bón vào trùng điệp giấc mơ …
Bốn phương hội tu ta chờ đơm hoa

Diễn đàn như vườn nhà của bạn
Để bạn thơ trút cạn mơ hồng
Thành vần thành điệu sáng trong
Diễn đàn - nắng ấm sẽ hong chín vàng

Qua bàn tay dần sàng xay giả
Tự mùa thơm , thơm cả cánh đồng
Mùa thơm, thơm dậy non sông
Bạn thơ khắp cả cộng đồng bao dung

Chúc thi đàn nhà chung một tuổi
Một năm tròn huynh muội cùng nhau
Tình thâm nghĩa nặng thơ giàu
Diễn đàn như một con tàu viễn dương

Đón bạn khắp bốn phương trẫy hội
Hội thi đàn ngoai nội chung tay
Trang thơ càng lúc càng dày
Văn, bình, xướng, họa mỗi ngày một cao

Nâng cốc này , vun vào hỡi bạn
Hãy cùng nhau uống cạn chén thề
Thề rằng chung sức say mê
Diễn đàn tiến thẳng, thẳng về đích nha

TÚ RỚT


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Lính thuỷ cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (07-08-2010, 08:07 am), tâm nhi (09-08-2010, 11:04 am), Nguyễn Bá Hòa (14-03-2011, 09:00 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRANG THƠ-TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 06-08-2010, 03:27 pm 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
SÔNG HỒNG

Phù sa nhuộm đỏ đoạn sông Hồng
Bồi đắp đôi bờ dưỡng thế Rồng
Năm tháng luân hồi dìu vận nước
Bốn mùa lắng đọng hộ canh nông
Mộng thù kim cổ trùng trùng tuyệt
Xác giặc đông tây lớp lớp chồng
Chắt lọc vào nền Văn Hiến để …
Hội thành vượng khí tỏa mênh


Sửa lần cuối bởi dinhthu vào ngày 07-08-2010, 06:49 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Phan Văn Nhớ (06-08-2010, 03:33 pm), Phong Trần (06-08-2010, 04:29 pm), tâm nhi (06-08-2010, 06:14 pm), Thy Lan (01-10-2010, 06:37 pm), CÚC NGUYỄN (05-10-2010, 10:55 am), Nguyễn Bá Hòa (14-03-2011, 09:00 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TRẦN ĐÌNH THƯ
Gửi bàiĐã gửi: 06-08-2010, 03:28 pm 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
VỀ THĂM HÀ NỘI

Chào Hà Nội - tuổi nghìn năm
Đứa con Nam Bộ về thăm Hoàng Thành
Lần trang oanh liệt sử xanh
“Mang gươm mở cõi”để dành mai sau

Biết bao xương máu nối nhau
Để từng tấc đất sạch làu xâm lăng
Ba miền khăng khít môi răng
Đã làm rạng rỡ Thang Long Hoàng Thành

Con đường phố cỗ quang quanh
Dãy nhà phố cỗ rêu xanh nói gì ?
Về đây rảo bước con đi
Tưởng lần ngực mẹ tuổi thì măng tơ

Tìm về hồn nước - cột cờ
Hàng Gai, Hàng Bạc đến bờ Hồ Tây
Bây giờ nhà đúc đội mây
Xác thù năm ấy chất đầy Đồng Đa

Cảm tầm Vua Lý nhìn xa
Rạng ngời Hà Nội phồn hoa thế này
Địa linh “hổ phục rồng bay”
Nghìn năm minh chứng - mới hay trí Người


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Phan Văn Nhớ (06-08-2010, 03:33 pm), tâm nhi (06-08-2010, 06:14 pm), Nguyễn Đức Tùy (01-10-2010, 04:28 pm), Thy Lan (01-10-2010, 06:37 pm), CÚC NGUYỄN (05-10-2010, 10:55 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TRẦN ĐÌNH THƯ
Gửi bàiĐã gửi: 06-08-2010, 03:32 pm 
Phan Văn Nhớ
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-01-2010, 05:18 pm
Lần ghé thăm trước: 02-03-2012, 03:27 pm
Tuổi: 43
Bài viết: 324
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 673 lần
Được cảm ơn:
2340 lần trong 234 bài viết
 


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Phan Văn Nhớ cho bài viết này:
tâm nhi (06-08-2010, 06:14 pm), CÚC NGUYỄN (05-10-2010, 10:55 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TU ROT
Gửi bàiĐã gửi: 06-08-2010, 05:44 pm 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Chúc Việt Nam thi đàn một tuổi

Mảnh đất Việt Nam đầy sức sống
Diễn đàn gieo hạt giống văn thơ
Bón vào trùng điệp giấc mơ …
Bốn phương hội tu ta chờ đơm hoa

Diễn đàn như vườn nhà của bạn
Để bạn thơ trút cạn mơ hồng
Thành vần thành điệu sáng trong
Diễn đàn - nắng ấm sẽ hong chín vàng

