Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 53 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: VA TÌNH...
Gửi bàiĐã gửi: 28-01-2012, 12:02 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 

Trang thơ Vô Danh


Đạp xe theo suốt con phố thân
Bao lần ngại ngần không dám nói
Đông đúc trong đoàn xe len lỏi
Thèm một ánh mắt nụ cười thôi

Chen chúc chật kín hàng người trôi
Quay xe anh rẽ vào đường tắt
Tăng tốc điên cuồng lao chóng mặt
Va em trong ngõ thắt thân yêu

Ngượng ngùng mắt nâu thắm cả chiều
Chân nam quờ quạng đá chân chiêu
Em ơi thứ lỗi anh đấy nhé
Cho anh được thổ lộ đôi điều

Ngõ này lạ quá chẳng ai qua
Chỉ còn em-tôi với mặn mà
Con tim lặng im như ngừng đập
Tình yêu nảy nở lúc tan ca

Trà sữa ngọt hương ngát môi mềm
Bên em phố ấy cũng xinh thêm
Quán cóc hàng cây thơ mộng quá
Gió vương chiếc lá nhẹ nghiêng êm...

.......Vô Danh........


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (28-01-2012, 06:40 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:33 am), vienphuong (05-02-2012, 06:31 pm), aoanh (04-03-2012, 06:08 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (07-03-2012, 08:27 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: VÔ ĐỀ
Gửi bàiĐã gửi: 29-01-2012, 09:01 am 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Khoảnh khắc chạm buổi chiều nông
Bờ môi ai đó thơm nồng vị tương
Này cô bán quán bên đường
Cho anh xin bát dư hương quê nhà
Chỉ là rau muống dưa cà
Mà sao ấm cúng đậm đà thân thương

........Vô Danh.....


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
NuocMatMuaThu (29-01-2012, 10:14 am), vienphuong (05-02-2012, 06:31 pm), giahung1980 (15-02-2012, 06:03 am), aoanh (04-03-2012, 06:08 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: BỒ CÂU TRẮNG
Gửi bàiĐã gửi: 29-01-2012, 09:09 am 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Mang trên mình màu trắng của vĩnh hằng
Là biểu tượng của nền xanh bất tử
Rất đáng yêu chưa bao giờ giận dữ
Bồ câu ơi trắng đến tận bây giờ...

Được vẽ lên từ câu chuyện, dòng thơ
Được xướng lên từ hàng ngàn câu hát
Đem tự do hòa bình tin truyền đạt
Bức thông hành từ cái thủa sơ khai

Tung đôi cánh ôm trọn lấy ngày mai
Là hình hài của thời gian huyền thoại
Vút bao trùm đắm say và thống khoái
Vươn tới tương lai chẳng ái ngại bao giờ

Là em đó loài bồ câu màu trắng
Nhóm tình yêu và dệt những mộng mơ
Biến giấc mơ không bao giờ dang dở
Bồ câu ơi trắng đến tận bao giờ...

...........Vô Danh...........


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
vienphuong (05-02-2012, 06:31 pm), giahung1980 (15-02-2012, 06:03 am), aoanh (04-03-2012, 06:08 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (07-03-2012, 08:27 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: BÀ TÔI
Gửi bàiĐã gửi: 29-01-2012, 09:42 am 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Xót xa quá..tuổi thơ đang dần ngã
Nội ngoại tôi nay cũng gánh tuổi già
Cơn mưa chiều ướt mắt tôi lần nữa
Sâu thẳm trong tim thèm một tiếng
gọi " bà"....

