Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 53 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Vô Danh
Gửi bàiĐã gửi: 12-01-2012, 09:42 am 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 

Trang thơ Vô Danh


HÀ NỘI TÌNH ĐÊM...

Một đóa quỳnh thơm ta tặng emHình ảnh
Hà Nội hơi sương sáng ánh đèn
Tay nắm bàn tay lòng bỡ ngỡ
Thu đến bao giờ Hạ cài then

Phố tan vào đêm rất nhẹ nhàng
Trăng soi dáng liễu gót đài trang
Phảng phất quện theo làn hoa sữa
Say sưa tắm gió em dịu dàng...

Hồ Gươm ánh nguyệt quên thời gian
Ngập ngừng nhẹ bước với nồng nàn
Ta em một chút lòng hà nội
Thê Húc cầu son nhịp cài đan

Hãy nhớ tình thu trong Thủ Đô
Đừng quên em nhé thủa dại khờ
Bờ vai êm đềm đương thức muộn
Nước xanh gửi lại đêm bơ vơ...

Thi sĩ yêu em trao lãng mạn
Em yêu thi sĩ bởi hồn thơ....

..........Vô Danh.......


Sửa lần cuối bởi vodanh86 vào ngày 13-01-2012, 04:35 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (12-01-2012, 10:18 am), Cao Nghiêm (12-01-2012, 11:19 am), Trần Việt Phong (12-01-2012, 06:08 pm), giahung1980 (12-01-2012, 09:49 pm), Hansy (12-01-2012, 10:54 pm), huonggiang (18-01-2012, 01:16 am), Kim Hoàng Oanh (18-01-2012, 05:33 am), BUILE (18-01-2012, 04:32 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Vô Danh
Gửi bàiĐã gửi: 12-01-2012, 09:57 am 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
CHỈ HỒNG..!


Anh đưa em về chiều nay nhé
Mang theo cô nắng nhỏ thật xinh
Gói thêm hương gió làm quà tặng
Xe mây che trở hai đứa mình

Cho anh đưa về chiều nay nhé
Đường xa vắng thế em sẽ buồn
Anh có cây dù xinh xinh lắm
Nhỡ đâu đỏng đảnh trời mưa tuôn

Tay ai thật khéo gieo mầm thế
Hoa cứ nở rộ suốt đường đi
Em ơi gật đầu chẳng bóng xế
Ong mật ngọt hoa quên lối về

Vui không khi em đi đường ấy
Nếu chọn anh chọn đường này cơ
Biết đâu chúng mình có duyên đấy
Lại gần thêm chút đi..."tình cờ"...

Sao em gật đầu khe khẽ thế
Có phải nàng đồng ý rồi không
Vậy nhé tình yêu tràn sự sống
Theo anh du ngoại tắm mênh mông

Từ đó tâm tư chàng thi sĩ
Luôn buộc trong tim sợi chỉ hồng...!

............Vô Danh......


Sửa lần cuối bởi vodanh86 vào ngày 13-01-2012, 04:34 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Cao Nghiêm (12-01-2012, 09:59 am), Nguyễn Thanh Tùng (12-01-2012, 10:15 am), giahung1980 (12-01-2012, 09:49 pm), Hansy (12-01-2012, 10:54 pm), huonggiang (18-01-2012, 01:16 am), Kim Hoàng Oanh (18-01-2012, 05:34 am), BUILE (18-01-2012, 04:33 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: CHỈ HỒNG..!
Gửi bàiĐã gửi: 12-01-2012, 10:00 am 
Cao Nghiêm
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhdiendan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-08-2010, 10:48 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:53 am
Tuổi: 39
Bài viết: 4903
Đến từ: ĐẤT THÉP CỦ CHI
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13773 lần
Được cảm ơn:
8500 lần trong 3750 bài viết
 


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Cao Nghiêm cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (12-01-2012, 10:14 am), giahung1980 (12-01-2012, 09:49 pm), Hansy (12-01-2012, 10:54 pm), vodanh86 (13-01-2012, 04:16 pm), huonggiang (18-01-2012, 01:16 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GHITA VALSE
Gửi bàiĐã gửi: 12-01-2012, 10:03 am 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Hình ảnh

Vi vu gió nhảy Valse
Phố xa nắng ngập tràn
Em miên man tiếng hát
Anh say mê đệm đàn

Cây ghi ta ngân vang
Búng rơi chiều mơ màng
Hé mở bờ môi mọng
Tung tẩy theo nhịp bước
Anh lướt theo chiều dọc
Em ca nhịp vần ngang

Cánh cung hình bậc thang
Bắn lên trời xanh thẳm
Tiếng ai như gấp khúc
Rót mật vào thời gian

Từ từ thôi em ơi
Dây đàn đang chới với
Một,hai thanh đứt vội
Chỉ còn âm thả trôi...

