Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 67 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 12-11-2010, 09:47 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

phanhoacan - Thơ tuyển chọn


NHỮNG TÁC PHẨM ĐƯỢC TUYỂN CHỌN:

1. Chuyện cổ tích ngày nay
2. Bức thư tình của lính
3. Xin người ghé lại
4. Đồng bào ơi!
5. Hà Nội và Em
6. Gặp vội
7. Em đi
8. Và... Em đến!
9. Về quê
10. Bến Nguyệt
11. Dòng nhạc nào cho Anh?
12. Mưa em
13. Ảo và Thật
14. Tôi và Em
15. Anh và Em
16. Cho tuổi
17. Thợ thơ
18. Kế sinh nhai
19. Lời người cô phụ
20. Tình muộn
21. Biển và Em
22. Cảm tác từ tiếng rao đêm
23. Đêm trăng bên biển
24. Lời của Sơn Tinh
25. Ngày cho em
26. Cây nêu
27. Gọi Hạ
28. Tiếc...
29. Một thời
30. Nhớ Hạ
31. Lấy chồng xứ lạ
32. Mực tím mồng tơi
33. Chiều sim tím
34. Hái lan rừng cho em
35. Chiều tím
36. Tiễn bạn
37. Mừng sinh nhật
38. Chiều tím (2)
39. Nhớ nhà
40. Sinh nhật
41. Dòng thư cuối
42. Trái chín tình yêu
43. Anh vẫn đợi
44. Gửi em
45. Mưa chiều
46. Tóc em
47. Thơ nhàu
48. Bốn mùa qua một bức tranh
49. Nhớ phương Nam
50. Nỗi nhớ người xa
51. Về Bến Hạ
52. Thư gửi Sài Gòn
53. Chạm vào lịch sử
54. Huế thương
55. Thi đàn - Thi hữu
56. Tình ca quê em
57. Chính kiến biển Đông
58. Bốn mùa ước
59. Đợi chờ trên trang Web
60. Mưa Trung thu
61. cầm lòng
62. Nhạc Trịnh
63. Sớm thu
64. Ra quân
65. Chia tay
66. Rót rượu


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
phanhoacan (12-11-2010, 10:48 am), Lê Minh Dung (13-11-2010, 10:32 pm), Trần Thị Lợi (16-12-2010, 01:31 pm), VŨ MẠNH QUANG (24-12-2010, 05:48 pm), Hằng Nga (27-12-2010, 10:12 pm), Tường Vi (02-01-2011, 06:56 am), Nhật Quỳnh (06-01-2011, 07:36 am), Nhật Quỳnh (06-01-2011, 07:36 am), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:18 am), nga (20-07-2011, 08:43 am), THANH LIÊM (24-02-2012, 01:03 pm), sea and you (18-04-2012, 12:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan. Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 12-11-2010, 09:53 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
ngay-nha-giao-20-11-2010-k-moi-tham-gia-t3257.html#p51020

CHUYỆN CỔ TÍCH NGÀY NAY


Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi
Lời hát ngân như dòng suối trong veo
Để chàng trai mãi đi tìm câu hát
Một ngày kia trượt ngã dưới chân đèo...

Chàng nằm lại bên triền dốc vắng
Ngày từng ngày chờ đợi bóng cô qua
Hết Xuân ấm đến mùa Đông lạnh giá
Đâu hay rằng Cô giáo đã đi xa...

Cô giáo Tày bỏ đàn trên đỉnh núi
Bỏ chàng trai đã hóa gốc cây Bàng
Cô theo chồng về xuôi... không dạy học
Bởi chồng cô giờ nổi tiếng giàu sang!

Lũ học trò hái hoa trên đỉnh núi
Thấy cây Bàng tỏa bóng mát xum xuê
Chúng đào gốc về sân trường trồng lại
Rồi quây quần, vui múa hát say mê...

Cô giáo Tày, một lần thăm trường cũ
Bỗng cây Bàng khô lá, rụng đầy sân
Cô giáo nhớ học trò rơi nước mắt
Thấm gốc Bàng... cho chồi nở bâng khuâng...

Từ hôm đó cây Bàng che bóng mát
Cùng các em quấn quít mãi tình thương
Cô giáo Tày cũng về nơi phố thị
Lá Bàng khô... thỉnh thoảng rụng xuống sân trường...

phanhoacan
(Cảm nhận từ bài hát "Cô giáo Tày cần đàn lên đỉnh núi" của Blog Sông Hương)




RTC


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
phanhoacan (12-11-2010, 10:47 am), Lê Minh Dung (13-11-2010, 10:30 pm), Minh Tâm (17-11-2010, 06:52 pm), Trần Thị Lợi (16-12-2010, 01:31 pm), VŨ MẠNH QUANG (20-12-2010, 02:50 pm), Nhật Quỳnh (25-12-2010, 09:18 pm), Hằng Nga (27-12-2010, 10:12 pm), Tường Vi (02-01-2011, 06:56 am), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:19 am), nga (20-07-2011, 08:43 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:52 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:09 pm), THANH LIÊM (24-02-2012, 01:03 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan. Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 12-11-2010, 10:00 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
buc-thu-tinh-cua-linh-t3260.html#p51028

BỨC THƯ TÌNH CỦA LÍNH

Em thân yêu!
Anh viết cho em giữa buổi trời chiều,
Màu nắng ngã dài trên những cành cây trơ trọi.
Tiểu đội anh,
Cái tiểu đội mà em vẫn thường nghe nói,
Rất anh hùng trên điểm chốt biên cương.
Có hai thằng đang bị trọng thương,
Và một đứa đã nằm lại dọc đường lên chốt.
Chúng anh đều đang ở tuổi đời hai mốt,
Thằng Hùng đất Quảng, Vị Xuyên
Thằng Nam cuối miền Thuận Hải,
Thằng Duy Quảng Ngãi,
Thằng Khải Tuy Hòa,
Và chiều nay một chiếc ba lô,
Của thằng Long sẽ được đưa về Đà Nẵng.
Khi còn sống nó thường căn dặn:
Ngày thanh bình cho nó ghé lại Quy Nhơn,
Thăm bà chị có chồng đang ở tại Phước Sơn.

