Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 23 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-04-2011, 01:36 pm 
huyendieutho
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-07-2010, 03:06 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 09:32 am
Tuổi: 49
Bài viết: 615
Đến từ: Bùi Thị Xuân Quy Nhơn Bình Định
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 756 lần
Được cảm ơn:
1446 lần trong 479 bài viết
 

Trang xướng-họa........................


Thơ đường luật - Xướng-Họa
Xin chia sẻ và vui cùng quý thi hữu mấy bài xướng-họa thất ngôn bát cú đường luật giữa Trúc Diệp Thanh và Huyendieutho


Hình ảnh
huyendieutho

Hình ảnh
Trúc Diệp Thanh

Trúc Diệp Thanh
15:46 02-12-2010
Thơ văn của anh thật phong phú và đa dạng! TDT ghé thăm và cảm tài anh

Mời Bạn

Hạ bút thơ reo nảy nảy tình
Văn nhân họa ý, ý phiêu linh
Đường thi mượn luật ngâm nga xướng
Việt ngữ chưa thông xấu xấu mình
Hứng vận hiền Huynh thong thả họa
Vui cùng Trúc đệ mấy lời xinh
Thôi thì trước lạ sau quen vậy
Một chút hài thơ gửi đến Huynh


huyendieutho
07:55 03-12-2010

Mượn áng thơ trao kết chữ tình
Lâu đài Bờ lốc ánh lung linh
Với đầy sướng khổ cuộc đời bạn
Lẫn lộn buồn vui tâm sự mình
Chớ vội khoe khoang thơ cóc nhái
Nên thường ươm dệt mộng tươi xinh
Văn là người vậy...phải trong sáng
"Hữu xạ tự nhiên..." luyến đệ huynh !


Trúc Diệp Thanh
13:43 03-12-2010
khà khà sảng khoái, vậy TDT tiếp vận cùng Huynh nhé

Thanh tâm sỏi đá cũng sinh tình
Dưỡng tính ôn hòa phật ứng linh
Một thoáng vui buồn nhân thế ấy
Đôi dòng tự sự chuyện ta mình
Hồn thơ ký thác duyên đường luật
Vận chữ tìm thanh dụng ý xinh
Ngẫm thấy đời người như mộng ảo
Thì giờ phó mặc phải không Huynh?


huyendieutho
15:05 03-12-2010

Nhân thế xưa nay trọng nghĩa tình
Linh hồn dẫu thác cũng anh linh
Cuộc đời mai một còn chưa tiếc
Của cải phù du chẳng bận mình
Không được bạc tiền , danh giá trọng
Chi bằng thơ rượu, người yêu xinh
Trò đời nham hiểm kệ thây nó
Chén tạc, chén thù... đệ kính huynh.


Trúc Diệp Thanh
15:50 03-12-2010

Chén kính người hay đã thấu tình
Thôi thì bọt nước cũng giao linh
Nâng ly tiếu khấu chi âm vậy
Hạ chén sầu vơi ắt nhẹ mình
Vật chất vô thường ngôn bất luận
Tài danh khó cưỡng gót hồng xinh
Ừ cùng phó mặc đời chìm nổi
Rượu ủ men thơ cạn với Huynh


huyendieutho
16:34 03-12-2010

Thơ rượu muôn năm đượm lẫn tình
Này là Đỗ Phủ, này Lưu Linh
Lụy cùng nhân thế nên ngây trí
Say với vầng trăng phải đắm mình
Trời đất còn đây thơ với mộng
Giai nhân vẫn đấy đẹp và xinh
Hề say ! Múa bút...tuôn châu ngọc
Huynh cõng đệ về, đệ cõng huynh !


Trúc Diệp Thanh
16:56 03-12-2010
khà khà sảng khoái!
TDT hết giờ làm rồi, hẹn Huynh mai vui thơ tiếp nhé

Thơ say lướt khướt, ý say tình
Khấn mãi thì giờ ước nguyện linh
Ẩm tửu hàm ca vui thỏa chí
Văn nhân ngự dụng sướng đâu mình
Người ngâm nguyệt ảnh đê mê khúc
Trúc vận duyên hoa rực rỡ xinh
Cám cảnh dương trần sinh ắt tử
Đôi dòng lướt khướt tiếp đi Huynh


huyendieutho
10:11 04-12-2010

Say quá đệ ơi...cái tính... tình
Tình bằng... quên mẹ kiếp nhân sinh !
Đất trời không chứa xác thân mãi
Mạng nét còn lưu tên tuổi mình
Rượu rót cho vơi vầng nguyệt khuyết
Hồn tuôn đến cạn áng thơ xinh
Chao ôi ! Nghiệp chướng ngày chưa tận
Giã đệ...Huynh còn nợ của Huynh !