Năm cung âm đã đầy
Còn một dây ngẫu hứng
Ngoe nguẩy chẳng chịu dừng
Con tim sao đứng vững...!

.......Vô Danh....


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Cao Nghiêm (12-01-2012, 11:19 am), giahung1980 (12-01-2012, 09:49 pm), Hansy (12-01-2012, 10:54 pm), huonggiang (18-01-2012, 01:16 am), Kim Hoàng Oanh (18-01-2012, 05:34 am), BUILE (18-01-2012, 04:34 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: MÊ...SAY..
Gửi bàiĐã gửi: 12-01-2012, 10:09 am 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Sâu trong hương cỏ may
Một ngày nỏ nắng
Hoang vắng cánh đồng
Cô em tóc bím môi hồng đong đưa
Một thửa ruộng thưa-một ngày thừa nắng
Xanh trắng
Nón lá nghiêng nghiêng
Em trao én liệng mảnh riêng góc trời...
Chơi vơi
Một tấm lụa đào !
Gió đưa tóc xõa vai cao cỏ gầy
Dính chặt ngất ngây !
Vương đầy vạt áo
Lối kia cỏ chặn ai vào
Thấp - cao em ngã
Ngọt ngào cỏ may.....

........Vô Danh........


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (12-01-2012, 10:12 am), Cao Nghiêm (12-01-2012, 11:19 am), giahung1980 (12-01-2012, 09:49 pm), Hansy (12-01-2012, 10:54 pm), huonggiang (18-01-2012, 01:16 am), Kim Hoàng Oanh (18-01-2012, 05:34 am), BUILE (18-01-2012, 04:34 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: MẮT BÃO
Gửi bàiĐã gửi: 12-01-2012, 10:20 am 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Có hay không tình yêu trong mắt bão
Anh lạc vào mà chẳng có lối ra
Không chút gió cũng chẳng chút hương hoa
Chỉ thấy mình nằm trọn không gian ảo !

Em xoáy tình bọc anh trong cơn lốc
Như điên cuồng có lối thoát nào không ?
Bao con người tranh đua nhau tăng tốc
Anh lặng thinh đi tìm một bóng hồng

Trong lòng em cả khoảng không trống rỗng
Anh không thể đoán trước được tương lai
Lối nào đây đâm xiên hay quẹo trái
Em bám anh trên cả chặng đường dài

Có thể không ta nên bình tĩnh lại
Tìm đường ra trong một mớ bòng bong
Em đang cầm trong tay bảng điều khiển
Anh là người quyết định tiếp hay xong

Ta bắt đầu trò chơi mắt bão nhé !
Anh sẽ không vội vàng mà thong dong
Anh sẽ bám theo chiều của mắt bão
Khi bão tan em bị bắt trong lòng...

..........Vô Danh.......


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (12-01-2012, 10:30 am), Cao Nghiêm (12-01-2012, 11:18 am), giahung1980 (12-01-2012, 09:50 pm), Hansy (12-01-2012, 10:54 pm), huonggiang (18-01-2012, 01:16 am), Kim Hoàng Oanh (18-01-2012, 05:34 am), BUILE (18-01-2012, 04:35 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TỔ QUỐC TRONG TIM...
Gửi bàiĐã gửi: 12-01-2012, 10:52 am 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
TỔ QUỐC TRONG TIM ...

Lặng lẽ đi tìm hình ảnh
Non xanh,nước biếc
Tranh Họa Đồ...
Ngây ngô "cô hàng xóm"

Vệt xước "Dòng Hương Giang"
Lan tràn xứ Huế
Mộng mơ...
Một vần thơ tô cờ Tổ Quốc

Câu ca quen thuộc
Anh đi nhớ quê nhà
Canh rau muống dưa cà
“Tình ca” ai hát..