Em yêu quý!
Ở đây không có thời gian để ghi nhật ký,
Mai mốt nếu còn được về...
Anh sẽ kể em nghe
Chuyện Thằng Hùng đánh nổ một chiếc xe
Loại bọc thép tự hành của quân Trung Quốc.
Chuyện thằng Duy một mình đô vật
Với ba thằng giặc, súng tuốt lưỡi lê trần,
Và thằng Nam dụ địch đến gần,
Cho bảy đứa ăn luôn một quả.
Chỉ có chiến công của thằng Khải là hơi khác lạ,
Cởi quần dài cột mấy tù binh.

Em yêu ới!
Cho anh xin, không kể chiến tích của mình
Để em đừng bao giờ biết
Bàn tay này đã vấy máu chiến chinh.
Anh muốn bàn tay anh,
Chỉ dành riêng để hái hoa hồng
Cài lên mái tóc người yêu nhỏ,
Cho thỏa lòng nhớ mong.

Thôi em ơi!
Đó những vần thơ lính,
Viết cho em giữa một giây yên tĩnh
Chúng anh được ngồi dưới chiến hào, nhấm nháp miếng lương khô,
Cũng có thể lát nữa đây nó sẽ hóa thành mồ,
Chôn chung tiểu đội.
Em yêu ơi, cho anh vạn lời xin lỗi
Vì bức thư tình chỉ nói đến chết chóc, đau thương.
Tha lỗi cho anh,
Bởi đây là gía trị máu xương,
Mong em cũng đừng quên những năm tháng bình yên nơi đó.
Cuộc sống màu xanh và tình yêu màu đỏ,
Có khi là màu trắng nữa em ơi,
Thư hôm nay vắng mất những lời
Tha thiết, ái ân như hồi còn đi học,
Em cứ đọc
Nhưng đừng bao giờ khóc
Hãy để dành cho hạnh phúc mai sau.
Ngày thanh bình khô lệ chúc mừng nhau
Ta mới hiểu đó thật là hạnh phúc.
Cho anh gởi về em muôn vàn câu cầu chúc
Với gia đình, bè bạn, quê hương...
Em hãy thay anh hôn dùm tất cả
Những cánh hoa me vừa rụng xuống sân trường.

Tạm biệt em,
Hẹn ngày trở lại
Dẫu rằng trên những cánh thư sau
Cho anh hôn lên môi người con gái,
Những nụ hôn như cái thuở ban đầu,
Và hãy cười lên này,
Người yêu của...
Anh yêu!



Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
phanhoacan (12-11-2010, 10:47 am), Lê Minh Dung (13-11-2010, 10:30 pm), Minh Tâm (17-11-2010, 06:52 pm), Trần Thị Lợi (16-12-2010, 01:31 pm), VŨ MẠNH QUANG (20-12-2010, 02:52 pm), Nguyễn Đức Tùy (22-12-2010, 07:34 am), Hằng Nga (23-12-2010, 10:41 pm), Nhật Quỳnh (25-12-2010, 09:18 pm), Tường Vi (02-01-2011, 06:56 am), KeMatLanh (26-02-2011, 05:30 pm), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:19 am), nga (20-07-2011, 08:44 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:53 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:10 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan. Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 12-11-2010, 10:07 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
buc-thu-tinh-cua-linh-t3260.html#p51031

XIN NGƯỜI GHÉ LẠI

Em có về, xin ghé lại nhà anh,
Thăm mái lá vẫn đêm ngày chờ đợi.
Mẹ viết thư hỏi anh: Sao lâu rồi em không tới?
Lần đầu tiên anh dối Mẹ, rằng: em bận việc gia đình.

Em có về, hãy mặc áo thư sinh.
Màu áo trắng như trong hình kỷ niệm
Mẹ sẽ nhận ra em với làn môi chúm chím,
Đôi mắt hay cười... và mái tóc dài bay.

Nhưng hãy vì anh, xin em dối Mẹ điều này
Điều mà anh đã nhận được, bằng tấm thiệp giữa chiều biên giới.
Mẹ chỉ biết, lâu rồi em không tới,
Vì em buồn trong chuyện vắng xa anh.

Hè năm này, công việc ở trường xong,
Em thu xếp và xin chồng ít bữa.
Sợ mai mốt, anh không về được nữa
Mẹ sẽ buồn, vì hai đứa vẫn còn xa.

Nếu có về, em hãy ghé qua,
Bảy ngày phép, anh nhờ em chút nhé,
Một buổi làm cơm rồi ta cùng ăn với Mẹ,
Cho Người vui trọn vẹn cuối cuộc đời.

Nhớ có về... xin ghé lại em ơi...




Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
phanhoacan (12-11-2010, 10:46 am), Lê Minh Dung (13-11-2010, 10:30 pm), Minh Tâm (17-11-2010, 06:52 pm), Trần Thị Lợi (16-12-2010, 01:31 pm), VŨ MẠNH QUANG (20-12-2010, 02:52 pm), Nguyễn Đức Tùy (22-12-2010, 07:34 am), Hằng Nga (23-12-2010, 10:41 pm), Nhật Quỳnh (25-12-2010, 09:18 pm), Tường Vi (02-01-2011, 06:56 am), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:19 am), nga (20-07-2011, 08:44 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:53 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:10 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan. Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 12-11-2010, 10:14 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
buc-thu-tinh-cua-linh-t3260.html#p51038

ĐỒNG BÀO ƠI!
( Người ơi, xin hãy Thương về Miền Trung)

Thương sao, khúc ruột Miền Trung
Quanh năm gánh chịu bão bùng gió mưa.
Vai Cha nặng, trưa cày nắng đổ
Lưng Mẹ còng, mạ nhổ chiều đông.
Sớm hôm quanh quẩn ruộng đồng,
Hạt cơm, hạt muối gánh gồng nuôi nhau.
Nắng tháng ba, hồ bàu khô cạn
Mưa tháng mười, nước quặn bờ đê
Lũ to, lũ nhỏ trôi về
Bò, heo ngửa cổ thẫn thờ chết trôi
Dân sơ tán lên đồi tránh lũ
Dành dụm từng cái củ nuôi nhau
Nghĩa tình trọn vẹn trước sau,
Chén cơm, manh áo, nỗi đau phận người.
Đói no số phận do trời
Công lao đổ xuống, một đời trôi sông.
Ai đã có mùa đông ngủ ấm
Xin gởi dùm một tấm lòng thương,
Cho em cắp sách đến trường,
Cho chị vững bước ra đồng sớm hôm.
Để Mẹ có nồi cơm lúa mới
Để Cha còn chăm tưới vườn rau
Lạc - Hồng một bọc chung nhau.
Đồng Bào hai chữ mà đau ruột rà,
Gói mì tôm làm quà "khi đói"
Chai nước trong, "một gói khi no"
Người ơi! xin chớ đắn đo,
Vì tình, ta hãy đưa đò qua sông.



Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
phanhoacan (12-11-2010, 10:46 am), Lê Minh Dung (13-11-2010, 10:29 pm), Minh Tâm (17-11-2010, 06:52 pm), Trần Thị Lợi (16-12-2010, 01:31 pm), VŨ MẠNH QUANG (20-12-2010, 02:53 pm), Nguyễn Đức Tùy (22-12-2010, 07:35 am), Hằng Nga (23-12-2010, 10:41 pm), Nhật Quỳnh (25-12-2010, 09:18 pm), Tường Vi (02-01-2011, 06:57 am), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:19 am), nga (20-07-2011, 08:44 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:53 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:10 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan. Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 12-11-2010, 10:20 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
buc-thu-tinh-cua-linh-t3260.html#p51090

HÀ NỘI và EM

Em đang ở nơi đâu?
Giữa chiều Hà Nội.
Ngắm cảnh Hồ Gươm? hay hóng gió sông Hồng?
Cho anh gửi nụ hôn vào dáng liễu,
Để tóc em dài,
Xỏa mượt một triền sông...

Em có về thăm lại phố xưa không?
Cái ngõ nhỏ ngày xưa, trường mình sơ tán.
Hai đứa trẻ,
Chui xuống hầm tránh đạn,
Hổn hển cùng nhau... nhưng không phải là yêu.

Có phải em đang tha thướt trong chiều?
Cầu Thê Húc, lụa Hà Đông soi bóng
Em còn nhớ ,
Những đêm, mùa trăng sáng:
Chơi trốn tìm... mình vẫn trốn cùng nhau...

Rồi thời gian,
Vụt bóng vó câu...
Em càng lớn, càng xinh như trăng muời sáu
Anh lên đường...
Chí trai hờn căm nung nấu,
Gửi lại em... Hà Nội của riêng em...

Để hôm nay,
Hà Nội
Một nghìn năm!
Anh, một nghìn lần yêu em... như thế!
Hà Nội trong anh vẫn vuông tròn nỗi nhớ,
Bởi anh còn
Hà Nội
Ở trong em...

Sài Gòn, 0h00 ngày 03/10/2010




RTC


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
phanhoacan (12-11-2010, 10:46 am), Lê Minh Dung (13-11-2010, 10:29 pm), Minh Tâm (17-11-2010, 06:52 pm), Trần Thị Lợi (16-12-2010, 01:32 pm), VŨ MẠNH QUANG (20-12-2010, 02:54 pm), Nguyễn Đức Tùy (22-12-2010, 07:36 am), Hằng Nga (23-12-2010, 10:41 pm), Nhật Quỳnh (25-12-2010, 09:18 pm), Tường Vi (02-01-2011, 06:57 am), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:19 am), nga (20-07-2011, 08:44 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:53 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:10 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 16-12-2010, 01:22 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


GẶP VỘI

Hình ảnh


Có một lần anh ghé lại thăm em
Vẫn mái tóc dài như thời gian chờ đợi,
Vẫn ánh mắt xanh trong màu nắng mới
Và môi hồng mộng chín thuở vào yêu.

Đứng bên em cho gío lộng ban chiều
Anh thấy cả một trời thơ dào dạt,
Đất dưới chân trở thành con nước mát,
Đưa ta qua thăm thẳm những khung trời.

Hơn sáu trăm ngày trong nắng đổ mồ hôi,
Trong rừng lạnh kéo dài bao trận sốt,
Trong cơn khát đôi môi phồng khô rộp
Trong máu quân thù và nước mắt anh em.

Đời chúng mình hạnh phúc sẽ xanh thêm
Qua gian khổ mới hiểu từng tấc đất
Đứng hiên ngang đón tình yêu ngây ngất
Và lòng người muôn vạn thiết tha hơn.

Em vẫn chờ anh như đất mẹ Quy Nhơn
Chờ đón những người con đi về trong chiến thắng
Một khỏang thời gian vô cùng phẳng lặng
Trong tâm hồn bao cô gái Việt Nam.

Đời chúng mình cuộc chiến sẽ đi qua
Bởi ta biết ươm trồng những mầm xanh thời đại,
Bởi có em trong muôn ngàn cô gái
Đôi tay mềm chăm tưới những chồi non.

Thời gian qua trong chờ đợi sắc son
Em hai buổi đi về bên lớp trẻ
Lời em giảng hay lời khuyên của mẹ?
Sao xoe tròn bao ánh mắt ngây thơ.

Chiều êm đềm ta đứng giữa cầu quê,
Trong yên lặng hiểu nhiều hơn lời nói
Nơi trận tuyến vẫn còn cơn lửa khói,
Anh chỉ về... và rất vội... thôi em.

(kỷ niệm một chiều xưa về quê thăm cô giáo trẻ)



Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-12-2010, 01:32 pm), Minh Tâm (16-12-2010, 01:36 pm), phanhoacan (16-12-2010, 05:59 pm), VŨ MẠNH QUANG (20-12-2010, 02:56 pm), Nguyễn Đức Tùy (22-12-2010, 07:37 am), Nhật Quỳnh (25-12-2010, 09:18 pm), Hằng Nga (27-12-2010, 10:13 pm), Tường Vi (02-01-2011, 06:57 am), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:19 am), nga (20-07-2011, 08:44 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:53 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:10 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 22-12-2010, 04:42 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NGƯỜI ĐI

Hình ảnh


Hoa thắm thôi cài trên tóc mây
Lối xưa rời rạc bóng trăng gầy
Chiều rơi tím biếc buồn hoang dại
Vườn cũ phủ phàng hương cỏ may.

Em đi, má đỏ phai màu phấn
Nhốt nỗi hiu sầu trọ quán anh
Ngớ ngẩn hồn say vừa rụng xuống
Men tình từng giọt nhỏ mong manh.

Thu chìm quạnh quẻ đáy hoàng hôn
Ai giết trong anh mất nửa hồn
Nửa hồn sống dở bao ngày nữa
Để chẳng bao giờ biết lớn khôn.

