Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 212 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 22-10-2011, 02:42 pm 
BUILE
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-10-2011, 09:00 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:05 pm
Tuổi: 67
Bài viết: 269
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2015 lần
Được cảm ơn:
1464 lần trong 262 bài viết
 

XÓM NHỎ THẨN THƠ


XÓM NHỎ THẨN THƠ

Bấy lâu chỉ đọc thơ nhờ
Hôm nay liều mạng dâng thơ Thi đàn !
Âu là cũng... học làm sang
Kính mong chư vị cho làm thảo dân !

H.nội 22/10/2011


Bùi Lê thân kính !


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn BUILE cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-10-2011, 04:31 pm), Sông Quê (23-10-2011, 09:46 am), Lâm Viên (24-10-2011, 09:34 am), buixuanphuong09 (25-10-2011, 12:16 pm), vienphuong (31-10-2011, 09:14 am), suongsuong (31-10-2011, 05:00 pm), aoanh (03-11-2011, 12:20 am), Trần Hoành (14-11-2011, 04:26 pm), Hansy (11-12-2011, 02:44 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:13 am), nguyenxuanhaihp (02-01-2012, 07:48 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 22-10-2011, 02:50 pm 
BUILE
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-10-2011, 09:00 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:05 pm
Tuổi: 67
Bài viết: 269
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2015 lần
Được cảm ơn:
1464 lần trong 262 bài viết
 
CÁI NGÕ
Tặng M
Cái ngõ vào nhà em
Đường bờ ao nho nhỏ
Bóng hòe nghiêng trước ngõ
Vi vút hàng tre reo.
Đây một mái tranh nghèo,
Lối vào trơn trơn cỏ
Lặng dừng lâu bên ngõ
Mà thương thương thương thương...
Thụy anh 1971


Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn BUILE cho bài viết này:
Trần Việt Phong (22-10-2011, 04:31 pm), Sông Quê (23-10-2011, 09:47 am), Lâm Viên (24-10-2011, 09:33 am), buixuanphuong09 (25-10-2011, 12:16 pm), vienphuong (31-10-2011, 09:15 am), suongsuong (31-10-2011, 05:00 pm), aoanh (03-11-2011, 12:19 am), aoanh (03-11-2011, 12:19 am), aoanh (03-11-2011, 12:19 am), Thành Huân (12-11-2011, 09:23 pm), Trần Hoành (14-11-2011, 04:27 pm), Hansy (11-12-2011, 02:44 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:13 am), hoangbach (20-01-2012, 12:10 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 22-10-2011, 03:54 pm 
BUILE
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-10-2011, 09:00 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:05 pm
Tuổi: 67
Bài viết: 269
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2015 lần
Được cảm ơn:
1464 lần trong 262 bài viết
 
MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN

Má ai lúm đồng tiền
Khi cười trông rất duyên
Xinh xinh lại nho nhỏ
Thấp thoáng một dấu khuyên.

Lâu thế tròn một tháng
Gặp luôn mà chả quen
Hễ trót đi cùng lối
Lại che nón nghiêng nghiêng.

Hôm nay trời năng nắng
Để cho má hường thêm
Gặp ai đi gánh nước
Không che nón, chừng quên!

Nắng soi hàm răng trắng
Nắng long lanh mắt đen
Môi hồng tươi tươi nắng
Nắng soi má đồng tiền...

Xóm nghèo - thu


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn BUILE cho bài viết này:
aoanh (22-10-2011, 04:04 pm), Trần Việt Phong (22-10-2011, 04:31 pm), Sông Quê (23-10-2011, 09:47 am), Sông Quê (23-10-2011, 09:47 am), Lâm Viên (24-10-2011, 09:33 am), vienphuong (31-10-2011, 09:15 am), suongsuong (31-10-2011, 05:00 pm), Trần Hoành (07-11-2011, 01:11 am), Hansy (11-12-2011, 02:44 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:13 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 22-10-2011, 08:38 pm 
BUILE
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-10-2011, 09:00 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:05 pm
Tuổi: 67
Bài viết: 269
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2015 lần
Được cảm ơn:
1464 lần trong 262 bài viết
 
CÂY CHANH TRÀ
Tặng M

“Nhà em có cây chanh trà
Ngày xưa đẹp lắm lá xòa trước sân
Mùa đông hoa nở trắng ngần
Hương còn thơm mãi sang xuân dịu dàng
Xuân đi hè đổ nắng vàng
Cây chanh trĩu quả, mịn màng lá xanh…”

Thơm sao thoang thoảng hương chanh
Đẹp sao hoa trái trên cành em khoe
Chưa nhìn mà mới chỉ nghe
Đã thèm cái vị chanh hè chua chua.
Giá mà biết thế ngày xưa
Cũng tìm được giống chanh trà về ương
Cho hương tỏa ngát trong vườn
Cho ai đến hái hoa thơm gội đầu
Cho ai được ngắm …rất lâu
Tóc dài thoang thoảng trên đầu hương chanh.
Cho ai hái quả để dành
Cho ai kể chuyện cây chanh... nhà mình!
Vui sao câu chuyện tâm tình
Thương sao cái nụ cười xinh thật thà
Yêu sao hương trái chanh trà
Nhớ sao mái tóc thướt tha quê mùa.