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn huyendieutho cho bài viết này:
nguyen hai yen (12-04-2011, 09:59 am), Bằng Lăng (12-04-2011, 10:17 am), phanhoacan (20-09-2011, 10:26 pm), ngà (11-11-2011, 02:42 pm), Trần Thị Lợi (11-11-2011, 09:31 pm), Trần Việt Phong (12-11-2011, 06:15 am), Hansy (19-11-2011, 07:50 am), Honglinh64 (22-11-2011, 02:29 pm), THANH LIÊM (26-01-2012, 10:13 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-04-2011, 09:51 am 
huyendieutho
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-07-2010, 03:06 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 09:32 am
Tuổi: 49
Bài viết: 615
Đến từ: Bùi Thị Xuân Quy Nhơn Bình Định
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 756 lần
Được cảm ơn:
1446 lần trong 479 bài viết
 
Hình ảnh

THU LINH ĐÀM

Linh Đàm Bán Đảo bước vào thu
Để lại sau lưng nắng bụi mù
Hồ nước sóng xao mây lãng đãng
Hàng cây lá rụng gió vi vu
Cao tầng lặng lẽ nghe chim hót
Biệt thự mơ màng lắng nhạc ru
Có buổi chiều rơi mưa rả rích
Lòng buồn như thể chốn thâm u!

Thang ngoc pho


QUY NHƠN VÀO THU

Quy Nhơn Phố biển chớm vào thu
Sóng vỗ mênh mông trắng tít mù
Bán đảo Phương Mai mây lãng đãng
Mộ Hàn Mặc Tử khói hoang vu
Nôn nao Hát Bộ trống chầu thúc
Man mác Bài Chòi điệu hát ru
Tha thướt chiều thu bóng thiếu nữ
Nghe lòng dịu bớt thoáng sầu u !

huyendieutho


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn huyendieutho cho bài viết này:
nguyen hai yen (12-04-2011, 09:59 am), Bằng Lăng (12-04-2011, 10:17 am), phanhoacan (20-09-2011, 10:26 pm), ngà (11-11-2011, 02:44 pm), Trần Thị Lợi (11-11-2011, 09:31 pm), Trần Việt Phong (12-11-2011, 06:15 am), Hansy (19-11-2011, 07:50 am), Honglinh64 (22-11-2011, 02:29 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-09-2011, 12:24 pm 
huyendieutho
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-07-2010, 03:06 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 09:32 am
Tuổi: 49
Bài viết: 615
Đến từ: Bùi Thị Xuân Quy Nhơn Bình Định
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 756 lần
Được cảm ơn:
1446 lần trong 479 bài viết
 
Hình ảnh
THƠ
Bồng bềnh như sóng nhẹ lăn tăn
Thấp thóang đầu non gợn ánh trăng.
Nhả máu sôi lòng, cô yến đỏ
Nuốt dâu chặt dạ, chị tằm xanh.
Chắt chiu câu chữ bao người đọc
Thỏai mái ngôn từ lắm kẻ ganh.
Ngẫm nghĩ sự đời oan nghiệt quá
Vườn thơ, xin một khoảng yên lành.
Phanhoacan
Bài họa
Đời giống như mây khói nhẹ tăn
Đem thơ xướng họa với vầng trăng
Nhân tình chẳng phải làn son đỏ
Thế thái đâu là thảm lụa xanh
Không kẻ ghét sao không kẻ thích
Có người thương hẵn có người ganh
Giản đơn thi phú là câu chữ
Thơ tại nhân tâm vạn sự lành !
Huyendieutho
Hình ảnh
RƯỢU
Một chén hư vô rót thật đầy
Ru hồn thi sĩ tận ngàn mây,
Trao ly nhân nghĩa, lòng tê tái
Cụng chén ân tình, dạ quắt quay.
Nuốt đắng, bỗng cười như vỡ mật
Ngậm sầu, chợt khóc tựa nằm gai.
Rượu tình, ai rót cùng ta với
Để lúc đêm về có kẻ say!
Phanhoacan
Bài họa
Nghìn chung rượu chẳng đủ vơi đầy
Thi sĩ hồn bay với gió mây
Một chén ân tình đi ngất ngưỡng
Hai ly nhân nghĩa đứng lăn quay
Coi thường danh lợi như sương khói
Khi rẻ hận thù tựa cỏ gai
Rượu uống cho hồn tràn ý tứ
Ai nâng oán trách rót vào say !?
Huyendieutho
Hình ảnh
VÀ EM…
Là gió, là mây… của đất trời
Một vì sao lạc xuống trần chơi,
Dáng Xuân mộng thắm, vườn mai nở
Gót Hạ vương đầy, xác phượng rơi.
Thăm thẳm Thu về xanh biếc biếc
Mênh mang Đông đến trắng ngời ngời,
Trần gian phàm tục thơ và rượu
Hạ giới…? xin đừng… Tiên nữ ơi!…
Phanhoacan
Bài họa
Là thơ, là mộng…quyện mây trời
Bỗng chốc xa mờ…lỡ cuộc chơi
Áo tím em về xây mộng thắm
Chiều vàng tôi đứng nhặt thơ rơi
Nhồi lên nhung nhớ thành biên biếc
Nén lại đau thương hóa rạng ngời
Đành vậy ! Em đi…đời viễn xứ
Ngọt ngào xin gọi:… Nàng Thơ ơi !
Huyendieutho