Những chiều vàng ai ru gối giấc xa
Mong đưa bé ngủ ngon bên cánh võng
Rồi nắm tay trong bờ mi đỏ mọng
Vấp ngã khóc òa khi chập chững
tìm "ba"

Xoa đầu dỗ dành khi thân thương sợ hãi
Tìm lại tình yêu sưởi ấm mùa đông
Lặng lẽ vun chồng rồi gặt hái
Lấm tấm lưng bà hôi ướt cả bờ vai

Cháu vẫn nhớ đây những chiều hè nắng gắt
nón lá bà che
Cuộn lại chăn thơm khi mùa đông giá
Hối hả...buộc cửa chống bão
nghẹn ngào quá...bà tôi...
Như cha mẹ khi còn nằm nôi
tôi vỗ ngực tự hào quá đỗi
câu à ơi trong từng làn hơi thở..
ngủ ngon ơi, ngủ ngon à...

Giờ đây khi gần đất xa trời
Bà vẫn thế, vẫn rạng ngời đôi mắt
dõi theo tôi từng bước đi
quặn thắt
nếp nhăn nheo...

Và tôi vẫn thường nhắc nhủ
phải hiên ngang bước đi làm chủ
chính mình...
để bà luôn mỉm cười cho đủ
cho dù...
sau này...
chỉ còn lại ..lời ru...

......Vô Danh....


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (29-01-2012, 09:43 am), vienphuong (05-02-2012, 06:31 pm), giahung1980 (15-02-2012, 06:03 am), aoanh (04-03-2012, 06:08 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (07-03-2012, 08:27 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ANH BẢO NÀY...!
Gửi bàiĐã gửi: 03-02-2012, 07:12 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Anh bảo rằng anh chẳng thích em đâu
Em gật đầu em bảo " ừ cũng được"!
Rồi hai đứa lại gần hơn lúc trước
Oẳn tù tì đánh cược với tình yêu

Em ra luật rồi chuẩn bị xuất chiêu
Anh lo lắng với những điều toan tính
Và cơn mê kia bỗng dưng choàng tỉnh
Tay xòe tay em đã thắng ván đầu

Mặt đối mặt trong cái lặng chiều sâu
Em nũng nịu đưa ra yêu cầu nhỏ
Em bảo rằng anh phải nhớ em mãi
Anh gật đầu.. anh bảo "có sao đâu" !

Hiệp hai này anh sẽ quyết bắt cầu
Hai đứa lại tay xòe tay lần nữa
Ôi chao kìa lại một lần ngã ngửa
Bàn tay ai kia lại thắng nữa rồi

Và như thế trong một khoảnh khắc thôi
Em lại gần đưa ra điều nhỏ nhẹ
Chỉ được yêu một người thôi anh nhé
Anh gật đầu..anh bảo "có sao đâu" !

Phút cuối kia chưa nói đã bắt đầu
Anh đã thắng trong cái lần may mắn
Ngay lập tức trao nhỏ em lời nhắn
Giờ em là của anh nhé em yêu...

Môi mấp máy em gật đầu khe khẽ
Anh nhẹ nhàng quàng lấy bờ vai trẻ
Một nụ hôn nồng cháy của thòm thèm
Và thời gian cũng vội vàng ôm ấp...

Anh bảo rằng anh chẳng thích em đâu
Em gật đầu em bảo..."ừ cũng được"...!

..............Vô Danh.........


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (03-02-2012, 07:27 pm), vienphuong (05-02-2012, 06:31 pm), giahung1980 (15-02-2012, 06:03 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (07-03-2012, 08:28 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TA SAY
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 05:48 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Ta say hoa một chút
Mà say lá cả đời
Bởi vì ta được biết
Lá hoa chẳng thể rời

Ta say ta một chút
Ta say em cả đời
Bởi vì ta biết được
Em ta mãi tuyệt vời

Có thể không tình mới
Thay được hẹn thề xưa
Nơi mà em quên bữa
Ghét ta chỉ là thừa

Có là một ngày mưa
Có là một ngày nắng
Ở một nơi khoảng lặng
Em vẫn ở trong ta

Chỉ là chút phôi pha
Em về theo nắng hạ
Tim ta sao vội vã
Hong khô những nhạt nhòa

Hôm nay phố ngập hoa
Người người sao thấy lạ
Còn mình ai ngồi đó
Đếm nỗi buồn đi qua...