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn BUILE cho bài viết này:
Sông Quê (23-10-2011, 09:47 am), Lâm Viên (24-10-2011, 09:33 am), Vũ Đình Phương (24-10-2011, 11:08 am), buixuanphuong09 (25-10-2011, 12:17 pm), vienphuong (31-10-2011, 09:15 am), suongsuong (31-10-2011, 05:01 pm), NHUAI NGUYEN (31-10-2011, 07:28 pm), aoanh (03-11-2011, 12:19 am), Hansy (11-12-2011, 02:44 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:14 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 23-10-2011, 03:21 pm 
My Ngoc
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-10-2011, 10:25 pm
Lần ghé thăm trước: 24-10-2011, 07:09 pm
Bài viết: 8
Giới tính: Nữ
Mình đang: Goofy
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
25 lần trong 8 bài viết
 
Thơ bác Thưởng đọc thấy câu này dễ thương quá...

Lặng dừng lâu bên ngõ
Mà thương thương thương thương...




Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn My Ngoc cho bài viết này:
Hansy (11-12-2011, 02:44 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:14 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 23-10-2011, 03:58 pm 
BUILE
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-10-2011, 09:00 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:05 pm
Tuổi: 67
Bài viết: 269
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2015 lần
Được cảm ơn:
1464 lần trong 262 bài viết
 
Cảm ơn tiểu thư Mĩ Ngọc đã ghé thăm!
Trong cái ngõ ấy có Cây chanh trà
Còn trong cái vườn kia lại có cây Vải chín muộn !

MÙA VẢI MUỘN

Vải đường chín tự hôm nao
Vải nhà nay mới đang vào độ xanh.
Ý chừng vải cũng chiều anh
Năm nay chín Muộn để dành đợi em !
Tháng 3/73


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn BUILE cho bài viết này:
Lâm Viên (24-10-2011, 09:33 am), buixuanphuong09 (25-10-2011, 12:18 pm), aoanh (03-11-2011, 12:19 am), Hansy (11-12-2011, 02:44 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:14 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 24-10-2011, 09:01 am 
BUILE
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-10-2011, 09:00 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:05 pm
Tuổi: 67
Bài viết: 269
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2015 lần
Được cảm ơn:
1464 lần trong 262 bài viết
 
EM ĐẾN THĂM NHÀ
Hôm nay em đến thăm nhà
Hoa mai nở trắng, la đà

gió xuân.
Đêm qua thao thức trăng ngần
Sáng nay rực rỡ nắng xuân đã về.
Trong lòng như đã thầm nghe
Mùa xuân đã hẹn ta về tương lai.
Xuân 1972


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn BUILE cho bài viết này:
Lâm Viên (24-10-2011, 09:33 am), Vũ Đình Phương (24-10-2011, 11:08 am), buixuanphuong09 (25-10-2011, 12:18 pm), Thành Huân (26-10-2011, 03:53 pm), vienphuong (31-10-2011, 09:16 am), aoanh (03-11-2011, 12:19 am), Trần Hoành (14-11-2011, 04:28 pm), Hansy (11-12-2011, 02:44 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:14 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 24-10-2011, 09:09 am 
BUILE
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-10-2011, 09:00 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:05 pm
Tuổi: 67
Bài viết: 269
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2015 lần
Được cảm ơn:
1464 lần trong 262 bài viết
 
Em đi về Đông hồ
Sáng nay trời vẫn mưa
Con đường xa hun hút
Biết bây giờ đến chưa.