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn huyendieutho cho bài viết này:
phanhoacan (20-09-2011, 10:27 pm), ngà (01-11-2011, 04:48 am), Trần Thị Lợi (11-11-2011, 09:32 pm), Trần Việt Phong (12-11-2011, 06:15 am), Hansy (19-11-2011, 07:50 am), Honglinh64 (22-11-2011, 02:31 pm), minh tuan_kiengiang (21-12-2011, 10:47 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-09-2011, 12:35 pm 
huyendieutho
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-07-2010, 03:06 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 09:32 am
Tuổi: 49
Bài viết: 615
Đến từ: Bùi Thị Xuân Quy Nhơn Bình Định
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 756 lần
Được cảm ơn:
1446 lần trong 479 bài viết
 
Họa thơ Ngô Văn Cư
http://ngovancu.vanthoviet.com NHÀN
(Thơ mời họa)
Thịnh suy danh lợi đã qua rồi
Quẳng gánh phong trần mặc sức chơi
Giỡn nắng trau tria tươi mặt đất
Đùa mây lãng đãng đẹp lưng trời
Chén say chưa cạn lòng chưa động
Giấc ảo chẳng đầy mộng chẳng khơi
Mặc kệ ai cười ta lỡ vận
Hiên trăng đối bóng bỏ quên đời.
NVC

Bài họa

VƯƠNG

Sắc sắc không không chẳng được rồi
Nhàn cư, ẩn dật…nói như chơi
Ngỡ xua cay đắng vùi trong đất
Lại nặng yêu thương vướng giữa trời
Rượu uống đến say tràn vũ trụ
Thơ ngâm cho chảy ngập trùng khơi
Trót làm nhân thế muôn phù phiếm
Một kiếp rong rêu đánh với đời.


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn huyendieutho cho bài viết này:
phanhoacan (20-09-2011, 10:28 pm), ngà (01-11-2011, 04:48 am), Trần Thị Lợi (11-11-2011, 09:32 pm), Trần Việt Phong (12-11-2011, 06:16 am), Hansy (19-11-2011, 07:50 am), Honglinh64 (22-11-2011, 02:32 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-09-2011, 12:40 pm 
huyendieutho
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-07-2010, 03:06 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 09:32 am
Tuổi: 49
Bài viết: 615
Đến từ: Bùi Thị Xuân Quy Nhơn Bình Định
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 756 lần
Được cảm ơn:
1446 lần trong 479 bài viết
 
Họa thơ Nguyễn Thống
Bài 1:
NHAM BIỀN XANH


Quê hương cất cánh Phượng Hoàng bay
Thế đất tự hào mãi mãi đây
Yên Dũng anh hùng thời đánh giặc
Nham Biền giầu đẹp buổi hàn, xây*
Toàn dân đoàn kết đồng tâm hướng
Nắng gió mênh mang rộn tháng ngày
Khói biếc lam chiều miền thịnh vượng
Đường lên no ấm nước non này.


* - Hàn gắn vết thương sau chiến tranh,
- Xây dựng quê hương trong hòa bình ấm no, giầu đẹp.

Bài họa 1
QUY NHƠN ĐẤT THƠ
Thoang thoáng biển trời chim yến bay
Nghìn năm thương nhớ sóng về đây
Mang mang Bình Định nguồn thi hứng
Rộn rã Quy Nhơn khúc dựng xây
Cờ nghĩa Quang Trung ngời vạn thuở
Thơ trăng Mặc Tử sáng muôn ngày
Trời xanh phơi phới mây buông gió
Thơ trải non tơ mãnh đất này.


Bài 2:
NGHĨA NẶNG TÌNH ĐẦY


Nghĩa nặng tình đầy vọng tiếng tăm
Nghe đài xây Hội … trọn mười năm*
Hội viên - Huynh hữu tình sâu nặng
Bè bạn - Tâm giao nghĩa đặng, đằm
Năm tháng gieo mầm duyên kết bạn!
Ngày giờ vấn tỏ tựa trăng rằm
Nhân hòa thế sự đồng thân ái!
Mến Hội nghe đài… mãi mãi chăm.