.....vô danh.....


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (05-02-2012, 05:52 pm), vienphuong (05-02-2012, 06:31 pm), NuocMatMuaThu (06-02-2012, 02:16 am), giahung1980 (15-02-2012, 06:03 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: SÓNG BIỂN...
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 05:51 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Ngày sóng đi biển giật mình trăn trở
Ngậm cồn cào chậm nhịp chuyến phà đêm
Ngọn hải đăng cũng chạnh lòng tắt sáng
Sóng vô tư lặn theo gió êm đềm

Trăng với cá chẳng còn buông ánh bạc
Thủy thủ buồn im lặng bản tình ca
Chỉ còn đây biển đêm tiếng vỡ òa
Hai con thuyền lênh đênh về hai phía

Rồi từ đó bến nhạt màu thấm thía
Đợi thuyền về trong hơi mặn buồn thiu
Bến đâu biết khi tình yêu biển mất
Buồm thuyền kia cũng lặng lẽ đìu hiu

Sóng về đi để biển đêm vui vẻ
Lại vi vu với trăng gió đại ngàn
Đoàn thủy thủ ngẫu hứng tiếng hò khoan
Và tình yêu lại dịu dàng muôn vạn....

...........Vô Danh......


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
vienphuong (05-02-2012, 06:31 pm), Nguyễn Thanh Tùng (05-02-2012, 07:57 pm), giahung1980 (15-02-2012, 06:03 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (07-03-2012, 08:28 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NẢY TÌNH
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 05:52 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Tắt những tiếng ve
Trở chiều lặng lẽ
Thả cô gái trẻ
Làm già thời gian

Xuân đón gió ngàn
Thấy đời bay bổng
Hạ mang chút nồng
Ta về mồ hôi

Mùa Đông cằn cỗi
Gieo hạt nắng vàng
Đời tôi cằn cỗi
Em gieo mơ màng

Vội cất thu sang
Tôi đi thật khẽ
Heo may phớt nhẹ
Ngã tình bâng khuâng

Trăng non tạo vầng
Tâm tôi tạo cảm
Em trao dịu dàng
Hai tim động chạm...

........Vô Danh....


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
vienphuong (05-02-2012, 06:31 pm), giahung1980 (15-02-2012, 06:03 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THU LỠ
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 05:55 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Lỡ một mùa Thu
Lỡ một nụ cười
Lỡ cả đời người
Lỡ cả tình duyên...
Em đi mang mất nhung huyền
Mắt phai thắm nhạt mạn thuyền thờ ơ
Heo may bóp chết mộng mơ
Bến sông chẳng đậu nước lờ tương tư
Nhật nguyệt khắc cốt phong thư
Trắng bạc mây lả giã từ mặt nhau
Lá xanh đến hẹn đổi màu
Rơi nghiêng nhè nhẹ sân sau vàng vườn
Bâng khuâng mơn mởn rách tươm
Mầm tình mới hé lỡ trườn qua da
Ướt nhoét Thu ấy đã già
Đông sang ướp lại phố xa lạnh tình
Rùng mình
Sương gió kết tinh
Con tim nóng hổi lặng thinh ..
Úa tàn...

............ Vô Danh......


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
vienphuong (05-02-2012, 06:31 pm), Nguyễn Thanh Tùng (05-02-2012, 07:56 pm), giahung1980 (15-02-2012, 06:03 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HÃY... ĐỂ...
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 06:23 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Đã là hoa sao em không là cánh hoa dại
Để anh được ngắm mãi bất kì đâu
Đã là sông sao em chẳng là nhánh sông sâu
Để anh bắc nhịp cầu soi bóng nước
Chiếc nôi đưa bao lần em cất bước
Anh xin làm con đường trải dưới chân em
Vươn cao lên trên đôi cánh thòm thèm
Yêu thiên nhiên yêu cuộc đời và anh nữa

Xin được làm một con ong chăm chỉ
Để đi tìm mật ngọt của thế gian
Xin được bay cùng cơn gió đại ngàn
Rắc phấn hoa tô đẹp thêm thế giới
Tình yêu ơi..hãy tươi như ngày mới
Giọt nắng ban mai chẳng buồn lấy một lần
Bao niềm vui bao trùm con lửa giận
Anh và em xao xuyến cặp vần...