Bát ngát Thủ Đô
Sài Gòn hiện đại
Mềm mại “Bát Tràng”,Phố Cổ, Hội An
Một dàn dân ca “Bắc-Trung-Nam” bộ...

Nghìn năm hội ngộ
Vinh quang “Bộ Đội Cụ Hồ”
Điểm tô hàng ngàn “di tích”
Lịch sử vang danh..

Đất nước -một bức tranh
Yên lành-kiêu dũng
Đang dần dần đổi mới
Vươn tới tương lai….

........Vô Danh..........


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Cao Nghiêm (12-01-2012, 11:19 am), giahung1980 (12-01-2012, 09:50 pm), Hansy (12-01-2012, 10:54 pm), Nguyễn Thanh Tùng (16-01-2012, 12:25 am), huonggiang (18-01-2012, 01:16 am), Kim Hoàng Oanh (18-01-2012, 05:34 am), BUILE (18-01-2012, 04:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XIN ĐỪNG..!
Gửi bàiĐã gửi: 12-01-2012, 11:12 am 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Hình ảnh XIN ĐỪNG

Có cô
Em gái mỹ miều
Tung tăng đưa đẩy cả chiều ngây thơ
Lối kia
Chăng kín đường tơ
Anh đi mắc phải nên giờ tương tư
Ngơ ngẩn
Một bãi tình thư
Gửi không dám !giữ khư khư chẳng đành
Em ơi !
Thương kẻ như anh
Đừng đem duyên ấy thả xanh
Trời chiều..!

.......Vô Danh.........


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Cao Nghiêm (12-01-2012, 11:19 am), Nguyễn Thanh Tùng (12-01-2012, 01:08 pm), giahung1980 (12-01-2012, 09:50 pm), Hansy (12-01-2012, 10:54 pm), huonggiang (18-01-2012, 01:16 am), Kim Hoàng Oanh (18-01-2012, 05:34 am), BUILE (18-01-2012, 04:36 pm)
Gửi bàiThis post was deleted by vodanh86 on 12-01-2012, 12:31 pm.
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THU NHỚ
Gửi bàiĐã gửi: 13-01-2012, 03:57 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
THU NHỚ

Ngã vào
trong gió đam mê
Đem theo hương cỏ
gợi về đêm ru

Heo may
thổi những mịt mù
Se lạnh áo cánh
khoác Thu vào người

Rạo rực
trong nắng xinh tươi
Em tung tăng nở
nụ cười ban mai

Nồng yêu
hoa sữa miệt mài
Vi vu gieo lá
vàng phai chuyển mình

Lối xưa
thăm lại phố xinh
Thấy trong tôi ấy
bóng hình xa xăm

Ướt tơ
kén đóng dạ tằm
Bọc lòng giấu kín
một năm hẹn thề

Thu ấy
cái tiết lạ ghê
Quên thì một chút
nhớ về đầy tim

........Vô Danh.....


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Phạm Minh Giắng (13-01-2012, 05:23 pm), giahung1980 (14-01-2012, 06:35 pm), huonggiang (18-01-2012, 01:16 am), Kim Hoàng Oanh (18-01-2012, 05:34 am), BUILE (18-01-2012, 04:37 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: CHỦ NHẬT BUỒN
Gửi bàiĐã gửi: 13-01-2012, 04:01 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
CHỦ NHẬT BUỒN

Mát mẻ trong xanh nắng hanh phố nhỏ
Chủ nhật buồn
Tim anh buốt gió

Chẳng còn đây bức tình thư ngỏ
Kí ức nhạt nhòa hóa tàn tro
Hương mùa thu
Tỏa xa xăm nỗi nhớ bên người

Vườn hồng vẫn đây hoa lá vẫn tươi
Nhiều gốc khô không ai chăm sóc
Em ngày xưa vun trồng khó nhọc
Ùa về kỉ niệm đầy Thu

Em ra đi bỏ lại mịt mù
Câu hát quen giờ nghe rất lạ
Bản tình ca đượm buồn đầy nghiệt ngã
Tấm hình cũ mờ quá
Em đi lâu rồi
Anh nguyên sơ rỉ máu niềm đau

Chủ nhật sầu lê thê
Hoa hồng kia chẳng nở
Cây ghi ta ngày nào vụn vỡ
Anh trở về
Khép lại thủa đam mê...