Hoa thắm thôi cài lên tóc ai
Câu thơ trằn trọc những đêm dài
Nhện giăng chằng chịt quanh đời mộng
Tiếc thuở tươi hồng đã mốt mai

Gởi thơ, gởi nắng, gởi hoa vàng
Gởi cả linh hồn yêu dỡ dang
Em hãy mang theo tà áo đỏ
Ôm chiều thu quạnh bước sang ngang.



RTC


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Minh Tâm (22-12-2010, 05:22 am), phanhoacan (22-12-2010, 06:58 am), Nguyễn Đức Tùy (22-12-2010, 07:37 am), Hằng Nga (23-12-2010, 10:42 pm), HuyDungPro (25-12-2010, 08:32 am), Nhật Quỳnh (25-12-2010, 09:18 pm), Trần Thị Lợi (02-01-2011, 06:19 am), Tường Vi (02-01-2011, 06:57 am), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:19 am), nga (20-07-2011, 08:44 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:53 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:10 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 22-12-2010, 04:58 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

VÀ... EM ĐẾN!

Hình ảnh


Và em đến... ngọt ngào như cổ tích
Rót vào anh những giọt muộn tình yêu
Trút đầy anh những nỗi niềm khao khát
Lòng dâng lên cho ngập lối thu chiều.

Ngày xưa ấy hơi vội vàng nông nổi
Nên trao lầm dang dở một đời thơ
Bao nhiêu năm xơ xác cuộc hững hờ
Và em đến, ru mơ vào huyền thoại.

Em dịu dàng... Ôi, xinh tươi quá đỗi
Tóc mây dài chảy lượn bến lưng ong
Nét môi duyên anh say đến ngập lòng
Làn da mọng ươm đầy bông tuyết trắng.

Tà áo tím thướt tha chiều phố nắng
Dấu chân son nhẹ bước đến trường yêu
Cô giáo văn khoa duyên dáng diễm kiều,
Em đi dạy ngỡ mình đi dạ hội.

Em gái Sài Gòn yêu anh lính chiến
Sắc Mai - Đào, nối hai nẻo trời xa
Bắc-Trung-Nam cùng một mối sơn hà
Tim anh mãi nghiêng về nơi em ấy...

Lời em giảng ngọt ngào sao đến vậy
Như giọng oanh vàng em hát tặng anh
Một chút thơ, trên nền nhạc màu xanh
Vương vấn gặp "Bức thư tình của lính"...

Em yêu ơi, chiều rừng thưa thớt nắng
Nắng nhớ thương, trải hết nẻo em rồi,
Hái lan rừng anh nhờ gió xa xôi
Gởi cả sắc hương về em yêu dấu

"Và em đến..." bài thơ tình viết vội
Tặng người yêu... cô giáo của lòng anh,
Ta hãy cùng góp nhặt những long lanh
Sắp đặt lại mảnh trăng vàng em nhé...



Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Minh Tâm (22-12-2010, 05:22 am), phanhoacan (22-12-2010, 06:59 am), Nguyễn Đức Tùy (22-12-2010, 07:39 am), Hằng Nga (23-12-2010, 10:42 pm), HuyDungPro (25-12-2010, 08:35 am), Nhật Quỳnh (25-12-2010, 09:17 pm), Trần Thị Lợi (02-01-2011, 06:19 am), Tường Vi (02-01-2011, 06:57 am), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:19 am), nga (20-07-2011, 08:44 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:54 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:10 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 27-12-2010, 08:19 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


VỀ QUÊ

Hình ảnh


Tôi lại về đây với Quê Mẹ thân thương
Với năm, bảy vạt hành tươi ánh nắng
Với con thuyền nhỏ trôi trên dòng sông phẳng lặng
Với đồi xa... xanh mướt bãi ngô non.

***

Tôi đã về đây, ngôi nhà ấy vẫn còn
Mẹ vẫn đứng chờ con bên khung cửa
Cây mai già giờ đây không còn nữa
Vai Cha còng, rét giá những chiều đông
Bếp lửa tình quê vẫn đượm than hồng
Mùi canh cá thơm nồng hương rau nhút
Nét đơn sơ quây quần mâm hạnh phúc
Tình chân quê, ôi tha thiết mặn nồng!
Tôi quay nhìn trong khoảng trống hư không
Người vợ ngày xưa... em còn... sao chẳng thấy?
Ừ, cũng phải, chia tay từ dạo ấy
Nàng lên xe lần nữa với người ta!
Giữ lại lòng bao nỗi thiết tha
Tôi cố gượng nụ cười bên con trẻ
Không có Mẹ, cũng gia đình con nhé
Nào vui lên, hòa nhịp để yêu đời!
Ba vẫn còn, nhưng sẽ rất xa xôi
Nên cái nhớ, cái thương... biết làm sao được
Ba đã bước trên cung đường phía trước
Ngoảnh lại sau lưng, vai nặng lưng trầy
Nẻo quan hà biền biệt chân mây
Người muốn níu, nhưng đời xin hẹn lại
Kìa, ai đấy?
Cô hàng xóm một thời xa ngái
Những trò chơi bỏ lại sau vườn
Đống rơm vàng thuở ấy thân thương
Ai trốn tìm ai mà cả đời không bắt gặp...
Bạn bè xưa với nỗi niềm se sắt
Đứa cũng xa quê trôi nổi chợ chiều
Cơm, áo, gạo, tiền... cực biết bao nhiêu.
Người ở lại chắc chiu dòng hương ước
Nhắc nhở cháu con tình nhà nghĩa nước
Biết sống vì nhau, sau trước ngọn ngành...

***

Tôi đã về, quê đẹp mãi màu xanh
Như thuở ấy, gái trai làng dập dìu qua lối nhỏ
Hoa dạ lan vẫn thơm lừng hương trước ngõ
Đêm hội đầu mùa, thôn xóm rộn cười vui
Câu chuyện làm ăn: trồng trọt với chăn nuôi
Vẫn rộn rã quanh ấm trà nghi ngút khói
Văng vẳng đường xa tiếng lời ai gọi
Khúc duyên quê trở lại với tôi rồi
Tôi đã trở về nơi từ đó đã cho tôi
Biết mến yêu thêm những gì tươi đẹp
Biết hương vị đậm đà của những bông lúa nếp
Cái ngọt bùi trong từng chiếc khoai lang

***

Tôi trở về sau những ngày tháng vinh quang
Làm người lính trên tuyến đầu Tổ quốc
Dù ở đâu cũng là mảnh đất
Của quê hương yêu dấu mãi muôn đời
Nên tôi về... Và đi nữa... Người ơi!




Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
phanhoacan (27-12-2010, 09:14 pm), Supporter34 (27-12-2010, 09:36 pm), Nguyễn Đức Tùy (27-12-2010, 09:41 pm), Hằng Nga (27-12-2010, 10:13 pm), Minh Tâm (28-12-2010, 09:10 pm), Trần Thị Lợi (02-01-2011, 06:19 am), Tường Vi (02-01-2011, 06:57 am), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:19 am), nga (20-07-2011, 08:45 am), Nhật Quỳnh (21-07-2011, 01:47 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:54 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:10 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 27-12-2010, 08:22 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

BẾN NGUYỆT

Hình ảnh


Rình rập vườn Trăng, ngắm nụ hồng
Ai ngờ bến Nguyệt lặng thinh không
Chị Hằng bận dạo vườn cung cấm
Se sắt đò chiều, chở gió Đông.

Ô Thước không về chao cánh đợi
Bên cầu lỡ nhịp, một dòng Ngân,
Nụ hồng vẫn hé môi hàm tiếu
Để vướng hồn ta chút bụi trần!



Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
phanhoacan (27-12-2010, 09:14 pm), Supporter34 (27-12-2010, 09:36 pm), Nguyễn Đức Tùy (27-12-2010, 09:41 pm), Hằng Nga (27-12-2010, 10:14 pm), Minh Tâm (28-12-2010, 09:10 pm), Trần Thị Lợi (02-01-2011, 06:19 am), Tường Vi (02-01-2011, 06:57 am), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:19 am), nga (20-07-2011, 08:45 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:54 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:10 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 27-12-2010, 08:26 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

DÒNG NHẠC NÀO
CHO ANH?


Hình ảnh


Tôi viết bài thơ này cho anh
Sau trận mưa rừng ẩm ướt,
Tôi đọc bài thơ này cho anh
Và cho cả những người đi phía trước...

Anh nghĩ gì hôm nay
khi chính hôm qua,
Anh đưa tay vuốt mặt người đồng đội
Và dưới tầm mưa bom, pháo dội
Bạn bè anh đầu đội lửa xung phong?

Những bà Mẹ già, đêm vẫn nguyện cầu mong
Nhưng không phải mong một ngày: con bà làm xong nghĩa vụ
Có gì đó mà bà chưa đáp đủ
Khi những người Việt mình trong giấc ngủ chưa yên...

Ôi! Chiến tranh,
Nỗi đau dài trong khói đạn triền miên.
Và những giọt nước mắt
Không thể tách riêng ra từng tiếng khóc
Cũng như anh ngày xưa bé nhóc
Anh khóc vòi
Được Mẹ dẫn đi chơi
Nước mắt ngây thơ trong sạch lạ đời
Nước mắt ấy cũng đã rơi trên chiếc mền "nội vụ"
Nhớ quê hương những hôm đầu nhập ngũ,
Có chút gì chua xót của tình riêng.
Để hôm nay anh khóc tiễn bạn hiền
Tay lật sổ,
Ghi cột mốc trên đường biên Tổ quốc!
Trong nước mắt có gì cao quý nhất
Thêm phù sa cho mảnh đất anh qua.

Tôi cũng như anh,
Bạn lính xa nhà.
Chúng ta ở khắp mọi nơi trên mình Tổ quốc
Gặp nhau đây giữa Xuân đời ngây ngất
Chuyện tâm tình chân thật đôi câu:
Nếu có gì cao hơn những giọt lệ sầu
Của "Mười bảy tình khúc Ngô Thụy Miên" thì anh cứ khóc,
Nhạc...
Đôi khi cũng trở thành chất độc
Bởi lý tưởng cuộc đời đâu phải: "Không tên"...
Và lời ca "Cát bụi" của Trịnh Công Sơn
Không thể hát cho những hương hồn liệt sĩ
Nhạc hôm nay phải cao hơn cả tầm thế kỷ
Mà nhân loại cho ta cuộc sống để làm người
Nào, chúng ta hãy hát anh ơi:
"VÌ TỔ QUỐC - NHÂN DÂN MÀ PHỤC VỤ...!"




Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
phanhoacan (27-12-2010, 09:14 pm), Supporter34 (27-12-2010, 09:36 pm), Nguyễn Đức Tùy (27-12-2010, 09:42 pm), Hằng Nga (27-12-2010, 10:14 pm), Hằng Nga (27-12-2010, 10:14 pm), Minh Tâm (28-12-2010, 09:10 pm), Trần Thị Lợi (02-01-2011, 06:20 am), Tường Vi (02-01-2011, 06:57 am), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:19 am), nga (20-07-2011, 08:45 am), Nhật Quỳnh (21-07-2011, 01:51 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:54 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:10 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 27-12-2010, 08:30 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

MƯA EM

Hình ảnh


Và mưa đến long lanh từng giọt
Rớt xuống chiều ngập lối Thu qua
Nghe miên man tiếng suối ngàn xa
Ngỡ khúc nhạc chiều xưa em hát

Mênh mông lắm, mưa em bát ngát
Giọt cho đời giọt ướt môi anh
Giọt rừng chiều thẳm bạt ngàn xanh
Giọt vách núi hào quang lóng lánh...

Mưa gội cả miên man trống vắng
Rửa mong chờ sâu lặng từ đâu
Nửa đời yêu, sao giống tình đầu
Chỉ mong gặp, để mà hờn dỗi

Em mưa đến, xin đừng đi vội
Cứ từng chiều, giọt nhỏ nghe em
Và xạc xào rơi suốt thâu đêm
Anh ôm mộng êm đềm ru giấc...



Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
phanhoacan (27-12-2010, 09:14 pm), Nguyễn Đức Tùy (27-12-2010, 09:43 pm), Hằng Nga (27-12-2010, 10:14 pm), Minh Tâm (28-12-2010, 09:10 pm), Trần Thị Lợi (02-01-2011, 06:20 am), Tường Vi (02-01-2011, 06:57 am), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:19 am), nga (20-07-2011, 08:45 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:54 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:10 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 27-12-2010, 08:34 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ẢO VÀ THẬT

Hình ảnh


Lúc rảnh rỗi ta lang thang vào mạng
Trút tâm tư cho vơi bớt nỗi niềm
Nào có biết bên kia đường line ảo
Là nghĩa tình chân thật những con tim.

