Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Vui:

Chỉ họa thơ, không bình luận bằng văn xuôi tại đây nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 189 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 07-04-2011, 09:57 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 

THƠ VUI - THƠ CHÂM


CẢM TÁC NHÂN ĐỌC MỤC "TÂM SỰ" TRÊN BÁO

BƠ VƠ

Một chiều trở lại bến sông xưa
Không thấy bóng ai đứng đợi chờ
Nhìn cảnh người vui khi gặp mặt
Lòng buồn xa xót nỗi bơ vơ

NGƯỜI THỨ BA

Bất ngờ trời nổi trận phong ba
Cây cỏ xác xơ, đổ cửa nhà
Tan vỡ gia đình, gây thảm cảnh
Cũng vì xuất hiện "người thứ ba"!

THẤT VỌNG

Nghe lời ngọt xớt nói "yêu em"
Tháng ngày cất giữ mãi trong tim
Bây giờ mới rõ ra chân tướng
Dối gian, người khoác áo cửa thiền!

MẠNG ẢO

Cho là mạng ảo chẳng hề chi
Tán tỉnh, yêu đương có việc gì
Một ngày vỡ lỡ tình trên mạng
Gia đình khủng hoảng, phải chia ly!
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (08-04-2011, 08:15 am), THANH LIÊM (30-06-2011, 10:46 pm), langdg (04-08-2011, 07:22 pm), Nguyễn Lưu Hoa (23-09-2011, 04:44 pm), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:02 am), HuyDungPro (03-03-2012, 05:22 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 12-04-2011, 10:13 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
GIẤC MỘNG

Đáng yêu là giấc mộng
Cho ta thoả niềm mơ
Đáng buồn là giấc mộng
Tỉnh giấc, người nằm trơ!

Những điều thấy trong mộng
Người chẳng được bao giờ
Những cái ta đánh mất
Cũng chỉ là vẩn vơ

Đêm ngủ mộng làm bạn
Cùng người đi đó đây
Qua rồi giấc mộng ảo
Giúp cho người ngủ say!
12.3.2011
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
THANH LIÊM (30-06-2011, 10:47 pm), Nguyễn Lưu Hoa (23-09-2011, 04:44 pm), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:02 am), HuyDungPro (03-03-2012, 05:22 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 23-04-2011, 08:40 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
SỐNG THỬ

Sinh viên nam nữ bây giờ
Yêu nhau, nhiều cặp bày trò ở chung
Gọi là "sống thử" vợ chồng
Nguyện thề mãi mãi mặn nồng bên nhau (!?)
Dại khờ có biết gì đâu
Nhiều cô trót nhỡ mang bầu, buồn thay!
Mẹ cha khó nhọc đêm ngày
Góp tiền con học, có hay đâu là
Con mình đi nuôi người ta
Đôi khi còn bị rầy la bạo hành
Nhiều cô còn bị phụ tình
Học hành dang dở, riêng mình khổ đau

Gửi lời nhắn nhủ đôi câu
Chăm lo học tập, mới mau thành người
Hôn nhân chuyện cả một đời
Ra trường công tác, ta thời tính sau!
23.4.2011
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
THANH LIÊM (30-06-2011, 10:48 pm), langdg (04-08-2011, 07:20 pm), thumien65 (23-09-2011, 03:07 pm), Nguyễn Lưu Hoa (23-09-2011, 04:44 pm), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:02 am), HuyDungPro (03-03-2012, 05:23 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 03-05-2011, 05:52 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
HÂM NÓNG HÔN NHÂN

Nhân ngày mồng Một tháng Năm
Hôn nhân lại được đem hâm nhé thầy
Kỳ này đựơc nghỉ dài ngày
Tình yêu nóng lại cho thầy vui hơn!

Lâu rồi nguội lạnh đâu còn
Hâm lên một tí cho ngon cho lành
Ngon rồi... thì lại để dành...
Muốn xơi món mới...tươi xanh hơn nhiều!

Bài hoạ:

Nắng mưa dầu dãi tháng năm
Tình yêu nguội với hoa râm tóc thầy
Xế chiều sắp sửa hết ngày
Hong thêm chút nắng để thầy vui hơn!

