Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 26 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-12-2010, 12:31 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Hàn Khiết Tâm (20-12-2010, 12:48 pm), nguyen quoc (20-12-2010, 02:18 pm), nga (09-01-2011, 01:48 am), Trần Thị Lợi (24-01-2011, 05:26 am), NGỌC THUẦN (15-03-2011, 09:45 am), Bằng Lăng (15-03-2011, 01:38 pm), nguyen son phuong (19-03-2011, 07:07 pm), VŨ MẠNH QUANG (20-03-2011, 09:33 am), THANH LIÊM (18-07-2011, 12:02 am), Tường Vi (02-10-2011, 06:16 pm), Tường Vi (02-10-2011, 06:16 pm), aoanh (16-10-2011, 04:47 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-12-2010, 12:32 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CÕI BẠC

Hình ảnh


Một hai đôi mắt trải lòng nhau
Những tiếng chân tình trong xót đau
Những bước chân đua mòn cõi bạc
Một đời hoang tái lệ u sầu.

Người dối gian chi trước một người?
Cho hồn tham lợi cũng buông xuôi
Quyền uy bia đá còn đôi chữ
Người dối gian chi trước vạn người?

Thiên đường một cõi khóa trong mơ
Cõi bạc còn đây vạn hững hờ
Hai cõi thần nhân là ảo ảnh
Cõi tình ngơ ngẩn mấy câu thơ.

Sum họp đằng sau chuyện cách ly
Lệ rơi vô nghĩa thiết tha gì?
Người đứng rồi đi, đi hay ở
Cõi bạc cho cùng chẳng biến suy.

Buồn đau sánh bước nỗi yên vui
Nước mắt hân hoan tiếp ngậm ngùi
Dâu bể là duyên trong cõi bạc
Ngàn năm nhân thế phải đơn côi.

Tang tóc lìa xa đến thái bình
Thái bình mấy chốc lại điêu linh
Người trong cõi bạc hoài mơ mộng
Yêu – hận triền miên chuyện chúng sinh…

Để rồi đôi mắt trải lòng nhau
Để tiếng chân tình ru xót đau
Để bước chân đua mòn cõi bạc
Để đời ai thắm lệ u sầu….!

VĐP. 2010

RTC


Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Hàn Khiết Tâm (20-12-2010, 12:48 pm), Minh Tâm (20-12-2010, 09:59 pm), Nguyễn Đức Tùy (21-12-2010, 10:35 am), Nhật Quỳnh (21-12-2010, 01:44 pm), Trần Thị Lợi (03-01-2011, 02:26 pm), nga (09-01-2011, 01:48 am), Honglinh64 (09-01-2011, 05:50 pm), Cao Nghiêm (24-01-2011, 02:40 pm), NGỌC THUẦN (15-03-2011, 09:46 am), Bằng Lăng (15-03-2011, 01:38 pm), nguyen son phuong (19-03-2011, 07:07 pm), THANH LIÊM (18-07-2011, 12:02 am), Tường Vi (19-07-2011, 09:26 pm), Sông Quê (31-08-2011, 11:14 pm), aoanh (16-10-2011, 04:48 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-01-2011, 02:09 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

TIẾNG NHÂN TÂM

Hình ảnh


Tôi đã từng nghe suối nước reo
Tiếng reo trong trẻo dưới chân đèo
Những lời ai oán đang thầm kể
Chuyện của ngày xưa: một kiếp yêu.

Tôi đã từng nghe những giọt sương
Nuốt bao tấm tức ở bên đường
Trời buông nắng sớm tan thành khói
Biệt giã đêm trường trong vấn vương.

Tôi đã từng nghe cả bầy chim
Ríu ra ríu rít rủ nhau tìm
Mảnh sân đầy thóc vàng trong nắng
Hạnh phúc khi đời no ấm thêm.

Tôi đã từng nghe, nghe tất cả
Dịu, cao, trầm lắng, âm thanh lạ
Của trời, của đất, của trăng sao
Chậm rãi xoay theo vòng vội vã.

Đời cuốn, giờ đây giữa lặng câm
Bỗng đâu xao xuyến điệu âm thầm
Tai nghe trong phút dài vô nghĩa
Không động, không lời: tiếng nhân tâm.

Vũ Đình Phương - 2006



RTC


Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (03-01-2011, 02:26 pm), Nhật Quỳnh (06-01-2011, 07:31 am), Nguyễn Đức Tùy (08-01-2011, 06:22 pm), tâm nhi (08-01-2011, 10:31 pm), nga (09-01-2011, 01:48 am), Honglinh64 (09-01-2011, 05:51 pm), Cao Nghiêm (24-01-2011, 02:40 pm), NGỌC THUẦN (15-03-2011, 09:47 am), Bằng Lăng (15-03-2011, 01:38 pm), nguyen son phuong (19-03-2011, 07:08 pm), Minh Tâm (20-03-2011, 09:35 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 08:00 pm), THANH LIÊM (18-07-2011, 12:02 am), Tường Vi (19-07-2011, 09:26 pm), Sông Quê (31-08-2011, 11:15 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-01-2011, 02:17 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

LỐT MỘNG HỒN THƠ

Hình ảnh


Một đêm trời đầy mây
Nhưng sao vàng giăng lối
Một đêm không gió thổi
Nhưng chiếc lá xanh rơi…!