..........Vô Danh.....


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Phạm Minh Giắng (13-01-2012, 05:24 pm), giahung1980 (14-01-2012, 06:35 pm), Nguyễn Thanh Tùng (16-01-2012, 12:29 am), huonggiang (18-01-2012, 01:16 am), Kim Hoàng Oanh (18-01-2012, 05:35 am), BUILE (18-01-2012, 04:37 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ĐỢI XUÂN
Gửi bàiĐã gửi: 13-01-2012, 04:08 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
ĐỢI XUÂN

Xoay thêm một chút là xuân
Nắng về buông nhẹ bước chân xuống đời

Thời gian thong thả dạo chơi
Oanh ca vũ khúc buông lơi tơ đàn
Hoa đan cài gió hợp hoan
Tình ca lả lướt sông ngoan uốn mình
Địa ngục mạnh mẽ tái sinh
Thiên đường mở lối ân tình giắc gieo
Không gian nuốt trọn đỉnh đèo
Giang tay ôm lấy thon eo xa gần

Xoay thêm một chút là xuân
Xoay lại một chút gian truân đông đầy

............Vô Danh......


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
giahung1980 (14-01-2012, 06:35 pm), Nguyễn Thanh Tùng (16-01-2012, 12:29 am), huonggiang (18-01-2012, 01:16 am), Kim Hoàng Oanh (18-01-2012, 05:35 am), BUILE (18-01-2012, 04:38 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Vô Danh
Gửi bàiĐã gửi: 13-01-2012, 04:33 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
SỐNG...


Đánh đu với những giấc mơ
Lúc thì bay bổng lúc sa bờ rào
Khép mi ru khẽ ngọt ngào
Quầng thâm mắt lệ tuôn trào rụng rơi
Hai thái cực sống một đời
Khóc khi buồn đến rạng tươi vui về
Nhân sinh thế thái u mê
Lạc võng mộng mị ê trề người ơi
Cùng nhắm mắt lại thảnh thơi
Thả mình vươn tới vùng trời bình yên...

..........Vô Danh........


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Cao Nghiêm (13-01-2012, 05:51 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-01-2012, 07:00 pm), giahung1980 (14-01-2012, 06:35 pm), huonggiang (18-01-2012, 01:16 am), Kim Hoàng Oanh (18-01-2012, 05:35 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: LẬP THU
Gửi bàiĐã gửi: 14-01-2012, 06:24 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Sáng nay cái tiết se se lạnh
Có phải mùa thu về đấy không
Ngấm vào hương gió còn đương mới
Là nắng ban mai thắm sắc hồng
Nhớ sao cái mùa hoa sữa ấy
Bên em dạo mát dưới hàng cây
Tay trong tay yêu còn rạo rực
Vướng lại chút duyên tình Thu gầy....


....VÔ DANH.....


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
giahung1980 (14-01-2012, 06:35 pm), Nguyễn Thanh Tùng (16-01-2012, 12:30 am), huonggiang (18-01-2012, 01:16 am), Kim Hoàng Oanh (18-01-2012, 05:35 am), daoxuanhoa (07-02-2012, 10:09 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HÀ TÂY QUÊ TA ĐÓ
Gửi bàiĐã gửi: 14-01-2012, 06:27 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Hà Tây quê lụa yếm đào
Ai ơi có vào thì chẳng muốn ra
Cô gái lúng liếng thướt tha
Suối Hai tô vẽ đậm đà Chùa Hương
Mùa xuân trẩy hội thập phương
Chàng trai Cầu Giẽ ngoan cường đáng yêu
Thành Cổ một dải hùng kiêu
Đường Lâm ngọn lịm trở chiều ngây thơ
Ba Vì hóng gió đổ mơ
Sông Đà Sông Tích lững lờ non xanh
Quê hương tụ hội quần anh
Đất hai vua ấy chất thành thơ ca
Phùng Hưng, Ngô Quyền vang xa
Nguyễn Trãi đại thụ trổ hoa đất này
Chùa thiêng nổi tiếng nhiều thay
Du khách lũ lượt ngày ngày dâng hương
Trăm Gian, Chu Quyến, Tây Phương
Tây Đằng, Trầm, Đậu, Thầy - vương hữu tình
À ơi câu hát xinh xinh
Núi cao sông thắm cựa mình đằng vân
Cảnh xiêu lòng khách xa gần
Hà Tây ta đó một lần đi ngang...!