Ảo và thật không rõ ràng ranh giới
Ảo cản đường, tình nghĩa dễ phai phôi,
Ảo cận kề nơi chót lưỡi, đầu môi
Còn cái thật đẹp trong từng cử chỉ.

Ai lên mạng để nói lời hoa mỹ
Để ru người vào cõi sân, si
Nhưng trong tâm, trống rỗng... chẳng có gì
Thì mãi mãi, người mang cái ảo.

Xin hãy sống mà không giả tạo
Để Thi Đàn, nơi đến những con tim
Nơi nhận - trao, san sẻ nỗi niềm
Nơi gửi gắm những điều rất thật.



Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
phanhoacan (27-12-2010, 09:14 pm), Nguyễn Đức Tùy (27-12-2010, 09:43 pm), Hằng Nga (27-12-2010, 10:14 pm), Minh Tâm (28-12-2010, 09:09 pm), Trần Thị Lợi (02-01-2011, 06:20 am), Tường Vi (02-01-2011, 06:57 am), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:19 am), nga (20-07-2011, 08:45 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:54 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:11 pm), sea and you (18-04-2012, 10:08 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 02-01-2011, 06:15 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

TÔI VÀ EM

Hình ảnh


Tôi
Lặng lẽ
Âm thầm
Nơi quán nhỏ...
Nuốt những lá dâu cằn
Sao nhả được vàng tơ?
Chiều,
Từng chiều
Gom nhặt ước mơ
Sáng tỉnh mộng
Thẫn thờ bao mặc khách!
Ôm nỗi hận vỗ vào lòng nghe bì bạch
Rồi vội vàng
Trở lại kiếp tằm hoang...

Em?
Là ai? Là ai?
Mà môi đỏ màu son...
Guốc cao, váy lụa... phụng loan đầy người?
Bao năm, một kiếp
Đầy vơi
Thân quen cả "Ông Trời" là chuyện nhỏ
Chỉ gật đầu thôi sẽ vàng treo đầy ngõ.
Vậy mà em,
Đâu đó
Vẫn còn trong
Như ngọc!

Hì...
Bài thơ say?
Chẳng ai muốn đọc.
Tôi viết cho đời,
và cho lũ nhóc
Nhà tôi...

phanhoacan



Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (02-01-2011, 06:20 am), Tường Vi (02-01-2011, 06:57 am), phanhoacan (07-01-2011, 05:15 pm), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:19 am), nga (20-07-2011, 08:45 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:54 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:11 pm), sea and you (18-04-2012, 10:09 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 02-01-2011, 06:22 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

ANH VÀ EM

Hình ảnh


Em không phải Dã Tràng,
Anh không đơn giản chỉ là con sóng!
Biển lớn trong anh,
Và em: Bờ cát mịn.
Ngàn năm sau bờ vẫn là nơi ngăn cơn sóng
Ngàn năm sau biển vẫn hôn bờ cát trắng!
Anh và em...
Mãi mãi,
Vẫn
Ngàn sau.

phanhoacan




Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Tường Vi (02-01-2011, 06:57 am), Trần Thị Lợi (07-01-2011, 05:04 pm), phanhoacan (07-01-2011, 05:15 pm), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:19 am), nga (20-07-2011, 08:45 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:54 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:11 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 02-01-2011, 06:28 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

CHO TUỔI

Hình ảnh


Ai xin tuổi? Tôi cho này nhé
Để tôi về với thuở thơ ngây
Để tôi về với cánh diều mây
Cùng lũ bạn chăn trâu hái cỏ.

Ai xin tuổi? Tôi nhường cho đó
Để tôi về lưng mẹ ầu ơ
Trưa gió nồm nghe mãi câu thơ
Trên cánh võng bên hiên mái lá.

Ai muốn tuổi? Tôi cho tất cả...
Để tôi về gặp bạn bè xưa
Để tôi về chạy tắm dưới mưa
Quên thế thái nhân tình thay đổi.

Ai muốn tuổi? Tôi cho hết trọi...
Chẳng muốn làm người lớn nữa đâu!
Chẳng muốn mang thêm vạn nỗi sầu!
Bon chen mãi với đời dâu bể...

phanhoacan




Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Tường Vi (02-01-2011, 06:57 am), Trần Thị Lợi (07-01-2011, 05:04 pm), phanhoacan (07-01-2011, 05:16 pm), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:20 am), nga (20-07-2011, 08:46 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:54 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:11 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 02-01-2011, 06:36 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

THỢ THƠ

Hình ảnh


Những câu chữ chắt chiu từ cuộc sống
Trải ra đời, người đọc gọi là thơ

Họ vô tình hay cố ý khen chê?
Ta chẳng bán, sao người đời mặc cả

Khen với chê - trở thành hai mệnh gía
Kẻ nâng lên, người hạ xuống - vô tình!

Có những lần được dắt đến quang vinh
Nhưng lắm lúc cũng rơi vào tuyệt vọng...

Thế mới biết: Thơ như tờ giấy mỏng
Ta làm diều, thiên hạ thả chơi thôi!

phanhoacan




Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Tường Vi (02-01-2011, 06:58 am), Trần Thị Lợi (07-01-2011, 05:05 pm), phanhoacan (07-01-2011, 05:16 pm), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:20 am), nga (20-07-2011, 08:46 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:54 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:11 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 07-01-2011, 05:00 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

KẾ SINH NHAI

Hình ảnh


Ngập mình trong kế sinh nhai
Thời gian đâu nữa, đoái hoài đến thơ
Bưng bê từ sáng tinh mơ
Bỏ quên câu chữ vật vờ nơi đâu

Bạc đầu vương kiếp làm dâu
Mẹ chồng sai bảo... gật đầu: Dạ! Vâng!
Tiễn người khách lạ... bâng khuâng
Thẩn thờ dăm phút để phần nhớ con,

Tìm đâu cái thuở lon ton
Bố con một quả bóng tròn chơi chung
Những chiều giông gió mông lung
Ta ngâm nỗi nhớ ướt cùng với mưa

Đời Cha như kiếp đò đưa
Bến trong, bến đục cho vừa lòng ai...
Dẫu đang nặng mối u hoài
Chào mời khách phải nở ngay nụ cười

Đừng bao giờ nghĩ xa xôi
Phân minh chủ - tớ, vua - tôi rõ ràng
Bây giờ đời lật sang trang
Thơ không ăn được, bạc vàng vẫn hơn...