Nhớ con đường hôm xưa
Lần đầu lên em ấy
Lúc đi trời cũng mưa
Lúc về trời cũng mưa…

Cửa sổ đã che chưa
Hay vẫn còn như thế
Để rét sang gió lùa
Cứ bảo là mặc kệ

Trời mưa sao mưa thế
Mưa mấy hôm nay rồi
Cho người ở ngậm ngùi
Cho người đi vất vả

Sao chia thành hai ngả
Đông với tây xa xôi
Để thương nhớ không nguôi
Để người đi người ở.
12/1971


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn BUILE cho bài viết này:
Lâm Viên (24-10-2011, 09:33 am), aoanh (25-10-2011, 08:20 am), buixuanphuong09 (25-10-2011, 12:19 pm), vienphuong (31-10-2011, 09:16 am), Hansy (11-12-2011, 02:45 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:14 am), Trần Hoành (15-05-2012, 09:11 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 24-10-2011, 09:19 am 
BUILE
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-10-2011, 09:00 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:05 pm
Tuổi: 67
Bài viết: 269
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2015 lần
Được cảm ơn:
1464 lần trong 262 bài viết
 
GIẬN

“Em đi về Đông hồ
Sáng nay trời vẫn mưa
Con đường xưa hun hút
Biết bây giờ đến chưa”

Con đường những ngày mưa…
Trải nhựa rồi…đi vội
Đông hồ của ngày xưa
Giờ phố nhà chật chội.

Em về qua Đông hồ
Sáng nay trời lại mưa
Trên con đường xưa ấy
Có tìm anh ngày xưa?

Dưới lớp đá bây giờ
Con đường xưa trải gạch
Chiếc Phượng hoàng cọc cạch
Đèo nhau trong màn mưa…

Ôi những kỉ niệm xưa
Trào lên tràn mi đấy
Em biết không bây giờ
Anh mong về xưa ấy

Để mình lại chiều nhau
Nâng niu từng kỉ niệm
Để chỉ nói lời yêu
Không để lòng phải đau…

Tháng 3/1998


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn BUILE cho bài viết này:
Vũ Đình Phương (24-10-2011, 11:08 am), aoanh (25-10-2011, 08:18 am), Lâm Viên (25-10-2011, 08:40 am), buixuanphuong09 (25-10-2011, 12:19 pm), Thành Huân (26-10-2011, 03:55 pm), vienphuong (31-10-2011, 09:16 am), Trần Hoành (14-11-2011, 04:30 pm), Hansy (11-12-2011, 02:45 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:14 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 24-10-2011, 09:31 am 
Mobile:0906.333.039
Lâm Viên
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 12:17 am
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 02:25 pm
Tuổi: 47
Bài viết: 196
Đến từ: Rừng Sâu Mưa Lâm Thâm !
Giới tính: Nam
Mình đang: Lonely
Đã cảm ơn: 101 lần
Được cảm ơn:
392 lần trong 166 bài viết
 
Em là cứ âm thầm thưởng thức thơ của bác.Thơ bác hay quá.Chúc bác luôn khỏe và vui.


Sửa lần cuối bởi Lâm Viên vào ngày 01-11-2011, 09:58 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Lâm Viên cho bài viết này:
Hansy (11-12-2011, 02:45 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:14 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 24-10-2011, 01:17 pm 
Trần Thị Lợi
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-05-2010, 08:12 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:37 am
Tuổi: 63
Bài viết: 10050
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 27759 lần
Được cảm ơn:
20550 lần trong 7487 bài viết
 
BUILE đã viết on :
Tặng bác Trần thị Lợi

Bác gái bây giờ tuổi sáu ba
Thích hát, ngâm thơ mới thật là...
Sống khỏe,sống vui vì con cháu
Cho đời mãi đẹp, mãi không già !

BUILE thân kính.


Cảm ơn thi hữu đến chơi nhà
Vội vàng ra đón, bạn vừa xa
Tuổi tác tuy cao ngoài sáu chục
Ham vui, ham bạn, mến thơ ca

TTL


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Trần Thị Lợi cho bài viết này:
aoanh (24-10-2011, 01:18 pm), phanhoacan (25-10-2011, 10:16 am), buixuanphuong09 (25-10-2011, 12:20 pm), vienphuong (31-10-2011, 09:17 am), Hansy (11-12-2011, 02:45 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:14 am), Trần Hoành (15-05-2012, 09:12 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 24-10-2011, 05:01 pm 
phanhoacan
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-11-2010, 06:38 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 06:24 pm
Bài viết: 1238
Đến từ: Nơi Hàn Mặc Tử ra đi
Giới tính: Nam
Mình đang: Hungover
Đã cảm ơn: 3214 lần
Được cảm ơn:
5161 lần trong 1151 bài viết
 


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn phanhoacan cho bài viết này:
Trần Hoành (14-11-2011, 04:31 pm), Hansy (11-12-2011, 02:51 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:15 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 25-10-2011, 08:02 am 
BUILE
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-10-2011, 09:00 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:05 pm
Tuổi: 67
Bài viết: 269
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2015 lần
Được cảm ơn:
1464 lần trong 262 bài viết
 
TRÂN TRỌNG.