* Kỷ niệm 10 năm CLB - CTV - bạn nghe đài ( 26/8/01 – 26/8/2011)

Bài họa 2
TÌNH VIỄN XỨ
(Họa vần không họa ý)
Người xưa đâu hỡi ? Biệt mù tăm !
Không hẹn một lời, hẹn tháng năm
Nhoi nhói lòng sầu theo gió lặng
Rưng rưng lệ thảm với sương đằm
Hoa vàng vương vấn một đài khuyết
Nguyệt úa tương tư nửa bóng rằm
Tình vẫn là tình ai viễn xứ
Khóc cười ngớ ngẫn…một khăn chăm…

Liên hệ : NGUYỄN THỐNG
Thị Trấn Neo – Yên Dũng – Bắc Giang
ĐT: 0987 566 559 – 0240 6 333 772
Email: nguyenthongbg@yahoo.com.vn


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn huyendieutho cho bài viết này:
phanhoacan (20-09-2011, 10:29 pm), ngà (01-11-2011, 04:48 am), Trần Thị Lợi (11-11-2011, 09:33 pm), Trần Việt Phong (12-11-2011, 06:16 am), Hansy (19-11-2011, 07:50 am), Honglinh64 (22-11-2011, 02:33 pm), minh tuan_kiengiang (21-12-2011, 10:48 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-09-2011, 12:48 pm 
huyendieutho
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-07-2010, 03:06 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 09:32 am
Tuổi: 49
Bài viết: 615
Đến từ: Bùi Thị Xuân Quy Nhơn Bình Định
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 756 lần
Được cảm ơn:
1446 lần trong 479 bài viết
 
Họa thơ Yên Nhi
http://vn.360plus.yahoo.com/yennhiblog-yennhiblog

Mùa Yêu Gõ Cửa

Anh ạ! Thu về đẹp ý thơ
Ánh trăng gợn sóng phủ sương mờ
Lá nhòa bên cửa se màu nhớ
Gió thoảng ngoài thềm dệt sợi tơ
Sáu khắc âm thầm lan khép nhụy
Năm canh lặng lẽ trúc mong chờ
Hỏi ai chia nửa vầng trăng ấy
Cho dạ vương tình mộng kết thơ.
Yên Nhi

Bài họa

TRĂNG CŨ ĐÃ XA

Em ơi ! Thu úa chạm hồn thơ
Dằng dặc sầu trăng nhạt bóng mờ
Đã biết tình xưa chim gãy cánh
Đành hay mộng cũ nhện giăng tơ
Ngày đêm tựa cửa ai mong mỏi ?
Năm tháng ôm song kẻ đợi chờ
Một nửa vầng trăng mờ viễn xứ
Nửa vầng trăng lạnh chết trong thơ.
Huyendieutho


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn huyendieutho cho bài viết này:
Yên Nhi (20-09-2011, 01:24 pm), phanhoacan (20-09-2011, 10:29 pm), ngà (01-11-2011, 04:49 am), Trần Thị Lợi (11-11-2011, 09:34 pm), Trần Việt Phong (12-11-2011, 06:16 am), Hansy (19-11-2011, 07:50 am), Honglinh64 (22-11-2011, 02:34 pm), minh tuan_kiengiang (21-12-2011, 10:49 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 11-11-2011, 02:07 pm 
huyendieutho
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-07-2010, 03:06 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 09:32 am
Tuổi: 49
Bài viết: 615
Đến từ: Bùi Thị Xuân Quy Nhơn Bình Định
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 756 lần
Được cảm ơn:
1446 lần trong 479 bài viết
 
MÂY KHÓI



Có thể nào quên giấc mộng tình

Như ngàn sao sáng ánh lung linh

Đem thơ anh chép trên đường biếc

Gối mộng em nằm dưới cỏ xanh

Nghìn rượu không say bằng mắt đắm

Trăm mơ chẳng đẹp sánh duyên lành

Nỡ nào một thoáng thành mây khói

Biền biệt em rời xa mãi anh !?