Tình già dù ít vẫn còn
Hâm lên vẫn được tươi ngon mát lành
Ngon rồi... đừng có để dành
Hâm lên sẽ thấy...tươi xanh ít nhiều!
N.Đ.T
(Sưu tầm trên mạng)


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
THANH LIÊM (30-06-2011, 10:48 pm), langdg (06-08-2011, 11:27 am), Nguyễn Lưu Hoa (23-09-2011, 04:44 pm), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:02 am), HuyDungPro (03-03-2012, 05:23 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 23-05-2011, 06:22 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 

TẢN MẠN VỀ RÁC


Bao nhiêu thứ rác trên đời
Môi trường ô nhiễm, mọi người âu lo
Rác sinh hoạt từng đống to
Đốt, chôn, xử lý sao cho an toàn


Rác công nghiệp thải tràn lan
Sông hồ nhiễm độc, cá đàn chết phơi
Tàu xe xả khói nơi nơi
Bụi than, bụi đất cùng người sống chung


Tin nhắn rác thật rầu lòng
Mạo danh "hò hẹn", vợ chồng nghi nhau!
Thư rác đến từ Phi Châu
Rủ rê "hợp tác", chi "mầu" triệu đô


Bây giờ vàng cũng độn vô
Những nguyên tố "rác", mưu mô lừa người*
Rác còn đầy rẫy khắp nơi
Phải thanh lọc hết cho đời sạch trong!
N.Đ.T
*Với chiêu thức độn vonfram vào vàng thành "vàng rởm",
sau khi nung chảy chỉ có 70% hàm lượng vàng.


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
THANH LIÊM (30-06-2011, 10:49 pm), langdg (04-08-2011, 07:19 pm), Nguyễn Lưu Hoa (23-09-2011, 04:45 pm), thumien65 (19-10-2011, 05:04 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:03 am), HuyDungPro (03-03-2012, 05:24 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 17-06-2011, 06:45 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Hình ảnh


RƯỢU SUÔNG
(Hoạ thơ ĐÊM SUÔNG của Phạm Văn Tự)

Một mình cuộc rượu chưa tàn
Uống suông từng chén đầy tràn hơi cay

Rượu suông uống ít mà say
Đồng lương ba cọc vẫn đầy hầu bao

Ngước nhìn trăng sáng trên cao
Muốn mời chú Cuội ghé vào, cùng "vô"!

Đêm khuya trăng nhạt sương mờ
Rượu suông uống cạn... vật vờ con tim!
NĐT


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
THANH LIÊM (30-06-2011, 10:49 pm), langdg (04-08-2011, 07:17 pm), Nguyễn Lưu Hoa (23-09-2011, 04:45 pm), Nguyễn Bá Hòa (03-03-2012, 03:59 pm), HuyDungPro (03-03-2012, 05:24 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 06-08-2011, 11:35 am 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
Nguyễn Đức Tùy đã viết on :
HÂM NÓNG HÔN NHÂN

Nhân ngày mồng Một tháng Năm
Hôn nhân lại được đem hâm nhé thầy
Kỳ này đựơc nghỉ dài ngày
Tình yêu nóng lại cho thầy vui hơn!

Lâu rồi nguội lạnh đâu còn
Hâm lên một tí cho ngon cho lành
Ngon rồi... thì lại để dành...
Muốn xơi món mới...tươi xanh hơn nhiều!

Bài hoạ:

Nắng mưa dầu dãi tháng năm
Tình yêu nguội với hoa râm tóc thầy
Xế chiều sắp sửa hết ngày
Hong thêm chút nắng để thầy vui hơn!

Tình già dù ít vẫn còn
Hâm lên vẫn được tươi ngon mát lành
Ngon rồi... đừng có để dành
Hâm lên sẽ thấy...tươi xanh ít nhiều!
N.Đ.T
(Sưu tầm trên mạng)




Trải đời đã bấy tháng năm
Nhìn lại một khoảng xa xăm đời Thầy.
Bốn mươi năm, bấy nhiêu ngày
"Tình đầu" chắp cánh đời Thầy đẹp hơn...

Duyên xưa tình cũ đâu còn
Nửa đời chua xót héo hon đâu lành.
Ngẩng đầu than với "Cao xanh"
Sương rơi trắng tóc, tóc xanh rụng nhiều...

langdg.