Và tôi biết thêm một lời yêu ngỏ
Là thêm một mái ấm thật yên vui
Và tôi biết thêm một sinh linh nhỏ
Thế giới quanh ta sẽ tràn ngập tiếng cười...

Tôi cũng biết thêm một điều em biết
Mở cửa tim yêu để tạo một con người...

.............Vô Danh.......


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
vienphuong (05-02-2012, 06:31 pm), Nguyễn Thanh Tùng (05-02-2012, 07:54 pm), NuocMatMuaThu (06-02-2012, 02:15 am), giahung1980 (15-02-2012, 06:03 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: EM ĐI...
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 09:25 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Em đi nắng lại vàng thêm
Đốt lòng nhung nhớ thiêu đêm bức nồng
Em đi hoa chẳng còn hồng
Hương xưa hiu hắt đêm đông bão bùng
Em đi gieo rắc nhớ nhung
Thu về trăng khuyết mịt mùng lạnh khuya
Xuân xanh bóng bẩy lau thìa
Liệu có sạch được tình kia đã từng
Em đi đánh mất vui mừng
Em về nhận lại dửng dưng bốn mùa
Thời gian chẳng thể bán mua
Xuân - Thu - Đông - Hạ bỡn đùa em đi...

..........VÔ DANH........


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
NuocMatMuaThu (06-02-2012, 02:15 am), giahung1980 (15-02-2012, 06:03 am), Nguyễn Thanh Tùng (18-02-2012, 01:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: MỘT THỦA...
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 09:32 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Ngày xưa hai đứa chung đôi
Giờ đây duyên ấy lỡ rồi, tại sao?
Có phải em khéo làm cao
Hay tại anh vụng để vào tình yêu?
Ước ao cô bé mỹ miều
Sánh vai chung bước mộng kiều uyên ương
Cái tính khác lạ vô thường
Nhẹ nhàng chẳng nói thẳng đường em đi
Đôi chân từng bước kiêu kì
Quay lưng với kẻ tình si đứng chờ
Trách chi người đẹp hững hờ
Anh chàng áo rách mộng mơ xa vời
Buốt tim nhung nhớ đầy vơi
Lòng đau ôm trọn muôn lời tri ân
Khoảng cách nào có xa gần
Em nhà cao cửa,tôi dân ruộng vườn
Liền kề hàng giậu lan ươm
Đôi mắt vô cảm em lườm tôi ca
Nghệ sĩ ghét cảnh xa hoa
Đâu ngờ nảy cảm em nhà kế bên
Người ta lòng dạ chẳng mềm
Trách chàng thi sĩ đương đêm tỏ tình...
.............................................................
Này cô hàng xóm tươi xinh
Đừng làm phai nhạt bóng hình thơ tôi...

............Vô Danh.......


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
NuocMatMuaThu (06-02-2012, 02:15 am), giahung1980 (15-02-2012, 06:03 am), Nguyễn Thanh Tùng (18-02-2012, 01:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TRÁCH...
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 09:34 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Sương thêu vạt áo phong trần
Gió rạch vệt xước hoen thân lữ hành
Cát bụi bám dấu chân anh
Rừng xanh lan dại mỏng manh câu thề
Đời trai rong ruổi si mê
Tìm đâu được lá Phu Thê cưới nàng
Hai năm chớp mắt vội vàng
Đến hẹn em lỡ rẽ ngang qua cầu
Buốt tim đàn khảy canh thâu
Rong rêu tuế nguyệt ngân sầu hồng nhan...

...............Vô Danh.......