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn huyendieutho cho bài viết này:
Yên Nhi (11-11-2011, 02:33 pm), ngà (11-11-2011, 02:55 pm), Trần Thị Lợi (11-11-2011, 09:34 pm), Trần Việt Phong (12-11-2011, 06:16 am), Hansy (19-11-2011, 07:50 am), Honglinh64 (22-11-2011, 02:34 pm), minh tuan_kiengiang (21-12-2011, 10:49 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 11-11-2011, 02:07 pm 
huyendieutho
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-07-2010, 03:06 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 09:32 am
Tuổi: 49
Bài viết: 615
Đến từ: Bùi Thị Xuân Quy Nhơn Bình Định
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 756 lần
Được cảm ơn:
1446 lần trong 479 bài viết
 
TÌNH MẤT



Từ thuở mất em bóng nguyệt tà

Đất trời sụp đổ dưới chân ta

Lệ tuôn trên má mòn son trẻ

Sầu đẩm dưới chăn đụn cổi già

Em đổ lời thề vào nước chảy

Ta vùi nổi nhớ xuống sương sa

Còn đây chén rượu ngàn năm đắng

Hun hút chân mây vụn khói nhòa.


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn huyendieutho cho bài viết này:
Yên Nhi (11-11-2011, 02:33 pm), ngà (11-11-2011, 02:40 pm), Trần Việt Phong (12-11-2011, 06:16 am), Hansy (19-11-2011, 07:49 am), Bảo Trí (21-11-2011, 05:10 pm), Honglinh64 (22-11-2011, 02:35 pm), minh tuan_kiengiang (21-12-2011, 10:50 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-11-2011, 07:53 am 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11621 lần trong 3669 bài viết
 
huyendieutho đã viết on :
TÌNH MẤT



Từ thuở mất em bóng nguyệt tà

Đất trời sụp đổ dưới chân ta

Lệ tuôn trên má mòn son trẻ

Sầu đẩm dưới chăn đụn cổi già

Em đổ lời thề vào nước chảy

Ta vùi nổi nhớ xuống sương sa

Còn đây chén rượu ngàn năm đắng

Hun hút chân mây vụn khói nhòa.


XÓT XA

Người đi xa mãi cuối trời tà
Để lại buồn thương giữa dạ ta
Lơ lửng tình trôi niềm nhớ cũ
Xót xa hồn đắm nỗi sầu già
Chân trời em có đong mắt đỏ
Góc bể ta còn vướng lệ sa
Cạn đắng men lòng chiều kỷ niệm
Đàn ơi khúc nhớ chẳng phai nhòa

HANSY


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Trần Việt Phong (19-11-2011, 07:42 pm), ngà (23-11-2011, 11:40 am), Bảo Trí (23-11-2011, 05:15 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-11-2011, 11:07 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11621 lần trong 3669 bài viết
 
CHƠI VƠI

Ơ hờ mây nước, nắng chiều rơi
Thảng thốt cánh chim lạc cuối trời
Hương cũ tàn phai hơi gió lặng
Tình xưa lỗi nhịp phím đàn lơi
Em chưa khép mắt đắm chìm mộng
Anh đã nung thơ đốt cháy đời
Hoang hoãi con đò chờ mục nát
Giữa trời, giữa nước…giữa chơi vơi

huyendieutho


NHỚ

Phảng phất hương xa thấm chút rơi
Người đi dõi mắt góc bên trời
Xuyến xao độ ấy lòng vương nặng
Thao thức canh nào dạ luyến lơi
Khúc nhạc người trao luôn đọng ý
Vần thơ ta gởi mãi trôi đời
Thương ai góc bể niềm xa xứ
Có biết nơi này nhớ chẳng vơi

HANSY


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Trần Việt Phong (21-11-2011, 04:13 am), ngà (23-11-2011, 11:40 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-11-2011, 09:28 am 
huyendieutho
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-07-2010, 03:06 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 09:32 am
Tuổi: 49
Bài viết: 615
Đến từ: Bùi Thị Xuân Quy Nhơn Bình Định
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 756 lần
Được cảm ơn:
1446 lần trong 479 bài viết
 
NHỚ

Phảng phất hương xa thấm chút rơi
Người đi dõi mắt góc bên trời
Xuyến xao độ ấy lòng vương nặng
Thao thức canh nào dạ luyến lơi
Khúc nhạc người trao luôn đọng ý
Vần thơ ta gởi mãi trôi đời
Thương ai góc bể niềm xa xứ
Có biết nơi này nhớ chẳng vơi

HANSY




VĨNH QUYẾT

Cầm như sương khói đã tàn rơi

Bạc áo phong ba rũ dưới trời
Ta đã hết mong tình ngắt ngoải
Em còn chi giữ mộng lung lơi
Đã không bịn rịn duyên muôn kiếp
Sao phải vương mang nợ một đời
Sóng biển, mây trời hai hướng rẽ
Khóc rồi hết khóc, lệ rồi vơi !



huyendieutho


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn huyendieutho cho bài viết này:
Trần Việt Phong (21-11-2011, 07:03 pm), Hansy (22-11-2011, 01:50 am), Honglinh64 (22-11-2011, 02:35 pm), ngà (23-11-2011, 11:41 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-11-2011, 01:53 am 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11621 lần trong 3669 bài viết
 
huyendieutho đã viết on :