Có một nỗi đau đời
Phiêu diêu trên mắt lệ
Có một đêm như thế
Đến lúc phải rời đi.

Ai vui với phân ly?
Ai buồn trong sum họp?
Ai hận kẻ tình si?
Ai yêu người tình phụ?

Lá xanh không nhắn nhủ
Lá vàng đã im hơi
Còn cây đứng bên trời
Đôi cành non héo úa.

Trên bờ mi rướm ứa
Trên khóe miệng chua ngoa
Những gian dối ngọc ngà
Cho tim chừng khô máu.

Cho người chân chôn giấu
Ý đẹp giữa thâm tâm
Cho kẻ ngụy ươm mầm
Lời điêu nơi cõi thực.

Thơ, là đêm thao thức
Trong chiếu mỏng màn manh
Xem một chiếc lá xanh
Rơi, dù không gió thổi!

Để làn da nhức nhối
Miệng nở nụ cười trơ
Nhạo trần gian tội lỗi.
Mang lốt mộng hồn thơ…!

Vũ Đình Phương - 2010




Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (03-01-2011, 02:27 pm), Nhật Quỳnh (06-01-2011, 07:31 am), Nguyễn Đức Tùy (08-01-2011, 06:23 pm), tâm nhi (08-01-2011, 10:32 pm), nga (09-01-2011, 01:48 am), Honglinh64 (09-01-2011, 05:51 pm), Cao Nghiêm (24-01-2011, 02:41 pm), NGỌC THUẦN (15-03-2011, 09:48 am), Bằng Lăng (15-03-2011, 01:38 pm), nguyen son phuong (19-03-2011, 07:08 pm), Minh Tâm (20-03-2011, 09:35 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 08:00 pm), THANH LIÊM (18-07-2011, 12:02 am), Tường Vi (19-07-2011, 09:26 pm), Sông Quê (31-08-2011, 11:15 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-01-2011, 02:23 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

CHỐN HOANG ĐÀNG

Hình ảnh


Chốn hoang đàng
Nơi mê man giữa hai bờ vực thẳm
Bên là nước
Bên là lửa.

Như một cánh cửa
Đi đến tận cùng sâu
Đôi tình nhân lõa thể quấn quýt nhau
Giữa màu không huyễn hoặc.

Lửa nóng như cái nóng trong tâm của mặt trời
Nước lạnh như cái lạnh trong lõi của tảng băng
Đôi tình nhân lõa thể quấn lấy nhau
Một ngàn, một vạn năm
Tựa hồ dăm giây phút.

Chốn hoang đàng
Cửa đi vào địa ngục
Khoảnh khắc thiên thai
Đôi tình nhân lõa thể miệt mài
Quấn quýt nhau…!

Vũ Đình Phương - 2010




Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (03-01-2011, 02:42 pm), Nhật Quỳnh (06-01-2011, 07:31 am), tâm nhi (08-01-2011, 10:32 pm), nga (09-01-2011, 01:48 am), Cao Nghiêm (24-01-2011, 02:41 pm), Nguyễn Đức Tùy (15-03-2011, 06:33 am), NGỌC THUẦN (15-03-2011, 09:49 am), Bằng Lăng (15-03-2011, 01:38 pm), nguyen son phuong (19-03-2011, 07:08 pm), Minh Tâm (20-03-2011, 09:35 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 08:00 pm), THANH LIÊM (18-07-2011, 12:02 am), Tường Vi (19-07-2011, 09:26 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-01-2011, 02:29 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

VỀ ĐÂU?

Hình ảnh


Người mẹ gồng gánh
Đứa con nhỏ lẽo đẽo theo sau
Chiều có hai màu
Một đỏ như hạt thóc bệnh
Một xanh như vỏ trái bắp.

Nỗi gồng gánh chín nặng đôi vai gầy xơ xác
Người mẹ lặng lẽ đi theo cuộc đời
Đứa con nhỏ lẽo đẽo theo sau.

Họ về đâu?
Ngang qua cánh đồng lúa?
Ngang qua con đường sắp trải đầy trăng?
Ngang qua khu vườn bắp,
Hiu hắt chiếc lán nhỏ của một nhà thơ?
Hay ngang qua nỗi thờ ơ
Của những con bệnh không màu đỏ
Chỉ trắng lòa
Gian dối?

Trời vừa tối
Người mẹ vẫn gồng gánh
Đứa con nhỏ lẽo đẽo theo sau
Trăng và thi sĩ
Tìm nhau…!