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
NuocMatMuaThu (06-02-2012, 02:14 am), giahung1980 (15-02-2012, 06:03 am), Nguyễn Thanh Tùng (18-02-2012, 01:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NHẠC...
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 09:45 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Lâu rồi không nghe những giai điệu
Tung tăng nhảy nhót nốt nhạc yêu
Nhí nhảnh vô tư và trong sáng
Đâm ra cuộc sống bớt vui nhiều

Chân gõ một - hai - tay tí tách
Hông lắc hai bên mông đong đưa
Trái phải điên cuồng xoay đủ hướng
Miệng gào tóc xõa rock trong mưa

Những bản tình ca chào buổi sáng
Líu lo huýt sáo cùng vành khuyên
Rát cổ bỏng họng khi cao hứng
Đột ngột đâm xuống vớt thanh huyền

Bay bổng du dương cùng giao hưởng
Cánh võng trầm tư ánh mắt đêm
Mặt trời ló rạng vừa chạm kết
Vươn vai chào một chút êm đềm

Vớ đại cây ghi ta đã cũ
Nào đâu sót lại đúng một giây
Cũng giống như ai đem ra gẩy
Niềm vui héo úa lại tươi đầy

Âm nhạc trắng trong như trang giấy
Niềm vui nhỏ bé đang ở đây…

..........Vô Danh.......


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
NuocMatMuaThu (06-02-2012, 02:14 am), giahung1980 (15-02-2012, 06:03 am), Nguyễn Thanh Tùng (18-02-2012, 01:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: MƯA ƠI...
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 09:08 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Giọt mưa nặng quá
Rối tóc người qua
Giọt mưa nặng quá
Ướt má em rồi

Mưa ơi đừng rơi
Trời chiều gọi nắng
Để khu phố lặng
Có em tung tăng

Rong chơi đi em
Qua con đường cũ
Vờn xanh liễu rủ
Để anh được thấy
Em giữa tình Thu

Mưa không lạnh đâu
Gió cũng rất nhẹ
Có anh lặng lẽ
Sưởi ấm em mà

Liệu mảnh chiều xa
Có là kỉ niệm ?
Mưa yêu la liếm
Anh một nỗi niềm...

........Vô Danh.....


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
thotoichutuankiet (07-02-2012, 09:20 pm), giahung1980 (15-02-2012, 06:03 am), Nguyễn Thanh Tùng (18-02-2012, 01:36 pm), Nguyễn Thanh Tùng (18-02-2012, 01:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THU YÊU...
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 09:10 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Tay lỡ chạm tay chạm cả chiều
Nắng chạm vạt áo nhỡ liêu xiêu
Trong cái mơ màng mùa Thu ấy
Mặt đỏ tim run chót dại liều

Mang vào hơi thở một chút yêu
Se lạnh phong phanh gió ngại ngùng
Cách anh tỏ tình như thế đấy
Xin người hãy nhớ một hình dung

Tình ai đong đưa trong mắt biếc
Tay ai vùng vẫy cố rút ra
Tay kia như cố tình nắm chặt
Đến cả hồn Thu cũng mặn mà

Vào yêu đi em chờ gì nữa
Hoa sữa gốc cây vẫn thoảng mùi
Anh mang Thu cài tóc em nhé
Đánh thức yêu thương đang ngủ vùi

Tình yêu bắt đầu như thế đó
Bây giờ nghĩ lại thấy vui vui....

.......Vô Danh....