..........Vô Danh.......


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
giahung1980 (14-01-2012, 06:35 pm), Nguyễn Thanh Tùng (16-01-2012, 12:31 am), huonggiang (18-01-2012, 01:16 am), Kim Hoàng Oanh (18-01-2012, 05:35 am), BUILE (18-01-2012, 04:38 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: BẪY TÌNH..!
Gửi bàiĐã gửi: 14-01-2012, 06:34 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Trời say mưa vấn vương tình
Đem mây quện gió đem mình
Quện anh
Hai đôi mắt liếc xanh xanh
Bờ mi chớp chớp đổ oành
Tương tư !
Gió lay khu phố lắc lư
Hai người đối mặt dường như
Vô hình
Anh chao nghiêng liệng chút tình
Em liêu xiêu đón mắc mình
Chân mây
Bâng khuâng em lả ngất ngây
Tình anh đã ngấm đổ đầy
Tim em
Tung tình trong lúc nhá nhem
Bắt ngay được kẻ đang thèm
Tình yêu!

.......Vô Danh.........


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
giahung1980 (14-01-2012, 06:35 pm), Nguyễn Thanh Tùng (16-01-2012, 12:33 am), huonggiang (18-01-2012, 01:16 am), Kim Hoàng Oanh (18-01-2012, 05:35 am), BUILE (18-01-2012, 04:39 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: CON ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 14-01-2012, 10:33 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Đường yêu ơi !
Sao xác xơ đến thế
Người lại về
Nhưng chẳng giống ngày xưa

Con đường mẹ tôi dong duổi dưới trời mưa
Nay chập chờn như trong giấc ngủ

Ngày tôi đi con đường không no đủ
Cứ gầy gầy như cái dáng mẹ tôi
Uống lưng cong thả dọc sườn đồi
Nay biến thành một cô em mới lớn

Con đường xưa cỏ mọc bờ xanh rởn
Cứ liêu xiêu đón cái gió buổi chiều
Hai hàng thông đánh đu bên chiếc võng
Tiếng à ơi hòa nhịp cùng tình yêu

Con đường nay vào nhà tôi khác quá
Chẳng còn đây cái tiếng hát ì a...
Thoang thoảng gây đôi ba tiếng còi xe
Xé inh tai như một bà vợ trẻ

Mùi lúa thơm nay cũng đi đâu mất
Thay vào đây là mùi khói lò than
Mặt bóng nhẫy những dải nhựa vàng
Như bôi tro chát chấu !

Bao năm không gặp sao mày đầy đặn thế
Nghe bảo hình như đã lấn hết ruộng rồi
Có phải dạo này ăn đất nhiều nên béo
Đỏng đảnh hơn nhiều trông chẳng giống bạn ta

Cái ta nhớ đâu có thích lụa là
Thật giản dị áo nâu mài nhẵn mịn
Ngày chia tay trao nhau bao bịn rịn
Nay lấy đâu trang sức cột đèn đường...

Trên dặm trường chẳng còn chút vấn vương
Mong manh đây chỉ còn câu mường tượng
"Tôi sẽ đến nơi tôi chưa từng đến
Rồi sẽ thương sẽ nhớ một con đường"...!

.........Vô Danh........


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (15-01-2012, 02:36 am), huonggiang (18-01-2012, 01:16 am), Kim Hoàng Oanh (18-01-2012, 05:35 am), BUILE (18-01-2012, 04:40 pm), giahung1980 (19-01-2012, 01:31 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌNH YÊU GIẢN DỊ THẾ THÔI
Gửi bàiĐã gửi: 15-01-2012, 10:34 am 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Bài thơ tôi viết lúc mới quen em
Một bài thơ rất bình thường giản dị
Những câu từ không đi theo lí trí
Không đẹp mượt mà chỉ có yêu thương

Tôi viết tên em lên những con đường
Trạm khắc vào những gốc cây phiến đá
Luôn tin em mang vẻ đẹp tạo hóa
Được hình thành khi vũ trụ chuyển cơn