Vũ Đình Phương - 2010



RTC


Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (03-01-2011, 02:43 pm), Nhật Quỳnh (06-01-2011, 07:32 am), Nguyễn Đức Tùy (08-01-2011, 06:24 pm), tâm nhi (08-01-2011, 10:32 pm), nga (09-01-2011, 01:48 am), Tường Vi (24-01-2011, 07:17 am), Cao Nghiêm (24-01-2011, 02:40 pm), NGỌC THUẦN (15-03-2011, 09:49 am), Bằng Lăng (15-03-2011, 01:38 pm), nguyen son phuong (19-03-2011, 07:08 pm), Minh Tâm (20-03-2011, 09:35 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 08:00 pm), THANH LIÊM (18-07-2011, 12:03 am), Sông Quê (31-08-2011, 11:18 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-01-2011, 02:35 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

TRONG CON MẮT

Hình ảnh


Sáng ngẩn ngơ sau đêm trường nức nở
Con mắt buồn hơi khói của phiêu du
Trắng và run tận sâu từng tiếng thở
Lá rơi nhiều như vội vã mùa thu.

Trong con mắt, ta thấy đời rêu phủ
Lên bờ cao thành quách giả kiêu kỳ
Những giấc mơ duy về trong giấc ngủ
Hay dập dìu bên bước nhỏ người đi?

Trong con mắt, có gì xa lạ chứ?
Một nụ cười trên sóng nước mênh mông?
Một giọt sương trên khô cháy nương đồng?
Hay huyễn hoặc diệu huyền hơn thế nữa?

Trong con mắt, có chăng là thân thuộc
Như cung đàn trong trẻo suối thiên thai
Như đau thương lây lất quãng đường dài
Và lạ lẫm bao hồ nghi điêu biến…!

Đêm tối đen, nhưng màu đêm chân thiện
Sáng trong ngời, nhưng sắc sáng phù du
Con mắt buồn men lên làn khói trắng
Lá còn rơi trong vội vã tàn thu…!

Vũ Đình Phương - 2010




RTC


Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
nguyen quoc (03-01-2011, 02:39 pm), Trần Thị Lợi (03-01-2011, 02:44 pm), Nhật Quỳnh (06-01-2011, 07:33 am), Nguyễn Đức Tùy (08-01-2011, 06:25 pm), tâm nhi (08-01-2011, 10:33 pm), nga (09-01-2011, 01:49 am), Honglinh64 (09-01-2011, 05:52 pm), Cao Nghiêm (24-01-2011, 02:40 pm), NGỌC THUẦN (15-03-2011, 09:50 am), Bằng Lăng (15-03-2011, 01:38 pm), nguyen son phuong (19-03-2011, 07:08 pm), Minh Tâm (20-03-2011, 09:35 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 08:00 pm), THANH LIÊM (18-07-2011, 12:03 am), Tường Vi (19-07-2011, 09:26 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-01-2011, 02:44 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

CÔ GÁI NGÀY XƯA,
BÊN MÁY MAY

(Tặng: Mẹ kính yêu)

Hình ảnh


Mắt người con gái chớm hoen hao
Tuổi đếm trăng qua tự lúc nào
Một gánh chồng con, vai trĩu nặng
Nặng lòng trong nhịp máy lao xao.

Khuya khoắt đèn chong leo lét soi
Kẻ dưng đâu đó ngủ quên rồi
Vẫn người con gái, chân rầm rập
Vang những thanh âm vọng tiếng đời.

Người con gái ấy, những ngày xa
Đài các cung son, đẹp mặn mà
Manh áo thời gian chừng úa bạc
Để màu nhung lụa cũng phôi pha.

Tiếng máy hòa trong điệu hát ru
Trời cao khua gió, lộng mây mù
Từng đường cô quạnh may ngày ấm
Ấm nỗi đông vờn cơn cuối thu.

Tiếc cho cô gái độ trăng tròn
Lạnh lẽo đêm dài, khẽ nỉ non
Ngang trái hay là duyên với nợ
Cho vừa manh áo, nợ chồng con.

Cô gái ngày xưa, bên máy may
Tựa như kim chỉ mỏng manh gầy
May, may cho kín đời cơ cực
Manh áo còn tưa, đôi cánh tay…!

Vũ Đình Phương - 2007




Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nhật Quỳnh (06-01-2011, 07:33 am), Nguyễn Đức Tùy (08-01-2011, 06:26 pm), tâm nhi (08-01-2011, 10:33 pm), nga (09-01-2011, 01:49 am), Honglinh64 (09-01-2011, 05:52 pm), Trần Thị Lợi (24-01-2011, 05:28 am), Cao Nghiêm (24-01-2011, 02:40 pm), NGỌC THUẦN (15-03-2011, 09:51 am), Bằng Lăng (15-03-2011, 01:38 pm), nguyen son phuong (19-03-2011, 07:08 pm), Minh Tâm (20-03-2011, 09:34 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 08:01 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 08:01 pm), THANH LIÊM (18-07-2011, 12:03 am), Tường Vi (19-07-2011, 09:26 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-01-2011, 02:49 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

AI HIỂU TÌNH AI,
HÃY LẶNG CÂM...!