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (22-09-2011, 02:31 pm), THANH LIÊM (22-09-2011, 05:42 pm), nguyenxuanhaihp (24-01-2012, 08:48 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:04 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 22-09-2011, 11:55 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Gửi bạn langdg!

Cảm ơn bạn hoạ thơ vui
Tôi chưa có dịp phản hồi tri âm
Nay xin tặng bạn mấy vần
Nói về mấy vụ khai man nực cười!

KHAI MAN


Khai man tuổi, để làm thêm
Kéo dài ngày tháng "chức quyền, lợi danh"
Khai man bằng cấp học hành
Để lo thăng tiến, đua ganh với đời

Chỉ là "chứng chỉ" nước người
Ông khai "tiến sĩ", kẻ cười người chê
Ấy ông thứ trưởng bộ kia*
Làm to mà lại sành nghề "khai man"!
N.Đ.T

*Ông Cao Minh Quang, thứ trưởng Bộ Y Tế.


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
THANH LIÊM (22-09-2011, 05:43 pm), Nguyễn Lưu Hoa (23-09-2011, 04:45 pm), langdg (23-09-2011, 06:55 pm), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:05 am), HuyDungPro (03-03-2012, 05:25 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 27-09-2011, 10:20 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 

VĂN MINH LỊCH SỰ


Khách không quen đến chơi nhà
Chủ nhân vui vẻ đứng ra chào mời
Khách vừa ghé xuống ghế ngồi
Không nói một lời lại bỏ ra đi
Văn minh lịch sự kiểu gì?
N.Đ.T




Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Nguyễn Lưu Hoa (27-09-2011, 02:27 pm), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:05 am), THANH LIÊM (03-03-2012, 01:22 pm), HuyDungPro (03-03-2012, 05:25 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 29-09-2011, 12:59 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
KHAI MAN...

Nổ mìn đánh cá bến sông
Thật rủi ro lớn ,chân ông không lành.

Nước nhà kết thúc chiến tranh
Đút lót ,luồn ,chạy ,ông thành ...THƯƠNG BINH !!!

Còn bao nhiêu chuyện bất minh
Những chuyện "to lớn tày đình" ...Vẫn xuôi.

Bao Chửng sao cứ mỉm cười
Không lôi chém sạch loại người dối gian ???




Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (18-10-2011, 06:20 am), thumien65 (19-10-2011, 05:07 am), nguyenxuanhaihp (24-01-2012, 08:49 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:06 am), THANH LIÊM (03-03-2012, 01:22 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 18-10-2011, 06:28 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Cảm ơn thi hữu Langdg
Cho thêm một vụ lòng thòng "Khai man"
Cũng nhờ những kẻ tham lam
Người không đi lính cũng làm "Thương binh"!

NGƯỜI NGAY SỢ KẺ GIAN

Kẻ gian móc túi trên xe
Người này mất ví, người kia mất tiền

Một người bị nạn kêu xin:
"Ví tôi thì chẳng có tiền, ông ơi!
Giấy tờ, bằng lái mà thôi
Ông cho xin lại để tôi được nhờ!"

Cả xe ai cũng làm ngơ
Mặc người yếu thế vật vờ kêu van
Người ngay lại sợ kẻ gian
Nhiều nơi cái xấu vẫn đang hoành hành!
N.Đ.T

Viết theo bài báo "Những người yếu thế" đăng trong báo
"Pháp luật Việt Nam" số ra ngày12.10.2011


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
langdg (18-10-2011, 09:04 am), THANH LIÊM (03-03-2012, 01:22 pm), Nguyễn Bá Hòa (03-03-2012, 04:00 pm), HuyDungPro (03-03-2012, 05:26 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 18-10-2011, 07:18 am 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
Kính chào Thầy Tùy ! Lại sắp đến ngày 20/11 rồi Thầy nhỉ ! Chúng ta lại sắp được ..."Ăn cỗ" ! Nơi tôi năm nào cũng gặp mặt thân mật rồi ..."Liên hoan mặn " say sưa...