VĨNH QUYẾT

Cầm như sương khói đã tàn rơi

Bạc áo phong ba rũ dưới trời
Ta đã hết mong tình ngắt ngoải
Em còn chi giữ mộng lung lơi
Đã không bịn rịn duyên muôn kiếp
Sao phải vương mang nợ một đời
Sóng biển, mây trời hai hướng rẽ
Khóc rồi hết khóc, lệ rồi vơi !

huyendieutho




MÃI NHỚ

Xa ngái lâu rồi nghĩa có rơi
Mà nghe nhung nhớ tím phương trời
Má xưa lúng liếng vờn lôi kéo
Môi cũ đong đưa chút lã lơi
Tình đó vẫn hoài trong dạ nhớ
Thương này cứ mãi giữa tim đời
Chiều phai cuối nẻo hờn lên mắt
Người hỡi hương nồng chớ để vơi

HANSY


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-11-2011, 05:21 am), ngà (23-11-2011, 11:41 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-11-2011, 12:21 pm 
Bùi văn Thanh
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-02-2011, 11:41 pm
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 08:28 pm
Tuổi: 51
Bài viết: 2043
Đến từ: VĨNH YÊN-VĨNH PHÚC
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 942 lần
Được cảm ơn:
2821 lần trong 1295 bài viết
 
huyendieutho đã viết on :
Họa thơ Yên Nhi
http://vn.360plus.yahoo.com/yennhiblog-yennhiblog

Mùa Yêu Gõ Cửa

Anh ạ! Thu về đẹp ý thơ
Ánh trăng gợn sóng phủ sương mờ
Lá nhòa bên cửa se màu nhớ
Gió thoảng ngoài thềm dệt sợi tơ
Sáu khắc âm thầm lan khép nhụy
Năm canh lặng lẽ trúc mong chờ
Hỏi ai chia nửa vầng trăng ấy
Cho dạ vương tình mộng kết thơ.
Yên Nhi

Bài họa

TRĂNG CŨ ĐÃ XA

Em ơi ! Thu úa chạm hồn thơ
Dằng dặc sầu trăng nhạt bóng mờ
Đã biết tình xưa chim gãy cánh
Đành hay mộng cũ nhện giăng tơ
Ngày đêm tựa cửa ai mong mỏi ?
Năm tháng ôm song kẻ đợi chờ
Một nửa vầng trăng mờ viễn xứ
Nửa vầng trăng lạnh chết trong thơ.
Huyendieutho


XỨ NGHỆ

Xứ Nghệ quê mình đẹp ngất thơ
Bao năm bom đạn bụi bay mờ
Thành Vinh Yêu dấu thêu thương nhớ
Quê Bác dịu hiền dệt kết tơ
Sen tỏa hồn thơ câu mến đợi
Lòng dân, ý Đảng chữ tình chờ
Mời người xa xứ về nơi ấy
Xứ Nghệ quê Người mượt thắm thơ

22/11/2011
BVT
(Sang thăm Bác và họa vui vài câu - kính chúc Bác dồi dào sức khỏe)


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Bùi văn Thanh cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-11-2011, 07:56 pm), ngà (23-11-2011, 11:42 am), huyendieutho (23-11-2011, 02:17 pm), Hansy (14-12-2011, 05:59 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-11-2011, 12:42 pm 
Bùi văn Thanh
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-02-2011, 11:41 pm
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 08:28 pm
Tuổi: 51
Bài viết: 2043
Đến từ: VĨNH YÊN-VĨNH PHÚC
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 942 lần
Được cảm ơn:
2821 lần trong 1295 bài viết
 
Hansy đã viết on :
CHƠI VƠI

Ơ hờ mây nước, nắng chiều rơi
Thảng thốt cánh chim lạc cuối trời
Hương cũ tàn phai hơi gió lặng
Tình xưa lỗi nhịp phím đàn lơi
Em chưa khép mắt đắm chìm mộng
Anh đã nung thơ đốt cháy đời
Hoang hoãi con đò chờ mục nát
Giữa trời, giữa nước…giữa chơi vơi

huyendieutho


NHỚ

Phảng phất hương xa thấm chút rơi
Người đi dõi mắt góc bên trời
Xuyến xao độ ấy lòng vương nặng
Thao thức canh nào dạ luyến lơi
Khúc nhạc người trao luôn đọng ý
Vần thơ ta gởi mãi trôi đời
Thương ai góc bể niềm xa xứ
Có biết nơi này nhớ chẳng vơi