Hình ảnh


Thấy xa xôi, như là cơn bão tố
Đến rồi đi gieo mấy vạn hoang tàn
Tình là thế, có yêu thì có hận
Chẳng giật mình nhưng nức nở: chia ngang!

Ta biết gọi tên em hàng trăm bận
Cũng tựa hồ cơn gió thoảng non xa
Hay mong manh như một kiếp mây ngà
Tan lặng lẽ trên bầu không đơn sắc.

Tình là thế, trong phần tư khoảnh khắc
Nhưng miệt mài đau đớn cả ngàn năm
Tình là thế, lung linh dưới trăng rằm
Rồi rát buốt khi màn đêm lên mực.

Giữa vần thơ, trái tim nào thổn thức
Để bâng khuâng với duyên phận trời ban?
Giữa đường đông, ai nếm nỗi ly tan
Để gào thét tên Người muôn oán giận?

Yêu và ghét như dòng sông bất tận
Người với người có rời bỏ được nhau?
Ai biết tình ai, ai biết trước sau
Hãy lặng câm như cỏ trên đồng cháy…!

Bởi sẽ hiểu là tình như thế đấy!
Một chút đau riêng bỗng hóa hiền hòa
Nếu người cứ đi trên bờ cô độc
Nếu người buồn như sóng ở ngoài xa.

Có yêu thương, có người xem muốn khóc
Có hận thù, có kẻ muốn cười tươi
Tiếng còn vang khi trầm u góc tối
Ai biết tình ai, đừng nói một lời…!

Vũ Đình Phương - 2010




Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nhật Quỳnh (06-01-2011, 07:35 am), Nguyễn Đức Tùy (08-01-2011, 06:27 pm), tâm nhi (08-01-2011, 10:33 pm), nga (09-01-2011, 01:49 am), Honglinh64 (09-01-2011, 05:52 pm), Trần Thị Lợi (24-01-2011, 05:28 am), Cao Nghiêm (24-01-2011, 02:40 pm), NGỌC THUẦN (15-03-2011, 09:52 am), Bằng Lăng (15-03-2011, 01:37 pm), duyên an (19-03-2011, 06:59 pm), nguyen son phuong (19-03-2011, 07:09 pm), Minh Tâm (20-03-2011, 09:34 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 08:01 pm), THANH LIÊM (18-07-2011, 12:03 am), Tường Vi (19-07-2011, 09:26 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-03-2011, 03:31 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

ĐÊM CHẬP CHỜN ĐIÊN

Hình ảnh


Những người xanh ngoét đã đi rồi
Bỏ lại người điên vui với tôi
Trên đỉnh sầu giăng tan tác nuối
Làm thơ mong níu ánh trăng trôi.

Tôi bảo người điên hãy uống đi
Uống cho hờn oán trở nhu mì
Để nàng trăng chết, nàng trăng chết
Mãi mãi còn đây, nơi đáy ly.

Tôi bảo người điên hãy khóc gào
Khóc rồi sung sướng bỗng lao đao
Để nàng trăng vỡ, nàng trăng vỡ
Giữa cõi tình dưng muôn ánh sao.

Người điên uống cạn, người điên khóc
Song vẫn lặng thinh chẳng một câu
Để gãy vần thơ tôi uất nghẹn
Bên nàng trăng trắng nửa u sầu.

Tôi giấu vào thơ mối nợ đời
Nên người điên giận, hóa im hơi
Giật mình tôi thấy mình xanh ngoét
Trăng hỡi, người điên đã bỏ tôi!

Vũ Đình Phương - 2001




Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-03-2011, 03:44 pm), luxiphe (19-03-2011, 04:48 pm), duyên an (19-03-2011, 06:59 pm), nguyen son phuong (19-03-2011, 07:09 pm), Minh Tâm (20-03-2011, 09:34 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 08:01 pm), THANH LIÊM (18-07-2011, 12:03 am), Tường Vi (19-07-2011, 09:26 pm), Bằng Lăng (17-09-2011, 06:31 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-03-2011, 05:28 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

PHƯỢNG DUYÊN

Hình ảnh


Mùa xanh xao lá ngủ mê
Cánh chim trời cũng bay về cố hương
Gầy chân dấu bỏ bên đường
Chiều lên cơn gió trời vương vấy buồn
Trong tàn hoang cõi gian truân.

Quắt quay lòng đắng môi ruồng rẫy môi
Ngày xa đến tận cung đời
Đời qua những mảnh mê hời hợt riêng
Phượng duyên trót bội câu nguyền
Xót xa làm sóng cho thuyền chênh chao
Dòng sông tựa nước đổ trào
Từ nơi khóe mắt nghẹn ngào thiên thu.