Qua bàn tay dần sàng xay giả
Tự mùa thơm , thơm cả cánh đồng
Mùa thơm, thơm dậy non sông
Bạn thơ khắp cả cộng đồng bao dung

Chúc thi đàn nhà chung một tuổi
Một năm tròn huynh muội cùng nhau
Tình thâm nghĩa nặng thơ giàu
Diễn đàn như một con tàu viễn dương

Đón bạn khắp bốn phương trẩy hội
Hội thi đàn ngọai nội chung tay
Trang thơ càng lúc càng dày
Văn, bình, xướng, họa mỗi ngày một cao

Nâng cốc này , vun vào hỡi bạn
Hãy cùng nhau uống cạn chén thề
Thề rằng chung sức say mê
Diễn đàn tiến thẳng, thẳng về đích nha

TÚ RỚT
Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu
Email : dinhthu4338@yahoo.com
ĐD : 0909657525 (nhắn tin)


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
tâm nhi (06-08-2010, 06:13 pm), Thy Lan (01-10-2010, 06:36 pm), CÚC NGUYỄN (05-10-2010, 10:56 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TU ROT
Gửi bàiĐã gửi: 06-08-2010, 05:49 pm 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Huyền thoại Lý Công Uẩn

Oa oa tiếng khóc chào đời
Hài nhi Công Uẩn đã rời song thân
Phụ thân vốn nghiệp nông dân
Cày thuê cuốc mướn bội phần thiệt thua
Đêm về ngủ đợ cổng chùa
Một đời cay đắng chát chua , phủ phàng
Ai ngờ trời bắt “quá giang”
Để ông “truyền giống” cho nàng tiểu ni
Nhà chùa tức giận đuổi đi
Bốn bàn tay trắng lấy gì nuôi nhau
Ni cô bụng lại mang bầu
Đến nơi rừng Báng thâm sâu mịt mù
Vợ chồng gặp được giếng su
Có làn nước mát lù lù hiện ra
Vợ chồng đang khát thế là
Phụ thân xuống uồng thì đà sẩy chân
Uẩn nằm trong bụng mẫu thân
Thương cha chết thảm , bần thần ruột gan
Mẫu thân bao nỗi gian nan
Hạ sinh được Uẩn muôn vàn hiểm nguy
Sinh xong mẹ cũng “ra đi”
Hài nhi Công Uẩn lấy gì nuôi thân
Sư thầy tên Lý Khánh Vân
Thương tình thay thế song thân bù trì
Tảo tần nuôi nấng hài nhi

Sông Hồng

Phù sa nhuộm đỏ đoạn sông Hồng
Bồi đắp đôi bờ dưỡng thế Rồng
Năm tháng luân hồi dìu vận nước
Bốn mùa lắng đọng hộ canh nông
Mộng thù kim cổ trùng trùng tuyệt
Xác giặc đông tây lớp lớp chồng
Chắt lọc vào nền Văn Hiến để …
Hội thành vượng khí tỏa mênh mông

Quan đãi tiệc

Nguyên chàng lợn sữa đã quay dòn
Tiệc đứng - mỗi bàn đặt một con
Mắt híp lệ trào nhòe giấy bạc
Chân quỳ mỡ nhỏ đẫm mâm son
Khuơ môi- chủ xị mồm đon đả
Tặc lưỡi khách mời dạ mõi mòn
Rục rịch lao xao dao nỉa động
Hunda dốc đít nốc từng lon

Hunda dốc đít nốc từng lon
Ngốn ngấu nhồm nhoàm miếng thịt dòn
Cả hội phừng phừng đầu bốc lửa
Từng người lựng lựng mặt bôi son
Vâng vâng khúm khúm mồm ton hót
Dạ dạ khum khum gồi cúi lòn
Cảm tạ ngàn lần quan bác ạ !!
Phong bì cấp tập chất như non


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
tâm nhi (06-08-2010, 06:13 pm), Thy Lan (01-10-2010, 06:35 pm), CÚC NGUYỄN (05-10-2010, 10:56 am), Nguyễn Bá Hòa (14-03-2011, 09:01 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TU ROT
Gửi bàiĐã gửi: 06-08-2010, 06:10 pm 
Lính thuỷ
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-05-2010, 05:42 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:41 pm
Bài viết: 864
Đến từ: Biển xanh, đảo xa
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 555 lần
Được cảm ơn:
1662 lần trong 597 bài viết
 
Hình ảnh

CHÀO BÁC TÚ

Bác Tú vào bậc cao niên
TRÍ làm thơ khoẻ, ĐỨC hiền nhân văn
Hôm nay bác đến Thi Đàn
Chúng em tặng bác muôn vàn đoá hoa.