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
giahung1980 (15-02-2012, 06:04 am), Nguyễn Thanh Tùng (18-02-2012, 01:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGỤ NGÔN CẢI BIÊN...
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 09:13 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Chuyện xưa kể lại rằng
Vào một đêm sáng trăng
Có cuộc thi kì lạ
Rùa và thỏ so găng

Một kẻ không lượng sức
Một kẻ quá tự kiêu
Hẹn khi gió xoay chiều
Đánh liều thiêu danh dự

Rùa kia chẳng tư lự
Cứ nghĩ mình tài cao
Cố tí khéo thành sao
Nên lao vào bóng tối

Thỏ đương nhiên chẳng vội
Đích đến cách mấy đồi
Thôi thì cứ rong chơi
Đều nằm trong tính toán

Cổ động viên chẳng loạn
Đặt cửa thỏ đi thôi
Kiều gì cũng đã rồi
Rùa làm sao thủ thắng

Kết quả thật lố lăng
Như bộ phim hài kịch
Rùa kia nào có thích
Thỏ cán đích nửa chừng

Trận đấu đột ngột dừng
Mua vui cho thiên hạ...

Bài học thật đắt giá
Ta tự đấu chính mình
Để rồi thành động kinh
Bán mình trong nhục nhã...!

..........Vô Danh....


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
giahung1980 (15-02-2012, 06:04 am), Nguyễn Thanh Tùng (18-02-2012, 01:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: LÂU RỒI...
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 09:15 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Lâu rồi em không ghé lại chơi
Nhà cửa ngổn ngang chẳng dám mời
Người quen ngày xưa giờ khách sáo
Bạn bè thân cũ cũng xa vời

Cây bưởi sau nhà còn đọng sương
Thiên lý góc sân vẫn rộ tường
Đôi ba giậu lan xen cỏ dại
Vườn đầy hoa đấy chỉ thiếu hương

Chè ngon tửu quý coi như thường
Đơn sơ mộc mạc chẳng cao lương
Hải vị sơn hào âu có thiết
Cơm canh tri kỉ mới ngọt tương

Hôm nay một mình hỏi tại sao
Cửa mở thênh thang chẳng ai vào
Có phải tình phai, bạn đổi khác
Hay ta đối đãi chẳng ngọt ngào...

Cuộc sống bon chen nên đời vậy
Nông thôn lên phố mất thanh tao
Giếng nước gốc đa giờ kí ức
Chắc tại lối quen khó vượt rào...

Lâu rồi không có ai ghé chơi....!

..........Vô Danh.........


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
thotoichutuankiet (07-02-2012, 09:20 pm), giahung1980 (15-02-2012, 06:04 am), Nguyễn Thanh Tùng (18-02-2012, 01:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: AI CÒN...
Gửi bàiĐã gửi: 14-02-2012, 07:11 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Hôm nay trót dại
Vào lối nhỏ xưa
Gặp ngay người cũ cũng vừa ngang qua
Lòng xót xa hoa vàng mấy độ
Đã từng ngưỡng mộ
Vẻ đẹp kiêu xa
Hôm nay lá cũng như hoa
Héo tàn một nửa la đà lệ hoen
Đương thời liệu có ai quen
Như ngày xưa ấy
Người quen đầy đường
Cũng là lẽ thường
Nhớ sao lúc sánh hằng nga
Mật ngọt bán rẻ ong sa bâu vào
Cũng là chuyện mận với đào
Quá lứa mặn chát lẽ nào ai mua
Tự thân nâng giá gặp mùa
Hôm nay ngẫm lại phải thua lòng người
Thôi thì bớt ít tiền tiêu
Thương cho một kẻ từng liều đi hoang...

..............Vô Danh........


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
giahung1980 (15-02-2012, 06:04 am), Nguyễn Thanh Tùng (18-02-2012, 01:35 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THÁNG BẢY...!
Gửi bàiĐã gửi: 14-02-2012, 07:15 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Mù mịt bụi đường
Tràn ngập phố phường cái nóng như đổ lửa
Nhà nhà đóng cửa
Xăm xe lốp chửa đảo vành
Cái nắng đành hanh
Thiêu đốt nướng cháy cây xanh bên lề
Chìm vào ê trề
Những đoàn người dài lê thê
Tranh nhau tìm chỗ núp
Cháy da cháy thịt
Chằng chịt toàn xe
Mở miệng cái lưỡi lặc lè
Quán bia tấp nập vãn ve vỉa hè
Khăn quàng bịt mặt - áo cột chặt chân
Đôi ba cô bé nổi gân đỏ lừ
Nắng đem nấu cháo cũng nhừ
Người người chảy mỡ
Tất tả như... chín rồi !
Tháng bảy nắng bạc tựa vôi
Trầu cau tưới bởi mồ hôi loài người
Quắt queo
Con phố dần nghèo...
Tội lỗi
Hè treo...!