Hoàng hôn ôm bóng tương tư
Tương tư siết lại tàn dư nỗi niềm
Nỗi niềm ru mối Phượng duyên
Phượng duyên vùi chết trong miền thoát thai.

Đường quen in dấu chân gầy
Đường quen in dấu một hai cái nhìn…!

Vũ Đình Phương - 2011



RTC


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (19-03-2011, 06:59 pm), nguyen son phuong (19-03-2011, 07:09 pm), VŨ MẠNH QUANG (20-03-2011, 09:38 am), Minh Tâm (20-03-2011, 09:34 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 08:01 pm), Trần Thị Lợi (17-07-2011, 03:06 pm), THANH LIÊM (18-07-2011, 12:03 am), Tường Vi (19-07-2011, 09:26 pm), Bằng Lăng (17-09-2011, 06:31 am), Nguyễn Đức Tùy (17-09-2011, 07:35 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-03-2011, 05:30 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

LỜI THẦY
(Tặng: Thầy)

Hình ảnh


Con hãy viết ra
Những gì con nghĩ đến
Nhưng con không làm được!

Con – Người trong cuộc
Hãy vểnh đôi tai
Hãy giương đôi mắt
Hãy vội đôi chân
Và cướp đoạt những thứ dường như vô chủ.

Có một cái kết không lời nhắn nhủ
Có một sự bắt đấu hơn cả nỗi tự nhiên
Đừng sống như một người điên
Mà hãy để người điên sống trong lòng mình
Rồi đến lúc
Từng hơi thở nhẹ nhàng
Đánh bại cả không gian và thời thời gian
Không dối trá
Không quặt què
Không ảo tưởng.

Chết – Như một sự hồi sinh
Trở lại với chính mình
Cũng như là thay đổi.

Hãy viết ra
Đừng đợi
Làm một điều chi vô nghĩa
Bằng đôi tay trần tục.

Bên mùi hương trinh nguyên tự máu tim là mực
Bài thơ
Không biết nói dối.

Vũ Đình Phương - 2011




Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (19-03-2011, 06:59 pm), nguyen son phuong (19-03-2011, 07:09 pm), Minh Tâm (20-03-2011, 09:34 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 08:02 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 08:02 pm), Trần Thị Lợi (17-07-2011, 03:08 pm), THANH LIÊM (18-07-2011, 12:03 am), Tường Vi (19-07-2011, 09:27 pm), Bằng Lăng (17-09-2011, 06:31 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-03-2011, 05:32 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

HỜN GHEN
(Tặng: EM)

Hình ảnh


Lòng anh nào có mộng và mơ
Một bóng hình ai tự đó giờ
Những vẫn, em buồn như liễu đổ
Em hờn ghen với những vần thơ?

Em ghen chi với vầng mây trắng
Tựa ước mong anh nguyện chẳng thành
Mây trót se duyên cùng núi biếc
Ngọt ngào như thế đã trăm năm.

Em đừng ghen với gió lao xao
Cuốn mãi anh trong nỗi nghẹn ngào
Gió ở trên đồng yêu cây lúa
Rì rào cho đến vạn đời sau.

Ghen chi em hỡi với dòng sông
Thao thức hồn anh chuyến đò hồng
Sông cứ trôi vào trong biển lớn
Muôn trùng yêu ghét trọn bằng không.

Em cũng đừng ghen với lá vàng
Tủi hờn đưa tiễn bóng thu sang
Âm thầm đem chết trong đời vắng
Còn luyến lưu gì duyên thế gian.

Anh đợi màn đêm thổn thức buông
Cài hoa lên mái tóc u buồn
Và gửi trăng về nơi xứ lạ
Cho lòng em hết nỗi ghen tuông.

7/3/ 2011
Vũ Đình Phương




Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (19-03-2011, 06:59 pm), nguyen son phuong (19-03-2011, 07:09 pm), Minh Tâm (20-03-2011, 09:34 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 08:02 pm), Trần Thị Lợi (17-07-2011, 03:08 pm), THANH LIÊM (18-07-2011, 12:03 am), Tường Vi (19-07-2011, 09:27 pm), Yên Nhi (28-08-2011, 01:25 pm), Bằng Lăng (17-09-2011, 06:31 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 17-07-2011, 02:43 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CUỐI LÒNG

Hình ảnh


Trong từng con mắt lạnh lùng cay
Tự đáy lòng thương tiếng thở dài
Hơn những cơn thu lùa gió thổi
Vô tình trên mái tóc phôi phai.

Chén đắng đầu môi ước nguyện gì
Cho mòn thêm mỏi kiếp sinh ly
Cuối lòng gặp gỡ hoài thêm tủi
Lệ chớm bờ mi, chân bước đi.

Người đến từ đâu gặp một người
Để rồi yêu ái, để thành đôi
Để quên đi hết thâm tình đó
Và để từ đây nợ nỗi đời.