Thi nhân không có tuổi già
Hồn thơ vẫn trẻ như là thanh niên
Thơ bay, gió thổi diều lên
Bốn phương quần tụ bạn hiền là đây.

Lính thuỷ




Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Lính thuỷ cho bài viết này:
tâm nhi (06-08-2010, 06:13 pm), Nguyễn Đức Tùy (01-10-2010, 04:29 pm), Thy Lan (01-10-2010, 06:35 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 07-08-2010, 04:59 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Để dân ta biết sử ta
(Thực thi tâm nguyện Bác Hồ)
(Chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội)
I- (Thuở khai thiên lập địa)

Từ thuở khai thiên và lập địa
Doi đất này như vỉa vàng mười
Tồ tiên từ vượn thành người
Ba mươi thiên kỷ chuyển dời đổi thay

Hảy điểm lại từ ngày dựng nước
Thuở Vua Hùng là nước Văn Lang
Từ đây lại tiếp nối sang
Dương Vương – Âu Lạc , vẻ vang giống nòi

Lũ giặc Tần ta thoi bạt vía
Đến Tản Đà – như đỉa phải vôi
Hai tên xâm lược thắng rồi
Thời kỳ phong kiến lại trồi nổi lên

II - Thời kỳ phong kiến phương bắc đô hộ và đấu tranh giải phóng

Chống Bắc thuộc vững bền tranh đấu
Hai Bà Trưng nung nấu chí cường
Thù nhà nợ nước còn vương
40 - năm ấy viết chương sử vàng (*)

Rồi tiếp theo huy hoàng Bà Triệu
248 – tiêu biểu nữ hùng
“Vú dài ba thước dắt lưng
Cưỡi voi đánh trống trong rừng bước ra”

Khởi nghĩa Lý Bí – là đòn giáng
Vào phường đô hộ - đáng tự hào
542 - sử ghi vào
Của thời Lý Bí lược thao rạng ngời

Vạn Xuân mãi lưu đời tên nước
Năm tám năm - ngọn đuốc soi đường
Rạng ngời lịch sử quê hương
Vạn Xuân Quốc hiệu - một chương lẫy lừng

766- Phùng Hưng khởi nghĩa
Khiến quân thù bạt vía kinh hồn
Vạn Xuân – mãi mãi trường tồn
Khắp nơi tiếng nổi như cồn ngợi tuyên

Cho họ Khúc giành quyền tự chủ
905 - Thừa Dụ lên ngôi
Hai lăm năm , lở lại bồi
Trị vì đất nước vua , tôi đồng lòng

Dương Đình Nghệ tiếp công họ Khúc
931 – hun đúc chí cường
Bảy năm ghi tiếp một chương
Bây giờ ôn lại – lòng vương vấn lòng

Ngô Quyền - trận Bạch Đằng chiến thắng
938 – phơi trắng xương thù
Xác quân xâm lược trời tru
Để từng tấc đất được thu vẹn tròn

III - Thời kỳ độc lập xây dựng quốc gia phong kiến thống nhất

Bắt đầu từ năm 938
Một năm Ngô tạm nắm quyền
Năm sau Ngô lại chuyển thuyên
Mười hai năm lận – ngôi truyền nhà Đinh

Đại cồ Việt cầm tinh quốc hiệu
Vận nước nhà kỳ diệu làm sao
Kinh đô thuở ấy nơi nao ?
Hoa Lư đích thị ta nào có quên

981 - Tống thù xâm lược
Bị Lê Hoàn tống “được hồi gia”
Giữ yên bờ cõi sơn hà
Đến nay còn vọng sử ca lưu truyền

Hai chín năm, nắm quyền cai trị
(980-1009)
Đến tiền Lê, phỉ chí tang bồng
Từ đây nhà Lý vời trông
Ra miền đất hứa - thế rồng tung bay

Chiếu dời đô tự tay vua Lý
Ghi nơi “thắng địa” phỉ chí tang bồng
Là nơi “quan yếu” núi sông
Từ đây đã mở vận hồng rạng tươi

Quốc hiệu nước lưu đời - Đại Việt
Thành Thăng Long lẫm liệt uy nghi
Đương đầu nhà Tống mặt lỳ
Lần hai chống Tống ta thì thành công

Hai năm trọn đồng lòng chống Tống
(1075-1077)
Thành Thăng Long sạch bóng Tống thù
Bài thơ Thường Kiệt ví như
Tuyên ngôn độc lập – ca từ đấu tiên

1226 - Trần kế nghiệp
Từ Lý trao , viết tiếp sử vàng
Lần đầu ta đánh giăc Mông (cổ)
Thành công nối tiếp thành công lẫy lừng
(1285)

Đông Bộ Đầu – đã từng chứng kiến
Đế quốc Mông phải biến mồi dun
Số cón sống sót ùn ùn
Cút về xứ sở nhụt chùn mộng xâm

Trần Quốc Tuấn với tầm hịch tướng
Hội Diên Hồng biết sướng nhường bao
Dấy lên thành cả cao trào
Chương Dương, Hàm Tử lật nhào mộng xâm

Chống giặc Mông muời năm toàn thắng
Được hai năm nước vắng bóng thù
Quân Nguyên lại hiện lù lù (1287)
Toàn là mặt ngựa đầu tru hợm đời

Trận Bạch Đằng ngời ngời khí thế
Thắng Nguyên nhờ diệu kế cọc lim
Bạt ngàn thuyền giặc phải chìm
Bao la tướng , lính phải tìm cõi âm !