...............Vô Danh.......


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
giahung1980 (15-02-2012, 06:04 am), Nguyễn Thanh Tùng (18-02-2012, 01:35 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: VUI TÌM...!
Gửi bàiĐã gửi: 14-02-2012, 07:20 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Ngày bé cỏn con chẳng bào mòn
Bầy chim hoang lại cất véo von
Nô đùa tung tăng đồng lúa rủ
Bờ cỏ vết chân vệt tròn tròn

Đánh khăng chơi đáo huyên náo quá
Bịt mắt bắt ve chạy lon ton
Đánh trận một búp ngô trắng nõn
Hai ngả xông pha chiếm đất hòn

Nhớ sao cái tết trung thu ấy
Một nong bánh quả sắc hây hây
Ếch nhái giun dế loạn xạ ngẫu
Chiêng trống lủng leng cũng đầy đầy

Tuổi thơ co thắt cả trời sao
Trăng mây hoa gió kéo ngọt ngào
Vui đùa khúc khích bơi một lũ
Kéo vượt đẩy xô chạy mưa rào

Bồi hồi tìm lại thủa thơ ấu
Thanh thư quấn quýt giọt mưa ngâu
Hồn lạnh lòng phai lại sưởi ấm
Hiện tại - quá khứ bắc nhịp cầu

Buồn phiền sầu muộn lạc đâu hết
Biến tấu vui vui khúc dạo đầu...!

...........Vô Danh.......


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
giahung1980 (15-02-2012, 06:04 am), Nguyễn Thanh Tùng (18-02-2012, 01:35 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ỨC CẢNH...!
Gửi bàiĐã gửi: 18-02-2012, 05:58 am 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Trở chiều bát phố hóng mưa tuôn
Lưu lại lòng ai một chút buồn
Ướt nhòe mưa rơi xối xả quá
Hân hoan theo nước rửa trôi luôn

Gốc cây cô gái bán bánh đa
Hoang mang khuân mặt ủ rột lạ
Trách mưa vô tình xô em ngã
Miếng cơm manh áo cũng nhạt nhòa

Cụ già dìu cháu quẩy hàng hoa
Bước đi lay lắt buông giọng thọa
Hoa tươi bén nước thành hoa nát
Đường đời lạnh nhạt cũng như mưa

Hai hàng cây ngả chẳng đo vừa
Một em bé gái oe oe khóc
Trượt chân mẹ em đứng khó nhọc
Mưa hòa nước lệ đọng mắt trong

Ức trời lặng lẽ đứng ngây ngây
Góc phố nhoi nhoi nước ngập đầy
Vui đâu chẳng thấy buồn chăng lối
Người rầu cơn ngủ vẫn còn đây

Ông trời mưa nắng vừa phải nhé
Sớm nắng chiều mưa lòng đong đầy...!

...........Vô Danh...........


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (18-02-2012, 01:34 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ĐƯỜNG YÊU!
Gửi bàiĐã gửi: 18-02-2012, 06:01 am 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Vào yêu đi em
Chiều vàng lộng gió
Ngất ngây hương cỏ
Nắng nhỏ vuốt ve

Chào yêu đi em
Phố cũ vào hè
Thơm phức ly chè
Tiếng ve gọi phượng

Tơ vương đi em
Trăng khuya đang ngượng
Nàng gió quẩn quanh
Mây vàng chỏng chảnh

Cứ say sưa em
Một nhành súng tím
Ngọt lịm đồi sim
Cánh hồng vương áo

Nở yêu em nhé !
Lối nhỏ anh vào
Tim yêu dâng trào
Xôn xao em hứng

Không gian nuốt chửng
Hai đứa sát nhau
Thiên nhiên gieo màu
Yêu mau em nhé...!