Tình nảy nở từ hai chữ cô đơn
Cứ giận hờn nhớ em tôi quên mất
Quà tặng em là những con lật đật
Mang trên mình đôi ba chữ" yêu em"

Những bài thơ tôi viết về que kem
Sô cô la ngọt ngào nồng vị sữa
Tôi và em mỗi người ăn một nửa
Rất bình thường mà hàm chứa tình yêu

Tôi yêu em như yêu cái ráng chiều
Cảnh hoàng hôn trên quê hương chữ S
Đỏ hồng hào như cái lò luyện thép
Một nét đẹp từ cái thủa sơ khai

Tôi yêu em như yêu những nhành mai
Cứ mảnh khảnh dáng hình người con gái
Nhẹ tung bay cánh hoa khôi mềm mại
Cứ nghiêng nghiêng đón gió mới chuyển mùa

Và cứ thế tôi chìm vào đam mê
Đem tình yêu giản đơn vào thực tại
Viết bất kì cái tôi thấy tôi trông
Tình yêu tôi thế đấy em biết không?

..........Vô Danh.....


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (16-01-2012, 12:38 am), huonggiang (18-01-2012, 01:16 am), Kim Hoàng Oanh (18-01-2012, 05:35 am), BUILE (18-01-2012, 04:40 pm), giahung1980 (19-01-2012, 01:31 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: AI CHỞ MÙA ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 15-01-2012, 10:52 am 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Ai chở mùa đông dạo phố
Áo bông khăn ấm trầm trồ
Cái lạnh chìm trong cái đẹp
Hà nội dịu dàng ngây ngô

Ai chở mùa đông quên lối
Vòng xe chầm chậm đều quay
Giá băng bám theo chân bước
Nụ cười hơi trắng mê say

Ai chở mùa đông trải rộng
Má cô em gái thêm hồng
Bao chàng dạo chơi tiếng hát
Quên mất đèn đỏ người đông

Này em mùa đông trống rỗng
Ai chở em về đêm nay
Để cả thành phố náo nức
Có phải em là heo may

Ai chở em về mùa đông
Chìm trong đêm tối diệu kì
Từng đôi từng đôi chung bước
Anh với cô đơn mọi khi

Ai chở mùa đông tình si
Ai ôm mùa đông mà đi
Nỗi buồn cái lạnh ..vô tri...

.......Vô Danh.........


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (15-01-2012, 03:01 pm), huonggiang (18-01-2012, 01:15 am), Kim Hoàng Oanh (18-01-2012, 05:35 am), BUILE (18-01-2012, 04:41 pm), giahung1980 (19-01-2012, 01:31 am), daoxuanhoa (07-02-2012, 10:09 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NHẠC ĐÊM...
Gửi bàiĐã gửi: 16-01-2012, 12:10 am 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Những yêu thương chưa nói thành lời
Những cảm xúc chơi vơi
Những mặn đắng trong tách cafe nhạt
Câu hát của đêm buồn

Khúc nhạc du dương bên đĩa hạt dưa cắn dở
Quằn quại, trăn trở, sâu lắng
Trong khói thuốc trắng
Ta nhớ em...

Không gian yên tĩnh..lâu rồi ...
Thật khoan khoái để suy nghĩ
Hòa theo giai điệu ngày càng bền bỉ
Của tình yêu...

Và em...
Chút trắng trong của chiều
Ngọn gió phiêu phiêu
Con tim đồng điệu
Thanh âm còn thiếu...
Ta nhớ em...

.......Vô Danh.....


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
aoanh (16-01-2012, 12:22 am), Nguyễn Thanh Tùng (16-01-2012, 12:42 am), huonggiang (18-01-2012, 01:15 am), Kim Hoàng Oanh (18-01-2012, 05:35 am), BUILE (18-01-2012, 04:41 pm), giahung1980 (19-01-2012, 01:31 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XUÂN VÀ EM...
Gửi bàiĐã gửi: 17-01-2012, 09:45 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Nón lá quai thao guốc mộc yếm đào
Em đi trẩy hội thanh tao đi cùng
Gió êm lướt vạt the nhung
Vui xuân em chẳng ngại ngùng đong đưa
Miệng em chúm chím mũi em dọc dừa
Môi son má phấn
Thiếu - thừa giai nhân
Tung tăng nô nức xa - gần
Oanh ca múa nắng tơ vân giao hòa
La đà một chút í a
Búp măng trắng nõn tay ngà em thêu
Đời sạch rong rêu
Chia đều ngây ngất
Ong về ướp mật
Hoa dại hai hàng
Lối xa gió cuốn vội vàng
Ngã vào mơ mộng em mang xuân đầy

..............Vô Danh......