Nhân 20/11 sắp đến ,con cháu Bút Tre xin có mấy nhời chúc Thầy :

ƠN ANH ..."THẦY ĐỒ"

Hoan hô!
Xin kính chúc Thầy
Đồ của xứ Nghệ tới đây : đồi cò (cọ)
Rừng chè trên đất Phú tho
Thầy truyền chữ nghĩa học trò quê tôi
Quê Thầy ở ...Mãi xa xôi
Đất lành chim đậu Thầy ngôi đến già*
Chốn nào cũng nước Nam ta
Tiên là dạy Lễ sau là dạy Văn
Bao thế hệ trò trưởng thành
Dân tôi Đa tạ ơn anh ..."Thầy đồ" .

*Thầy "ngồi" dạy học nơi đây đến già .


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (22-10-2011, 09:27 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:09 am), THANH LIÊM (03-03-2012, 01:23 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 22-10-2011, 09:32 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Kính chào Thầy Langdg!
Cảm ơn lời chúc của thầy. Tôi cũng không thạo viết thơ Bút Tre nhưng cũng cố viết đôi dòng, chúc thầy luôn vui khoẻ và có thêm nhiều thơ hay!

ƠN NGƯỜI PHÚ THỌ

Tôi người Xứ Nghệ đến đây
Bao năm đi dạy, làm thầy Miền Trung
Du này, dốc một tấm lòng
Dạy Văn dạy Lễ mà không chán nàn (nản)
Những ngày kháng chiến gian nan
Trường đi sơ tán, bà con ủng hồ (hộ)
Làm tròn nhiệm vụ "Thầy Đồ"
Nghỉ hưu cuộc sống bây giờ cũng vui
Đất lành chim đậu...bạn ơi
Ơn người Phú Thọ suốt đời không quên.
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:10 am), THANH LIÊM (03-03-2012, 01:23 pm), HuyDungPro (03-03-2012, 05:27 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 24-10-2011, 11:23 am 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
nguyenxuanhaihp đã viết on Hình ảnh:
Thầy LANG cùng với "THẦY ĐỒ"
Hóa ra cùng ở Phú Thò với nhau !
Một đời nghĩa nặng tình sâu :
Mùa nay Hạt Chữ, mùa sau Cây Người.
Xin chúc Nhà giáo khắp nơi
Luôn luôn mạnh khỏe, để đời tươi tre ( trẻ)
Hoan hô Ông lão Nguyễn Xuân
Hải phòng -Phú Thọ cũng gần đâu xa...
Năm tới về giỗ Vua Cha
Ghé chơi nhau nhé để mà tình thăm (thắm)
Thi đàn gá nghĩa trăm năm
Gặp nhau ta sẽ cùng ...Nằm vịnh thơ !
langdg.


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (05-11-2011, 08:39 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:11 am), THANH LIÊM (03-03-2012, 01:23 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 29-12-2011, 05:39 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
GIÁM ĐỐC "SIÊU LỪA"

Thấy nhiều doanh nghiệp, công ty
Đang lo thiếu vốn thực thi công trình
Bà H nắm được tình hình*
Lập công ty giả thực hành mưu gian

Rằng" Tôi có mối quen thân
Xin tiền tài trợ cơ quan nước ngoài
Nếu ai có dự án rồi
Tôi làm thủ tục xin thời được ngay!"

Nhiều ông nghe nói xuôi tai
Nhờ bà giám đốc ra tay "độ trì"
Hồ sơ mỗi bộ phải chi
Khoản tiền "trăm triệu" việc thì chóng xong
(Xin tài trợ hàng tỷ đồng
Bỏ ra trăm triệu, ai không muốn làm!)

Mẹo lừa đánh trúng lòng tham
Hồ sơ mấy chục đã làm xong xuôi
Bao nhiêu "lệ phí" thu rồi
Ôm hàng tỷ bạc, bà thời mất tăm!
N.Đ.T

*Nguyễn Thị Hiền (SN 1956) quê Bắc Giang, Giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển Minh Nam, đã tung ra màn kịch chương trình tài trợ nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ để dụ doanh nhiệp "chạy" dự án, lừâ đảo được hàng tỷ đồng, đã bị CA Hà Nội bắt giữ (Báo An ninh Thế giới số ra ngày 24.12.2011)


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (29-12-2011, 06:21 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:15 am), THANH LIÊM (03-03-2012, 01:23 pm), HuyDungPro (03-03-2012, 05:28 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2011, 08:53 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
NHỮNG VÁN CỜ BẠC TỶ

Hai ông quan lớn tỉnh Sóc Trăng
Đánh cờ gá bạc đã nhiều năm
Mỗi ván người thua chồng tiền tỷ
"Công tử Bạc Liêu" chả sánh bằng!