Chiều nay mưa đổ từng cơn
Ta xin cúi mặt, tạ ơn cùng người...

phanhoacan



Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (07-01-2011, 05:06 pm), phanhoacan (07-01-2011, 05:17 pm), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:20 am), nga (20-07-2011, 08:46 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:54 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:11 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 07-01-2011, 05:13 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

LỜI
NGƯỜI CÔ PHỤ


Hình ảnh


Nghe gió thổi rì rào qua mái lá
Trận mưa buồn đổ xuống cạnh đường thôn
Lạnh muôn phương đọng lại giữa tâm hồn
Cô gái nhỏ, nhìn qua khung cửa nhỏ

Nhớ người yêu giờ này nơi phương đó
Đội mưa rừng, lùng địch giữa đường biên
Bước chân anh xuôi ngược khắp trăm miền
Không phút nghỉ để về thăm quê cũ.

Anh có biết từng đêm, người cô phụ
Ngắm sao trời chờ đợi kẻ chinh phu
Một đời người không thể đến nghìn thu
Mà cuộc chiến thì dài suốt bao nhiêu thế kỷ...

Em không trách anh đâu, người chiến sĩ
Nhưng vẫn mơ chờ một khoảnh khắc mùa xuân
Tổ quốc bình yên - cuộc chiến tạm ngừng
Em sẽ giữ lại những gì của anh...
và cho anh tất cả...

phanhoacan



Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
phanhoacan (08-01-2011, 12:27 am), Trần Thị Lợi (13-01-2011, 06:12 am), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:20 am), nga (20-07-2011, 08:46 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:54 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:11 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 07-01-2011, 05:19 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

TÌNH MUỘN

Hình ảnh


Ta đã yêu ai từ dạo ấy?
Khi đò chiều lạc khát giữa dòng trôi....
Bóng câu qua, đang xế nửa trang đời
Yêu mở lối gọi hồn thơ trẻ lại,

Góp cỏ hoa xây thiên đường tình ái
Nối cầu vồng qua núi cách sông ngăn.
Đêm lầu hồng nhìn ngắm vệt sao băng
Tay năm ngón đan chung chùm thơ mỏng,

Biển đâu biết ghềnh sâu từng đợt sóng!
Vẫn thời gian xô mãi đến bây giờ...
Dẫu trăng về tắm biển những chiều thơ ,
Quên có lúc đã rơi trên triền sông vắng.

Yêu trong ta nửa đời sâu nặng...
Để tương tư hoá khúc nhạc tình,
Mãi mê lòng, mê mải những chiều sương!
Nhưng hạnh phúc chưa về chung một lối,

Cuối nửa đời yêu, nên tình rất vội,
"Định mệnh" buồn vương đó một lời ca...
Miền thương yêu chiều tím vẫn bao la.
Bình minh đến... em lại về nơi xa ấy...

Còn lại đây những vần thơ hờn lẩy,
Chỉ mình anh ngồi hát giữa đêm buồn...

phanhoacan



Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Minh Tâm (07-01-2011, 08:47 pm), phanhoacan (08-01-2011, 12:28 am), nga (08-01-2011, 05:13 am), Trần Thị Lợi (08-01-2011, 05:42 am), Honglinh64 (13-01-2011, 09:55 am), Bằng Lăng (17-01-2011, 07:57 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:40 pm), Hàn Khiết Tâm (01-02-2011, 06:39 am), Cao Nghiêm (05-02-2011, 04:07 pm), NGỌC THUẦN (06-02-2011, 03:52 pm), Nguyễn Đức Tùy (11-04-2011, 05:44 am), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:15 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 07-01-2011, 05:24 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

BIỂN VÀ EM

Hình ảnh


Biển gần mây xanh lắm!
Anh gần em hồng hào.
Sóng tình ai vỗ nhẹ
Cập bờ yêu xôn xao...!

Bãi cát dài thon thả,
Mình ru bước tình thơ
Tóc em vờn theo gió,
Nét đẹp – người trong mơ.

Biển và em cùng hát
Bổng, trầm bên tai anh.
Sóng ru thơ dìu dặt...
Ngắm nhìn em đắm say...

Hoàng hôn trôi, chậm lắm
Có lẽ chờ hai ta
Xa kia còn biển nắng
Đợi mình cùng trôi qua...?

Niềm yêu anh trẻ lại
Ngây ngô như lần đầu
Thôi miên từ đôi mắt
Nhấn anh chìm biển sâu!

Biển và em đẹp thế
Nên ôm ai vào lòng?
Lời yêu em vẫn hát
Sóng... ru hoài anh thôi...!

Sóng... ru hoài anh thôi....!

phanhoacan



RTC


Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Minh Tâm (07-01-2011, 08:47 pm), phanhoacan (08-01-2011, 12:29 am), nga (08-01-2011, 05:13 am), Trần Thị Lợi (08-01-2011, 05:42 am), Honglinh64 (13-01-2011, 09:55 am), Bằng Lăng (17-01-2011, 07:56 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:40 pm), Hàn Khiết Tâm (01-02-2011, 06:39 am), Cao Nghiêm (05-02-2011, 04:07 pm), minh tuan_kiengiang (06-02-2011, 10:40 am), NGỌC THUẦN (06-02-2011, 03:53 pm), Nguyễn Đức Tùy (11-04-2011, 05:44 am), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:15 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:54 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 08-01-2011, 05:09 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

CẢM TÁC
TỪ TIẾNG RAO ĐÊM


Hình ảnh


Gửi lại ai Sài Gòn hoa - lệ
Lệ và hoa thấm đẫm tình người
Ta vô tình dạo một cuộc chơi
Để chối bỏ nửa đường sự nghiệp.

Ta không hình thức, cao sang, lịch thiệp...
Một người rừng, lạc phố này thôi
Để từ nay ôm khối mộng đời
Lại viết tiếp những lời thơ rướm máu.

Mai dung thân, chẳng cần nơi nương náu
Ta trở thành ta: Đông-Ki-Sốt anh hùng
Vai ba lô, vó ngựa chập chùng
Để đi hái những mầm cây hạnh phúc

"Không địa vị, tiền tài..." phải đâu là nhục
Người giàu sang lắm lúc cũng cơ hàn
Nợ vì yêu, trót đã vương mang
Yêu không nợ, chắc là yêu giả dối?

Nếu "Hình thức không cao sang..." mà là có tội
Thì nhà ngục nào để chứa đủ tù nhân
Ta xin ai tha thiết đến vạn lần
Đừng khinh rẻ những con người bạc phước.