Cám ơn bác phanhoacan
Người lo chăm chút Thi đàn Việt nam
Hẹn rằng mỗi sớm mai sang
Được cùng tri ngộ chén vàng đàm thơ.

Bùi Lê thân kính.


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn BUILE cho bài viết này:
aoanh (25-10-2011, 08:17 am), phanhoacan (25-10-2011, 10:16 am), buixuanphuong09 (25-10-2011, 12:20 pm), vienphuong (31-10-2011, 09:17 am), suongsuong (31-10-2011, 05:02 pm), Hansy (11-12-2011, 02:51 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:15 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 25-10-2011, 08:10 am 
BUILE
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-10-2011, 09:00 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:05 pm
Tuổi: 67
Bài viết: 269
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2015 lần
Được cảm ơn:
1464 lần trong 262 bài viết
 
CHỈ CÒN HAI TA
Tặng M

Con nó đi hết rồi ta ở với nhau,
Chẳng có đứa nào mà mắng.
Ngủ dậy gọi nhau mỗi sáng
Đón nhau mở cổng mỗi chiều.
Quả táo gọt rồi bổ sáu chia đều
Chẳng bát đĩa đưa nhau từng miếng.
Cái nhà ít người ít tiếng
Ghẹo nhau để có tiếng cười.
Thế mà cười giòn cười ngất không thôi
Hàng xóm lại tưởng nhà có khách!
Ai bảo ngày xưa dạy con đèn sách
Giờ nó đi lo chuyện sách đèn.
Thôi nhâm nhi hạt lạc cho quên
Lấy sách của con đọc cho đỡ nhớ.
Tình yêu ngày xưa dành cho chúng nó
Giờ để dành cho nhau.
Đền những ngày chỉ biết lo âu…

Đếm xem tóc em bạc mấy chiếc nào,
Đố em đếm đầu anh bao nhiêu chiếc bạc!
Ừ nhanh nhỉ đã thành người tuổi tác
Không, vẫn còn hồi hộp đấy …như xưa.
Đông 1998


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn BUILE cho bài viết này:
aoanh (25-10-2011, 08:17 am), Lâm Viên (25-10-2011, 08:39 am), phanhoacan (25-10-2011, 10:16 am), buixuanphuong09 (25-10-2011, 12:21 pm), vienphuong (31-10-2011, 09:17 am), NHUAI NGUYEN (31-10-2011, 07:34 pm), Hansy (11-12-2011, 02:51 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:15 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 25-10-2011, 12:27 pm 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 09:34 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13403 lần trong 3515 bài viết
 
TTL viết
Tiếp vần cùng anh

Câu thơ san ngọt sẻ bùi
Bớt buồn, thêm những niềm vui ấm tình
Qua hoàng hôn, tới bình minh
Trẻ, già, thi hữu kết tình nên thơ
TTL 25/10/2011

Tiếp cùng hai bác

Hôm nao cho đến bây giờ
Đọc thơ hai bác mà chưa họa vần.
Bây giờ xin được tri ân
Chúc tình thi hữu muôn phần đẹp hơn.
Bùi Lê 25/10/2011

Cảm ơn!

Đôi vần trân trọng cảm ơn
Bùi Lê bạn quí, nước non hữu tình
Đến thăm gửi áng thơ xinh
Xế chiều tưởng thấy bình minh cuộc đời.
BXP 25.10.2011

Tôi sức khoẻ kém quá nên ít đến thăm các bạn thơ, được Bùi Lê sang thăm thật quí quá, sang thăm đáp tạ đọc thơ BL tôi rất mến mộ. Chúc thi hữu khoẻ vui.


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
aoanh (26-10-2011, 09:30 am), vienphuong (31-10-2011, 09:17 am), Hansy (11-12-2011, 02:51 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:15 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 25-10-2011, 03:17 pm 
BUILE
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-10-2011, 09:00 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:05 pm
Tuổi: 67
Bài viết: 269
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2015 lần
Được cảm ơn:
1464 lần trong 262 bài viết
 
Trân trọng
Cảm ơn Bác đã sang chơi
Đọc thơ rồi lại có lời động viên
Chúc sư huynh mạnh khỏe thêm
Bình minh độc ẩm bên rèm làm thơ

25/10/2011


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn BUILE cho bài viết này:
aoanh (26-10-2011, 09:30 am), suongsuong (31-10-2011, 05:03 pm), Hansy (11-12-2011, 02:51 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:15 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 26-10-2011, 09:19 am 
BUILE
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-10-2011, 09:00 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:05 pm
Tuổi: 67
Bài viết: 269
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2015 lần
Được cảm ơn:
1464 lần trong 262 bài viết
 
NHÂN TÌNH

Có lẽ ngày xưa người ta yêu nhau
Bởi đỏ thẫm miếng trầu,
Bởi thoảng thơm mùi hắc hương, lá sả.
Bởi dúm muối, quả sung trong bàn tay nhỏ,
Bởi cái dậu mùng tơi cứ xanh giữa hai nhà ?