Làm quan việc nước chẳng hề lo
Thây kệ dân tình đói hay no
Tiền bạc đâu ra chơi xả láng
Đến nỗi chất chồng món nợ to

Nợ mười bảy tỷ không trả được
Kẻ thắng thuê đầu gấu răn đe
Doạ giết cả nhà nên hoảng sợ
Trình báo Công An để chở che

Ông làm việc xấu tự khai ra
Phơi bày nếp sống của "đại gia"
Hai ông có xứng là quan chức?
Phen này pháp luật chẳng buông tha!
N.Đ.T

Hai ông Nguyễn Thanh Lèo PGĐ Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng và Trần Văn Tân GĐ Trung Tâm Đào tạo lái xe loại 3 tại ST bị CA bắt giữ để điều tra về vụ việc đánh cờ ăn bạc tỷ và cho người đe doạ giết cả nhà người mắc nợ...(Theo báo An ninh Thế giới số ra ngày 28.12.2011)



Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thủy (31-12-2011, 10:02 am), THANH LIÊM (31-12-2011, 02:38 pm), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:15 am), HuyDungPro (03-03-2012, 05:29 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 01-03-2012, 08:29 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Hình ảnh


GIẬN ANH

Hôm qua đi Hội Lim về
Em vui thì ít, ê chề nỗi đau
Anh mê cô gái "mời trầu"
Nói cười hơn hớn, nát nhàu tim em

Suốt ngày anh cứ mải khen
Bao cô người đẹp có duyên mặn mà
Thế rồi anh cứ la cà
Say sưa chụp ảnh người ta rõ nhiều

Ngày xuân đi với người yêu
Ngờ đâu gặp cảnh trớ trêu bực mình
Cùng anh về chốn "người xinh"
Để rồi phai sắc, nhạt tình... buồn ghê!
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (01-03-2012, 08:51 am), Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 09:16 am), THANH LIÊM (03-03-2012, 01:23 pm), HuyDungPro (03-03-2012, 05:29 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 01-03-2012, 10:13 am 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Bài viết: 612
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6276 lần
Được cảm ơn:
1747 lần trong 515 bài viết
 
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/02/chi-co-the-buoc-ong-vuon-toi-co-y-gay-thuong-tich/


http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/ ... uong-tich/

Cháy Nhà Mới Lộ Mặt Quan Tham

Quan ngu làm láo làm liều
Dân mà ngu nốt mọi điều cướp xong
Chẳng may dân bắn đòm đòm
Quan quân ác quá phá tòm nhà dân

Báo giấy báo mạng góp phần

Giúp dân thấp cổ kêu ầm trời cao
Trời sai Bắc Đẩu Nam Tào
Điều tra truy xét kẻ nào bức dân

Ơn Trời đã rõ một phần

Dân đen phạm pháp vào tù muỗi xơi
Quan làm sai luật thì chơi
Hay lại nội bộ Nam Tào nương tay

Xét xoi sau trước mới tầy

Ai gây áp bức đoạ đầy người dân
Dân bị tù tội nợ nần
Cửa nhà tan nát kêu Trời ! Trời hay ???


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 06-03-2012, 02:10 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (02-03-2012, 06:13 am), THANH LIÊM (03-03-2012, 01:23 pm), HuyDungPro (03-03-2012, 05:30 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 01-03-2012, 10:49 pm 
BÙI ĐỨC THỊNH
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-05-2010, 04:39 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:17 pm
Tuổi: 63
Bài viết: 4501
Đến từ: Đắk Lắk
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 574 lần
Được cảm ơn:
3293 lần trong 1797 bài viết
 
XẾP VỀ HƯU
Về hưu cuộc sống buồn thiu
Bổng lộc đã hết phiền ưu thì nhiều
Đương chức sung sướng bao nhiêu
Về hưu lại thấy trăm điều khó khăn
Đệ tử không kẻ viếng thăm
Quyền lực đã hết chỉ nằm mà mơ
Ngày xưa nhiều kẻ lượn lờ
Cầu xin quà cáp làm mờ mắt ai
Tối ngày nhậu nhẹt lai rai
Kẻ đưa, người đón, phát tài quanh năm
Về hưu mắc chứng hay nằm
Đìu hiu cô quạnh như rằm không trăng.