HANSY



MẶC

Hoàng hôn rớt xuống hạt châu rơi
Thương nhớ vờn chơi cuối góc trời
Mây trắng lang thang mưa ngóng đợi
Rừng xanh đùa dỡn gió buông lơi
Tìm tình ngơ ngẩn chìm trong mộng
Kết nghĩa vu vơ nổi giữa đời
Thôi thế đừng lo dù biết vậy
Mặc đời phiêu lãng chốn đầy vơi

22/11/2011
BVT


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Bùi văn Thanh cho bài viết này:
Honglinh64 (22-11-2011, 02:36 pm), Trần Việt Phong (22-11-2011, 07:57 pm), ngà (23-11-2011, 11:42 am), huyendieutho (23-11-2011, 02:17 pm), Hansy (14-12-2011, 05:59 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-11-2011, 02:53 pm 
huyendieutho
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-07-2010, 03:06 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 09:32 am
Tuổi: 49
Bài viết: 615
Đến từ: Bùi Thị Xuân Quy Nhơn Bình Định
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 756 lần
Được cảm ơn:
1446 lần trong 479 bài viết
 

MẶC
Hoàng hôn rớt xuống hạt châu rơi
Thương nhớ vờn chơi cuối góc trời
Mây trắng lang thang mưa ngóng đợi
Rừng xanh đùa dỡn gió buông lơi
Tìm tình ngơ ngẩn chìm trong mộng
Kết nghĩa vu vơ nổi giữa đời
Thôi thế đừng lo dù biết vậy
Mặc đời phiêu lãng chốn đầy vơi

22/11/2011
BVT


Kính chào anh Thanh đã ghé thăm và họa thơ. HDT trân trọng xin đáp lời.

LỤY

Đã có người và có lệ rơi
Đã như cát bụi dưới vùng trời
Trăng hoa để biết lòng nghiêng ngữa
Mây gió cho hay người lã lơi
Lẫn quẫn duyên tình đời khác mộng
Loay hoay số phận mộng như đời
Trần gian bể khổ là như thế
Biển cứ đầy thì lệ khó vơi


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn huyendieutho cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-11-2011, 07:57 pm), ngà (23-11-2011, 11:42 am), Hansy (14-12-2011, 05:59 pm), Hansy (14-12-2011, 05:59 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-11-2011, 10:18 am 
Thở, cười và bước tới.
Yên Nhi
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-08-2011, 07:21 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:09 am
Tuổi: 26
Bài viết: 172
Đến từ: Vĩnh Lộc - Thanh Hóa
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 638 lần
Được cảm ơn:
811 lần trong 163 bài viết
 
LỤY
Đã có người và có lệ rơi
Đã như cát bụi dưới vùng trời
Trăng hoa để biết lòng nghiêng ngữa
Mây gió cho hay người lã lơi
Lẫn quẫn duyên tình đời khác mộng
Loay hoay số phận mộng như đời
Trần gian bể khổ là như thế
Biển cứ đầy thì lệ khó vơi .



NỢ
Chiều về ngồi đếm lá đua rơi
Nghe gió đưa hương lặng cuối trời
Mộng chẳng nên duyên đành gác lại
Tình không ghép phận phải buông lơi
Sao thầm nỗi nhớ vương theo mãi
Cứ gói đau thương quấn suốt đời
Một chút yêu thôi sao lụy khổ
Vô thường chưa đến nợ chưa vơi.


Sửa lần cuối bởi Yên Nhi vào ngày 24-05-2012, 07:56 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Yên Nhi cho bài viết này:
ngà (23-11-2011, 11:31 am), huyendieutho (23-11-2011, 02:19 pm), Trần Việt Phong (25-11-2011, 07:32 pm), Hansy (14-12-2011, 05:58 pm), minh tuan_kiengiang (21-12-2011, 10:51 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-12-2011, 10:47 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11621 lần trong 3669 bài viết
 
Mời Bạn

Hạ bút thơ reo nảy nảy tình
Văn nhân họa ý, ý phiêu linh
Đường thi mượn luật ngâm nga xướng
Việt ngữ chưa thông xấu xấu mình
Hứng vận hiền Huynh thong thả họa
Vui cùng Trúc đệ mấy lời xinh
Thôi thì trước lạ sau quen vậy
Một chút hài thơ gửi đến Huynh

huyendieutho


CHÀO BẠN THƠ

Say thơ nên gởi chút lưu tình
Chữ nghĩa tương giao mãi rạng linh
Bút sách trao qua thêm nghĩa bạn
Văn thơ họa lại nặng duyên mình
Trong này gởi nắng mơ ấm cúng
Ngoài ấy trao mây mộng đẹp xinh
Ở chốn Thi Đàn mong nối kết
Dài lâu bằng hữu tựa gia huynh