1400- Hồ, cầm trịch nước
Để chống quân xâm lược nhà Minh
Nhà Minh gây nỗi bất bình
Hai mươi năm lận dân tình lầm than
(1407- 1427)

Cảnh lầm than vô vàn bỉ cực
Giửa kỳ này - sực nức Lam Sơn
Tốt Động , Chúc Động thắng giòn
Chi Lăng ,Minh thảm - bồi đòn Xương giang

Hai mươi năm vẻ vang Trần họ
Đại cáo Bình Ngô – rõ chí hùng
Lưng danh Nguyễn Trãi lòng trung
Quân dân đoàn kết nguyện chung một làng


1516- về tay Mạc
Mạc cùng Lê nào khác nồi da
Nước nhà Nam , Bắc phân ra
Nồi da nấu thịt quả là quá đau !

Đàng trong, ngoài đối đầu Trịnh Nguyễn
1627 - lắm chuyện bi ai !
Đàng trong đối địch đàng ngoài
Tây Sơn khởi nghĩa diệt loài buôn dân
1771

Rồi kháng chiến chống quân xâm lược
Quân Tây Sơn thắng được giặc Thanh
1789 – rành rành
Gịăc Thanh xâm lược tan tành tả tơi
Quang Trung Nguyễn Huệ đánh bồi
Làm nên chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa

(*) con số chỉ năm – ví dụ : 40 là năm 40
1226 là năm 1ngàn 2 trăm hai sáu


Trần Đình Thư – TÚ RỚT
180/38 Ba Cu Vũng tàu



Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (07-08-2010, 08:09 am), tâm nhi (09-08-2010, 11:05 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 08-08-2010, 01:08 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
BỘC

Có đôi lời ngõ cùng ông BỘC
Ôn cây CÔNG hái lộc tù tỳ
Xe công bộc cứ vu vi
Nhớt xăng, tài xế quỹ chi tiền cùc

Nhằm thuế dân bộc đùc bộc khoét
Mép bộc chúi cái xẹt là xong
Ních cho bụng phệ cằng hông
Gan trời phổi mọi bộc không thiếu gì

Cái miệng bộc nói thì hết ý
Còn làm - bằng tiến sỹ bộc mua
Bộc “hầu” ông chủ tựa cua
Bộc ngang, ngang ngạnh mút mùa - chủ đau

Còn nhà bộc thì giàu nứt đố
Nhà bộc giàu không đổ mồ hôi
Mai này chẳng biết bộc rồi
Bộc ta hạ cánh hay ngồi nhà giam

TÚ RớT 180/38 Ba Cu Vũng Tàu


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
tâm nhi (09-08-2010, 11:06 am), NHUAI NGUYEN (20-10-2011, 03:01 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 08-08-2010, 04:11 pm 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Kỳ Anh Hà Tĩnh

Lẽ tự nhiên khỏi bàn chi nữa
Ký Anh biển lộng dựa rừng xanh
Nước, non đẹp tựa bức tranh
Thiên nhiên ưu đãi mới dành cho ta

Giờ Hà Tĩnh trên đà đổi mới
Nhà máy điện Kỳ Lợi đang xây
Móng nền bền vững từ đây
Kỳ Anh Hà Tĩnh tràn đầy niềm tin

Cảng Vũng Áng tầm nhìn thế kỷ -
Hai mốt náy kỳ vĩ làm sao
Như diều dược gió vút cao
Kỳ Anh Hà Tĩnh khác nào Thiên Vương (*)

Cảng nước sâu mở đường hội nhập
Tàu năm châu tấp nập vào ra
Cất cao tiếng hát lời ca
Ai về Hà Tĩnh quê ta - mời vể

Cảng Sơn Dương cận kề chung sức
Sẽ gia tăng nợi lực bội phần
Tương lai giàu đẹp thật gần
Mai này Hà Tĩnh muôn lần đổi thay

Hẳn mai này trời xoay đất chuyển
Hà Tĩnh làm nên chuyện thàn kỳ
Nhân hòa địa lợi hội thì
Thiên thời giẩn lối như vì sao Khuê

(*) Phù Đổng Thiên Vương
Cửu Long ca khúc “LÊN ĐÀNG”(*)