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
huonggiang (18-01-2012, 01:15 am), Kim Hoàng Oanh (18-01-2012, 05:35 am), BUILE (18-01-2012, 04:42 pm), giahung1980 (19-01-2012, 01:31 am), daoxuanhoa (07-02-2012, 10:09 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỎI GIÓ...?
Gửi bàiĐã gửi: 17-01-2012, 10:17 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
HỎI GIÓ...?

Gió đưa em đi
Gió nhạt nhòa..
Gió đương tự hỏi ai xa ai gần?
Có chăng gió vướng bụi trần..

Gió đem thi sĩ xa dần
Tình yêu.....
Gió ơi ! tớ hỏi một điều?
Chiều hôm gió quấn
Mất bao nhiêu tình....
.....

..........Vô Danh......


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (18-01-2012, 12:32 am), huonggiang (18-01-2012, 01:15 am), Kim Hoàng Oanh (18-01-2012, 05:36 am), BUILE (18-01-2012, 04:42 pm), giahung1980 (19-01-2012, 01:31 am), daoxuanhoa (07-02-2012, 10:10 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trang thơ Vô Danh
Gửi bàiĐã gửi: 18-01-2012, 04:21 pm 
Nguyễn Thanh Tùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-12-2011, 09:17 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:50 pm
Tuổi: 60
Bài viết: 887
Đến từ: Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 11217 lần
Được cảm ơn:
6020 lần trong 902 bài viết
 
GIÓ MÙA THU
Cái mất là cái vô hình
Biết sao đếm được hỡi mình của ta
Thôi thì lỡ mất cho qua.
Biết đâu trong mất ấy mà - biết đâu...
gmt


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Thanh Tùng cho bài viết này:
huonggiang (18-01-2012, 04:36 pm), BUILE (18-01-2012, 04:42 pm), vodanh86 (18-01-2012, 04:48 pm), giahung1980 (19-01-2012, 01:31 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TỰ HÀO DÂN TỘC VIỆT..!
Gửi bàiĐã gửi: 18-01-2012, 04:55 pm 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
TỰ HÀO DÂN TỘC VIỆT..!
Từ cổ chí kim
Người Việt nhấn chìm bao quân xâm lược
Liệt oanh lập quốc
Các Vua Hùng..
Dân tộc đồng lòng dựng xây Tổ Quốc
Thời khai sáng, san phẳng núi hoang
Huy hoàng Biển Đông
Con rồng Đất Việt..
Liệt danh liệt tướng
Thế hệ xưng Vương....
Ngưởng ngất trời mây Tiên Long tạc đá núi
Vùi xác quân thù.....chỉ thẳng xâm lăng
Lấn bờ cõi nước Nam
Dân Nước Nam ta thề máu đổ!
Bạch Đằng hiện thiêng liêng
Ngô Quyền danh tướng
Xướng rõ lập ngôn
Khôn xiết đêm ngày
Giày xéo ngoại xâm
Thây chất núi cao
Tự hào!
Vây quanh người tên gọi...!
Hưng Đạo Vương ba lần nổi bão
Gầm gừ rồng thiêng khí nộ ngút trời
Thổi bay Nguyên Mông xâm lấn.
..........
Lịch sử vang danh
Hồn thiên sông núi
Một dải Trường Sơn
Tai Bèo sờn mũ vẫn hiên ngang bất khuất
Khí chất hào hùng
Thổi tung Đế Quốc!
Tung lên những ngọn lửa bất khuất!
Son sắt một lòng
Vang vọng thành đồng
Rạng danh đất nước!
...........
Bờ cõi ngàn năm nay đều là gan ruột
Thề không để mất vào tay thù
Chí khí ngàn thu
Cha ông còn căn dặn
Dẫu xắn cạn dòng Biển Đông thề giữ
Như giữ máu cha ông
............
Gió Bạch Đằng
Gió Trường Sơn
Gió Biển Đông...
Vách sắt tường đồng hòa theo máu nóng
Con Rồng cháu Lạc, ghi tạc công lao
Đất nước tự hào..muôn đời oanh liệt.
...........
Nhìn vào đất Việt
Thuở dựng Văn Lang đổi dời vận nước.
Xương trắng lắng chìm
Hình bóng Cha Ông
Bao dòng sông nước hòa với máu!
Bao mảnh đất vàng nương náu anh linh
Chịu hy sinh khi nước cần tranh đấu
Nhìn vào Nguyễn Trãi
Nhìn vào Triệu - Trưng
Như bức thành đồng
Ngàn năm lưu giữ !
............
Đất Nước ngày nay- Dân Tộc dựng xây- Năm Châu sánh bước!
Lá cờ Tổ Quốc- cắm đất biển trời- Việt Nam rạng ngời !
Con cháu muôn đời, tương lai thẳng bước, giữ gìn non sông !
Được và mất
Sống và còn
Đừng để ý nghĩ cỏn con
Xua tan đi bao nhiêu hoài bão lớn...
TUỔI TRẺ VIỆT NAM - GÌN GIỮ SỬ VÀNG
VIỆT NAM TRƯỜNG TỒN - THIÊN THU BẤT DIỆT !