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn BÙI ĐỨC THỊNH cho bài viết này:
Nguyễn Bá Hòa (01-03-2012, 11:23 pm), Nguyễn Đức Tùy (02-03-2012, 06:24 am), THANH LIÊM (03-03-2012, 01:23 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 01-03-2012, 11:41 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Bài viết: 612
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6276 lần
Được cảm ơn:
1747 lần trong 515 bài viết
 
Về hưu cũng sướng vui đầy
Nay đây mai đó nơi này nơi kia
Thong dong du ngoạn ô kìa
Bao nhiêu cảnh đẹp ông bà bên nhau

Về vườn chẳng có buồn đâu
Khi người biết gạt khỏi đầu lộc kia
Quyền uy cũng hết ra rìa
Cho lòng nhẹ nhõm cho ta vui cười

Điền viên bầu bạn người ơi
Chung tay giúp vợ bõ thời vắng xa
Cháu nay vui có ông bà
Gia đình hạnh phúc trẻ già cùng vui .


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (02-03-2012, 06:24 am), THANH LIÊM (03-03-2012, 01:24 pm), HuyDungPro (03-03-2012, 05:31 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 02-03-2012, 06:21 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Nguyễn Bá Hòa đã viết on :
Cháy Nhà Mới Lộ Mặt Quan Tham

Quan ngu làm láo làm liều
Dân mà ngu nốt mọi điều cướp xong
Chẳng may dân bắn đòm đòm
Quan quân ác quá phá tòm nhà dân

Báo giấy báo mạng góp phần

Giúp dân thấp cổ kêu ầm trời cao
Trời sai Bắc Đẩu Nam Tào
Điều tra truy xét kẻ nào bức dân

Ơn Trời đã rõ một phần

Dân đen phạm pháp vào tù muỗi xơi
Quan làm sai luật thì chơi
Hay lại nội bộ Nam Tào nương tay

Xét xoi sau trước mới tầy

Ai gây áp bức đoạ đầy người dân
Dân bị tù tội nợ nần
Cửa nhà tan nát kêu Trời ! Trời hay ???



Bài thơ của bạn Nguyễn Bá Hoà nói về vụ thu hồi cưỡng chế đất của các quan chức Huyện Tiên Lãng TP Hải Phòng đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Hai ông Lê Văn Hiền và Nguyễn Văn Khanh đã bị cách chức chủ tịch và phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng do những sai phạm trong vụ cưỡng chế, thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Vậy có thơ rằng:

QUAN HUYỆN MẤT CHỨC

Ai về Tiên Lãng Hải Phòng
Xem hai ông huyện mất tong chức rồi!
Bởi vì cậy thế đè người
Ra sai quyết định thu hồi đất dân
Lại còn cưỡng-chế-bất-nhân
Dân oan chống lại...phơi trần trái ngang
Cho hay những kẻ làm quan
Coi thường pháp luật, làm càn được đâu!
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Nguyễn Bá Hòa (02-03-2012, 07:10 am), THANH LIÊM (03-03-2012, 01:25 pm), HuyDungPro (03-03-2012, 05:31 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 02-03-2012, 07:54 am 
Bùi Bắc Hợp
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-10-2011, 10:46 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:51 am
Tuổi: 56
Bài viết: 1530
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 3169 lần
Được cảm ơn:
5575 lần trong 1444 bài viết
 
QUAN HUYỆN MẤT CHỨC

Ai về Tiên Lãng Hải Phòng
Xem hai ông huyện mất tong chức rồi!
Bởi vì cậy thế đè người
Ra sai quyết định thu hồi đất dân
Lại còn cưỡng-chế-bất-nhân
Dân oan chống lại...phơi trần trái ngang
Cho hay những kẻ làm quan
Coi thường pháp luật, làm càn được đâu!
N.Đ.T

CHẲNG BẰNG DÂN
Quan tham lắm kẻ muốn đè dân
Tắc quái dương oai được một lần
Đất diệt trời chu không lối thoát
Hết thời tay trắng chẳng bằng dân
Bùi Bắc Hợp