Cần Thơ gạo trắng nước trong
Muốn qua sông Hậu mà không có cầu
Bao năm nắng dãi mưa dầu
Cha ông vạn thuỡ sông sâu lụy đò …

Trời xanh sải rộng cánh cò
Sông sâu cá lội , giọng hò gió bay !
Cửu Long non nước trời mây
“Mang gươm mở cõi”(**), đất này nên thơ

Cần Thơ mong ước… đợi chờ
Nay cầu đã nối đôi bờ Hậu Giang
Cửu Long ca khúc “LÊN ĐÀNG”
Cửu Long liền mạch Thăng Long Hoàng Thành

Chim trời vùng vẫy trời xanh
Dòng xe liền mạch , tiếng lành đồn xa
Thái bình thịnh vượng quê cha
Cả vùng Nam Bộ nở hoa bốn mùa

Trí người – con tạo chịu thua
“Quýt dày móng nhọn” khó đùa – quýt ơi !
Nước trong gạo trắng bời bời
Giao thương liền mạch nói lời nước non

(*) Tiêu đề bài hát của Lưu Hữu Phước
(**)Từ thuỡ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long
(thơ Huỳnh Văn Nghệ)


Sửa lần cuối bởi dinhthu vào ngày 10-08-2010, 02:52 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
tâm nhi (09-08-2010, 11:07 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 09-08-2010, 01:45 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
TIẾNG VỌNG THÀNH ĐÔ

Tiếng rao hàng dọc ngang Hà Nội
“Nóng hổi này, phàn gội phá sa”(*)
Giọng già ấm cúng vang xa
Như còn vang vọng trong ta bấy rày

Tiếng rao mời mọc, “cày hạp túc”(**)
Đêm phố vắng , ngồi múc cháo gà
Ngàn năm Hà Nội – bao xa ?
Tiếng rao hàng ấy như là chứng nhân.

Giờ Hà Nội bao lần tăng trưởng ?
Nét riêng này, mãi hướng tâm sâu
Nghìn năm văn hiến bền lâu
Hồ Gươm vẩn đậm sắc mầu Thăng Long .

Kẻo kẹt , gánh hàng rong Hà Nội
Mới khuya khuya ăn vội ngày nào
Tháp rùa, Trúc Bạch, Hàng Đào
Hương thơm ngào ngạt, trăng sao cũng thèm
(*) : Lạc rang nóng , có vị mặn .
(**) : Gánh cháo gà (Lấy mặt hàng này có ngụ ý : Hà Nội phát triển được như ngày nay , có công sức của dân nhập cư.

VẤN VƯƠNG HÀ NỘI

Không phù hoa mà dạt dào Hà Nội
Mãi thăng hoa , sôi động phố phường
Nhắc đến phố Hàng Đường
nghe ngọt lịm làn môi
Đường phố cổ, hàng sồi rũ bóng
Để trưa hè, ai đứng ngóng chờ ai ?
Để sợi thương kéo đến tận Hàng Bài
Cho Tô Lịch xe dài nỗi nhớ

Cô gái Hà Thành xách làn đi chợ
Góp sắc hoa cho rực rỡ Đồng Xuân
Hởi người ơi - hảy một lần qua Hà Nội
Hẳn mang về bao nỗi vấn vương
Để suốt đời nhớ nhớ thương thương
Mà dõi Hoàng Thành lần trang sử sáng
Để muôn đời tô đẹp dáng Thăng Long

Cho Rùa thiêng mãi đớp ánh trăng trong
Giữa Hà Nội thanh bình hưng thịnh.

TÚ RỚT


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
tâm nhi (09-08-2010, 11:08 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 10-08-2010, 02:51 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Địa danh

Mời về Hà tĩnh lần theo
Cầu Treo mà lại chẳng treo bao giờ
Bãi Vọt lại đứng trơ trơ
Hay là bãi ấy đang chờ ai đây ?
Đi vào lại gặp Cầu Cày
Không trâu không ruộng - hỏi cày sao đang ?
Tận cùng lại có Đèo Ngang
Nói ngang, nằm dọc rừng vàng Trường Sơn
Khe giao – toàn nước trọi trơn
Nên không chặt nổi một cơn bìm bìm
Truông Bát - đố đến đây tìm
Cho ra được bát đựng sim – xin mời
Còn như Đồng Lộc tuyệt vời
Đồng tâm phát lộc cho đời hiển vinh
Mảng đất Hà Tĩnh thắm tình
Địa danh mộc mạc là linh là hồn
Làm cho Hà Tĩnh trường tồn
Xa quê nhớ lấy cội nguồn quê cha
TTO - * Cầu chúc người dân năm lẻ mười
Ấm no hạnh phúc đến muôn nơi
Nhà nông sản xuất thu nhiều lộc
Doanh nghiệp kinh doanh kiếm bộn lời.
Chúc bác môi trường xoay địa lợi
Chúc nhà chính trị tạo thiên thời
Muôn năm tỏa rạng nền văn hiến
Con cháu Rồng Tiên thỏa chí cười!