....Vô Danh...Larry Lâm....(cắm bút)


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
giahung1980 (19-01-2012, 01:31 am), Tâm Giao (03-02-2012, 07:41 pm), Tâm Giao (03-02-2012, 07:41 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: CHÚC TẾT ĐẦU XUÂN...
Gửi bàiĐã gửi: 27-01-2012, 09:00 am 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Năm cũ năm mới cung hỉ thái hòa
An khang thịnh vượng phần quà tri ân
Bạn xa nô nức bạn gần
Nụ cười câu chúc ngọt tân xuân này
Vui thay !
Đêm ba mươi :nhà nhà thắp đèn khoái tết tới
Sáng mùng một :người người mở cửa mừng xuân sang
Hạnh phúc đầy, chảy tràn lan
Sức khỏe thừa,trôi lênh láng
Bởi thế mới !
Du xuân để gặp bạn hiền
Đi chùa lễ phật tình duyên nguyện cầu
Thôi thì !
Đầu năm xin chúc một câu
Già trẻ trai gái sang giầu,vui,may
Cung hỉ , cung hỉ !

.........Vô Danh........


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
giahung1980 (28-01-2012, 01:32 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: KHÔNG LẠNH
Gửi bàiĐã gửi: 28-01-2012, 11:54 am 
VUI VẺ NÀO
vodanh86
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2012, 09:24 am
Lần ghé thăm trước: 27-03-2012, 09:41 pm
Bài viết: 54
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Cool
Đã cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn:
213 lần trong 54 bài viết
 
Phố trở về đêm phố lạnh dần
Chở em trên phố dạ bâng khuâng
Sương rất lạnh và trăng rất sáng
Em rất đẹp và em thanh xuân...

Đôi lần trộm nhìn em với gió
Má hồng hồng đôi mắt đen to
Anh chỉ ước trời đổ đông mãi
Vòng tay ấm anh nhận - em cho

Vui đi em cô nhân tình nhỏ
Phố đã treo và đèn đã lên
Hà Nội tràn ngập như ánh nến
Bánh ga tô nuốt trọn trời đêm

Anh trao tặng em một đóa hồng
Đánh dấu ngày thành phố lập đông
Đánh dấu ngày hai ta hẹn ước
Cô nhân tình ơi đồng ý không..?

Đêm hôm nay trăng đẹp tựa em
Đêm hôm nay em đẹp tựa trăng
Chở em qua mùa chở trong trắng
Chở em đi về quên giá băng...

Cái lạnh tự nhiên đi đâu mất
Phố buồn bùng nổ đêm hoa đăng...

..........Vô Danh.......


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vodanh86 cho bài viết này:
Tâm Giao (03-02-2012, 07:39 pm), daoxuanhoa (07-02-2012, 10:10 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 53 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.566s | 98 Queries | GZIP : Off ]