Trong từng con mắt thật đìu hiu
Nặng nghĩa, và thương, hận cũng nhiều
Hơn những cơn thu lùa gió thổi
Vô tình, lá đổ úa liêu xiêu.

Vũ Đình Phương


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (17-07-2011, 03:09 pm), THANH LIÊM (18-07-2011, 12:03 am), duyên an (18-07-2011, 11:16 am), Tường Vi (19-07-2011, 09:27 pm), Minh Tâm (06-09-2011, 08:47 pm), Bằng Lăng (17-09-2011, 06:31 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:36 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 17-07-2011, 02:46 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CON VỀ

Hình ảnh


Xa xa văng vẳng câu hò
Xa xa thao thức chuyến đò sang sông
Hình như thương nhớ mênh mông
Hình như ai đó đợi mong con về.

Con đi nắng đổ ê chề
Con về mưa gió mẩn mê chân mòn?
Con đi em gái còn son
Con về cô ấy chồng con lỡ rồi
Con đi xanh bắp trên đồi
Con về bia đá một đôi bẽ bàng.

Mẹ cha đã bỏ trần gian
Người em gái cũ sang ngang lấy chồng
Mình con thương nhớ mênh mông
Còn ai đâu nữa đợi mong con về?!

Vũ Đình Phương


RTC


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (17-07-2011, 03:10 pm), THANH LIÊM (18-07-2011, 12:03 am), duyên an (18-07-2011, 11:16 am), Tường Vi (19-07-2011, 09:27 pm), Minh Tâm (06-09-2011, 08:47 pm), Bằng Lăng (17-09-2011, 06:31 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:36 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 17-07-2011, 02:49 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


YÊU

Hình ảnh


Anh muốn nhiều hơn chiếc lá vàng
Có lần mơn trớn giữa môi em
Bởi chăng hơi thở dần phai úa
Cho lắm đê mê nhạt nỗi thèm.

Anh muốn nhiều hơn bờ cỏ biếc
Hôm nào quấn quýt tấm lưng ong
Cỏ đã cao hơn thành đá đợi
Lặng tiếng thân run những mặn nồng.

Anh muốn nhiều hơn con suối trắng
Ngày xưa ve vuốt nét trinh nguyên
Hương thơm tha thiết làn da mỏng
Lặng lẽ theo dòng mấy đảo điên.

Anh muốn nhiều hơn một người yêu
Trong hồn, ngơ ngác tím hoang chiều
Chợt đi rồi đến như làn gió
Để nhớ thương vùi cơn hắt hiu.

Vũ Đình Phương


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (17-07-2011, 03:11 pm), THANH LIÊM (18-07-2011, 12:03 am), duyên an (18-07-2011, 11:16 am), Tường Vi (19-07-2011, 09:27 pm), Yên Nhi (28-08-2011, 01:25 pm), Minh Tâm (06-09-2011, 08:47 pm), Bằng Lăng (17-09-2011, 06:31 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:36 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 17-07-2011, 02:58 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TRĂNG KHÔ

Hình ảnh


Em ơi! Trăng đã thôi hờ hững
Đã trở về như ước mộng rồi
Ngay giữa đêm sương đùa áo mỏng
Thuyền ta neo mãi bến trăng trôi.

Ta chết nửa đời bên bóng trăng
Nửa đời kia chết ở lòng em
Một đôi hơi thở nghe tàn nhẫn
Một chút rượu cay rưới dạ mềm.

Hằn trên mắt lạ là người quen
Là dáng hình như thẳng thớm hiền
Ai uống trăng khô mà khỏi khát
Dùm ta uống cạn suối cuồng điên!

Ta viết câu thơ gởi tới trời
Than rằng duyên ý xót xa thôi
Cho quên với nhớ xua vào khóc
Lệ cuốn trăng đi lạc nẻo đời.

Em ơi! Ta nói như khờ dại
Ta nghĩ và yêu với trăng khô
Nước mắt không làm trăng ướt át
Chỉ lòng ta ướt lẫn vào mơ.

Em ơi! Trăng dẫu thôi hờ hững
Áo mỏng sương đùa, trăng vẫn khô!

Vũ Đình Phương


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (17-07-2011, 03:12 pm), THANH LIÊM (18-07-2011, 12:03 am), duyên an (18-07-2011, 11:16 am), Tường Vi (19-07-2011, 09:27 pm), Yên Nhi (28-08-2011, 01:25 pm), Nguyễn Đức Tùy (30-08-2011, 07:31 am), Minh Tâm (06-09-2011, 08:47 pm), Bằng Lăng (17-09-2011, 06:31 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:36 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-08-2011, 11:13 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


YÊU EM, VÀ MÃI MÃI

Hình ảnh


Em trải lòng ra khắp cõi đời
Đến từng giây quạnh phút đơn côi
Người yêu em đếm hoài không xuể
Ta nguyện phần ta một chút thôi.