......Vô Danh.......


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (18-02-2012, 01:34 pm), giahung1980 (19-02-2012, 12:12 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: DÒNG SÔNG NHỚ !
Gửi bàiĐã gửi: 18-02-2012, 11:26 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Người qua người lại dòng sông đó
Cao cao bờ cỏ ngó quê hương
Từ ngày anh đi em ở lại
Dần rồi sông cũng nở nhớ thương

Bao chàng lính trẻ qua sông ấy
Chinh chiến xa quê vạn dặm dài
Để lại nơi đây người em gái
Trông mong mòn mỏi đợi hình ai

Nước kia cũng thật lạ kì nhé
In hình trai gái lúc chia tay
Để trong nhật kí chiều màu tím
Người về người đón kết duyên ngay

Dòng sông rộn ràng vài trăm tuổi
Ghi lại hàng nghìn khoảnh khắc hay
Lũ lượt lứa đôi đến cầu nguyện
Bao đôi bạn trẻ ngầm trao tay

Dòng xanh đôi bờ in nỗi nhớ
Kết tình mai mối nối duyên tơ
Vẽ lên bao câu truyện cổ tích
Duyên thắm quện nhau chẳng phai mờ...

Người ta gọi đó dòng sông nhớ
In hình bóng nước thi sĩ mơ......!

..........Vô Danh.....


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
giahung1980 (19-02-2012, 12:12 am), Nguyễn Thanh Tùng (19-02-2012, 02:28 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: LỠ YÊU RỒI...
Gửi bàiĐã gửi: 04-03-2012, 05:34 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Thấy đã yêu ai tự bao giờ
Dâng trào con suối chảy thành thơ
Em là thuyền tình ngang bến đục
Anh là cơn gió đẩy mong chờ

Ai mang bàn tay vào hơi thở
Mịn màng như cánh sóng lùa mây
Vuốt ve tâm hồn đang khô héo
Lời hẹn đầu môi vẫn đong đầy

Phải em ru tim anh thổn thức
Hay tại con tim trót trao người
Mà lòng ngập tràn trong hoa nở
Cắt nửa vần thơ thấy em cười

Nắm gọn tình yêu của đôi mươi
Tung tăng dưới thời gian đang cũ
Hờn ghen hàng liễu xanh buồn rủ
Yêu em, Xuân mà ngỡ đương Thu

Này em cô bé mắt đen ơi
Bàn tay em đó anh mắc tội
Cầm vào chẳng muốn buông ra nữa
Sổ cô đơn ấy xóa tên rồi

Thi sĩ uốn sao bẻ gió căng
Thi sĩ trói thơ giữa cung hằng
Thi sĩ vì em nặn trái đất
Để được bên người bốn mùa trăng...

............Vô Danh...........


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
aoanh (04-03-2012, 06:08 pm), Nguyễn Thanh Tùng (04-03-2012, 06:29 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NHỘN NHỊP ĐỒNG QUÊ TA
Gửi bàiĐã gửi: 07-03-2012, 08:25 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Ngân vang tiếng hót chích chòe
Hai chị châu chấu đang khoe đôi hài
Bên kia bác ếch trổ tài
Ca vang ộp ộp ra bài trống cơm
Chị bướm lấy nhị hoa thơm
Trải ra khắp chốn làm cơm mời trời
Bác cóc anh nhái tập bơi
Rồi cả anh dế nằm phơi nắng hồng
Bé vịt bơi lội trên sông
Tất cả nhộn nhịp trên đồng quê ta

........Vô Danh......

bài viết lúc nhỏ...đọc lại nhớ tuổi thơ...


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (08-03-2012, 02:10 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 53 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.692s | 95 Queries | GZIP : Off ]