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Bùi Bắc Hợp cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (02-03-2012, 08:13 am), Nguyễn Bá Hòa (02-03-2012, 12:10 pm), THANH LIÊM (03-03-2012, 01:25 pm), HuyDungPro (03-03-2012, 05:31 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2012, 08:00 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 
Cảm ơn các thi hữu Nguyễn Bá Hoà, Bùi Đức Thịnh và Bùi Bắc Hợp đã ghé thăm trang THƠ VUI THƠ CHÂM và đóng góp cho những bài thơ thật hay. Bạn BBH nói rất đúng: Quan tham "hết thời tay trắng chẳng bằng dân". Hai bạn NBH và BĐT có hai bài thơ cũng rất thú vị. Quan về hưu thì thấy khổ còn cánh dân thường thì về hưu lại có thêm nhiều niềm vui! Tôi xin chép thêm hai bài sau đây cũng nói về cảnh hưu:

CẢNH HƯU
Hoạ thơ Cảnh Hưu Non của Trần Đình Thư

Về hưu có thể ví thiên đàng?
Rảnh rỗi tha hồ bước dọc ngang
Ngày trước lo gầy, thèm thịt cá
Bây giờ sợ béo, thích rau lang
Lương hưu hàng tháng đâu nhiều bạc
Cuộc sống quanh năm chẳng có vàng
Thơ phú vui vầy cùng bạn hữu
Tuổi già như thế cũng là sang.
N.Đ.T

CẢNH HƯU NON

Hưu non có phải chốn thiên đàng ?
Điếc lác cho nên mới rẽ ngang
Có quả dưa leo, thìa nước mắm
Với môi cơm tấm, đĩa rau lang
Cảnh này phải ví thiên cơ hiếm
Được thế coi như vận hội vàng
Thơ thẩn đã in đầy một tủ
Nhìn vô gia cảnh quả là sang.
1.11.2010
Trần Đình Thư


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
THANH LIÊM (03-03-2012, 01:25 pm), HuyDungPro (03-03-2012, 05:31 pm), Nguyễn Bá Hòa (03-03-2012, 10:32 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2012, 07:57 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Bài viết: 612
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6276 lần
Được cảm ơn:
1747 lần trong 515 bài viết
 
CẢI TIẾN GIỜ ĐẢO ĐIÊN

Nước ta chắc sắp được thành rồng
Bởi quan ông bà nghĩ viển vông
Cấp cao mà óc sao bé tí
Đường tắc hành dân phải lòng vòng

Sáu giờ vô lớp con gật gà
Bố mẹ gửi con chở lại nhà
Chín giờ đi làm thêm lượt nữa
Kẻ thì lang thang đợi vào ca

Ta vẫn bao năm đi quen rồi
Đánh xe một vòng đưa đón thôi
Bây giờ "nhờ ơn" có đổi mới
Cuộc sống đảo lộn đến mọi nơi

Mỗi người một ngả cơm cháo chợ
Chẳng giảm tắc đường đồ ngáo ngơ
Mỗi nhà phải sắm thêm xe nữa
Thêm tốn buồn vì kế ẫm ờ

Con sẽ ốm thôi vì thay đổi
Giờ ăn học ngủ lộn hết rồi
Sinh viên tan muộn xe buýt hiếm
Bố mẹ chắc hư tại vật vờ

Mấy kẻ đầu to ngu hơn bò
Tắc đường không giảm nên đâm lo
Hiến kế giao thông bắt nộp phí
Thêm khổ hành dân cái mặt mo .




Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (03-03-2012, 08:38 pm), Nguyễn Đức Tùy (08-04-2012, 07:51 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THƠ VUI - THƠ CHÂM
Gửi bàiĐã gửi: 18-03-2012, 02:44 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Bài viết: 612
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6276 lần
Được cảm ơn:
1747 lần trong 515 bài viết
 
Hình ảnh


QUAN LIÊU


Thì ra họ cũng giống ta
Bao nhiêu lắp cống hố ga bay rồi
Vậy nên sa hố kêu trời
Trời chửi mấy kẻ thầy dùi quá ương

Vẽ Sao nắp cống giữa đường
Bằng gang bằng sắt tặc đường trộm luôn
Hớ hênh bẫy sẵn lọt tuôn
Quan thử rơi xuống đi luôn tức thì .




Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (08-04-2012, 07:50 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 189 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.790s | 97 Queries | GZIP : Off ]