Hoàng kim chào đón

Tuổi già , già tóc già râu
Còn như thơ phú già đâu chịu già
Say câu lục bát quê cha
Ghét trò vô bổ với là rượu bia
Câu thơ tình cảm đầm đìa
Thả hồn vô đó sẻ chia vui buồn
Lâng lâng thi hứng trào tuôn
Cho bầu nhiệt huyết cuộn cuồn trong tim
Thơ là thần dược khó tìm
Tuổi già có nó , hoàng kim đang chờ


Vũng Tàu viên ngọc

Vũng Tàu biển cả cận non xanh
Viên ngọc Miền Đông vững luỹ thành
Thống Nhất, Hạ Long vui tựa hội
Bãi Sau Bãi Trước đẹp như tranh
Môi trường khắp chốn luân tươi mát
Khí hậu bốn mùa thật tốt lành
Nhạy bén hướng đi thời đổi mới
Trường chinh hai cuộc mãi vinh danh


Vườn hoa của tôi

Người thời ông nọ bà kia
Thìa lia vườn kiểng thìa lia nhà lầu
Riêng tôi chẳng được thế đâu !
Căn nhà cấp bốn che đầu mái tôn
Lấy đâu non bộ với bồn…
Vườn hoa non bộ tôi tôn trong lòng
Ngày đêm chúng toả ánh hồng
Tháng năm lan toả thơm nồng hương hoa
Trùm lên cay đắng nhạt nhoà

Tuy rằng không “giấc nam kha”
Mà đầy ánh sáng đậm đà sắc hương
Vậy nên khác với thói thường
Mặc cho ai hận ai thương mặc lòng

TÚ RỚT


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
tâm nhi (04-10-2010, 04:32 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ-TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 02-10-2010, 05:57 pm 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
THƯƠNG HIỆU HÀ THÀNH

Hà Nội ba sáu phố phường
Đâu đâu cũng sẵn vị hương ấm nồng
Đất nào như đất Thăng Long
Miếng ngon nổi tiếng khắp trong ra ngoài
Nghìn năm ấy , ngắn hay dài ?
Dựng nên vóc dáng hình hài hôm nay
Gom từ mặn ngọt chua cay
Xây nên lịch sử bề dày nghìn năm
Trở nên lừng lẫy tiếng tăm
Hệt như khuôn đúc trăng rằm sáng soi
Chỉ riêng ẩm thực mặn mòi
Dụ chân du khách khắp nơi hội về
Thức ăn thức uống đề huề
Bánh tôm muốn thưởng mời về Cổ Ngư
Khách kêu mấy cũng xin ừ
Khi nào khách thấy đã nư mới hòng …
Chả cá Lả Vọng ăn xong
Còn lưu cuống họng khó lòng mà quên
Rượu Mai Quế Lộ dâng lên
Chiêu cùng lòng lợn nướng, chiên xin mời
Cà phê trứng nhẫm nhi chơi
Đi cùng xôi yến dươí trời chỉ đây
Tìm nguồn gốc phở mới hay
Về làng Cổ Cử đến ngay Bát Đàn
Gọi tô phở , đặt lên bàn
Cũng là bánh phờ , thịt , chan nước lèo
Nhìn tô phở , nước trong veo
Mà húp một muỗng , phổi phèo dịch tuôn
Còn như bún, cũng có hồn
Ẩn trong muôn dạng đủ môn đủ màu
Bún bò, bún mọc, bún hàu
Bún cua, bún chả đua nhau chào mời
Gánh rong mời mọc khắp nơi
Sáng, chiều có đủ hạng người nhào vô
Nhào vô hì hụp một tô
Cùng dân tứ xứ cả Ngô lẩn Tàu
Riêu cua ở phố Bội Châu
Đã xơi một bát, nhớ lâu … đến già
Nói về chả cá quê ta
Đến ngay Lả Vọng, quả là lừng danh
Trèo lên sân thượng đi anh
Ngồi ăn chả cá ngắm quanh phố phường
Quanh quanh biết mấy nẻo đường
Như đèn Cù ấy, bốn phương hội về.