Có lẽ ngày xưa người ta yêu nhau
Tại cái gầu giai thì thòm tát nước
Tại cái hom giỏ bắt cua vài hôm lại tuột
Tại gánh lúa đường xa nặng quá phải nhờ ?

Có lẽ ngày xưa người ta yêu nhau
Bởi cái cầu ao bên này bên ấy,
Tại cây ổi hái mãi rồi vẫn thấy
Một quả xanh, dấu mãi, dúi vào tay…!

Có lẽ ngày xưa người ta yêu nhau
Tại bếp lửa chiều đông, bắp ngô nướng cháy
Tại nồi cám sôi rồi quên (nguấy ?)
Tại hạt nẻ trong than rơm cứ tí tách hoài ?

Có lẽ ngày xưa người ta yêu nhau
Tại cây đa đầu làng đàn sáo chân vàng làm tổ
Tại lũy tre bao đời ấp ủ
Tình làng nghĩa xóm chân quê .

Tại con đường quê chầm chậm lối đi về
Êm vạt cỏ,ấm câu chào hỏi.
Cái nghèo khổ mà giàu nhân ái
Cái nhân tình vòi vọi nhân văn !

Chính thế mới có truyện Kiều * để đọc ngàn năm ?
Mới có tình yêu của Chí Phèo Thị Nở ? **
Mới có Làng tôi ***thánh thót ngân muôn thủa ?
Mới có Chơi ô ăn quan **** mới có Hứng dừa ? *****


Ôi tình người cái thủa ngày xưa
Mộc mạc đất lề quê thói,
Yêu tha thiết chiều hôm nắng quái
Yêu nồng nàn buổi chợ đang đông #.

Tình yêu ngày xưa nhuộm sắc nắng đồng
Thơm mùi lúa, ấm nồng hơi rạ mới
Và thơ mộng như bóng cầu chờ đợi
Và long lanh như đáy nước in trời.




Bồn bộn trong ta kỉ niệm một thời
huyền diệu quá
cứ hiện về hư ảo…

Chớm Đông- Hà nội

(Những cỗ đánh dấu *là kể đến những tác phẩm để đời của Thơ, Văn, nhạc , Họa. Dấu # trích trong ca dao " Gái thương chồng đang đông buổi chợ- Trai thương vợ nắng quái chiều hôm "


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn BUILE cho bài viết này:
aoanh (26-10-2011, 09:32 am), vienphuong (31-10-2011, 09:17 am), suongsuong (31-10-2011, 05:03 pm), NHUAI NGUYEN (31-10-2011, 07:39 pm), Trần Hoành (14-11-2011, 04:34 pm), Hansy (11-12-2011, 02:51 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:15 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 27-10-2011, 09:14 am 
BUILE
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-10-2011, 09:00 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:05 pm
Tuổi: 67
Bài viết: 269
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2015 lần
Được cảm ơn:
1464 lần trong 262 bài viết
 
MẸ
Tặng em trai
Sáu mươi tuổi tóc bạc trên đầu Mẹ
Mới đấy thôi nay Mẹ đã già.
Con từ buổi cất tiếng đầu bập bẹ
Đến xuân này tròn tuổi hai ba.

Con đã lớn lên từ trong lòng mẹ
Và trưởng thành trên đất nước quê hương
Sáu mươi tuổi Mẹ đừng già Mẹ nhé
Mẹ mãi là tất cả yêu thương !

Con nhớ những năm nhà mình túng thiếu
Mẹ khổ quanh năm mắt mẹ đượm buồn
Da sạm nắng đôi tay già chai cứng
Mẹ lần hồi nuôi dạy chúng con .

Có những bữa cả nhà xum họp
Rau cháo ngô khoai tay Mẹ lần hồi.
Có những buổi con đến trường mẹ đợi
Khi con về cơm Mẹ ủ còn hơi...

Con nhớ sao quên những buổi tối trời
Nhà vắng lạnh một ngọn đèn leo lét.
Ngồi chờ Mẹ lo âu và khủng khiếp...
Con muốn quên- không quên được Mẹ ơi !