Em kiêu sa vốn chẳng hình hài
Lửa nóng cào da mưa ướt vai
Hay ở trong mơ vừa giấc lẻ
Xua hồn trinh nữ lạc đời trai?

Em vốn chẳng mang thuần tính chi
Nét cười sum họp nét chia ly
Duyên trần không bén không hò hẹn
Vừa đến mà như đã bước đi.

Ta gieo hạt giống của tàn hoa
Nhờ phép màu em nở ngọc ngà
Trong đất hoang đồng khô cỏ héo
Tay gầy úp mặt tháng năm qua.

Ta thở hờn ghen tự trước sau
Với ai chia sẻ mộng tình đau
Ta ghen điên đảo dù ta hiểu
Em mãi trẻ trung, ta bạc đầu.

Suốt đời ta nguyện sẽ yêu em
Yêu đến cuồng si mà dịu hiền
Vẫn biết tình em mong mảnh quá
Tan vào trăng vỡ mỗi đêm đen.

Vũ Đình Phương


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (28-08-2011, 03:52 pm), duyên an (28-08-2011, 05:59 pm), Thành Huân (29-08-2011, 10:19 pm), Nguyễn Đức Tùy (30-08-2011, 07:31 am), Tường Vi (31-08-2011, 05:54 pm), Minh Tâm (06-09-2011, 08:47 pm), Bằng Lăng (17-09-2011, 06:31 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:36 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-08-2011, 11:15 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


BUỒN TRÊN MẮT THU PHAI

Hình ảnh


Đôi mắt tha nhân nức nở rồi
Còn xa chia mấy cố nhân ơi
Ráng chiều cô tịch, thu lần lữa
Hun hút vào đêm trở gió trời.

Bên đường quán nhỏ đợi mùa sang
Gom lá khô chôn chuyện lỡ làng
Trót nợ duyên trần yêu với hận
Đầy ly đắng nỗi mỏi mòn tan.

Cánh nắng chào khuya hiu hắt bay
Nhỏ to trên lối những thơ ngây
Nhân tình giã bạn ngời lưu luyến
Đôi bóng che ngang nửa bóng gầy.

Mắt hờn xao xác nét thu rơi
Hun hút vào đêm tiếng thở dài
Quán nhỏ tha nhân vùi chén nhạt
Mùa sang buồn lắm cố nhân ơi!

Vũ Đình Phương

RTC


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Yên Nhi (28-08-2011, 01:26 pm), Trần Thị Lợi (28-08-2011, 03:52 pm), duyên an (28-08-2011, 05:59 pm), Thành Huân (29-08-2011, 10:20 pm), Nguyễn Đức Tùy (30-08-2011, 07:32 am), Tường Vi (31-08-2011, 05:54 pm), Minh Tâm (06-09-2011, 08:47 pm), Bằng Lăng (17-09-2011, 06:31 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:36 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-08-2011, 11:17 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


VỌNG NGUYỆT LẦU
(Cảm tác lần ghé qua một tửu quán
có tên Vọng Nguyệt Lầu)


Hình ảnh


Vọng Nguyệt lầu ư? Ta ở đây,
Nhìn quanh bảng gỗ tróc sơn trầy
Chẳng lẽ trên trời trăng sáng chói
Mà nơi mặt đất tối bao vây?

Ta vốn lưu nhân chẳng đường về
Gót mòn đi rốt phận cuồng mê
Đi tìm tiên cảnh thêm phần hứng
Chợt bẽ bàng sao chốn ủ ê.

Vọng Nguyệt lầu ơi hận mất rồi!
Rượu mơ trăng đó rượu buồn ôi
Trăng mải mê soi thành quách cũ
Hay yêu thi sĩ của nhà trời?

Ta biết tìm trăng ở chốn nao
Riêng đây lạnh lẽo một lầu cao
Vừa phủ cơn mờ sương khói tỏa
Đèn giăng mắt dối cũng lao xao...!

Vũ Đình Phương


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Yên Nhi (28-08-2011, 01:24 pm), Trần Thị Lợi (28-08-2011, 03:53 pm), duyên an (28-08-2011, 05:59 pm), Thành Huân (29-08-2011, 10:21 pm), Nguyễn Đức Tùy (30-08-2011, 07:33 am), Tường Vi (31-08-2011, 05:54 pm), Minh Tâm (06-09-2011, 08:47 pm), Bằng Lăng (17-09-2011, 06:31 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:36 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-09-2011, 05:06 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


MỘT QUÊ HƯƠNG

Tàn thu hiu hắt buổi chiều sương
Lạnh lẽo đôi chân vội bước đường
Một dải mênh mông đồng chín lúa
Hai hàng thăm thẳm lối xanh dương
Cảnh xưa trong mắt còn quen thuộc
Lời cũ đầu môi có tiếc thương?
Chợt bóng ai về trên lối nhỏ
Giật mình xao xuyến một quê hương!