DÒNG MÁU LẠC HỒNG

Ghi công Vua Lý dời đô
Tầm nhìn soi rạng cơ đồ nước non
Dù cho sông cạn đá mòn
Thăng Long - Hà Nội mốc son rạng ngời
Trải bao chìm nổi lở bồi
Nghìn năm văn hiến sực sôi máu đào
Càng ngày nhuệ khí càng cao
Tinh thần dân tộc thấm vào tận xương
Tình thâm – nói dận mà thương
Từ đây đã viết nên chương sử vàng
Sử vàng dọi ánh hào quang
Mãi như ngọn đuốc dẩn đàng đi lên
Ba lần đánh thắng Mông Nguyên
Đồng Bộ Đầu, trận đầu tiên thắng giòn
Trận đầu ghi một mốc son
Bạch Đằng Giang chúng thua còn đậm hơn.
Từ đây nói rõ nguồn cơn
Con Rồng cháu Lạc lờn khôn dạn dày
Trải bao muối mặn gừng cay
Vượt qua gian khổ đến ngày vinh quang
Quân thù khiếp đảm kinh hoàng
Quang Trung Nguyễn Huệ dọc ngang tung hoành
Kinh hồn bạt vía giặc Thanh
Muôn năm hậu thế vinh danh tên Người
Hai mươi - thế kỷ rạng ngời
Nam Đàn Nghệ Tỉnh ra đời vĩ nhân
Đức tài, thao lược như Thần
Biệt tài đoàn kết muôn dân một lòng
Thực dân đế quốc trừ xong
Người làm vinh hiển con Rồng cháu Tiên
Đạp bằng nô lệ dựng nên
Tự do độc lập vững bền ngàn thu.



Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu
0909657525 (nhắn tin)


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (03-10-2010, 05:29 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ-TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 03-10-2010, 03:11 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
VĂN MIẾU TRẤN BIÊN

Thì thùng Trống Sấm Trấn Biên
Hội cùng chín tượng rồng thiêng góp hồn
Dục hồn muôn dạ bồn chồn
Hồ Thiên Quang tĩnh cuộn cuồn sóng dâng

Đồng Nai toả rạng chín tầng
Non xanh nước biếc hội vầng hào quang
Biên Hoà như mở hội làng
Ba trăm năm lẻ âm vang diệu huyền

Ngời trang Văn Miếu Trấn Biên
Cái nôi văn hiến của Miền Đông đây
Đồng Nai non nước trời mây
Hướng về Văn Miếu tình ngây ngất tình

Mặt trời ló rạng bình minh
Ba trăm năm dựng dáng hình Đồng Nai
Ngời lên như sáng ban mai
Hào quang toả rạng ra ngoài biển đông.

THÁP BÚT

Đứng từ hậu thế ngước nhìn lên
Tháp Bút uy nghi – thuở ấy truyền
Bản Cáo Bình Ngô, ngời mực cáo
Lời tuyên Độc Lập, rạng son tuyên
Non sông vạn dặm luôn Tôn kính
Đất nước nghìn năm mãi thệ nguyền
Lời Bác dặn dò “thơ có thép”
Khai minh trí tuệ giữ thường xuyên.

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (03-10-2010, 05:29 am), HuyDungPro (07-08-2011, 06:47 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ-TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 03-10-2010, 03:20 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Tế hủ lậu - cầu văn minh

Nhân gặp buổi trăng thanh gió mát
Tú tôi xin ngọt nhạt đôi lời
Tầm phào, hay chuyện động trời
Văn minh , hủ lậu mong đời chỉ cho

Nếp sống văn minh to tày núi
Lắm người coi hạt bụi không bằng
Mồm thì hứa cuội hứa trăng
Làm thì đểu cáng như thằng du côn

Nhìn cảnh ấy muốn nôn muốn ọe
Cái chính danh coi rẻ hơn bèo
Quan mua bằng giả để leo
Đến khi xử lý chuột mèo vờn nhau

Nhìn cảnh ấy quả đau hơn hoạn
Cũng đau tày cái nạn chung chi

Văn minh chi cái phong bì
Mua quan bán tước lấy gì văn minh

Cất đâu rồi, chữ tình đáng quý
Mọi thứ đếu chỉ lụy đồng tiền
Ngang nhiên lừa dưới dối trên
Đầu dê thịt chó xỏ xiên - tôn thầy !

Chuyện nhân, thế xưa rày mực thước
Nào hay chi mạnh được yếu thua
U mê mới bị bõ bùa
Cứ ngang như thể là cua với đời

Văn minh thế - nên cười hay khóc ?
Có chút danh liền học làm sang
Thuế dân chiếm dụng rình rang
Túi dày chàng mới bao nàng bao cô

Sinh bệnh hoạn “bắt rô tiếc diếc”
Rồi ghen tuông làm điếc xóm làng
Văn minh chi thứ mèo hoang
Mong chàng nghĩ lại, ơi chàng chàng ơi

Thói hủ lậu muôn đời căm phẩn
Cần phanh thây chôn tận chín tầng
Cho đời bớt thói tráo trâng
Cho người tận hưởng trọn vầng “trăng thanh”

Để nếp sống văn minh có đất
Đặng ta gieo chất ngất hạt vàng
Làm cho nếp sống sang trang
Văn minh văn hóa đàng hoàng lên ngôi

Rồi văn minh đơm chồi nẫy lộc
Theo kịp đà tăng tốc kinh , tài
Ngẫng đầu không thẹn với ai
Văn minh - nếp sống trong ngoài đều ưa