HANSY


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
huyendieutho (21-12-2011, 12:35 pm), Trần Việt Phong (30-12-2011, 06:32 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-12-2011, 10:32 am 
huyendieutho
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-07-2010, 03:06 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 09:32 am
Tuổi: 49
Bài viết: 615
Đến từ: Bùi Thị Xuân Quy Nhơn Bình Định
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 756 lần
Được cảm ơn:
1446 lần trong 479 bài viết
 
HANSY ơi ! Bài thơ trên không phải của HDT đâu mà là của Trúc Diệp Thanh đó.
Xin có vài dòng đối đáp:


TÌNH THƠ GIAO CẢM

Đã trót vương mang kiếp lụy tình
Tình như mây khói mãi phiêu linh
Ngọt bùi, sung sướng cho thiên hạ
Sầu hận, đắng cay nhận một mình
Vẫn biết đời còn nhiều giả, trá
Mà may tình có chút thơ, xinh
Tri âm giao cảm hồn thi phú
Tứ hải hòa đồng kết đệ huynh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn huyendieutho cho bài viết này:
Trần Việt Phong (30-12-2011, 06:33 pm), THANH LIÊM (26-01-2012, 10:12 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-12-2011, 11:07 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 06:22 pm
Tuổi: 41
Bài viết: 1193
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Mộng Sao Trời
Đã bảo đừng mơ giấc mộng tình
Sao trời níu kéo chãnh làm thinh
Mắt nai chót vót cành vàng ngọc
Gái đẹp treo cao nụ trắng trinh
Vợ giõi ngoan hiền đào đâu có
Ghệ tài thục nữ hở chúng rinh
Ham mê bóng sắc đời trai nát
Khoái kết mô de kiếp thất kinh
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
huyendieutho (21-12-2011, 12:35 pm), Trần Việt Phong (30-12-2011, 06:33 pm), THANH LIÊM (26-01-2012, 10:12 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2011, 07:25 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11621 lần trong 3669 bài viết
 
Hình ảnh
.
SẮC XUÂN
Lãng đãng Xuân về trên cánh mai
Chao nghiêng ong bướm khẽ chạm hài
Đong đưa chút lộc non e ấp
Một thoáng nồng hương, một thoáng say...
HANSY
.
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
huyendieutho (26-01-2012, 10:11 am), THANH LIÊM (26-01-2012, 10:12 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-01-2012, 10:08 am 
huyendieutho
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-07-2010, 03:06 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 09:32 am
Tuổi: 49
Bài viết: 615
Đến từ: Bùi Thị Xuân Quy Nhơn Bình Định
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 756 lần
Được cảm ơn:
1446 lần trong 479 bài viết
 
Xuân đẹp non tơ khắp đất trời
Mai đào e ấp nụ xinh tươi
Làm duyên thiếu nữ cười nghiêng phố
Đổ cả nguồn thơ xuống cuộc đời !



Chúc Han Sy một năm mới tràn đầy hạnh phúc !


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn huyendieutho cho bài viết này:
THANH LIÊM (26-01-2012, 10:12 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-01-2012, 07:21 am 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:40 am
Bài viết: 4389
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11621 lần trong 3669 bài viết
 
Đầu năm Hansy mời huynh họa mở hàng cho vui


TÌNH THƠ

Lời thương ta gởi nỗi niềm trông
Gói cả mùa xuân thắm sắc hồng
Gió hát lao xao ru thảm cỏ
Nắng cười rực rỡ trải tầng không
Chút tình tri kỷ lòng như nhất
Một cõi thi thư dạ hiệp đồng
Khoảng cách xa xôi nào cản nổi
Hòa thơ khúc ấy mãi chờ mong

HANSY
.
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
huyendieutho (30-01-2012, 03:20 pm), Trần Việt Phong (26-02-2012, 09:44 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-01-2012, 03:19 pm 
huyendieutho
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-07-2010, 03:06 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 09:32 am
Tuổi: 49
Bài viết: 615
Đến từ: Bùi Thị Xuân Quy Nhơn Bình Định
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 756 lần
Được cảm ơn:
1446 lần trong 479 bài viết
 
HỒN GIÓ
gửi: HanSy
Nhập với mây trời luyến nhớ trông
Bay theo chim én dệt xuân hồng
Nâng ly rượu với…tình… trôi hết
Vận khúc thơ cùng…mộng… trống không
Cảm kích nhân gian hòa nghĩa khí
Chán chê thế sự lẫn thau đồng
Chút hồn thi phú buông theo gió
Giao cảm với người luống đợi mong.
HDT


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn huyendieutho cho bài viết này:
Trần Việt Phong (26-02-2012, 09:45 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 23 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 3.007s | 92 Queries | GZIP : Off ]