Mẹ đã lo khi con ở trong nôi,
khi đi xa, khi ở nhà với Mẹ,
Giờ con lớn là niềm vui mới hé-
Mẹ vẫn còn lo lắng nhiều hơn...

Đường con đi còn gió dập sóng cồn
Thời trai trẻ đang nhuộm màu chiến đấu.
Mẹ lại lo
Ơi Mẹ già yêu dấu !
Con mong cầu Mẹ hiểu lòng con...

Rồi sẽ nhiều khi lòng Mẹ héo hon
Đêm trằn trọc thân già mòn mỏi.
Mẹ lại già đi mỗi ngày một tuổi
Vì nhớ thương, lo mỗi bước con đi.
Rồi lại những đêm gió bấc tràn về
Mẹ đứng thắp hương khấn cầu tiên tổ...

Mẹ là thế, suốt đời cực khổ
Thay cha già nuôi dạy chúng con...

Hôm nay con về nắng dọi vàng son
Ngôi nhà nhỏ còn thơm mùi rạ mơí
Mảnh vườn xanh tay Mẹ già vun xới
Cây mai già đang độ nở ngàn hoa.

Tất tưởi chạy về đón đứa con xa
Mếu máo Mẹ cười mắt rưng rưng lệ.
Ôi những yêu thương dạt dào lòng Mẹ !
Ôi mấy sương sa điểm mái tóc già !!!

Cho con được hôn bàn tay Mẹ
Hôn nốt chai sần, hôn nếp da nhăn,
Hôn mái tóc mềm điểm bạc sáu mươi xuân
Mẹ của con, Mẹ hiền yêu kính !

Tháng 2/1968


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn BUILE cho bài viết này:
aoanh (27-10-2011, 09:50 am), vienphuong (31-10-2011, 09:17 am), suongsuong (31-10-2011, 05:03 pm), Hansy (11-12-2011, 02:51 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 27-10-2011, 10:27 am 
BUILE
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-10-2011, 09:00 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:05 pm
Tuổi: 67
Bài viết: 269
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2015 lần
Được cảm ơn:
1464 lần trong 262 bài viết
 
TRẢ LỜI P.T.A

Có một thứ tình mãi mãi xanh
Chẳng vướng tơ duyên lụy công danh
Chẳng làm hoen ố lòng trinh bạch
Thứ đó nhân gian gọi NHÂN TÌNH !


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn BUILE cho bài viết này:
aoanh (27-10-2011, 11:20 am), vienphuong (31-10-2011, 09:17 am), Trần Hoành (07-11-2011, 01:12 am), Hansy (11-12-2011, 02:51 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:16 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 28-10-2011, 10:59 am 
BUILE
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-10-2011, 09:00 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:05 pm
Tuổi: 67
Bài viết: 269
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2015 lần
Được cảm ơn:
1464 lần trong 262 bài viết
 
Gửi ngừoi ta thương.

Có bức thiếp mời đến nơi ta
Chiều nay như những buổi chiều qua
Nét son tờ thiếp đơn sơ thế
Mà thấy trong lòng sao xót xa…

Thế đấy mỗi ngày một trôi qua
Mỗi một ngày thêm một thêm xa.
Tên ta ai viết ,ai viết nhỉ
Từ đấy vào đây hỏi mấy nhà ?

Ừ phải nơi đây vốn rất buồn
Đến làm chi nữa để buồn hơn.
Hãy đi vui với ngày vui ấy
Và những ngày vui…chắc vẫn còn.

Đi đi như thế sẽ vui hơn
Đừng để ngày xuân phải héo hon
Mặc ta lòng nặng ưu tư lắm
Và cũng quen rồi sống cô đơn.

Ta chẳng giận đâu chẳng trách đâu
Dù lòng mang nặng những thương đau
Tình thương ta đó ai ai hiểu ?
Khi gượng cười trong lúc gặp nhau...

Dẫu nhớ trong lòng biết nhớ thôi
Thế gian tri kỉ được bao người
Buồn ta ai hiêủ cho ta nhỉ
Sẻ bớt cho nhau gánh cuộc đời.

Ôi chữ tình yêu đơn sơ thế
Mà sao ngang trái mấy tơi bời ?
Trung trinh một tấm tình chân thật
Mà đành đứt gánh,lỡ chia phôi ?

Ta đã yêu và ta đã thương
Tình ta giản dị chẳng phấn hương ,
Lòng ta ta biết trung trinh lắm
Không vẩn bùn nhơ,vấy bụi đường.

Ta muốn cho em cả lòng ta
Đền bù tất cả những ngày qua
Cho em bớt khổ vơi buồn tủi
Sưởi ấm cho nhau một mái nhà.