Vũ Đình Phương - 2010


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-09-2011, 09:30 pm), duyên an (20-09-2011, 09:28 am), Vũ Đình Phương (20-09-2011, 12:04 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:36 pm), Tường Vi (02-10-2011, 06:17 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-09-2011, 05:12 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


VỊNH ÔNG THẦY GIÁO
(Tặng thầy giáo cũ)

Vênh vẹo chân thang tạm mái đời
Đáng thân buôn chữ: rớt mồng tơi!
Mực nghiên hí hoáy chờ ba cọc
Phấn bảng huênh hoang viết mấy lời
Coi nhẹ kim ngân mòn cái SĨ
Xem thường danh vọng sáng thằng TÔI
Thầy trò chung phận vờ dung dị
Sao thấy đời sao lại giống đời!

Vũ Đình Phương - 2010


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-09-2011, 09:31 pm), duyên an (20-09-2011, 09:28 am), Vũ Đình Phương (20-09-2011, 12:04 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:36 pm), Tường Vi (02-10-2011, 06:16 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-10-2011, 04:26 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CHIỀU NGHIÊNG BIỂN LẠ

Hình ảnh


Chiều nghiêng biển lạ gió gầm than
Nắng nấp vào mây trở sắc tàn
Sóng nổi trùng trùng xô cát lở
Con sò con ốc hóa hoang mang.

Tiên nữ kiêu sa má ửng hồng
Mỏng manh xiêm áo tựa là không
Điềm nhiên chân lướt đi vào giữa
Con nước cuồng điên sóng vẫy vùng.

Nha Trang - 2005
Vũ Đình Phương

RTC


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (12-10-2011, 05:13 am), duyên an (13-10-2011, 08:11 am), Cúc Tím (14-10-2011, 09:16 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:36 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-10-2011, 04:28 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CẦM KHẤT NHÂN

Một chiếc đàn trơ trọi một dây
Run run hoen gỉ ngón tay gầy
Bám đời, móc sắt cào cơm gạo
Khất thực hành ca, hận mà hay!

Một dây, ai oán cũng thênh thang
Vờ tiếng mua vui chốn phũ phàng
Xuôi ngược sớm ngày, cay miếng mặn
Hằn sâu xa xót phím cung tan.

Nhạc khúc đau lòng thân phế nhân
Tình tang... áo rách lộ xương trần
Cái nhìn dương thế vu vơ lạ
Lạnh lẽo đường về không dấu chân...!

Vũ Đình Phương - 2011


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (12-10-2011, 05:14 am), Nguyễn Đức Tùy (12-10-2011, 06:09 am), duyên an (13-10-2011, 08:11 am), Cúc Tím (14-10-2011, 09:15 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:36 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-10-2011, 04:32 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CẢM

Những ngày thu đã vội vàng qua
Chóng vánh thương yêu hết mặn mà
Ngơ ngác lưng chừng đông tím đổ
Não nùng cơn gió cuốn mưa sa.
Bốn góc thành son lệ rã rời
Một dòng sông úa mỏi mòn trôi
Cô đơn cánh nhỏ loài chim lạ
Vùng vẫy hoang mang khắp nẻo trời.
Đường hiu hắt vắng nỗi nguyên sơ
Chân bước bâng khuâng nửa đợi chờ
Ướt lạnh vai gầy xuyên áo mỏng
Thu đi đông đến, đời bơ vơ.

Vũ Đình Phương - 2011


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (12-10-2011, 05:14 am), Trần Việt Phong (12-10-2011, 05:55 am), Nguyễn Đức Tùy (12-10-2011, 06:08 am), duyên an (13-10-2011, 08:10 am), Cúc Tím (14-10-2011, 09:15 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:36 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-02-2012, 04:29 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NỬA ĐÊM
QUÁN TRỌ VẦNG TRĂNG


Ôi đã từ lâu trăng ngẩn ngơ
Làm thân quán trọ đón người thơ
Đêm nay lại gặp chàng buôn bút
Chia nửa trăng ra mới dại khờ!

Trăng ơi, nhân thế chẳng già đâu
Mà cứ cùng trăng trút hận sầu
Trong những vần suông đùa chén nhạt
Tự ngàn năm mộng vấy thương đau.

Đêm nay quán trọ đìu hiu quá
Chẳng khách giang hồ sang viết thơ
Giấy mực khô vàng trăng trĩu nặng
Để chàng buôn bút ngẫm bơ vơ.

Quán trọ vầng trăng, ôi lẻ loi!
Chàng kia buôn bút bỏ đi rồi
Xa xăm, có lẽ người con gái
Ở dưới trần gian nở nụ cười!

Vũ Đình Phương


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (26-02-2012, 10:44 am), Tường Vi (27-02-2012, 05:39 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 26 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 3.040s | 97 Queries | GZIP : Off ]