Hạt cơm ta ăn hôm nay, có được
Là của những người kia - tay lấm chân bùn
Chiếc nón cời chồng vợ đội chung
Đôi guốc gỗ nhường nhau khi lễ tiệc

Ai cao sang, mong người hãy biết
Cúi xuống nhìn một chút sẻ chia,
Có những lời rao đến tận đêm khuya:
“Ai... hủ tiếu… không...?”
và đợi chờ phục vụ

Gửi lại ai Sài Gòn hoa - lệ
Lệ và hoa thấm đẫm tình đời
Ta vô tình dạo một cuộc chơi
Mới hiểu được nhân tình thế thái.

07.01.2011
phanhoacan



RTC


Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
nga (08-01-2011, 05:13 am), Trần Thị Lợi (08-01-2011, 05:43 am), phanhoacan (08-01-2011, 08:54 am), Minh Tâm (08-01-2011, 04:29 pm), Honglinh64 (13-01-2011, 09:55 am), Bằng Lăng (17-01-2011, 07:56 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:40 pm), Hàn Khiết Tâm (01-02-2011, 06:37 am), Cao Nghiêm (05-02-2011, 04:06 pm), minh tuan_kiengiang (06-02-2011, 10:40 am), NGỌC THUẦN (06-02-2011, 03:53 pm), Nguyễn Đức Tùy (11-04-2011, 05:45 am), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:15 am), Nhật Quỳnh (11-04-2011, 08:17 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:55 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 17-01-2011, 07:07 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

ĐÊM TRĂNG BÊN BIỂN

Hình ảnh


Sóng vẫn vỗ, thì thầm hôn cát biển
Em dịu dàng rơi xuống mộng đời ta
Đêm bồng bềnh như trôi giữa ngàn xa
Anh chếnh choáng cơn say men tình ái

Ta níu vào nhau yêu đương thế đấy
Để trăng thẹn thùng nấp vội vào mây
Ngát nụ hồng mượn gió cuốn xa bay
Yêu cháy bỏng đã thăng hoa vũ điệu

Tình chan chứa trong đêm trăng huyền diệu
Nhạc hôn thơ, thơ gói nhạc vào lòng
Em mỉm cười: Hoa biển sáng xanh trong
Anh khẽ hát... bài ca: Em và biển.

phanhoacan




Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Tường Vi (17-01-2011, 07:20 pm), Bằng Lăng (17-01-2011, 07:56 pm), Trần Thị Lợi (17-01-2011, 07:57 pm), Minh Tâm (22-01-2011, 06:13 am), phanhoacan (31-01-2011, 02:10 pm), Hàn Khiết Tâm (01-02-2011, 06:37 am), Cao Nghiêm (05-02-2011, 04:05 pm), minh tuan_kiengiang (06-02-2011, 10:41 am), NGỌC THUẦN (06-02-2011, 03:53 pm), Honglinh64 (06-02-2011, 06:30 pm), nga (06-02-2011, 10:21 pm), Nguyễn Đức Tùy (11-04-2011, 05:46 am), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:15 am), Hồ Xuân Thu (28-09-2011, 05:10 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 31-01-2011, 12:14 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

LỜI CỦA SƠN TINH

Hình ảnh


BIỂN toàn đầu cá, đuôi tôm!
Làm sao sánh được, ta: hòn NÚI cao?
Dang tay che chở đồng bào
Trồng cây, chắn sóng nước vào được không?

Mị Nương là phận má hồng
Đã trao duyên nợ, vợ chồng cùng ta
Sao ngươi vì chuyện đàn bà,
Đan tâm trút giận xuống nhà dân đen?

Lũ chồng, lũ quét bao phen,
Sinh linh tha thán, ai khen bao giờ?
Ngàn năm, ta vẫn là bờ
Quay đầu đi nhé, trở về biển đen...!

phanhoacan




Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
phanhoacan (31-01-2011, 02:11 pm), Hàn Khiết Tâm (01-02-2011, 06:36 am), Minh Tâm (05-02-2011, 03:45 pm), Cao Nghiêm (05-02-2011, 04:04 pm), Bằng Lăng (06-02-2011, 07:11 am), minh tuan_kiengiang (06-02-2011, 10:42 am), Tường Vi (06-02-2011, 11:42 am), NGỌC THUẦN (06-02-2011, 03:54 pm), Honglinh64 (06-02-2011, 06:30 pm), nga (06-02-2011, 10:21 pm), Trần Thị Lợi (26-02-2011, 12:05 pm), Nguyễn Đức Tùy (11-04-2011, 05:46 am), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:15 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:55 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 31-01-2011, 12:17 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

NGÀY CHO EM

Hình ảnh


Sáng,
Gom ánh mặt trời
Bỏ vào con ốc biển
Đặt nhẹ vành tai em
Bài tình ca ươm mộng
Gió vỗ về ru êm...

Trưa,
Thì thầm biển hát
Bát ngát
Bờ dương xa
Cánh võng buồm ru ngủ
Mộng tình thơ đôi ta...

Chiều,
Hàng dừa xanh
Chải tóc
Mượt mà trên vai em
Dòng sông thơ dìu dặt
Anh gặp
Bờ môi hôn...

Đêm,
Mây và trăng
Dạ hội
Bài tăng-gô cuộc đời
Lời thơ tình phổ nhạc
Ta dìu nhau
Chơi vơi...

phanhoacan




Đầu trang
  
Có 16 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
phanhoacan (31-01-2011, 02:11 pm), Hàn Khiết Tâm (01-02-2011, 06:37 am), David Nguyen Tran (01-02-2011, 10:09 am), Minh Tâm (05-02-2011, 03:45 pm), Cao Nghiêm (05-02-2011, 03:58 pm), Bằng Lăng (06-02-2011, 07:11 am), minh tuan_kiengiang (06-02-2011, 10:42 am), Tường Vi (06-02-2011, 11:42 am), Nhật Quỳnh (06-02-2011, 02:42 pm), NGỌC THUẦN (06-02-2011, 03:55 pm), Honglinh64 (06-02-2011, 06:31 pm), nga (06-02-2011, 10:20 pm), Trần Thị Lợi (26-02-2011, 12:06 pm), Nguyễn Đức Tùy (11-04-2011, 05:47 am), nguyen hai yen (11-04-2011, 07:16 am), Hồ Xuân Thu (23-09-2011, 11:55 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 67 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.851s | 96 Queries | GZIP : Off ]