Ta dám băng mình trong gió mưa
Dám đem nghị lực vẫn dư thừa
Đạp lên tất cả , khinh nhờn tất
Để giữ vẹn tình trọn nghĩa xưa.

Nhưng ta cũng sẽ dám quên mình
Sẽ mở rộng lòng sẽ hi sinh
Cho ai chắp cánh theo mây gió
Say với hương trời uống bình minh.

Có éo le thay một chuyện tình?
Em ơi sao thế chẳng kiên trinh ?
Con thuyền không bến lênh đênh mãi ?
Gió đẩy về đâu có an bình ?…

Ngày ấy.


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn BUILE cho bài viết này:
aoanh (29-10-2011, 11:27 am), vienphuong (31-10-2011, 09:18 am), suongsuong (31-10-2011, 05:04 pm), Hansy (11-12-2011, 02:52 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:16 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 29-10-2011, 09:06 am 
BUILE
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-10-2011, 09:00 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:05 pm
Tuổi: 67
Bài viết: 269
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2015 lần
Được cảm ơn:
1464 lần trong 262 bài viết
 
DẬY SỚM


Hôm nay em dậy sớm
Khơi ngọn đèn lên hoa
Nghe bước chân nhè nhẹ
Bếp nhen hồng lửa khuya.

Em soi đèn ra giếng
Tiếng guốc dần dần xa
Cái gầu rơi xuống đáy
Tiếng buông dài ngân nga.

Em soi đèn vào bếp
Ánh lửa hồng khơi to
Nồi cơm sôi hối hả
Bong bóng trào muôn hoa

Đêm xuân trời lành lạnh
Khói bay lên trên nhà
Nghe lòng sao ấm lạ
Ngại ngày mai đường xa…

Bình minh êm đềm quá
Thời gian trôi trôi qua
Ngồi chải đầu thư thả
Tóc người yêu thướt tha


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn BUILE cho bài viết này:
aoanh (29-10-2011, 11:27 am), vienphuong (31-10-2011, 09:18 am), Hansy (11-12-2011, 02:52 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:16 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 31-10-2011, 08:25 am 
BUILE
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-10-2011, 09:00 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:05 pm
Tuổi: 67
Bài viết: 269
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2015 lần
Được cảm ơn:
1464 lần trong 262 bài viết
 
GỬI LẠI
Thân tặng Quyên.

Gửi lại đây cả lòng ta
Nhớ nhung lưu luyến mặn mà yêu thương
Gửi lại đây những lối mòn
Ta đi có bữa lại nhường mình đi
Gửi mình hàng chữ ta ghi
Lên song cửa sổ có khi mình nhìn.

Gửi lại đây cả niềm tin
Và bao kỉ niệm khi nhìn tuyến đăng*
Gửi lại đây cả bóng hằng
Nhiều đêm vắng vẻ ngồi trông một mình
Gửi lại đây cả tâm tình
Dòng sông, bến nước, gia đình, anh em...

Đường về ngày một xa thêm
Nhớ sao Đông xá những đêm đợi chờ
Nhớ sao những buổi trăng mơ
Gặp ai rồi lại làm thơ một mình
Nhớ ai có nụ cười xinh
Cửa hàng nho nhỏ, mái đình thân quen

Nhớ sao Phố Gạch- Chị Kiền **
Tháng nào cũng họp sáu phiên chợ làng.
Nhớ sao những buổi đông sang
Chị em trò chuyện quầy hàng vui vui.

Yêu nhau chia ngọt sẻ bùi
Nhà xa mà thấy cũng vui như gần
Nhớ ngôi nhà nhỏ thương thân,
Bát canh rau ngót cá ngần mẹ cho.
Nhà nghèo mái rạ đơn sơ
Đêm hè bố để quạt mo con dùng.
Nhớ đêm gió bấc lạnh lùng
Cha con điếu thuốc chuyện cùng sang canh.
Anh nghèo áo rét một manh,
Giặt phơi chưa nỏ em giành đem hơ !

Nhớ đàn cháu nhỏ ngây thơ
Cùng vui những buổi chèo đò trên sông.
Nhớ quê nhớ cả cánh đồng
Nhớ sao Tích thủy mặn nồng tình dân.
Nhớ dòng sông nước trong ngần
Thuyền ai xuôi ngược xa dần tiếng ca...

Gửi lại đây cả lòng ta
Nhớ nhung , lưu luyến, mặn mà yêu thương...