Ta chọn thế thượng thừa ta đứng
Thế đứng này mới xứng tầm ta
Văn minh đến với mọi nhà
Trong lành rực rỡ như hoa – xuân về

Trần Đình Thư 180/38 Va Cu Vũng Tàu


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (03-10-2010, 05:29 am), NHUAI NGUYEN (20-10-2011, 03:11 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ-TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 03-10-2010, 03:21 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
Nhớ Ba Đình

Cột mốc son mồng hai tháng chín
Khắc rạng ngời chữ tín toàn cầu
Tin lan nhanh tựa vết dầu
Việt Nam đã phá sạch lầu xiềng gông

Dậy non sông cờ hồng phấp phới
Khắp bốn phương hướng tới Ba Đình
Dõi theo mắt Bác lung linh
Nghe lời Bác nói dân mình tự do

Bản tuyên ngôn- thước đo hồn nước
Vọng từng lời nâng bước ta đi
Đạp bằng tất cả những gì
Làm phương hại nước phải quỳ dưới chân

Nước Việt Nam muôn dân hạnh phúc
Lấy xiềng xích ta đúc gan vàng
Từ đây lịch sử sang trang
Mốc son tháng chín vẽ vang giống nòi

Bản tuyên ngôn , đuốc soi đường đến
Nền công nghiệp tiên tiến ta đi
Từng lời Bác nói khắc ghi
Làm nên sức mạnh không gì cản ngăn

Sáu lăm năm ta “ăn” quả ngọt
Được bón từng từng giọt máu đào
Để tôn thế nước lên cao
Muôn dân nước Việt khắc vào tâm can

Từ tiếng lòng
“Tôi nói đồng bào nghe rõ không”
Sáu lăm năm lời Bác vẩn ấm lòng
Nguồn năng lượng nuôi máu hồng dân tộc
Một nghìn năm “các khanh nghĩ thế nào”
Nhập vào hồn từ Chiếu Dời Đô Vua Lý

Người có chí lớn gặp nhau
Trong màu cờ đỏ sao vàng phấp phới
Nâng Rồng Việt Nam cưỡi gió bay cao
Đón triệu vì sao nhập vào hồn Việt
Cho Việt Nam tỏa sáng như sao



Kết thành niềm tự hào dân tộc
Để non sông nẫy lộc đơm hoa
Từ bản hùng ca ta cất tiếng hát
Dâng muôn nhà trùng trùng quả ngọt
Dâng muôn nhà bát ngát hoa thơm

Đã qua rồi thời miếng cơm manh áo
Ta bước vào thời công nghiệp tầm cao
Từ tiếng lòng “các khanh nghĩ thế nào”
Từ cột mốc “Tôi nói đồng bào nghe rõ không”
Nâng Rồng Việt Nam cưỡi gió hay cao

Tự hào thay – mùa thu tháng chín
Mỗi độ thu về bịn rịn , lâng lâng
Thấy hào quang tỏa rạng trong lòng
Phản chiếu từ cờ đỏ sao vàng
Tung bay giửa Ba Đình lịch sử


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (03-10-2010, 05:29 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ-TÚ RỚT
Gửi bàiĐã gửi: 03-10-2010, 03:32 am 
dinhthu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-08-2010, 03:22 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:49 am
Tuổi: 74
Bài viết: 784
Đến từ: Ba cu
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 491 bài viết
 
“Giấc nam kha”
Bạn ơi – đây chính “giấc nam kha”
Liều thuốc thần tiên dưỡng tuổi già
Dí dỏm pha trò xua bỉ cực
Khôi hài trào lộng dục thăng hoa
An nhàn , hồ hởi – tiêu tan bực
Thanh thản , vô tư - rạng rỡ nhà
Đấy ắp tiếng cười – vui đáo để
Hứng lên nhảy cẩng hả hà ha



Mùa đông ru cháu

Một mùa đông đến nữa rồi
Ngẫn ngơ , bổi hổi bồi hồi nhớ thu
Giăng giăng mưa bụi mịt mù
Chìm trong se lạnh, tiếng ru ơi à

À ơi , năm cũ sắp qua
Để thêm một tuổi cho già à ơi
Tiếng ru trầm bổng chơi vơi
Tiếng ru sưởi ấm đất trời mùa đông

Ấm như bếp lửa than hồng
Nồng như men rượu ủ nồng nồng say
Thoảng như có chút cay cay
Chua chua ngọt nhọt , mới hay ru hời

Ngủ ngon ơi cháu bà ơi
Thấy gì hởi cháu , mà cười trong mơ
Tiếng ru nâng cánh tuổi thơ
Bay lên trong tiếng ầu ơ của bà

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn dinhthu cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (03-10-2010, 05:29 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 375 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.568s | 97 Queries | GZIP : Off ]