Đông xá tháng 10/1968


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn BUILE cho bài viết này:
aoanh (31-10-2011, 08:36 am), vienphuong (31-10-2011, 09:18 am), suongsuong (31-10-2011, 05:04 pm), Hansy (11-12-2011, 02:52 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:16 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 31-10-2011, 04:24 pm 
BUILE
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-10-2011, 09:00 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:05 pm
Tuổi: 67
Bài viết: 269
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2015 lần
Được cảm ơn:
1464 lần trong 262 bài viết
 
TÌNH CỜ

Tặng cô bé xây kè đá biển Thái bình


Gửi em chiếc ba lô
Khi đi quên tạm biệt
Thuyền đã ra xa bờ
Em đứng nhìn tha thiết

Chả biết em tên gì
và ở đâu chả biết...
Tình cờ lúc ra đi
Lại có em tiễn biệt.

Bến ấy nao anh về
Chả chắc em còn đó
Chỉ thấy kè thêm đá
Và sóng triều hôn lên.

Giá mà có tên em
Ở trong thơ anh nhỉ
Để bây giờ thủ thỉ
Tên em trong chiều buông...

nhưng đã có mắt em
Đi cùng anh ra biển
Và khi chiều buồn đến
Anh thấy lòng tương tư...


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn BUILE cho bài viết này:
aoanh (31-10-2011, 04:35 pm), suongsuong (31-10-2011, 05:04 pm), Lâm Viên (01-11-2011, 10:00 am), Trần Hoành (14-11-2011, 04:37 pm), Hansy (11-12-2011, 02:52 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:16 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 01-11-2011, 05:34 pm 
BUILE
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-10-2011, 09:00 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:05 pm
Tuổi: 67
Bài viết: 269
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2015 lần
Được cảm ơn:
1464 lần trong 262 bài viết
 
QUÀ XUÂN


Anh ngồi viết cho em
Bài thơ năm mới
Khi nghe lòng khẽ gọi
Viết thơ cho mùa xuân.

Em ơi rất ân cần
Đơn sơ tình anh đó
Thay cho chùm hoa đỏ
Gửi cho em mừng xuân .

Giờ trong anh trong ngần
Róc rách dòng xuân chảy
Giờ trong anh trong ngân
Tiếng tình yêu gọi đấy.

Tình anh từ nơi đây
Gửi theo cánh thơ bay
Làm con chim hạnh phúc
Đến em trong vòng tay.


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn BUILE cho bài viết này:
aoanh (01-11-2011, 05:42 pm), Hansy (11-12-2011, 02:52 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:16 am), Trần Hoành (22-02-2012, 05:56 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 01-11-2011, 05:39 pm 
BUILE
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-10-2011, 09:00 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:05 pm
Tuổi: 67
Bài viết: 269
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2015 lần
Được cảm ơn:
1464 lần trong 262 bài viết
 
EM CỨ ĐI ĐI

Sao em nỡ nặng một lời
“Đợi anh em thấy xa vời… không tin”?
Thôi thì có thể cũng nên
Chẳng bao giờ nữa anh đền được em.
Đời anh ngày một tàn thêm
Chẳng bao giờ nữa cho em bằng người
Nhưng tàn nhẫn thế em ơi
Bỏ đi để lại một lời cho nhau…
Em đi giờ ở nơi nào
Sông Hương mơ mộng trời sao quê người?
Em đi cho thỏa một đời
Kẻo ngày mai hết một thời còn xuân.
Cũng đành như thế còn hơn
Nể nhau ,dắt díu,giận hờn khổ nhau!
Còn nhớ đâu còn chờ đâu
Còn yêu đâu nữa đợi nhau làm gì !
Cứ đi đi,cứ đi đi
Người ta thế cả khác gì người ta.
Em đi mai lại về nhà
Thấy anh vẫn thế ,người ta khác nhiều?
Đến giờ mới biết là yêu
Phải đâu chỉ có một chiều phaỉ không?

Giọt yêu cố để trong lòng
Đừng cho tràn giữa hư không ích gì !


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn BUILE cho bài viết này:
aoanh (01-11-2011, 05:40 pm), Hansy (11-12-2011, 02:52 pm), Phan Tú Anh. (14-12-2011, 09:17 am), Trần Hoành (22-02-2012, 05:56 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: XÓM NHỎ THẨN THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 02-11-2011, 10:16 am 
BUILE
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-10-2011, 09:00 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:05 pm
Tuổi: 67
Bài viết: 269
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 2015 lần
Được cảm ơn:
1464 lần trong 262 bài viết
 
Úp thử hình
Hình ảnhvnthidan.net


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn BUILE cho bài viết này:
Trần Hoành (07-11-2011, 01:14 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 212 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.608s | 100 Queries | GZIP : Off ]